📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

thơ lung tung ..

37 trả lời, 3.531 lượt xem — Trang 1 / 2
à ơi  hạ đã về chưa
dêm  hoang se sắt cợt đùa chiêm bao
ngày người đi  nắng  vẫy chào
xót xa  nỗi  nhớ  úa nhàu mắt môi
 
biển thăng trầm  sóng  xa  khơi
tháng năm  ngơ ngẩn  rã rời  nỗi đau
à  ơi  phượng  nở  thắm màu
phố hư hao phết đỏ nhầu nét son
 
ừ thôi ru mộng chưa tròn
tháng năm nguyệt thực tình còn hay chăng
những dấu tích vẫn in hằn
à ơi hạ trắng ngút ngàn  hư hao
 
NGUYENTRI  5/23/07
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
vô thường mưa đổ  buâng khuâng
cho ta góp nhặt trầm luân  cõi đời
tiễn  người  từ giã  cuộc chơi
sang sông đễ lại ngậm ngùi  riêng mang
 
miên man sợi nắng hanh vàng
tháng năm gọi  hạ chiều tàn  vọng âm
vụng câu thơ  vết lăn trầm
hóa thân cát bụi  xác nằm  chơ vơ
 
nhân gian người thức đợi chờ
đợi tình gõ cữa tôn thờ nỗi  đau
con trăng củ một bóng nhàu
tháng năm  hư huyễn nỗi sầu đi hoang
 
 
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
ta viết bài thơ  gỡi  tháng năm
kiếp buồn viễn xứ những  trầm luân
như sân ga vắng  bao lần  tiễn
mệt mõi nằm trơ những nhọc nhằn
 
ta viết dùm ai những vần thơ
thương vay khóc mướn  mối tình côi
mưa đan trên lá gieo trên tóc
mắt biếc sầu dâng nắng hững hờ
 
có những chuyện xưa vẫn nhớ hoài
ai về ai  đón dõi tìm ai
hương bay đêm trắng men hoa sứ
hoài niệm mùa trăng một bóng thầm
 
đưa tiễn tháng năm gót muộn phiền
đời không đủ nghĩa chử bình yên
không thương không nhớ còn hay mất
chân trần lạc bước nỗi niềm riêng ...
Đăng nhập để trả lời
0
một  đêm  chìm đắm
từ  mộng thác cuồng
ơi  đừng  tỉnh  giấc
trăng  mờ  khói sương
 
một  đêm  hỏa  táng
trả  mộng vô   thường
vần thơ   bằng trắc
thôi  đừng vấn vương
 
một đêm chờ nhé
dẫy chết u tình
xác khô  vắt vẻo
hồn ôm điêu linh
 
đời sao ngán ngẫm
quẩn một vòng quay
ươm tình trái dắng
ai người mượn vay
 
một đêm tìm nhớ
chiếc bóng thăng trầm
thiên đường đâu cỏi
tựa vết phù vân
 
đêm hằng ấn chứng
phủ dụ lời kinh
có không uẩn khúc
lạc lối niềm tin ..
 
thơ củ ..
6-7-02
 
Đăng nhập để trả lời
0
vì em tạo hóa của đời
tình  tôi hóa tượng  bên đồi cô miên
nhân sinh dõi nguyệt ưu phiền
bốn mùa lay chuyễn hảo huyền tỉnh mê
 
tóc thơm vấn vướng tìm về
hương xưa nhuốm bệnh  xanh  lề nhân gian
yêu em tình cứ hoang mang
đời thêm thừa thãi  đi hoang nữa  đời
 
vì  em huyền thoại xa vời
mộng còn luân lạc  khóc cười  thiên niên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Thay mặt BangNguyệt và các bạn mến chào Nguyentri đến vui với vườn thơ vntq nha...chúc vui và thơ nhiều cho att đọc zí nè hihi
 
ừ thôi ru mộng chưa tròn
tháng năm nguyệt thực tình còn hay chăng
những dấu tích vẫn in hằn
à ơi hạ trắng ngút ngàn  hư hao

NGUYENTRI  5/23/07

 
 
Một ngày tháng tư
 
 
Rượu cay một chén mời chào
Tháng năm mưa hạ xạt xào lá bay
Nước sông cứ thế trôi hoài
À ơi mưa hạ sầu ngày buồn đêm
 
Mời nhau, cạn chén rót thêm
Đời đâu đựơc mấy dễ tìm lần vui
Những dấu tích nhạt hết rồi,
Còn tình tri niệm và lời thi say....


📎 raining
Gửi lại lời chào nơi bóng trăng
Ngày mai mệt mỏi những nhọc nhằn
Nán lòng giây phút nơi thềm vắng
Anh tìm đọc nhé lời tình trăng
Đăng nhập để trả lời
0
xin chào ATT và ban biên tập VNTQ  , cảm ơn  và xin chúc mọi người nhiều  niềm vui
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
tháng sáu  về soi lại những hôm qua
gọi mùa xưa trong vũng lầy năm tháng
em phôi pha tàn hơi  buông vạt nắng
vở òa tung của bóng tối mênh mông
 
tuổi khô cằn thơ củ rích phải không
tình cũng vậy nên nằm trơ thao thức
đường đá cổ  oằn cong muôn vết nứt
tiễn hồn xưa huyền hoặc trở về thăm
 
bốn mảnh tường đêm trắng  phủ vây quanh
căng nổi nhớ tình  à ơi  cuống quít
tay chạm tay  hồi sinh đêm tĩnh mịch
ta  và em  củ kỹ với thời gian
 
đợi bốn mùa đợi mưa nắng miên man
tương tư trắng tựa lưng vào nỗi nhớ
quá khứ thẩm thắm sâu cùng hơi thở
ta là ta , và tháng sáu là em ...
 
 
 
 
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
người ..
 
người  sẽ về như một lần huyền thoại
đêm biễn tình sóng nhẹ vỗ mơn man
cát lặng thinh những niềm nhớ vô ngàn
đã in dấu trong vùng sâu tâm khãm
 
người có về  sớm mù sương ảm đạm ?
nợ hồng trần đã mệt mõi từ đây
tay trong tay quyến luyến mộng đong đầy
hạnh phúc hỡi  bóng nao xa mờ quá
 
người  đã về chắc nhìn nhau xa lạ
hạ vẫn buồn ưu khúc nhạc sầu ve
vầng trăng xưa hong tóc muộn đêm hè
hương gió thoảng vùi say cùng giấc ngủ
 
người người ơi đem sâu cùng vĩnh cữu
trã ta về xưa dấu tích hôn mê.....
 
 
 
 những đoãn khúc...
 
giữa những vùng nguyệt lãng
như ngọn gió mơ hoa
tóc hương  nào ngơ ngác
sâu đêm trắng nhạt nhòa
 
 gữi hạ của năm nao
dấu mực tím vô thường
trắng khuôn viên tà áo
ngậm ngùi những thầm vương
 
tháng sáu bước bàng quang
dư ảnh đợi nét cười
mơ trần gian thoát xác
tiền kiếp bến buồn vui  ...
 
 
06/00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
nhớ...
 
ta đứng lặng giữa hai đầu nổi nhớ
ngày vội qua đã nhạt dáng chiều trời
phố thị nằm trơ trãi những hoang sơ
gió lơ đãng đưa mây về quen lối
 
hương xuân muộn mười ngón tay ngà ngọc
nắm chặt đời buông thả những tương lai
môi trinh mộng mắt huyền nhung mời mọc
xuân xốn xang bấn quýnh dáng nguyệt đài
 
cũng là xuân dường như sao cách biệt
thế giới mơ chia nhánh rẽ cuộc đời
người nhành non  đương vào xuân nụ biếc
ta cội già chai ngắt đợi tịch liêu
 
nôi đong đưa ru êm lời huyền thoại
giấc mộng vùi những thuở dại khờ trôi
dạo phố xuân gót hồng không trở lại
áo thiên thanh  xuân khoác mấy lần rồi
 
cứ khoắc khoải ở hai đầu nỗi nhớ
 chờ mùa xuân  lắng đọng  giữa vần thơ ..
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
đợi bốn mùa đợi mưa nắng miên man
tương tư trắng tựa lưng vào nỗi nhớ
quá khứ thẩm thắm sâu cùng hơi thở
ta là ta , và tháng sáu là em ...

 
 
Xin tháng tư đừng về...
 
 
Em không là tháng sáu
Mà về từ tháng tư
Từng mùa trăng ngơ ngáo
Im nghe luật bù trừ,
 
Tương tư thôi đã lắng
Nỗi nhớ cũng chẳng tìm
Nước sông trôi đằng đẵng
Tím lục bình tím thêm,
 
Mùa hạ mưa trong tim
Hòa với giọt lệ trời
Mình ta đi giữa đời
Vắt vẻo cọng buồn treo,
 
Tháng sau dọc đường theo
Cánh chim di trú ẩn
Nghiêng theo chiều lận đận
Mình ta nghe buồn reo...
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0

Xin tháng tư đừng về...


Em không là tháng sáu
Mà về từ tháng tư
Từng mùa trăng ngơ ngáo
Im nghe luật bù trừ,

Tương tư thôi đã lắng
Nỗi nhớ cũng chẳng tìm
Nước sông trôi đằng đẵng
Tím lục bình tím thêm,

Mùa hạ mưa trong tim
Hòa với giọt lệ trời
Mình ta đi giữa đời
Vắt vẻo cọng buồn treo,

Tháng sau dọc đường theo
Cánh chim di trú ẩn
Nghiêng theo chiều lận đận
Mình ta nghe buồn reo...
 
 
 
cám ơn BĂNG NGUYỆT đã ghé thăm  ,  xin chúc nhiều niềm vui 
 
 
nắng tương tư lịm chết
mưa ủ dột tình người
thơ lạ xa hò hẹn
bên dấu đời chơi vơi
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-06-07 11:42:05Huyền Băng>
lời tình tự ...

dễ thương ru hời
lời tình tự mơn man vùng tóc rối
người trăm năm gót sầu vương muôn lối
à ơi lời vọng mãi điệu trăm năm

hư huyễn mây thành
chốn viễn phương mộng trần bao năm củ
nhung mắt nai khép đời mê quyến rũ
đã bao lần lịm chết cỏi hồn thơ

xưa , câu ca dao một thuở dại khờ
trầm mát bóng giữa những vùng nguyệt lãng
giao động khơi cuốn tròn hồn phiêu bạt
cứ nhớ hoài bài hát mười thương

một chút gì một thuở vấn vương
có lẽ đã xa dần trong ký ức
hôm nao ngắm bóng mình trong hiện thực
mới biết rằng lỡ đánh mất đời nhau

lạ quá đi bở ngở  những tiếng chào
cứ ngượng ngập như thời theo chân sáo
phím đàn xưa tím thơ tình mộng ảo
có lở lầm khi tặng người dưng  .....

r
Đăng nhập để trả lời
0
lời tình tự ..(2)
 
người sang thuyền người đợi nhặt vần thương
bao năm nhỉ , đếm đời trên vách nhớ
tường trắng lỗ loang , dìm sâu hơi thở
khẽ gọi người trong trăn trở cuồng say
 
và bây giờ  nhạt ánh mắt trời mây
 nét đam mê tự tin thời son trẻ
đã đổi thay thời gian không phá lệ
nếp nhăn hằn dong ruổi với thời gian
 
tình cờ gặp
ta  với người quá khứ cùng thực tại
những gì cho nhau có còn mãi mãi
trong buồng tim trí óc đã cằn khô
tất bật xoay ,quanh cuộc sống mơ hồ
 
chút lạ lùng ...
người vẩn là  một người em gái nhỏ
cùng vần thơ hoa mộng thuở hồn nhiên
chỉ chính ta  cằn cổi với muộn phiền
duyên sơ ngộ , duyên ba sinh không trọn
 
đêm đã tàn
ánh hồng dương đang xôn xao ngoài ngỏ
thôi mộng với mơ thả bay theo gió
xếp nhạc thơ xếp trang sầu dĩ vãng
có còn chăng , buồn dư âm  lãng mạn
 
 mắt biếc nào khơi động những khờ si
vợi ngàn trùng ta mãi khắc mãi ghi  ....
 
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
gọi...
 
ta gọi tên nhau mộng nữa vời
ạt ào sóng biển trắng mù khơi
lẽ loi cánh nhạn đương tìm lối
tiếng lạc bầy da diết từng hơi
 
hãy gọi nhau đi nắng nhạt rồi
mưa sắp về thêm nổi đơn côi
có nghe ray rức trong niềm nhớ
rụng cánh u hoài héo nhạt môi
 
bổng thấy lòng xao xuyến bồi hồi
bên thềm hoa sứ dáng tả tơi
bao nhiêu hương thắm phai nhạt dáng
vẫn nơi này hay tự xa xôi
 
mấy ngã tình duyên nữa mối hờn
ai về ai đón thuở ban sơ
mà nay một bóng ai hoang vắng
thầm gọi bao lần cố nhân ơi 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-23 07:32:11BĂNG NGUYỆT>
tình cờ gặp
ta với người quá khứ cùng thực tại
những gì cho nhau có còn mãi mãi
trong buồng tim trí óc đã cằn khô
tất bật xoay ,quanh cuộc sống mơ hồ


 
Nhiều như chưa có gì
 
 
Có nỗi nhớ hàm hồ
Vừa ngủ quên đâu đó
Hạnh ngộ là rào trở
Cho mình cách xa thêm!
 
Có nhiều khi nhìn đêm,
Cũng mơ bờ vai tựa,
Có nhiều khi nhìn thơ
Cũng tưởng nhầm đấy chứ,
 
Có , có rất nhiều thứ,
Ta chưa có bao giờ,
Có nhiều khi ngu ngơ,
Là giả vờ....nhau đấy,
 
Có nỗi buồn ắp đầy,
Đêm nay mưa rỉ rã
Len vào hồn băng giá,
Lại mở dòng thơ ra.........


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Có nỗi buồn ắp đầy,
Đêm nay mưa rỉ rã
Len vào hồn băng giá,
Lại mở dòng thơ ra.........

 
 
 
 
 
mượn nổi nhớ hôm qua
ru nỗi nhớ hôm nay
mượn nổi buồn không đợi
ru hạ hồng thăng hoa  ..
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
cõi tạm...
 
ừ ngày sau là cỏi tạm mượn vay
hồn hoang phế bốn mùa xoay quanh quẩn
ngây ngô đợi nếp già nua trắc ẩn
vết in hằn năm tháng tận cùng không
 
rồi mai về se sắc bóng mênh mông
xanh hồ nhớ soi trong làn kỹ niệm
tiễn người đi chắt chiu lời tống biệt
chiêm bao ngày ẩn hiện giữa mù sương
 
mộng mị như tình chiếc lá vô thường
vàng mỗi độ thu phong cuồng tơi tã
đông lạnh căm băng hàn thêm tấc dạ
vở nắng xuân chẳng ấm cội tình xưa
 
ừ thì như những phím nhạc thãi thừa
chỉ ngân vọng cả khúc đời oan trái
mượn đêm ngây nhẩn nha cùng thực tại
vay ngày cuồng tất bật với vị lai
 
ừ thì thôi lẳng lặng vội buông tay
để mường tượng hình hài đang yên ngủ
tâm thức kia ngao du cùng phong vũ
mơ một lần bên thềm củ mộng hoa   ....
 
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
một sáng nào  ...
 
một sáng về thức dậy nổi buâng khuâng
nắng hạ dịu  không bức nồng oi ã
tháng sáu  lười muộn ngày xanh hoang dã
khung cửa buồn hạnh phúc vẩn hoài  xa
 
vẩn vô tình mưa hờn tủi giọt hoa
mơ nằm ngủ giữa ân tình muôn vị
nhớ  rồi quên câu thơ chưa tròn ý
đến  muộn màng  đi vội vã mùa xưa
 
một sáng về sầu tỉnh giấc ngủ chưa
ve nỉ non khúc tình buồn mài miệt
ai gặp lại rồi xa xăm mắt biếc
tưởng chừng như lối mộng thả hồn rong
 
một sáng nào phố thị vẩn người đông
hạ loang trắng trắng như lòng hư ảo
môi màu mật hoa quỳ vàng sắc áo
tô phấn son cười cợt  giữa trần gian
 
một sáng nào vùi ký ức tha nhân
hạ ngủ say đôi bờ vai vụng dại
em đã đi  chưa một lần trở lại
hạ thì thầm khấn nguyện những lời kinh  ...
 
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
đêm hạ
 
ta con rối , trò cười nhân loại
múa may gập mình , cuộn tròn ngây dại
những sợi chỉ tình
điều khiển tâm linh
 
ta con rối hạ màn rồi
những u tối vô minh
nét mặt trơ trơ không còn cảm xúc
con rối đó mà
không trí óc làm sao nhận thức
tấn tuồng đời cứ diễn lại hoài thôi
 
đêm hạ vẩn chập chùng
bóng tối đi hoang như bao đêm tối
màu sắc đen âm u vùng tội lỗi
chạm trổ điêu tàn trên vách tình câm
 
đêm hạ vẩn xa xăm
vần thơ củ hương xưa trầm mặc
trời tháng hạ đêm buồn chưa trọn giấc
vạn hóa đất trời màu nhiệm vẩn là đêm
 
đêm xõa tóc bên thềm
và dấu xưa đã một lần hiện hữu
vầng sao nào sáng từ phương vĩnh cữu
dỗ mộng tàn rụng cánh lá trang thư
 
đêm hạ vẩn  vô tư
gió xao xác hững hờ mây tiều tụy
với thiên niên võ vàng trăng tục lụy
hạ , đêm nay réo rắc phím trầm buông
 
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Vần thơ chủ nhật
 
những vần thơ nhạt lời ngày chủ nhật
tận cùng trôi trên sóng nhớ bến chờ
những vui buồn kỹ niệm thuở xa xôi
với mưa nắng vở nguồn nơi phố thị
 
ta  vùi ngủ hồn say cùng thi vị
mây trùng trùng giăng xám nẽo đường mê
người đã xa , chỉ lưu luyến theo về
hơi thở đượm hoa môi còn vương vấn
 
hồn ta ư ngàn giọt rơi thờ thẩn
hòa mưa cuồng khỏa lấp vực tình say
chủ nhật sầu gom tụ những thương vay
mắt lịm nhắm hoang sơ tay quyến rũ
 
những lao đao ngật ngầy ôm quá khứ
trăm năm về vụng dại nữa hồn côi
ừ thì ngồi chủ nhật ngắm mưa rơi
ta tìm kiếm mơ hồ trong cõi thực ..
 
Đăng nhập để trả lời
0
những chiều mưa
 
những chiều mưa bay
lất phất giăng sợi tơ sầu lầm lỡ
người nhớ chi  hoài sương hoen mắt đỏ
tình rối bời đi lạc giữa mù sa
 
mưa nguồn xứ lạ
thánh thót rơi , sợ cung tình phím lặng
khúc ưu vong tiếc những chiều nhạt nắng
hợp vô thường rồi ly biệt mộng nhân
 
ngoài hiên trở giấc
lá trĩu nặng ướt lê thê vùng nhớ
xuân , hạ ,thu , đông  lạnh lùng muôn thuở
nước bập bồng  bóng cuống xoáy chờ mong
 
chiều buông tuyệt vọng
mưa tháng sáu  kéo đêm về quá vội
tụ nỗi đau những mạch ngầm mong đợi
vùi kiếp người  nữa giấc khuyết chiêm bao
 
ngày tháng hư hao..
Đăng nhập để trả lời
0
 tháng bảy ..
 
ta  sẽ về nơi vũ trụ hoang vu
với tay ôm ngàn sao đang chực tắt
tình biến tan hòa ngân hà vắng lặng
mạch nhớ nguồn trôi dạt những hồn thiêng
 
lật trang buồn những sợi nắng nghiêng nghiêng
trùng mây tím tiếng thở sầu của gió
tháng bảy say  vật vờ hoa nắng đỏ
tha hương ngồi độc ẩm tiễn chiều rơi
 
người  chờ người  củ mộng ước phai phôi
tình tháng bảy hiên xưa ngồi bó gối
cầu ô thước thiên đường mơ mấy cõi
ý duyên thơ  hoài niệm  nỗi sầu tư
 
đã hết rồi khô cạn những tương tư
mặt trời lặn chân đồi xa xôi lắm
người không về tháng bảy buồn ngán ngẫm
đợi mưa ngâu tiền kiếp  một niềm đau  ...
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
chờ em
 
gió lay tháng bảy hương đêm
ướp sương nguyệt quế  nhung mềm tóc mây
hạ  trăng  non khuyết  hao  gầy
vần thơ năm củ loay hoay nhớ người
 
chờ em thừa thãi nụ cười
mắt môi vụng dại để đời cho nhau
chờ em cổ tích mưa ngâu
dễ thương ngắm úa nắng sầu tương tư
 
chờ đêm hoang lạc tìm ru
ước mơ thần thánh thực hư đọa đầy
dể thường chờ những cơn say
chờ em muôn kiếp chờ ngây ngây tình ..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
những khúc tình mưa hạ
 
những khúc tình mưa hạ
thánh thót dạo cung xưa
tơ trời rung phím lạc
tí tách đã bao mùa
 
người về ngang phố nhỏ
thăm liễu hạ còn xanh
ta ngồi nghe dịu vợi
nắng nhạt tím mây thành
 
ơi tình sao tất tả
non  nĩ chú ve sầu
mưa chiều giăng xứ lạ
ngơ ngẩn luống tình sâu
 
như mầm non cỏ biếc
đón gió hạ mưa nguồn
người còn xinh mắt liếc
dù chung lối tình vương
 
hôm nay nhìn mưa hạ
khoắc khoải chờ mưa thu
rồi  đông xuân  giục giã
giọt buồn nao suy tư
 
nơi cuối trời nỗi nhớ
dù là nắng hay mưa
nụ cười buồn rụng vỡ
bên hiên cữa mùa xưa  ..
 
Đăng nhập để trả lời
0
hồn biễn
 
như một lần hồn biễn trắng phai phôi
bỏ rong rêu hoang tàn theo ngày tháng
và mùa xưa phím trầm xưa đã vắng
biễn thì thào lệ đá nhạt nhòa hơn
 
mai người đi gói trọn những cô đơn
dấu hạnh phúc gió giao mùa trở giấc
thương cánh nhạn xa mù khơi nắng tắt
bến bờ thương khản giọng gọi tri âm
 
tình yêu lời nguyền vọng của trăm năm
tình yêu là bao điều trong ẩn khúc
tình yêu đến muộn phiền trong hư thực
và tình yêu quyến dụ kiếp lưu đầy
 
cố nhân sầu biễn ngơ ngác cưu mang
tình mây nước trãi bốn mùa ấm lạnh
đã mất  bóng ngậm riêng mình nữa mãnh
quay lại tìm mùa củ ánh trăng côi
 
tôi đi tìm chứng tích của riêng tôi
ở đâu đó nơi đầu ghềnh cuối bãi
chợt quên mất tình đi không trở lại
như muôn đời sóng xóa những dấu chân..
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
những đoãn khúc...
 
người là ai tím những bóng chiều hoang
hong niềm nhớ phố sầu con nắng muộn
trãi tình oan rơi muôn ngàn giọt nước
cơn mưa rào bất chợt đã về ngang
 
người là ai những dĩ vãng hành trang
đường định mệnh tay ôm khư trời hạ
lạc vầng trăng thơ biếng lười xa lạ
mộng chưa tròn bừng mắt tiếc thực hư
 
người là ai hiu hắt những riêng tư
không và có trạm tình xa hun hút
muôn ngã rẽ nơi đâu là hạnh phúc
hẳn xuân tàn trống vắng những niềm tin
 
người là ai lồ lộ bóng nhân sinh
lồng xác phượng hồn ngở ngàng ray rứt
chuyện yêu đương bắt dầu và kết thúc
vẩn đi tìm nguồn cội tự trăm năm...
 
 
 
 
 
người là ai hoen lạnh mảnh nguyệt hoa
bóng tròn khuyết mặc trần gian dung tục
tự thiên nhiên với vô thường thao thức
nghe tiếng lòng năm củ những niềm riêng
 
người là ai trăng mười sáu trinh nguyên
đêm ngát mật u hương cành hoa nhỏ
tên ẩn lan lan ẩn vùng thiên cổ
bên hồ trầm ta lạc lối tìm nhau
 
người là ai hiện hữu những vì sao
xa vời vợi ngàn trùng xưa vũ trụ
cánh sao băng nguyện niềm mơ ấp ủ
ôm dại khờ ảo giác giữa đời nay
 
người là ai trĩu phượng vĩ chia tay
hạ mặc niệm chưa một lần trở lại
tự hôm nao tập tành câu luyến ái
người , ngậm ngùi  dấu tích thuở trầm luân ...
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-09 00:32:10NGUYENTRI>
những đoãn khúc ....

ý mọn thơ  lời từ tạ tháng năm
chẳng dài lắm là bao năm rồi nhỉ
ta chẳng nhớ và còn chi suy nghỉ
đời xoay tròn như trái đất thường quay

như vạt nắng vào hạ dõi bóng mây
gió mặc niệm chôn phượng hồng dĩ vãng
mười mấy năm nhốt nữa hồn lận đận
đã lỗi thời chán ngấy đóng vạch khung

mưa hạ buồn đêm thức giấc mông lung
rơi tiếng vỡ khua lời đang thúc hối
ngẫm phận người mong manh làn sương khói
hôm nay cười mai khóc biệt trần gian

thứ bảy này chợt trổ nụ buâng khuâng
trên nhánh khổ cổi cằn xưa quá tuổi
từng tế bào chuyễn luân dòng mòn mõi
sinh hóa vạn lần ta vẩn là ta

ngày vượt ngày tất bật bụi phù hoa
giơ tay vẫy nghe lòng đang hẩng hụt
viết ngu ngơ lời thơ vờ hạnh phúc
đêm muộn màng  hư thực từng đêm  ...








tháng một ru hời  .....

bài thơ buồn
tôi đọc giữa đêm mưa
chợt ray rức
thấy lòng nao nao lạ
hồn vỗ cánh
vướng lưới tình sa ngã
tiếng thở dài
nhói âm hưởng cùng đêm

thức cùng tôi
dòng nhật ký thân quen
ý đã hết
rồi viết sàm viết bậy
mấy năm rồi
tình lửng lơ vẩn vậy
nghĩa là quên
nghĩa là nhớ nhau hoài

giọt mưa đông
cuống quít lạnh đôi vai
tôi , bản ngã
gió cuồng vô định hướng
đêm về đâu
mưa về đâu vất vưỡng
cứ rơi hoài
rơi cạn kiệt nguồn căn

dấu yêu nào
gỡi gấm mộng đêm xanh
xuân hạnh phúc
nữa vời đang chợp mắt
ngàn năm trước
ngàn năm sau lẳng lặng
tháng một về
tìm những hư hao

tháng một ru hời
trầm mặc những hư hao
tôi vẩn biết
từ khi tôi đã biết
xa xôi nhớ
đêm tối sầu bất diệt
ngày tháng về
hóa tượng bóng phù vân....

01/00
Đăng nhập để trả lời
0
cố nhân ..
 
người khuất rồi chưa tỉnh cơn mơ
phù du vạn nẻo khứ lai hồi
rung động từng chân tơ kẻ tóc
hình hài về nhặt bóng buồn thôi
 
mấy độ tà dương vẩn ngóng chờ
xiêu nghiêng nữa dáng nát hồn lơi
lã đi ngọn gió chiều hiu hắt
hoài vọng dâng dâng lạc núi đồi
 
cố nhân ơi lắng nghe tim thở
nhịp chập chùng trăn trở đời trơ
gành đá mõi với mòn nhung nhớ
đêm trăng nào vàng úa vần thơ
 
ai buồn nhặt sứ trắng dùm tôi
nữa cánh phai hương xác rã rời
nữa cánh kia vun đầy nấm mộ
vẫy gọi sầu điệp khúc tình côi
 
cầu mấy nhịp tình theo mấy đổi
bến giang đầu sóng bạc thờ ơ
một cõi vắng thuyền xa bến đợi
kéo mây về gom gió đầy vơi  ....
 
 
 
 
 
 
  người  ....
 
người xa xăm tự triền mê tĩnh mịch
không một lời xơ xác cõi tình sâu
một tinh cầu chực tắt lịm trên cao
về đâu hỡi miền oan khiên sám hối
 
người thần tiên ta bóng đêm tội lỗi
miền vĩnh hằng chẳng phải chổ nương thân
cõi niết bàn cho những kẽ ăn năn
ta không phải và chính ta không thể
 
người , người ơi bao vần thơ huyết lệ
đem linh hồn rao bán được cuồng si
bao ngôn từ không đủ để mà ghi
thơ quyện mộng  mộng quyện thơ sương khói
 
trăng , gió  miên man vực  sâu đêm tối
dấu thiên đường phong kín những vọng âm
ta , tình yêu ngậm ngãi tìm người , trầm
già năm tháng hóa xà niên  truyền thuyết
 
muôn lời thơ viết cho lần ly biệt
ấp úng hoài thơ chẳng trọn thành câu
một nét cười nuốt trọn những niềm đau
phù sinh kiếp thoát nguồn hoang dĩ vãng
 
thơ , người , ta  chốn dương trần hư ảo
như tình yêu không có biến vô thường  .....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Chúc Nguyentri ngày cuối tuần bằng an nha...
 
đêm xõa tóc bên thềm
và dấu xưa đã một lần hiện hữu
vầng sao nào sáng từ phương vĩnh cữu
dỗ mộng tàn rụng cánh lá trang thư

 
 
 
Đêm
 
 
Đêm ta hong tóc cùng trăng
Nhớ mùa thu cũ bóng hằng lung linh
Đêm nay cũng rất hữu tình
Mà ta với bóng....nhớ mình xa xôi...
 
Mộng tàn nổi nhớ chẳng vơi
Điều hiu hoa trắng bên trời bâng khuâng
Một chút ghen cũng ngại ngần
Thôi đành để tắt dần dần trăm năm
 
Chân chiều ngày tắt lần lần
Bờ đêm đã đến vũ vần bóng đen
Không anh ai sẽ chong đèn
Cùng em đọc hết cuộn bèn thơ yêu...
 
Đêm nay ta bỗng lại xiêu,,,
Nghe hồn lạc hướng về chiều năm xưa
Aí ân thắp nồng ấm lửa
Đêm giờ xào xạc gió đưa lá buồn........
 
Lá buồn....hay dạ...em buồn....


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»