📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.007 lượt xem — Trang 57 / 161
Nhớ Bạn Hiền
 
những tưởng chỉ là mới hôm qua
đùa vui nghịch ngợm trước hiên nhà
mái tranh hạnh phúc năm cô gái
quậy đến đất trời cũng nở hoa
 
nay bỗng xa xăm biết nhường nào
không còn gặp gỡ đối thơ nhau
mỗi người một hướng , đời, cơm, áo
chợt nhớ vẫn thơ , chợt nghẹn ngào
 
luôn nhớ Sương Anh nhớ rất nhiều
chúc Sương hạnh phúc với thương yêu
vần thơ cũng thế thêm tươi thắm
cô gái Paris vốn mỹ miều.
 
Cô Bé yuri.
 
lâu không gặp , Sương Anh khoe không? , yuri nhớ Sương Anh lắm lắm , chúc vui hen !
Tôi yêu anh bằng nửa trái tim
Còn nửa kia tôi dành lại đó
Lỡ mai sau anh gây nhiều sóng gió,
Nửa tim kia tôi làm lại cuộc đời

http://nhunggiacmobuon.webnode.com (Chòi Thơ)
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Cô Bé yuri

Nhớ Bạn Hiền
 
những tưởng chỉ là mới hôm qua
đùa vui nghịch ngợm trước hiên nhà
mái tranh hạnh phúc năm cô gái
quậy đến đất trời cũng nở hoa
 
nay bỗng xa xăm biết nhường nào
không còn gặp gỡ đối thơ nhau
mỗi người một hướng , đời, cơm, áo
chợt nhớ vẫn thơ , chợt nghẹn ngào
 
luôn nhớ Sương Anh nhớ rất nhiều
chúc Sương hạnh phúc với thương yêu
vần thơ cũng thế thêm tươi thắm
cô gái Paris vốn mỹ miều.
 
Cô Bé yuri.
 
lâu không gặp , Sương Anh khoe không? , yuri nhớ Sương Anh lắm lắm , chúc vui hen !

 
Thời Gian Trôi - Tình Còn Mãi...
 
Dẫu thời gian trôi nhưng tình còn mãi
Bao niềm vui luôn giữ lại trong tim
Những kỷ niệm xưa đâu dễ kiếm tìm
Năm tháng thay đổi tình hoài thắm thiết

 
Cuộc sống trần gian bao điều khắc nghiệt
Khiến Ta - Người đành phải cách biệt nhau
Nhưng dẫu cho hai dưá cách hai đầu
Thì tình bạn chẳng phai mầu bạc thếch

 
Yuri hỡi những khi đời mỏi mệt
Nhớ về nhau tìm đến hoạ vần thơ
Và chúng ta sẽ dệt chung giấc mơ
Như ngày ấy thuở ban sơ hạnh ngộ

 
Sương Anh
 
Yuri ơi...SA cũng dzị luôn nhớ đến ngũ nương công chuá chúng ta nơi Mái Tranh Thơ cuả thuở nào ở TV ghê đi...tiếng cười nói vẫn còn âm vọng đâu dây thế mà người chừ mỗi nưã mỗi nơi...nhớ ơi là nhớ Yuri ha [:(] SA chúc Yu mãi luôn vui khoẻ nha, thỉnh thoảng rảnh ghé vào chơi nha, SA giờ cũng bận nên cũng ít on thường như lúc trước [sm=40.gif][sm=7.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
HÃY GIỮ HỘ EM
 
Hãy giữ hộ em dòng sông năm cũ
Để thấy đời còn có chút niềm tin
Để được chở che và sống an bình
Bên dòng sông rất đậm đà tình nghiã
 
Nếu một mai sông nói lời từ biệt
Có nghiã là duyên nghiệp cũng đã tan
Dòng sông trôi xa tắp tận non ngàn
Bỏ lại cát hồn võ vàng thương nhớ
 
Giữ hộ em một nhành sông nho nhỏ
Đừng để dòng đổ ra biển mênh mông
Đừng ai đem muối đổ ngập tràn sông
Cho tình em lợ giưã đôi dòng chẻ
 
Hãy giữ hộ em mãi hoài, anh nhé!
Nhánh sông buồn lặng lẽ cạnh bên em
Giấc mộng Nam Kha dẫu đã cũ mèm
Hồn thức tỉnh nhưng tâm đầy hoài niệm
 
Hãy giữ hộ em môi mềm lời nguyện
Dẫu có ngày sông biển nhập hoà chung
Tình sông với cát vẫn được trùng phùng
Theo nhau mãi không bao giờ ly biệt
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-16 10:45:32P.M.T>
HÃY GIỮ HỘ EM

Hãy giữ hộ em dòng sông năm cũ
Để thấy đời còn có chút niềm tin
Để được chở che và sống an bình
Bên dòng sông rất đậm đà tình nghiã

Nếu một mai sông nói lời từ biệt
Có nghiã là duyên nghiệp cũng đã tan
Dòng sông trôi xa tắp tận non ngàn
Bỏ lại cát hồn võ vàng thương nhớ

Giữ hộ em một nhành sông nho nhỏ
Đừng để dòng đổ ra biển mênh mông
Đừng ai đem muối đổ ngập tràn sông
Cho tình em lợ giưã đôi dòng chẻ

Hãy giữ hộ em mãi hoài, anh nhé!
Nhánh sông buồn lặng lẽ cạnh bên em
Giấc mộng Nam Kha dẫu đã cũ mèm
Hồn thức tỉnh nhưng tâm đầy hoài niệm

Hãy giữ hộ em môi mềm lời nguyện
Dẫu có ngày sông biển nhập hoà chung
Tình sông với cát vẫn được trùng phùng
Theo nhau mãi không bao giờ ly biệt

Sương Anh


Năm đổi mùa cho rừng thu thay lá
Sông đổi dòng cho bờ rạ thêm xanh
Sao đổi ngôi trời long lanh đêm lạ
Ai đổi lòng tôi giữ mãi mộng Nam Kha...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-26 17:28:05Viet duong nhan>
Trích đoạn: SuongAnh

 
 
Từ Anh
 
Từ anh em có lại niềm vui
Những chuyện buồn xưa hết ngậm ngùi
Lòng thấy yêu đời và hớn hở
Ngây thơ tuổi ngọc trở về đây...
 
Từ anh em đã hết sầu đầy
Lệ đắng không còn làm mắt cay
Biển mộng lăn tăn làn sóng nhẹ
Hồn êm lắng dịu ngất ngây say...
 
Từ anh em chợt nhận ra mình
Thức tỉnh ra ngoài cõi điêu linh
Anh nhận những trầm kha đắng ngót
Trả em giây phút mộng mơ tình
 
Người ơi em đã nghe rồi đây
Từng giọt mưa buồn đẫm cỏ cây
Vẫn biết người chờ mong cánh hạc
Nhưng ta đâu dễ gặp hằng ngày
 
Xin nhé từ nay chờ có buồn
Đừng như mưa hạ vỡ oà tuôn
Khiến cho tình phải sầu cay đắng
Hãy đợi em về nơi bến Tương...
 
Sương Anh






Trả Nửa Vầng Trăng


Rồi trả cho đời nửa mảnh trăng
Ánh ngà e ấp những băn khoăn
Đứng chờ ai đó, sương vây phủ
Giọt rớt trên vai ngỡ chị hằng

Hay đang muốn giấu lòng vào mơ
Vướng víu trên mi phút dại khờ
Một thoáng để rồi sao xẹt mất
Lạc vùng tinh tú cõi bơ vơ

Lửng thửng tầng không giữa bóng đêm
Biết đâu mà kiếm tiếng yêu thầm
Chân trời góc bể, họa may gặp
Ruộng nhớ nương sầu nợ của em... 

Trả hết cho người, người biết không?
Còn do dự mãi thêm đau lòng
Dẫu thời gian nhạt ánh tàn khuyết
Trả nửa vầng trăng, trọn nhớ mong

                                                Đoạn Trường



Sương Anh nhõng nhẽo, thì Đoạn Trường cũng biết lanh chanh để giúp vui nè.  Chúc Nhỏ mỗi ngày luôn vui vẻ với cuộc sống. 
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-26 17:30:57Viet duong nhan>
@ P.M.T: xin chào đón anh P.M.T. ghé đến chơi, SA rất hân hạnh đón tiếp và quen biết, chúc anh luôn vui và hồn thơ lai láng nha [sm=1.gif]



Tìm Về Chốn Bình An

Trót sinh thân hạc dã
Gõ nhịp đời trầm kha
Rã rời đôi cánh mỏi
Trượt chân giưã giang hà

Mãi một đời lặn lội
Kiếp hạc biết về đâu ?
Nhành dương che bóng rũ
Mẹ là nơi tưạ đầu

Lắng lòng trong nhịp thở
Nghe tâm bình thân an
Chân Như bừng sáng tỏ
Hồn theo áng mây ngàn

Dòng sông lờ lững chảy
Tâm tĩnh lặng vô ngần
Bao muộn phiền ô trọc
Trầm đáy nước nông sâu

Mỗi khi sa bể khổ
Mong một tình yêu thương
Xin bàn tay che chở
Mẹ hiển linh khôn lường

Sông vẫn hoài chảy xiết
Tâm vẫn giữ tịnh yên
Giận ghét yêu hơn thiệt
Chỉ vương thêm muộn phiền

Bên dòng sông trong mát
Ươm cấy những hạt mầm
Xanh tàng che bóng nắng
Ngăn bão lòng mưa tâm

Sương Anh
 
R

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Tìm Về Chốn Bình An

Trót sinh thân hạc dã
Gõ nhịp đời trầm kha
Rã rời đôi cánh mỏi
Trượt chân giưã giang hà

Mãi một đời lặn lội
Kiếp hạc biết về đâu ?
Nhành dương che bóng rũ
Mẹ là nơi tưạ đầu

Lắng lòng trong nhịp thở
Nghe tâm bình thân an
Chân Như bừng sáng tỏ
Hồn theo áng mây ngàn

Dòng sông lờ lững chảy
Tâm tĩnh lặng vô ngần
Bao muộn phiền ô trọc
Trầm đáy nước nông sâu

Mỗi khi sa bể khổ
Mong một tình yêu thương
Xin bàn tay che chở
Mẹ hiển linh khôn lường

Sông vẫn hoài chảy xiết
Tâm vẫn giữ tịnh yên
Giận ghét yêu hơn thiệt
Chỉ vương thêm muộn phiền

Bên dòng sông trong mát
Ươm cấy những hạt mầm
Xanh tàng che bóng nắng
Ngăn bão lòng mưa tâm

Sương Anh


Nội và em
P.M.T

Bên kia lùm tre ngà
Đường làng quanh quanh rợp lá
Bên nây hàng cao già
Nội ngồi nghe lắng tin xa...

Cuối năm
Sương theo về
Cô lòng áo vải phong khuê
Lặng lẽ sắc son giao thề
Bóng già nương nhau chiều xế

Ai hay ngày đưa ngày
Đồng trưa thả nắng trên vai
Đôi gióng thương cây Dền Gai
Dặm dài hai sương một nắng

Bên kia lùm tre ngà
Đèn chiều lưa thưa rũ bóng
Sương hôm về quanh nhà
Người ngồi se cắt đêm đông

Tôi thương hàng cao gầy
Vườn trầu xanh xanh ngày ấy
Hôm em về bên nầy
Hiên nhà vương vấn tóc mây

Bên kia lùm tre ngà
Đường làng quanh quanh rợp lá
Hoa cao ngoài sân nhà
Thì thầm theo mãi ngàn xa

Sau hè cây ổi ra hoa...

-----------------------------
Sương Anh có nhớ nội không ?.  Chúc SA một ngày vui.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-18 21:52:07SuongAnh>
Trích đoạn: P.M.T


Nội và em
P.M.T

Bên kia lùm tre ngà
Đường làng quanh quanh rợp lá
Bên nây hàng cao già
Nội ngồi nghe lắng tin xa...

-----------------------------
Sương Anh có nhớ nội không ?.  Chúc SA một ngày vui.


Trên môi tiếng gọi Bà
Sao mà nghe xa lạ quá!
Vẫn có hàng tre già
Nhưng bóng Nội đã mờ xa...
SA

Chào anh P.M.T., hai chữ bà thì SA đã từng gọi và từng được ôm ấp trong vòng tay yêu thương cuả bà...NGOẠI thôi hà, còn chưa bao giờ dược gọi hai tiếng NỘI ƠI trên môi mình cả, bà nội mất từ khi Ba cuả SA còn bé tí hà...
Nhưng SA từng có bài thơ làm nhớ về Ngoại khi theo bước người viễn xứ xa nhà...Ngoại là người nuôi SA thoát khỏi tử thần khi vưà lọt lòng Mẹ đó!
xin gởi cho anh dọc vui ha.

Nhớ Ngoại
 
Nhớ Ngoại
Đẹp làm sao bài thơ về Quê Ngoại
Gốc đa già, ruộng luá, bóng hàng cau
Chiếc cầu tre, nhịp võng giưã đêm thâu
Hoà tiếng hát cuả bà ru cháu ngủ

 
Quê Ngoại tôi người dân đời lam lũ
Đội nắng dầm mưa kiếm đủ bưã ăn
Nhiều cảnh đời rất khổ cực khó khăn
Quang gánh nặng oằn vai lưng còng xuống

 
Nơi Quê Ngoại những hàng rau theo luống
Màu xanh rờn theo ra chợ đổi trao
Đêm nằm nghe tiếng sóng biển rì rào
Hồn lắng đọng chìm sâu vào giấc điệp

 
Và cứ thế...sáng trưa...chiều nối tiếp
Ngày qua ngày đẩy mạch sống trôi theo
Từ viễn xứ hay tin nơi quê nghèo
Ngoại đã mất...
 đêm buồn con nhớ Ngoại

Sương Anh 02/11/07


Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: SuongAnh

Trích đoạn: P.M.T


Nội và em
P.M.T

Bên kia lùm tre ngà
Đường làng quanh quanh rợp lá
Bên nây hàng cao già
Nội ngồi nghe lắng tin xa...

-----------------------------
Sương Anh có nhớ nội không ?.  Chúc SA một ngày vui.


Trên môi tiếng gọi Bà
Sao mà nghe xa lạ quá!
Vẫn có hàng tre già
Nhưng bóng Nội đã mờ xa...
SA

Chào anh P.M.T., hai chữ bà thì SA đã từng gọi và từng được ôm ấp trong vòng tay yêu thương cuả bà...NGOẠI thôi hà, còn chưa bao giờ dược gọi hai tiếng NỘI ƠI trên môi mình cả, bà nội mất từ khi Ba cuả SA còn bé tí hà...
Nhưng SA từng có bài thơ làm nhớ về Ngoại khi theo bước người viễn xứ xa nhà...Ngoại là người nuôi SA thoát khỏi tử thần khi vưà lọt lòng Mẹ đó!
xin gởi cho anh dọc vui ha.

Nhớ Ngoại
 
Nhớ Ngoại
Đẹp làm sao bài thơ về Quê Ngoại
Gốc đa già, ruộng luá, bóng hàng cau
Chiếc cầu tre, nhịp võng giưã đêm thâu
Hoà tiếng hát cuả bà ru cháu ngủ

 
Quê Ngoại tôi người dân đời lam lũ
Đội nắng dầm mưa kiếm đủ bưã ăn
Nhiều cảnh đời rất khổ cực khó khăn
Quang gánh nặng oằn vai lưng còng xuống

 
Nơi Quê Ngoại những hàng rau theo luống
Màu xanh rờn theo ra chợ đổi trao
Đêm nằm nghe tiếng sóng biển rì rào
Hồn lắng đọng chìm sâu vào giấc điệp

 
Và cứ thế...sáng trưa...chiều nối tiếp
Ngày qua ngày đẩy mạch sống trôi theo
Từ viễn xứ hay tin nơi quê nghèo
Ngoại đã mất...
 đêm buồn con nhớ Ngoại

Sương Anh 02/11/07



Tôi chẳng biết đâu là quê nội ngoại
Chĩ biết chờ khắc khoải những lời thương
Tuổi thơ ngây trải bóng khắp lề đường
Vui một bữa no lo nhiều bữa đói.

Khi lớn lên chưa tùng nghe mẹ gọi
Cũng chưa nghe lời han hỏi của cha
Ngay cả tên không biết ai đặt ra
Sao biết được nơi nào la quê cũ

Có những khi sau một ngày lam lũ
Ngồi thẫn thờ nhớ lại những người thân
Ngoài những bạn chia nhau những ân cần
Không nhớ nổi...ai đâu là ruột thịt

Quê mẹ không biết, quê cha mờ tít
Biết tìm đâu...biết đâu tìm...
Đăng nhập để trả lời
0
Nhớ Ngoại

Nhớ Ngoại
Đẹp làm sao bài thơ về Quê Ngoại
Gốc đa già, ruộng luá, bóng hàng cau
Chiếc cầu tre, nhịp võng giưã đêm thâu
Hoà tiếng hát cuả bà ru cháu ngủ

Quê Ngoại tôi người dân đời lam lũ
Đội nắng dầm mưa kiếm đủ bưã ăn
Nhiều cảnh đời rất khổ cực khó khăn
Quang gánh nặng oằn vai lưng còng xuống

Nơi Quê Ngoại những hàng rau theo luống
Màu xanh rờn theo ra chợ đổi trao
Đêm nằm nghe tiếng sóng biển rì rào
Hồn lắng đọng chìm sâu vào giấc điệp

Và cứ thế...sáng trưa...chiều nối tiếp
Ngày qua ngày đẩy mạch sống trôi theo
Từ viễn xứ hay tin nơi quê nghèo
Ngoại đã mất... đêm buồn con nhớ Ngoại

Sương Anh 02/11/07


Ngoại và em
P.M.T

Em hỏi anh chừng nào về thăm ngoại
Trời tháng hai dừng lại
Tóc mai buồn
Chiều ngược nắng bên kia vườn hoa trái
Còn sợi nào giử lại phút ly hương

Em hỏi ai đặt tên hồ Than Thở
Chiều cuối năm
Anh gởi nhớ đồi thông
Đà Lạt lạnh se lòng bờ đi ở
Phận tiền duyên cho ta lỡ đôi dòng.


-------------------------
Anh cũng giống SA, hồi bé ngoại nuôi.  Chúc SA vui.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-26 17:33:45Viet duong nhan>
 
Sương Phủ Đầu Non
 
Sương đêm phủ kín đầu non
Cùng làn mây trắng chở buồn đi chơi
Nhìn quanh chỉ thấy cuộc đời
Bồng bềnh như chiếc thuyền trôi giưã dòng
 
Thế gian rộng lớn mênh mông
Ta bé nhỏ giưã muôn trùng nghìn khơi
Thất tình lục dục...chao ôi!
Hết thương tới giận ghét rồi lại thương
 
Dòng đời biến đổi khôn lường
Không không sắc sắc vô thường thế gian
Yêu chi trong nỗi muộn màng
Để hồn vướng mắc vương mang làm gì?
 
Người ta như cánh chim di
Rày đây mai đó mãi đi không dừng
Tìm chi ở cõi mông lung
Mà đày thân xác giưã dòng trầm luân
 
Đầu non mây trắng đang gần
Hay màn sương phủ trên tâng non cao
Vì ai dạ mãi cồn cào
Vì ai thân xác hanh hao héo gầy
 
Đêm nay cùng với gió mây
Sương đem buồn thả mong ngày đến mau
Bình minh hoa nắng tươi mầu
Hồn sương cũng thế thôi sầu vương mang
 
Sương Anh
 
R
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0



Dòng Dư Lệ


Chẳng hiểu vì sao em lại buồn
Còn anh cảm thấy lòng mưa tuôn
Phải chăng duyên kiếp mình đang tận
Và cuốn dòng đời hư ảo luôn

Nhìn mắt em tôi chẳng hiểu gì
Ngỡ như muốn giấu nỗi niềm riêng
Chuỗi sầu vụn vỡ dòng dư lệ
Một thoáng rồi đây sẽ biệt ly

Nhớ thuở xa xăm gió chuyển mình
Gặp em khi lúc trời say mưa
Áo lem những giọt sầu mưa đổ
Làm ướt lòng anh đó biết chưa

Thoáng đó ba năm mình gặp nhau
Vui chưa kiệp nở đẻ ra sầu
Cuộc yêu chưa trọn đành dang dỡ
Nay trách tội anh gánh khổ đau

Vì cớ làm sao em lại buồn
Giận ai chua xót lời chia tay
Chẳng hay nếu đã yêu người khác
Bỏ lại đơn côi ở chốn nầy

Em hỡi từ nay anh hết rồi
Sống như vô nghĩa cuộc đời trôi
Vùi men rượu cũ thay dòng lệ
Để nụ hôn đầu mãi thấm môi

                                              Đoạn Trường



Chúc Sương Anh vẫn luôn bình an.  Hôm nay, cho Đoạn Trường làm người xấu hén. 
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0
 
SA xin cám ơn Đoạn Trường, anh P.M.T., bạn Tinhkhobiengioi đã ghé đến vui cùng SA, nhưng bận quá hổng có thời gian hoạ thơ cùng mọi người được, xin đừng giận SA ha, khi trở về sẽ đáp lễ thiệt là nồng hậu ha, còn bi giờ đừng có giận SA...tụi nghịp lắmmm! [sm=1.gif]
 
Ngày mai là SA sẽ vắng mặt một thời gian để đi dự khoá Hè huấn luyện huynh trưởng bên Đức...
 
Chúc tất cả các bạn thơ thân yêu cuả SA một Muà Hè thiệt là mát mẻ, khoẻ khoắn và vui vẻ nha...Hẹn gặp lại ! [sm=7.gif][sm=7.gif][sm=10.gif][sm=10.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

 
SA xin cám ơn Đoạn Trường, anh P.M.T., bạn Tinhkhobiengioi đã ghé đến vui cùng SA, nhưng bận quá hổng có thời gian hoạ thơ cùng mọi người được, xin đừng giận SA ha, khi trở về sẽ đáp lễ thiệt là nồng hậu ha, còn bi giờ đừng có giận SA...tụi nghịp lắmmm! [sm=1.gif]
 
Ngày mai là SA sẽ vắng mặt một thời gian để đi dự khoá Hè huấn luyện huynh trưởng bên Đức...
 
Chúc tất cả các bạn thơ thân yêu cuả SA một Muà Hè thiệt là mát mẻ, khoẻ khoắn và vui vẻ nha...Hẹn gặp lại ! [sm=7.gif][sm=7.gif][sm=10.gif][sm=10.gif]



Còn Đây

Còn đây dư ảnh một người
Còn đây tiếng nói một thời trầm hương
Bạn bè đây đó vấn vương
Còn đây giọng nói thân thương một thời

Người đi bao kẻ chơi vơi
Vườn thơ như lắng, lặng hơi hương trầm
Vắng nàng thơ bạn tri âm
Hồn khô héo úa, tim ngầm héo hon

Còn đây vĩnh viễn mãi còn
Nét thơ thời cũ tình son sắt tình
Biển đời sóng gió điêu linh
Còn đây câu hát mối tình mộng mơ

Trên đời mấy ngã đường thơ
Bóng chiều rọi xuống bơ vơ lạ lùng
Cuộc đời thơ rộng mênh mông
Nhớ ai ai nhớ cho lòng xuyến xao

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Còn Đây

Còn đây dư ảnh một người
Còn đây tiếng nói một thời trầm hương
Bạn bè đây đó vấn vương
Còn đây giọng nói thân thương một thời

Người đi bao kẻ chơi vơi
Vườn thơ như lắng, lặng hơi hương trầm
Vắng nàng thơ bạn tri âm
Hồn khô héo úa, tim ngầm héo hon

Còn đây vĩnh viễn mãi còn
Nét thơ thời cũ tình son sắt tình
Biển đời sóng gió điêu linh
Còn đây câu hát mối tình mộng mơ

Trên đời mấy ngã đường thơ
Bóng chiều rọi xuống bơ vơ lạ lùng
Cuộc đời thơ rộng mênh mông
Nhớ ai ai nhớ cho lòng xuyến xao

Nguyên Đỗ




 
Dường Như Hồn Tỉnh Thức
 
Vườn yêu có lắm lối vào
Khi chân lỡ bước lao đao một đời
Từ nay xin trả cho người
Xanh xao nỗi nhớ để rồi thong dong
 
Xin em như áng mây hồng
Là đà bay khắp non sông mọi miền
Lắng lòng rủ hết ưu phiền
Để tâm thanh thản bình yên mọi thời
 
Ngày xưa những áng thơ rơi
Viết trong nỗi nhớ gọi mời yêu thương
Chừ tâm sáng tỏ khôn lường
Những yêu ghét giận như luồng gió bay
 
Hồn em như ánh trăng đầy
Nhẹ nhàng như áng mây bay trên trời
Tình như chiếc lá thu rơi
Chừ vui mai mốt một đời khổ đau
 
Về nương tưạ Phật hết sầu...
 
Sương Anh
 
Dường như đi khoá tu học Phật pháp về, hồn thơ và dòng thơ cuả SA như bị nhuộm mùi thiền dzị á, anh NĐ có thấy hôn?[:)]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-08-06 21:33:39SuongAnh>
 
 
Quét Lá Vườn Tâm
 
Tay cầm cán chổi đong đưa
Quét bao nhiêu bận vẫn chưa sạch lòng
Lá vàng rối rít trên không
Bay đi tìm cội để mong an nhàn
 
Đài sen thanh khiết mùi nhang
Cớ sao tâm động miên man chẳng ngừng
Lưả sân si cháy bập bùng
Bao giờ mới dứt mới dừng lại đây?
 
Phiền não cứ để thêm dầy
Nếu không quét dọn sẽ đầy vườn tâm
Mỗi ngày một chút lỗi lầm
Hoá thành biển nghiệp trầm luân muôn đời
 
Tham sân chớ buộc ai ơi!
Từ bi hỷ xả người người đều vui
Hãy dùng chổi để đẩy lùi
Chớ nên ủ lá chôn vùi chơn tâm
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
........
Hãy dùng chổi để đẩy lùi
Chớ nên ủ lá chôn vùi chơn tâm

 
Sương Anh

RÁNG... "Phủi Bụi Trừ Dơ" SA ơi !
Chúc con hưởng mùa Vu Lan Báo Hiếu năm Canh Dần thật bình an hạnh phúc.
Bisous
Cô_7

Blog_vdn
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-08-08 10:13:15Viet duong nhan>
Trích đoạn: Viet duong nhan

........
Hãy dùng chổi để đẩy lùi
Chớ nên ủ lá chôn vùi chơn tâm

 
Sương Anh

RÁNG... "Phủi Bụi Trừ Dơ" SA ơi !
Chúc con hưởng mùa Vu Lan Báo Hiếu năm Canh Dần thật bình an hạnh phúc.
Bisous
Cô_7


Oh, thiệt là vui ghê khi thấy cô 7 ghé vào thăm con, con bưã giờ bận bịu chuyện Phật sự, đi học Phật pháp Âu Châu khoá huấn luyện huynh trưởng mới về nên ít đi lang thang đâu, chỉ ở nhà Paris và Vườn Tao Ngộ thôi hà.
Con cám ơn và cũng kính chúc cô 7 một muà Vu lan thiệt là an lạc nha [sm=40.gif][sm=7.gif]
 
Con vưà sáng tác bài này nè, kính gởi hương hồn Mẹ và nhân xin kính tặng cô 7 luôn. Thương kính[sm=10.gif]
 

 

Mẹ Hỡi, Có Hay Con Nhớ Mẹ?!
 
Mẹ là ánh đuốc ngàn đời
Rọi sáng hồn con đến cuối hơi
Xác dẫu vùi sâu trong huyệt mộ
Tình theo con mãi không xa rời

Ngắm áng mây trời lãng đãng bay
Hồ thu xác lá phủ rơi đầy
Sương mờ vây kín không gian rộng
Mẹ hỡi con buồn, hỏi có hay?!
 
Hoa trắng từ nay trên ngực cài
Màu hồng tươi thắm để cho ai
Mẹ đi xa lắc đâu còn thấy
Nhớ Mẹ, nhìn hoa, lệ chảy dài
 
Vốn biết vô thường sao cứ buồn
Ngày Vu Lan đến lệ lòng tuôn
Tiết thu buốt giá sương thu lạnh
Tâm động hồn run theo gió luồng
 
Cầu xin Mẹ ở trên non ngàn
Hồn thảnh thơi hơn chốn thế gian
Đốt nén trầm hương xin gửi Mẹ
Tấm lòng con thảo nơi dương trần
 
Sương Anh
R
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-08-29 12:23:37Viet duong nhan>


Hoàng Hôn Xưa



Nắng chiều tha thướt dạo trên sông
Gió mát hiu hiu đưa đẩy lòng
Sóng lúa nằm phơi màu óng ả
Hương tình thơm ngát thỏa nhà nông

Xa cuối bờ đê cô gánh nước
Tưới vườn rau muống vừa đâm chồi
Câu hò thỉnh thoảng cô ngân khẽ
Hòa với nắng hường mọng cặp môi

Chú nghé nhà ai chưa chịu về
Thong dong gặm cỏ dọc triền đê
Vẫy tai đắc ý mùi xanh mượt
No bụng nằm dài ngắm cảnh quê

Thương dế chiều nay khóc muộn màng
Tìm chưa ra được lối về hang
Ngỏ xưa nay bỗng dời đi mất
Bóng tối dần buông chú vội vàng

Mây chiều thả xuống khép màn vui
Đàn nhạn bay sang thấy ngậm ngùi
Chờ sáng trời về xây cảnh lại
Làng quê trở giấc đẹp hoàng hôn

                                                Đoạn Trường

08/28/10
R
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-08-29 12:48:51Viet duong nhan>



Nắng Cố Quên Cây Sao Đành!


Nắng xưa nay đổ về đâu
Tìm theo bóng lá cây sầu bến tương
Ngả màu cát bụi vấn vương
Cây thôi thúc nhớ, nắng hường cứ quên

Nỗi niềm đá cuội chông chênh
Nay bên cội úa, mai bên cội mờ
Xanh xao quạnh vắng đường tơ
Nhạn kia nếu ghé, cây nhờ nhắn tin

Xa em, giọt nhớ hiện hình
Nắng đi, em cất ân tình xui theo
Ngày xanh đếm phút gió heo
Lá vàng hụt hẫng, nghĩa bèo bạc vôi

Thì thôi xin hãy thì thôi
Tìm nhau chi để bồi hồi vòng tay
Nói quên, vũng nhớ loang đầy
Nắng nghiêm bóng ngã hồn cây bẽ bàng

                                                   Đoạn Trường

R
Sương Anh có khoẻ không? Về lâu mà im re, sợ có chuyện gì.  Vào hắc xì một tiếng cho bà con thôn nghèo biết, đỡ lo nè.  Nếu không, Đoạn Trường thiết nghĩ Nhỏ sắp về dinh với tài tử nào đó.  Mong rằng SA vẫn khoẻ, trẻ, và cười duyên dáng như ngày nào.  
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0

Nắng Cố Quên Cây Sao Đành!


Nắng xưa nay đổ về đâu
Tìm theo bóng lá cây sầu bến tương
Ngả màu cát bụi vấn vương
Cây thôi thúc nhớ, nắng hường cứ quên

Nỗi niềm đá cuội chông chênh
Nay bên cội úa, mai bên cội mờ
Xanh xao quạnh vắng đường tơ
Nhạn kia nếu ghé, cây nhờ nhắn tin

Xa em, giọt nhớ hiện hình
Nắng đi, em cất ân tình xui theo
Ngày xanh đếm phút gió heo
Lá vàng hụt hẫng, nghĩa bèo bạc vôi

Thì thôi xin hãy thì thôi
Tìm nhau chi để bồi hồi vòng tay
Nói quên, vũng nhớ loang đầy
Nắng nghiêm bóng ngã hồn cây bẽ bàng

                                                  Đoạn Trường

Mây Che Bóng Nắng
 
Nắng mai ánh vẫn dịu dàng
Nhưng mây che bóng nắng vàng còn đâu
Cây buồn phiến lá cũng sầu
Ngẩn ngơ từng chiếc ngã mầu xanh xao
 
Nắng buồn u uẩn trên cao
Vén mây nhìn xuống lệ trào giọt rơi
Biến thành những hạt mưa đời
Thanh âm vang vọng rã rời hồn cây
 
Hạ còn lẩn quẩn đâu đây
Hương thu thấp thoáng gọi mây trở về
Ai hay nắng trốn sau hè
Rưng rưng lệ tủi tỉ tê lời buồn
 
Cây giận cây chẳng thèm thương
Trách rằng nắng đã vấn vương nơi nào
Đâu hay nắng vẫn ngọt ngào
Tình cây, nắng vẫn dạt dào như xưa
 
Sương Anh
 
 


Sương Anh có khoẻ không? Về lâu mà im re, sợ có chuyện gì.  Vào hắc xì một tiếng cho bà con thôn nghèo biết, đỡ lo nè.  Nếu không, Đoạn Trường thiết nghĩ Nhỏ sắp về dinh với tài tử nào đó.  Mong rằng SA vẫn khoẻ, trẻ, và cười duyên dáng như ngày nào.  
 
Cám ơn ĐT luôn đến thâm và...giữ nhà dùm cho SA ha. Bắt đầu từ hôm nay SA thong thả hơn trước một tí, không còn bỏ nhà đi lâu nưã, sẽ vào vui chơi cùng các bạn thường hơn nha...ĐT nè, bỏ lâu quá hỏng làm thơ bi giờ vào thấy thơ cuả ĐT viết tặng hay quá làm cho hồn thơ cuả SA bị khớp đó...hình như là TY & ĐM trong SA như dần lắng dịu...chắc sắp thành..., có sợ...ni cô hôn? [8D]



Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-03 13:31:47Viet duong nhan>
 
Đi _ Về _ Một Cõi Nhân Gian
 
Tình tang tang tính trăng vàng
Buồn ai thả gót lang thang
Bóng ngả dài trên cành liễu
Ánh vương loang lỗ bên đàng
 
Ngậm ngùi ngày tháng chơ vơ
Như mạch nước sông lững lờ 
Bâng quơ ôm đàn trỗi nhịp
Thấy đời bỗng hoá ngu ngơ
 
Lạc bước viễn phương về đây
Trầm luân một kiếp sầu đầy
Mỏi mắt đi tìm ảo ảnh
Hồn rơi trong chén rượu cay

Làm thân lữ khách trần gian
Ngơ ngẩn bước chân đêm tàn
Chẳng biết nơi đâu chỗ dưạ
Ngã mình quên kiếp lầm than
 
Cõi riêng thơ thẩn mình ta
Miên miên cô tịch trăng già
Rong rêu phù vân cõi tục
Bước vào chi chốn phong ba
 
Tình tang tích tịch tình tang
Réo rắc đêm khuya cung đàn
Huyền cầm buồn vang tiếng vọng
Đi _ Về _ Một cõi nhân gian...

Sương Anh
 
R
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0


Tập Học Yêu!


Sáng nay ra ruộng cấy tình yêu
Mai nhổ ghen tuông cỏ mọc nhiều
Sau bón giận hờn, thương để nhớ
Kỹ càng vun xới đất phì nhiêu

Khi yêu nắng ấm đôi vòng tay
Bóng mát buồn vui đến mỗi ngày
Tha thứ cho nhau lần phạm lỗi
Bao mùa nghịch ý học làm hay

Mấy lần mưa đổ giọt ghen tuông
Ngao ngán bờ đê, chuối lạnh buồng
Làm úa nụ hồng trong bão tố
Thuận trời nắng đẹp lúa đơm bông

Mây tím lỡ vương ánh giận hờn
Giồng hoa khao khát tiếng chim non
Rủ về chia sớt lời âu yếm
Để rót niềm riêng nước động lòng

Đến mùa thu gặt lúa yêu đương
Người gánh mừng vai rợp bóng đường
Như dãi lụa vàng bay trước gió
Chung tình lúa chín thoảng mùi hương

                                                       Đoạn Trường

 
 
Cám ơn ĐT luôn đến thâm và...giữ nhà dùm cho SA ha. Bắt đầu từ hôm nay SA thong thả hơn trước một tí, không còn bỏ nhà đi lâu nưã, sẽ vào vui chơi cùng các bạn thường hơn nha...ĐT nè, bỏ lâu quá hỏng làm thơ bi giờ vào thấy thơ cuả ĐT viết tặng hay quá làm cho hồn thơ cuả SA bị khớp đó...hình như là TY & ĐM trong SA như dần lắng dịu...chắc sắp thành..., có sợ...ni cô hôn? [8D]

(Thấy Sương Anh em đăng ký tập thơ "Nối Lại Vòng Tay", ĐT muốn hỏi có thể nào em tặng ĐT một quyển để làm kỹ niệm.  Nếu em đồng ý, ĐT cũng mong rằng em viết một hay hai câu gì đó, và ký tên em... cái đó mới quan trọng.  Dù sao đi nữa, muốn biết chữ viết của cô giáo Trung Kỳ ra sao nè [:D]) Thơ của ĐT không bao giờ làm hồn thơ của SA bị khớp đâu, SA chưa chán là hên lắm rồi.  SA sắp thành gì ĐT lúc nào cũng sẵn sàng ủng hộ tinh thần; nếu làm người trồng rau không được, thì cũng biết lặt rau, luột rau cũng không tệ, thử qua mới biêt...
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0

Tập Học Yêu!


Sáng nay ra ruộng cấy tình yêu
Mai nhổ ghen tuông cỏ mọc nhiều
Sau bón giận hờn, thương để nhớ
Kỹ càng vun xới đất phì nhiêu

Khi yêu nắng ấm đôi vòng tay
Bóng mát buồn vui đến mỗi ngày
Tha thứ cho nhau lần phạm lỗi
Bao mùa nghịch ý học làm hay

Mấy lần mưa đổ giọt ghen tuông
Ngao ngán bờ đê, chuối lạnh buồng
Làm úa nụ hồng trong bão tố
Thuận trời nắng đẹp lúa đơm bông

Mây tím lỡ vương ánh giận hờn
Giồng hoa khao khát tiếng chim non
Rủ về chia sớt lời âu yếm
Để rót niềm riêng nước động lòng

Đến mùa thu gặt lúa yêu đương
Người gánh mừng vai rợp bóng đường
Như dãi lụa vàng bay trước gió
Chung tình lúa chín thoảng mùi hương

                                                      Đoạn Trường
 
CẤY THƯƠNG YÊU!
 
Cầm hạt thương yêu đem cấy trồng
Mai sau cây lớn trổ đơm bông
Cầu trời mưa thuận cành oằn trái
Nắng đến hôn lên má đỏ hồng
 
Nhỡ khi trái nắng mưa không đều
Lá rụng trơ cành cây khẳng khêu
Chẳng giận chẳng buồn hay trách cứ
Âm thầm chăm sóc một lòng yêu
 
Mây cứ lang thang chẳng biết chi
Để cho trái chín quá xuân thì
Hạt mầm rơi rụng bên sông ái
Cây mới nẩy mầm ngóng kẻ đi
 
Cho dù không gặp chẳng chung đường
Em vẫn ngồi đây cấy hạt thương
Cho đến ngày nao duyên hạnh ngộ
Tình chung hai đưá...biết đâu tường!
 
Hết muà xuân hạ đến thu đông
Hạt giống yêu thương nơi cánh đồng
Hương ngát nồng nàn lan toả rộng
Mong người hiểu được thoả chờ mong
 
Sương Anh
  
(Thấy Sương Anh em đăng ký tập thơ "Nối Lại Vòng Tay", ĐT muốn hỏi có thể nào em tặng ĐT một quyển để làm kỹ niệm.  Nếu em đồng ý, ĐT cũng mong rằng em viết một hay hai câu gì đó, và ký tên em... cái đó mới quan trọng.  Dù sao đi nữa, muốn biết chữ viết của cô giáo Trung Kỳ ra sao nè [:D]) Thơ của ĐT không bao giờ làm hồn thơ của SA bị khớp đâu, SA chưa chán là hên lắm rồi.  SA sắp thành gì ĐT lúc nào cũng sẵn sàng ủng hộ tinh thần; nếu làm người trồng rau không được, thì cũng biết lặt rau, luột rau cũng không tệ, thử qua mới biêt...
 
ĐT nè...chỉ mới đăng ký thôi hà, chưa ra tập thơ đâu mà mong quá dzị, hơn nưã chữ viết cuả cô giáo thới hiện đại chuyên xài bằng ordinateur thì chữ cuả ai cũng đều giúng nhau hết á, hỏng phải sao, thôi thì khi thấy chữ cuả ĐT cũng như thấy chữ cuả SA dzị đó ha [sm=9.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
ĐỚN ĐAU...
 
Hãy lắng tâm nghe không hề phán xét
Hãy giữ lòng đừng xét nét hỏi han
Xin để tình thương nổi dậy ngập tràn
Xua đuổi những trái ngang đang vây buả
 
Phận hồng nhan yếu mềm như tơ luạ
Cớ sao trời đày đoạ phải cưu mang
Những chuyện đau thương ngang trái dỡ dang
Giết hồn chết trong ngỡ ngàng oan nghiệt
 
Càng nhẫn nhục thứ tha càng thua thiệt
Người có hay? hoặc biết vẫn làm ngơ
Lòng đớn đau rối rắm tưạ tơ vò
Ngoài bình thản giả vờ không hay biết
 
Gặp nhau chi để rồi lời từ biệt
Tình phu thê phụ tử viễn ly rồi
Mắt cạn khô mà máu ưá vành môi
Bảo không khóc cớ sao hồn nức nở
 
Nén nỗi đau lắng lòng theo nhịp thở
Giữ nụ cười cho con trẻ yên tâm
Người người vui sao ta giọt lệ thầm
Tuôn chảy mãi khó cầm trong tâm khảm
 
Lạy Từ Bi xin nghe lời con khấn
Phổ độ hồn đừng bi hận đau thương
Kẻ vô minh tâm lạc lối lầm đường
Mau thức tĩnh về tưạ nương Tam Bảo
 
Sương Anh
 
(viết thay tâm trạng cuả người phụ nữ đau lòng trước thảm cảnh gia đình chỉ vì một chút hiểu lầm mà phụ tử tình thâm đành ly biệt, cha không muốn gặp mặt con làm lòng người mẹ xót xa...còn đau lòng nào hơn...ôi, thương tâm cho thân phận con người luôn phải chứng kiến trước những nghịch cảnh oái oăm [sm=2.gif]...)
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
MUÀ THU ĐANG ĐI TỚI
 
 
"...Thương Nai buồn đang ngơ ngác..." *
Bước ngập ngừng trên xác lá thu vàng
Hồn ngẩn ngơ trước cảnh chuyển muà sang
Lá từng chiếc khẽ khàng rơi rơi xuống
 
Ánh trăng từ từ lên muộn
Như sợ làm luống cuống một tâm linh
Nhìn chiếc lá ngẫm nghĩ kiếp nhân sinh
Vòng luân hồi tử sinh nào có đợi
 
Gió lạnh lùng từng cơn thổi
Lá vẫn điềm nhiên thay đổi sắc màu
Hết xanh rồi vàng lại đến đỏ, nâu
Rụng về cội...có chi đâu vội vã
 
Bốn muà thu, đông, xuân, hạ
Vẫn là ta - chẳng mặc cả thời gian
Đi, đứng, ngồi, nằm...vẫn thế - Tịnh an
Nhất tâm bất loạn trước muôn vàn thách đố
 
Những tham, sân, si, hỷ, nộ
Hay ái, ố - lục dục thất tình
Khiến đời trầm luân một kiếp điêu linh
Biết buông xả tâm bình thân an lạc
 
Bên ngoài lá rơi lác đác
Tiếng gió về nghe xào xạc âm vang
Trong rừng thu có một chú nai vàng
Ngơ ngẩn nhìn muà thu đang đi tới...
 
Sương Anh 00:05' _ 12.09.2010
 
 
*...Thương Nai buồn đang ngơ ngác... = trích trong bài hát Muà Thu Còn Đó


 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0


Hương Sầu Nho Nhỏ


Thuở kia ngồi ngắm lá vàng bay
Chẳng hiểu khi yêu vướng khổ đầy
Bên tách cà-phê, mừng điếu thuốc
Ngỡ rằng tất cả chính là đây

Cuộc sống điềm nhiên theo tháng ngày
Tuy làm vất vả cảm vui thay
Nắng mưa gieo chút sầu nho nhỏ
Màu áo phong sương lấm bụi nầy

Rồi mùa thu đến để làm chi?
Rung động con tim bởi một người
Da diết tâm hồn khi vắng bóng
Tìm nhau thêm vướng giọt tình si

Từng chiếc lá rơi về chốn nào
Mỗi mùa thu đến lá hanh hao
Phải chăng cái nợ không vay, trả
Yêu để sinh ly thấu nghẹn ngào

Giờ đây mấy chục mùa thu qua
Ngồi ngắm lá bay bên tách trà
Tóc đã điểm sương mùi kỷ niệm
Mùa thu năm ấy mãi trong ta

                                                Đoạn Trường


Hôm trước Sương Anh có hỏi Đoạn Trường cái nầy ---'-,-{@ ---,-'-(@ nghĩa là gì, thì hôm nay ĐT có câu trả lời nè, đó là một cặp hoa phượng còn gọi là "Song Phượng."  Biết rồi nhớ giữ bí mật đó hén.  Thôi SA đừng buồn nữa, làm thi sĩ thì có lúc người ta hiểu lầm mà.  Chữ viết của SA lãng mạn, nhưng hơi có phần giống của nữ bác sĩ, mê bong bóng quá.  Chúc SA luôn vui, khoẻ (niệm tình cho cái tính già lanh chanh của ĐT hén) 
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0


Thu đêm…
 

Đêm thu tịch, bóng thu liêu
có ánh trăng tròn, lả lơi bên lều
có chàng trai, thả mơ trôi
về miền đất lạ…
 
Đã lâu, con sông vàng mùa lá
lững thững nhớ
thu thả
từng chiều trôi…
 
Có mùa nào
loài người gọi mùa  ô Môi*
nghe trong khuya, có tiếng đêm chầm chậm bước
đã lâu rồi, em chẳng đến được
nơi hẹn xưa
thu lá
đã vàng mùa…
 
Đêm Trung thu, nhớ tiếng đàn xưa
nghe con tim giật mình, gọi mùa nhớ
em ở đâu, để ánh trăng vàng nhỏ
từng giọt rơi 
trên phiến nhớ, khắc tên người…
 
hoàng nguyên


 
* Môi


Xin chào em gái, thơ thẩn chuồn hết rồi em gái ạ. Hôm nay góp vui cùng em mấy câu. Mến chúc em gái có nhiều vui vẻ nhé.

Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-02 11:58:35SuongAnh>


 
Chiếc Lá Buồn Thu
 
Thu về rừng lá cầu kinh
Mong xin chút nắng ấm tình Hạ rơi
Hao gầy chiếc lá cuối trời
Trong cơn buốt lạnh khóc đời hanh hao
 
Thu đang nhuộm sắc cành cao
Gió dong đưa nhẹ bay vào hư không
Tương tư nhung nhớ trong lòng
Bâng khuâng lá mãi hát rong bên lề
 
Lời ca đậm nét ê chề
Chút đau chút đớn não nề tâm can
Vô thường đời tục thế gian
Ở đi đi ở... muôn vàn niềm đau
 
Tình buồn như tiếng mưa Ngâu
Rưng rưng ngấn lệ...bi sầu tủi thân
Ngậm ngùi thương nhớ cố nhân
Thu về lá đổ âm thầm bên song
 
Buồn thương chiếc lá thu phong
Nay đành gạt lệ não lòng lià cây
Trời buồn lơ lửng áng mây
Hồn cây tiễn biệt lá bay về trời
 
Thinh không vọng tiếng mưa rơi
Hay là tiếng khóc bên đời đưa sang
Thương cho chiếc lá thu vàng
Hay thương thân phận muộn màng riêng ta ?
 
Sương Anh
 
Hôm trước Sương Anh có hỏi Đoạn Trường cái nầy ---'-,-{@ ---,-'-(@ nghĩa là gì, thì hôm nay ĐT có câu trả lời nè, đó là một cặp hoa phượng còn gọi là "Song Phượng."  Biết rồi nhớ giữ bí mật đó hén.  Thôi SA đừng buồn nữa, làm thi sĩ thì có lúc người ta hiểu lầm mà.  Chữ viết của SA lãng mạn, nhưng hơi có phần giống của nữ bác sĩ, mê bong bóng quá.  Chúc SA luôn vui, khoẻ (niệm tình cho cái tính già lanh chanh của ĐT hén) 

Trời ơi....ĐT đã làm cho SA hết hồn, muốn xỉu luôn đó... thiệt tình là chẳng có gì bí mật để mà bật mí cả, SA vẫn như ngày nào vui buồn tùy theo tâm trạng từng lúc...nhất là lỡ mang tính thi sĩ ở trong người nên khó lòng mà không lãng mạn hay yếu đuối trước cảnh vật xung quanh...
SA hong có sao đâu chỉ là quá ngạc nhiên mà thôi...nhưng lần sau đừng có la lớn như dzị nưã nha, coi chừng SA giật mình đứng tim rồi hồn bay bỗng thoát ra khỏi chốn này thì lấy ai mà hoạ thơ với ĐT chứ, phải hôn?
Chúc vui nha!
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Dễ Thương Nhưng Thương Không Dễ


Lần đầu nghe, dễ thương nhưng thương không dễ
Thưở lớp Mười, lớp Chín, tức cười ghê
Bao nhiêu năm ngày tháng Tết đi về
Càng chiêm niệm càng gật gù thấy đúng

Đúng, vâng ... rõ người xưa thường nói trúng
Người dễ thương, im lặng ngắm nhìn thôi
Nếu lăng nhăng liều lĩnh sẽ tiêu đời
Người dễ thương, nhưng Shương nào phải dễ

Phải dò dẫm, phải cố công, phá lệ ...
Tìm cho ra chìa khoá mở trái tim ...
Có người tìm mãi vẫn đi tìm ...
Tóc bạc trắng vẫn chưa ra bí quyết ...

Phải luyện võ, phải dò la điểm huyệt ...
Thua phen này,càng kiên quyết tiến lên ...
Phải cố công, phải theo đuổi lâu bền ...
Mới hy vọng chèo thuyền vào tới bến ...

Nguyên Đỗ
ND lâu ngày quậy SA một tí hén!
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0