📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

MỪNG SINH NHẬT VN THƯ QUÁN

62 trả lời, 10.201 lượt xem — Trang 2 / 3
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-05-31 07:56:11TUYỆT THẾ NHÂN GIAN>

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Mỗi lần vào quán chỉ vài quan
Đi dọc dạo ngang đường cái quan
Khách đến tham gia đầy cuốn hút
Người qua góp ý chẳng bàng quan
Mở mang kiến thức vui tâm trí
Vun vén tinh thần thú giác quan
Nhân dịp hôm nay tròn bốn tuổi
Chúc cho thư quán hóa kỳ quan.

Hàn Băng Lệ
Đăng nhập để trả lời
0

Dù trăm công việc đeo mang
Đến ngày sinh nhật thư quan(quán) lại về
Đi đâu lòng vẫn nhớ ghê
Chúc cho thư quán tràn trề niềm vui
Đi xa lòng vẫn ngậm ngùi
Chúc cho sinh nhật tình vui trăm người
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Mừng tuổi em "VNthuquan"
-Trường Phi Bảo-

Mình ơi đã bốn năm rồi
Bao nhiêu tình cảm mặn mồi còn đây
Bạn bè tụ họp sum vầy
Mừng em "Thư Quán" vừa đầy bốn xuân
"Việt Nam" kết nối tình thân
Người xa nguồn cội lân lân tìm về
Thắp lên ngọn lửa đam mê
Cháy niềm tâm sự tái tê cõi lòng
Biển tình, sông nghĩa mênh mông
Chắp cao mơ ước trên cánh đồng quê hương
Hoa tâm hồn nở rộ đường
Cho em đi khắp mến thương xứ người

21-3-2006


Mọi người ơi, hôm qua Bảo nợ mọi người một câu hỏi mà chưa thể trả lời, thì bây giờ bảo trả lời bằng thơ rồi nè, không biết có ổn không đây? hi hi

Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Mọi người ơi, hôm qua Bảo nợ mọi người một câu hỏi mà chưa thể trả lời, thì bây giờ bảo trả lời bằng thơ rồi nè, không biết có ổn không đây? hi hi


Hi Bảo ,[;)]

Hum qua còn nợ hả , vậy mà seo cũng có quà dzợ , có hối lộ cho ban giám khảo không dzợ , seo nghi qua' àh [8D]

Chạy vào tán dóc chút mong bà con không phiền [:)]
Đăng nhập để trả lời
0
CHÚC MỪNG SINH NHẬT THƯ QUÁN


Sinh nhật lại về giữa nắng xuân
Việt nam thư quán tiếng chuông ngân
Tao nhân hớn hở dừng chân họa
Mặc khách rộn ràng ghé mắt thăm
Muôn ý chung quy tròn chữ Nghĩa
Ngàn câu ghi khắc vẹn lời Nhân
Trang nhà thấm thóat đầy năm tuổi
Sáng chói thi đàn lưu sử Nam



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: nguyens

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THƯ QUÁN

Sinh nhật lại về giữa nắng xuân
Việt nam thư quán tiếng chuông ngân
Tao nhân hớn hở dừng chân họa
Mặc khách rộn ràng ghé mắt thăm
Muôn ý chung quy tròn chữ Nghĩa
Ngàn câu ghi khắc vẹn lời Nhân
Trang nhà thấm thóat đầy năm tuổi
Sáng chói thi đàn lưu sử Nam

Nguyễn Khánh Chân
 
........................
 
Bài hoạ :
 
Lời Mừng Việt Nam Thư Quán
 

Hôm nay tiết hạ đến lui xuân
Réo rắt ngoài xa ve hót ngân
Vui vẻ bạn bè vang tiếng chúc
Hân hoan thi hữu mở lời thăm
Hoa tươi khoe sắc cùng câu đối
Tao Khách so tài với Mặc Nhân
Việt Nam Thư Quán sao lấp lánh
Vang xa khắp chốn rạng trời Nam
 
Đông Hòa
Nguyễn Chí Hiệp
 





 
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-03-20 14:24:52Huyền Băng>
Việt Nam Thư Quán Chốn An Lành
 
 
 
Chúc mừng Sinh Nhật Phô Rum
Việt Nam Thư Quán khách xum xum vào
Những ai yêu thích Thể Thao
Cường thân kiện thể cơ bào nở nang
 
Mấy cô yêu thích Thời Trang
Học thêm "mốt" mới mở mang trí thường
Ai muốn Kết Bạn Bốn Phương
Phô Rum mai mối đưa đường dẫn chân
 
Hỷ Lạc Quán tiếu lâm vân
Đi vào khuây khỏa tinh thần nhẹ ngay
Y Khoa Thường Thức ngày nay
Giúp người bệnh tật tránh tai ương nhiều
 
Suy tư trăn trở bao nhiêu
Có trang Khoa Học giải điều trở trăn
Rồng bay phượng múa Thơ, Văn
Thi hào khắp chốn ráp vần với nhau
 
Minh tinh Điện Ảnh siêu sao
Á Châu cùng Mỹ có nào thiếu chi
Lắng nghe Âm Nhạc lâm ly
Du dương tình điệu những khi rối lòng
 
Ngao sơn ngọan thủy phiêu bồng
Có trang Du Lịch đi vòng khắp nơi
Hội Họa, Nhiếp Ảnh, Ăn Chơi
Việt Nam Thư Quán rành ơi là rành
 
Bốn năm mang đến an lành
Cho Đàn Chim Việt một cành cây tươi
Chúc thêm tuổi thọ nhơn mười
Việt Nam Thư Quán người người muốn vô./.
 
Ngân Chánh
20/03/2007
 
r
Một chiếc lá rơi của cuối mùa
Giấc Xuân tàn biến, bởi Thu mưa
Mơ hoang, một kiếp đời hư ảo
Buồn tê lòng tuyết, gió vẫn đưa....

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-17 15:13:28Huyền Băng>
MỪNG

Thơ thẩn một ngày ghé đến đây
Ngại ngùng lặng ngắm áng mây bay
Thả đôi câu cú mừng Thư Quán
Bốn tuổi thênh thang ước mộng đầy

Ngắm trăng họa đối cùng thi hữu
Tơ lòng nhẹ trải thắm tình say
Bút ngà trao tay từng câu chữ
Thơ văn lai láng khắp chốn này

Tháng năm dẫu ướp nồng men lệ
Việt Nam Thư Quán mãi còn đây
Hoà dòng thi ca cùng đất Mẹ
Thi nhân bằng hữu đến vui vầy!


Mừng Việt Nam Thư Quán tròn 4 tuổi!
Mar.06
SS

r
Điệu Hàm Chương mai hoa còn rớt ngọc,
Xiêm nghê nàng ven vén để hương lay....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-17 15:44:51Huyền Băng>
Quote :

Ngày sau sẽ kết nối keo sơn
Đông Hòa.


Ngày sau sẽ kết nối keo sơn
Già trẻ vui vầy thắm thiết hơn
Xướng họa chan hòa tình luyến ái
Phóng tay múa bút mãi không sờn
Tiên sinh nhả ý , lời sâu sắc
Hậu bối gượng theo , chẳng dám nhờn
Thi hữu bốn phương cùng góp sức
Vườn thơ vun đắp mãi xanh rờn

Đăng nhập để trả lời
0
MỪNG SINH NHẬT

Hân hoan kính chúc ngày sinh nhật.
THƯ QUÁN VIỆT NAM bốn tuổi tròn.
Ly rượu kính mừng ngày mã đáo.
Pháo hồng chào đón đại thành công.
An khang khoẻ mạnh như rồng cuốn.
Tiền bạc dồi dào tựa nước sông.
Kính chúc nhân viên Ban Quản Trị.
Muôn vàn hạnh phúc kết keo sơn. ( Trần Mạnh Hùng)

Muôn vàn hạnh phúc kết keo sơn
Người Việt năm châu giống lạc hồng
Kết chặt tình thân duyên nghệ sỹ
Nối vòng tay lớn nghiệp văn chương
Lời mừng sinh nhật tròn năm tuổi
Xin gởi “Việt… Thư” một tấm lòng
Mãi mãi yên vui và tiến triển
Nêu cao nghĩa khí rạng trời đông ( Nguyễn Thị An Giang )

Nêu cao nghĩa khí rạng trời đông.
Bốn biển năm châu một đại đồng.
Bắc Mỹ dân ta đoàn kết chặt.
Đông âu người Việt góp vai chung.
VIỆT NAM THƯ QUÁN cây cầu nối.
Giòng giống tiên rồng thẳng mắt trông.
Nối tiếp văn chương bao thế hệ
Việt Nam Thư Qúan biết bao công ( Trần Mạnh Hùng )

Việt Nam Thư Quán biết bao công
Chẳng quản gian lao đổ chất chồng
Vượt khó cho đời xây mộng ước
Kề vai tiếp bước đẹp non sông
Vòng tay vạn dặm linh hồn Việt
Ấm áp xum vầy vượt bão giông
Trí dũng âm vang ngời tươi mát
Hương tình đượm ngát tỏa mênh mông (Vũ kim Thanh)

Hương tình đượm ngát tỏa mênh mông
Mừng chúc Web ta bốn tuổi son
Quy tụ nhân tài ba nghìn chẳng
Gom vào nghĩa sĩ sáu vạn tròn
Vươn mình ra mọi miền non nước
Trải bóng bay đi khắp chốn sông
Già trẻ đồng lòng chung chí hướng
Ngày sau sẽ kết nối keo sơn ( Đông Hòa )

Ngày sau sẽ kết nối keo sơn
Già trẻ vui vầy thắm thiết hơn
Xướng họa chan hòa tình luyến ái
Phóng tay múa bút mãi không sờn
Tiên sinh nhả ý , lời sâu sắc
Hậu bối gượng theo , chẳng dám nhờn
Thi hữu bốn phương cùng góp sức
Vườn thơ vun đắp mãi xanh rờn (Thụy Hồng )

Mừng thư quán đã tròn đầy bốn tuổi
Mừng thi sĩ góp mặt khắp muôn phương
Mừng Đại Việt cháu con nơi bốn biển
Mừng bạn bè hải ngọai khắp năm châu
Chúc thư quán mãi vững bền năm tháng
Chúc anh em sẽ kết chặt tình thâm
Chúc hồn thơ lai láng chảy tấm lòng
Chúc cho tất cả vui trong thư quán ( James Carlos )
Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
Đăng nhập để trả lời
0
Trang thơ
MỪNG SINH NHẬT VIỆT NAM THƯ QUÁN
TRÒN 4 TUỔI

Để kỷ niệm đời đời
Rực rỡ như ánh mặt trời..


Chân thành cảm ơn & thán phục Huyền băng đã có nhã ý tuyệt vời.
Kính mến chúc Tất Cả ACE trong đại gia đình VNTQ được

Bình An - Hạnh Phúc.
Trân Quí
7_NN


Blog_vdn
Đăng nhập để trả lời
0
MỪNG SINH NHẬT

Hân hoan kính chúc ngày sinh nhật.
THƯ QUÁN VIỆT NAM bốn tuổi tròn.
Ly rượu kính mừng ngày mã đáo.
Pháo hồng chào đón đại thành công.
An khang khoẻ mạnh như rồng cuốn.
Tiền bạc dồi dào tựa nước sông.
Kính chúc nhân viên Ban Quản Trị.
Muôn vàn hạnh phúc kết keo sơn. ( Trần Mạnh Hùng)

Muôn vàn hạnh phúc kết keo sơn
Người Việt năm châu giống lạc hồng
Kết chặt tình thân duyên nghệ sỹ
Nối vòng tay lớn nghiệp văn chương
Lời mừng sinh nhật tròn năm tuổi
Xin gởi “Việt… Thư” một tấm lòng
Mãi mãi yên vui và tiến triển
Nêu cao nghĩa khí rạng trời đông ( Nguyễn Thị An Giang )

Nêu cao nghĩa khí rạng trời đông.
Bốn biển năm châu một đại đồng.
Bắc Mỹ dân ta đoàn kết chặt.
Đông âu người Việt góp vai chung.
VIỆT NAM THƯ QUÁN cây cầu nối.
Giòng giống tiên rồng thẳng mắt trông.
Nối tiếp văn chương bao thế hệ
Việt Nam Thư Qúan biết bao công ( Trần Mạnh Hùng )

Việt Nam Thư Quán biết bao công
Chẳng quản gian lao đổ chất chồng
Vượt khó cho đời xây mộng ước
Kề vai tiếp bước đẹp non sông
Vòng tay vạn dặm linh hồn Việt
Ấm áp xum vầy vượt bão giông
Trí dũng âm vang ngời tươi mát
Hương tình đượm ngát tỏa mênh mông (Vũ kim Thanh)

Hương tình đượm ngát tỏa mênh mông
Mừng chúc Web ta bốn tuổi son
Quy tụ nhân tài ba nghìn chẳng
Gom vào nghĩa sĩ sáu vạn tròn
Vươn mình ra mọi miền non nước
Trải bóng bay đi khắp chốn sông
Già trẻ đồng lòng chung chí hướng
Ngày sau sẽ kết nối keo sơn ( Đông Hòa )

Ngày sau sẽ kết nối keo sơn
Già trẻ vui vầy thắm thiết hơn
Xướng họa chan hòa tình luyến ái
Phóng tay múa bút mãi không sờn
Tiên sinh nhả ý , lời sâu sắc
Hậu bối gượng theo , chẳng dám nhờn
Thi hữu bốn phương cùng góp sức
Vườn thơ vun đắp mãi xanh rờn (Thụy Hồng )

Vườn thơ vun đắp mãi xanh rờn
Khúc khải hoàn ca đã chập chờn
Thơ vượt trùng mây vờn gió núi
QUÁN ôm ngàn biển vỗ nguồn cơn
Vươn mình bốn tuổi như chàng Gióng
Giữ dáng ngàn năm của Nước non
Muôn vạn cháu con dòng máu Việt
Theo đường THƯ QUÁN gửi lòng son ( Kim Giang )

Theo đường THƯ QUÁN gửi lòng son
Chuyện ấy trong tim nấu chẳng mòn
Cái nghĩa ân thề tôi vẫn giữ
Còn tình minh thệ bạn vừa tròn
Bên nhau chia sẽ câu thân ái
Cùng bạn đắp xây chữ mến thương
Vì nước chung vai ta vững tiến
Vì đời sát cánh giúp non sông ( Đông Hòa )

Việt Nam Thư Quán rạng trời đông
Sinh nhật năm nay bốn tuổi hồng
Mặc khách muôn nơi cùng góp sức
Thi nhân vạn nẻo lập kỳ công
Á - Âu nào riêng dòng tâm huyết
Nam -Bắc cùng chung giống Lạc -Hồng
Sử sách ngàn năm dân Nước Việt
Thi ca vạn sắc giống Tiên- Rồng ( Nguyễn Khánh Chân )

Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

MỪNG SINH NHẬT

Hân hoan kính chúc ngày sinh nhật.
THƯ QUÁN VIỆT NAM bốn tuổi tròn.
Ly rượu kính mừng ngày mã đáo.
Pháo hồng chào đón đại thành công.
An khang khoẻ mạnh như rồng cuốn.
Tiền bạc dồi dào tựa nước sông.
Kính chúc nhân viên Ban Quản Trị.
Muôn vàn hạnh phúc kết keo sơn. ( Trần Mạnh Hùng)

Muôn vàn hạnh phúc kết keo sơn
Người Việt năm châu giống lạc hồng
Kết chặt tình thân duyên nghệ sỹ
Nối vòng tay lớn nghiệp văn chương
Lời mừng sinh nhật tròn năm tuổi
Xin gởi “Việt… Thư” một tấm lòng
Mãi mãi yên vui và tiến triển
Nêu cao nghĩa khí rạng trời đông ( Nguyễn Thị An Giang )

Nêu cao nghĩa khí rạng trời đông.
Bốn biển năm châu một đại đồng.
Bắc Mỹ dân ta đoàn kết chặt.
Đông âu người Việt góp vai chung.
VIỆT NAM THƯ QUÁN cây cầu nối.
Giòng giống tiên rồng thẳng mắt trông.
Nối tiếp văn chương bao thế hệ
Việt Nam Thư Qúan biết bao công ( Trần Mạnh Hùng )

Việt Nam Thư Quán biết bao công
Chẳng quản gian lao đổ chất chồng
Vượt khó cho đời xây mộng ước
Kề vai tiếp bước đẹp non sông
Vòng tay vạn dặm linh hồn Việt
Ấm áp xum vầy vượt bão giông
Trí dũng âm vang ngời tươi mát
Hương tình đượm ngát sáng mênh mông (Vũ kim Thanh)

Hương tình đượm ngát tỏa mênh mông
Mừng chúc Web ta bốn tuổi son
Quy tụ nhân tài ba nghìn chẳng
Gom vào nghĩa sĩ sáu vạn tròn
Vươn mình ra mọi miền non nước
Trải bóng bay đi khắp chốn sông
Già trẻ đồng lòng chung chí hướng
Ngày sau sẽ kết nối keo sơn ( Đông Hòa )

Ngày sau sẽ kết nối keo sơn
Già trẻ vui vầy thắm thiết hơn
Xướng họa chan hòa tình luyến ái
Phóng tay múa bút mãi không sờn
Tiên sinh nhả ý , lời sâu sắc
Hậu bối gượng theo , chẳng dám nhờn
Thi hữu bốn phương cùng góp sức
Vườn thơ vun đắp mãi xanh rờn (Thụy Hồng )

Vườn thơ vun đắp mãi xanh rờn
Khúc khải hoàn ca đã chập chờn
Thơ vượt trùng mây vờn gió núi
QUÁN ôm ngàn biển vỗ nguồn cơn
Vươn mình bốn tuổi như chàng Gióng
Giữ dáng ngàn năm của Nước non
Muôn vạn cháu con dòng máu Việt
Theo đường THƯ QUÁN gửi lòng son ( Kim Giang )

Theo đường THƯ QUÁN gửi lòng son
Chuyện ấy trong tim nấu chẳng mòn
Cái nghĩa ân thề tôi vẫn giữ
Còn tình minh thệ bạn vừa tròn
Bên nhau chia sẽ câu thân ái
Cùng bạn đắp xây chữ mến thương
Vì nước chung vai ta vững tiến
Vì đời sát cánh giúp non sông ( Đông Hòa )

Việt Nam Thư Quán rạng trời đông
Sinh nhật năm nay bốn tuổi hồng
Mặc khách muôn nơi cùng góp sức
Thi nhân vạn nẻo lập kỳ công
Á - Âu nào riêng dòng tâm huyết
Nam -Bắc cùng chung giống Lạc -Hồng
Sử sách ngàn năm dân Nước Việt
Thi ca vạn sắc giống Tiên- Rồng ( Nguyễn Khánh Chân )



Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-18 13:42:45Viet duong nhan>


MỪNG SINH NHẬT VN THƯ QUÁN

M ốt rồi đã tròn bốn năm rồi nhé
Ừ, thật mau, thời gian vụt trôi qua
N hững giọt mưa, những ánh nắng chan hòa
G iòng thơ tình, mạch suối văn chan chứa

S ống mãi mãi nhé Quán ơi, hãy hứa
I n vào tâm cho đậm nét văn chương
N hững bài thơ tràn ngập những yêu thương
H òa lẫn với những bài văn phong phú

N hững bản nhạc tình ca hay, bất hủ
H òa với tranh, danh họa, với thời trang
Ạ à ơi, giọng hò hát nhịp nhàng
T thật tình tứ điệu ca dao dân tộc

V ẫn giữ mãi tình thân thương làm gốc
N ợ văn chương, tình nghĩa bạn đồng hương
T âm tình chung đâu có phải tầm thường
H ằng ghi nhớ kiếm tìm CHÂN - THIỆN - MỸ

Ừ thế đó, bạn đồng tâm tri kỷ
Q uán Việt thư đầy đủ cả, người ơi
U yển chuyển ghê, tất cả việc trên đời
Á ng thơ cũ, bài văn, thơ vừa viết


N ày bạn hỡi, người bạn đường tha thiết
B ài thơ này vì Thư Quán chúng ta
O ng bướm bay, tà áo đẹp lụa là
N ói cười giỡn, chúc mừng vui Sinh Nhật

T hư Quán ơi, cứ dẫn đầu, đứng nhất
U ốn theo chiều, cứ theo gió vươn lên
Ô m tấm lòng thơ mộng tuổi hoa niên
I n như truyện anh hùng xưa Phù Đổng

Nguyên Đỗ

r
Đăng nhập để trả lời
0
Đi đường đánh rớt bị thơ
Nên chừ em chỉ vu vơ đôi lời
Dzê - en thư quán nơi nơi
Ngập tràn hạnh phúc người người an dzui
Năm nay dzê bốn tuổi rồi
Chúc dzê mãi mãi trường tồn dzê nhen [:D]
Thơ
gõ tròn cho đời vuông
Đăng nhập để trả lời
0

 
 
Mừng sinh nhật VNTQ lần thứ 5
 
Thời gian đã giáp một vòng
Gìơ đây đáo lại ngày hồng thương yêu
Nến hồng thắp sáng soi đều
Tâm hồn hoà quyện mọi miền với nhau
 
Anh ngoài bắc biết làm sao
Đành trèo vào mạng mà chào một câu
Chị ở Trung tiếng ngọt ngào
Cũng in- tờ-net ra vào chia vui
 
Miền tây em gửi nụ cười
Vài nhành mai thắm cho người khách xa
Trong Nam nắng ấm chan hoà
Câu thơ trùng ngộ từ xa đến gần
 
Thời gian kết lại quây quần
Cùng nhau thổi nến cho lần thứ năm
VNTQ thăng trầm
Cũng xin được mãi tháng năm bước cùng
 
Năm châu đây đất tương phùng
Nâng ly, thổi nến...thắp bừng trái tim!!!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Thấm thoát ngày qua đã ngũ niên
cầu mong Thư Quán mãi bình yên
bạn thơ độc giả muôn phương : tụ
Mod miếc thành viên nhất trí : ghiền (net)
Những sáng bù đầu quên chửa post
Nhiều chiều mê mải họa liên miên
Mặc cho bụng đói tìm câu đối
Quên hẹn bồ de cũng chẳng phiền
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-03-14 19:06:02YeuDieuLongNu>
 CHÚC MỪNG KHAI SINH.&lt;lần thứ 5 &gt;
 
trong tiết thanh minh hoa cỏ dày
nắng ru ngọn gió nhuộm hương bay
quán thư chào đón ngày tròn tuổi
khai bút năm lần vạn đắm say
anh chị mở đường không quản ngại
đàn em ríu rít nối vòng tay
ai hay mạng ảo như vườn lớn
thơ họa tình  chia những tháng ngày.
 
YeuDieuLongNu
 
chúc vn thu quan an khang thịnh vượng sống 100 tuổi.
 
 
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

&lt;Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .&gt;
Đăng nhập để trả lời
0
CHÚC MỪNG SINH NHÂT www. vnthuquan.net trao về thu quán với tâm tình trìu mến. , với những ước vọng tươi đẹp nhất trong đời
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-03-15 04:42:43Huyền Băng>
Chào các bạn,
 
Lại một năm nữa rồi phải không các bạn, chúng ta lại vào đây góp lời chúng tụng chung vui.
 
HB cũng có mấy lời về ngày
 
 Sinh Nhật Thư Quán 20 tháng 03 năm 2007 
 

      Chúc tụng gì đây trong tháng này?
      Mừng ngày sanh nhật quán thơ bay!
      Sinh vào hai chục, năm năm chẳn.
      Nhật tỏ nhật tàn ngày đáo ngày
       
      Việt ngữ đồng tâm tuyên vĩnh kết
      Nam thanh nữ tú thệ chung vai
      Thư - thi bền chí luôn mài dủa
      Quán nhỏ ba miền góp sức xây
       
      HB



      Bức tranh vnthuquan
       


      Xa nhìn cảnh ấy giống vườn thơ,
      Cây cỏ xanh tươi phủ cuối trời.
      Soi bóng dừa kia trêu ghẹo cá,
      Lục bình tán chuyện tụ ỉ ôi!
      Dăm câu đối đáp: trăng cùng gió,
      Nước chảy đổi* dòng hoa tím trôi
      Bèo họp mây tan không bận vướng ,
      Phát thành bức họa đẹp - quê tôi.

      HB


📎 beomay10b

Nhà tranh
Trang nhạcThơ giao lưu
Văn
Đăng nhập để trả lời
0
[:)]CHÚC MỪNG SINH NHẬT VIỆT NAM THƯ QUÁN
 
 
                          ANH TÀI HỘI
 
               Vườn hoa kết tụ các anh tài ,
               Trang đời tô điểm gái cùng trai ,
               Nhật nguyệt tỏ bừng thêm chí hướng ,
              Nhạc ,thơ rạng rỡ đoá sao mai
               Sang ,nghèo chẳng có trong thi phú ,
               Sáng ,tối bền gan dệt tơ hồng ,
              Cho mãi nàng thơ không ủ rũ,
              Muôn đời thơm ngọn gió Đông phương
 
                                         Vũ Nguyên
 
              
Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-03-20 14:31:57Huyền Băng>

 
 
 MUÔN NĂM.
 
năm năm tụ bạn bốn phương trời
ngày tháng không dừng chốn dạo chơi
cổ nhạc ca vang tình nghệ sĩ
trang thơ xướng họa kết trăm người
ngày vui quên hết bao phiền muộn
niềm đắng theo dòng thả chữ rơi.
thư quán bao người cùng góp sức
tiếng thơm muốn vọng mãi cho đời.
 
MINH TUẤN
 
r

kính chúc cả nhà vn thư quán hạnh phúc và đoàn kết.
 
 
 
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-03-20 14:34:51Huyền Băng>
Chúc mừng sinh nhật vn thuquan
 
Chúc thêm tuổi mới web thêm vui
Mừng đón thi nhân rộn tiếng cười
Sinh  nhật năm này và mãi mãi...
Nhật đăng soi rạng khắp nơi nơi

Việt nam thư quán đông như hội
Nam - bắc nghĩa tình luôn thắm tươi.
Thư  pháp - thi ca - văn - hội hoạ... 
Quán thư đầy ắp những tình người 
 
 
Mây
 
r
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-03-20 14:55:15Huyền Băng>


Mùa Xuân trên Việt nam Thư Quán
Chúc Mừng Sinh Nhật VNTQ
 
Mùa Xuân đẹp lắm
Thư quán chúng mình
Đón mừng Ngày Sinh
Năm năm tròn tuổi
 
Như là mong đợi
Bạn bè nơi nơi
Những vần thơ hay,
hoa thơm trái ngọt
 
Chim non vui hót,
nào các hiền tài
Chúng ta On line
dựng xây Thư viện
 
Bạn bè thân thiết
như thể quen lâu
Ấm như môi trầu
Nồng như men riệu
 
Điều không thể thiếu
Là những tấm lòng
Với những ước mong
Giữ Văn Hoá Việt
 
Năm năm ai biết
Bao những thăng trầm
Bao những khó khăn
Cùng nhau vun đắp
 
Hôm nay đầy ắp
vui những tiếng cười
Thơ, nhạc, văn xuôi,
bạn bè đầm ấm
 
Xuân về tươi thắm
Thêm một tuổi đời
Thư quán chúng tôi
Chan hoà Nắng Mới!
 
Trăng Quê
 
r

 
Kính tặng Mars, Mọt Sách, chị Huyền Băng, chị Việt Dương Nhân và Ban Quản trị những người đã có công xây dựng và bảo toàn Thư viện on line!

Du lịch Ngân hà
Tây Hồ - Hà nội
Tel : +844 7588053

Blog Yahoo Trăng Thơ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-03-20 15:51:50Huyền Băng>





KHUNG TRỜI VIỆT NAM THƯ QUÁN
(kỷ niệm 5 năm sinh nhật)
 
Muôn
Vì sao
Trong khung trời
Việt Nam Thư Quán
 
Ðẹp
Lung linh
Trong hồn nhau
Chan chứa ân tình
 
Ðời
Gian nan
Mây mù giăng
Bão bùng mê đắm
 
Vẫn
Rạng ngời
Núi sông thắm
Văn hoá Việt Nam
 
Vũ kim Thanh


r

 


 
 
 

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=70418
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143254
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143868
http://www.haiphong.net.vn/forumdisplay.php?fid=147
http://vuontaodan.net/
Đăng nhập để trả lời
0




 
      Mừng Sinh nhật VN Thư quán.
 
Chúc hết toàn gia chúc hăng say.
Mừng khuya mừng sớm mừng cả ngày.
Sinh trong hoàn vũ ngời thơ Việt.
Nhật nguyệt mây cầm vạn văn hay.
Việt quốc " Sơn hà Nam đế cư ".
Nam tri kiến thuộc Bắc phương ư ?.
Thư binh chiến lược văn Việt diễn.
Quán nhất tri hùng bách chiến thư.
 
 
Hè hè... Nguyên Thạch xin vui chào Đại gia đình Thư viện trong ngày sinh nhật lần thứ 5 trên tinh thần Văn hoá Văn nghệ nhen.Rất vui.Xin cảm ơn.



[/align]
Đăng nhập để trả lời
0

Trang thơ
MỪNG SINH NHẬT VIỆT NAM THƯ QUÁN
TRÒN 5 TUỔI

Để giữ kỷ niệm đời đời
Rực rỡ như ánh mặt trời..


Chân thành cảm ơn & thán phục Huyền băng đã có nhã ý tuyệt vời.
Kính mến chúc Tất Cả ACE trong đại gia đình VNTQ được

Bình An - Hạnh Phúc.
Trân Quí
7_NN
 
 
 
 


 

Blog_vdn
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-03-20 14:50:11Huyền Băng>

 
 
về đây
 
ta gom tình nghĩa muôn nơi
trăng sao cũng nhốt -mặt trời không tha
về đây ơi những ngàn hoa
đua nhau nở rộ mặn mà câu thơ
năm năm tình chẳng bến bờ
kim bằng hội ngộ -bến thơ trao tình
ngước tìm trên đám mây xinh
gió xuân đang rỡn dập rình diều bay
về đây ai hỡi đắm say
mừng ngày thư quán sinh ngày hai mươi
 
tam mã
 
r
chúc các bạn vui vẻ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-03-22 13:34:03TUYỆT THẾ NHÂN GIAN>
 
5 NĂM
 
CHÚC vạn lời thương thật thiết tha
MỪNG năm tuổi chẵn của trang nhà
SINH viên giải trí thường lui tới
NHẬT báo săn bài vẫn lại qua
VIỆT quốc ngàn năm lưu sử sách
NAM thiên vạn thủa khắc sơn hà
THƯ phòng rộng cửa luôn chờ đón
QUÁN vẫn âm thầm kết nối xa.
 
Hàn Băng Lệ
Hàn Băng Lệ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-03-16 09:33:29Đuyên Hồng>
NGẪU HỨNG THƯ QUÁN


Gặp chỗ này đây bạn với ta
Thư Quán Việt Nam tựu một nhà
Mặc khách thả hồn thơ họa phú
Tao nhân thỏa chí vịnh ngâm ca
Chữ Nam góp sức xây quê cũ
Tiếng Việt đồng lòng giữ nếp xưa
Quý mến tâm tình qua  nét chữ
Dang vòng tay rộng kết đài hoa!
Đuyên Hồng 

Các chủ đề chính:

Một chút Tiếng Lòng

Một thoáng Quê Hương

Quán thơ Đường luật

Đâu chỉ là Tình Yêu

Đăng nhập để trả lời
0