📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 552.999 lượt xem — Trang 108 / 161
Trích đoạn: hobac

Mệt muội tôi quá thôi! theo huynh, huynh còn chút đa tình nào huynh truyền hết cho về nhà thoả mái mà vui nhe! dạo này thấy thơ muội buồn hiu à nha!

Đa Tình

Trước sân tình vớỉ trúc xinh
Con chim sâu nhỏ, ẩm bình cội mai

Ngõ xa tình sợi nắng dài
Áng mây thơ thẩn, non đài suối cung

Buồn buồn tình rượu vài chung
Vui vui tình bút mấy dòng thơ hoang

Bốn mùa tình ánh trăng vàng
Thâm giao thôn xóm, hội làng rong chơi

Nhân gian một chút tình đời
Chửi lên mấy tiếng cho thời nhộn vui

Số duyên tình nghĩa bén mùi
Thuyền không sang được ta bơi sợ gì!

Hobac


 
 
Lãng Mạn
 
 
Nhìn mây lơ lững bay trôi
Tim lòng cảm thấy bồi hồi nhớ thương

 
Ngõ xa khó được chung đường
Nên đành gửi gió chút hương ngọt ngào

 
Biết ai có nhận tình trao
Đêm chờ trăng đến thì thào yêu đương

 
Chữ tình đã lỡ tơ vưong
Bởi tính lãng mạn trăm đường nhớ nhung

 
Chuyện tình khó nói khôn cùng
Mong được yêu mãi...xin đừng xa nhau

 
Chữ duyên mai mối trầu cau
Nếu mà chẳng đặng...theo hầu không công... [sm=5.gif]

 
Sương Anh
 
Huynh Hobac ơi...đã là đa tình thì thường hay lãng mạn, nên hồn thơ nó chạy lộn xộn tứ tung khi trầm bỗng, lúc buồn vui...theo muà đó mà...
muội cố níu lại mà hổng được, thôi kệ đi ha, đừng có la muội nha...rồi gió cũng cuốn đi mà, đúng hôn?

 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-17 09:53:35hoangnguyen6889>
Trích đoạn: SuongAnh

Trích đoạn: hoangnguyen6889

Nét cười đôi tám...



Bao năm trời
vẫn nhớ mong nhau...
Trong lặng lẽ... gom tuyết rơi...
tạc lại , bóng hình xưa yêu dấu...

Mà càng mong, phố càng vắng bóng người xưa
lạc chân bước, anh lại về thăm nỗi nhớ...
Người xưa ơi !
sao, cả đời mình dang dở
muốn tìm em
ngắt một đóa tím xinh
mà trong anh, vẫn giữ mãi một bóng hình
trong trẻo lắm
nét cười đôi tám ấy !

 
hoàng nguyên 


Vẫn Mãi Em...


Vẫn mãi em...
với nụ cười đôi tám
Vẫn giữ hoài...xin cám ơn anh
Dẫu bây giờ lá đang xa cành
Cây vẫn giữ...
tình xanh chờ lá
Ngưòi xưa hỡi!
em, nơi bến bờ xa lạ
Theo thời gian
em vẫn mãi là em
Vẫn mãi là "cô bé lọ lem"
Thích màu hoa tím anh từng đem tặng
Dẫu gánh cuộc đời đang làm vai nặng
Em, sẽ giữ hoài
nét đôi tám thơ ngây
Nhớ mãi nghe anh thuở xưa ...ngày...
Trong trẻo mãi
nụ cười
làm anh say thời đôi tám! 


Sương Anh


Anh Hoàng Nguyên ơi...nói dzị thấy giống..Công Nương Xạo.. ghê ha [sm=9.gif] Cám ơn anh những lời khen tặng...mà eo ui....SA sợ quá hà, có khi nào bị..."khen quá té hen " hôn [sm=5.gif]



Vẫn là em…
 
Chắc vẫn thế, vẫn là em thuở trước
tạc hoàng hôn, trên mầu tóc đang bay
tạc lời ru, như sương mỏng hao gày
trên lối cũ, những mùa thu Thạch thảo
Hoa tím bay, những ngày trong mùa bão
kề vai nhau, em hát khúc ru xưa
cho anh say, trong ánh mắt đong đưa
vẫn e lệ, của một thời con gái…
Người yêu ơi, sao lại xa nhau… đến như vậy
Cho con tim, mãi đuổi bắt một chờ mong
để nhớ thương, cứ nức nở mãi trong lòng
mong mong lắm, những ngày gần nhau ấy …
 
 
Xin cảm ơn Sương Anh đã ghé thăm và tặng thơ nữa, HN kêu gọi yêu thương cứ như thật đấy nhỉ, biệt danh là "Hoàng Xạo" mà. 
Sương Anh viết hay lắm, rất trẻ trung và yêu đời. Viết thơ thì phải thêm ít gia vị cho nó có nhiều mầu sắc khác nhau, nên người viết giỏi là người có thể  thả lòng mình theo những gió mưa  mây nước…  HN cũng thích nhất những ngày xưa thân ái. Đối với HN tuổi đẹp như thần thoại của một đời người là tuổi 16 đôi mươi… tuổi chớm biết yêu… quãng thời gian này tuyệt vời lắm.
Hôm nào phải ngồi nghe những cuộc tình đã lướt qua của SA mới được, chắc ngọt ngào và đầy thi vị như :

Sông Seine lững lờ trôi

dưới trời thu vàng lá
em thả mơ trôi
cho anh vớt
ở cuối dòng…
Những bản tinh ca
em sẽ viết trên lá
thả ven sông
cho anh nhớ một đời
người mà anh
yêu dấu….
 
Xin chúc Sương Anh có nhiều niềm vui mới và được mến thương của tất cả các anh chị ở trong VNTQ.

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hoangnguyen6889

Vẫn là em…
 
Chắc vẫn thế, vẫn là em thuở trước
tạc hoàng hôn, trên mầu tóc đang bay
tạc lời ru, như sương mỏng hao gày
trên lối cũ, những mùa thu Thạch thảo
Hoa tím bay, những ngày trong mùa bão
kề vai nhau, em hát khúc ru xưa
cho anh say, trong ánh mắt đong đưa
vẫn e lệ, của một thời con gái…
Người yêu ơi, sao lại xa nhau… đến như vậy
Cho con tim, mãi đuổi bắt một chờ mong
để nhớ thương, cứ nức nở mãi trong lòng
mong mong lắm, những ngày gần nhau ấy …
 
 
Xin cảm ơn Sương Anh đã ghé thăm và tặng thơ nữa, HN kêu gọi yêu thương cứ như thật đấy nhỉ, biệt danh là "Hoàng Xạo" mà. 
Sương Anh viết hay lắm, rất trẻ trung và yêu đời. Viết thơ thì phải thêm ít gia vị cho nó có nhiều mầu sắc khác nhau, nên người viết giỏi là người có thể  thả lòng mình theo những gió mưa  mây nước…  HN cũng thích nhất những ngày xưa thân ái. Đối với HN tuổi đẹp như thần thoại của một đời người là tuổi 16 đôi mươi… tuổi chớm biết yêu… quãng thời gian này tuyệt vời lắm.
Hôm nào phải ngồi nghe những cuộc tình đã lướt qua của SA mới được, chắc ngọt ngào và đầy thi vị như :

Sông Seine lững lờ trôi

dưới trời thu vàng lá
em thả mơ trôi
cho anh vớt
ở cuối dòng…
Những bản tinh ca
em sẽ viết trên lá
thả ven sông
cho anh nhớ một đời
người mà anh
yêu dấu….
 
Xin chúc Sương Anh có nhiều niềm vui mới và được mến thương của tất cả các anh chị ở trong VNTQ.



 
Vẫn Là Em, Mãi Một Đam Mê

PARIS!
thành phố cuả tình yêu
Rất lãng mạn
trữ tình
từ thời xa xưa lắm
Seine,
Người tình cuả Eiffel
với tình yêu say đắm
Một đời ôm chân tháp
tình nồng nàn như cô gái hãy còn xuân.

 
Đam mê
cháy bỏng lòng cô gái thanh tân
Những rạo rực cuả tình yêu tuổi trẻ
Thấy đâu đâu cũng thật chân và vui vẻ
Mơ đời bình yên
trong vòng tay nồng ấm...san sẻ yêu thương

 
Điều mơ ước
thật giản dị
và bình thường
Nhưng nào biết ...
con đường trước mặt  không còn bằng phẳng
Khúc quanh
ngõ hẹp
mưa bão
gió giông
đã phá tan cái yên ắng...
Khắc cày sâu
gây thương tích
cho mặt đất yên lành...

 
Đã bao lần
cầu xin với cao xanh
Vẫn không được...phải đành chấp nhận
Cố ôm chặt
cố níu kéo...
chỉ càng tăng thêm lòng phiền hận
Chi bằng
xoá buồn đau
để tìm thấy bình an
Ôi.... số phần sao lắm gian nan...

 
Niềm vui
mới
đang ngập tràn
Em như đã quên... quên hết...
Không còn nghĩ đến
những gì đã làm con tim đuối mệt
Hạnh phúc đang về
chỉ
nhớ
mỗi anh......THƠ !!

 
Cám ơn anh...đã đón em vào bến mơ
Thật yên ả...bên trăng mờ, suối mộng
Hồn phơi phới giưã trời xanh, biển rộng
Cho đam mê lộng gió vượt ngàn mây...

 
Và em...đã lấy lại niềm vui ngày
Nụ cười,
những tưởng rằng đã bị lãng quên
Nay tìm được...nhờ có anh bên



THƠ !....ƠI THƠ !!!

cám ơn anh,
những dịu êm mang đến...
Vậy hãy thương mến hoài
đừng
buông tay em ra nhé....hỡi THƠ!

 
Sương Anh
 
 
Anh Hoàng Nguyên ơi... có nghe người ta nói người kịch sĩ thì thường hay "lộng giả thành chân" hay không??? Nhưng người có tâm hồn thơ văn thì hình như ngược lại bởi " tình do tâm mà sinh, tâm sinh tình vọng động ", anh có đồng ý hôn? SA hổng phải là nhà thơ thứ thiệt đâu mà khen viết giỏi, chỉ là đọc, cảm rồi nghĩ gì viết ấy theo ý mà thôi...may nhờ có các Cô,Huynh, Tỷ, Bạn Bè...thương yêu khích lệ và ngầm giúp cho nên mỗi ngày thơ SA làm thấy trơn tru mượt mà hơn ( là sự thật, SA rất chân thành cám ơn đến nhũng vị đã và đang giúp cho SA, từng cám ơn riêng rồi, nên xin phép hổng nói ra đây) Nhưng có điều anh HN nói đúng đó, do SA có tính hay lang thang, thả lòng miên man ...nên tưởng như thật dzị ha...
Là nữ hoàng xạo mới xứng đôi với ông vua xạo chứ   [;)]
SA thật cảm kích nhũng lời mến mộ và lòng ưu ái cuả anh HN dành cho... nhớ mãi...hổng dám quên đâu. Chúc anh vui ha, và chúng ta có tiếp tục thả trôi dòng... nhũng mẫu chuyện tình trên bến sông Seine nưã hông hả anh HN ?! [sm=9.gif]

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-19 08:07:45hoangnguyen6889>






Vẫn Là Em, Mãi Một Đam Mê

PARIS!
thành phố cuả tình yêu
Rất lãng mạn
trữ tình
từ thời xa xưa lắm
Seine,
Người tình cuả Eiffel
với tình yêu say đắm
Một đời ôm chân tháp
tình nồng nàn như cô gái hãy còn xuân.

 
Đam mê
cháy bỏng lòng cô gái thanh tân
Những rạo rực cuả tình yêu tuổi trẻ
Thấy đâu đâu cũng thật chân và vui vẻ
Mơ đời bình yên
trong vòng tay nồng ấm...san sẻ yêu thương

 
Điều mơ ước
thật giản dị
và bình thường
Nhưng nào biết ...
con đường trước mặt  không còn bằng phẳng
Khúc quanh
ngõ hẹp
mưa bão
gió giông
đã phá tan cái yên ắng...
Khắc cày sâu
gây thương tích
cho mặt đất yên lành...

 
Đã bao lần
cầu xin với cao xanh
Vẫn không được...phải đành chấp nhận
Cố ôm chặt
cố níu kéo...
chỉ càng tăng thêm lòng phiền hận
Chi bằng
xoá buồn đau
để tìm thấy bình an
Ôi.... số phần sao lắm gian nan...

 
Niềm vui
mới
đang ngập tràn
Em như đã quên... quên hết...
Không còn nghĩ đến
những gì đã làm con tim đuối mệt
Hạnh phúc đang về
chỉ
nhớ
mỗi anh......THƠ !!

 
Cám ơn anh...đã đón em vào bến mơ
Thật yên ả...bên trăng mờ, suối mộng
Hồn phơi phới giưã trời xanh, biển rộng
Cho đam mê lộng gió vượt ngàn mây...

 
Và em...đã lấy lại niềm vui ngày
Nụ cười,
những tưởng rằng đã bị lãng quên
Nay tìm được...nhờ có anh bên



THƠ !....ƠI THƠ !!!

cám ơn anh,
những dịu êm mang đến...
Vậy hãy thương mến hoài
đừng
buông tay em ra nhé....hỡi THƠ!

 
Sương Anh


Anh Hoàng Nguyên ơi... có nghe người ta nói người kịch sĩ thì thường hay "lộng giả thành chân" hay không??? Nhưng người có tâm hồn thơ văn thì hình như ngược lại bởi " tình do tâm mà sinh, tâm sinh tình vọng động ", anh có đồng ý hôn? SA hổng phải là nhà thơ thứ thiệt đâu mà khen viết giỏi, chỉ là đọc, cảm rồi nghĩ gì viết ấy theo ý mà thôi...may nhờ có các Cô,Huynh, Tỷ, Bạn Bè...thương yêu khích lệ và ngầm giúp cho nên mỗi ngày thơ SA làm thấy trơn tru mượt mà hơn ( là sự thật, SA rất chân thành cám ơn đến nhũng vị đã và đang giúp cho SA, từng cám ơn riêng rồi, nên xin phép hổng nói ra đây) Nhưng có điều anh HN nói đúng đó, do SA có tính hay lang thang, thả lòng miên man ...nên tưởng như thật dzị ha...
Là nữ hoàng xạo mới xứng đôi với ông vua xạo chứ   [;)]
SA thật cảm kích nhũng lời mến mộ và lòng ưu ái cuả anh HN dành cho... nhớ mãi...hổng dám quên đâu. Chúc anh vui ha, và chúng ta có tiếp tục thả trôi dòng... nhũng mẫu chuyện tình trên bến sông Seine nưã hông hả anh HN ?! [sm=9.gif]


 
***
Xin cảm ơn Sương Anh rất nhiều,
Qua bài thơ, qua những cảm nhận rất chân tình của Sương Anh.... HN rất cảm ơn về những tình cảm cao đẹp đã dành cho thơ của HN.
Thơ thì phải có bạn Thơ để có những cảm xúc mà viết lên những bài thơ, và ai cũng thế.
Khi đọc một bài thơ của bất cứ ai, nhưng trong những vần thơ đó có cái gì rất gần gũi thân quen có cái gì đó như... đúng tần số của dòng suy nghĩ yêu thích của chính mình, thì mình rất thích...

Viết Thơ Văn... nói chung về nghệ thuật, mà không có tý cay cay, chua chua, sụt xùi của nhớ thương cuồn cuộn thì cũng nhạt thếch... chán lắm.

Xin cảm ơn SA rất nhiều, hy vọng những vần thơ lại được theo sát nhau như những cặp nhân tình và chúng sẽ cùng ngúng nguẩy sánh bước giận hờn vu vơ với nhau.
Xin chúc Sương Anh luôn luôn có thơ hay để HN được Vịn, và cho mọi người được thưởng thức.



Anh sẽ đến mang những gì đẹp nhất
Cho Paris mãi mãi trẻ, thuở mộng mơ
Cho vần thơ, lại nối tiếp những vần thơ
những dang dở, lại nắm chặt tay vươn tới…

Cảm ơn sông Seine
đã  vòng những vòng tay nóng hổi

Ôm Eiffel muôn thuở một mối tình
Cho con tim anh, mãi mãi được hồi sinh
dù băng gía, có làm sông Seine  nhức nhối…

Người mến thương ơi,
Dù biết rằng em rất vội
Trong những khó khăn, của cuộc sống hàng ngày
Lúc đêm về, trên phố lạnh heo may
Gió cô đơn khắc khoải một cầu mong ấm lại
Thổi xa mãi, những ước mơ vụng dại
của tình yêu, khi hai đứa mãi xa nhau
Để lòng tôi, vẫn khắc khoải nỗi lo âu
Đêm nay lạnh, ai dìu em trên phố vắng
Thơ lại tìm em,
như những những mối tình say đắm

Chúng lại bên nhau, như chuyện tình của Paris…
 
Hoàng nguyên

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hoangnguyen6889





***
Xin cảm ơn Sương Anh rất nhiều,
Qua bài thơ, qua những cảm nhận rất chân tình của Sương Anh.... HN rất cảm ơn về những tình cảm cao đẹp đã dành cho thơ của HN.
Thơ thì phải có bạn Thơ để có những cảm xúc mà viết lên những bài thơ, và ai cũng thế.
Khi đọc một bài thơ của bất cứ ai, nhưng trong những vần thơ đó có cái gì rất gần gũi thân quen có cái gì đó như... đúng tần số của dòng suy nghĩ yêu thích của chính mình, thì mình rất thích...

Viết Thơ Văn... nói chung về nghệ thuật, mà không có tý cay cay, chua chua, sụt xùi của nhớ thương cuồn cuộn thì cũng nhạt thếch... chán lắm.

Xin cảm ơn SA rất nhiều, hy vọng những vần thơ lại được theo sát nhau như những cặp nhân tình và chúng sẽ cùng ngúng nguẩy sánh bước giận hờn vu vơ với nhau.
Xin chúc Sương Anh luôn luôn có thơ hay để HN được Vịn, và cho mọi người được thưởng thức.

Anh sẽ đến...



Anh sẽ đến mang những gì đẹp nhất
Cho Paris mãi mãi trẻ, thuở mộng mơ
Cho vần thơ, lại nối tiếp những vần thơ
những dang dở, lại nắm chặt tay vươn tới…

Cảm ơn sông Seine
đã  vòng những vòng tay nóng hổi

Ôm Eiffel muôn thuở một mối tình
Cho con tim anh, mãi mãi được hồi sinh
dù băng gía, có làm sông Seine  nhức nhối…

Người mến thương ơi,
Dù biết rằng em rất vội
Trong những khó khăn, của cuộc sống hàng ngày
Lúc đêm về, trên phố lạnh heo may
Gió cô đơn khắc khoải một cầu mong ấm lại
Thổi xa mãi, những ước mơ vụng dại
của tình yêu, khi hai đứa mãi xa nhau
Để lòng tôi, vẫn khắc khoải nỗi lo âu
Đêm nay lạnh, ai dìu em trên phố vắng
Thơ lại tìm em,
như những những mối tình say đắm

Chúng lại bên nhau, như chuyện tình của Paris…
 
Hoàng nguyên

 
 
Chuyện Tình Paris
 
 
Anh hãy ngồi đây nghe em kể chuyện
Tình Paris muôn thuở vẫn không phai
Cô gái sông Seine với mái tóc dài
Làm xao xuyến chàng Eiffel tim đá

 
Bị đóng băng trái tim không lạnh giá
Vẫn nồng nàn với bài hát tình si
Dẫu dòng thời gian hết đến rồi đi
Chuyện tình em Paris...ôi, dài lắm!

 
Chỉ một chữ yêu mà sao say đắm
Sông nước mây trời gắn bó bền lâu
Tình cây hoa lá không thể lià nhau
Chữ tình...ôi chao, thật là mầu nhiệm!

 
Anh sẽ đến, mang theo lời ước nguyện
Cho câu chờ được tròn vẹn, nhé anh!
Hãy thổi vào những cơn gió mát lành
Cho vườn tình yêu mãi xanh tươi thắm

 
Sương Anh
 
Cám ơn...anh HN quá khiêm tốn, anh phải đưa tay cho SA vịn mà đi thi có, sao nói nghe ngược quá ha...sương mỏng manh lắm, hạt có chút xíu hà, hổng có chỗ để mà tựa đâu...[sm=9.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-21 00:27:13hoangnguyen6889>
Chuyện Tình Paris
 
 
Anh hãy ngồi đây nghe em kể chuyện
Tình Paris muôn thuở vẫn không phai
Cô gái sông Seine với mái tóc dài
Làm xao xuyến chàng Eiffel tim đá

 
Bị đóng băng trái tim không lạnh giá
Vẫn nồng nàn với bài hát tình si
Dẫu dòng thời gian hết đến rồi đi
Chuyện tình em Paris...ôi, dài lắm!

 
Chỉ một chữ yêu mà sao say đắm
Sông nước mây trời gắn bó bền lâu
Tình cây hoa lá không thể lià nhau
Chữ tình...ôi chao, thật là mầu nhiệm!

 
Anh sẽ đến, mang theo lời ước nguyện
Cho câu chờ được tròn vẹn, nhé anh!
Hãy thổi vào những cơn gió mát lành
Cho vườn tình yêu mãi xanh tươi thắm


Sương Anh
 
Cám ơn...anh HN quá khiêm tốn, anh phải đưa tay cho SA vịn mà đi thi có, sao nói nghe ngược quá ha...sương mỏng manh lắm, hạt có chút xíu hà, hổng có chỗ để mà tựa đâu...[sm=9.gif]



Tình Sông Seine …
(gởi Sương Anh)

Sương đêm mỏng,
trong những mùa đông thương nhớ

lớt phớt bay, thơ thẩn đến muôn phương
nhẹ đậu lên, những bờ vai khắp phố phường
rồi tạm biệt,
trong những làn thương vẫy gọi…
 
Người ở đâu !
Trong những chiều Paris đêm hoa đăng sáng chói
tiếng nhạc đêm, đã át hẳn tiếng của tôi
có phải chăng ,
tiếng tôi gọi qúa xa xôi,
nên hơi ấm… đã tan nhanh trước khi mùa xuân tới…

Ừ nhớ nhé,
nhất định anh sẽ đến
Paris ơi, cho tôi nợ tình sông Seine
nước vẫn êm trôi, dù trên mặt chẳng còn nguyên
đã phủ trắng, mà lòng vẫn trôi… về miền thương mến…
Nhớ đợi nhé,
hỡi người sông Seine tình bất diệt

Câu yêu thương, vẫn quấn quít chảy lòng tôi…
 
Hoangnguyen
(Luyên thuyên một chút cho vui, cảm ơn những bài thơ của SA nhé. Năn nỷ để cho tựa một chút mà cũng không đuợc đây ?
Hy vọng sẽ được góp vui với tất cả các anh chị và SA trong đây.


”Hạt sương mỏng ,
tình dày thêm nỗi nhớ

cho mơ bay,
nhắc nhớ
người sông Seine”

 
Xạo qúa phải không SA. Chúc SA có nhiều niềm vui mới nhé.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-24 06:58:57SuongAnh>
Trích đoạn: hoangnguyen6889


Tình Sông Seine …
(gởi Sương Anh)

Sương đêm mỏng,
trong những mùa đông thương nhớ

lớt phớt bay, thơ thẩn đến muôn phương
nhẹ đậu lên, những bờ vai khắp phố phường
rồi tạm biệt,
trong những làn thương vẫy gọi…
 
Người ở đâu !
Trong những chiều Paris đêm hoa đăng sáng chói
tiếng nhạc đêm, đã át hẳn tiếng của tôi
có phải chăng ,
tiếng tôi gọi qúa xa xôi,
nên hơi ấm… đã tan nhanh trước khi mùa xuân tới…

Ừ nhớ nhé,
nhất định anh sẽ đến
Paris ơi, cho tôi nợ tình sông Seine
nước vẫn êm trôi, dù trên mặt chẳng còn nguyên
đã phủ trắng, mà lòng vẫn trôi… về miền thương mến…
Nhớ đợi nhé,
hỡi người sông Seine tình bất diệt

Câu yêu thương, vẫn quấn quít chảy lòng tôi…
 
Hoangnguyen
(Luyên thuyên một chút cho vui, cảm ơn những bài thơ của SA nhé. Năn nỷ để cho tựa một chút mà cũng không đuợc đây ?
Hy vọng sẽ được góp vui với tất cả các anh chị và SA trong đây.


”Hạt sương mỏng ,
tình dày thêm nỗi nhớ

cho mơ bay,
nhắc nhớ
người sông Seine”

 
Xạo qúa phải không SA. Chúc SA có nhiều niềm vui mới nhé.





Tình Sông Hồng ...
 
 
Tình anh như dòng nước sông Hồng
Cuồn cuộn đổ về như thác lũ
Có lúc dịu dàng và quyến rũ
Trong màn sương bàng bạc nên thơ

 
Bên ấy muà này nước đục bờ
Phù sa đỏ màu son con gái
Chút mơ màng hồn em hoang dại
Mơ...tay nắm tay dạo thăm sông

 
Muà lạnh đến tình vẫn ấm nồng
Một màu hồng đang luân lưu chảy
Như trái tim anh đang hực cháy
Đổ về em dòng thơ day dứt lòng

 
Tình sông Hồng không có muà Đông
Tuyết bao phủ làm lòng đông lạnh
Cứ mượt mà dưới trăng lấp lánh
Ước... một lần sánh bước...dung dăng...

 
Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Gởi Cô Láng Giềng

Mỗi một ngày em lại thêm đổi mới
Trông càng xinh càng đẹp với người ta
Vườn xuân vui màu nắng chiếu hiền hoà
Cây xanh lá em mặt trời sưởi ấm

Nhè nhẹ nhé, em dịu dàng chầm chậm
Ngang nhà anh ngoài ngõ bướm ong bay
Em đi về màu nắng cũng mê say
Cơn gió thổi cho hồn anh dào dạt

Em cười nụ trong lòng vui tươi mát
Trên cành cây chim đua hót líu lo
Mùa Xuân tươi trên giấy vở học trò
Từng bài thơ viết về cô hàng xóm

Mỗi ngày mới mỗi bài thơ nghịch ngợm
Em trêu đùa phá phách với người ta
Những câu thương lời nhớ vẻ mặn mà
Làm xao xuyến bao tâm hồn trai trẻ

Ừ thỉnh thoảng anh bước sang chào ké
Má ửng hồng lấp bấp nói lông bông
Em trẻ măng đừng nói chuyện lấy chồng
Em ưng thích đời độc thân vui tính


Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-24 15:53:52SuongAnh>
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Gởi Cô Láng Giềng

Mỗi một ngày em lại thêm đổi mới
Trông càng xinh càng đẹp với người ta
Vườn xuân vui màu nắng chiếu hiền hoà
Cây xanh lá em mặt trời sưởi ấm

Nhè nhẹ nhé, em dịu dàng chầm chậm
Ngang nhà anh ngoài ngõ bướm ong bay
Em đi về màu nắng cũng mê say
Cơn gió thổi cho hồn anh dào dạt

Em cười nụ trong lòng vui tươi mát
Trên cành cây chim đua hót líu lo
Mùa Xuân tươi trên giấy vở học trò
Từng bài thơ viết về cô hàng xóm

Mỗi ngày mới mỗi bài thơ nghịch ngợm
Em trêu đùa phá phách với người ta
Những câu thương lời nhớ vẻ mặn mà
Làm xao xuyến bao tâm hồn trai trẻ

Ừ thỉnh thoảng anh bước sang chào ké
Má ửng hồng lấp bấp nói lông bông
Em trẻ măng đừng nói chuyện lấy chồng
Em ưng thích đời độc thân vui tính


Nguyên Đỗ
 
 
Ấm Áp
 
(gởi người anh hàng xóm)
 
Gió báo muà lạnh sắp đến nơi
Màu nắng dần phai nhiệt độ vơi
Vẫn thấy lòng em như ấm áp
Không còn lo sợ Đông bên đời
 
Ừ nhỉ...nhưng mà, em biết rồi!
Vì đang hạnh phúc đó anh ơi...
Hồn em theo gió đưa bay bỗng
Lên đỉnh non cao muốn chạm trời
 
Nhìn đâu em cũng thấy vui tươi
Bao nỗi buồn xưa bị đẩy lùi
Nơi đây được yêu thương chào đón
Trong vòng tay ấm...thấy đời vui!
 
Như con chim sẻ thích luôn cười
Nhảy nhót yêu đời hót líu lo
Bởi bao tình cảm người dành cho
Sung sướng, ngọt ngào...em muốn khóc
 
Cám ơn anh, người anh hàng xóm
Cùng em chia xẻ...mãi luôn bên
Những vần thơ vụng dại đưa lên
Anh đem sưả...biến thành hay nhất.
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

Trích đoạn: hoangnguyen6889


Tình Sông Seine …
(gởi Sương Anh)

Sương đêm mỏng,
trong những mùa đông thương nhớ

lớt phớt bay, thơ thẩn đến muôn phương
nhẹ đậu lên, những bờ vai khắp phố phường
rồi tạm biệt,
trong những làn thương vẫy gọi…
 
Người ở đâu !
Trong những chiều Paris đêm hoa đăng sáng chói
tiếng nhạc đêm, đã át hẳn tiếng của tôi
có phải chăng ,
tiếng tôi gọi qúa xa xôi,
nên hơi ấm… đã tan nhanh trước khi mùa xuân tới…

Ừ nhớ nhé,
nhất định anh sẽ đến
Paris ơi, cho tôi nợ tình sông Seine
nước vẫn êm trôi, dù trên mặt chẳng còn nguyên
đã phủ trắng, mà lòng vẫn trôi… về miền thương mến…
Nhớ đợi nhé,
hỡi người sông Seine tình bất diệt

Câu yêu thương, vẫn quấn quít chảy lòng tôi…
 
Hoangnguyen
(Luyên thuyên một chút cho vui, cảm ơn những bài thơ của SA nhé. Năn nỷ để cho tựa một chút mà cũng không đuợc đây ?
Hy vọng sẽ được góp vui với tất cả các anh chị và SA trong đây.


”Hạt sương mỏng ,
tình dày thêm nỗi nhớ

cho mơ bay,
nhắc nhớ
người sông Seine”

 
Xạo qúa phải không SA. Chúc SA có nhiều niềm vui mới nhé.





Tình Sông Hồng ...
 
 
Tình anh như dòng nước sông Hồng
Cuồn cuộn đổ về như thác lũ
Có lúc dịu dàng và quyến rũ
Trong màn sương bàng bạc nên thơ

 
Bên ấy muà này nước đục bờ
Phù sa đỏ màu son con gái
Chút mơ màng hồn em hoang dại
Mơ...tay nắm tay dạo thăm sông

 
Muà lạnh đến tình vẫn ấm nồng
Một màu hồng đang luân lưu chảy
Như trái tim anh đang hực cháy
Đổ về em dòng thơ day dứt lòng

 
Tình sông Hồng không có muà Đông
Tuyết bao phủ làm lòng đông lạnh
Cứ mượt mà dưới trăng lấp lánh
Ước... một lần sánh bước...dung dăng...

 
Sương Anh
 


Cuộn nhớ

Sông Hồng cuộn nhớ sông Seine
Tháp nào để nhớ, những đêm mong chờ
sông Seine nước lạnh cóng bờ
Sông Hồng vẫy gọi bốn mùa tình dâng
Chèn trong nỗi nhớ bâng khuâng
thương mùa đông lạnh... người chân trời nào ?
một mình trên phố lao xao
nghiêng nghiêng chiều lạnh, bước nào về nhau
bao giờ được bước bên  nhau
Cho tình em lại ấm mầu yêu thương
Sông Hồng nhớ
Sông Hồng thương
mà em vẫn mải... về phương trời nào...


hoàng nguyên
Xin góp vui mấy câu cùng SA nhé.

Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hoangnguyen6889

Cuộn nhớ

Sông Hồng cuộn nhớ sông Seine
Tháp nào để nhớ, những đêm mong chờ
sông Seine nước lạnh cóng bờ
Sông Hồng vẫy gọi bốn mùa tình dâng
Chèn trong nỗi nhớ bâng khuâng
thương mùa đông lạnh... người chân trời nào ?
một mình trên phố lao xao
nghiêng nghiêng chiều lạnh, bước nào về nhau
bao giờ được bước bên  nhau
Cho tình em lại ấm mầu yêu thương
Sông Hồng nhớ
Sông Hồng thương
mà em vẫn mải... về phương trời nào...


hoàng nguyên
Xin góp vui mấy câu cùng SA nhé.

 
Trãi Chờ
 
 
Seine ngàn năm vẫn trãi chờ
Người tình một thuở mịt mờ chân mây
Tình Hồng sóng cuộn nhớ đầy
Để đêm gào thét tỏ bày nỗi mong

Seine - Hồng
 Chờ - nhớ
Mỏi lòng
Tim yêu tím lạnh...tình không chung dòng
Hai đầu, hai nỗi ngóng trông
Chiều nghiêng bóng đổ...mộng hồng tàn phai
Hai chiều dòng ngược chảy hoài
Làm sao hạnh ngộ...thương ai lạc trời
Người Âu
 Kẻ Á
Đành thôi!
Yêu thương chờ nhớ...thả xuôi...Seine - Hồng
 
Sương Anh
 
SA cũng rất vui, vì có anh HN thường ghé đến để nối tiếp những vần thơ, trãi rộng khắp cả Á, Âu...nhưng mà...cũng từ từ nha Sông Hồng, kẻo không  Sông Seine bị nóng quá...hổng chịu đóng băng cho ngươì ta...trượt tuyết, thì khổ lắm à! Sẽ bị...mắng đó... [sm=9.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Còn chút gì…?
 
Còn chút gì để nhớ không em
Ngỡ kỷ niệm đã tan cùng bọt biển
Kẻ trở lại sau nhiều năm biền biệt
Cảnh đổi đời, người cũng đổi thay
 
Còn chút gì đọng lại nơi đây
Nhành sứ trắng như tình yêu rỗng tuếch
Em mỏi mệt và ta mỏi mệt
Phố hoang vu quên hết dấu chân người
 
Không còn ai đứng đó mĩm cười
Ta quỵ gối sau nhiều lần vấp ngã
Em bổng lạ, tình yêu cũng lạ
Tóc thời gian qua ngõ sững sờ
 
Còn chút gì để nhớ vu vơ ?
 
 


📎 533861
Đời sao như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: con thuyền không bến

Còn chút gì…?
 
Còn chút gì để nhớ không em
Ngỡ kỷ niệm đã tan cùng bọt biển
Kẻ trở lại sau nhiều năm biền biệt
Cảnh đổi đời, người cũng đổi thay
 
Còn chút gì đọng lại nơi đây
Nhành sứ trắng như tình yêu rỗng tuếch
Em mỏi mệt và ta mỏi mệt
Phố hoang vu quên hết dấu chân người
 
Không còn ai đứng đó mĩm cười
Ta quỵ gối sau nhiều lần vấp ngã
Em bổng lạ, tình yêu cũng lạ
Tóc thời gian qua ngõ sững sờ
 
Còn chút gì để nhớ vu vơ ?
 
 





Nhớ...Quên...


Em đã từng để quên sợi tóc
Trên vai người khi tuổi đôi mươi
Và từ ấy hay buồn hay khóc
Thẩn thơ lòng vì nhớ nhung người

Theo năm tháng thời gian thay đổi
Người và em cách biệt tình xa
Thao thức đêm dài tim mệt mỏi
Bảo rằng quên vẫn nhớ người ta

Bài thơ em viết tròn câu nhớ
Dài câu chờ cho thoả tình xưa
Thả mộng mơ quên đi một thuở
Từng Nhớ...Quên...biết mấy cho vưà

Chẳng biết theo thời gian bạc phếch
Sợi tóc kia còn vướng áo ai
Còn chút gì không...hay đã hết
Chỉ có mình em đêm thở dài...

Nhớ...Quên...theo năm tháng chưa phai

Sương Anh

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-26 08:43:40SuongAnh>

YÊU THƯƠNG

Dẫu biết tình thơ vẫn vấn vương
Người khắp muôn phương vạn dặm trường
Nhưng rất gần trong từng ý chữ
Nơi này em thấy được yêu thương

Những cánh tay thơ ấm lạ thuờng
Vô hình khép chặt không cần nói
Vẫn cảm nhận...một tình yêu mới
Luôn đón chào khao khát mỗi đêm

Đa cảm đa sầu khiến yếu mềm
Thường hay xúc động bài thơ êm
Non xanh nước biếc khung trời rộng
Khóm trúc, mái tranh, dòng suối hiền

Đôi lúc ngỡ mình là cô tiên
Vung đôi đuã thần quyền biến hoá
Cho ngọc ngà trân châu sáng choá
Phủ lên mình cô bé Lọ lem

Có nhũng lúc hay ngồi trong đêm
Ngẫm thấy buồn vì đời thiếu thốn...
Nên thích mượn thơ để lẩn trốn
Vui vẻ cười đuà bớt nghĩ suy

Gặp ai đồng cảm thì cùng đi
Đan thơ dệt mộng khắp vườn thi
Gửi tiếng yêu thương cho thoả nhớ
Kẻo hồn thơ chết...đâu còn gì...

Yêu thương mãi mãi...mãi tình sì
Si thơ...si nhạc...quá si rồi!!!
Nên đừng ngăn cản tình em nhé
Đừng phá giấc mơ...quý nhất đời!

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-26 10:36:02Tóc nâu>


LA   MUSE *



Nàng Thơ iêu dấu của ta ơi!
Đã lâu không ghé... nhớ quá trời.
Phong phanh tranh luận... thấy là lạ
Thơ tình đôi lúc... chỉ đùa chơi!!!

Đa tài, vẹn sắc như Nàng Thơ
Phải gọi La Muse mới đúng lời
Thi nhân Pháp quốc thời lãng mạn
Biết bao mực chảy... chỉ vì mơ.

Họ viết tình thơ tặng La Muse
La Muse vẫn biết và đáp lời...
Nhưng chỉ là thơ tình...không tưởng
Quý mến, tặng nhau chữ, vận... chơi!

Như nàng và các bạn thơ đây
Biết trước đời chia hai lối đường
Vẫn trao, vẫn chuốt... lời thơ mộng...
Mất mát gì đâu... chữ vấn vương!

Nàng Thơ gợi hứng của thi nhân
Hiểu nhau... là đủ hoạ , kết vần...
Trao nhau giây phút tình thơ đẹp...
Vui vầy thơ trải lối phù vân...


Tóc nâu

* La muse : Nàng Thơ

Vô nhà của SA phá chút đó, vì Thơ chỉ là Thơ... đồng ý không nàng thơ iêu dấu...[8D] [:D]  Ai ghen thì la lớn lên...[;)]
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0
Personne ne me comprendre, sauf toi, Ma Muse! Mon souffle s'arretera un jour mais mon coeur ne s'arretera jamais de battre pour toi, ma chère !!!
 
Không ai hiểu ta, trừ em, Nàng Thơ ! Sẽ có một ngày ta ngừng thở nhưng trái tim ta  sẽ không bao giờ ngừng đập vì em, Hỡi em yêu!!!
 

HIỂU LÒNG
 
 
Không ai có thể hiểu ta bằng anh nhỉ
La Muse là Nàng hay Chàng Thơ tùy cách người dùng
Ở nơi này có thêm hai "gã" tình chung **
Là những người hiểu lòng ta rõ nhất

 
Là người đa cảm nên thường ngây ngất
Trước những mối tình ngào ngọt dịu êm
Những đắng cay đau khổ khiến môi mềm
Hố mắt sâu thẳm...hồn ta như chết lịm

 
Ta thương lắm những cánh hoa tim tím
Nét buồn buồn yếu ớt phận mỏng manh
Như hạt sương sẽ rơi vỡ tan tành
Bởi ánh mặt trời nồng nàn đốt cháy

 
Tình cuả ta mãi luôn là thế đấy
Ta mãi yêu...yêu mãi không thôi
Khi ta ngừng yêu có nghiã tim ngưng rồi
Và ta sẽ lià cuộc chơi về bên ấy...

 
Sợ làm sao tấm thân mềm vùng vẫy
Cố vươn lên tìm thấy chút hương đời
Dẫu có ngày ta vẫn phải trút hơi
Nhưng trái tim còn đập hoài...yêu mãi...

 
Sương Anh
 
** Hai " gã " tình chung : là ngừ iu Trâm Anh và Tóc Nâu yêu dấu cuả Sương Anh [sm=10.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-27 19:04:18hobac>
Tha cho muội nhe!
Chúc muội vui vẻ nhe!

Đông Lạnh

Tuyết đã giăng chưa lạnh gót hồn
Có người con gái lệ buông tuôn
Bên song se sét tình hổn hển
Buồn quá nhưng k..iêu... chửa chịu buồn[:D][:D][:D](chọc muội đó)

Hobac


 
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-27 13:13:53SuongAnh>
Lục Bát Buồn
 
 
Ta đi giưã một tình trường
Mênh mông bể rộng vô thường trần gian
Lục bát buồn buông tiếng than
Cho vơi sầu muộn kẻo tràn lệ đau
Nào ai đo được buồn rầu
Mệnh mông bát ngát thâm sâu tràn đầy
Niềm riêng biết nói sao đây
Nỡ lòng nào để...buồn rầy chiêm bao
Cho em xin chút ngọt ngào
Lời ru êm ái rạt rào tình thơ
Cho em xin chút dại khờ
Khẽ khàng nhè nhẹ gọi mơ trở về
Đêm nay dưới ánh trăng thề
Ngồi bên dòng suối đam mê mà buồn.
Sương rơi cứ ngỡ lệ tuôn
Nỗi vui đâu vắng để hồn thương đau
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hobac

Tha cho muội nhe!
Chúc muội vui vẻ nhe!

Đông Lạnh

Tuyết đã giăng chưa lạnh gót hồn
Có người con gái lệ buông tuôn
Bên song se sét tình hổn hển
Buồn quá nhưng k..iêu... chửa chịu buồn[:D][:D][:D](chọc muội đó)

Hobac


 

 
 
THU RÉT
 
Trời đã đông đâu vẫn điếng hồn
Có người chọc mới lệ buồn tuôn
Ngào nghẹn run run hơi hổn hển
Bởi tại ấm ức nào phải buồn... [sm=47.gif]

 
Sương Anh
 
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-30 16:06:54hobac>
Tha cho muội nhe!
Chúc muội vui vẻ nhe!

Đông Lạnh

Tuyết đã giăng chưa lạnh gót hồn
Có người con gái lệ buông tuôn
Bên song se sét tình hổn hển
Buồn quá nhưng k..iêu... chửa chịu buồn[:D][:D][:D](chọc muội đó)

Hobac


THU RÉT
 
Trời đã đông đâu vẫn điếng hồn
Có người chọc mới lệ buồn tuôn
Ngào nghẹn run run hơi hổn hển
Bởi tại ấm ức nào phải buồn... [sm=47.gif]

 
Sương Anh


 
Thôi nhé từ giờ Huynh hổng có chêu Muội nữa đâu! Chắc chỉ viết thơ tình với Muội là Muội cười đúng không?
 
Nhưng nè không được nhõng nhẽo đâu đấy nhé![:D]

Ẩn Dụ Tình Yêu

Em!
em sẽ nhận gì nhỉ, trong cuộc tình này!
một nụ hôn hay những vuốt ve mê say
bàn tay đan, bàn tay trao hương ấm áp
lời tình
tự nhẹ nhàng thoảng như bão táp

em sẽ nhận gì?
này em, hãy cùng ta ẩn dụ tình yêu!

phiêu cánh môi dạt trôi áng mây hồng
thả ánh mắt vào hồ thêm xanh mộng
từng nhịp đập khua nồng đêm nhấp nhánh
những đường cong nghiêng ngã lá, hoa, cành

em nằm dài, ta nằm dài... cánh đồng mênh mông
thủa bắt đầu, là chấm nốt giữa dòng sông
vươn linh hồn tìm nhau từng đốm sáng
lang thang dạo qua bốn mùa lãng mạn
ngỏ lời yêu từ tâm khảm hoang vu
xa mạc trăm năm nỗi nhớ rát vù vù
tô son phấn bằng lời nguyền cố hữu
trong ảo ảnh có bao phần êm dịu
tâm hồn theo lê gót bước thời gian
ngày và đêm nhức bản ca vô vàn
muôn loài hát bừng reo âm thanh mới
rộn rã vang nơi tiếng cười chờ đợi
sắc thinh không rực nở đoá phù dung
chốn chưa tên giấu diếm đẹp tuyệt cùng
bức tranh lồng lọt khung không hạn định
em nhảy nhót, ta nhảy nhót... biển bờ tinh tú
xếp hình hài bằng những ánh sao sa
mỗi khắc đến chơi từng thiên hà lạ
chạm mơ ước vào lâu đài tưởng tượng
kết chiêm bao bay bổng cõi vô thường
em cô đơn, ta cô đơn... vực thẳm đen mầu

sẽ được gì? khi ẩn dụ thương nhau
hay trái tim chúng ta đang cằn cỗi!
nhưng không thể một ngày không tội lỗi

Ẩn dụ yêu đương như nhung nhớ mịt mùng!
 
Hobac
 
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hobac


Thôi nhé từ giờ Huynh hổng có chêu Muội nữa đâu! Chắc chỉ viết thơ tình với Muội là Muội cười đúng không?
 
Nhưng nè không được nhõng nhẽo đâu đấy nhé![:D]

Ẩn Dụ Tình Yêu

Em!
em sẽ nhận gì nhỉ, trong cuộc tình này!
một nụ hôn hay những vuốt ve mê say
bàn tay đan, bàn tay trao hương ấm áp
lời tình
tự nhẹ nhàng thoảng như bão táp

em sẽ nhận gì?
này em, hãy cùng ta ẩn dụ tình yêu!

phiêu cánh môi dạt trôi áng mây hồng
thả ánh mắt vào hồ thêm xanh mộng
từng nhịp đập khua nồng đêm nhấp nhánh
những đường cong nghiêng ngã lá, hoa, cành

em nằm dài, ta nằm dài... cánh đồng mênh mông
thủa bắt đầu, là chấm nốt giữa dòng sông
vươn linh hồn tìm nhau từng đốm sáng
lang thang dạo qua bốn mùa lãng mạn
ngỏ lời yêu từ tâm khảm hoang vu
xa mạc trăm năm nỗi nhớ rát vù vù
tô son phấn bằng lời nguyền cố hữu
trong ảo ảnh có bao phần êm dịu
tâm hồn theo lê gót bước thời gian
ngày và đêm nhức bản ca vô vàn
muôn loài hát bừng reo âm thanh mới
rộn rã vang nơi tiếng cười chờ đợi
sắc thinh không rực nở đoá phù dung
chốn chưa tên giấu diếm đẹp tuyệt cùng
bức tranh lồng lọt khung không hạn định
em nhảy nhót, ta nhảy nhót... biển bờ tinh tú
xếp hình hài bằng những ánh sao sa
mỗi khắc đến chơi từng thiên hà lạ
chạm mơ ước vào lâu đài tưởng tượng
kết chiêm bao bay bổng cõi vô thường
em cô đơn, ta cô đơn... vực thẳm đen mầu

sẽ được gì? khi ẩn dụ thương nhau
hay trái tim chúng ta đang cằn cỗi!
nhưng không thể một ngày không tội lỗi

Ẩn dụ yêu đương như nhung nhớ mịt mùng!
 
Hobac
 


 
Tội Lỗi Gì... Khi Giả Dụ yêu Nhau...
 
 
Biết rằng em không thể nhận được gì
Nhưng...
đời là muôn vạn điều phi lý
Thì tại sao em không thể mơ hoang một tí
Giả dụ mình yêu và sẽ được yêu



Ngày ngã dài, bóng ngã dài... ta cũng ngã dài
Đời trượt ngã trong đam mê huyễn hoặc
Bởi khó... nên dầu khổ đau cũng mặc
Em,
vẫn mãi đam mê
dẫu biết rằng sẽ trôi nỗi giưã biển tình
 
Trời sinh ra,
vạn vật đều hữu sinh
Mỗi chặng đường đi dầu thẳng băng hay cong vẹo
Đường vào yêu dễ dàng hoặc có khi để lại vết sẹo
Vẫn....
là con đường mình bắt buộc phải ngang qua.

 
Ta cô đơn bên ánh chiều tà
Hồn sẽ cô quạnh khi quay về thực tại
Bởi thế... hãy mở lòng...thả rong bay mãi mãi
Để thấy đời phúc hạnh...ít nhất cũng trong mơ!

 
Một ẩn dụ yêu đương sẽ thực hiện trong thơ!
Em khao khát
Anh thèm muốn
ngọn lưả yêu đang hực cháy
Như dòng suối tình đang cuồn cuộn chảy
Ta đâu có tội tình gì khi ...giả dụ yêu nhau!!

 
Sương Anh
 
Huynh à..." Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối...dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới...
Trái tim cho ta nơi về nương náu.....được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều...  " như cố Ns Trịnh Công Sơn đã nói, huynh đồng ý hôn? và hổng biết Giả Dụ cuả muội có phù hợp với Ẩn Dụ cuả huynh hông ha...có gì chỉ bảo thêm, mà từ từ ha hổng có được la lớn à, coi chùng nghỉ chơi đó...[sm=9.gif]
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
Gửi cho em một thời để nhớ!
 
 
Gửi cho em... sắc phượng đỏ ngút trời
Cháy rực rỡ trong nắng hè oi ả
Gửi cho em... tiếng ve ngân rộn rã
Của những ngày xếp nghiên bút... chia tay.
 
Lời luyến lưu tha thiết của bạn, thầy
Lời âu yếm của một người đặc biệt
Lưu trọn vẹn khoảng trời xanh mộng ước
Cõi thiêng liêng thời chung lớp, chung trường.
 
Từ độ xa nhau, mỗi đứa một phương
Người học tiếp, kẻ lên đường nhập ngũ
Nhớ về nhau lại bồi hồi mở sổ
Rưng rưng lòng... lời mực tím bút ghi.
 
Vẫn còn đây, cánh phượng vỹ ép khô
Loang sắc sẫm... nhòa màu trang lưu bút
Do hoa tiết, hay... giọt sầu mắt biếc
Để lòng ai nặng trĩu phút từ ly.
 
Mãi mãi còn những tháng ngày như mộng
Là hành trang tô màu cho cuộc sống
Là bài học biết yêu thương, cống hiến
Ơi... một thời để nhớ... gửi tặng em.
_______________________
 
ONLY
 
 
 
 
Sương Anh ơi... ONLYYOU gửi tặng nàng màu phượng đỏ của trời Nam và dấu ấn của một thời  nhiều hoài vọng...
[color=darkblue]Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!
[/color]
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: onlyyou


Gửi cho em một thời để nhớ!
 
 
Gửi cho em... sắc phượng đỏ ngút trời
Cháy rực rỡ trong nắng hè oi ả
Gửi cho em... tiếng ve ngân rộn rã
Của những ngày xếp nghiên bút... chia tay.
 
Lời luyến lưu tha thiết của bạn, thầy
Lời âu yếm của một người đặc biệt
Lưu trọn vẹn khoảng trời xanh mộng ước
Cõi thiêng liêng thời chung lớp, chung trường.
 
Từ độ xa nhau, mỗi đứa một phương
Người học tiếp, kẻ lên đường nhập ngũ
Nhớ về nhau lại bồi hồi mở sổ
Rưng rưng lòng... lời mực tím bút ghi.
 
Vẫn còn đây, cánh phượng vỹ ép khô
Loang sắc sẫm... nhòa màu trang lưu bút
Do hoa tiết, hay... giọt sầu mắt biếc
Để lòng ai nặng trĩu phút từ ly.
 
Mãi mãi còn những tháng ngày như mộng
Là hành trang tô màu cho cuộc sống
Là bài học biết yêu thương, cống hiến
Ơi... một thời để nhớ... gửi tặng em.
_______________________
 
ONLY
 
 
 
 
Sương Anh ơi... ONLYYOU gửi tặng nàng màu phượng đỏ của trời Nam và dấu ấn của một thời  nhiều hoài vọng...


Nhớ Mãi Ngày Xưa...
 
 
Cánh phượng trời Nam anh gửi tặng
Dậy trong em nổi nhớ niềm thương
Tình học trò một thuở vấn vương
Nhưng chỉ tiếc...ngày xưa mất biệt

 
Còn đây những ngút ngàn thương tiếc
Tuổi ngây thơ mắt biếc ngày nao
Cuộc đời nay mai có ra sao
Ta nhớ mãi...ngọt ngào thuở ấy

 
Ngày xưa ơi...thương yêu lắm đấy!
Nay xa rồi...xa khuất, còn đâu!
Trời tây không phượng đỏ tặng nhau
Nhưng vẫn nhiều lắm bao kỷ niệm

 
Tay xiết chặt tay lòng bịn rịn
Khi chia xa mỗi đưá phương trời
Dù rằng cách biệt người đôi nơi
Đường mỗi ngã...nhưng một thời...nhớ mãi!

 
Sương Anh
 
ONLYYOU ơi...SA cám ơn nhiều ha, cảm động nưã đó, bên SA hổng có cây phượng đỏ hay tím đâu , còn hoa giấy thì có trồng nhưng nhỏ xíu trong pot vào muà hè thôi hà, sau đó là bỏ vì nó chết không chịu nỗi lạnh.  Thật cám ơn ONLY nè, anh Nguyên Đỗ và các bạn nưã   đã tặng cho SA nhiều hình ảnh đẹp cuả giàn hoa giấy, uả mà hình như chưa có cây phượng đỏ trong nhà SA đó , vậy ONLY gửi tặng cho SA đi ha...cám ơn"" ông thầy" trưóc nè. Merçi beaucoup mon maitre! hihihihihi....
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-03 06:27:14onlyyou>
Màu đỏ
 
 
Ai mang lửa đỏ thắp lên cây
Cháy suốt mùa thi... nức lòng người
Màu đỏ ấy chứa chan hy vọng
Và dưỡng nuôi ý chí xây đời.
 
Màu đỏ thiêng liêng thấm máu rơi
Nhuộm chói lọi sắc cờ Tổ quốc
Màu chiến thắng lẫy lừng kiêu hãnh
Phượng vỹ ơi... dấu ấn một thời!
______________
 
ONLY
 
 
 
 
Sương Anh mến... thủ đô Hà Nội không phải là đất của Phượng vỹ... có một nơi được mệnh danh là Thành phố Hoa phượng đỏ... của Việt Nam, đó là Thành phố cảng Hải phòng. Nhưng... dường như mỗi sân trường của miền bắc trời Nam đều cháy đỏ màu hoa này và màu hoa đó sẽ mãi mãi ngự trị trong trái tim của những người con đất Việt.
ONLYYOU chúc nàng vui!..... nhưng nè... là học trò cưng, nhớ phải ngoan hiền nhé... và đặc biệt là phải nghe lời... thầy.

📎 hoa20phuong204
[color=darkblue]Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!
[/color]
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: onlyyou
 
 
Màu đỏ
 
 
Ai mang lửa đỏ thắp lên cây
Cháy suốt mùa thi... nức lòng người
Màu đỏ ấy chứa chan hy vọng
Và dưỡng nuôi ý chí xây đời.
 
Màu đỏ thiêng liêng thấm máu rơi
Nhuộm chói lọi sắc cờ Tổ quốc
Màu chiến thắng lẫy lừng kiêu hãnh
Phượng vỹ ơi... dấu ấn một thời!
______________
 
ONLY
 
 
 
 
Sương Anh mến... thủ đô Hà Nội không phải là đất của Phượng vỹ... có một nơi được mệnh danh là Thành phố Hoa phượng đỏ... của Việt Nam, đó là Thành phố cảng Hải phòng. Nhưng... dường như mỗi sân trường của miền bắc trời Nam đều cháy đỏ màu hoa này và màu hoa đó sẽ mãi mãi ngự trị trong trái tim của những người con đất Việt.
ONLYYOU chúc nàng vui!..... nhưng nè... là học trò cưng, nhớ phải ngoan hiền nhé... và đặc biệt là phải nghe lời... thầy.
 
 
Màu Hoa Phượng Đỏ
 
Em nghe tháng năm lại về
Hàng cây phượng vĩ muà hè nở hoa
Tình yêu trong trắng ngọc ngà
Cuả thời cắp sách hiền hoà thơ ngây

Tung tăng chân sáo từng ngày
Áo dài, tóc thả... ngất ngây bao người
Tuổi hoa niên rất xinh tươi
Muôn vàn sức sống nụ cười như hoa

Như bình minh nắng chan hoà
Vô tư trong sáng thật là đáng yêu
Hoa càng rực rỡ nắng chiều
Màu đỏ tươi thắm đốt thiêu tâm hồn

Ta thèm đặt một nụ hôn
Lên cánh phượng vĩ thoả cơn khát lòng
Phượng vĩ ơi, em biết không
Màu hoa sắc đỏ đốt lòng tình si

Vô tư lưá tuổi xuân thì
Màu hoa cuả nắng...khắc ghi mãi hoài
Tâm hòn như nắng ban mai
Đi đâu cũng nhớ...bạn thầy trường xưa
 
Sương Anh
 
ONLY ơi...cám ơn nhiều thiệt là nhiều nha, SA thích lắm, đọc trong thơ văn cuả lưá tuổi học trò, ngay ngươì lớn cũng dzị , mỗi khi hè về là nhớ trưòng xưa, cô thầy bè bạn...và nhất là hàng cây phượng vỹ, thật đáng yêu ha! [sm=1.gif] "...màu hoa phượng thắm như máu con tim, mỗi lần hè thêm kỷ niệm trường xưa biết đâu mà tìm..." bài hát này cuả ai SA hổng biết, nhưng từng hát rồi, nên nhớ lời...
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Thắp mùa trên tay
 
Mùa Xuân nghiêng qua phố
Hẹn lộc biếc xanh nhen
Thành ngàn đốm lửa nhỏ
Ngời xinh như thắp đèn
 
Mưa giăng đầy túi áo
Những nụ cười dể thương
Ta vô lo chân sáo
Dung dăng đi trên đường
 
Để một người thắc thỏm
-Đằng ấy có ai chưa?
-Ai-là ai cơ chứ ?
-Vệ sĩ…mang áo mưa !
 
Ơ, cần chi phải thế !
Mưa xuân đâu ướt đầu
Chỉ bay bay nhè nhẹ
Trong ánh mắt nhìn nhau…
 
Nhỏ bạn cười khúc khích
“Đừng giả nai nữa mày “
Rồi nháy mắt tinh nghịch:
Tui phải đi trước đây
 
Con phố dài mướt mát
Những vòng xe quay quay
Hương mùa xuân thơm ngát
Len hơi ấm trong tay…
 
(Thơ SA hay quá nên Thuyền tôi chưa dám họa, xin được vào tặng SA một bài thơ nho nhỏ thôi nha.Chúc SA có thêm những bài thơ hay)
 
 
 


📎 304737.am
Đời sao như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: con thuyền không bến

Thắp mùa trên tay
 
Mùa Xuân nghiêng qua phố
Hẹn lộc biếc xanh nhen
Thành ngàn đốm lửa nhỏ
Ngời xinh như thắp đèn
 
Mưa giăng đầy túi áo
Những nụ cười dể thương
Ta vô lo chân sáo
Dung dăng đi trên đường
 
Để một người thắc thỏm
-Đằng ấy có ai chưa?
-Ai-là ai cơ chứ ?
-Vệ sĩ…mang áo mưa !
 
Ơ, cần chi phải thế !
Mưa xuân đâu ướt đầu
Chỉ bay bay nhè nhẹ
Trong ánh mắt nhìn nhau…
 
Nhỏ bạn cười khúc khích
“Đừng giả nai nữa mày “
Rồi nháy mắt tinh nghịch:
Tui phải đi trước đây
 
Con phố dài mướt mát
Những vòng xe quay quay
Hương mùa xuân thơm ngát
Len hơi ấm trong tay…
 
(Thơ SA hay quá nên Thuyền tôi chưa dám họa, xin được vào tặng SA một bài thơ nho nhỏ thôi nha.Chúc SA có thêm những bài thơ hay)
 
 
 



 
 
 
 
 
Tình Yêu Ngọt Ngào
 
 
Đong đưa trên cành biếc
Có chú chim nghiêng mình
Chào nàng xuân đến viếng
Ôi trông thật là xinh
 
Muà về trên phố xá
Mai đào rộ nở hoa
Cây đâm chồi xanh lá
Lung linh nắng chan hoà
 
Như là con chim sáo
Miệng ca hót líu lo
Khoác lên mình chiếc áo
Vưà mới được tặng cho
 
Chiếc xe đạp lăn bánh
Hai đưá đèo đi chung
Lên đồi cao ngắm cảnh
Lòng phơi phới khôn cùng
 
Trước không gian vô tận
Giưã trời đất bao la
Quên bao điều lận đận
Muốn yêu nhau thật thà
 
Cảnh muà xuân tươi mát
Hồn dậy lên khát khao
Vu vơ ca bài hát
Ôi, tình yêu ngọt ngào!
 
Sương Anh
 
 
Anh Thuyền mãi khiêm tốn quá ha, làm SA ngại ghê dzị, mà nói nhỏ nè, nghe khen cũng...thích nhưng mà hổng dám nhận đâu, người ta cười là xấu hổ chết [sm=9.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Tình Yêu

Đứng cạnh nhau, cùng nhìn về một hướng
Dẫu cách xa, cũng một lối tương lai
Đi chung nhau trong suốt cả đời dài
Trầm tĩnh nhé, đừng vội vàng nông nổi

Nhớ người ta, nhớ mong từng mỗi tối
Nhớ đêm trăng, hoa dạ lý, trầm hương
Nhớ cỏ hoa, nhớ câu nói, yêu thương
Em vô tội hồn nhiên trong sáng lạ

Em, tình yêu như dòng sông êm ả
Chảy xuyên rừng, uốn khúc giữa đồng xanh
Em, nguồn thơ, tiên nữ của hồn anh
Thấm sâu mãi trong lòng anh vĩnh viễn

Em, thi tứ, chớp nhanh như luồng điện
Sáng bừng lên rực rỡ pháo bông đêm
Cho hồn anh nguồn thi tứ êm đềm
Từng nốt nhạc đi sâu vào tâm trí

Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Tình Yêu

Đứng cạnh nhau, cùng nhìn về một hướng
Dẫu cách xa, cũng một lối tương lai
Đi chung nhau trong suốt cả đời dài
Trầm tĩnh nhé, đừng vội vàng nông nổi

Nhớ người ta, nhớ mong từng mỗi tối
Nhớ đêm trăng, hoa dạ lý, trầm hương
Nhớ cỏ hoa, nhớ câu nói, yêu thương
Em vô tội hồn nhiên trong sáng lạ

Em, tình yêu như dòng sông êm ả
Chảy xuyên rừng, uốn khúc giữa đồng xanh
Em, nguồn thơ, tiên nữ của hồn anh
Thấm sâu mãi trong lòng anh vĩnh viễn

Em, thi tứ, chớp nhanh như luồng điện
Sáng bừng lên rực rỡ pháo bông đêm
Cho hồn anh nguồn thi tứ êm đềm
Từng nốt nhạc đi sâu vào tâm trí

Nguyên Đỗ



 
 
Tình Yêu 2
 
 
Tình yêu thật diệu huyền hơn em nghĩ
Làm con tim muốn ngộp bật tung ra
Anh ở đầu nguồn thả chữ trôi xa
Em đứng cuối giòng đưa tay hứng lấy

 
Từng câu, ý như hơi men bừng dậy
Lưả tình yêu bốc cháy tâm hồn em
Có khác nào pháo bông sáng trời đêm
Rọi vào con suối trong lành nên thơ

 
Anh đem đến những say đắm mộng mơ
Khiến cho hồn thơ em bay cao mãi
Thi tứ tung trời xanh không ngần ngại
Chẳng biết cách nào ngăn lại, anh ơi!

 
Tình yêu như thôi thúc và gọi mời
Từng con chữ tung bay theo gió lộng
Hồn thơ cứ quấn quít nhau bay bỗng
Biến thành giòng nhạc, ngâm khúc tình ta!

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-31 10:00:19hobac>
Huynh ơi...ăn hiếp muội nha, hung wá hà, hèn chi con gái hổng thèm...theo. Đã bảo là muội thấp lè tè, mà huynh thì cứ ở tuốt trên cao, nên muội hổng nắm bắt được gì Huynh nói cả, đúng là "Ẩn Dụ" mà...hic hic...muội cố gắng lắm mới trả lời cho huynh đó, qua nhà muội coi đi ha.


Huynh à..." Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối...dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới...
Trái tim cho ta nơi về nương náu.....được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều...  " như cố Ns Trịnh Công Sơn đã nói, huynh đồng ý hôn? và hổng biết Giả Dụ cuả muội có phù hợp với Ẩn Dụ cuả huynh hông ha...có gì chỉ bảo thêm, mà từ từ ha hổng có được la lớn à, coi chùng nghỉ chơi đó...[sm=9.gif]
------------------------

Con gái nhà ai mồm mép ghê dzị ta!... muội muốn huynh... ê... phải không? gớm thiệt đó[:D][:D].

Mà muội hổng có chơi với huynh, tốt đó nhe kẻo không lại cũng... ế... theo huynh à[8D][8D][8D]

Vui vậy thôi! thiệt tình huynh viết lăng nhăng ý mà, muội đừng cố đọc, mà đọc thấy mệt là bỏ đi. toàn thứ đa chiều thôi vừa kiểu trìu tượng vừa kiều lập thể ấy, muội mà càng cố lại bệnh là nhiều người nhớ lắm nhe!

Bữa nào rảnh chát với nhau, nếu còn muốn huynh sẽ chỉ cho chìa khoá để mở cách cảm dòng thơ này, đợi nhé hay và thú vị lắm đấy!

À quên, nè huynh có bao giờ la lớn với chị em đâu nhỉ! muội thiệt kỳ, gắp lửa bỏ tay người ha[8D][:@][:D]




Chút Tình Nhỏ Gửi Paris


Biết em đã không còn buồn nữa
Những cơn đau, lý trí đẩy lui dần
Paris đông rồi chắc trời sương cóng lạnh
Chút tình nhỏ, em nhé! nhánh tường vi

Nhánh tường vi như em tôi thuỳ mỵ
Như em hiền mềm mại mắt my trôi
Chúc cho em nhuỵ vàng hương ngát toả
Nhiều tay hồng che chở những đơn côi

Hobac

Tự nhiên nhớ sắc tường vi, huynh lang thang trên mạng gập ngay nhà Cún Quyên vào chôm được nhánh hoa này tặng muội đấy[:D]
bài nè không ân dụ nhé!
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
Đăng nhập để trả lời
0