📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

MỪNG SINH NHẬT VN THƯ QUÁN

62 trả lời, 10.201 lượt xem — Trang 3 / 3
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-03-20 14:47:43Huyền Băng>
Riêng mừng sinh nhật cho chuyên mục "Thơ sáng tác"
 
Cõi thơ

Chợt biết nơi này chốn mộng mơ
Lang thang thơ thẩn đến thẫn thờ
Lung linh câu chữ vần dìu dặt
Thấp thoáng ý tình giọng lẳng lơ
Tâm tình sâu lắng muôn âm sắc
Ký ức ngọt ngào vạn tiếng tơ
Muôn trùng khoảng cách như gần lại
Bao người cùng dệt một cõi thơ
 
r
Hoàng Sa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-03-20 14:45:43Huyền Băng>

 
trang nhật ký vườn thơ
 
chung tay gìn giữ chốn vườn thơ
trai gái vào ra gửi thẫn thờ
ý ngọc lời châu thi xướng họa
văn hay chữ tốt trải ngàn tơ
bao năm có được khu vườn tốt
mấy lúc êm đềm một góc mơ
kỷ niệm ghi đầy trang nhật ký
năm năm ta đọc thoáng sững sờ ...?
 
LÃNG TỬ HÀ NỘI
 
r

kính chúc các thành viên và cả nhà vn thu quán hạnh phúc
 
tm.aspx?m=243908&mpage=1&key=𻣄
Lãng Tử Hà Nội
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-03-20 14:39:48Huyền Băng>
Đôi lời tri ân
 
Đa tạ ân tình khắp nơi nơi
Vườn thơ ấm áp một góc trời
Xin cho giông bão ko có nữa
Đường thơ là chốn khách tới lui
 
Ấm áp vòng tay ta đón chào
Mừng nhau thi khúc rạng rỡ trao
Thêm một tuổi mới mong rằng mới
Trong từng ngõ ngách mấy hẻm rào
 
Gặp nhau ta gửi câu chúc mừng
Cho đời người sớm được thảnh thơi
Hết buồn hết khổ bao lận đận
Cũng lùi xa hết khách thảnh thơi
 
Tới lui họp mặt vừơn Thư Quán
Kim Bằng hội ngộ góp chút vui!
Chúc cho ngày mai bao sáng lạn
VNTQ, linh hồn tôi.
 
r


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 » »»