1.128 trả lời, 113.785 lượt xem —
Trang 14 / 38
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 214
Từ: 30.08.2007
Trạng thái: offline
#392 —
20.09.2007 13:18
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-20 13:20:05thuvan>
Trích đoạn: luonghoa
Nàng ơi..! nhớ lắm ... biết không ???
Mấy hôm chẳng được làm chồng !! Buồn ghê
Đợi mãi mà hổng thấy về
Hay là...Ta yếu..Nàng chê....không xài !!![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Uhm
Không xài phung phí tuổi xuân
Thời gian thấm thoắt tứ tuần như chơi
Lời chàng nói: Thật lả lơi
Em đây ngại lắm, chẳng mời
chàng đâu...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.462
Từ: 02.12.2005
Trạng thái: offline
MÌnh hì là cái chi chi
Ngoại tình chi hỡi mong gì chàng ơi
Thôi thôi chớ có lả lơi
Lời thương lời nhớ xin người cất cho!
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 97
Từ: 05.06.2007
Trạng thái: offline
Phải đau thì phải chịu thôi
Bao kiu hai tẩu nghe lời Nhạn huynh
Biết huynh là kẻ đa tình
Vậy mà vẫn cứ hiến mình cho huynh
TML
kakakkakaka đệ vào ghẹo huynh chít đây kakaka
Tôi đâu có phải học trò
Nên ko có thước mà đo lòng người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.508
Từ: 02.05.2007
Trạng thái: offline
#398 —
19.09.2007 04:25
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-19 04:29:49hongsang>
Trích đoạn: TraiMauLanh
[color=darkorange]Cho huynh tha thiết mặn mà
Ai ngờ huynh lại cưới bà thứ hai
Để cho bà cả đêm dài
Ôm chăn gối mộng bóng ai mong chờ
[color=darkorange]Chào đạiK NPN 2 đại tẩu HS và TSBT. tiểu đệ là tam đệ của đạiK NPN .Hôm nay đến để bái kiến Đại tẩu và Nhị tẩu .Có gì thất kính mong 2 tẩu bỏ qua cho hiiii^^
Bao ngày bận việc đi xa
Hôm nay đệ ghé lại nhà thăm huynh
Nhưng sao chẳng thấy linh đình
Rượu ngọn mối lạ để mình hàn huyên
[/color]
__________________
Chú ui ! mong chú đừng phiền.
Để tui bắt vịt...đánh liền tiết canh.
Nhạn ui ! nhà đã hết chanh.
Ông chạy ra chợ mua nhanh rùi dìa.
Nhà còn lít gụ hôm kia.
Tui giấu trong bếp...bên nia bột mì.
Anh em bè bạn một khi.
Chè chè chén chén quên đi nhọc nhằn
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
HS
[/align][/color]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.508
Từ: 02.05.2007
Trạng thái: offline
#400 —
19.06.2007 04:35
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-06-19 04:36:29hongsang>
Trích đoạn: langtoi
Độ duyên bén gót bên thềm
Nàng về bên ấy gây thêm nỗi sầu
Buồn ơi đốt cháy tình dầu
Người vui duyên mới nhịp cầu gãy đôi...
Gãy đôi lòng luống bồi hồi.
Theo con nước lớn tình trôi xuôi dòng.
Về đi anh...em chờ mong.
Hay là theo nước trôi dòng Biển xanh.
Hồng Sang
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 67
Từ: 01.02.2006
Trạng thái: offline
lòng đau như thể mất nhau
con tim đã chết lâu rồi người ơi?
thôi thì hãy cứ mặc đời
tìm vui trong những phút giây lạnh lùng
ĐIỀU KHÓ NHẤT TRÊN ĐỜI LÀM 1 TRANG NAM TƯ Ý CHI VỮNG VÀNG MÀ TÌNH CẢM MIÊNG MANG
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 67
Từ: 01.02.2006
Trạng thái: offline
lạnh lùng quá,lạnh lùng quá
em ra đi như bão tố xa bờ
vỡ nát những gì sót lại
kỉ niệm xa vời quá phải không em?
ĐIỀU KHÓ NHẤT TRÊN ĐỜI LÀM 1 TRANG NAM TƯ Ý CHI VỮNG VÀNG MÀ TÌNH CẢM MIÊNG MANG
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 67
Từ: 01.02.2006
Trạng thái: offline
không em em vẫn là em
không ai khác có thể thay thế dược
ĐIỀU KHÓ NHẤT TRÊN ĐỜI LÀM 1 TRANG NAM TƯ Ý CHI VỮNG VÀNG MÀ TÌNH CẢM MIÊNG MANG
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.462
Từ: 02.12.2005
Trạng thái: offline
Chẳng vui thời cũng đã rồi
Con tim trót đã nhớ người nơi nao
Nhớ em ngày tháng hư hao
Đêm về thổn thức khát khao bóng người
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.683
Từ: 07.06.2007
Trạng thái: offline
#411 —
14.10.2007 14:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-14 14:16:24Nam Phuong Nhan>
Trích đoạn: Tùng Anh
Cái đầu chẳng biết làm sao
Cái mình chia nửa, sít sao cũng ừ
Cái cẳng thì phân làm tư
Mỗi đứa hai cái còn nư cái đầu
Tùng Anh
Cái đầu chia mãi vẫn còn?
Hai cục...tròn tròn, giờ tính làm sao? [sm=106.gif]
Tùng Anh tay xách con dao
Hồng Sang không kém chút nào mới gay [sm=18.gif]
Thôi thôi nghe Nhạn nói nầy
![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
Cái vụ....tròn tròn cho...chó
nó ăn ![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
NPN
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 74
Từ: 10.10.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan
Trích đoạn: Tùng Anh
Cái đầu chẳng biết làm sao
Cái mình chia nửa, sít sao cũng ừ
Cái cẳng thì phân làm tư
Mỗi đứa hai cái còn nư cái đầu
Tùng Anh
Cái đầu chia mãi vẫn còn?
Hai cục...tròn tròn, giờ tính làm sao? [sm=106.gif]
Tùng Anh tay xách con dao
Hồng Sang không kém chút nào mới gay [sm=18.gif]
Thôi thôi nghe Nhạn nói nầy
![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
Cái vụ....tròn tròn cho...chó
nó ăn ![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
NPN
Nó ăn seo được muh ăn
Nhạn chỉ khéo nói... để ăn một mình
Hai "Anh" quyết chí...đi rình[sm=18.gif]
Thấy Nhạn trong xó một mình...
ngồi ăn![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
L_A
Đời bình thản nhìn xa không hốt hoảng
Thấy bụi mưa xuân hoang phế đấu trường lòng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.462
Từ: 02.12.2005
Trạng thái: offline
lên giường say giấc ngủ đông
còn không nhung nhớ căn phòng lặng thinh
Nhìn nàng say ngủ thấy xinh
Tôi theo giấc mộng tương sinh tương phùng!
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 74
Từ: 10.10.2007
Trạng thái: offline
Văn thơ chẳng dám đem khoe
Vốn chưa đủ có sao loè được ai?
Ngồi buồn dưới gốc cây mai
Mai ơi mai hỡi - ta mai tự tình
Tùng Anh
tự tình đêm vắng trăng sao
dưới Mai mơ giấc chiêm bao bẽ bàng
mải mê một giấc đồng sàng
bàng hoàng chợt tỉnh thấy chàng
ngồi bên
L_A
Đời bình thản nhìn xa không hốt hoảng
Thấy bụi mưa xuân hoang phế đấu trường lòng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 74
Từ: 10.10.2007
Trạng thái: offline
Ngồi bên mà chẳng có hay
Đã thế còn nắm bàn tay nữa kìa
Anh này ngồi ngắm Anh kia
Anh kia bối rối đi dìa nhà đây
Tùng Anh
Nhà đây kín cổng cao tường
Nệm êm chăn ấm có giường thật to
Bác Ờ nghĩ thế mà lo..
Hai "Anh" mà chỉ có Ờ này sao??
L_A
Đời bình thản nhìn xa không hốt hoảng
Thấy bụi mưa xuân hoang phế đấu trường lòng
★
★
★
★
★
0