379 trả lời, 37.028 lượt xem —
Trang 8 / 13
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.548
Từ: 21.02.2006
Trạng thái: offline
Tình phụ
Tình có phụ ta thì xin hãy phụ
Chứ ta không phụ người trong mộng bấy lâu
Làm sao ta biết đợi bấy lâu
Yêu người mãi mà người tình đành phụ
Thôi người nói chia tay người đôi ngã
Em đi rồi thật sự đã xa tôi
Tình phụ tôi ôi bạc trắng như vôi
Làm sao biết được đây tình yêu giả dối
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.548
Từ: 21.02.2006
Trạng thái: offline
Phiêu du
Trên sông một kiếp phiêu du
Đầu nguồn cuối bãi thu rồi sang đông
Một đời điên một đời ngông
Đầu đường cuối chợ non sông một mình
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.548
Từ: 21.02.2006
Trạng thái: offline
Cảm
Sông trôi hoa tím lững lờ
Lục bình hờ hững chơ vơ bến nào?
làm sao ai biết làm sao?
Nhìn hoa tím biếc lòng đau thật nhiều
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.548
Từ: 21.02.2006
Trạng thái: offline
Bao giờ
Bao giờ cho đến thiên thu
Bao giờ biết được mình ngu vì tình
Bao giờ biết được một mình
Bao giờ biết được si tình lao đao
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.548
Từ: 21.02.2006
Trạng thái: offline
Sắc đỏ
Một màu hoa đỏ chiều hoàng hôn
Soa lòng ta nghe thấy bồn chồn
Nhớ về sắc đỏ hoa ngày đó
Con tim bẽ bàng chút chia phôi
Một màu hoa đỏ nhớ ngày xưa
Đường về đếm bước người đã thưa
Hoa mau sắc máu trong tim lạnh
Người đã đi rồi lệ như mưa
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 570
Từ: 23.07.2006
Trạng thái: offline
__________________________________________________________________________
Bao giờ
Bao giờ cho đến thiên thu
Bao giờ biết được mình ngu vì tình
Bao giờ biết được một mình
Bao giờ biết được si tình lao đao
_____________________________
BAO GIỜ 2
bao giờ hết hỏi tại sao
tình yêu ai đã đánh vào tim tôi
để cho khi nhớ bồi hồi
quên ăn quên ngủ -lệ rơi âm thầm
bây giờ chẳng nhớ mùa xuân
khi em quên mất ân cần ngày xưa
mặc anh hồn lạnh gió mùa
tan hoang kỷ niệm như chùa bà ĐANH
BINH_SVATY chúc bạn vui...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=180249 CHÍNH
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=201263&mpage=1&key= lưu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.343
Từ: 23.03.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: James Carlos
Trích đoạn: BINH_SVATY
Bao giờ
Bao giờ cho đến thiên thu
Bao giờ biết được mình ngu vì tình
Bao giờ biết được một mình
Bao giờ biết được si tình lao đao
BAO GIỜ 2
bao giờ hết hỏi tại sao
tình yêu ai đã đánh vào tim tôi
để cho khi nhớ bồi hồi
quên ăn quên ngủ -lệ rơi âm thầm
bây giờ chẳng nhớ mùa xuân
khi em quên mất ân cần ngày xưa
mặc anh hồn lạnh gió mùa
tan hoang kỷ niệm như chùa bà ĐANH
BINH_SVATY chúc bạn vui...
Bao giờ 3
Bao giờ em mới yêu tôi
Bao giờ tôi hết bồi hồi vì em
Bao giờ em ghé mắt xem
Bao giờ không biết yêu em bao giờ
JC lại cám ơn bạn đã ghé chơi nhà và cùng họa thơ. Chúc bạn luôn vui cùng thư quán
Bao giờ em cũng yêu anh
Bao giờ em cũng vì anh thật mà
Chỉ là anh quá thật thà
Sao không nhìn thẳng những thật thà trong em
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.343
Từ: 23.03.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: James Carlos
Bao giờ em cũng yêu anh
Bao giờ em cũng vì anh thật mà
Chỉ là anh quá thật thà
Sao không nhìn thẳng những thật thà trong em
Cảm ơn
Cảm ơn đã ghé qua nhà
Chung trà đạm bạc thơ ca giao hòa
Nói chung một chút ba hoa
Vài chung rượu lạt cùng hòa bài thơ
Chúc bạn luôn vui khi ghé VNTQ
Có thật không?
Bao giờ em cũng yêu anh ?
Có thật không nhỉ hay anh nghe lầm
Làm anh một thoáng lặng câm
Làm anh một thoáng lầm bầm trong tim
Sao anh cứ luôn nghi ngờ em nhỉ
Chẳng một lần tin những gì em nói
Cứ nhìn em bằng ánh mắt ngai ngần
Chắc anh nghỉ trong em toan giả dối
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.343
Từ: 23.03.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: James Carlos
Sao anh cứ luôn nghi ngờ em nhỉ
Chẳng một lần tin những gì em nói
Cứ nhìn em bằng ánh mắt ngai ngần
Chắc anh nghỉ trong em toan giả dối
Anh chẳng muốn nghi tình em em hỡi
Cũng muốn ngưới thật dạ với tình yêu
Nhưng : yêu thật nhiều sao nhận chẳng bao nhiêu (*)
Đành thôi vậy yêu rồi cô đơn quá.
(*) trích từ thơ Xuân Diệu. Nhà nhà thơ ruộng lượng mà bỏ quá cho![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Em luôn thật tình em luôn là thật
Chỉ là anh luôn đem dạ nghi ngờ
Sao anh cứ so đo hoài anh nhỉ
Tình yêu mà sao đông đếm thiệt hơn
Có thể lắm anh mới người giả dối
Vì gần em mà anh thấy cô đơn
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.343
Từ: 23.03.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: James Carlos
Em luôn thật tình em luôn là thật
Chỉ là anh luôn đem dạ nghi ngờ
Sao anh cứ so đo hoài anh nhỉ
Tình yêu mà sao đông đếm thiệt hơn
Có thể lắm anh mới người giả dối
Vì gần em mà anh thấy cô đơn
Anh xin
Thôi thì đừng nghĩ vẩn vơ
Thôi em đừng có dại khờ thế chi
Em ơi yêu đã một khi
Là anh xin mãi cùng đi với người
Dù cho có khóc hai cười
Dù vui hay giận cùng người mà thôi
Yêu em anh đã yêu rồi
Một đời anh chỉ bồi hồi vì em
Có thật không anh nhỉ
Em tin anh được không
Khi mới rồi anh lại
Gần em anh cô đơn
Mới đó thôi anh lại
Yêu em yêu một đời
Thế làm sao tin được
Đúng là lưỡi chẳng xương
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.343
Từ: 23.03.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: James Carlos
Có thật không anh nhỉ
Em tin anh được không
Khi mới rồi anh lại
Gần em anh cô đơn
Mới đó thôi anh lại
Yêu em yêu một đời
Thế làm sao tin được
Đúng là lưỡi chẳng xương
Thật tình
Không nói yêu em nói
Sao anh chẳng yêu em
Anh nói yêu em mãi
Em cho anh dối em
Làm sao cho em biết
Trái tim anh chân thành
Mong em yêu hiểu rõ
Thật tình anh yêu em
Không cần thế đâu anh
Chân tình gì anh chứ
Chân tình anh ai giữ
Trao bao nhiêu người rồi
Người ta vừa vờ dỗi
Anh cứ cuốn cả lên
Để mình em ở đây
Chả dỗ dành chi hết.
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.343
Từ: 23.03.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: James Carlos
Không cần thế đâu anh
Chân tình gì anh chứ
Chân tình anh ai giữ
Trao bao nhiêu người rồi
Người ta vừa vờ dỗi
Anh cứ cuốn cả lên
Để mình em ở đây
Chả dỗ dành chi hết.
Em hay ai ?
Em nói không cần nhé
Chẳng phải tại anh nha
Sau này đừng kêu ca
Sao anh không chiều nhé
Ai biểu em vờ dỗi ?
Ai làm rối lòng anh ?
Ai làm mặt anh xanh ?
Khi giả vờ từ biệt ?
Thấy chưa em nói mà
Chân tình gì anh chứ
Chưa gì mà anh đã
"Em nói không cần nhé
Chẳng phải tại anh nha"
Ai vờ sao em biết
Còn em dỗi thật mà
Ai mà ác thế nhỉ
Làm mặt anh xanh đi
Chu Choa ơi thật tội
Nhưng cũng thật đáng đời
Ai biểu anh vừa bảo....
Anh mặc em chi nào
Chừa nhé anh... anh ơi
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.343
Từ: 23.03.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: James Carlos
Thấy chưa em nói mà
Chân tình gì anh chứ
Chưa gì mà anh đã
"Em nói không cần nhé
Chẳng phải tại anh nha"
Ai vờ sao em biết
Còn em dỗi thật mà
Ai mà ác thế nhỉ
Làm mặt anh xanh đi
Chu Choa ơi thật tội
Nhưng cũng thật đáng đời
Ai biểu anh vừa bảo....
Anh mặc em chi nào
Chừa nhé anh... anh ơi
Nhé em
Thấy gì ? Anh chưa thấy
Anh chỉ em em hờn
Rồi em làm mặt giận
Để anh cuống quít lên
Ai vờ ? Em vờ đó
Còn nói dõi thiệt mà
Thôi thì anh chịu lỗi
Một lần xin thứ tha
Đừng buồn nữa em nhé
Một lần mình có nhau
Sẽ mãi mãi anh trao
Con tim yêu muôn thuở
Đừng cho anh nhung nhớ
Đừng cho anh khổ đau
Em ơi mình có nhau
Một lần và mãi mãi
Hiiiiiiii !
Vậy thì em tha cho
Nhưng mà anh đừng nói
Không quan tâm nữa nha
Vì em buồn biết mấy
Khi lời anh thốt ra
Tim em thì bé nhỏ
Không chịu được nổi đau
Nên lần này thôi đấy
Lần sao mà anh thế
Em bỏ mặt anh luôn
Cho vỡ òa thương nhớ
Cho anh biết thế nào
Là bé, bé hạt tiu
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.343
Từ: 23.03.2006
Trạng thái: offline
Em cũng muốn mình bên nhau mãi chứ
Nhưng dòng đời chữ ngờ ai đã học
Em không sợ ngày mai tình hai ngã
Tình đầu hay dang dỡ em biết từ lâu
Em sẽ cố hết mình cho hiện tại
Vì hiện tại bây giờ đôi ta đã có nhau
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.343
Từ: 23.03.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: James Carlos
Em cũng muốn mình bên nhau mãi chứ
Nhưng dòng đời chữ ngờ ai đã học
Em không sợ ngày mai tình hai ngã
Tình đầu hay dang dỡ em biết từ lâu
Em sẽ cố hết mình cho hiện tại
Vì hiện tại bây giờ đôi ta đã có nhau
Sao chổi Helen nè. Nếu trau chuốt một chút xíu nữa thì bài thơ của bạn tuyệt vời lắm đó.
Cho mình thử chút xíu nha, đừng giận á
Em cũng muốn mình bên nhau mãi mãi
Nhưng dòng đời ai hiểu chữ ngờ đâu
Em không sợ mai hai ngã thêm sầu
Tình đầu đó từ lâu em đã biết
Em sẽ cố hết mình cho hiện tại
Vì hiện giờ đôi ta đã có nhau
Và em đây mong muốn đến mai sau
Ta vẫn thế có nhau và mãi mãi
Em biết chứ đại ca nhưng sức người có hạn , em làm thơ tự do không gò bó theo trường phái nào và có lẽ chữ nghĩa cũng thô sơ ( đọc thơ em thấy mà ) nhưng chịu em cố lắm rồi
Chỉ cần yêu là sống em từng nghĩ
Nay vỡ vụn cả rồi em có chết được đâu
Thế mới biết tất cả đâu chỉ mỗi tình yêu
Em cũng sống nhưng xác không hồn
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.343
Từ: 23.03.2006
Trạng thái: offline
#237 —
11.08.2006 08:12
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-11 08:15:01saochoihelen>
heeeeeee
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[8|]](/images/smiley/s13.gif)
hay đại huynh làm sư phụ em nha chỉ giáo thêm ( đừng nghỉ nữa em làm lễ nha ) [sm=44.gif] một chung trà ( không có trà dùng đỡ cafe nha) vái một vái [sm=cauchuc.gif] ok sư p..h.....uu sau nữa ăn mừng mời mọi người vào đây có lễ bái sư [sm=z_gathering.gif][sm=z_gathering.gif][sm=z_gathering.gif][sm=drunk.gif][sm=drunk.gif][sm=clap.gif][sm=clap.gif][sm=beerchug.gif][sm=beerchug.gif][sm=cwm39.gif][sm=cwm39.gif][sm=cwm39.gif][sm=z_clap.gif][sm=wow.gif][sm=band.gif]
Tiệc rựu đạm bạc 3 bàn thôi nhanh chân thì còn chậm chân thì xơi sau cứ từ từ ai cũng có
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.343
Từ: 23.03.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: James Carlos
Ngày xưa em nói
Em ngày xưa co nói
Yêu là đủ lắm rồi
Sao nay bạc như vôi
Tình đâu cho trôi hết
Con tim anh đành chết
Vỡn vụn mảnh tình đau
Sao mình lại mất nhau
Niềm đau còn mãi mãi
Em cầu xin anh đấy
Đừng trách cứ gì thêm
Như thế đủ lắm rồi
Lẽ nào anh không thấy
Lệ em rơi.....lau vội
Em nào bạc như vôi
Nhưng dòng đời nhiệt ngã
Đâu cứ muốn là yêu
Có ai người từng nói
Yêu phải ở gần nhau
Nên tình ta cách trở
Mỗi đứa một chân trời
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.343
Từ: 23.03.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: James Carlos
Trùi ui! Không dám không, làm bạn thơ thui, đối qua đối lại còn được, chứ kêu Jc làm sư phụ thì không dám. Huynh đệ hay huynh muội thui há. ok?
Chỉ tim anh đau nhói
Anh không trách em đâu
Vì cuộc đời nghiệt ngã
Và em yêu nay đã
Xa cách anh thật rồi
Lệ rơi em lau vội
Để dành tiếng vui cười
Tiếng hoan hỉ cùng người
Chỉ tim anh đau nhói
Sư phụ này ác quảng cáo với mọi người rồi, giớ từ chối thẳng thừng ác wa sư phụ ơi[sm=15.gif][sm=17.gif][sm=17.gif][sm=17.gif][sm=cry.gif][sm=flame.gif][sm=yeah.gif][sm=yeah.gif] đã làm lễ rồi nhận hay không cũng mặt cứ kêu Sư Phụ thôi
Tim anh giờ đau nhói
Tim em cũng tan rồi
Tiếng hoan hỉ cùng người
Để giấu dòng lệ rơi
Lệ rơi em lau vội
Em sợ anh nhìn thấy
Anh lại nặng lòng thêm
Em biết mình nhẫn tâm
Khi tình ta ấm nồng
Em lại muốn chia xa
Anh_em xa nhau quá
Em không muốn buộc ràng
Sau trách nhau thêm tội
Thà giờ ta chia tay
Mỗi người một hướng đi
Mai sau này có gặp
Em biết mình còn duyên
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...
★
★
★
★
★
0