📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Trang thơ Ngô Hữu Đoàn

174 trả lời, 21.676 lượt xem — Trang 4 / 6
Bài 82
BỔNG NHỚ

Thấy sông thấy nước thấy nhớ em
Ngày tháng cũ cứ lùi về kỷ niệm
Rồi một chiều thấy tim mình chợt tím
Chuyện tình xưa có hóa đá bao giờ?

Ta đã về sống với cõi thực hư
Mồ ký ức chôn điều chưa chết thật
Mồ ký ức chỉ chôn người đã mất
Bổng về đây vẫn đi đứng nói cười

Em đã in dấu hài lên thời gian
Dẫu mang theo những sắc màu luyến tiếc
Ngày hôm qua luôn là ngày vĩnh biệt
Bỏ linh hồn thơ thẩn mãi ngàn năm.

Ngô Hữu Đoàn
Hà tiên, March.2006

Đăng nhập để trả lời
0
Bài 83
BẢN LĨNH VĂN CHƯƠNG

Sợ đếch gì ai không viết ra
Có sao viết vậy cười hê ha
Văn chương đạo đức, tiên hằng sống
Võ nghệ bất nhân, chết quỹ ma
Quân tử giang hồ sao lặng tiếng
Tiểu nhân xó bếp lại kêu ca
Cứ vui vẽ nốt đời hư thực
Con cháu đời sau tỏ chánh tà.

Ngô Hữu Đoàn
June.2006
Đăng nhập để trả lời
0
Thân mến chào anh Ngô Hữu Đoàn.
N rất vui được gặp và đọc thơ anh tại đây.
Chúc anh luôn vui khoẻ, và thơ đều đều.
ĐVN
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Ngo Huu Doan

Bài 83
BẢN LĨNH VĂN CHƯƠNG

Sợ đếch gì ai không viết ra
Có sao viết vậy cười hê ha
Văn chương đạo đức, tiên hằng sống
Võ nghệ bất nhân, chết quỹ ma
Quân tử giang hồ sao lặng tiếng
Tiểu nhân xó bếp lại kêu ca
Cứ vui vẽ nốt đời hư thực
Con cháu đời sau tỏ chánh tà.

Ngô Hữu Đoàn
June.2006


Chót mang một kiếp nợ văn chương
Nên điều hư thực cũng tỏ tường
Những kẻ gian tà thật đáng thương
Trong mắt quân tử cũng tầm thường
Gian tà - chính phái chẳng chung đường
nên em cơn gió tìm đất nương..

*HN


- Hạnh Ngân -

Nhớ ai rừng mãi rì rào
Để xanh nỗi nhớ đọng vào tim em
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: comaychieuthu

Trót mang một kiếp nợ văn chương
Nên điều hư thực cũng tỏ tường
Những kẻ gian tà thật đáng thương
Trong mắt quân tử cũng tầm thường
Gian tà - chính phái chẳng chung đường
nên em cơn gió tìm đất nương..

*HN


"nên em cơn gió tìm đất nương.." Ui, nghe tội nghiệp quá !

Em viết như lòng em vậy đi
Mặc cho mưa gió nói điều gì
Mặc cho lẽ nhân tình thế thái
Em viết như lòng em vậy đi !
Đăng nhập để trả lời
0
N rất vui được anh Đ đến thăm và động viên. Được Rồng đến nhà Tôm thật là diễm phúc, N tôi thất lễ xin anh lượng thứ.

GẶP BẠN THÂM GIAO

Dọc ngang non nước tìm kết bạn thâm giao
May gặp được người đức rộng, tài cao
Hổ kia thêm vuốt Rồng thêm cánh
Bay bổng hồn thơ chí anh hào.

13.07.06
ĐVN

Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: NGYEU

N rất vui được anh Đ đến thăm và động viên. Được Rồng đến nhà Tôm thật là diễm phúc, N tôi thất lễ xin anh lượng thứ.

ĐVN


Không dám, không dám !!! Nếu trong 12 con giáp có con Tôm thì có thể tạm hiểuđược, đằng này anh nói Rồng-Tôm như vậy thì NHD bỏ chạy mất dép chứ không dám nghe đâu ! !!!!!!!

Ủa mà có ai thất lễ gì đâu? Khó hiểu quá ! Anh em bạn mình vui chơi thôi mà, nếu lỡ NHD có gì vô tình làm phật lòng thì cũng mong anh em bỏ qua thôi mà !
Đăng nhập để trả lời
0
BẢN LĨNH VĂN CHƯƠNG

Sợ đếch gì ai không viết ra
Có sao viết vậy cười hê ha
Văn chương đạo đức, tiên hằng sống
Võ nghệ bất nhân, chết quỹ ma
Quân tử giang hồ sao lặng tiếng
Tiểu nhân xó bếp lại kêu ca
Cứ vui vẽ nốt đời hư thực
Con cháu đời sau tỏ chánh tà.

Ngô Hữu Đoàn
June.2006



ĐVN không dám họa mà chỉ xin a dua theo thơ anh, có gì anh NHĐ lượng thứ



ĐẠO VĂN

Trải nước non này những mộng mơ
Tung hoành ngang dọc mấy vần thơ
Chuyện đời đen bạc không thèm nhớ
Nghĩa cả, tình thâm khắc cốt thờ.

12.07.06
Đoàn văn Nghiêu
Đăng nhập để trả lời
0
MẤY LỜI CẢM ƠN BẠN NGÔ HỮU ĐOÀN

Lòng buồn thơ giải nguôi ngoai
Gép vần mấy chữ rông dài mà thôi
Đừng khen, ngượng lắm người ơi!
Quý nhau xin có mấy lời cảm ơn.


ĐVN
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-16 03:37:04comaychieuthu>
Em viết như lòng em vậy đi
Mặc cho mưa gió nói điều gì
Mặc cho lẽ nhân tình thế thái
Em viết như lòng em vậy đi !


Tâm sự của thơ
*
Tôi tên thật là thơ
Đến với bạn đọc qua giây phút vu vơ
Và trong phút bất ngờ
Sinh ra tôi là thơ

Nhưng bây giờ
Người ta dùng tên tôi
Làm bình phong để chứa
Những gì thừa mứa trong suy nghĩ khác người

Rồi cười bảo rằng thơ
Hiện đại là như thế
Hình hài tôi như thể
Tan vỡ dưới bàn tay hoen ố

Của con người
Đừng nói rồi vội cười
Khi nhân tình thế thái chẳng dung
Và chẳng cùng một con đường nhân nghĩa

Tôi là thơ
Xin đừng thờ ơ
Khi người ta bôi nhọ
Suy nghĩ lạc lòng khi họ biến hoá tôi

Chỉ thế thôi
Tôi là quái thai hay lập dị
Khi bị sinh ra khác người
Đau đớn cho tôi bởi hai chữ thơ.. thơ..

*
hì anh Đ ơi em viết như lòng em đó ! anh mách em đấy nhé ko phải em đâu à [:D]
chúc anh một ngày nghỉ vui vẻ nha !
- Hạnh Ngân -

Nhớ ai rừng mãi rì rào
Để xanh nỗi nhớ đọng vào tim em
Đăng nhập để trả lời
0
Nhưng bây giờ
Người ta dùng tên tôi
Làm bình phong để chứa
Những gì thừa mứa trong suy nghĩ khác người



SAO EM KHÔNG VỀ

Sao em không về trang trí đẹp quán thơ
Lại nhắn nhủ những lời trách cứ
Vàng chỉ thực khi đã qua thử lửa
Tình yêu còn chỉ khi có niềm tin.


ĐVN

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-08 18:24:17Ngo Huu Doan>
Trích đoạn: comaychieuthu

Tâm sự của thơ
*
Tôi tên thật là thơ
Đến với bạn đọc qua giây phút vu vơ
Và trong phút bất ngờ
Sinh ra tôi là thơ

...
*
hì anh Đ ơi em viết như lòng em đó ! anh mách em đấy nhé ko phải em đâu à [:D]
chúc anh một ngày nghỉ vui vẻ nha !



Bài 84
EM ĐI

Em đi mùa xuân không trở lại
Tóc thề rơi lại cọng trên vai
Tháng năm cứ ngỡ xoay tròn mãi
Đâu ngời trái đất đã chia hai

Một nửa bên em trời hoang nắng
Một nửa bên này vô tình mưa
Có ai nghĩ đến mùa xuân trước
Có nửa mùa thu xót xa vừa

Em đi em nói cười như gió
Thổi buốt thân ta, buổi hẹn hò
Câu thơ bất chợt làm chao nước
Mặt hồ năm cũ hóa quanh co !

Ngô Hữu Đoàn
Saigon 07.2006
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-08 18:29:01Ngo Huu Doan>
Bài 85
BỨC TRANH VÔ DANH

người thanh niên không tay không chân
bức tranh đời vẽ bằng miệng
không để tên tác giả
ngày vẽ bắt đầu từ …

đằng sau kính chiếu hậu
sắc màu lom khom cựa quậy
một đoạn đời, một đoạn phim
cuộc triển lãm không mùa

dòng người a dua nối đuôi nhau
không nhìn tranh, lom khom tìm tên tác giả
đề nghị ném ra đường
nhưng ngoài đường đã có !

một người ăn xin vô tình nhìn thấy
có mặt mình trong tranh
chăm chú nhìn…
một người tai to mặt bự vô tình nhìn thấy
có hình mình trong tranh
lờ đi qua…
một người áo mão cân đai vô tình nhìn thấy
không có bóng mình trong tranh
thoáng nhìn, khen hay
dòng người a dua …
không nhìn, kiệt tác !

từ đó bức tranh được tôn vinh
từ đó bức tranh nằm im...
rỉ máu !
người thanh niên không tay không chân...
qua đời …

Ngô Hữu Đoàn
July.2006
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-08 18:29:31Ngo Huu Doan>
Bài 86
KHÚC XẠ TÌNH

Em về đi, hai vùng trời không cùng chiết suất
Nên cái nhìn chân thật lệch hướng đi
Dù vẫn biết thực thể chẳng khác gì
Nhưng anh hiểu em, hiểu cái nhìn khúc xạ !

Thì thôi ! cũng đâu phải những gì xa lạ
Bởi bên kia nắng bên này mưa
Thì thôi, nếu giải thích thêm thì cũng bằng thừa
Tiếc một điều, ảnh chẳng bao giờ là vật thật !

Junly.2006
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-14 05:11:58Ngo Huu Doan>
Bài 87
MỘT NỬA THÔI EM

Từ những bụi hoang và không khí loảng
Đã tạc hình hài em và anh
Lực vô hình, mang đêm tối ngày xanh
Cho ta biết nhấp nhô cùng nước gió

Em đừng hỏi sâu hơn về hoa cỏ
Bởi tình là hai cực của nam châm
Hãy yêu nhau mãi miết chỉ một phần
Một nửa kia hãy để yêu nguồn cội

Em hãy nhìn ngàn sao trong đêm tối
Để thấy thật nhiều tinh tú bao dung
Em hãy nhìn mặt trời trưa rát nắng
Để thấy mình lắm tự ái sân si

Ngô Hữu Đoàn
Saigon 19.07.2006
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-08 18:32:50Ngo Huu Doan>
Bài 88
NGỠ TÊN NHAU

Em, em, em, em.... anh, anh, anh, anh...
Dù có gọi trăm ngàn lần như thế
Dù có hướng mắt nhìn trên non dưới bể
Em cũng là em rất chung chung

Bởi thế nên có thể xa nhau hay đi cùng
Ta vẫn gọi em - anh thường thức
Bởi thế nên trên đồi hay dưới vực
Gọi ai mà riêng cứ ngỡ tên nhau !

Ngô Hữu Đoàn
Saigon 18.07.2006
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-08 18:33:48Ngo Huu Doan>
Bài 89
HÔN THÚ

Mang xuống mồ sâu hòn sỏi nhỏ
Của lần em nóng giận chọi anh
Mang cái cười hoa lên cực lạc
Để làm hôn thú kiếp... rêu xanh !

Ngô Hữu Đoàn
Saigon 18.07.2006
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-08 18:35:01Ngo Huu Doan>
Bài 90
ĐÒI EM TRẢ LẠI BÀI THƠ

Trả lại cho anh bài thơ tình đi nhỏ
Vì tình thơ đâu tình mãi bao giờ
Hồn chữ nghĩa mỗi ngày đâu giống nữa
Chợt là sông, là núi đá chơ vơ !

Trả lại cho anh bài thơ tình đi nhỏ
Vì thiên thu em cũng cứ mơ màng
Cái đang có thường là cái chưa sang
Thơ thì cứ riêng ai bàn hay dở

Trả lại cho anh bài thơ tình đi nhỏ
Cho bao nhiêu tình cũ được phóng sinh
Em đừng để kỷ niệm nào mang xác
Khổ mà thôi cho những lúc vô tình

Trả lại cho anh bài thơ tình đi nhỏ
Trả lại cho anh bài thơ tình đi nhỏ !

Ngô Hữu Đoàn
Saigon 07.2006


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-08 18:39:14Ngo Huu Doan>
Bài 91
RIÊNG MỖI SẮC MÀU

Mỗi con người một đạo đức rất riêng
Mỗi lương tâm có những màu sắc khác
Mỗi quãng đời có màu chì màu bạc
Mỗi vui buồn có chứa lẫn trong nhau !

Ngô Hữu Đoàn
Saigon 07.2006
Đăng nhập để trả lời
0
Mang xuống mồ sâu hòn sỏi nhỏ
Của lần em nóng giận chọi anh
Mang cái cười hoa lên cực lạc
Để làm hôn thú kiếp rêu xanh

nhd
18.july.2006


Anh N hoạ vui nghe.


HỒN & XÁC

Mang xuống mồ sâu những tủi hờn
Mà mây gọi gió đến moi lên
Hoang vu phiêu bạt hồn rong ruổi
Hờn tủi lang thang khắp mọi miền.

Rữa trong lòng đất xác thân ta
Tủi hờn luẩn quẩn hoá hồn ma
Xác về đất mẹ, hồn rong ruổi
Đợi kiếp luân hồi ma hoá ta.


ĐVN

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-08 18:44:12Ngo Huu Doan>
Bài 92
HOANG VU

Con tạo đã xoay không thể khác
Mùa thu mây bạc nhớ tình thu
Dẫu biết đông kia rồi sẽ tới
Xuân về mai nở vẫn hoang vu

Em đi bỏ lại đời du lãng
Cả xác lẫn hồn rách tả tơi
Tơ trời ai đã giăng cành biếc
Cho kẻ điên tình bước chơi vơi

Ngô Hữu Đoàn
Saigon 07.2006
Đăng nhập để trả lời
0

Văn chương ta biết nhọc áo cơm
Mà sao ngâu, sứ cứ nồng thơm
Thôi kệ mặc đời lên xuống dốc
Đói tình chết sớm hơn đói cơm !

nhd
18.07.2006
Đăng nhập để trả lời
0
Văn chương ta biết nhọc áo cơm
Mà sao ngâu, sứ cứ nồng thơm
Thôi kệ mặc đời lên xuống dốc
Đói tình chết sớm hơn đói cơm !

nhd
18.07.2006


NGHIỆP VĂN CHƯƠNG

Văn chương một gánh phơi ngàn dặm
Thi hữu mấy đời đói áo cơm
Tang bồng chí giả làm ông lớn
Hết gạo quay về tình trống trơn.


ĐVN
Đêm đã khuya, chúng mình kẻ tung người hứng, thổi kèn khen lấy để tự mua vui cho mình nghe.
Đăng nhập để trả lời
0
BỔNG NHỚ

Thấy sông thấy nước thấy nhớ em
Ngày tháng cũ cứ lùi về kỷ niệm
Rồi một chiều thấy tim mình chợt tím
Chuyện tình xưa có hóa đá bao giờ?

Ta đã về sống với cõi thực hư
Mồ ký ức chôn điều chưa chết thật
Mồ ký ức chỉ chôn người đã mất
Bổng về đây vẫn đi đứng nói cười

Em đã in dấu hài lên thời gian
Dẫu mang theo những sắc màu luyến tiếc
Ngày hôm qua luôn là ngày vĩnh biệt
Bỏ linh hồn thơ thẩn mãi ngàn năm.

Ngô Hữu Đoàn
Hà tiên, March.2006


Thành thật


Nấm mồ lưu dấu chi anh
Mà trên mồ cỏ mọc xanh cả hồn
Mưa tuôn từ phiá côị nguồn
Nên tình che dấu ngây buồn theo mưa

Em về hỏi thực cũng thừa
Hỏi sao dang dở tình chưa ngủ vuì
Mồ chôn chi cái bồi hồi
Để anh gỡ gạc đứng ngồi chẳng yên

Lỡ quên bước vội qua bên
Nhìn ngôi mộ có ghi tên cuộc tình
Nếu thương đừng vội hy sinh
Chờ cho chín hết cuộc tình hãy chôn
- Thanh Thanh Ngọc -
Đăng nhập để trả lời
0

Đời không gian khổ đời vô vị
kiếp sống phong lưu kiếp sống thừa


Làm kiếp con người lắm khổ đau
Đừng cho là thế mất lòng nhau
Trời trao cuộc sống là thấy quý
Bằng hữu trên đời tựa trăng sao

Bạch Vân Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-08 19:01:17Ngo Huu Doan>
Bài 93
CHẢY ĐÂU SÔNG ƠI

Chảy đâu chảy mãi vậy trường Giang?
Non cao ngờ ngợ đã dỡ dang
Thiên thu dẫu biết đời vẫn thế
Thôi hãy hẹn nhau chốn niết bàn !

Mùa thu sương khói lam dòng chảy
Xuân lại tầng không chim én bay
Thiết nghĩ đời sông còn vui lắm
Hãy yêu cho đẹp nước non này !

Ngô Hữu Đoàn
Saigon 07.2006
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-16 14:59:05Ngo Huu Doan>
Bài 94
XIN ĐỪNG

Đừng quen hất hủi chén cơm thừa
Đừng chửi trời cao chửi gió mưa
Đừng quen xoa bụng “ôi no quá!“
Tội kẻ hàn vi bên giậu thưa !

Ngô Hữu Đoàn
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-16 15:00:16Ngo Huu Doan>
Bài 95
TRÁI KÉN

em là bạn chung lớp
mà hồn tôi cứ gọi em
tà áo em trắng lạnh đêm
nhớ em sẫm màu thân thể

bài thơ cũ em viết cho anh
đọc mãi dù trăm lần đã thuộc
cái nhìn từ thuở mới nhìn nhau
len lỏi vào trong tim trong máu

em mới lớn sợi tơ chưa màu nhộm
cũng làm nên tổ kén nhốt đời anh
anh mới lớn con nhộng tằm yếu ớt
xoay tròn mình hôn tổ kén hôn tơ

trách cho những lần đi học sớm
để phụ em trực nhật mỗi ngày
trách cái cười đẹp bướm bay
để nỗi nhớ vỡ òa đêm trắng

anh viết bài thơ trái kén
để em thành thật sợi tơ
để cho nỗi nhớ xác xơ
có bên mình trái kén

Ngô Hữu Đoàn
(Rút trong tập thơ "Cứ Ngồi Đây Thôi" NXB Văn Nghệ, 2006)
Đăng nhập để trả lời
0
Bài 96
ĂN XỔI Ở THÌ

Người ăn xổi, ở thì, thấy mà thương
Chẳng biết dành, chút đức, chút hiền lương
Lúc thịnh thế, nhai xương, còn khát máu
Lúc tàn suy, thương ngọn cỏ bên đường.

Ngô Hữu Đoàn
SG 19.07.2006
Đăng nhập để trả lời
0
Bài 97
BÈ BẠN

Được mấy ai suốt đời xuân phơi phới
Có mấy người trọn kiếp dưới mưa rơi
Đời giàu có mang theo nhiều bè bạn
Nhưng mấy ai tri kỷ lúc cơ hàn !

Ngô Hữu Đoàn
SG, Jul. 2006
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 2 3 4 5 6 » »»