📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 552.995 lượt xem — Trang 110 / 161
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-07 22:29:56SuongAnh>
Trích đoạn: hoangnguyen6889

Người yêu hỡi !
Nhạc và lời: hoangnguyen
Ca sỹ : Lương Huy
Hoà âm: Nhạc sỹ Nguyễn Cường


 
Người yêu ơi !
‘Gió đã thổi hoa rơi’* cành nguyệt rụng
Ôm gió trời,
Mơ ướp ánh trăng sang

Thanh thanh thanh, nét vẽ còn dở dang
Phương xa đó , anh có còn…  thương người em gái…

Người yêu ơi !
Có thấu chăng, những đêm hoang lạnh
Từng giọt buồn, em mãi... gọi tên anh
Sương đêm buồn … nỗi lo sợ thiếu Anh
Lòng trống trải, một mùa thương chưa trọn vẹn…
Trong những đêm , chuyển mùa của lỡ hẹn
Em vẫn thầm, nhớ lắm : gọi tên anh
vẫn mong sao, trời chuyển gió an lành
đưa anh tới, bên em mình nồng ấm…

Những cơn gió đêm, của cồn cào thương nhớ

Cho em mơ, mơ lắm một người tình
Người yêu ơi !
bao giờ chuyện chúng mình
sẽ thành đôi

để ‘xanh trầu - vôi thắm’*…
Trong đêm nay, em nhớ anh nhiều lắm
Mơ vòng tay,
trong giấc mộng … đón anh về…

 
Hoangnguyen
 * chữ của Sương Anh
 
Một bài thơ tuyệt hay, một tiếng gọi tha thiết từ tận đáy lòng của người đang dang dở...
Sao chẳng thấy ai: " Ơi, anh của em đây"...  hay nếu hơi nhát một chút thì cũng phải  " Giơ Tay, tui nè ! " chứ nhỉ ????
Thôi đành để SA than hộ SA vậy.
Chúc chủ nhà sớm có "Người yêu" trong những đêm tuyết xuống đầy trời.
(Xạo vui một chút, cho vui)


Hỡi Người Tình!
 
 
"Màu hoa năm ấy" em còn nhớ
Làm sao quên được hỡi người tình
"Trong đêm nay" em chỉ một mình
Bờ sông Seine bóng em soi nước

 
Biết đi tìm đâu...đường xa bước
Cánh chim bay khuất tận chân trời
Chỉ còn em trong nỗi chơi vơi
Lặng giưã thinh không...lòng gọi nhớ!

 
Ôi..., giấc mơ xa rồi... một thuở
"Nẻo đường cũ" còn đó, người đâu?
"Rong rêu" đã che phủ từ lâu
Còn gì...ngoài "lá thu ly biệt "

Đêm đã tàn tìm đâu bóng Nguyệt

Mơ thấy gì..."vôi thắm - trầu xanh "?
Đó mãi luôn là giấc mộng lành
Nhưng ánh trăng thanh đà khuất bóng

Nhớ lắm...nhớ nụ hôn nóng bỏng

Nhớ vòng tay nồng ấm yêu thương
Nhớ và mơ mãi một con đường
Đầy hạnh phúc..."muà thương trọn vẹn..."

Hỡi người tình...có cho em lời hẹn...?
 
Sương Anh
 
"---" chữ cuả Hoàng Nguyên hihihihihi
Cám ơn anh than hộ SA ha, nhưng mà hổng có được đòi ...tiền công đó, anh tự nguyện mà, đúng hôn? [sm=9.gif] Cũng không quên cám ơn bài nhạc anh gửi tặng nha, hay lắm, rất êm dịu,mỗi sáng uống café nghe rất thú vị [sm=----.gif]

 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-08 03:00:31hoangnguyen6889>
Trích đoạn: SuongAnh

Trích đoạn: hoangnguyen6889

Người yêu hỡi !
Nhạc và lời: hoangnguyen
Ca sỹ : Lương Huy
Hoà âm: Nhạc sỹ Nguyễn Cường


 
Người yêu ơi !
‘Gió đã thổi hoa rơi’* cành nguyệt rụng
Ôm gió trời,
Mơ ướp ánh trăng sang

Thanh thanh thanh, nét vẽ còn dở dang
Phương xa đó , anh có còn…  thương người em gái…

Người yêu ơi !
Có thấu chăng, những đêm hoang lạnh
Từng giọt buồn, em mãi... gọi tên anh
Sương đêm buồn … nỗi lo sợ thiếu Anh
Lòng trống trải, một mùa thương chưa trọn vẹn…
Trong những đêm , chuyển mùa của lỡ hẹn
Em vẫn thầm, nhớ lắm : gọi tên anh
vẫn mong sao, trời chuyển gió an lành
đưa anh tới, bên em mình nồng ấm…

Những cơn gió đêm, của cồn cào thương nhớ

Cho em mơ, mơ lắm một người tình
Người yêu ơi !
bao giờ chuyện chúng mình
sẽ thành đôi

để ‘xanh trầu - vôi thắm’*…
Trong đêm nay, em nhớ anh nhiều lắm
Mơ vòng tay,
trong giấc mộng … đón anh về…

 
Hoangnguyen
 * chữ của Sương Anh
 
Một bài thơ tuyệt hay, một tiếng gọi tha thiết từ tận đáy lòng của người đang dang dở...
Sao chẳng thấy ai: " Ơi, anh của em đây"...  hay nếu hơi nhát một chút thì cũng phải  " Giơ Tay, tui nè ! " chứ nhỉ ????
Thôi đành để SA than hộ SA vậy.
Chúc chủ nhà sớm có "Người yêu" trong những đêm tuyết xuống đầy trời.
(Xạo vui một chút, cho vui)


Hỡi Người Tình!
 
 
"Màu hoa năm ấy" em còn nhớ
Làm sao quên được hỡi người tình
"Trong đêm nay" em chỉ một mình
Bờ sông Seine bóng em soi nước

 
Biết đi tìm đâu...đường xa bước
Cánh chim bay khuất tận chân trời
Chỉ còn em trong nỗi chơi vơi
Lặng giưã thinh không...lòng gọi nhớ!

 
Ôi..., giấc mơ xa rồi... một thuở
"Nẻo đường cũ" còn đó, người đâu?
"Rong rêu" đã che phủ từ lâu
Còn gì...ngoài "lá thu ly biệt "

Đêm đã tàn tìm đâu bóng Nguyệt

Mơ thấy gì..."vôi thắm - trầu xanh "?
Đó mãi luôn là giấc mộng lành
Nhưng ánh trăng thanh đà khuất bóng

Nhớ lắm...nhớ nụ hôn nóng bỏng

Nhớ vòng tay nồng ấm yêu thương
Nhớ và mơ mãi một con đường
Đầy hạnh phúc..."muà thương trọn vẹn..."

Hỡi người tình...có cho em lời hẹn...?
 
Sương Anh
 
"---" chữ cuả Hoàng Nguyên hihihihihi
Cám ơn anh than hộ SA ha, nhưng mà hổng có được đòi ...tiền công đó, anh tự nguyện mà, đúng hôn? [sm=9.gif] Cũng không quên cám ơn bài nhạc anh gửi tặng nha, hay lắm, rất êm dịu,mỗi sáng uống café nghe rất thú vị [sm=----.gif]

 



Mầu hoa năm ấy:
anh tặng em
để em Nguyên:  như vậy
Sương long lanh, Anh ướp mãi… cuộc tình

Rong rêu nào, đã phủ kín chuyện chúng mình
để nẻo đường cũ,
em vẫn chờ nơi đó…
Sông Seine đêm nay
gió vẫn lùa lên niềm nhớ

Vôi thắm  trầu xanh  vẫn nhung nhớ... mối tình si
để mùa thương, vẫn trọn vẹn chẳng phân ly
yêu thương lắm,
một mối tình ngăn cách ấy…

 
hoang nguyen
Xin luyên thuyên  vui vài câu với SA nhé.  Thấy bài thơ hay quá mà chẳng có ai than thật. Mà tên của HN là Nguyễn Hàng Than Hộ... nên thôi đành nhắm mắt đưa chân... cô Anh có thích thì mần tiếp theo...
Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hoangnguyen6889



Mầu hoa năm ấy:
anh tặng em
để em Nguyên:  như vậy
Sương long lanh, Anh ướp mãi… cuộc tình

Rong rêu nào, đã phủ kín chuyện chúng mình
để nẻo đường cũ,
em vẫn chờ nơi đó…
Sông Seine đêm nay
gió vẫn lùa lên niềm nhớ

Vôi thắm  trầu xanh  vẫn nhung nhớ... mối tình si
để mùa thương, vẫn trọn vẹn chẳng phân ly
yêu thương lắm,
một mối tình ngăn cách ấy…

 
hoang nguyen

Xin luyên thuyên  vui vài câu với SA nhé.  Thấy bài thơ hay quá mà chẳng có ai than thật. Mà tên của HN là Nguyễn Hàng Than Hộ... nên thôi đành nhắm mắt đưa chân... cô Anh có thích thì mần tiếp theo...

 
 
Ngọn Lưả Tình yêu
 
Nụ hoa anh tặng vẫn còn Nguyên
Dẫu cho giông gió mãi triền miên
Thổi  hạt Sương bay đi khắp nẽo
Vì Anh, em vẫn giữ bình yên

 
Không thể rong rêu mối nợ duyên
Dẫu đá thân em...tim vẫn mềm
Như Seine dòng chảy luôn tươi mát
Ngọn lưả tình yêu mãi sáng thêm

 
Sương Anh
 
Anh Hoàng Nguyên ơi, cám ơn nhiều nha, nhờ anh than hộ nên SA đỡ....khát nước đó hihihihi. Chúc anh vui cuối tuần [sm=1.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-12 21:29:53hoangnguyen6889>
Ngọn Lưả Tình yêu

Nụ hoa anh tặng vẫn còn Nguyên
Dẫu cho giông gió mãi triền miên
Thổi  hạt Sương bay đi khắp nẽo
Vì Anh, em vẫn giữ bình yên

 
Không thể rong rêu mối nợ duyên
Dẫu đá thân em...tim vẫn mềm
Như Seine dòng chảy luôn tươi mát
Ngọn lưả tình yêu mãi sáng thêm

 
Sương Anh
 
Anh Hoàng Nguyên ơi, cám ơn nhiều nha, nhờ anh than hộ nên SA đỡ....khát nước đó hihihihi. Chúc anh vui cuối tuần
_________________________________________


Hoàng hôn Anh sương !

Hoàng hôn sương lạnh còn nguyên
Mơ mãi anh về Paris hiền
Sông Seine  nắng có còn chiều muộn
Để hoàng hôn xuống… sương còn nguyên…
 
Hoàng nguyên


Chỉ có người Paris mới giữ mãi được những hạt sương trong đêm cho tới  lúc hoàng hôn về… Chắc dưới ánh chiều của hoàng hôn Paris, những hạt sương long lanh hôm trước vẫn ngời nên những niềm mong đợi chói sáng.
(xạo qúa phải không SA ơi)
Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hoangnguyen6889


Hoàng hôn Ánh sương !

Hoàng hôn sương lạnh còn nguyên
Mơ mãi anh về Paris hiền
Sông Seine  nắng có còn chiều muộn
Để hoàng hôn xuống… sương còn nguyên…
 
Hoàng nguyên


Chỉ có người Paris mới giữ mãi được những hạt sươngtrong đêm cho tới  lúc hoàng hôn về… Chắc dưới ánh chiều của hoàng hôn Paris, những hạt sương long lanh hôm trước vẫn ngời nên những niềm mong đợi chói sáng.
(xạo qúa phải không SA ơi)


 
Sương Vẫn Còn Nguyên
 
Sương vẫn còn Nguyên trên cành lóng lánh
Vẫn vui tươi sóng sánh bên Hoàng hôn
Đừng nắng về kẻo Sương tan vỡ hồn
Còn đâu nưã Nguyên hạt Sương ngày ấy...

 
Sương Anh
 
Anh HN nè, hổng phải "xạo quá " mà là " quá xạo " đó, hihihihihi... Nhưng mà...

Phải xạo tí để hồn thơ bay bỗng
Nếu chân phương thì hổng phải thơ tình
Tình thơ vạn nét muôn hình
Từng vần thi tứ thật xinh...tung trời [:D]

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-12 19:51:32hoangnguyen6889>
Sương Vẫn Còn Nguyên

Sương vẫn còn Nguyên trên cành lóng lánh
Vẫn vui tươi sóng sánh bên Hoàng hôn
Đừng nắng về kẻo Sương tan vỡ hồn
Còn đâu nưã Nguyên hạt Sương ngày ấy...

 
Sương Anh




 
Hoàng Hôn Băng Giá

Sương vẫn còn Nguyên: Thật thế sao ?

Hay Sương  phủ kín Hoàng hôn vào
Để Hoàng hôn tắt
từ thật sớm
Để Hoàng hôn lại…

cảnh lao đao…

Vẫn biết,
đời đã chia đôi ngã
em ở trời Tây rợp ánh hồng
Vẫn biết, yêu rồi tình tơi tả
và Nguyên vẫn Cũ: Nguyễn Y Vân...
Thôi thì le lói, sao cũng được
Đã  nhận Hoàng Hôn là : Sắp tàn
Đã quen đã biết: Chiều Sương phủ
Hoàng hôn sẽ Tắt : lúc Đông sang
Thôi đành ôm mối... tình thơ vậy
Để Hoàng còn đó: Nguyên tình đầy !
 
Hoàng Nguyên
 
Xạo vui chút thôi,  thế SA có bị phiền không đó ???
Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-12 22:59:09hobac>
Thăm muội nè! định đi hái trộm hoa tiếp tặng muội cơ, nhưng mà thôi đi đêm lắm có ngày gập ma... sợ lắm[:(][:(][:(]

Tặng muội bài thơ tình vậy kẻo muội lại bảo huynh ít y...êu muội thì nghiệp cho huynh nhiều nhiều à nghe![:D][:D]

Paris Em (2)


Em!
Em trốn ư! không còn ngồi đó
không còn giận hờn trách móc sao em
không còn kể anh nghe giây phút thật êm đềm
bên dòng Seine, ngọn Eiffel thơ mộng em dạo bước
những câu chuyện nhỏ, xen tiếng cười mơ ước

anh! lại lạc loài nơi xứ sở không em!

bóng tối lần vào tận khe vách của trái tim
thiếu nhịp đập bóng linh hồn không phát sáng
mùa đông líu, muôn loài im hơi chạng vạng
mắt cũng mờ không rõ lối sang tìm

anh! rơi vực thẳm quỷ quái chẳng đức tin!

bốn bức tường quy chụp định mệnh đớn hèn
xuôi ngược lại qua những cái nhìn lố nhố trắng đen
bóp méo giọng cho dài thêm âm tiết
ằng ặc kêu gào như không thể bất diệt
niềm kiêu hãnh ừng ực nốc rượu ướp thai nhi

anh! bị bỏ quên trong cái tổ đầy kỳ thị!

những con chim ăn xác chạy bằng hai chân không cần bay nữa
sâu bọ trú trong nhà kiến lửa
bầy vượn hái lượm linh quang luốt luốt
sói biến mầu như giống tắc kè hoa

Em!
Em trốn ư! không còn ngồi đó... nữa!
tình em ơi! đã thoát bỏ anh đi
không có em anh còn thể là gì
Em! và biết đấy... anh nhớ em!!!

Hobac
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hobac

Thăm muội nè! định đi hái trộm hoa tiếp tặng muội cơ, nhưng mà thôi đi đêm lắm có ngày gập ma... sợ lắm[:(][:(][:(]

Tặng muội bài thơ tình vậy kẻo muội lại bảo huynh ít y...êu muội thì nghiệp cho huynh nhiều nhiều à nghe![:D][:D]

Paris Em (2)


Em!
Em trốn ư! không còn ngồi đó
không còn giận hờn trách móc sao em
không còn kể anh nghe giây phút thật êm đềm
bên dòng Seine, ngọn Eiffel thơ mộng em dạo bước
những câu chuyện nhỏ, xen tiếng cười mơ ước

anh! lại lạc loài nơi xứ sở không em!

bóng tối lần vào tận khe vách của trái tim
thiếu nhịp đập bóng linh hồn không phát sáng
mùa đông líu, muôn loài im hơi chạng vạng
mắt cũng mờ không rõ lối sang tìm

anh! rơi vực thẳm quỷ quái chẳng đức tin!

bốn bức tường quy chụp định mệnh đớn hèn
xuôi ngược lại qua những cái nhìn lố nhố trắng đen
bóp méo giọng cho dài thêm âm tiết
ằng ặc kêu gào như không thể bất diệt
niềm kiêu hãnh ừng ực nốc rượu ướp thai nhi

anh! bị bỏ quên trong cái tổ đầy kỳ thị!

những con chim ăn xác chạy bằng hai chân không cần bay nữa
sâu bọ trú trong nhà kiến lửa
bầy vượn hái lượm linh quang luốt luốt
sói biến mầu như giống tắc kè hoa

Em!
Em trốn ư! không còn ngồi đó... nữa!
tình em ơi! đã thoát bỏ anh đi
không có em anh còn thể là gì
Em! và biết đấy... anh nhớ em!!!

Hobac


 
 
Em Paris
 
Em Paris vẫn còn đây muôn thuở
Vẫn luôn dịu dàng như nước sông Seine
Vẫn ngàn năm dòng chảy thật êm đềm
Không sóng mạnh làm hồn anh nhức nhối

 
Em Paris vẫn còn đây mỗi tối
Đợi chờ ai đi tới tay nắm tay
Cùng đưa em đi dạo khắp nơi này
Sao anh không đến...ngày qua rồi đấy

 
Em Paris, tình như sông hoài chảy
Đêm u trầm, cảm thấy rất đơn côi
Hãy đến đây cùng em, hỡi người ơi!
Những quỷ quái ghê hồn...làm nghẹt thở!

 
Anh! Nhớ đến kẻo không em hãi sợ...
Vắng anh rồi đêm đến đầy bóng ma
Hãy yêu em...và yêu rất thật thà
Trong tay anh, sẽ quên đi...tất cả!!

 
Paris em, nhớ anh, ôi nhớ quá!!!
 
Sương Anh
 
Huynh ui...đang mệt mà đọc bài thơ cuả huynh dưòng như mún nghẹt thở thêm đó, gì mà toàn dùng chữ thấy sợ quá hà...đúng là tâm hồn...ma quái thiệt!! Chắc tối ngủ muội giật mình quá đi mất! [sm=26.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-16 20:36:53hobac>
Đồng Huynh thân!
Lâu rồi đệ chưa Xướng bài nào bên nhà huynh! bữa nay Xướng một bài vui vui với mọi người cũng là chọc vui chúc cho muội Sương Anh mau khoẻ mạnh!

Mời mọi người cùng hoạ nhé!

Mèo Em

Mèo em mấy bữa ốm quên meo
Cho cái cây cau mình tớ leo
Góc bếp buồn so nằm ủ rũ
Đầu hiên rầu rĩ đứng e sèo
Vài anh chuột xóm quà không tiếp
Mấy chú chít hoang lễ chẳng theo
Có lẽ phen này tâm bệnh nữa
Mèo em ơi nhớ vội đừng meo!

Hobac

bài nè huynh vừa xướng bên nhà Đồng Lão Huynh nè![;)][;)]
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-18 09:21:58SuongAnh>
Trích đoạn: hobac

Đồng Huynh thân!
Lâu rồi đệ chưa Xướng bài nào bên nhà huynh! bữa nay Xướng một bài vui vui với mọi người cũng là chọc vui chúc cho muội Sương Anh mau khoẻ mạnh!

Mời mọi người cùng hoạ nhé!

Mèo Em

Mèo em mấy bữa ốm quên meo
Cho cái cây cau mình tớ leo
Góc bếp buồn so nằm ủ rũ
Đầu hiên rầu rĩ đứng e sèo
Vài anh chuột xóm quà không tiếp
Mấy chú chít hoang lễ chẳng theo
Có lẽ phen này tâm bệnh nữa
Mèo em ơi nhớ vội đừng meo!

Hobac

bài nè huynh vừa xướng bên nhà Đồng Lão Huynh nè![;)][;)]



Anh Mèo
 
Con gì nghịch phá mãi kêu meo
Bảo xuống nhưng mà vẫn cứ leo
Bếp nguội tro tàn khơi nổi dậy
Nồi khô củi đốt cháy ì sèo
Nhà hoang vắng vẻ vào đuà phá
Cưả mở không cài đến quậy theo
Hổn loạn tanh bành lòng phát mệt
Phen này khỏi bịnh bắt anh mèo

 
Sương Anh
 
Huynh Hobac ơi...thật là cảm động Huynh đến thăm bịnh nhân nha...kiểu này mà hổng hết bịnh là dở à, đang nổi...t..ứ..c...đây nè! [sm=47.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

Trích đoạn: hobac

Đồng Huynh thân!
Lâu rồi đệ chưa Xướng bài nào bên nhà huynh! bữa nay Xướng một bài vui vui với mọi người cũng là chọc vui chúc cho muội Sương Anh mau khoẻ mạnh!

Mời mọi người cùng hoạ nhé!

Mèo Em

Mèo em mấy bữa ốm quên meo
Cho cái cây cau mình tớ leo
Góc bếp buồn so nằm ủ rũ
Đầu hiên rầu rĩ đứng e sèo
Vài anh chuột xóm quà không tiếp
Mấy chú chít hoang lễ chẳng theo
Có lẽ phen này tâm bệnh nữa
Mèo em ơi nhớ vội đừng meo!

Hobac

bài nè huynh vừa xướng bên nhà Đồng Lão Huynh nè![;)][;)]



Anh Mèo
 
Con gì nghịch phá mãi kêu meo
Bảo xuống nhưng mà vẫn cứ leo
Bếp nguội tro tàn khơi nổi dậy
Nồi khô củi đốt cháy ì sèo
Nhà hoang vắng vẻ vào đuà phá
Cưả mở không cài đến quậy theo
Hổn loạn tanh bành lòng phát mệt
Phen này khỏi bịnh bắt anh mèo

 
Sương Anh
 
Huynh Hobac ơi...thật là cảm động Huynh đến thăm bịnh nhân nha...kiểu này mà hổng hết bịnh là dở à, đang nổi...t..ứ..c...đây nè! [sm=47.gif]

Thì ra là mấy bữa nay Cô Tư Mèo bệnh à ? tụi nghiệp ghê hen.
 
Khuyên Mèo Bệnh
 
Mèo đau mấy bữa khóc meo meo
Thấy chuột trên đà cũng biếng leo
Mặt mũi tèm lem người ủ dột
Chân tay bủn rủn tướng eo sèo
Thuốc thang chểnh mảng mà hư nữa
Nhan sắc suy tàn sẽ xấu theo
Hảy rán ra ngoài sân hoạt động
Cho thân khoẻ mạnh khỏi lên meo....nhớ chưa mèo 
 
Đồng Lão

Sẳn tiện tay tặng thêm vài câu đọc chơi vui hen
 
Do tánh ác làm em sanh bịnh
Chẳng thương người bạc mệnh là anh
Lòng thì băng giá lạnh tanh
Độc hàn xuống phổi mới hành em ho
Ho chữa dứt bùng lên cơn sốt
Ngọn lửa lòng nung đốt tâm can
Vì xưa bội bạc tình lang
Giờ yêu nó quậy bệnh càng tăng thêm
Em héo hắt môi mềm khô ráo
Miệng đắng chằn chán cháo lơ cơm
Thế là nhịn đói vài hôm
Dung nhan tiều tụy xấu òm mèm ơi !!!
Đôi má hóp rã rời thân xác
Hệt như mèo đói khát nhiều năm
Mi sầu mắt liễu quầng thâm
Nhìn em tội nghiệp lòng đâm nghẹn ngào
Đành nghĩ việc xú cơm múm cháo
Chạy thuốc thang để bạo bệnh qua
Thương nàng chẳng chút kêu ca
Nhưng khi khoẻ lại vẩn là không yêu
Nghĩ tình tui thiệt bùn thiu.....
 
Đồng Lão
 
Đó thấy dân Texas tốt bụng hông? đâu có mà độc ác như người Paris chớ...hehehe....
Giỡn chút thôi mong cô giáo mau bớt bịnh hen.
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế
Đăng nhập để trả lời
0
Sương Anh bịnh hở? có sao hông dậy? Mau mau hết đi nè hỏng thôi mấy ông nụi này khóc lóc ngập lụt hết phòng thơ bi chừ.

Lâu lắm mới thấy anh trai mần Song Thất Lục Bát nhen, hay hà! Thôi em gái bến đi gặm bánh mì đây [:D]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-19 20:55:30hoangnguyen6889>
Kẻ nhớ...


Chỉ là hạt nhỏ sương bay trong gió sớm
mang lại cho đời
bao niềm vui...
Chỉ là mảnh trăng
đứng ở giữa trời
vẫn long lanh
cho đời
những câu thơ
đầy cảm mến…
Sông Seine sẽ hiền hoà hơn, khi em đến
cho đôi bờ
kẻ nhớ chẳng chia tay
có cơn gió,
trong rất sớm heo may
nhưng rất ấm, vì bên em: Người con gái ấy !

Hình như sông Seine
chẳng bao giờ
nổi sóng phải không vậy ?
Nên tình em, vẫn ngun ngút những khoảng trời
San sẻ lắm, những bài thơ đang chơi vơi
Bay bay bay… rơi rất nhanh theo mùa tuyết trắng...

Ừ 
giả sử có: Những ngày không nắng
rồi vắng em, trái đất sẽ ra sao ?
khi Eiffel một mình đứng giữa chiêm bao
để tuyết phủ, quanh chân em … những mùa gọi:

“Anh ở đâu !”
tận phương trời nào, xa xôi người hỡi
một chờ mong
khi tuyết lạnh
đông về …

 
hoàng nguyên


Xin chào Sương Anh nhé,

Ừ thôi,
Anh chẳng có gì...
Sương bay thoang thoảng
Thơ Thi ấm lòng...

Chúc em có nhiều niềm vui và sức khoẻ.
Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
HỎI PARIS
                       
Paris có gì lạ không em ?
Có nắng chiều thu đổ trước thềm ?
Có chiếc áo dài vương đất Pháp ?
Có đôi mắt ngọc nhuốm sông Seine ?
Có câu Quan Họ đêm trăng sáng ?
Có nón Quai Thao khuất bóng rèm ?
Có tháp Eiffen cao ngất ngưởng ?
Hay là chỉ có mỗi mình em ?
 
Hàn Phong
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
Đăng nhập để trả lời
0
Hạ loang lổ buông rèm khép kín
Để thu về se sắt mông lung
Mây buồn lơ lửng không trung
Làm hồn phiêu bạt muôn trùng nước non
 
 
 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: HÀN PHONG

HỎI PARIS
                       
Paris có gì lạ không em ?
Có nắng chiều thu đổ trước thềm ?
Có chiếc áo dài vương đất Pháp ?
Có đôi mắt ngọc nhuốm sông Seine ?
Có câu Quan Họ đêm trăng sáng ?
Có nón Quai Thao khuất bóng rèm ?
Có tháp Eiffen cao ngất ngưởng ?
Hay là chỉ có mỗi mình em ?
 
Hàn Phong




PARIS EM!

Paris vẫn mãi đẹp trong em
Vẫn nắng chiều buông ánh rũ thềm
Vẫn thích mơ màng trên Tháp cổ
Vẫn thường tản mạn ở bờ Seine
Vẫn mê điệu lý vang bên cưả
Vẫn đắm câu hò vọng cánh rèm
Tận đỉnh Eifell lòng tưởng nhớ
Thương về đất Việt...gửi tình em!

Sương Anh

Trích đoạn: HAN PHONG

QUÀ
 
Sang chơi mới biết chủ đang ôm (ốm)
Ngấp ngó bên hiên tớ đứng dòm
Chạy vội ra ngoài mua bát cháo
Hết hàng chỉ có ít...chôm chôm
 
Chúc gia chủ mau khoẻ ha

Hàn Phong


NHẬN

Xin vui lòng nhận quà ai trao
Lòng này cảm động xiết là bao
Tận tình thăm viếng còn quà tặng
Phải hết bịnh ngay để tiếp chào

Sương Anh

Bienvennue Hàn Phong đến viếng Paris nha, nhưng mà nhằm lúc "em Paris" đang...xụt xùi..có lẽ tại Gió Lạnh quá, làm ảnh hưởng chăng...hic hic...mai mốt xin từ từ nha, kẻo Sương bị thổi bay mất tiêu luôn, lúc đó thì HP sẽ mệt lắm à, ngừ iu Trâm Anh và Anh TócNâu iêu quý cuả SA sẽ....rượt cho mà coi, còn nhiều người khác nưã đó ...  hihihihihi. Xin hân hạnh đón chào![sm=----.gif]



Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-21 07:13:17hobac>
Đồng Dao Cho Mèo Em

Paris mùa đông
Có cô công chúa
Sụt sịt búa xua
Phải đi nằm viện
Nhưng nào chịu yên
Dỗi hờn với mẹ
Con lên mạng nhé
Chỉ tý tẹo thôi
Con bực lắm rồi
Mấy huynh cà chớn
Được thể đang lỡm
Phá phách hoang nhà
Lại còn hò la
Bảo con "mèo ốm"
Thêm này xí xọm
Mít ướt triền miên
Xấu như cô tiên
Đỏng đa đỏng đảnh
Chành hạnh chành hanh
Ác tình thành tánh
Thêm ảnh thêm anh
Cứ yêu tuốt tuột
Nhiều chàng sốt ruột
Han hỏi vu vơ
Ấy thế mà ngơ
Kiêu kiêu điệu điệu
Mèo đây gái diệu
Giờ ốm ỳ eo
Chẳng còn meo meo
Tùng... tùng... cắc... cắc...[:D][:D][:D]

Mèo em ơi! đi làm ngoan nhé chớ có quậy lại "ôm á"!
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hobac

Đồng Dao Cho Mèo Em

Paris mùa đông
Có cô công chúa
Sụt sịt búa xua
Phải đi nằm viện
Nhưng nào chịu yên
Dỗi hờn với mẹ
Con lên mạng nhé
Chỉ tý tẹo thôi
Con bực lắm rồi
Mấy huynh cà chớn
Được thể đang lỡm
Phá phách hoang nhà
Lại còn hò la
Bảo con "mèo ốm"
Thêm này xí xọm
Mít ướt triền miên
Xấu như cô tiên
Đỏng đa đỏng đảnh
Chành hạnh chành hanh
Ác tình thành tánh
Thêm ảnh thêm anh
Cứ yêu tuốt tuột
Nhiều chàng sốt ruột
Han hỏi vu vơ
Ấy thế mà ngơ
Kiêu kiêu điệu điệu
Mèo đây gái diệu
Giờ ốm ỳ eo
Chẳng còn meo meo
Tùng... tùng... cắc... cắc...[:D][:D][:D]

Mèo em ơi! đi làm ngoan nhé chớ có quậy lại "ôm á"!


 
 
Đồng Dao Tình Yêu
 
 
Giưã cánh rừng mơ
Có một cô nàng
Đi gom lá vàng
Để viết bài thơ

Từng câu vu vơ
Từng lời vụng về
Bao nỗi đam mê
Gửi vào trong ấy

Sợ người ta thấy
Sẽ bảo ngu ngơ
Bởi thật si khờ
Yêu người trong mộng

Tháp cao lồng lộng
Viết thả thơ đầy
Câu chữ vần hay
Tung bay theo gió

Bài đồng dao đó
Em viết gửi trao
Tình yêu ngọt ngào
Bay vào vũ trụ

 
Sương Anh
 
Huynh Hobac ơi... xem nè, bài đồng dao cuả muội...hay hơn cuả huynh đó! [sm=9.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-24 07:13:30hobac>
.....
Bài đồng dao đó
Em viết gửi trao
Tình yêu ngọt ngào
Bay vào vũ trụ

 
Sương Anh
 
Huynh Hobac ơi... xem nè, bài đồng dao cuả muội...hay hơn cuả huynh đó! [sm=9.gif]

Nè muội ơi! từ giờ réo muội huynh sẽ thêm vào một chữ nữa đấy [sm=9.gif]
Muội mèo ơi!
muội meo meo gửi tình yêu ngọt ngào vào vũ trụ thì thánh của huynh cũng hổng thể bay theo nhận được... nữa là huynh nè... [:(][:(][:(]

Xử Tệ

Meo em quyết chí trả thù
Cheo tình lơ lửng vũ tru tính xù
Vũ tru tăm tối âm u
Ta không nhận được (sẽ) bắt bù thân em
Vui thì ta ngắm hàng đêm
Buồn thì ngồi đó... thơ điên ta hành[sm=9.gif]

Hobac

Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-22 06:58:41hoangnguyen6889>
Những chiếc lá bàng chớm đông mầu đỏ tươi...



Những chiếc bàng vội bỏ đi
để chín đỏ
một mầu thương... rơi lác đác...
Đông lại qua
nỗi nhớ em... xào xạc
bay bay bay
ngược chiều
đón
em về...

Những chiếc lá bàng, chớm đông
mầu đỏ tươi, như môi người con gái...
tuổi thần tiên ơi
câu hát xưa, vọng lại?
cho anh mãi
nhớ về,
một mùa hạ đã vội đi
sao yêu thế,
những non xanh,
nõn biếc... tuổi xuân thì...
đời vẫn ngẩn ngơ,
gom xưa
những câu thương
em
gọi...

 
hoàng nguyên
(ảnh của medoubleq)


Xin chào SA nhé, đi làm lại chưa em?
chưa có bài thơ nào làm em vui đây
sẽ cố lần sau vậy nhé.
Chúc em luôn luôn vui khoẻ.
Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
Chào Sương Anh, HP chỉ ghé thăm và giao lưu thôi, SA đang đau ốm đâu cần nhọc lòng mà hoạ nhiều thơ như vậy, bạn bè vui vẻ là quý rồi. Lần này chỉ đến nói vài câu chứ không dám mang thơ sang nữa, sợ SA hoạ nhiều quá bênh nặng thêm lại đổ thừa do cơn "gió độc" này thì khổ.
Chúc SA khoẻ, vui và nhiều cảm hứng, HP sẽ ghé lại sau ha, cảm ơn SA đã ghé nhà[:)]. Tạm biệt !!!!!!!
HP
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
Đăng nhập để trả lời
0
        GỬI GIÓ NỖI BUỒN 
Gió gửi chi qua miền tối sáng
Một chút mờ...
Một chút nhạt...
Một chút yêu!
Gió gửi trong lặng lẽ bao điều
Một chút nhói...
Một chút miên man
Một nỗi buồn...khôn tả
Gió ơi!
Sao ta còn xa lạ?
Còn vấn vương trong kiếp bạc nghê thường
Khi lòng người...dột nát...man lương
Khi số phận cứ phũ phàng nhân thế
Ta gửi gió linh hồn ta kể lể
Về tình duyên về mộng ước không thành
Về nhân tình..về thế thái gian manh
Về ta...về bạn...về những gì khó nói!
Gió ơi!
Đã bao lần ta cô đơn tự hỏi
Gió đã đi đã qua những nơi nào
Gió có buồn, có hạnh phúc,...chiêm bao
Và gió có nhớ người...như ta nhớ
Rồi khi ấy gió có trong lo sợ
Sợ buồn đau hay lãnh cảm nhạt nhòa
Khi mộng hồn đã nát hoàng hoa
Khi khờ dại đã làm người thay đổi
Gió ơi!
Ta nhắn gió xin đừng đi vội
Để lòng ta gửi những nỗi buồn
Đi theo cùng với gió lạnh buông
Nhen hạnh phúc trong ta nguồn nhung nhớ!
 
 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-19 12:27:33Tóc nâu>




Hỏi thăm



Iêu dấu ta ơi! Khoẻ lại chưa?
Tao nhân, mặc khách... khóc như mưa
Lời đưa, lời đón, lời chăm sóc...
Rối loạn tình thơ...nói bằng thừa!

Tịnh dưỡng nghe cưng, ta nhớ nhiều.
Vắng Nàng, hồn thơ ta vẹo xiêu.
Chỉ còn mỗi việc là cầu nguyện,
Chúa ban an lành cho dấu iêu!


Tóc nâu


📎 ggg_8349
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0
Xin chào Sương Anh nhé,

Sao SA hôm nay đã đi làm chưa ? HN sang hỏi thăm em gái của xóm thôi... nhớ bảo trọng sức khoẻ nhé.
Chúc SA luôn luôn vui trẻ khoẻ mạnh yêu đời, được mọi người quí mến.
Hẹn gặp SA sau nhé.

Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
Thật SA không ngờ vắng mặt chỉ có vài ngày mà nhà có nhiều khách đến thăm quá hà, ngoài những anh chị thân quen lại có anh Hàn Phong và Đồng Lão là hai vị khách lần đầu ghé thăm Paris mà gia chủ hư quá, đang nhõng nhẽo bị má dzí uống thuốc và bắt ăn cháo không hà, bi giờ tay chân bủn rủn , đầu trống rỗng theo cháo nên hổng có lấy được một chữ để mà làm thơ cho ngọt ngào và tình tứ nưã hic hic...Nhưng mà các anh chị và các bạn đừng lo ngày mai chắc khoẻ nhiều hơn rồi, tại hôm nay SA đang ăn bù đó. Nhất định sẽ hậu tạ và tiếp khách đàng hoàng. Xin thành thật cám ơn tất cả mọi người nha.[sm=----.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-23 09:18:53SuongAnh>
Trích đoạn: Tóc nâu




Hỏi thăm



Iêu dấu ta ơi! Khoẻ lại chưa?
Tao nhân, mặc khách... khóc như mưa
Lời đưa, lời đón, lời chăm sóc...
Rối loạn tình thơ...nói bằng thừa!

Tịnh dưỡng nghe cưng, ta nhớ nhiều.
Vắng Nàng, hồn thơ ta vẹo xiêu.
Chỉ còn mỗi việc là cầu nguyện,
Chúa ban an lành cho dấu iêu!


Tóc nâu




Vui Nhiều
 
Em đã khoẻ rồi...hỡi dấu yêu!
Nhờ ai cầu nguyện trong bao chiều
Thân bình tâm lạc, hồn yên ắng
Giờ đây em thấy thật vui nhiều!

Vắng người lòng em cũng liêu xiêu
Nhơ nhớ, mong mong, nhiều lắm đó!
Làm sao nói hết lời bày tỏ
Tình này xin giữ mãi trong  tim.

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-22 10:09:56SuongAnh>
Trích đoạn: hoangnguyen6889

Kẻ nhớ...


Chỉ là hạt nhỏ sương bay trong gió sớm
mang lại cho đời
bao niềm vui...
Chỉ là mảnh trăng
đứng ở giữa trời
vẫn long lanh
cho đời
những câu thơ
đầy cảm mến…
Sông Seine sẽ hiền hoà hơn, khi em đến
cho đôi bờ
kẻ nhớ chẳng chia tay
có cơn gió,
trong rất sớm heo may
nhưng rất ấm, vì bên em: Người con gái ấy !

Hình như sông Seine
chẳng bao giờ
nổi sóng phải không vậy ?
Nên tình em, vẫn ngun ngút những khoảng trời
San sẻ lắm, những bài thơ đang chơi vơi
Bay bay bay… rơi rất nhanh theo mùa tuyết trắng...

Ừ 
giả sử có: Những ngày không nắng
rồi vắng em, trái đất sẽ ra sao ?
khi Eiffel một mình đứng giữa chiêm bao
để tuyết phủ, quanh chân em … những mùa gọi:

“Anh ở đâu !”
tận phương trời nào, xa xôi người hỡi
một chờ mong
khi tuyết lạnh
đông về …

 
hoàng nguyên


Xin chào Sương Anh nhé,

Ừ thôi,
Anh chẳng có gì...
Sương bay thoang thoảng
Thơ Thi ấm lòng...

Chúc em có nhiều niềm vui và sức khoẻ.



Người Quên...

Như cánh hoa khoe mình trong nắng sớm
Bao bướm ong đến hút nhụy rồi bay
Em,
chỉ là hạt sương giưã bầu trời này
Sẽ vội tan nhanh khi tia nắng đến


Biết là thế, vẫn một lòng thương mến
Trao về anh với tất cả nồng say
Dẫu người ta có vô tình chẳng biết chẳng hay
Em sẽ mãi như Seine...một đời êm êm chảy


Bởi vì
anh như cánh chim phiêu lưu mãi
Rộng cánh giưã trời theo hôn gió, ghẹo mây...
Mặc cho tình em bị tuyết sương phủ đầy
Bao yêu thương...người nào hay nào biết!


Đêm trăn trở
với tình yêu cuồng nhiệt
Đang dâng tràn mãnh liệt trong em
Có ai hay vẻ bên ngoài sắt thép cuả Eifell
Cái bình lặng, êm đềm trên mặt nước sông Seine

mà bên trong...chưá đầy cuồng loạn....
 

Một thoáng mong...
Một thoáng nhớ...đợi...chờ...
Tuyết Đông chợt rơi...
Nghe lòng
hình như trống trãi...


Sương Anh
 
Và em,
cũng chẳng có chi
Ngoài câu thơ viết...Tình Thi gửi lòng...

 
Xin chào anh Hoàng Nguyên, em gái đã khoẻ lại nhiều rồi!  [sm=----.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-22 10:57:10SuongAnh>


Mộng Mơ
 
 
Hai cô thiếu nữ má hây hây
Đến chốn vườn thi trãi ước đầy
Suối mộng chờ người về sánh bước
Thuyền mơ vượt sóng đến bên ai
Cành hoa ngậm nắng vươn đài nở
Cánh bướm si tình hút nhụy say
Hạnh phúc hoài mong ngày pháo nổ
Bên người sánh bước nhẫn đeo tay

 
Sương Anh
 
Ngừ iu ui....hôm nay SA mới thật khoẻ để vào hoạ thơ cùng mọi người nè, và như đã hưá, ta xướng bài mới để chờ ngừ iu rảnh vào hoạ với ta ha! Chúc ngừ iu dzui dzẻ, mạnh phẻ, làm dziệc tốt nha! [sm=kissing.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Chào SA!  Đã khỏe rồi chứ!  Thuyền tôi không dám mở hàng bài thơ SA mới làm nha, xin được vào chúc mừng SA đã hết bịnh và mang một chút quê hương gởi đến Paris thôi.  Thân!
 
Độc huyền cầm
 
Rồi một ngày bước giang hồ chợt mỏi
Ta bổng thèm một góc ấm,bỏ cuộc chơi
Nơi ta về sẽ chẳng còn ai ở đó
Lối đã rêu, buồng đã quạnh hơi người...
 
Chỉ một sợi tóc dài vương bên gối
Tóc rụng còn xanh, tóc chưa rụng lại phai phôi;
Sợi tóc mảnh như chiếc then cửa khép ngang lối về ký ức,
Hình như một thời ta chỉ biết có nhau thôi...
 
Sẽ lẳng lặng bước qua bài thơ cũ,
(Bài thơ một người viết riêng tặng một người);
Sẽ nhẩn nha quét nhà và mở cửa,
Đón gió về từ mọi nẻo xa xôi...
 
Rồi vác cuốc ra vườn nhặt cỏ,
Rồi quảy thùng gánh nước tưới hoa;
Bếp sẽ đỏ mỗi ngày hai buổi,
Chim sẽ về bên mái hót ngân nga...
 
Bạn sẽ đến và ta sẽ đón,
Rồi bạn đi sau những chúc mời;
Chỉ đến lúc còn lại riêng ta với đêm dài đoản mộng
lại đem đàn tóc gãy khúc đãi bôi...
 
Rồi một ngày tay ân tình chợt lỏng,
Độc huyền cầm rung những tiếng mồ côi...
 
 


📎 303624.am
Đời sao như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-24 13:12:23Huyền Băng>
Trích đoạn: con thuyền không bến

Chào SA!  Đã khỏe rồi chứ!  Thuyền tôi không dám mở hàng bài thơ SA mới làm nha, xin được vào chúc mừng SA đã hết bịnh và mang một chút quê hương gởi đến Paris thôi.  Thân!
 
Độc huyền cầm

Rồi một ngày bước giang hồ chợt mỏi
Ta bổng thèm một góc ấm,bỏ cuộc chơi
Nơi ta về sẽ chẳng còn ai ở đó
Lối đã rêu, buồng đã quạnh hơi người...
 
Chỉ một sợi tóc dài vương bên gối
Tóc rụng còn xanh, tóc chưa rụng lại phai phôi;
Sợi tóc mảnh như chiếc then cửa khép ngang lối về ký ức,
Hình như một thời ta chỉ biết có nhau thôi...
 
Sẽ lẳng lặng bước qua bài thơ cũ,
(Bài thơ một người viết riêng tặng một người);
Sẽ nhẩn nha quét nhà và mở cửa,
Đón gió về từ mọi nẻo xa xôi...
 
Rồi vác cuốc ra vườn nhặt cỏ,
Rồi quảy thùng gánh nước tưới hoa;
Bếp sẽ đỏ mỗi ngày hai buổi,
Chim sẽ về bên mái hót ngân nga...
 
Bạn sẽ đến và ta sẽ đón,
Rồi bạn đi sau những chúc mời;
Chỉ đến lúc còn lại riêng ta với đêm dài đoản mộng
lại đem đàn tóc gãy khúc đãi bôi...
 
Rồi một ngày tay ân tình chợt lỏng,
Độc huyền cầm rung những tiếng mồ côi...
 




 
 
 

Đêm Nghe Tiếng Độc Huyền Cầm
 
 
Đêm nghe tiếng độc huyền cầm
Thấy lòng văng vắng...tri âm nơi nào?
Bỗng dưng lệ mắt tuôn trào
Thương thương tủi tủi nghẹn ngào...buồn rơi!
Độc huyền buồn lắm ai ơi!
Làm tăng cảm giác lẻ loi một mình
Đâu rồi giấc mộng êm xinh
Gấm hoa trải bước đường tình đôi ta
Trong đêm dưới ánh trăng tà
Càng thêm nhung nhớ...tình xa thật rồi
Đàn ai khảy...dành cho tôi?!
Làm ơn... xin hãy ngừng thôi...cung đàn
Điếng lòng bởi tiếng thở than
Trong đêm vang vọng...vô vàn bi thương
Tình đang trôi nỗi sông tương
Nên lòng sợ lắm...đêm trường đàn rung.
 
Sương Anh
 
r
 
Cám ơn lời chúc cuả anh Thuyền nha! Và nhất là...
 
Cám ơn lời vọng quê hương
Tiếng đàn ai khảy...vấn vương tim này
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0