Chúc Nguyentri ngày cuối tuần bằng an nha...
Đêm
Đêm ta hong tóc cùng trăng
Nhớ mùa thu cũ bóng hằng lung linh
Đêm nay cũng rất hữu tình
Mà ta với bóng....nhớ mình xa xôi...
Mộng tàn nổi nhớ chẳng vơi
Điều hiu hoa trắng bên trời bâng khuâng
Một chút ghen cũng ngại ngần
Thôi đành để tắt dần dần trăm năm
Chân chiều ngày tắt lần lần
Bờ đêm đã đến vũ vần bóng đen
Không anh ai sẽ chong đèn
Cùng em đọc hết cuộn bèn thơ yêu...
Đêm nay ta bỗng lại xiêu,,,
Nghe hồn lạc hướng về chiều năm xưa
Aí ân thắp nồng ấm lửa
Đêm giờ xào xạc gió đưa lá buồn........
Lá buồn....hay dạ...em buồn....
Chân thành cám ơn BN đã ghé thăm và họa thơ
thân chúc nhiều niềm vui mỗi ngày
lá buồn hay dạ ai buồn
xanh xao cội nhớ tình buông bên rèm
nghe mưa lại nhớ đến em
chỉ đành gói trọn chờ đêm nhạt nhòa
vầng trăng chưa nở chợt già
thôi quên thôi nhớ sương pha trắng màu
hồn bài thơ cũ tương cầu
từ ta mộng hóa ngọn sầu chơi vơi
chờ đêm xa lạ cùng người
chờ thơ trống vắng những lời vọng âm
em, ta vết tích trăm năm
nhân tình ảo ảnh đêm thầm tìm nhau
quote:
đêm xõa tóc bên thềm
và dấu xưa đã một lần hiện hữu
vầng sao nào sáng từ phương vĩnh cữu
dỗ mộng tàn rụng cánh lá trang thư
Đêm
Đêm ta hong tóc cùng trăng
Nhớ mùa thu cũ bóng hằng lung linh
Đêm nay cũng rất hữu tình
Mà ta với bóng....nhớ mình xa xôi...
Mộng tàn nổi nhớ chẳng vơi
Điều hiu hoa trắng bên trời bâng khuâng
Một chút ghen cũng ngại ngần
Thôi đành để tắt dần dần trăm năm
Chân chiều ngày tắt lần lần
Bờ đêm đã đến vũ vần bóng đen
Không anh ai sẽ chong đèn
Cùng em đọc hết cuộn bèn thơ yêu...
Đêm nay ta bỗng lại xiêu,,,
Nghe hồn lạc hướng về chiều năm xưa
Aí ân thắp nồng ấm lửa
Đêm giờ xào xạc gió đưa lá buồn........
Lá buồn....hay dạ...em buồn....
Chân thành cám ơn BN đã ghé thăm và họa thơ
thân chúc nhiều niềm vui mỗi ngày
lá buồn hay dạ ai buồn
xanh xao cội nhớ tình buông bên rèm
nghe mưa lại nhớ đến em
chỉ đành gói trọn chờ đêm nhạt nhòa
vầng trăng chưa nở chợt già
thôi quên thôi nhớ sương pha trắng màu
hồn bài thơ cũ tương cầu
từ ta mộng hóa ngọn sầu chơi vơi
chờ đêm xa lạ cùng người
chờ thơ trống vắng những lời vọng âm
em, ta vết tích trăm năm
nhân tình ảo ảnh đêm thầm tìm nhau