Bài 127
LÂU QUÁ CHƯA VÀO THĂM ANH
Thân tặng anh Hoa Huyền
Lâu quá chưa vào ghé thăm anh
Thăm suối tình thơ nước mát lành
Sớm chiều lẽo đẽo theo cơm áo
Mưa nắng thì thầm vớ công danh
Lâu quá chưa vào ghé thăm anh
Bèo mây trôi dạt chốn thị thành
Cô đơn mới biết chiều thi vị
Mới thấy trời xa giăng trăng thanh
Lâu quá chưa vào ghé thăm anh
Đời quen chiến-bại nát ta tành
Chút tình đã có ta giắng giữ
Làm chút hành trang lên mây xanh!
Ngô Hữu Đoàn
SG, 03.10.2006
LÂU QUÁ CHƯA VÀO THĂM ANH
Thân tặng anh Hoa Huyền
Lâu quá chưa vào ghé thăm anh
Thăm suối tình thơ nước mát lành
Sớm chiều lẽo đẽo theo cơm áo
Mưa nắng thì thầm vớ công danh
Lâu quá chưa vào ghé thăm anh
Bèo mây trôi dạt chốn thị thành
Cô đơn mới biết chiều thi vị
Mới thấy trời xa giăng trăng thanh
Lâu quá chưa vào ghé thăm anh
Đời quen chiến-bại nát ta tành
Chút tình đã có ta giắng giữ
Làm chút hành trang lên mây xanh!
Ngô Hữu Đoàn
SG, 03.10.2006


