📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.001 lượt xem — Trang 55 / 161
 
Bâng Khuâng...
 
Chỉ qua câu nói hiểu lòng
Nhịp tim trăn trở biết không hay ừ
Chỉ qua tâm ý lá thư
Biết người hung dữ hiền từ ra sao
 
Nghe người nói thế...ôi chao!
Làm lòng e ngại khi trao thơ tình
Bây giờ chắc phải làm thinh
Kẻo người ta lại cười mình...eo ui!
 
Lâu nay cứ mãi đuà vui
Huyên thuyên như sáo nói cười râm rang
Đâu ngờ người ấy bên đàng
Mắt hay len lén dịu dàng ngó qua
 
Thiệt lòng cũng thích người ta
Nhưng mà giả bộ như là hổng ưa
Vậy mà sớm tối chiều trưa
Cứ mong muốn biết...về chưa hay rồi?!
 
Thời gian cứ thế mãi trôi
Bây giờ hai đưá một đôi tâm đầu
Nói ít mà hiểu thiệt sâu
Tâm như là một...mặc dầu hai nơi
 
Tình thơ, tri kỷ một đời
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Haha , về lại Paris rồi, cứ tưởng hg bao giờ gặp lại rồi chứ >___<, vừa mới xin nghỉ 1 tuần.
NTĐ vừa xuất viện, xĩu vì rối loạn tiền đình + suy nhược cơ thể, hahaha.
Vậy là có 1 tuần để picnic, làm thơ rồi ^____^

tặng SA trước , anh tóc với ja thì tặng sau [:D]

Như gió , như mây , như khói , như sương
Như tàn úa , như vàng khô , sầu héo
Như bão , như mưa , ướt lạnh trong đêm
Như nắng cháy , như bình minh rực sáng
Như con tim cứ yêu vôi yêu vàng
Như cứ tưởng tuổi đời sao quá chật
Như vết thương trong tim kia đã mất
Như tình yêu còn tồn tại trên đời
Như phục hồi cảm giác nhớ khôn nguôi
Như cứ tưởng chưa bao giờ phản bội
Như cứ tưởng tình yêu còn tiếp nối
Như tình yêu lại đến ở kia rồi ….

[8D][8D][8D]
Khi bạn còn bé , bạn học cách chạy nhanh lên và học nói.
Khi bạn trưởng thành bạn học cách dừng lại để lắng nghe.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-30 09:20:06SuongAnh>
 
Thương Tiếc...
 
Nhũng ai đã từng yêu hoa sim tím
Có ai mà không thương tiếc Hữu Loan
Đời vinh hoa phú qúy quyết từ nan
Sống ẩn dật cơ hàn nơi Nga Lĩnh
 
Vì thế cuộc bước chân vào đời lính
Biệt người yêu đi chiến dịch xa quê
Lòng cánh cánh chưa có dịp quay về
Tin dữ đến...vợ nằm sâu đất lạnh
 
Hoa sim tím ngậm ngùi rơi từng cánh
Phủ mộ nàng đỡ cô quạnh đìu hiu
Thương nhớ người xa nàng đã từng chiều
Nhặt cánh hoa tím nâng niu chờ đợi
 
Trời chẳng thương đôi vợ chồng mới cưới
Tình chưa nồng đã phải vội chia ly
Chiến trường đao binh chàng không bị gì
Mà người em gái...ra đi vĩnh viễn...
 
Nén hương lòng xin chân thành đưa tiễn
Linh hồn Người về tới Niết Bàn mau
Thương thi sĩ trời đất động lòng sầu
Mưa ngậm ngùi trên đồi hoa sim tím
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Ừ , sim tím năm nay hoa tím lắm
Như để cùng chia sẻ tiếc Hữu Loan
Một nhà thơ ,một chiến sĩ binh đoàn
Một tình cảm, một người yêu đáng nhớ

Vợ của ông giờ thành một bài thơ
Rồi ông mất, lại trở về cát bụi
Bước ra đi trong bao niềm tiếc nuối
Những bài thơ đề hai chữ cuối - Hữu Loan.

📎 hoasim2
Khi bạn còn bé , bạn học cách chạy nhanh lên và học nói.
Khi bạn trưởng thành bạn học cách dừng lại để lắng nghe.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-31 07:06:10hồng tuyên>
Trích đoạn: SuongAnh

 
Thương Tiếc...
 
Nhũng ai đã từng yêu hoa sim tím
Có ai mà không thương tiếc Hữu Loan
Đời vinh hoa phú qúy quyết từ nan
Sống ẩn dật cơ hàn nơi Nga Lĩnh
 
Vì thế cuộc bước chân vào đời lính
Biệt người yêu đi chiến dịch xa quê
Lòng cánh cánh chưa có dịp quay về
Tin dữ đến...vợ nằm sâu đất lạnh
 
Hoa sim tím ngậm ngùi rơi từng cánh
Phủ mộ nàng đỡ cô quạnh đìu hiu
Thương nhớ người xa nàng đã từng chiều
Nhặt cánh hoa tím nâng niu chờ đợi
 
Trời chẳng thương đôi vợ chồng mới cưới
Tình chưa nồng đã phải vội chia ly
Chiến trường đao binh chàng không bị gì
Mà người em gái...ra đi vĩnh viễn...
 
Nén hương lòng xin chân thành đưa tiễn
Linh hồn Người về tới Niết Bàn mau
Thương thi sĩ trời đất động lòng sầu
Mưa ngậm ngùi trên đồi hoa sim tím
 
Sương Anh


Đập Đá
Ông đi, ta tiếc một thời xa
Lẳng lặng tìm thơ chốn rừng già
Đập đá ngày qua ai biết được?
Bây giờ phiến đá bọc xót xa!
 
Tình Đầu
Ai cũng biết hồn tím sắc sim
Là tình anh lính nặng trong tim
Quay đi mắt ướt chùn hai gối
Nước cuốn trôi! trời nát! đá mềm!
 
Trái Ngang
"Nhân Văn" thì phải kiếp đọa đày!
Tay viết đã mòn với đắng cay
Tội chi đây? chỉ là thi sĩ
Chắc ai thù kẻ sĩ khôn thay!
 
Tình Quê
Đập đá rừng sâu, hẹn núi mây
Đến ngày tái ngộ dứt men say
Đời trôi ảm đạm theo cơn bấc
Tàn ánh hồng, môi nứt, tuyết bay
Còn đó hồn thơ, theo đá ngủ
Mối tơ vương mãi nắng, mỗi ngày
Tình thiên thu, để phơi mái chái
Quê này, gởi lại chút men say!
HT
 
Yêu em chỉ biết là yêu mãi
Trời đất bây giờ cũng chơi vơi!
TRÚC THI
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Huyền Diệu Ánh Đạo Vàng
 
Diệu vợi xa xôi ánh Đạo vàng
Lòng ta quyết chí muốn tìm sang
Cầu mong được gặp màu Lam ấy
Che chở hồn ta chốn điạ đàng
 
Nào có hẹn đâu mà lá xanh
Nghe lời chim hót khẽ rung cành
Lời kinh thánh thoát vang êm nhẹ
Như nhắn nhủ người tiến bước nhanh
 
Rợp một trời hoa trên đỉnh mây
Muôn loài kéo đến thật đông đầy
Tai nghe Pháp thoại lòng thanh thản
Miệng mỉm cười vui hồn ngất ngây
 
Mây nước lặng lờ, lãng đãng trôi
Âu lo buồn bã trả cho người
Hồn vui theo bước chân thiền định
Giũ sạch bụi trần tâm thảnh thơi
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-10 00:18:43SuongAnh>
 
Về Đi Nhé...!
 
 
Về đi nhé...có người em gái nhỏ
Mỗi hằng chiều ngoài ngõ đứng ngóng trông
Vườn lá vẫn xanh hoa vẫn nở hồng
Người đâu tá! chạnh lòng mi hoen lệ...
 
Về đi nhé...hỡi anh đời dâu bể
Gót đã mòn chân đã mỏi gối chưa?
Nơi đây cứ mỗi sớm tối chiều trưa
Em mãi đợi...để vưà lòng nỗi nhớ...!
 
Về đi nhé...kẻo tình rồi dang dở
Canh cánh lòng nức nở chuyện ly tan
Sao không về để hồ lệ ngập tràn
Vương trên mắt ngọc hai hàng lệ thảm
 
Về đi nhé...xua bầu trời ảm đạm
Xin cho em vòng tay ấm đam mê
Hai nưả hồn ghép lại dưới trăng thề
Tay đan tay dìu nhau về tổ ấm
 
Về đi nhé...cho tình thêm nồng đậm
Xua nỗi buồn gậm nhấm mãi trong tim
Khơi ngọn lưả tình bừng cháy đỏ thêm
Mình - Ta - Bóng quyện hoà thành nhất thể
 
                                         Về đi nhé...
                                                           tình ơi...
                                                                        về đi nhé...!!!
 
Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
Về Đi Nhé...!
 
 
Về đi nhé...có người em gái nhỏ
Mỗi hằng chiều ngoài ngõ đứng ngóng trông
Vườn lá vẫn xanh hoa vẫn nở hồng
Người đâu tá! chạnh lòng mi hoen lệ...
 
Về đi nhé...hỡi anh đời dâu bể
Gót đã mòn chân đã mỏi gối chưa?
Nơi đây cứ mỗi sớm tối chiều trưa
Em mãi đợi...để vưà lòng nỗi nhớ...!
 
Về đi nhé...kẻo tình rồi dang dở
Canh cánh lòng nức nở chuyện ly tan
Sao không về để hồ lệ ngập tràn
Vương trên mắt ngọc hai hàng lệ thảm
 
Về đi nhé...xua bầu trời ảm đạm
Xin cho em vòng tay ấm đam mê
Hai nưả hồn ghép lại dưới trăng thề
Tay đan tay dìu nhau về tổ ấm
 
Về đi nhé...cho tình thêm nồng đậm
Xua nỗi buồn gậm nhấm mãi trong tim
Khơi ngọn lưả tình bừng cháy đỏ thêm
Mình - Ta - Bóng quyện hoà thành nhất thể
 
                                         Về đi nhé...
                                                           tình ơi...
                                                                        về đi nhé...!!!
 
Sương Anh
 
 
Em đợi ngày mai dẫu có xa
Bên anh cùng ngắm anh trăng ngà
Vòng tay thương nhớ ngày xưa ấy
Vẫn đậm yêu đương, vẫn thiết tha
 
Ta hẹn anh ơi có một ngày
Ái ân dâng trọn phút cuồng quay
Cho em mê ngất bờ môi ấm
Một kiếp chờ mong thỏa mộng say 
 
C Pham
 
C Pham chúc tình yêu mau về với SA nha!!

Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Em đợi ngày mai dẫu có xa
Bên anh cùng ngắm anh trăng ngà
Vòng tay thương nhớ ngày xưa ấy
Vẫn đậm yêu đương, vẫn thiết tha
 
Ta hẹn anh ơi có một ngày
Ái ân dâng trọn phút cuồng quay
Cho em mê ngất bờ môi ấm
Một kiếp chờ mong thỏa mộng say 
 
C Pham
 
C Pham chúc tình yêu mau về với SA nha!!
 
 
 
 
CHỜ MONG
 
Chờ mong ngóng đợi đã bao lâu
Người ấy bóng còn mãi khuất đâu
Chẳng thấy lời em tha thiết gọi
Một mình trơ trọi dưới trăng sầu
 
Người ơi gặp gỡ để mà chi
Khiến mắt môi buồn lệ ướt mi
Đã biết trước rằng yêu sẽ khổ
Nhưng khi tình đến...muốn ôm ghì
 
Núi đồi sông suối cách trùng khơi
Chẳng biết nơi đâu tìm kiếm người
Lạc lỏng hồn em nơi viễn xứ
Bờ Seine rưng rức gọi: Tình ơi!!!...
 
Sương Anh

Cám ơn C Pham đến chia xẻ cùng SA ha, chúc CP một week-end bình an và ấm cúng [sm=flower.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Về đi nhé...hỡi anh đời dâu bể
Gót đã mòn chân đã mỏi gối chưa?
Nơi đây cứ mỗi sớm tối chiều trưa
Em mãi đợi...để vưà lòng nỗi nhớ...!

**
Về đi nhé, cho câu thơ khỏi nức nở
nhớ anh nhiều: Đâu nước chảy bèo trôi
suối muôn đời, thơ vẫn chảy ngược xuôi
em vẫn đợi, suốt đời chờ anh mãi...

Xin chào em gái Sương Anh nhé, lâu lâu lại ghé xóm thăm em gái. Thơ vẫn nồng nàn tình vẫn dâng tràn lắm. Mến chúc em gái có nhiều vui vẻ nhé.
Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-20 16:51:46SuongAnh>
Trích đoạn: hoangnguyen6889


Xin chào em gái Sương Anh nhé, lâu lâu lại ghé xóm thăm em gái. Thơ vẫn nồng nàn tình vẫn dâng tràn lắm. Mến chúc em gái có nhiều vui vẻ nhé.



 
Ý Thơ Mãi Tuôn Trào
 
Em mãi vui tươi với cuộc đời
Dầu cho lắm lúc cũng chơi vơi
Nhưng tâm tự chủ, lòng yên định
Nhờ thế bình an trước hợt hời
 
Về đi...tiếng gọi trong hư vô
Ai dến...ai đi...ai hững hờ...
Cũng chẳng buồn lòng hay tức tưởi
Một mình bầu bạn với vần thơ...
 
Hoa dù rực rỡ cũng lần thôi
Ong bướm vây quanh chỉ một thời
Biết sắc không còn hương đã cũ
Buồn chi cho lệ đổ buồn rơi...
 
Năm tháng hồn thơ vẫn ngọt ngào
Lời yêu vẫn khiến người xôn xao
Sông tình dòng nước luân lưu chảy
Và ý thơ... như thác mãi trào
 
Sương Anh
 
Cám ơn anh trai dù bận mà mỗi khi rảnh đều ghé vào thăm em gái, em cảm động vô cùng anh ơi! Chúc anh luôn vui và khi nào có sáng tác mới nhớ gởi cho em nghe với ha, lâu rồi em hổng có nghe nhạc cuả anh chẳng biết anh học sáng tác tới đâu rồi nè...chúc anh thành công như ý nguiyện nha...[sm=1.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
HÔN VỤNG...!


Gió được em nắm tay dạo phố biển
Chung con đường mơn mởn ánh sao đêm
Tiếng sóng xô bờ cát trắng mịn mềm
Hương phảng phất tình yêu nơi hoang vắng

Bước chân êm dịu dàng con sóng lặng
Dấu chân nào in bóng của hai ta
Gởi lại đây chút kĩ niệm đậm đà
Em siết chặt bờ vai gió khoan khoái

Quyện vào nhau thỏa lòng, tim hoang dại
Hồn gió rung quyến luyến vòng tay êm
Bỗng vô tình hôn nhẹ cánh môi mềm
Ghì da diết cuồng say cảm giác lạ

Em e thẹn ửng hồng xinh đôi má
Ánh mắt hiền thủ thỉ tiếng yêu đương
Hai trái tim hòa nhịp nguyện chung đường
Gió được em nắm tay dạo phố biển

Em... Gió...                                 
                biết về đâu...              
                                    sẽ về đâu...!


                                                       Đoạn Trường 
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0
Người làm thơ quá là hay
Còn ta kiếm chữ cau mày bứt râu
Mà hoài chẳng kiếm được câu
Cuối cùng chỉ tổ nhức đầu thêm thôi
Làm thơ phải chịu khó ngồi
Còn ta hát dạo lê đôi dép mòn
Làm sao kết chữ cho tròn
Thơ ta đọc muốn đánh đòn trăm roi
Thương người mang kiếp lẽ loi
Hỏi người tình muốn có vòi được không
Hôm nay bỏ hát đi nhông
Thăm nàng thi sĩ má hồng Paris



Ghé thăm thi sĩ Paris Tiếc rằng Rong chẳng có khiếu làm thơ nên không dám múa rìu qua mắt thợ [:)] [sm=3.gif]
Đừng chê tôi hát nhạc xưa
Lúc lên, lúc xuống không vừa lỗ tai
Thơ thì thỉnh thoảng đôi bài
Hát rong là vậy có tài cán chi !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: NguoiHatRong

Người làm thơ quá là hay
Còn ta kiếm chữ cau mày bứt râu
Mà hoài chẳng kiếm được câu
Cuối cùng chỉ tổ nhức đầu thêm thôi
Làm thơ phải chịu khó ngồi
Còn ta hát dạo lê đôi dép mòn
Làm sao kết chữ cho tròn
Thơ ta đọc muốn đánh đòn trăm roi
Thương người mang kiếp lẽ loi
Hỏi người tình muốn có vòi được không
Hôm nay bỏ hát đi nhông
Thăm nàng thi sĩ má hồng Paris



Ghé thăm thi sĩ Paris Tiếc rằng Rong chẳng có khiếu làm thơ nên không dám múa rìu qua mắt thợ [:)] [sm=3.gif]

 
CÁM ƠN
 
Cám ơn người gởi vần thi
Gọi em "thi sĩ"...làm mi thẹn thùng
Chỉ là giây phút mông lung
Vần rơi bút động thả lòng mơ hoa
Đôi khi tâm chẳng an hoà
Nhờ vần thi tứ khiến ta vui đời
Hãy tự nhiên nhé, người ơi!
Đường trần gót mỏi mời ngồi lại đây
Vần thơ thay tiếng hát này
Ru anh vào mộng hồn say giấc nồng
Thơ em chăn đắp ủ lòng
Buồn thương ghét giận...như không là gì...

 
Sương Anh

 
Bưã giờ SA xuôi dòng Seine về bên nớ và bây chừ thì R ngược dòng về ghé bến Paris, SA rất vui chào đón chàng ca sĩ nha...R nè, chẳng có gì đâu phải ngại ngùng, thơ hay chưa hẳn tấm lòng thực chơn, đúng hôn? [;)] chúc giọng hát R mãi ngọt ngào để khi buồn buồn SA thả bộ dòng Seine mà thưởng thức ha...[:)]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-29 07:49:02Huyền Băng>
HÔN VỤNG...!


Gió được em nắm tay dạo phố biển
Chung con đường mơn mởn ánh sao đêm
Tiếng sóng xô bờ cát trắng mịn mềm
Hương phảng phất tình yêu nơi hoang vắng

Bước chân êm dịu dàng con sóng lặng
Dấu chân nào in bóng của hai ta
Gởi lại đây chút kĩ niệm đậm đà
Em siết chặt bờ vai gió khoan khoái

Quyện vào nhau thỏa lòng, tim hoang dại
Hồn gió rung quyến luyến vòng tay êm
Bỗng vô tình hôn nhẹ cánh môi mềm
Ghì da diết cuồng say cảm giác lạ

Em e thẹn ửng hồng xinh đôi má
Ánh mắt hiền thủ thỉ tiếng yêu đương
Hai trái tim hòa nhịp nguyện chung đường
Gió được em nắm tay dạo phố biển

Em... Gió...                                 
            biết về đâu...              
                                sẽ về đâu...!


                                                   Đoạn Trường 


 
 
 
BẮT ĐỀN...!
 
Bắt đền anh đó bắt đền anh!
Nhờ gió lén hôn trong mộng lành
Để khiến người ta hồn tỉnh giấc
Bây giờ ngơ ngẩn dưới đêm thanh
 
Làm sao quên được nụ hôn môi
Dạ mãi trở trăn...thôi chết rồi!
Có phải là em...tim cũng đã
Theo người nhập mộng để thành đôi
 
Hồn lưu luyến nhớ đến người ta
Mong thấy lại giây phút ngọc ngà
Ơi hỡi...tình nhân! người có biết
Nơi này em đợi...nhớ đừng xa...!
 
Gió ơi, đâu nhỉ?! Hãy về ngay
Mắt đõi theo ai từng tháng ngày
Hãy đến bên em tay khép lại
Kẻo không em khóc dỗi hờn dây!
 
Đừng nha, gió chớ vội đi nhanh
Hãy đến dùm em buông thả mành
Gối đợi chăn chờ...sao chẳng thấy
                                         Bắt đền...
                                                        Anh đó...
                                                                    bắt đền anh...!                    

Sương Anh
 
r
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-29 07:51:47Huyền Băng>
 
Tất cả Rồi Sẽ tan...
 
Anh biết không tất cả rồi đây sẽ
Theo dòng đời cũng lặng lẽ dần tan
Đôi chân đứng giưã khung cảnh thế gian
Mà sao cảm giác muôn vàn hụt hẫng
 
Trái tim yêu có nhiều khi trống vắng
Ôm khối tình trĩu nặng những ưu tư
Cố nhắm mắt xua đuổi chữ...hình như...
Đang xâm chiếm tâm tư đầy u uẩn
 
Phận con người trời cho gì phải nhận
Vui sướng buồn khổ hận cũng đành cam
Trách làm sao khi thân xác tục phàm
Sinh là trả nợ nghiệp mang kiếp trước
 
Nhìn ánh sao rơi lòng đầy vọng tưởng
Ước gì ta cũng thế khỏi u hoài
Bỏ cuộc chơi xin gần đến Như Lai
Hồn an lạc bên chân Ngài vạn kiếp
 
Dẫu có cố gắng bước chân đi tiếp
Rồi cũng sẽ buồn hối tiếc mai sau
Bởi tất cả rồi cũng sẽ tan mau
Chừ buông thả khỏi khổ sầu đau đớn
 
Sương Anh
 
r
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-21 08:04:43SuongAnh>
 
 
 
Có Đôi Lúc...
 
Có đôi lúc miệng cười mà lòng méo
Dạ cứ u buồn héo hắt chơi vơi
Nhưng biết làm sao bởi chốn trần đời
Thất tình lục dục làm người khổ mãi
 
Có đôi lúc muốn giữ giấc mơ lại
Nhưng đôi tay yếu đuối để mộng bay
Muốn người vui đành nở nụ cười đầy
Mà hồn thấy đáu đau trong tâm dạ
 
Có đôi lúc muốn đời như tảng đá
Nằm chơ vơ trơ trọi giưã hư không
Không biết vui sướng đau khổ buồn lòng
Sống vô tư theo dòng đời trôi nổi
 
Có đôi lúc tự tâm lời sám hối
Biết bao lần hối lỗi vẫn còn buồn
Hưá giữ lòng chẳng để nước mắt tuôn
Mà môi má cứ hoài vương ngấn lệ
 
Có đôi lúc hiểu tình đời là thế
Sao vẫn còn để dạ ngấm đau thương
Muốn lòng yên ngồi mặc niệm Phật đường
Mà trí cứ vấn vương câu tình ái
 
Và bây giờ hãy xét tâm mình lại
Có thật lòng chẳng nhớ cũng chẳng đau
Có thật tâm không vướng bận âu sầu
Thế thì chữ "đôi lúc" đâu cần nưã...
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-21 07:52:40SuongAnh>
 
Chẳng lẽ là một linh cảm ư?! Một người tình cuả bạn mình vưà qua đời, đã khiến cho bạn mình không ngủ được và tôi cũng thế...giựt mình thức giấc lúc 2h sáng để nhận tin buồn...
 
 
Dòng Sông Lặng Lẽ Ra Đi...
 
Đời người như một dòng sông
Bên ngoài phẳng lặng mà lòng lao đao
Đêm nay mồng bảy trời cao
Ánh trăng le lói soi vào tâm...đau!!

Vô thường thế tục trước sau
Ai rồi cũng thế muộn sầu làm chi...
Lệ rơi khóc cảnh chia ly
Xin ngừng lại nhé...Người đi an lành...

Kẻ ở lại giữ tâm thanh
Nén hương trầm đốt tiễn anh lên đường
Đừng cho nước mắt xót thương
Ướt trên thân xác vấn vương hồn Người

Người nay đã bỏ cuộc chơi
Về bên chân Chuá trọn đời an vui
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-29 07:57:17Huyền Băng>
 
Chẳng lẽ là một linh cảm ư?! Một người tình cuả bạn mình vưà qua đời, đã khiến cho bạn mình không ngủ được và tôi cũng thế...giựt mình thức giấc lúc 2h sáng để nhận tin buồn...
 
 
Dòng Sông Lặng Lẽ Ra Đi...
 
Đời người như một dòng sông
Bên ngoài phẳng lặng mà lòng lao đao
Đêm nay mồng bảy trời cao
Ánh trăng le lói soi vào tâm...đau!!

Vô thường thế tục trước sau
Ai rồi cũng thế muộn sầu làm chi...
Lệ rơi khóc cảnh chia ly
Xin ngừng lại nhé...Người đi an lành...

Kẻ ở lại giữ tâm thanh
Nén hương trầm đốt tiễn anh lên đường
Đừng cho nước mắt xót thương
Ướt trên thân xác vấn vương hồn Người

Người nay đã bỏ cuộc chơi
Về bên chân Chuá trọn đời an vui
 
Sương Anh

Buồn quá ha em êu!!!

Tương phùng là để biệt ly

Cuối đường một cuộc trăm năm
Lưu ly vỡ lạnh huyền cầm đứt dây
Đêm xuân mà tiếng thu chầy
Mưa rơi nặng hạt hoa gầy nét hoa
Có người tựa cửa trông xa
Trông ngày tháng cũ la đà khói bay
Trời lưu luyến mộng tỉnh say
Đồng tâm giai lão thế này hở anh
Tưởng đâu hạnh phúc dụm dành
Tưởng hôm nào đó yến oanh rộn ràng
Nhưng rồi nhận mảnh khăn tang
Lệ ngân hồn lệ võ vàng ru nhau
Ai hay trước chuyện thương đau...

SA
 
r
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-29 08:04:33Huyền Băng>
 
Tháng Tư Và Nỗi Nhớ...
 
Tháng tư bên nhà no tròn hạt nắng
Ở xứ người còn dày đặc mù sương
Khiến cho tâm tư man mác lạ thường
Và bất chợt vu vơ...buồn...vô cớ...
 
Tháng tư đến biết bao là nỗi nhớ
Nhớ nhiều về một thuở cuả ngày xưa
Nhớ Nha Trang, bãi cát, với hàng dưà
Mới thoáng đó bây chừ nghìn xa cách...
 
Tháng tư và nỗi nhớ...hằn khuôn mặt
Biết ngày nao có thể gặp lại nhau
Anh với em tình vưà chớm đã sầu
Chưa kịp nói một câu đành ly biệt
 
Tháng tư có một chút gì nuối tiếc
Nhấp chén quỳnh tiễn biệt kẻ đi xa
Hồn lâng lâng nưả tỉnh nưả say ngà
Bởi men cay hay mặn mà biến mất...?!
 
Tháng tư đến sầu dâng cao chất ngất
Nhớ quê hương ánh nắng ngập ngoài sân
Nhớ con đường, hàng phượng vỹ, người thân
Thoáng ngậm ngùi...bâng khuâng...hồn nghiêng ngã
 
Tháng tư...tình cũng dường như...xa lạ...?!
 
Sương Anh
 
r
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-23 10:41:35SuongAnh>
 
Tình Chiếc Cầu Xóm Bóng
 
Nhìn cảnh chân cầu Xóm Bóng
Lòng dâng một nỗi niềm thương
Chân cầu lưa thưa lọng cọng
Nhưng sức chịu đựng khôn lường
 
Cầu đã bao đời mưa nắng
Nhịp nối cho cả hai đầu
Những chuyến hàng dù tải nặng
Bình an nhẹ lướt qua mau
 
Sáng sáng chiều chiều gió biển
Đưa thuyền ngư phủ ra khơi
Từng đoàn bánh xe lăn nghiến
Chuyên chở tôm, cá cho đời
 
Nhìn cây cầu tưởng nhớ Mẹ
Dẫu sức yếu lòng không xiêu
Một đời vì chồng, con trẻ
Chịu muôn cực khổ trăm chiều
 
---- o0o ---
 
À ơi...nhớ lắm quê yêu
Tuy còn nghèo khổ vẫn nhiều mến thương
Dù thân lữ khách dặm trường
Nhưng tình luôn mãi vấn vương quê nhà

Đi đâu cũng nhớ quê xa...
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-24 11:24:43SuongAnh>
 
Mãi Là Tình Thơ
 
Mỗi ngày em muốn viết
Thật là nhiều bài thơ
Những bài thơ tha thiết
Cho anh và cho em
 
Những bài thơ nho nhỏ
Kể buồn vui cuộc đời
Những chuyện tình ngày đó
Riêng anh và em thôi
 
Nhưng người ơi, có phải?!
Mình luôn mãi ngọt ngào
Lỡ mai tình xa ngái
Đời sẽ lắm hư hao
 
Tình kia dù vẫn thế
Cũng không thể nào hơn
Muốn yêu mà đâu dễ
Đành nén chữ tủi hờn
 
Hoá tình thành tri kỷ
Cho đời sống thêm vui
Chuyện hàng ngày thủ thỉ
Chia sớt những ngậm ngùi
 
Đừng trách em, anh nhé!
Đôi lúc không gặp nhau
Chẳng buồn hay rơi lệ
Bởi sợ tim héo sầu
 
Em muốn về ngày cũ
Như chim hót líu lo
Mê câu vần quyến rũ
Đêm cùng thơ hẹn hò
 
Đôi chúng ta sau trước
Giữ mãi tấm chân tình
Viết câu thơ mà mượt
Lên ngày tháng đẹp xinh
 
Em bây giờ yên ả
Hồn thanh thản vô cùng
Sáng tươi như nắng Hạ
Dịu dàng trải non sông
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
Ai Bảo...
 
Ai bảo...anh làm ca nhạc sĩ
Tâm hồn đầy mộng mị vu vơ
Em không phải là một nhà thơ
Chỉ mượn vần câu từ để ghép
 
Đêm đã khuya mi không muốn khép
Vô tình nghe một bản nhạc hay
Mắt mơ màng cảm giác lâng bay
Tiếng hát ai làm quên cả ngủ
 
Trong bóng đêm lời ca quyến rũ
Giọng trầm trầm vưà đủ em nghe
Thoáng đam mê bỗng chốc theo về
Tim xuyến xao...lòng thầm mắc cỡ...
 
Nếu đã hưá thì người phải nhớ
Tặng cho em bản nhạc du dương
Hồn bay lên tận chốn thiên đường
Mở cổng tình vào vườn ngắm cảnh
 
Ai bảo...làm tim em đập mạnh
Lòng bâng khuâng bởi bản tình ca
"Mắt Em Là..." mộng thấy người...xa
Gởi khúc nhạc hoà cùng tiếng hát
 
Cảm thấy lòng reo như suối thác
Âm ba dường rộn rã làm sao
Này người ơi chẳng biết khi nào
Thơ cũng ngọt ngào như khúc nhạc
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-29 08:00:22Huyền Băng>
 
Ngủ Ngon Nhé...Hỡi Người Thương...
 
Ngủ ngon nhé...hỡi người thương
Cho dù mai có chung đường hay không
Lời yêu vẫn khắc ghi lòng
Bởi tình đã thắm đỏ hồng trái tim
 
Đời dâu bể khó kiếm tìm
Nên khi xa cách như chim lạc đàn
Chừ còn đây, phút sẻ san
Hãy cho nhau những nồng nàn hương yêu
 
Chiêm bao giấc mộng diễm kiều
Ai đâu nỡ để tình liêu xiêu buồn
Môi còn vương dấu nụ hôn
Ngả nghiêng trời đất thần hồn ngất ngây
 
Biết về đâu giưã đêm nay
Lời ca tiếng nhạc làm say gót hồng
Tình ơi, dừng bước phiêu bồng
Về bên em nhé, mặn nồng giấc thương
 
Sương Anh
 
r
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0


ANH ĐI RỒI...
 
Anh đi rồi không còn ai bên cạnh
Vuốt tóc mềm hôn lên cánh môi xinh
Con đường xưa nay thiếu bóng người tình
Trở nên hoang vắng mênh mông chi lạ...
 
Anh đi rồi em như là chiếc lá
Màu uá vàng rơi tả tả bên đường
Em ngồi đây nhớ lại kỷ niệm thương
Như mới vưà...chừ đưá đường đôi ngã...
 
Anh đi rồi ngày ôi sao dài quá!
Tình đam mê ngày đó đã xa rồi...
Vâng, nếu đi thì hãy cứ...anh ơi!
Em sẽ không buồn không sầu chẳng khóc
 
Anh đi rồi cây cũng buồn cô độc
Lá chẳng còn xanh mời mọc tình nhân
Ghế đá mình em thiếu vòng tay gần
Hồn cảm thấy dâng lên niềm ray rức
 
Quen để mà chi...giờ đây tấm tức...
Vắng người ta lồng ngực thấy cô đơn
Trái tim em không còn tiếng dỗi hờn
Nhịp lặng lẽ...từng cơn buồn thoi thóp
 
Anh đi rồi hết còn mong sum họp
Hai ngã đời hai lối rẽ từ nay
Ôm gối chăn tự vỗ giấc từng ngày
Thôi hết rồi tình bây chừ...xa vắng...
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0


 
ANH ĐI RỒI...
 
Anh đi rồi không còn ai bên cạnh
Vuốt tóc mềm hôn lên cánh môi xinh
Con đường xưa nay thiếu bóng người tình
Trở nên hoang vắng mênh mông chi lạ...
 
Anh đi rồi em như là chiếc lá
Màu uá vàng rơi tả tả bên đường
Em ngồi đây nhớ lại kỷ niệm thương
Như mới vưà...chừ đưá đường đôi ngã...
 
Anh đi rồi ngày ôi sao dài quá!
Tình đam mê ngày đó đã xa rồi...
Vâng, nếu đi thì hãy cứ...anh ơi!
Em sẽ không buồn không sầu chẳng khóc
 
Anh đi rồi cây cũng buồn cô độc
Lá chẳng còn xanh mời mọc tình nhân
Ghế đá mình em thiếu vòng tay gần
Hồn cảm thấy dâng lên niềm ray rức
 
Quen để mà chi...giờ đây tấm tức...
Vắng người ta lồng ngực thấy cô đơn
Trái tim em không còn tiếng dỗi hờn
Nhịp lặng lẽ...từng cơn buồn thoi thóp
 
Anh đi rồi hết còn mong sum họp
Hai ngã đời hai lối rẽ từ nay
Ôm gối chăn tự vỗ giấc từng ngày
Thôi hết rồi tình bây chừ...xa vắng...
 
Sương Anh
 
 
ANH ĐI RỒI...
 
Anh đi rồi ai cùng em bên cạnh
Liếc mắt nhìn mặt chảnh má hây xinh
Ai đưa em chiều dạo phố đa tình
Tình tha thiết ấm êm bên dáng lạ
 
Anh đi rồi đời đau như chiếc lá
Bay tái tê giữa phố lạ ven đường
Chuốc chén say lòng nhớ đến người thương
Sầu rũ rượi tình vương...lìa hai ngã
 
Anh đi rồi thế gian ôi buồn quá
Kỷ niệm chắt chiu đon đả đâu rồi
Đêm âm thầm gọi tiếng cố nhân ơi
Lời vọng lại sương rơi như tiếng nấc
 
Anh đi rồi nơi vui nơi cô độc
Ta mạc anh hùng ngồi khóc giai nhân
Vòng tay ôm xa hút kéo khổ gần
Thơ tình rã đoạn đành trong bức rức
 
Trời gieo chi trái ngang đau tức
Cảnh hẩm hiu ấm ức mối tình đơn
Bao thương yêu chờ đợi mỏi mòn
Giờ rã gánh héo hon thoi với thóp
 
Anh đi rồi ai ngồi bên hội họp
Nói cười tươi... ngoi ngóp kể từ nay
Mộng chiếu chăn lạnh lẽo xót từng ngày
Hình bóng cũ... vẫy tay... chào... hoang vắng!
 
Thanh Huy
 
Chúc Sương Anh cuối tuần vui. TTH.
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-19 14:52:46Huyền Băng>
 
 
 Em Như Giọt Sương
 
Em như là gịot sương
Mong manh và nhỏ bé
Xin hãy nhẹ tay nhé
Kẻo sương rụng xuống đời
 
Tình cũng thế người ơi!
Chạm vào thì tan vỡ
Nếu chẳng duyên không nợ
Xin em mãi vẫn là...
 
Đời có lắm mơ hoa
Nhưng nào đâu dám mộng
Sợ khi lòng dậy sóng
Cày nát trái tim đau
 
Nếu đời thật nhiệm mầu
Được cùng ai song gót
Dẫu một chút ngào ngọt
Quên đắng ngót vây quanh
 
Đôi vần thơ cho anh
Từ bên trời viễn xứ
Tình theo cùng con chữ
Xin gửi đến làm quen
 
Giọt sương em đêm đen
Đẩy oi nồng muà Hạ
Làm tươi xanh cỏ lá
Ru anh yên giấc Hè...
 
Sương Anh
r
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

 
 
 Em Như Giọt Sương
 
Em như là gịot sương
Mong manh và nhỏ bé
Xin hãy nhẹ tay nhé
Kẻo sương rụng xuống đời
 
Tình cũng thế người ơi!
Chạm vào thì tan vỡ
Nếu chẳng duyên không nợ
Xin em mãi vẫn là...
 
Đời có lắm mơ hoa
Nhưng nào đâu dám mộng
Sợ khi lòng dậy sóng
Cày nát trái tim đau
 
Nếu đời thật nhiệm mầu
Được cùng ai song gót
Dẫu một chút ngào ngọt
Quên đắng ngót vây quanh
 
Đôi vần thơ cho anh
Từ bên trời viễn xứ
Tình theo cùng con chữ
Xin gửi đến làm quen
 
Giọt sương em đêm đen
Đẩy oi nồng muà Hạ
Làm tươi xanh cỏ lá
Ru anh yên giấc Hè...
 
Sương Anh


 
Nếu em là giọt sương
 
 
Nếu em là giọt sương
Anh xin làm  cổ thụ
Che sương tròn chợt nhú
Gom đủ cả mùi hương
 
Nếu em là giọt sương
Anh làm cây không ngủ
Chờ em vừa ngưng tụ
Uống liền không chút nương
 
Có dám làm giọt sương?
Anh xin làm chiếc lá
Anh hôn em trên má
Cuốn quắt cả người thương.
 
Chắc sợ làm giọt sương??
Thôi thì làm gió chướng
Anh chận hết bốn hướng
Muốn trốn chẳng có đường
 
Thì thôi lại anh thương
Cũng đừng làm giọt sương….nha cưng…
 
cs
 
 

 
 
 

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: cosiaus

Nếu em là giọt sương
 
 

Có dám làm giọt sương?
Anh xin làm chiếc lá
Anh hôn em trên má
Cuốn quắt cả người thương.
 
Chắc sợ làm giọt sương??
Thôi thì làm gió chướng
Anh chận hết bốn hướng
Muốn trốn chẳng có đường
 
Thì thôi lại anh thương
Cũng đừng làm giọt sương….nha cưng…
 
cs

 
 

 
EM MÃI LÀ GIỌT SƯƠNG
 
Em mãi là giọt thương
Hiện thân buồn muôn thuở
Sương mỏng manh dễ vỡ
Phận số đã vậy rồi

 
Làm sao tránh anh ơi!
Khi sinh ra đã thế
Muốn chối từ đâu dễ
Đành chịu kiếp làm sương

 
Nếu anh có lòng thương
Xin nhẹ tay nâng đỡ
Kẻo không sương sẽ vỡ
Biến thành nước tuôn dòng

 
Anh có đành lòng không?
Nhìn giọt sương thanh khiết
Sức mòn hơi cạn kiệt
Tan biến chốn trần đời?
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh



EM MÃI LÀ GIỌT SƯƠNG
 
Em mãi là giọt thương
Hiện thân buồn muôn thuở
Sương mỏng manh dễ vỡ
Phận số đã vậy rồi

 
Làm sao tránh anh ơi!
Khi sinh ra đã thế
Muốn chối từ đâu dễ
Đành chịu kiếp làm sương

 
Nếu anh có lòng thương
Xin nhẹ tay nâng đỡ
Kẻo không sương sẽ vỡ
Biến thành nước tuôn dòng

 
Anh có đành lòng không?
Nhìn giọt sương thanh khiết
Sức mòn hơi cạn kiệt
Tan biến chốn trần đời?
 
Sương Anh





LÊU LÊU


Nếu em mãi là sương
Anh sẽ là vạt nắng
Khi sương lên gặp nắng
Tan u sầu trong đời

May em được thảnh thơi
Viết nhiều dòng thơ lạ
Được anh khen hay quá
Em nũng nịu cười đùa

Anh bó tay chịu thua
Vì em hay quá cỡ
Lêu lêu anh dễ sợ
Cứ muốn nịnh em hoài

Em tỏ vẻ ra oai
Sương tan rồi sương đọng
Làm anh đây trông ngóng
Vạt nắng trở hanh vàng

                                       Đoạn Trường


thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0