484 trả lời, 47.374 lượt xem —
Trang 9 / 17
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
#241 —
10.12.2007 14:27
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-12 04:32:43huongtuyet274>
CHƯA HIỂU LÒNG NHAU
Em chưa từng đọc thơ anh
Chưa từng nhắn gửi quẩn quanh trong lòng
Chưa bao giờ góp hoài mong
Để tình anh mãi long đong nặng tình
Đêm đêm thường vẫn lặng thinh
Nhớ về ai đó....bóng hình xa xôi
Đau thương cứ cắt làm đôi
Nửa mang kỉ niệm nửa vùi trong thơ
Có khi nửa cất mộng mơ
Nửa còn dang dở nên giờ thương đau
Mà em nay góp thêm sầu
Đa đoan nặng nhẹ cho màu nhạt phai
Em ơi!Duyên tựa lá bài
Gặp thời vận đỏ thì mài thêm duyên
Còn không e phận thyền quyên
Ba chìm bảy nổi như thuyền lạc sông
Những thơ anh viết trong lòng
Em chưa từng gửi vài dòng cho anh
Chưa từng ngỏ chút duyên lành
Chưa câu ân ái mộng xanh để đời
Gặp em luôn tiếng rụng rơi
Luôn câu phai nhạt rã rời tim đau
Em ơi! Đâu phải tình đầu
Mà sao lạnh lẽo như màu khăn tang
Dù cho côi cút bẽ bàng
Thì xin em hãy đôi hàng gửi tin
Van nài em đấy, cầu xin
Đừng vương anh tội cõi tình vu vơ!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
DẠ KHÚC CHIA LY!
Anh viết cho em bài thơ từ tạ
Mà nghe đau nhói trong những cách xa
Xưa nắm tay nhau nghe mưa vào hạ
Giờ thì xa xót trong gió lướt qua
Đã mấy thu đi đông về tàn lụi
Hồn hoang lạnh lẽo trống vắng đơn côi
Ta đã yêu nhau như là tình đẹp
Mà nay chua chát cho tình nát tan
Em biết không em bao năm tình lạnh?
Gợi buồn vương vấn lên mấy trang thơ
Hoa lá u mê trong tim ngần ngại
Và trong sương giá anh chờ bóng ai
Anh viết cho em lời thư nồng nàn
Hạ buồn côi cút điểm nét đoan trang
Cho dấu phai phôi âm thầm trôi dạt
Và cho giây phút hững hờ thế thôi
Thu đã trôi đi đông về hiu quạnh
Lòng ai xao xuyến cho nhớ thoáng nhanh
Khi tuyết loanh quanh trên từng góc nhỏ
Điệu hồn con phố hoang buồn giá băng
Thôi nhé em ơi ta còn chi nữa
Tình đầu vương vấn cũng đã đi hoang
Cũng đã nhớ mong âm thầm khắc khoải
Và rồi cũng đã phũ phàng lắm thay
Ta sẽ chia tay trong mùa lá rụng
Để tình thôi cháy trong những mông lung
Cho kiếp thân em thôi là cát bụi
Thôi làm cái bóng ôm tình nhớ nhung
Đông buồn còn vương mong hãy qua nhanh
Hãy để tim côi thôi làm giá lạnh
Thôi đừng hờ hững trên những mong manh
Thôi nhé em ơi chẳng là ngây dại
Tình ta xa xót bây giờ nhạt phai!
DỰA THEO CA KHÚC : DIỄM XƯA CỦA TRỊNH CÔNG SƠN
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.288
Từ: 07.10.2007
Trạng thái: offline
MỘT NỬA
"Mảnh trăng ai xẻ làm đôi"
Nửa rôi giữ lại nửa người mang theo
Vô tình ta gặp lại nhau
Mảnh trăng năm cũ nát nhàu rồi em
Hàn Phong
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
`
Trích đoạn: HÀN PHONG
MỘT NỬA
"Mảnh trăng ai xẻ làm đôi"
Nửa rôi giữ lại nửa người mang theo
Vô tình ta gặp lại nhau
Mảnh trăng năm cũ nát nhàu rồi em
Hàn Phong
ThƯƠNG ĐAU
Ta mang một nửa tim ta
Để trao cho chút gọi là..tình yêu
Người ta vướng mộng ban chiều
Còn tim ta lại mang điều thương đau
Như trăng khuyết mảnh hanh sầu
Như hồn dang dở nửa câu chung tình
Như hoàng hôn nhạt bình mình
Nên tình vẫn vậy một mình đơn côi
Dẫu cho trăng xẻ làm đôi
Thì trăng vẫn vậy chẳng dồi đê mê
Chẳng mang những tiếng hẹn thề
Để rồi ngoảnh lại ê chề nhạt phai
Nên thôi chỉ biết thở dài
Bởi tim đã cắt hồn ai cũng lìa!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
PHỦI ĐI XA XÓT
Thôi nhé em anh quay về hoang lạnh
Đóng tim côi đóng hạnh phúc yên lành
Xa xót rồi bởi lạnh nhạt quẩn quanh
Đã giết ngấm hồn anh từ ngày ấy
Thôi nhé em những đớn đau che đậy
Cứ phơi ra bởi duyên phận đâu còn
Ái ân giờ đã hoanh nhạt màu son
Thì vương vấn cũng chỉ là đau khổ
Anh sẽ về vùi chôn nơi đáy mộ
Mảnh tình xưa đượm những chấm u buồn
Câu dại khờ như lời nói quá suông
Về tất cả những gì ta góp nhặt
Thôi nhé em đừng buồn thương lay lắt
Dĩ vãng kia xin hãy cứ xóa nhòa
Mong em về gây lại những hoàng hoa
ươm hạnh phúc trong trang đời rộng mới
Anh sẽ đến những miền xa vời vợi
Mang yêu thương chia sẻ những đau buồn
Để mộng hồng trần đã nhạt lặng buông
Vào sâu thẳm ký ức buồn dĩ vãng!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
OÁN DUYÊN
Lặng nghe từ đáy con tim
Ba sinh bốn cõi những chìm nổi trôi
Gió đưa cánh nhạn về trời
Mà nghe nức nở sao rơi cõi lòng
Bao nhiêu nhung nhớ chờ mong
Bây giờ ngoảnh lại nửa vòng đau thương
Kiếp yêu là kiếp qua đường
Chưa trao vẹn phận đã mường chia phôi
Nếu xưa biết quá nổi trôi
Thì đành đứt đoạn cho rồi vương chi
Để giờ hồn lụy sầu bi
Và tình cũng lại mộng vì thở than!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
ĐÔI KHI NHẶT XÓT XA RÔI!
Đôi khi nhặt nhạnh trong hồn
Chút mơ chút mộng góp dồn gửi đi
Gửi đi theo tự khúc si
Theo con tim lạc nẻo vì bể yêu
Đôi khi nhặt lại bao điều
Cả trong quá khứ những chiều thu phai
Nhặt hoang nhặt những u hoài
Cất vào dĩ vãng đoạn đài bể dâu
Đôi khi nhặt những u sầu
Nhặt thêm mộng mị làm câu dối lòng
Nhặt đi một chút hoài mong
Rải cho tim vỡ theo vòng tình vương
Đôi khi nhặt chút bụi đường
Của màu hiện tại đau thương biển tình
Nhặt thêm một chút bình minh
Để hồn lạnh lẽo bỏ mình nổi trôi
Đôi khi đã xót xa rồi
Đã mang dĩ vãng đã nhồi đau thuơng
Thôi nay xin cạn vấn vương
Tình chia tiễn biệt đoạn trường.....bỏ đi!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
GỬI HỒN THƠ LẠI!
Tôi xin dừng lại vần thơ
Để tìm cảm hứng bâng quơ ban đầu
Hồn thơ nay đã bạc màu
Toàn âm với điệu lạc đầu mất đuôi
Mong cho sau giấc ngủ vùi
Tâm thơ sẽ trộn thêm mùi hương mơ
Gạt đi những nỗi ơ hờ
Xóa đi những chuyện vật vờ yêu đương
Chỉ vương lại những đêm trường
Vương màu sao bạc ở phương xa vời
Vương thêm chút nắng vàng tươi
Chút hồng hoang nhạt môi cười của em
Rồi ta sẽ lại êm đềm
Trong xanh bát ngát môi mềm hương đưa
Chẳng còn lặng ngóng song thưa
Chẳng còn trôi nổi như vừa chớm yêu
Sẽ không day dứt bao điều
Những gì đã trải đã nhiều âu lo
Thì nay mang những dày vò
Lặng chôn theo mộng hoang dò bể sâu
Vùi vào tận đáy âu sầu
Vùi vào mộng tưởng đã rầu nát tan
Dừng đây để gửi đá vàng
Trôi vào dĩ vãng chẳng màng đau thương!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
CẢM CHÚC!
Cảm ơn lời chúc thân thương
Mà Thu đã gửi đến phường thi nhân
Bình an, hạnh phúc hồng trần
An khang, thịnh vượng muôn phần yên vui
Hồn thơ hết phải ngậm ngùi
Bao nhiêu đau khổ dập vùi hố sâu
Năm sang ta lại bắt đầu
Xây hương nồng ấm duyên giàu thêm thơ
Để cho mộng đẹp mong chờ
Vườn thơ lại đượm lòng thờ thi nhân
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.288
Từ: 07.10.2007
Trạng thái: offline
hì hì, sáng giờ chạy mãi mới được có mấy người
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Chúc nhau năm mới phát tài
Chúc nhau năm mới tiền xài thả ga
Chúc người gần, chúc kẻ xa
Rượu ngon nhậu với vịt, gà phủ phê
Chúc nhau đời mãi hội hè
Ăn sung mặc sướng phè phè tấm thân
Chúc nhau nội, ngoại xa gần
Cứ vui như tết, như xuân mãi hoài
Chúc nhau thù - tạc lai rai
Chúc nhau khấm khá nhà ai cũng cười
Chúc nhau càng sống càng vui
Chúc nhau đừng có...quên tui là "ố kề"
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
HP
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
MONG ƯỚC ĐẦU XUÂN!
Gió xuân thổi những hoàng hoa
Ấm niềm hy vọng nhạt nhòa bấy lâu
Nắng xuân rọi đáy lòng sầu
Xua buồn ngây dại đẫm màu tang thương
Tình xuân vây kiếp đoạn trường
Cho ta xanh lại nẻo đường tin yêu
Đầu năm cảm tác cô liêu
Cầu mong an phúc trăm điều vẹn nguyên
Cầu cho song suốt tình duyên
Công danh thành đạt truân chuyên chẳng còn
Ân tình nhân nghĩa thắm son
Bạn bè tri kỉ chẳng mòn tình thâm
Gia đình cô bác xa gần
An khang thịnh vượng muôn phần ấm êm
Thơ ươm vẫn mãi êm đềm
Vườn thơ vẫn mãi say mềm men thơ
Người tôi yêu, chẳng ơ hờ
Và tim tôi lại đượm mơ ái tình!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
CẢM THƯƠNG..
Cảm thương đôi mắt mùa thu
Vì đâu vàng úa khóc sầu lệ hoen
Đông qua xuân chẵng bỏ bèn
Cũng còn dang dở bọt phèn nát tan
Đã từng mấy đoạn khuyên can
Đã từng mấy đoạn đa mang lỡ làng
Cũng không biết quá vội vàng
Hay do duyên kiếp đã vàng đau thương
Mà giờ vẫn thấy đoạn trường
Vẫn ôm ảo mộng thiên đường trong tim
Chắc xưa quên lối đi tìm
Chẳng may một nửa im lìm trả treo
Hay do phận số eo sèo
Mà người vẫn vậy thân bèo nổi trôi
Khóc than cũng phận đã rồi
Người ơi!Còn nửa mảnh đời hãy vui!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
Vu vơ một cõi vu vơ
Bỏ hồn vụng dại yêu nhầm người ta
Tình kia xa xót chỉ là
Đơn phương một nửa thiết tha làm gì
Mà đêm về lại mộng si
Đớn đau đau đớn ôm ghì thở than
Trách mình sao quá đa mang
Trách tình sao quá vội vàng mà nên
Người ta đâu biết...sao quên
Mà mình lại oán hớ hênh nhạt lời
Thôi đành chịu vậy rụng rơi
Kiếp này dang dở một trời thương đau
Biết bao người đấy như nhau
Cũng còn nặng nợ vương màu nát tan
Kiếp yêu là kiếp bàng hoàng
Đơn phương một cõi lại càng thấm thêm
Nếu mai sau chẳng êm đềm
Thì thôi ở vậy buông rèm đơn côi
Trách mình là trách vậy thôi
Trách người ta cũng đã rồi được chi
Bởi do mình nặng chữ si
Nên giờ cam chịu chai lỳ tình trôi!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
ĐỜI BUỒN NHƯ CHIẾC LÁ
"Đời buồn như chiếc lá"
Rơi trong chiều thu hoang
Tình đầu tiên vụng dại
Vương trến phím dương cầm
Người ta yêu ngày ấy
Nay đoạn đành sang sông
Bỏ lại ta hờ hững
Trong tình buông xuôi dòng
Mối tình đầu đâu biết
Sẽ tan tành như mây
Và mộng xưa cũng vậy
Ai nỡ vương hao gầy
Em xa rồi thôi nhé
Tôi ôm tình cô đơn
Về vùi sâu kín mộ
Mang hồng hoang vun hờn
Và từng chiều như thế
Khóc theo màu thu phai
Đời và tình lãng đãng
Ai còn mơ sau này!
Như dã tràng xe cát
Nhọc lòng vẫn hoài công
Cuộc đời mang muối xát
Vào tận tim hao mòn
Ta cứ hờn đi nhé
Cứ mơ sầu đau thương
Cho mãi hoài dang dở
Bởi đời luôn hoang đường...!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
XUÂN MỚI MỘNG THƠ
Chút nắng cuối đông gửi xuân sang
Vương trong gió bấc rít từng hàng
Mai vừa chớm nụ ươm phơi phới
Dưới phố người ta cũng vội vàng
Một tháng nữa thôi là đông qua
Là xuân sẽ đến thật hiền hòa
Lá vàng thay sắc khoe chồi mới
Hoa ngát hương đời xanh thiết tha
Thế là một năm đã đi qua
Một năm thêu dệt những mượt mà
Những tình duyên nợ thơ,trăng gió
Của những linh hồn mơ mộng xa
Năm mới này ta nguyện cùng thơ
Vui say trong những nhạt mong chờ
Hân hoan cho thắm tình tri kỉ
Và mộng lòng vơi những dại khờ!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 124
Từ: 01.01.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: huongtuyet274
ĐỜI BUỒN NHƯ CHIẾC LÁ
"Đời buồn như chiếc lá"
Rơi trong chiều thu hoang
Tình đầu tiên vụng dại
Vương trến phím dương cầm
Người ta yêu ngày ấy
Nay đoạn đành sang sông
Bỏ lại ta hờ hững
Trong tình buông xuôi dòng
Mối tình đầu đâu biết
Sẽ tan tành như mây
Và mộng xưa cũng vậy
Ai nỡ vương hao gầy
Em xa rồi thôi nhé
Tôi ôm tình cô đơn
Về vùi sâu kín mộ
Mang hồng hoang vun hờn
Và từng chiều như thế
Khóc theo màu thu phai
Đời và tình lãng đãng
Ai còn mơ sau này!
Như dã tràng xe cát
Nhọc lòng vẫn hoài công
Cuộc đời mang muối xát
Vào tận tim hao mòn
Ta cứ hờn đi nhé
Cứ mơ sầu đau thương
Cho mãi hoài dang dở
Bởi đời luôn hoang đường...!
Đời không buồn vì đời là một bức tranh có nhiều màu sắc hài hoà sinh động. Tình yêu là một mảng màu sắc của bức tranh, chúng có thể sẽ là màu xám xịt cũng có thể là màu hồng tươi. Nhưng với cô tình yêu có cả hai màu xám và hồng. Trong ta luôn luôn YÊU - THƯƠNG - GIẬN - HỜN - CHIA - XA chỉ cách nhau một hơi thở thôi cháu à ! Cô cũng đã từng "sao đời mình sao buồn thế!" Nhưng cô đã "để gió cuốn đi ". Chúc cháu luôn luôn vui và thường xuyên ghé thăm Ngốc Tuyệt nhé ! Đọc một bài của cô nhé !
lắng nghe
biển giấu đôi dã tràng
miệt mài lăn theo cát
bờ nằm nghe sóng hát
đêm lắng nghe tình tan
biển giấu trong giọt đắng
hạt buồn như mây trơi
lăn hoài theo con nắng
cuộn tròn nhớ nhân đôi
đêm về buông hiu quạnh
gọi đời chớ chia hai
gọi tình thôi đừng lạnh
cho tình ngủ trên tay .
chiếc gương buồn nằm ngủ
với vết xước vô tình
soi một thời quá khứ
dẫu không còn lung linh.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
Cảm ơn Cô đã cho Cháu một lời khuyên!
Cuộc sống đối với mọi người đều có cái riêng cả!Cháu sẽ cố gắng vượt qua, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
XÓT XA NHÂN THẾ
Ta tự đóng tâm hồn mình lại
Để từ xa vọng những thanh âm
Tiếng cuộc sống thay lòng thương hại
Đã nhạt nhòa nay lại lặng câm
Ta cứ nghĩ tình là duyên số
Cứ đắn đo an phận thủ thường
Nay bỗng chốc hồn buông tím mộ
Ngắm nhân tình chỉ thấy thê lương
Ôi cuộc sống dối lừa man trá
Toàn quẩn quanh dục vọng hoang đường
Tình, nhân nghĩa biết tìm đâu được
Chỉ cầm lòng mà đặng xót thương
Ôi nhân thế hỡi ôi nhân thế!
Quá xót xa xa xót ân tình
Chuyện ngây dại cứ vờ kể lể
Biết dối lừa thì lại lặng thinh
Nên đau đớn lại càng đau đớn
Chẳng hòa tan tham lợi si mê
Cuối đường đi vương lại ê chề
Vương lãnh đạm vương về tủi khổ!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
XA VẮNG!
Người ơi xa đã mấy mùa
Yêu thương nay gió đã lùa kín tim
Kể từ dạo ấy hoa sim
Tím đồi hiu quạnh mộng tìm hương mơ
Người đi vương lại thờ ơ
Vương tôi chút nhạt hững hờ mong manh
Vắng người tôi biết an lành
Đã theo dĩ vãng kết mành dệt tơ
Một mình chìm đắm mộng thơ
Chìm vào nỗi nhớ thẫn thờ xa xôi
Đơn côi tôi đếm đơn côi
Đếm tình đếm ái ân rồi tự say
Ưu tư trăng vỡ hao gầy
Xót xa quạnh quẽ lạnh đầy đa mang
Tình xưa một thoáng huy hoàng
Đâu hay phút chốc vội vàng vỡ đi
Lạnh lùng nghiềm ngẫm sầu bi
Xa xôi phủ nhạt chút gì cõi yêu
Vắng ai tâm lại cô liêu
Con tim non nớt về chiều....lại đau!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
ngày buồn
(gửi cho ông "em rể hụt")
ông thường bảo tui đi nhậu cùng với Chúa
sao hôm nay...để Chúa uống một mình?
sao hôm nay... ông lặng lẽ làm thinh
buồn lau sậy cỏ cây sầu vàng võ...
ông hay bảo tui... nhớ một người từ thuở
một lời yêu chưa dám ngỏ bao giờ
sao hôm nay... nhìn mắt núi chơ vơ
em tui lại... nghĩ về chiều xa lắm...
dẫu biết vô thường đi đến có hẹn ai
vẫn quặn đau nghe tin ông gặp chuyện
tui xin lỗi, nhưng làm sao ông biết
khi đơn phương giữ một kĩ niệm mờ...
tui với ông... hai kẻ đứng hai bờ
ngăn cách ấy ko bao giờ phá đc
bỡi cũng đâu có gì dám nói trước
vậy mà giờ...tui với Chúa buồn tênh
tui ko biết, ừ, thật là tui ko biết
nên bây giờ...mới quá đỗi chơ vơ
ông hãy gắng lên...tui nợ lời xin lỗi
đừng bắt tui phải hối suốt cả đời...
Phong Xanh Uyên
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 124
Từ: 01.01.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: huongtuyet274
XA VẮNG!
Người ơi xa đã mấy mùa
Yêu thương nay gió đã lùa kín tim
Kể từ dạo ấy hoa sim
Tím đồi hiu quạnh mộng tìm hương mơ
Người đi vương lại thờ ơ
Vương tôi chút nhạt hững hờ mong manh
Vắng người tôi biết an lành
Đã theo dĩ vãng kết mành dệt tơ
Một mình chìm đắm mộng thơ
Chìm vào nỗi nhớ thẫn thờ xa xôi
Đơn côi tôi đếm đơn côi
Đếm tình đếm ái ân rồi tự say
Ưu tư trăng vỡ hao gầy
Xót xa quạnh quẽ lạnh đầy đa mang
Tình xưa một thoáng huy hoàng
Đâu hay phút chốc vội vàng vỡ đi
Lạnh lùng nghiềm ngẫm sầu bi
Xa xôi phủ nhạt chút gì cõi yêu
Vắng ai tâm lại cô liêu
Con tim non nớt về chiều....lại đau!
cuối cùng của một cuộc tình
cuối cùng của một sân ga
là bàn tay vẫy lướt qua cuộc tình
là anh trong nỗi gập ghềnh
tàu đi như vội lãng quên một người
chưa gì đã tắt nụ cười
cho sông nước xoá tơi bời trăng sao.
Rất mong sẽ ứng dụng đươc mọi tình huống ( tất cả đều xá gì !!!!!). Và cô cũng đã từng tự an ủi minh, như thế đó.
chiếc gương buồn nằm ngủ
với vết xước vô tình
soi một thời quá khứ
dẫu không còn lung linh.
★
★
★
★
★
0