📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.055 lượt xem — Trang 94 / 161
Ấy ấy Nàng Thơ đứng một mình
Trạc Tuyền Sư bác chẳng cầu kinh
Tâm thần bối rối mai rồi mối
Lỡ chuyện mai sau lại khổ mình
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Người ta nhớ…
 
Thương ai suối thơ chảy
nhớ ai mộng giăng đầy
yêu ai, nhớ về đây
cho em thôi dệt mộng
 
Suối thơ ra biển rộng
có em đó vẫn chờ
tình vẫn chảy như mơ
em vẫn yêu anh mãi
 
Bao giờ anh trở lại
bao giờ anh mới sang
bao giờ lá hết vàng
để tình ta chẳng úa
 
Trăm năm câu duyên nợ
thơ anh gởi hằng đêm
mạch suối thơ dịu êm
ru em trùng trùng mộng
 
Suối thơ chẳng có sóng
chỉ có những vỗ về
em thương suối thơ ghê:
“ Cứ để…
người ta
nhớ “…

 
hoàng nguyên
 
Mến chào em gái, Lại Văn Phá … than hộ…cùng em gái xin góp vui cùng các anh chị mấy câu… chúc tất cả thật vui vẻ. 

Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
Tình Hồng Hạnh Phúc
 
" Về với anh đi " em nhé!
Vâng, em cố gắng theo về
Về cho trọn nghiã phu thê
Một đời trăm năm hương lưả

 
Trái tim anh là chỗ tưạ
Em xin mở cưả bước vào
Bên ngoài có lắm lao đao
Trong anh hồn em yên tĩnh

 
Bao nỗi nhọc nhằn toan tính
Em xin bỏ lại đằng sau
Tình anh có phép nhiệm mầu
Em thấy vui sầu quên hết

 
Mong rằng ngày ấy sẽ đến
Để anh đừng mệt mỏi trông
Em thôi khắc khoải sầu lòng
Hai đưá tình hồng hạnh phúc

 
Sương Anh 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-07 21:18:33SuongAnh>
 
Giấc Mơ Ngoan ...


Sống trên đời ... ước mơ như nhịp thở
Mộng miên trường dù tình lỡ qua tay
Em cứ mơ, cứ mộng theo tháng ngày
Để hạnh phúc theo hư vô kết tựu

Mặc ngoài kia mưa gào hay gió hú
Giấc mơ ngoan ... con tim trú đồi mơ
Hai tâm hồn quấn quít giữa lời thơ
Tình nồng cháy, ngất ngây trong mộng mị

Trong giấc mơ ... em thơm như quả Thị
Tâm nhân từ, tim thùy mị bao dung
Nên đời này ta nguyện sẽ tình chung
Thơ si dại ... yêu thương theo ngày tháng

Đêm dần trôi, ta mong trời đừng sáng
Để tình em cứ lãng đãng quanh tôi
Để ngọt ngào cứ mãi đó trên môi
Yêu mãi nhé ... người em trong giấc mộng
 
[color=darkorchid]jacaranda
 
 
Đẹp Tuyệt Vời
 
Một giấc mơ ngoan ôi dẹp tuyệt vời
Đêm cùng ta nhịp nhàng chung hơi thở
Hư hư...thực thực...như tình ta đó
Quấn quít nhau ngày năm tháng chẳng rời...
 
Nếu vắng một ngày buồn lắm người ơi
Điệu trăm năm ai sẽ ru tình ngủ
Và lời ai sẽ ngân vang vũ trụ
Gọi cho gió trăng tinh tú kéo về
 
Một giấc mơ đầy rung cảm đam mê
Đêm thức giấc mà hồn còn say khước
Trăng in lối trên cỏ non xanh mượt
Lung linh ảo huyền đẹp tợ non tiên
 
Chiếc thảm thần bay đi khắp mọi miền
Đưa ta đến khung trời đầy huyền diệu
Nơi mà tình yêu không thể nào thiếu
Hai nưả hồn hoà nhập lại thành đôi
 
Sương Anh
[color=darkorchid][/color] 
[color=darkorchid][/color] 
[color=darkorchid][/color] 
[color=darkorchid]Hai cưng ui.... thôi thì ta hãy cùng nhau[/color]
 
 
 
Đem trăn trở... ta đổi thành mộng ước
Để cuộc đời còn có được niềm vui
Cùng vào mơ, che giấu những bùi ngùi
[color=darkorchid]Nghe hạnh phúc theo lời thơ tình tự[/color]
[color=darkorchid][/color] 
[color=darkorchid][/color] 
[color=darkorchid]Chúc hai cưng ngày cuối tuần vui nhé [sm=----------------.gif][sm=----------------.gif][/color]
[color=darkorchid][/color] 
 
D'accord! Chérie!
 
Đời vẫn còn rất nhiều mộng ước
Tại sao mình đánh mất niềm vui
Hãy mơ đi...cay đắng bùi ngùi
Sẽ bị đẩy lùi vào quá khứ...
 
[color=darkorchid]Em Sương cũng chúc cho hai anh JA và Tóc nhiều niềm vui cuối tuần ha...[sm=7.gif][sm=7.gif][sm=7.gif]
[/color]
[/color]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Sương Anh

Lạc Nhau Thôi...





Đáp bài Mất Nhau của Lã Thế Phong
 





Chỉ lạc nhau thôi nào đã mất nhau?
Xin anh đừng vội buông lời như thế..
Tại đêm đen buả vây nên ta không thể
Nhìn thấy nhau dầu chỉ cách trong tấc gan
 
Hoàng hôn về nhuộm cây cối ngã vàng
Em một mình hoang mang trong chiều vắng
Giọng đã khàn, đôi chân lê bước nặng
Không một bóng người để hỏi thăm đường
 
Mong manh, mong manh giống như hạt sương
Em nhỏ bé giưã trùng khơi biển rộng
Gió cứ thổi, mưa cứ rơi...hồn em lạnh cóng
Biết nơi nào mà trốn gió, đụt mưa đây
 
Vòng tay ai cho em ấm áp tình đầy
Chỉ mới quen hơi đã lạc sang hướng khác
Tình vưà ủ nên men chưa nồng hương chưa ngào ngạt
Khiến hai đưá mình đành phải lạc mất nhau thôi...
 [/align]

 
Chào em gái sương Anh. Cảm ơn bữa trước em đã ghé thăm anh nha! bữa nay anh rảnh ghé thăm em chốc lát...
Chúc em mạnh giỏi và luôn vui vẻ.
 
HAI ĐOẠN DÂY BƠ  VƠ...
 
Bởi chưa biết độ bền của sợi dây tình yêu
Nên ngày ấy tôi mới nông nổi thế!
Chẳng nhường nhau - mỗi người một phía
Tôi và em chơi trò kéo co.
 
Tình yêu kia ai biết trước bao giờ
Sợi tình ái nào ngờ mong manh quá!
Dây đứt rồi -  mỗi người một ngả 
Mỗi người cầm một đoạn đứt xác xơ...
 
Tôi và em từ dạo ấy đến giờ
Lớp lớp sóng tháng năm cứ đẩy xa nhau mãi...
Những lúc nhớ em, muốn tìm dây nối lại
Ở đâu rồi? - hai đoạn đứt bơ vơ...

 
 
 
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
[link=http://vnthuquan.org/diendan/tm.aspx?
m=297398]* Trang chính[/link]
* Trang lưu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-08 09:31:23SuongAnh>
Trích đoạn: bietaiaibiet


Sương Anh

Lạc Nhau Thôi...





Đáp bài Mất Nhau của Lã Thế Phong










Chỉ lạc nhau thôi nào đã mất nhau?
Xin anh đừng vội buông lời như thế..
Tại đêm đen buả vây nên ta không thể
Nhìn thấy nhau dầu chỉ cách trong tấc gan

Hoàng hôn về nhuộm cây cối ngã vàng
Em một mình hoang mang trong chiều vắng
Giọng đã khàn, đôi chân lê bước nặng
Không một bóng người để hỏi thăm đường

Mong manh, mong manh giống như hạt sương
Em nhỏ bé giưã trùng khơi biển rộng
Gió cứ thổi, mưa cứ rơi...hồn em lạnh cóng
Biết nơi nào mà trốn gió, đụt mưa đây

Vòng tay ai cho em ấm áp tình đầy
Chỉ mới quen hơi đã lạc sang hướng khác
Tình vưà ủ nên men chưa nồng hương chưa ngào ngạt
Khiến hai đưá mình đành phải lạc mất nhau thôi...


[/align]


Chào em gái sương Anh. Cảm ơn bữa trước em đã ghé thăm anh nha! bữa nay anh rảnh ghé thăm em chốc lát...
Chúc em mạnh giỏi và luôn vui vẻ.

HAI ĐOẠN DÂY BƠ  VƠ...
 
Bởi chưa biết độ bền của sợi dây tình yêu
Nên ngày ấy tôi mới nông nổi thế!
Chẳng nhường nhau - mỗi người một phía
Tôi và em chơi trò kéo co.
 
Tình yêu kia ai biết trước bao giờ
Sợi tình ái nào ngờ mong manh quá!
Dây đứt rồi -  mỗi người một ngả 
Mỗi người cầm một đoạn đứt xác xơ...
 
Tôi và em từ dạo ấy đến giờ
Lớp lớp sóng tháng năm cứ đẩy xa nhau mãi...
Những lúc nhớ em, muốn tìm dây nối lại
Ở đâu rồi? - hai đoạn đứt bơ vơ...




Anh trai nè....có phải vì dây tơ đứt đoạn, nên tình yêu cứ mãi bơ vơ, đôi chân rả bước trong đêm mờ, đâu hướng đến...bờ xa tít tắp...!! có phải không anh?!
Em xin chúc anh ngày đầu tuần và một tuần mới thật vui tươi và nhiều thi hứng...[sm=1.gif]

Em vẫn luôn vào thăm trang Cung Bậc Cuả Những Nỗi Niềm....hay lắm anh, có rất nhiều ý tưởng và cảm xúc khi đọc đến. Từ bài thơ Hai Đoạn Dây Bơ Vơ cuả anh cho em có ý tưởng làm bài thơ này nè...


Con Đường Nào...
 
Con đường nào đến với tình yêu
Mà chẳng âu lo khắc khoải nhiều
Tưạ cưả nhìn mây trôi lãng đãng
Chạnh lòng thương xót phận cô liêu

 
Con đưòng nào bước đến gần anh
Như sáo vô tư nhảy muá cành
Không đắn đo nhiều hay nghĩ ngợi
Và tình yêu mãi đẹp như tranh

 
Con đường nào dẫn lối cho tôi
Giữ được tình yêu mãi suốt đời
Không phải trở trăn nằm mộng mị
Tiếng thôi nghèn nghẹn lệ buồn rơi

 
Con đường nào dẫn ta tới đây
Để tự hành thân xác đoạ đày
Mất ngủ quên ăn buồn rã rượi
Buông mình chìm đắm trong sầu cay

 
Con đường nào chỉ có yêu thương
Không biết đắng cay rất diệu thường
Là chính con đường tôi muốn bước?
Vì người mà sống chẳng tư vương...


Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Em Nào Đâu Có Khóc...
 
Em nào đâu có khóc
Anh đã đoán sai rồi
Hạt bụi vương vào mắt
Nên lệ ưá tuôn rơi

 
Em nào đâu có khóc
Chỉ một thoáng buồn mi
Câu chuyện nhiều bi thảm
Rung động tâm nhu mì

 
Em nào đâu dám khóc
Sợ anh ghét nghỉ chơi
Anh nghe lầm rồi đó
Giọng khan khó thành lời

 
Em nào buồn anh hỡi
Sáng dậy nhìn thu phong
Thổi lá rơi đầy lối
Man mác cảm thương lòng

 
Em nào đâu có khóc
Sợi tóc vướng làm cay
Mắt đau mi phải khép
Giọt nước mắt lăn dài

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

Em Nào Đâu Có Khóc...
 
Em nào đâu có khóc
Anh đã đoán sai rồi
Hạt bụi vương vào mắt
Nên lệ ưá tuôn rơi

 
Em nào đâu có khóc
Chỉ một thoáng buồn mi
Câu chuyện nhiều bi thảm
Rung động tâm nhu mì

 
Em nào đâu dám khóc
Sợ anh ghét nghỉ chơi
Anh nghe lầm rồi đó
Giọng khan khó thành lời

 
Em nào buồn anh hỡi
Sáng dậy nhìn thu phong
Thổi lá rơi đầy lối
Man mác cảm thương lòng

 
Em nào đâu có khóc
Sợi tóc vướng làm cay
Mắt đau mi phải khép
Giọt nước mắt lăn dài


Sương Anh


Nỗi nhớ…
 
Em nào đâu có khóc
em chỉ nhớ anh thôi
anh : người nơi cuối trời
em nhớ anh… nhớ nhớ

Sương rơi là như thế

những giọt nhớ về anh
thu rơi là như thế
để xanh những mộng lành
 
Rồi mùa xuân sẽ đến
lá  tình sẽ lại xanh
rồi tình yêu sẽ đến
em sẽ mãi trong anh

Những giọt thương lại chảy

từng nỗi nhớ lại rơi
gởi về anh cuối trời
những nhớ thương : nồng cháy…
 
hoàng nguyên
 
Mến chào em gái nhé, mấy hôm lu bu qúa chưa phá em gái được, hôm nay lại ghé thăm em một chút… lại than hộ…ai  một tý. Mến chúc em có thật nhiều hạnh phúc.

Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
              Gửi Tiểu Thư

Tình yêu giăng mắc tựa tơ vương
Dan díu vào nhau mọi nẻo đường
Trái ngọt tim yêu người gửi gắm
Tình nồng lời ngọc ấy trao thương
Xa nhau khắc khoải niềm nhung nhớ
Cách trở trông chờ nỗi vấn vương
Chả biết công tử nào tốt số
Được hầu Tiểu Thư để trông rương./.

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Trạc Tuyền

              Gửi Tiểu Thư

Tình yêu giăng mắc tựa tơ vương
Dan díu vào nhau mọi nẻo đường
Trái ngọt tim yêu người gửi gắm
Tình nồng lời ngọc ấy trao thương
Xa nhau khắc khoải niềm nhung nhớ
Cách trở trông chờ nỗi vấn vương
Chả biết công tử nào tốt số
Được hầu Tiểu Thư để trông rương./.


 
Bạch Thầy
 
Kiếp sống trần gian lắm khổ vương
Đâu là nẻo đến chốn thiên đường
Sư thầy đã thấy chưa bờ giác
Đệ tử còn tìm mãi lối thương
Mến nghiã ai kia tim rúng động
Tri tình người ấy dạ hoài vương
Yêu đâu có kể giàu hay khó
Cưả mở chià buông khỏi khoá rương

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-06 14:48:55Tóc nâu>


TRĂN TRỞ...

 

Xin đừng trách đừng giận em anh nhé!
Dẫu hưá rằng em sẽ chẳng buồn đâu
Sẽ hồn nhiên vui vẻ như thuở đầu
Nhưng chẳng hiểu, cớ sao trăn trở mãi...

 
Vì yêu anh vạn lần em chẳng ngại
Thật lòng trao không một chút đắn đo
Nhưng cuộc đời rối rắm như tơ vò
Làm sao có thể vô lo tươi tắn

 
Em rất muốn trong căn nhà xinh xắn
Em sẽ là con thỏ nhỏ bên anh
Vô tư nghịch ngợm nhưng rất hiền lành
Để anh vui không bao giờ buồn bã

 
Em ao ước trời ban cho phép lạ
Ai xin gì sẽ được nấy như mong
Thì có chi mà trăn trở trong lòng
Để tình mình cứ sầu lên tiếng vọng...



Sương Anh




XOA  BAO  ĐIỀU  TRĂN  TRỞ !



Một giấc mơ thật đơn sơ, giản dị
Của bạn lòng, người tri kỷ đời tôi
Nghe tỉ tê, tâm thức chợt bồi hồi
Tìm vạn phép để đáp lời ước vọng...

Tình em trao như biển trời dậy sóng
Cảm xúc bật trào,  lệ nóng tuôn mau
Trước mắt tôi vườn mộng ngát tươi màu
Màu hạnh phúc...tuyệt vời không thể tưởng !

Và khi nào muộn sầu vây trăm hướng
Em đừng quên, tôi điểm tựa, về đây...
Ngã trên vai bao thổn thức dâng đầy,
Tôi ôm ấp, vỗ vai gầy yêu dấu.

Tổ uyên ương, đôi tim tìm bến đậu
Dâng dịu dàng những nung nấu hương yêu
Tay trong tay, ta cùng ngắm mây chiều...
Nghĩ cũng đủ xoa bao điều trăn trở !


Tóc nâu



📎 1322837838..ffc2ef6e
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0





XOA  BAO  ĐIỀU  TRĂN  TRỞ !



Một giấc mơ thật đơn sơ, giản dị
Của bạn lòng, người tri kỷ đời tôi
Nghe tỉ tê, tâm thức chợt bồi hồi
Tìm vạn phép để đáp lời ước vọng...

Tình em trao như biển trời dậy sóng
Cảm xúc bật trào,  lệ nóng tuôn mau
Trước mắt tôi vườn mộng ngát tươi màu
Màu hạnh phúc...tuyệt vời không thể tưởng !

Và khi nào muộn sầu vây trăm hướng
Em đừng quên, tôi điểm tựa, về đây...
Ngã trên vai bao thổn thức dâng đầy,
Tôi ôm ấp, vỗ vai gầy yêu dấu.

Tổ uyên ương, đôi tim tìm bến đậu
Dâng dịu dàng những nung nấu hương yêu
Tay trong tay, ta cùng ngắm mây chiều...
Nghĩ cũng đủ xoa bao điều trăn trở !


Tóc nâu


Tìm Thấy Bình Yên
 
Nhờ có anh những trắc trở ưu phiền
Đã biến mất và niềm vui lại đến
Bên cạnh anh bao tủi buồn mỏi mệt
Em đã quên...và tìm thấy bình yên
 
Vòng tay anh ấm, ánh mắt dịu hiền
Đã cột trói tim em từ dạo ấy
Tâm hồn em không có gì che đậy
Tất cả anh đều thấy hết, anh ơi!
 
Cho nên, nhũng lúc hụt hẫng trong đời
Em vu vơ vài câu buồn than thở
Và anh...chính là người em cần đó
Chỉ một lời đủ ấm áp lòng em
 
Một giấc mơ em ao ước khát thèm
Được kề cạnh bên người em yêu dấu
Anh có bằng lòng cho em ở đậu ?!
Nơi trái tim đầy ấm áp yêu thương...
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-23 20:12:59hoangnguyen6889>
Trích đoạn: SuongAnh

Trích đoạn: jacaranda

Thôi Em Nhé ...


Thôi em nhé, tiếc làm chi mùa hạ
Giăng mưa buồn ... cho nghiêng ngã lá hoa
Hãy thản nhiên mà nhìn nó đi qua
Như năm tháng mãi vô tình trôi đó

Thôi em nhé, nhớ làm chi làn gió
Heo may buồn ... theo lối nhỏ sầu vương
Bến năm xưa nay hóa mộng vô thường
Như cánh nhạn cứ tung hoài đôi cánh

Thu năm nào, chẳng nhuộm vàng khung cảnh
Và lá sầu cứ từng cánh rơi rơi
Hãy cùng tôi ta bước nhẹ bên đời
Tay đan ngón ... tìm mùa xuân tình tự ...


jacaranda

 
Đã lâu tôi mới ghé về
Thấy em vẫn mái tóc thề... đó thôi
Đợi ai... hay vẫn đợi tôi?
Tình còn nguyên vẹn hay phôi phai tàn?
 




Ừ, Thôi!
 
Buồn bã lắm trời Thu buồn hiu hắt
Ừ, thì thôi nhắc nhở chỉ thêm sầu
Nhưng mà em vẫn thích bãi nương dâu
Cuả Hạ vàng ngập mầu xanh tươi mát

 
Trời chuyển muà tiếng gió nghe xào xạc
Càng buồn hơn tiếng vạc xé màn đêm
Bên ngoài kia chiếc lá lạc hiên thềm
Cơn gió đến cuốn liền đi nơi khác

 
Biết đời vô thường nhưng lòng man mác
Trước cảnh cây sầu lá khóc ly tan

Người xa người tình thương nhớ vô vàn

Tiếc nuối cũng đành...Ừ, thôi! Vui nhé!

Sương Anh

Làm sao có thể ly tan
Tình em như nước dâng tràn mãi thôi
Yêu người đâu chỉ đầu môi
Sông ngăn núi cách không dời lòng em!

Anh JA thấy em Sương chung tình hôn? [sm=1.gif]


Mảnh khít của tâm hồn…
 
Thôi từ nay
chúc hai người hạnh phúc

Yêu nhau đi
để hạ về khỏi khô
thu sẽ sang, lá chẳng vàng đôi bờ
để nỗi nhớ, xanh mầu xanh hy vọng
 
Yêu nhau đi
để tình yêu dạt dào như sóng
hạnh phúc tràn trề
trên bến đón người sang
yêu nhau đi
tình sẽ hết dở dang
và nỗi nhớ
từ nay
chẳng phải gởi cho nhau nữa
 
Yêu nhau đi
chúc hai người, đã tìm được một nửa
nửa của nhau
mảnh khít của tâm hồn
yêu nhau đi
để những chiều hoàng hôn
ngã vào nhau
để tình thiên thu bất diệt…
 
 
hoàng nguyên



Xin chúc mừng Đôi Bạn nhé, lâu quá chưa hoạ vui cùng hai bạn... HN xin viết mấy câu cho vui , chúc tình cảm  hai bạm đậm sâu nhé...
Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
Ta Tiếc Cho Ta
 
Ta tiếc cho ta những tháng ngày
Rong chơi khờ khạo chẳng cầm tay
Xem em múa hát mà không nhảy
Tay cẳng người tiên như vút bay
 
Ta tiếc cho ta sóng nước tràn
Mây ngàn trôi mãi giữa không gian
Ta như con cá ra nằm trong rổ
Giãy đạch đành lo sợ thế này
 
Vắng em lâu lắm sông khô cạn
Cát bụi tình yêu mờ mịt bay
Rượu uống liên hồi thêm chán ngán
Em về mau nhé gió thu bay
 
Chiếc lá hoen vàng khoe trước ngõ
Ửng hồng gò má nét thơ ngây
Cây phong ngày trước thêm cô độc
Mới đó hôm nay đã thế này
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-24 20:08:42hoangnguyen6889>
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Ta Tiếc Cho Ta
 
Ta tiếc cho ta những tháng ngày
Rong chơi khờ khạo chẳng cầm tay
Xem em múa hát mà không nhảy
Tay cẳng người tiên như vút bay
 
Ta tiếc cho ta sóng nước tràn
Mây ngàn trôi mãi giữa không gian
Ta như con cá ra nằm trong rổ
Giãy đạch đành lo sợ thế này
 
Vắng em lâu lắm sông khô cạn
Cát bụi tình yêu mờ mịt bay
Rượu uống liên hồi thêm chán ngán
Em về mau nhé gió thu bay
 
Chiếc lá hoen vàng khoe trước ngõ
Ửng hồng gò má nét thơ ngây
Cây phong ngày trước thêm cô độc
Mới đó hôm nay đã thế này
 
Nguyên Đỗ

 
Ta tiếc cho ta...
   
Ta tiếc cho ta những lá vàng
tình như lá úa lúc thu sang
ta tiếc cho ta, như cây cổ
tình thu lá rụng... đứng giữa đàng...

hoàng nguyên


Xin góp vui vài câu với anh Nguyên Đỗ nhé.. chắc phải lập "hội tiếc" anh ạ.
Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-28 15:48:31SuongAnh>
 Bình Yên
 
Có tia nắng ấm ngang qua sân cỏ
Em bình yên trong góc nhỏ hồn anh
Lời thì thầm ru em an giấc lành
Câu hò hẹn, anh ơi! Em ghi nhớ!

 
Đêm ru tình bình yên như hơi thở
Và để rồi...tay nớ chạm tay kia
Đầu tưạ đầu cùng ngắm ánh sao khuya
Đôi mắt đêm soi hồn ta sáng rực...

 
Ừ thì...ta yêu nhau là điều thực
Có gì đâu mà mắc cỡ phải không?
Tấm chân tình nằm ở trong đáy lòng
Cần gì phải lòng vòng quanh co nhỉ?!

 
Đêm từng đêm bên nhau lời thủ thỉ
Tai sát kề tâm sự chuyện tình yêu
Có dôi khi yên lặng chẳng nói nhiều
Mà hạnh phúc tràn dâng lên cao ngất

 
Em cố giữ không làm cho biến mất
Những êm đềm ta đã thật lòng trao
Bất cứ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào
Giữ mãi nhé anh...bình yên muôn thuở...

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-19 07:39:54bietaiaibiet>
[color=#cc00ff][color=#3300cc][color=#cc00ff][color=#3300cc][color=#cc00ff][size=2][color=#cc0099]
[size=2][color=#3300cc][color=#cc00ff][size=2][color=#3300cc][color=#cc00ff][size=2][color=#3300cc][color=#cc0099][size=2]LẠ...
 
Chuyến xe dù chật làm sao
Cố nhét vẫn được thêm bao nhiêu người!
 
Tim ta chứa cả đất trời 
 Mà chỉ chứa được một người khi yêu!
 
Nguyễn Thành Dũng

[color=#000099]...KỲ
 
Chuyến xe ghế thiếu người nhiều
Khách ngồi hết chỗ vẫn kêu lên đầy
 
Trái tim kỳ lạ lắm thay!
Quen nhiều nhưng chỉ người này...tim rung
 
Sương Anh
 
Anh trai ui....em đi chơi mới về nè, hôm nay rảnh vào phá anh đó...[:)] em chúc anh những ngày cuối tuần vui vẻ nha.
[/color][/color][/color][/color][/size][/color][/size][/color][/color][/size][/color][/color]
[/size][/color][/color][/size][/color] 
[/color]
Chào Sương Anh thân mến! cảm ơn em đã không quên cái tệ xá của anh nha! không phải là anh trai quên em gái đâu mà là anh muốn ghé thăm em vào lúc em không ngờ tới đó...
Chúc em luôn vui, mạnh giỏi và bình an. Hẹn gặp lại.

ƯỚC GÌ...
 
Ước gì thành trái dâu da
Trái non bỏ lại, trái già tặng em
 
Ước gì thành một con thuyền
Sóng to, sông rộng -  đưa em sang bờ
 
Ước gì hóa những áng thơ
Em đi gửi nhớ, em chờ gửi thương...
 
Ước gì thành một con đường
Chân em ngày tháng vẫn thường đi qua
 
Ước mình thành sông Ngân Hà
Đêm em xuống tắm, sao sa góc trời...
 
Nhưng mơ chỉ để... mơ thôi
Biết em có biết một người thầm yêu?
 
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
[link=http://vnthuquan.org/diendan/tm.aspx?
m=297398]* Trang chính[/link]
* Trang lưu
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hoangnguyen6889


Vầng Trăng Hạ…
 
Hạ là xuống
tình từ từ hạ cánh
thu là gom
ôm hết thảy trong vòng tay
nào là trăng, nào là sương gió… nào là mây
 
Thu thu đến
cho đời hết… còn nuối tiếc
ừ thuyền trôi, một mình ra bể biếc
xanh xanh trời
ai tiếc, tiếc ai ai…
 
Thôi thì đêm, rồi sẽ đến ban mai
để lại nhớ, những mảnh tình đầy mơ đó
Rằm tháng bảy
mưa lại giăng khắp phố
chờ bóng ai về
thảm cỏ trước sân khô
Ôi sao Hằng, chỉ có một cô
nếu có hai, xin gởi Paris một vầng trăng đẹp nhất…
 
 
hoàng nguyên
 
Lại Văn Xao nữa, ghé thăm em gái và họa Phá em gái  cho vui một chút. Kỳ tới lại bận, Chúc em có nhiều vui vẻ cuối tuần nhé.

Ảnh của DaveStef

 
 
Vầng Trăng Tháng bảy
 
Trăng đã hạ tuần khuất bóng cây
Màn đêm tăng vẻ hanh hao gầy
Nghe ai đem tặng vầng trăng sáng
Chờ mãi cô Hằng chưa đến đây

 
Tháng bảy ngày rằm không có trăng
Như anh đi vắng sao giung giăng
Mưa sầu rơi giọt trên phiến lá
Rỉ rích rỉ ra nhớ chị Hằng

 
Anh bảo rằng anh hưá sẽ đem
Vầng trăng sáng nhất tặng cho em
Ngóng chờ cho đến bao giờ nhỉ?!
Tháng bảy Paris trăng sáng thềm...

 
Sương Anh
 
Cám ơn anh trai đã ghé thăm...bây giờ bận bịu mai mốt rằm...ghé về phải nhớ lời anh hưá...tặng một cô Hằng mới cho thăm... biết chưa?! [:D] ....chúc anh vui khoẻ.
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-20 13:16:04SuongAnh>
TÌNH YÊU HAI ĐỨA
 
Nếu em vầng trăng sáng
Anh sẽ là trời cao
Anh con sóng dạt dào
Vuốt ve em bãi cát

 
Khi thuyền anh trôi dạt
Biển em níu trở về
Kẻo anh lạc bến mê
Tình yêu rồi xa cách

 
Mỗi khi trời trở lạnh
Em chiếc chăn ấm, mềm
Anh là ngọn gió êm
Ru em say giấc ngọc

 
Khi gió tung mái tóc
Anh chiếc trâm cài đầu
Môi anh thế khăn lau
Mỗi khi em buồn khóc

 
Vượt qua bao khó nhọc
Mới đến gần được nhau
Anh không để em sầu
Có biết không cô nhỏ

 
Anh lanh như con thỏ
Biến em thành con ruà
Nhưng chưa chắc đã thua
Biết chưa đừng tưởng bở

 
Yêu thương là vậy đó
Hai đưá thi nhau giành
Em yêu nhất! ...Là Anh!
Tình ta đầy hạnh phúc...

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-02 11:07:56Huyền Băng>






...  ĐỂ  MÌNH  THƯƠNG  NHAU!



Hình như thu đến rồi em
Sương khuya se lạnh, màn đêm chập chùng.
Trăng buồn giấu mặt, mờ dung
Đất trời như thể hoà chung điệu sầu!

Lá cây, ngọn cỏ thay màu,
Khoác lên áo mới, chợt nhàu nét tươi.
Hỏi em môi ngọt đang cười,
Hay như thu sớm: niềm vui vừa tàn?!

Nơi này lòng dạ hoang mang,
Thấy rơi chiếc lá, nghe vàng hắt hiu.
Ngây ngây cơn gió vào chiều,
Nhớ em, tôi nhặt thật nhiều lá rơi...

Trên từng chiếc lá chơi vơi,
Tôi đặt thật nhẹ mắt môi hôn khờ.
Bỏ vào hộp, cột chiếc nơ
Gởi về yêu dấu... như thơ tỏ tình!

Mong em cười mỉm môi xinh
Tháo nơ, nhận lá... để mình... thương nhau...!



Tóc nâu

r
... được hông cưng?  [;)][:D]
📎 616201_223bbf575f
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0




Vầng Trăng Tháng bảy
 
Trăng đã hạ tuần khuất bóng cây
Màn đêm tăng vẻ hanh hao gầy
Nghe ai đem tặng vầng trăng sáng
Chờ mãi cô Hằng chưa đến đây

 
Tháng bảy ngày rằm không có trăng
Như anh đi vắng sao giung giăng
Mưa sầu rơi giọt trên phiến lá
Rỉ rích rỉ ra nhớ chị Hằng

 
Anh bảo rằng anh hưá sẽ đem
Vầng trăng sáng nhất tặng cho em
Ngóng chờ cho đến bao giờ nhỉ?!
Tháng bảy Paris trăng sáng thềm...

 
Sương Anh
 




 
Trăng Paris !
 
Tháng bẩy Trăng đi
Paris mòn lối đợi
đếm từng "vì sao"
để hỏi tại "vì sao" ?
từng câu hỏi
cứ vang mãi tới triệu vì vì sao ?
"xao" nhiều lắm
và Trăng thì biền biệt mãi...

Ừ anh sẽ mang cho Paris cô Hằng lại
sợ chẳng đẹp bằng
Trăng 16 của Paris
nên thôi đành
lấy hình của ai đó
mà tạc ghi
này: Đẹp nhất !
Trăng Paris của tôi
người triệu năm hỡi...

 
Hoàng nguyên
 
Lại Văn Xao Nặng nữa, viết vui một chút cùng em gái nhé, chúc em gái có nhiều niềm vui mới...
Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0


Hư Không Tự
 
Từ em theo chân Phật
Tâm đức thật hiền nhu
Mai mốt thành bồ tát
Kiếp sau nguyện đền bù
 
Từ em tròn khấn nguyện
Anh giác ngộ đi tu
Để hồn thôi xao xuyến
Tất cả cõi thật hư
 
Nguyên Đỗ


Phật Tự
 
Theo em vào tháp cổ
Nghe thấy tiếng chuông vang
Quên muộn phiền đau khổ
Thân tâm rất nhẹ nhàng

 
Theo em vào Phật tự
Quên cuộc sống thường ngày
Não phiền tan biến mất
Cõi lòng thanh tịnh ngay

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
 
" Áo em dài, hoa cài trong niềm nhớ
đêm mơ về, tháng tám gọi: chị Hằng ơi !"
 
hoangnguyen  

 
Tháng Tám Về...
 
Rằm tháng tám chưa dến đã gọi rồi
Làm chị Hằng trái tim không yên ngủ
Nắng Hạ đang mơn man trên hoa nụ
Tháng tám về mây xám ngủ trên cây

 
Nắng hắt hiu, cây cối mang sầu đầy
Bởi tháng tám giao thời muà Thu đến
Tình muà Hạ biết bao là luyến mến
Đêm trăng rằm trời sáng chị Hằng ca

 
Bảo em không về nỗi nhớ nhạt nhoà
Đêm không trăng bầu trời buồn ảm đạm
Tháng tám về trời u buồn mây xám
Làm sao Hằng dám bước xuống trần gian...

 
Sương Anh
 
Anh trai nè...em nói đúng hôn? vì em ở bên Pháp mà, có bao giờ Tết Trung Thu
rằm tháng tám mà trời có trăng đâu, nếu có rất hiếm, dẫn các em đi rước đèn mà ở trong salle ko hà, trời bên ngoài chuyển tiết, gió lạnh muốn chết...em chúc anh week-end vui vẻ nha.[sm=1.gif]

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-10 02:05:33hoangnguyen6889>
Trích đoạn: SuongAnh

 
 
" Áo em dài, hoa cài trong niềm nhớ
đêm mơ về, tháng tám gọi: chị Hằng ơi !"
 
hoangnguyen  


Tháng Tám Về...

Rằm tháng tám chưa dến đã gọi rồi
Làm chị Hằng trái tim không yên ngủ
Nắng Hạ đang mơn man trên hoa nụ
Tháng tám về mây xám ngủ trên cây

 
Nắng hắt hiu, cây cối mang sầu đầy
Bởi tháng tám giao thời muà Thu đến
Tình muà Hạ biết bao là luyến mến
Đêm trăng rằm trời sáng chị Hằng ca

 
Bảo em không về nỗi nhớ nhạt nhoà
Đêm không trăng bầu trời buồn ảm đạm
Tháng tám về trời u buồn mây xám
Làm sao Hằng dám bước xuống trần gian...

 
Sương Anh
 
Anh trai nè...em nói đúng hôn? vì em ở bên Pháp mà, có bao giờ Tết Trung Thu
rằm tháng tám mà trời có trăng đâu, nếu có rất hiếm, dẫn các em đi rước đèn mà ở trong salle ko hà, trời bên ngoài chuyển tiết, gió lạnh muốn chết...em chúc anh week-end vui vẻ nha.[sm=1.gif]



Mùa Trăng…

Tháng tám mùa trăng
sao Paris chẳng có
Hằng đi đâu, để thỏ ngọc lại thương vùi
tháng tám bên đây, hoa cỏ vẫn ngất trời
Trăng đẹp lắm
giữa trời thu tháng tám
 
Mênh mông đêm, trời đầy sao sán lạm
long lanh mắt em
như ánh ngọc thuở mơ nào
Trăng tháng tám đã về rồi sao ???

để Paris có những mùa rước đèn lồng khắp phố
 
Xuống đây đi, trần gian thiếu gì chỗ
nếu không phải Paris, xin hãy đến với Cali
có núi cao, có biển rộng phảng lì
trăng soi sáng, những đêm dung dăng mơ phố…
 
 
hoàng nguyên

Mến chào em gái nhé, cuối tuần lại ghé thăm em gái và “Xao Nặng” một chút đây, thế Paris không có Trăng hả em gái ơi… Chắc ở Pháp gọi là chị Hằng rồi nên không có Trăng chăng…
Bên đây thì  thoải mái 4 mùa em gái ạ, giống y chang VN. Trời Trăng mây nước mưa phùn lất phất bay, (ít mưa rào ở Cali) mùa đông hơi se lạnh. Trăng Rằm thì sáng trưng, ra sau nhà ngồi ngắm trăng thoải mái lắm em gái ạ.
Chúc em gái có nhiều niềm vui mới nhé.
Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-02 10:53:17Huyền Băng>
 
 
 
Tình Mẹ
 
Trời lạnh se se bởi gió Thu
Màu hồng xanh trắng khuất sương mù
Chỉ còn lại đây màu mây xám
Sắc thái trời buồn theo tiếng ru...
 
Chẳng biết đã có tự bao giờ
Bài ru con ngủ ...Mẹ ầu ơ...
Con thơ không khóc đêm thanh vắng
Theo nhịp võng đều...Mẹ...ơ....hờ...
 
Lời Mẹ nhẹ trầm như tiếng kinh
Con yêu say ngủ thật an bình
Ngày mai khôn lớn thì thân Mẹ
Vóc dáng hao gầy...con hiển vinh
 
Báo hiếu Vu Lan xin chớ quên
Có bao bà Mẹ chẳng cần tên
Một lòng nuôi dạy cho con trẻ
Thành đạt không cần phải đáp đền
 
Dẫu Mẹ ra đi tình vẫn còn
Trái tim vẫn ở lại cùng con
Hiển linh gia hộ bình an mãi
Tình Mẹ ngàn năm giữ đáy hồn
 
Chia xẻ những ai Mẹ vắng rồi
Bông hồng màu trắng phận mồ côi
Xin mừng hạnh phúc ai còn Mẹ
Màu đỏ hoa cài nét rạng ngời...
 
Sương Anh 12/08/08
 
r
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Cũng Một Chữ Yêu
 
Vẫn biết yêu thương cuả Mẹ Cha
Rất là thắm thiết rất an hoà
Nhưng sao lòng cứ xôn xao mãi
Đến một mối tình...từ phiá xa...

 
Cũng một chữ yêu...mà giống đâu
Người thân xa cách buồn không sầu
Người kia vắng bóng thì đau đáu
Tâm dạ u hoài...bởi nhớ nhau

 
Bởi thế người ta mới nói rằng
" Người dưng khác họ..." biết mần răng
Yêu chi đến nỗi không còn biết
Chỉ nhớ đến người...quên mọi đằng

 
Biết thế nhưng mà đã lỡ yêu
Dẫu thương Cha Mẹ rất là nhiều
Nhưng mà chẳng nhớ bằng ai nhỉ?!
Chỉ vắng phút giây thấy quạnh hiu...

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-02 10:55:44Huyền Băng>

Từng bước nhớ…

Cơn gió thoảng

nắng thu se lạnh nhớ
gió thu đan
từng sợi nhớ dài thêm

có bóng ai
đứng đợi dưới hàng hiên
nhìn chiều trôi
lòng lại nghiêng, chẳng vơi nhớ…

 
Người ấy đâu ?
sao cứ để tôi hoài dang dở
tay chưa ôm trọn… cuộc tình
mà đã ngỡ trăm năm
 
Trời chiều thu
cơn  gió chẳng chịu nằm

cứ vờn tóc
cho tôi nhớ em… người vạn dặm


Gởi những nụ hôn
về nơi mơ xa lắm

nhẹ bờ môi
huơng thoảng gió thu sang

lại mơ thu, trải từng chiếc lá vàng
lối em về,
cho dịu êm… từng bước nhớ…
 
 
hoàng nguyên

r

Mến chào em gái, "Lại Văn Xao Nặng" mấy câu cùng em gái cho vui nhé. Chúc em vui vẻ.


Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hoangnguyen6889

Trích đoạn: SuongAnh

 
 
" Áo em dài, hoa cài trong niềm nhớ
đêm mơ về, tháng tám gọi: chị Hằng ơi !"
 
hoangnguyen  


Tháng Tám Về...

Rằm tháng tám chưa dến đã gọi rồi
Làm chị Hằng trái tim không yên ngủ
Nắng Hạ đang mơn man trên hoa nụ
Tháng tám về mây xám ngủ trên cây

 
Nắng hắt hiu, cây cối mang sầu đầy
Bởi tháng tám giao thời muà Thu đến
Tình muà Hạ biết bao là luyến mến
Đêm trăng rằm trời sáng chị Hằng ca

 
Bảo em không về nỗi nhớ nhạt nhoà
Đêm không trăng bầu trời buồn ảm đạm
Tháng tám về trời u buồn mây xám
Làm sao Hằng dám bước xuống trần gian...

 
Sương Anh
 
Anh trai nè...em nói đúng hôn? vì em ở bên Pháp mà, có bao giờ Tết Trung Thu
rằm tháng tám mà trời có trăng đâu, nếu có rất hiếm, dẫn các em đi rước đèn mà ở trong salle ko hà, trời bên ngoài chuyển tiết, gió lạnh muốn chết...em chúc anh week-end vui vẻ nha.[sm=1.gif]



Mùa Trăng…

Tháng tám mùa trăng
sao Paris chẳng có
Hằng đi đâu, để thỏ ngọc lại thương vùi
tháng tám bên đây, hoa cỏ vẫn ngất trời
Trăng đẹp lắm
giữa trời thu tháng tám
 
Mênh mông đêm, trời đầy sao sán lạm
long lanh mắt em
như ánh ngọc thuở mơ nào
Trăng tháng tám đã về rồi sao ???

để Paris có những mùa rước đèn lồng khắp phố
 
Xuống đây đi, trần gian thiếu gì chỗ
nếu không phải Paris, xin hãy đến với Cali
có núi cao, có biển rộng phảng lì
trăng soi sáng, những đêm dung dăng mơ phố…
 
 
hoàng nguyên

Mến chào em gái nhé, cuối tuần lại ghé thăm em gái và “Xao Nặng” một chút đây, thế Paris không có Trăng hả em gái ơi… Chắc ở Pháp gọi là chị Hằng rồi nên không có Trăng chăng…
Bên đây thì  thoải mái 4 mùa em gái ạ, giống y chang VN. Trời Trăng mây nước mưa phùn lất phất bay, (ít mưa rào ở Cali) mùa đông hơi se lạnh. Trăng Rằm thì sáng trưng, ra sau nhà ngồi ngắm trăng thoải mái lắm em gái ạ.
Chúc em gái có nhiều niềm vui mới nhé.

 
Bầu Trời Tháng Tám
 
Tên gọi bầu trời cũng vầng trăng sáng
Nhưng chị Hằng bên Pháp khác cali
Thoáng hiện về rồi vội vã ra đi
Bởi gió gọi mây bao vây tứ phiá

 
Tùng cắc cắc...lân đuà cùng ông điạ
Các em hát ca mừng đón trung thu
Lễ rước đèn dưới bầu trời sương mù
Thay thế trăng bằng muôn ánh nến

 
Tháng tám có nghiã muà thu cũng đến
Paris em ánh điện thế trăng rằm
Đâu như Cali nồng ấm quanh năm
Xin hãy thả đừng níu Hằng về bên ấy... [;)]

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-14 22:37:08hoangnguyen6889>

Bầu Trời Tháng Tám
 
Tên gọi bầu trời cũng vầng trăng sáng
Nhưng chị Hằng bên Pháp khác cali
Thoáng hiện về rồi vội vã ra đi
Bởi gió gọi mây bao vây tứ phiá

 
Tùng cắc cắc...lân đuà cùng ông điạ
Các em hát ca mừng đón trung thu
Lễ rước đèn dưới bầu trời sương mù
Thay thế trăng bằng muôn ánh nến

 
Tháng tám có nghiã muà thu cũng đến
Paris em ánh điện thế trăng rằm
Đâu như Cali nồng ấm quanh năm
Xin hãy thả đừng níu Hằng về bên ấy... [;)]

 
Sương Anh

Bến mơ…
 
Tháng tám về
trăng Cali vằng vặc sáng
trăng chẳng ở Paris
để trải nhớ… khắp bên này
 
Theo quỹ đạo nhớ
trăng lại về hướng tây
để bên đây
khỏi lạnh… những mùa thu vàng lá
 
Sao cứ chọn, những vùng băng gía
khi Cali
bốn mùa đầy ắp, những mộng mơ
 
Trăng ơi trăng
đây mới thực là bến thơ
cho người ở
đến khi thiên hà… tan thành muôn mảnh…
 
 
hoàng nguyên
 
"Lại Văn Xao Nặng" nữa, xin góp vui cùng em gái mấy câu nhé, cảm ơn em đã cho biết Trăng Paris và nỗi buồn của chú Cuội.
 
Ảnh Sưu Tầm ( cảm ơn tác giả)
Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-15 01:47:11hoangnguyen6889>


Nửa câu yêu...

Lại nói yêu
không sợ người ta buồn... trăm năm chẵn
thương nhớ một đời
nên cũng xót... nửa câu yêu


Lại nói yêu
để tim ai, lại nổi trôi từng chiều 
trên dòng nhớ
của bập bềnh vô định ấy

Tình vẫn mải... trên dòng thương như vậy
chờ mắc nợ nhau
để tụ lại
hết một đời

trong giấc mơ yêu
bập bềnh về viễn khơi
đâu người đó ?
để tôi neo lại... bến đậu...



hoàng nguyên
 
Lại Xao nặng... nữa

Ảnh sưu tầm (xin cảm ơn tác gỉa)
Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0