📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.047 lượt xem — Trang 95 / 161
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-02 10:59:32Huyền Băng>
Nhơ Nhớ
 
 
Một thoáng lòng nhơ nhớ
Khi tìm không thấy người
Môi đang nụ cưòi tươi
Bỗng dưng liền chợt tắt

 
Người bỏ đi đâu mất
Để hiu quạnh nơi này
Thiếu vắng một vòng tay
Lòng thấy buồn chi lạ

 
Tiếng mưa rơi rỉ rả
Chiều cuối tuần buồn thiu
Nhớ người ta thật nhiều
Chống cằm ngồi tư lự

 
Như cánh chim viễn xứ
Vùng vẫy bốn phương trời
Bay đi khắp mọi nơi
Biết làm sao tìm gặp

 
Lấy gì để khoả lấp
Nỗi nhớ đang mênh mang
Nhìn màu lá ngã vàng
Lòng càng thêm tê tái

 
Nhớ! ôi sao nhớ mãi
Mong cho đến một ngày
Vai kề tay nắm tay
Hồn mới thôi nhơ nhớ!


Sương Anh
 
r
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hoangnguyen6889



Nửa câu yêu...

Lại nói yêu
không sợ người ta buồn... trăm năm chẵn
thương nhớ một đời
nên cũng xót... nửa câu yêu


Lại nói yêu
để tim ai, lại nổi trôi từng chiều 
trên dòng nhớ
của bập bềnh vô định ấy

Tình vẫn mải... trên dòng thương như vậy
chờ mắc nợ nhau
để tụ lại
hết một đời

trong giấc mơ yêu
bập bềnh về viễn khơi
đâu người đó ?
để tôi neo lại... bến đậu...



hoàng nguyên
 
Lại Xao nặng... nữa

Ảnh sưu tầm (xin cảm ơn tác gỉa)

 
 
Còn Xa Vời Vợi...
 
Còn xa vời vợi...sao mà neo bến
Thuyền vô tư cứ hết đến rồi đi
Để bến chờ bạc mái tóc xuân thì
Nưả câu yêu...vẫn còn đâu xa ngái...

 
Trái đất thì cứ xoay vòng mãi mãi
Để bên này không gặp được bên kia
Yêu thương nhau đành ươm mộng vỗ về
Cho chữ nhớ không làm tâm xáo động

 
Yêu thương lắm nhưng cách xa biển rộng
Nên chữ tình đành chôn giấu vào trong
Để đêm đêm mơ mộng gửi tim hồng
Về bên ấy...mong chờ ngày tương ngộ...

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
V Scarlett O ' Hara 
 
Em ngồi ghế đá
Hàng cây lặng yên
Mùa thu thay lá
Ai nhìn mải miên
 
Em nghiêng mái tóc
Hôn nhẹ cánh hoa
Anh quên ngưng học
Mơ ước chan hòa
 
Em không gọi nữa
Thư cũng chẳng về
Âm thầm anh hứa
Vẫn hòai đam mê
 
Thời gian đổi mãi
Bốn mùa trong tim
Dẫu là tê tái
Mãi hòai yêu em
 
Nguyên Đỗ
 


 

Ảnh Hòang Nguyên sưu tầm.
N Đ cũng cảm ơn tác giả
 
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-24 19:04:32hoangnguyen6889>
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

V Scarlett O ' Hara 
 
Em ngồi ghế đá
Hàng cây lặng yên
Mùa thu thay lá
Ai nhìn mải miên
 
Em nghiêng mái tóc
Hôn nhẹ cánh hoa
Anh quên ngưng học
Mơ ước chan hòa
 
Em không gọi nữa
Thư cũng chẳng về
Âm thầm anh hứa
Vẫn hòai đam mê
 
Thời gian đổi mãi
Bốn mùa trong tim
Dẫu là tê tái
Mãi hòai yêu em
 
Nguyên Đỗ
 


 

Ảnh Hòang Nguyên sưu tầm.
N Đ cũng cảm ơn tác giả
 
 
Nét huyền…
 
Nghiêng tóc xõa
ngẩn ngơ anh
một đời nhớ
giáng em kiều
hoa chớm nở
tuổi tròn trăng
sao lại nghiêng
để đổ cả thế gian
nét thiếu nữ
trong phút tình
nghiêng nghiêng ấy…
 
Xin đừng ngẩn ngơ
mà gởi thương như vậy
tư lự mà chi
cho kẻ chết… cả một đời
thôi xin đừng
chỉ để lại nét cười
mà nghiêng cả
đời tôi
vì nét huyền
muôn thuở ấy…
 
Người tôi chưa quen ơi
xin đừng nghiêng như vậy
đẻ lòng tôi rơi
trong sâu thẳm đến khôn cùng…
 
 
hoàng nguyên

Xin chào anh Nguyên Đỗ, hình này HN thích lắm, vì nét nghiêng nghiêng trời cho của người con gái , tay nâng bông hoa... để thưởng thức mùi hương...  má lại nghiêng nghiêng, kiểu "Seal with a kiss: Free, no charge!" được khắc ở bia đá sau chỗ cô ấy ngồi trong Văn Miếu (Hà nội), mắt nhìn về xa xăm... để  " Gởi gió cho mây ngàn bay" ( Đoàn Chuẩn Từ Linh). Thấy "ta tiếc cho ta" quá anh NĐ ạ.
(hình này copy trộm mà lại quên không ghi tác giả... thật có lỗi quá với tác giả. HN đang tìm lại. Xin cảm ơn tác giả rất nhiều)
Xao nặng một chút cho vui, mến chúc các anh chị và các bạn có thật nhiều niềm vui mới...

Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Ngô Thiên Tú


Đợi chờ
 
Ngô Thiên Tú
 
Say sưa nghe tiếng sét con tim
Mê man thương nhớ một bóng hình
Lâng lâng mộng tưởng bao ngày tháng
Đắm đuối cuồng si biển sóng tình
 
Sa ngã như tim đã yêu rồi
Thẩn thơ rung động lắm tình ơi
Đam mê bờ môi thương chết đuối
Diù em vào mộng mị đôi bờ
 
Không còn xa cách như ngày xưa
Ru mơ vào biển yêu hẹn hò
Thã hồn theo sóng tình lãng mạn
Cho tim du mục không bến bờ
 
Đợi chờ giấc mơ của yêu đương
Nghe tim xao xuyếp nhịp mơ màng
Bềnh bồng như có em bên cạnh
Ngây ngất liêu trai mộng địa đàng         
 
 


 
Thủy Chung
 
Ai cũng muốn mình gìn giữ câu
Thủy chung tình nghiã, vẹn cau trầu
Nhưng tình chưa thắm hồng duyên nợ
Bởi thế hai mình mãi chờ nhau

 
Quấn quít si mê tự thuở nào
Ngày mong đêm đợi...một lòng trao
Tình ơi, có thấu cho chăng nhỉ?!
Biết đến khi nao mới ngọt ngào...

 
Tiếng sét ái tình vỡ trái tim
Làm cho ta phải quyết đi tìm
Kiếm người ráp nối từ hai nưả
Trọn vẹn một đời hạnh phúc êm

 
Chung thủy một đời không đổi thay
Dẫu cho phận số không xum vầy
Lòng này hoài giữ tình ai đó
Chẳng đổi thay lòng...hỏi có hay?!

 
Sương Anh
 
Cám on anh Tú đến thăm SA nha, đọc bài thơ Đợi Chờ làm cho SA liên tưởng đến hai chữ Thủy Chung. Chúc anh vui khoẻ và sáng tác đều ha, dạo này thấy anh Tú làm thơ đều hơn trưóc đó nha, có phải hồn thơ đang dào dạt?!
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-07-13 03:59:12Châu bá Thông>



 
Hãy Mơ...
 
 
Hãy mơ anh nhé hãy mơ
Em là giòng nước lửng lờ êm êm
Suối anh là vòng tay mềm
Ôm em che chở...tình đêm ngọt ngào

Hãy mơ trăng sáng trời cao
Nghiêng vầng chiếu sáng bờ ao vườn nhà
Bóng em ẻo lã kiêu sa
Phất phơ giải luạ áo tà tung bay

Hãy mơ em giọt sương mai
Long lanh trên những ngọn cây đợi chờ
Mát lòng anh chén trà thơ
Nhấp từng giọt nhỏ....hồn mơ sinh tình

Hãy mơ một khoảng trời xinh
Gió ru mây ngủ...chúng mình ru nhau
Vầng trăng thức suốt canh thâu
Nhẹ nhàng mây trốn...giang đầu cười vui

 
Sương Anh
 
 
Cố Mơ

Cố mơ.anh vẫn cố mơ
Tìm làn sương dịu ,dựa bờ vai êm
Tay em thay chiếc gối mềm
Bên anh đan khối tình thêm ngạt ngào
 
Cố mơ tình mãi bay cao
Hòa bao tinh tú gởi trao duyên nhà
Quyện vào những giọt sương sa
tô lên mái tóc mượt mà hương bay
 
cố mơ tình nghĩa trúc mai
Mang mùa xuân đến tương lai trực chờ
Cùng em dệt những vần thơ
đan câu chung thủy ,bến mơ thuyền tình
 
Cố mơ cùng dáng em xinh
Đan tay sách bước ,đôi mình bên nhau
Nhìn trăng hóng gió đêm thâu
Cho cau nguyện ước cùng trầu an vui
 
CBT
 
 
 
 






[/align]

Đăng nhập để trả lời
0



 
Hãy Mơ...
 
 
Hãy mơ anh nhé hãy mơ
Em là giòng nước lửng lờ êm êm
Suối anh là vòng tay mềm
Ôm em che chở...tình đêm ngọt ngào

Hãy mơ trăng sáng trời cao
Nghiêng vầng chiếu sáng bờ ao vườn nhà
Bóng em ẻo lã kiêu sa
Phất phơ giải luạ áo tà tung bay

Hãy mơ em giọt sương mai
Long lanh trên những ngọn cây đợi chờ
Mát lòng anh chén trà thơ
Nhấp từng giọt nhỏ....hồn mơ sinh tình

Hãy mơ một khoảng trời xinh
Gió ru mây ngủ...chúng mình ru nhau
Vầng trăng thức suốt canh thâu
Nhẹ nhàng mây trốn...giang đầu cười vui

 
Sương Anh
 
 
Cố Mơ

Cố mơ.anh vẫn cố mơ
Tìm làn sương dịu ,dựa bờ vai êm
Tay em thay chiếc gối mềm
Bên anh đan khối tình thêm ngạt ngào
 
Cố mơ tình mãi bay cao
Hòa bao tinh tú gởi trao duyên nhà
Quyện vào những giọt sương sa
tô lên mái tóc mượt mà hương bay
 
cố mơ tình nghĩa trúc mai
Mang mùa xuân đến tương lai trực chờ
Cùng em dệt những vần thơ
đan câu chung thủy ,bến mơ thuyền tình
 
Cố mơ cùng dáng em xinh
Đan tay sách bước ,đôi mình bên nhau
Nhìn trăng hóng gió đêm thâu
Cho cau nguyện ước cùng trầu an vui
 
CBT
 
 
 
TÌNH MƠ
 
Đôi ta tình thắm duyên mơ
Xây đời mộng ảo trên bờ biển êm
Sóng chiều nhẹ vỗ cát mềm
Vòng tay khép lại cho em rạt rào
 
Lâng lâng hồn nhẹ lên cao
Du miên lên cõi trăng sao quên nhà
Sưong rơi cứ ngỡ lệ sa
Từng giọt rơi xuống là đà đưa bay
 
Bên song một buổi sớm mai
Tình mơ đan dệt cùng ai...mộng chờ
Tiếng lòng gửi gấm vào thơ
Hồn đêm yên giấc không bơ vơ tình
 
Dương cầm mười ngón tay xinh
Dạo vài khúc nhạc ru tình bên nhau
Đêm nay cùng thức canh thâu
Bờ vai êm ái...gối đầu tình vui
 
Sương Anh


Lão Ngoan Đồng Châu bá Thông ui....cho cháu hỏi thăm chút đi...bộ hôm nay tửu nhập ngà ngà...bước chân xiu vẹo sang nhà...cháu chơi...ha [sm=9.gif] thật là hân hạnh hân hạnh...xin nghiêng mình chào đón...lão bá nha...hihihihihi...



 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-07-12 16:36:41Nguyên Đỗ>
Anh Ru Em Ngủ

Anh ru em ngủ đêm nay
Trong mơ tinh tú rơi đầy mắt em
Em nằm trên cỏ mượt êm
Ngước nhìn sao sáng cả miền sông Ngân

Nằm mơ giấc mộng thiên thần
Áo dài trắng đẹp trong ngần giấc hoa
Em đi trong nắng chan hòa
Hàng cây phượng tím chiều qua rộn ràng

Ru em giấc ngủ dịu dàng
Leo lên hết trọn nấc thang mây trời
Em nằm ngửa giữa mây trôi
Bay qua khắp cả núi đồi biển sông

Sáng mai qua giấc mơ nồng
Vườn hoa thơm vạn đoá hồng nở tươi
Em ra dạo, miệng tươi cười
Không gian thơm ngát vì người hay hoa

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Ôi hay là Phượng Tím
tên gọi là Jaca

 
 
Hàm Oan...
 
 
Hic... hic... hic... hàm oan cho một kiếp
Ai phụ tình... mình bị thiệp lá bài
Nũng nịu đi... để nóng ruột anh trai
Kéo phượng tím... đỗ thừa người phụ bạc
 
Buồn... buồn... buồn... có anh trai đem nhát
Mình cô đơn... nên chết khát tình thương
Em Sương ui, đôi ta ở hai đường
Muốn dành dỗ... làm hong lại anh Đỗ ( hahaha )
 
Chỉ chờ đêm... tim mới dám xổ lồng
Thơ tình ái gửi người mong kẻ nhớ
Yêu mà chi... để bi giờ trăn trở
Nỗi buồn nào... mãi muôn thuở nơi ta
 
 
jacaranda
 
 
 
 
Anh trai của người ta ui... sao đổ thừa, tội nghiệp pt muh [:D] dỗ em Sương thì có nhiều người quá, chen vô hong lại dí anh Nguyên Đỗ... hahaha [:)]
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau

[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=303824]Trang Lưu Trữ



Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: jacaranda

Ôi hay là Phượng Tím
tên gọi là Jaca



Hàm Oan...


Hic... hic... hic... hàm oan cho một kiếp
Ai phụ tình... mình bị thiệp lá bài
Nũng nịu đi... để nóng ruột anh trai
Kéo phượng tím... đỗ thừa người phụ bạc
 
Buồn... buồn... buồn... có anh trai đem nhát
Mình cô đơn... nên chết khát tình thương
Em Sương ui, đôi ta ở hai đường
Muốn dành dỗ... làm hong lại anh Đỗ ( hahaha )
 
Chỉ chờ đêm... tim mới dám xổ lồng
Thơ tình ái gửi người mong kẻ nhớ
Yêu mà chi... để bi giờ trăn trở
Nỗi buồn nào... mãi muôn thuở nơi ta
 
 
jacaranda
 
 
 
 
Anh trai của người ta ui... sao đổ thừa, tội nghiệp pt muh [:D] dỗ em Sương thì có nhiều người quá, chen vô hong lại dí anh Nguyên Đỗ... hahaha [:)]

 
 
GIẢI OAN
 
Em Sương xin lên tiếng giải hàm oan
Nào có biết anh trai lo lắng quá
Ai đến Paris chơi cũng bắt cả
Bảo là người hay chọc phá em tôi

 
Thấy thương ghê này hỡi anh JA ơi
Đừng giận nhé, em đôi lời bày tỏ
Anh trai tốt bụng thương đưá em nhỏ
Thấy xụt xùi chịu hổng nổi...la làng

 
Ai có ngờ bắt oan anh JA chàng
Bảo là kẻ đã làm em Sương khóc
Thương quá là thương vòng tay ngà ngọc
Mắt mi ngoan mời mọc...nụ hôn đền

 
Sương Anh
 
Anh JA ui....mắc cười quá hà, hết buồn nỗi rồi, đang cười đau bụng quá đi...hôn đền nè chịu chưa hihihihihi [sm=kissing.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

Trích đoạn: jacaranda

Ôi hay là Phượng Tím
tên gọi là Jaca



Hàm Oan...


Hic... hic... hic... hàm oan cho một kiếp
Ai phụ tình... mình bị thiệp lá bài
Nũng nịu đi... để nóng ruột anh trai
Kéo phượng tím... đỗ thừa người phụ bạc
 
Buồn... buồn... buồn... có anh trai đem nhát
Mình cô đơn... nên chết khát tình thương
Em Sương ui, đôi ta ở hai đường
Muốn dành dỗ... làm hong lại anh Đỗ ( hahaha )
 
Chỉ chờ đêm... tim mới dám xổ lồng
Thơ tình ái gửi người mong kẻ nhớ
Yêu mà chi... để bi giờ trăn trở
Nỗi buồn nào... mãi muôn thuở nơi ta
 
 
jacaranda
 
 
 
 
Anh trai của người ta ui... sao đổ thừa, tội nghiệp pt muh [:D] dỗ em Sương thì có nhiều người quá, chen vô hong lại dí anh Nguyên Đỗ... hahaha [:)]



GIẢI OAN
 
Em Sương xin lên tiếng giải hàm oan
Nào có biết anh trai lo lắng quá
Ai đến Paris chơi cũng bắt cả
Bảo là người hay chọc phá em tôi

 
Thấy thương ghê này hỡi anh JA ơi
Đừng giận nhé, em đôi lời bày tỏ
Anh trai tốt bụng thương đưá em nhỏ
Thấy xụt xùi chịu hổng nổi...la làng

 
Ai có ngờ bắt oan anh JA chàng
Bảo là kẻ đã làm em Sương khóc
Thương quá là thương vòng tay ngà ngọc
Mắt mi ngoan mời mọc...nụ hôn đền

 
Sương Anh
 
Anh JA ui....mắc cười quá hà, hết buồn nỗi rồi, đang cười đau bụng quá đi...hôn đền nè chịu chưa hihihihihi [sm=kissing.gif]

Đỗ là đậu, hoà là đã ký
chúc hai người, bí tỷ cùng say
thôi thế là, kể từ hôm nay
cả lối xóm, đều vui mừng rượi  hỏi
Cũng xin lỗi
anh Ja

tôi có tội
cứ tưởng Cha, là sắp được bế bồng
đâu có biết,  Ja cũng muốn duyên nồng
cùng bạn cũ, trăm năm hoài nhớ mãi
 
Mừng em gái, nụ cười đã trở lại
trên môi hồng

mãi đậu
đó không phai
Còn lại ai Tóc vẫn mầu nắng mai
Trâm ai cài, cho cả làng chiều nhớ
cảm ơn nhé, những ai đã giúp đỡ
cho em Sương, vui lại những ngày mơ
thôi từ nay
tôi được thả những vần thơ
theo mầu nắng xiên chiều trên biển cạn…
 
 
hoàng nguyên
 
Mến chào em gái nhé, thấy em gái vui vẻ rồi đấy nhé.  Mến chúc cả nhà cùng vui vẻ.
Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
        Dặn dò lại
 
Lần sau ai dám làm Tiểu Thư buồn
Cứ lên chùa thỉnh một hồi chuông
Bao tội tình kể ra cho hết
Sư gọi lên phạt quét lá liền
 
Tiểu Thư vui dòng thơ xuôi chảy
Đượm ý tình kết nối gần xa
Cùng đàn em múa dẻo hát ca
Như gió reo chan hoà ngày mới
 
Và lòng sư cũng vui phơi phới
Niệm kinh cầu cho hạnh phúc muôn nơi
Cho mùa vui khắp cả đất trời
Có tiếng tơ phím đàn Tiểu Thư dạo./.
 
Đăng nhập để trả lời
0
GIẢI OAN

Em Sương xin lên tiếng giải hàm oan
Nào có biết anh trai lo lắng quá
Ai đến Paris chơi cũng bắt cả
Bảo là người hay chọc phá em tôi

Thấy thương ghê này hỡi anh JA ơi
Đừng giận nhé, em đôi lời bày tỏ
Anh trai tốt bụng thương đưá em nhỏ
Thấy xụt xùi chịu hổng nổi...la làng

Ai có ngờ bắt oan anh JA chàng
Bảo là kẻ đã làm em Sương khóc
Thương quá là thương vòng tay ngà ngọc
Mắt mi ngoan mời mọc...nụ hôn đền

Sương Anh

Anh JA ui....mắc cười quá hà, hết buồn nỗi rồi, đang cười đau bụng quá đi...hôn đền nè chịu chưa hihihihihi

 
 
 
Em SA cười là được rồi... chọc cho cười mà hỏng cười là chọt lét ah [:D] Anh trai của người ta ui... tất cả chỉ là giỡn vui thôi, mong đừng ngại nha [:)]
 
 
 

[/align]Đang Mơ ...


Đang mơ mộng ... nụ hôn đền ập đến
Làm hồn phê như cập bến thiên đàng
Chưa chuẩn bị ... mà em Sương làm ngang
Hồn ngây ngất làm quay cuồng trời đất ( hahaha )

Biết hay không ... anh ja chỉ giỡn thôi
Thấy em buồn rồi mắt môi không thắm
Nên ghẹo chút, đem nụ cười gửi gấm
Để không gian không lấm tấm mưa buồn

Giận chi đâu ... chỉ là mấy câu suông
Ghẹo qua lại vơi vui buồn năm tháng
Ai ngờ đâu ... anh trai bị hốt hoảng
Xin lỗi ja... làm ngại quá đi thôi


jacaranda[/align]
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau

[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=303824]Trang Lưu Trữ



Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: jacaranda

Ôi hay là Phượng Tím
tên gọi là Jaca



Hàm Oan...


Hic... hic... hic... hàm oan cho một kiếp
Ai phụ tình... mình bị thiệp lá bài
Nũng nịu đi... để nóng ruột anh trai
Kéo phượng tím... đỗ thừa người phụ bạc
 
Buồn... buồn... buồn... có anh trai đem nhát
Mình cô đơn... nên chết khát tình thương
Em Sương ui, đôi ta ở hai đường
Muốn dành dỗ... làm hong lại anh Đỗ ( hahaha )
 
Chỉ chờ đêm... tim mới dám xổ lồng
Thơ tình ái gửi người mong kẻ nhớ
Yêu mà chi... để bi giờ trăn trở
Nỗi buồn nào... mãi muôn thuở nơi ta
 

jacaranda
 
 
 
 
Anh trai của người ta ui... sao đổ thừa, tội nghiệp pt muh [:D] dỗ em Sương thì có nhiều người quá, chen vô hong lại dí anh Nguyên Đỗ... hahaha [:)]


Ai Dành Chỗ?

Ai dành chỗ sao Ja đành kết tội?
Để hồn ai bối rối mãi ngày đêm
Hình anh Gia hay tấm hình của em
Sao đẹp quá vừa ngọc ngà huyền bí

Hay hòa ước đam mê mình hãy ký
Cả Tóc Nâu và tri kỷ Trâm Anh
Dưới mái nhà có đủ cả năm anh
Vui chung sống hòa bình chịu không nhỉ

Ai lộn xộn bốn người kia sẽ ký
Đầu sưng to không được khóc bù loa
Không dỗ dành không mong được dịu xoa
Phạt cho đứng hay quỳ trên gai mít

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-07-10 08:35:01bietaiaibiet>
[color=#000099]Tại Người Ấy...
 
Tại người ấy em buồn
Lệ lả chả rơi tuôn
Biết tim em yếu đuối
Ghẹo xong lại cuống cuồng

 
Biết tính em đã lâu
Hay nghĩ ngợi trong đầu
Dẫu chỉ là cây cỏ
Bị gió mưa...xót đau

 
Có phải muốn thử lòng
Xem em có...ghen không?
Ai mà lại chả thế
Ghen lắm...lệ đoanh tròng

 
Nhưng vì thương người ta
Không dám nói thiệt thà
Sợ vướng lòng bận trí
Góc tối giọt buồn sa...


Sương Anh
[/color]
[color=#330099] 
 
Chào em gái Sương Anh ! đừng trách là anh lãng quên em nghen ! em có biết không? em bây giờ đã thành "người của công chúng" rồi! nên mấy lần anh đã tới cửa nhà em nhưng lại ngập ngừng ngại bước vào (vì sợ không có chỗ mà ngồi, đứng mãi mỏi chân lắm à!) nhưng anh vẫn luôn dõi theo từng bước đi của em đó Sương Anh à ! chúc em luôn vui, yêu đời và hạnh phúc nha. Anh xin họa với em bài thơ này nhé? thân mến!


TRÁCH...
 
Trách ai chẳng hiểu lòng nhau
Còn dâng nước lớn cho đau bãi bờ !
 
Bãi bờ lại quá ngây thơ
Chưa lo đê vỡ đã mơ mưa nguồn...
 
Thuyền tình sao cũng vô thường:
Mình tơi tả sóng còn thương gió người ?!
[/color] 
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
[link=http://vnthuquan.org/diendan/tm.aspx?
m=297398]* Trang chính[/link]
* Trang lưu
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: bietaiaibiet

 
Chào em gái Sương Anh ! đừng trách là anh lãng quên em nghen ! em có biết không? em bây giờ đã thành "người của công chúng" rồi! nên mấy lần anh đã tới cửa nhà em nhưng lại ngập ngừng ngại bước vào (vì sợ không có chỗ mà ngồi, đứng mãi mỏi chân lắm à!) nhưng anh vẫn luôn dõi theo từng bước đi của em đó Sương Anh à ! chúc em luôn vui, yêu đời và hạnh phúc nha. Anh xin họa với em bài thơ này nhé? thân mến!


TRÁCH...
 
Trách ai chẳng hiểu lòng nhau
Còn dâng nước lớn cho đau bãi bờ !
 
Bãi bờ lại quá ngây thơ
Chưa lo đê vỡ đã mơ mưa nguồn...
 
Thuyền tình sao cũng vô thường:
Mình tơi tả sóng còn thương gió người ?!
 

 
THÔI ĐỪNG...
 
Thôi đừng trách nưã mà chi
Cho thêm nặng gánh sầu bi trong lòng
 
Thôi đừng trách chuyện dòng sông
Nướcc thời chảy mãi cuối dòng xa xăm
 
Thôi đừng trách chuyện trăm năm
Hữu duyên vô phận nên tằm xa dâu
 
Thôi đừng trách nưã thêm đau
Có không không có...vui câu thanh nhàn
 
Sương Anh
 
Anh trai ơi....đã muộn rồi...bửa giờ em nghĩ về anh.....xấu lắmmmm...thiệt là xấuuuu...dzị....đó...hihihihi...anh nói làm cho em gái mắc cỡ quá nè...bộ anh và những người ở nơi đây hổng phải là "người của công chúng" sao hả...hổng chịu vào thăm em gái còn giả bộ nói dzị cho em gái quên bắt...lỗi anh ha...anh trai khéo nói ghê, nhưng mà em lỡ nghĩ...dzị rồi, ráng chịu ha...[sm=9.gif] em xin chúc anh luôn vui vui khoẻ và nhiều thi hứng để làm bài hoạ mới cho em đọc nữã đó hihihìhihihi...
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0


Mùa đang chín...


Mơ lại chín
những ngày em gọi nhớ
suối nguồn thương
vẫn ngào ngạt hương trời
vẫn là ru
trong tiếng nhạc xa vời
dịu êm mộng
bồng bềnh sóng tình vỗ
 
Mấy hôm vắng
áo dài em ngang ngõ
đường tới trường, lại lẻ chỉ một chiều
ai lối về, để tình lại cô liêu
buồn áo trắng, phố chẳng còn hát nữa
Câu thương nhớ, em để quên đầu ngõ
cửa then cài, đường lại vắng mầu chia
hỏi thăm em
Má biểu: “ Em chưa dzì…a !”
phố lại vắng
những mùa mơ đang chín…
 
hoàng nguyên
 
Mến chào em gái nhé, thế đã hoà với “Người Tây” chưa em gái ơi ? lại vào phá em một chút… vì dầu đang xuống giá, em gái ạ ! Chúc em có thật nhiều vui vẻ.
Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0

Chưa hết giận !
 
Hết giận chưa ?
những mùa xa nhau ấy

sang Cali
xem nắng vàng đã dậy
trên biển yêu chắc sẽ lắm người mời
 
Hết giận chưa ?
hỡi em gái cuối trời
thôi hết nhé
để tình thơ lại phơi phới
 
Yêu là thế
thỉnh thoảng buồn lại rỗi
trách người yêu: “ Sao cứ biền biệt thôi”
Yêu là thế
sống trong cảnh đơn côi
và nhớ lắm những mùa hè rực nóng…
 
Hết giận chưa ?
để hoa lòng lắng đọng
gởi cho mây thăm thẳm điệp khúc hồng
 
Hết giận chưa ?
để mầu má còn hồng
cho người ấy làm thơ : chiều nhớ bạn…
 
 
hoàng nguyên


Xin chào em gái, cuối tuần ghé thăm em gái đây. Sao hết giận chưa em gái ơi? Xao nặng mấy câu chúc em vui vẻ nhé.

À anh Ja ơi, hn cũng chỉ viết đùa một chút thôi, chúc hai người vui vẻ.

Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh



Tại Người Ấy...
 
Tại người ấy em buồn
Lệ lả chả rơi tuôn
Biết tim em yếu đuối
Ghẹo xong lại cuống cuồng

 
Biết tính em đã lâu
Hay nghĩ ngợi trong đầu
Dẫu chỉ là cây cỏ
Bị gió mưa...xót đau

 
Có phải muốn thử lòng
Xem em có...ghen không?
Ai mà lại chả thế
Ghen lắm...lệ đoanh tròng

 
Nhưng vì thương người ta
Không dám nói thiệt thà
Sợ vướng lòng bận trí
Góc tối giọt buồn sa...


Sương Anh




Ai anh ấy...


Ai anh ấy
làm em tôi vương vấn
nhớ từ nay
nhè nhẹ đừng dong chơi
đừng có tơ vương
mang thả khắp gầm trời
cho sương mắc
những chiều mênh mang nhớ


Ai anh ấy
nếu thấy như duyên nợ
hãy mến em tôi
bằng cả traí tim nồng
nhớ hằng đêm
nâng niu duyên vợ chồng
cho em tôi
thỏa lòng bao đêm nhớ
Ai anh ấy
nhớ kỹ câu duyên nợ
để em tôi
mãi mãi thắm tình nồng…
 
 
hoàng nguyên 
 
Ảnh của Blackwell 

Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hoangnguyen6889

Trích đoạn: SuongAnh



Tại Người Ấy...
 
Tại người ấy em buồn
Lệ lả chả rơi tuôn
Biết tim em yếu đuối
Ghẹo xong lại cuống cuồng

 
Biết tính em đã lâu
Hay nghĩ ngợi trong đầu
Dẫu chỉ là cây cỏ
Bị gió mưa...xót đau

 
Có phải muốn thử lòng
Xem em có...ghen không?
Ai mà lại chả thế
Ghen lắm...lệ đoanh tròng

 
Nhưng vì thương người ta
Không dám nói thiệt thà
Sợ vướng lòng bận trí
Góc tối giọt buồn sa...


Sương Anh




Ai anh ấy...          I - Anh Ấy


Ai anh ấy
làm em tôi vương vấn
nhớ từ nay
nhè nhẹ đừng dong chơi
đừng có tơ vương
mang thả khắp gầm trời
cho sương mắc
những chiều mênh mang nhớ


Ai anh ấy
nếu thấy như duyên nợ
hãy mến em tôi
bằng cả traí tim nồng
nhớ hằng đêm
nâng niu duyên vợ chồng
cho em tôi
thỏa lòng bao đêm nhớ
Ai anh ấy
nhớ kỹ câu duyên nợ
để em tôi
mãi mãi thắm tình nồng…
 
 
hoàng nguyên 
 
Ảnh của Blackwell 

 
I - Anh Ấy!
 
I -Anh Ấy! Cả từ Anh lẫn Việt
Hòang gia này đáo để thiệt chẳng chơi
Một điều em, một điều ấy em tôi
Lại căn dặn kỹ càng như kén rể
 
Anh là ai! I là anh, đúng thế
Đọc tiếng Anh, tiếng Việt cũng như ai
Iu tựa yêu khác i ngắn y dài
Viết đùa nghịch chọc hòang gia một tí
 
Nếu được chọn dân cũng được như ý
Thành ông hòang, thành phò mã tương lai
Đã iu ai thì chẳng nói dông dài
Cũng chung thủy trọn đời cho đến chết
 
Trông em Sương trông nàng Trâm đẹp hết
Lại nàng Gia hoa tím với Tóc Nâu
Bốn nàng thơ tay thần bút cũng ngầu
Trái cầu ném mình chụp được không nhỉ
 
Nguyên Đỗ
 
Chỉ đùa thôi anh hòang gia Hòang Nguyên và các hòang nương nương ơi!
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Trích đoạn: hoangnguyen6889

Trích đoạn: SuongAnh



Tại Người Ấy...
 
Tại người ấy em buồn
Lệ lả chả rơi tuôn
Biết tim em yếu đuối
Ghẹo xong lại cuống cuồng

 
Biết tính em đã lâu
Hay nghĩ ngợi trong đầu
Dẫu chỉ là cây cỏ
Bị gió mưa...xót đau

 
Có phải muốn thử lòng
Xem em có...ghen không?
Ai mà lại chả thế
Ghen lắm...lệ đoanh tròng

 
Nhưng vì thương người ta
Không dám nói thiệt thà
Sợ vướng lòng bận trí
Góc tối giọt buồn sa...


Sương Anh




Ai anh ấy...          I - Anh Ấy


Ai anh ấy
làm em tôi vương vấn
nhớ từ nay
nhè nhẹ đừng dong chơi
đừng có tơ vương
mang thả khắp gầm trời
cho sương mắc
những chiều mênh mang nhớ


Ai anh ấy
nếu thấy như duyên nợ
hãy mến em tôi
bằng cả traí tim nồng
nhớ hằng đêm
nâng niu duyên vợ chồng
cho em tôi
thỏa lòng bao đêm nhớ
Ai anh ấy
nhớ kỹ câu duyên nợ
để em tôi
mãi mãi thắm tình nồng…
 
 
hoàng nguyên 

Ảnh của Blackwell 


I - Anh Ấy!
 
I -Anh Ấy! Cả từ Anh lẫn Việt
Hòang gia này đáo để thiệt chẳng chơi
Một điều em, một điều ấy em tôi
Lại căn dặn kỹ càng như kén rể
 
Anh là ai! I là anh, đúng thế
Đọc tiếng Anh, tiếng Việt cũng như ai
Iu tựa yêu khác i ngắn y dài
Viết đùa nghịch chọc hòang gia một tí
 
Nếu được chọn dân cũng được như ý
Thành ông hòang, thành phò mã tương lai
Đã iu ai thì chẳng nói dông dài
Cũng chung thủy trọn đời cho đến chết
 
Trông em Sương trông nàng Trâm đẹp hết
Lại nàng Gia hoa tím với Tóc Nâu
Bốn nàng thơ tay thần bút cũng ngầu
Trái cầu ném mình chụp được không nhỉ
 
Nguyên Đỗ
 
Chỉ đùa thôi anh hòang gia Hòang Nguyên và các hòang nương nương ơi!


Đổ cho Nguyên
Hoàng vẫn Nguyên, nhưng Đỗ
Ai là ai, để khổ… cho em tôi
Tôi là ai, sao cứ ở xa xôi
Anh là ai, chỉ một ai ai biết
 
Kể cũng đáng… là cao thủ thiệt
Ai là Anh, và Anh lại là ai
Hoàng đây là, anh hoàng không ngai
Nên hơi ngại,  hỏi ai ai biết
 
Chỉ chú rể, mới được xem mặt thiệt
còn  lại Nguyên chỉ Đổ cho Đỗ thôi
I là Anh, và Anh cũng là I
Chúc anh Đỗ… cả hai Trạng một lúc…
 
 
Hoàng nguyên
 
Hoàng Nguyên  cảm ơn anh  Đỗ Nguyên nhé, ừ mình đùa chút cho vui anh ạ… thú thật mình chưa biết mặt em gái thế nào cả… nhưng qua bài thơ anh tả thì…  I cũng mộng là anh  đó.
Hy vọng đùa vui một chút thôi, tiếc mình bận quá... nhưng nếu rảnh thì táp vào ngay.. để mọi người cùng em gái của xóm chúng ta cùng vui…. À mà xóm mình nhiều cô đẹp thơ cực giỏi nữa.  Hy vọng sẽ cùng vui với cả nhà. Chúc cả nhà có thật nhiều niềm vui mới.

Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
 
Em Ru Anh Ngủ
 
Đêm đã khuya rồi đó
Anh yêu hãy ngủ đi
Lời em nhẹ thầm thì
Rót vào tai êm dịu
 
Lời ru theo vần điệu
Cuả bài hát ca dao
Tiếng em ru ngọt ngào
Đưa anh vào huyền thoại
 
Đường đời nhiều mệt mỏi
Anh lận đận suy tư
Với tình em hiền từ
Anh hình như quên hết...
 
Ngủ đi người yêu mến
Bao gánh nặng đưa đây
Em cất giữ dùm này
Anh nhẹ lòng ngon giấc
 
Bỏ đi bao tất bật
Hãy tưạ vào bờ vai
Dẫu nhỏ bé và gầy
Nhưng chưá đầy êm ái
 
Ngón tay em mềm mại
Xoá tan những nếp nhăn
Trên vầng trán đang hằn
Vì việc làm, xã hội
 
Cứ mỗi đêm vào tối
Em ru anh ngủ ngon
Hãy thả lỏng tâm hồn
Khép mi tròn mộng đẹp
 
Sương Anh



 



[/align]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Này Em Ru Nho Nhỏ

Này em ru nho nhỏ
Lời ru gió mang đi
Quân vương nghe được thì...
Tìm mẫu hậu mách  bảo

Xóm giềng người ngổ ngáo
Nghe được lại tỉ tê
Vang tới ngõ ông Nghè
Sư Trạc Tuyền thì khổ

Anh nào thật tốt số
Sư suy nghĩ mải mê
Cởi áo hoàn tục về
Để được ai ru ngủ

Chuyện yêu thương tình tứ
Giữ kín trong phòng the
Người lạ người quen nghe
Tắc kè cũng mắc cở *

Nguyên Đỗ

Tắc kè:  Con tắc kè, tiếng Anh là Gecko, màu sắc thay đổi theo màu của môi trường sống để khó nhận ra, có khi mang màu xanh của lá cây, có khi mang màu xám của thân cây trong rừng kêu tắc kè tắc kè tùy theo bao nhiêu lần báo hiệu thời tiết theo truyền thuyết dân gian.

Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0


Chúc anh Đỗ… cả hai Trạng một lúc…




Hai Trạng Song Anh

Hoàng gia đã phán thế
Thần dân đội ơn nghe
Đưa hai trạng đem về
Đặt bên phải bên trái

Việc quan, gia thoải mái
Rạng ngày lên việc quan
Nhà cửa có hai nàng
Chăm lo xứng nội tướng

Chỉ nằm mơ tưởng tượng
Ước quá khứ xa xăm
Tỉnh ra tay cổ bầm
Chắc là bị ai nhéo

Nguyên Đỗ


 









Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ



Chúc anh Đỗ… cả hai Trạng một lúc…




Hai Trạng Song Anh

Hoàng gia đã phán thế
Thần dân đội ơn nghe
Đưa hai trạng đem về
Đặt bên phải bên trái

Việc quan, gia thoải mái
Rạng ngày lên việc quan
Nhà cửa có hai nàng
Chăm lo xứng nội tướng

Chỉ nằm mơ tưởng tượng
Ước quá khứ xa xăm
Tỉnh ra tay cổ bầm
Chắc là bị ai nhéo

Nguyên Đỗ














Song xong


Thế là song
anh đã được hai nhé
tôi cũng xong
nhưng lẻ ở lối đời
Thế là song
anh lại có đôi nơi
tôi cũng xong
trọn một về
nơi hoa xưa
chốn cũ…
 
hoangnguyen


Xạo chút cho vui anh NĐ nhé.Chúc anh vui vẻ.


Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
Ru mãi...


Thương anh
đêm cất lời ru
cho ai mộng  ngủ mùa thu gió về
Thương em
trải gió trăm bề
cho vui lối xóm, dẫu về mình em
 
Xa  người vẫn thức thâu đêm
lo cho anh ngủ
gối mềm tay thương
trải hoa đầy lối yêu đương
cho anh yên mộng lối đường về thăm
ru người đẹp mộng trăm năm
để ta cùng thỏa giấc nồng trọn đôi…
 
Mong cho em thắm duyên đời
để thơ lại thở những lời gọi thương
chiều nay gió thắm mùi hương
bước chân lối cũ người thương sánh cùng…
 
 
hoàng nguyên
Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-07-23 13:55:16Tóc nâu>





HƯ  TÌNH  CUỐI  HẠ



Có gì đâu, sao buông lời cảm tạ
Tình riêng dành, như hoa lá cỏ cây
Em cảm thông tội chợt thấy vui đầy
Như mưa nắng vần xoay theo vũ trụ.

Con tim em, nơi hồn tôi ngự trú
Đập nhịp nhàng tình tự những miên man
Câu yêu thương như chuông vọng muôn vàn
Gieo thánh thót khúc du miền hoang lạ!

Em vui chơi giữa mùa hè nắng toả
Tiếng cười đùa như lá mộng bên hiên
Tôi chợt nghe một hạnh phúc rơi mềm
Khoả lấp được những muộn phiền chờ đợi!

Vui đi em, trước khi mùa thu tới
Khi quay về lối ngõ của chiều xưa
Kể thiết tha âm điệu lúc giao mùa
Như hoài niệm chút hư tình cuối hạ!


Tóc nâu


Cưng đi chơi dzui nghen, nhưng nhớ là mai mốt đến phiên người khác đi chơi thì hổng được cự nự đó!!! [;)] [:D]



📎 anhsonet99..39311eb5
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0







THƯ  TÌNH  CUỐI  HẠ 



Thư cuối mùa sắp hết rồi tháng hạ
Biển biếc xanh sóng dâng nước trời mây
Biết tương lai có trở lại bến nầy
Đời mưa nắng vần xoay theo vũ trụ.

Trái tim em, hồn thơ tôi ẩn trú
Đập nhịp nhàng tình tự khúc miên man
Nhịp yêu thương gióng vọng đến muôn vàn
Gieo thánh thót khúc du miền hoang lạ!

Mình đùa vui  giữa mùa hè nắng toả
Tiếng cười đùa khúc khích mãi bên hiên
Từng nụ hôn như nốt nhạc triền miên
Đêm dạ vũ rụng rời từng đôi gối

Vui đi nha  mùa thu đang sắp tới
Lá vàng se sẽ hát khúc giao mùa
Cuộc đời này ngắn ngủi chớ phân bua
Mình hãy sống như hôm nay ngày cuối


Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
TRI TÌNH

Bao ngày bận bịu chuyện vacance
Bỏ cưả bỏ nhà bạn ghé thăm
Chủ vắng thi nhân thương đến viếng
Thật tình cảm động...biết ơn ngầm

Chỉ về thoáng chốc lại đi ngay
Ngày phép vẫn còn chưa hết này
Thiên lý đường xa xôi vạn dặm
Nhưng tình tri kỷ khó quên thay...

Cho em xin tí thời gian nha
Mai mốt rồi em tìm đến nhà
Đáp lễ bằng câu ca điệu muá
Thả vần uốn lượn tung trời xa.

Bây giờ tâm trí đang lao đao
Bởi những lời yêu câu ngọt ngào
Mộng ủ duyên mơ tình gửi đến
Khiến hồn ngơ ngẩn dạ nôn nao...

Làm sao nói hết tấm lòng này
Cảm tạ tri tình người đến đây
Cho những câu vần cùng ngữ điệu
Đan nhau quấn quít suốt đêm ngày

Sương Anh





KHỔ LÀM SAO...?
 
Cửa mở người vào ,mặc vắng ta
Câu thơ để lại nết chan hòa
Vách treo đầy chữ ai quên nhớ
Bảng đóng bài ghi mấy khúc ca.
 
Cần chi  lo lắng chốn văn đàn
Ta bận người qua góp thở than
Văn viết xem thường nơi đáp lễ
Thơ ghi cốt khắc nghĩa tim vàng.
 
Bây giờ đang mộng chốn xôn xao
Ánh mắt làn môi chạm gió cao
Tâm trí nhớ thương ngàn tiếng nói
Chốn tình đã gặp... Khổ làm sao?
 
 
MINH TUẤN
 
Vui nhiều muội nhé...Nhớ tìm một nửa của minh cho thật khéo hén...Chúc muội may mắn nhiều
 
 
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-02 11:20:12Huyền Băng>





HƯ  TÌNH  CUỐI  HẠ



Có gì đâu, sao buông lời cảm tạ
Tình riêng dành, như hoa lá cỏ cây
Em cảm thông tội chợt thấy vui đầy
Như mưa nắng vần xoay theo vũ trụ.

Con tim em, nơi hồn tôi ngự trú
Đập nhịp nhàng tình tự những miên man
Câu yêu thương như chuông vọng muôn vàn
Gieo thánh thót khúc du miền hoang lạ!

Em vui chơi giữa mùa hè nắng toả
Tiếng cười đùa như lá mộng bên hiên
Tôi chợt nghe một hạnh phúc rơi mềm
Khoả lấp được những muộn phiền chờ đợi!

Vui đi em, trước khi mùa thu tới
Khi quay về lối ngõ của chiều xưa
Kể thiết tha âm điệu lúc giao mùa
Như hoài niệm chút hư tình cuối hạ!


Tóc nâu
 
r



Cưng đi chơi dzui nghen, nhưng nhớ là mai mốt đến phiên người khác đi chơi thì hổng được cự nự đó!!! [;)] [:D]

THƯ  TÌNH  CUỐI  HẠ 


Thư cuối mùa sắp hết rồi tháng hạ
Biển biếc xanh sóng dâng nước trời mây
Biết tương lai có trở lại bến nầy
Đời mưa nắng vần xoay theo vũ trụ.

Trái tim em, hồn thơ tôi ẩn trú
Đập nhịp nhàng tình tự khúc miên man
Nhịp yêu thương gióng vọng đến muôn vàn
Gieo thánh thót khúc du miền hoang lạ!

Mình đùa vui  giữa mùa hè nắng toả
Tiếng cười đùa khúc khích mãi bên hiên
Từng nụ hôn như nốt nhạc triền miên
Đêm dạ vũ rụng rời từng đôi gối

Vui đi nha  mùa thu đang sắp tới
Lá vàng se sẽ hát khúc giao mùa
Cuộc đời này ngắn ngủi chớ phân bua
Mình hãy sống như hôm nay ngày cuối


Nguyên Đỗ

TÌNH HẠ
 
 
Bước chân em trong những ngày vào hạ
Tung tăng đuà cùng hoa lá vây quanh
Bầu trời êm tươi sáng và trong lành
Lúc nắng khi mưa cỏ cây xanh tốt
 
Vũ trụ con người như hoà làm một
Không gian xa cũng chẳng thấy cách ngăn
Như đôi mình tình thương mến vô vàn
Quấn quít không muốn xa dầu một bước
 
Biển núi sông sâu, nghìn trùng ta vượt
Đi tìm nhau cho thoả mộng yêu thương
Vòng tay thơ khắng khít rất diệu thường
Cách xa mấy vẫn chung đường thi tứ
 
Mượn câu vần ta ngỏ lời tình tự
Thật lòng yêu không tư lự đắn đo
Hai đưá mình bên nhau trên con đò
Cùng đi mãi...Hạ này sang Hạ tới...
 
Sương Anh
 
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0