1.128 trả lời, 113.815 lượt xem —
Trang 15 / 38
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 74
Từ: 10.10.2007
Trạng thái: offline
Này sao ở tít trên cao
Sao vui nên sáng hay sao trêu Ờ
Trêu rằng Ờ lạc trong mơ
Một mình mà có hai cô "Anh" kìa
Tùng Anh
"Anh" kìa là "Anh" nào đây
Một "Anh" thì béo một "Anh" thì gầy
Bác Ờ lại chối loanh quanh
Hai "Anh" cùng thích bít iu "Anh" nào
L_A
Đời bình thản nhìn xa không hốt hoảng
Thấy bụi mưa xuân hoang phế đấu trường lòng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 74
Từ: 10.10.2007
Trạng thái: offline
Anh nào biết chọn Anh nào
Hai Anh đều được biết sao bây giờ
Nhìn qua nhìn lại rồi Ờ
Mỉm cười ôm gọn hai nờ về dinh
Tùng Anh
Về dinh ở tận non cao
Cả làng cả xóm lao xao ra mừng
Ai ơi muối mặn đã từng
Ghé qua nhà Ờ để mừng cô dâu
L_A
Đời bình thản nhìn xa không hốt hoảng
Thấy bụi mưa xuân hoang phế đấu trường lòng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 74
Từ: 10.10.2007
Trạng thái: offline
Cô dâu í hả cổ đâu?
Hai cô cùng đứng cô dâu cô nào?
Thui cho Tùng Anh xin chào
Cô dâu í hả TA nào cô dâu
Tùng Anh
Cô dâu muh lại có râu
Quên mua dao cạo để râu mọc dài
Ờ ta nước mắt ngắn dài
Đi mua dao cạo hai "Ngài" cạo râu
L_A
Đời bình thản nhìn xa không hốt hoảng
Thấy bụi mưa xuân hoang phế đấu trường lòng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 74
Từ: 10.10.2007
Trạng thái: offline
#427 —
15.10.2007 20:36
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-15 20:37:15Lyra_Anh>
Cạo râu nhìn mới thấy ngầu
Bà con quan khách thấy rầu quá tay
Ờ này thiệt là chẳng may
Cô dâu chi rứa hẻm hay giống gì
Tùng Anh
Giống gì thì cũng mặc Ờ
Nửa đêm tán tỉnh có ngờ được đâu
Sáng ra thì mới thấy râu
Nghĩ đi nghĩ lại thiệt rầu
quá ta 

L_A
Đời bình thản nhìn xa không hốt hoảng
Thấy bụi mưa xuân hoang phế đấu trường lòng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 74
Từ: 10.10.2007
Trạng thái: offline
Quá ta! Tá hoả quá ta!
Nhìn đi nhìn lại ui da chết rùi
Rõ ràng giống đực mờ trùi
Seo nhìn thành cái ui trùi tình sao?
Tùng Anh
Tình sao tình gió tình trăng
Bây chừ có gió thời trăng quên đèn
Thương thay cho phận gái hèn
Từ nay đời cũng như kèn đám ma
L_A
Đời bình thản nhìn xa không hốt hoảng
Thấy bụi mưa xuân hoang phế đấu trường lòng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 74
Từ: 10.10.2007
Trạng thái: offline
Đám ma là của ai đây
Hồng nhan ôm hận nên quay về trời?
Quay về méc với ông trời
Anh đẹp như thế mà Ờ bỏ Anh
Tùng Anh
Bỏ "Anh" Ờ ở với ai
Chán đời Ờ lại lai rai một mình
Thương thay cho kiếp Lục Bình
Mênh mang bể khổ vì tình mà trôi
L_A
Đời bình thản nhìn xa không hốt hoảng
Thấy bụi mưa xuân hoang phế đấu trường lòng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.462
Từ: 02.12.2005
Trạng thái: offline
cùng làm, vui thú tiêu dao
Bầu rượu em rót trên cao trăng gầy
Túi thơ anh chất mật đầy
Vài dòng tâm khảm là đây: yêu nàng
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 74
Từ: 10.10.2007
Trạng thái: offline
cùng làm, vui thú tiêu dao
Bầu rượu em rót trên cao trăng gầy
Túi thơ anh chất mật đầy
Vài dòng tâm khảm là đây: yêu nàng
Yêu nàng ,nàng có hay chăng?
Anh đem thương nhớ gửi trăng đầu thềm
Đêm qua mơ giấc êm đềm
Gót ngà nàng bước bên thềm nhà anh
L_A
Đời bình thản nhìn xa không hốt hoảng
Thấy bụi mưa xuân hoang phế đấu trường lòng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 437
Từ: 27.03.2007
Trạng thái: offline
Nhà anh em ghé bước qua
Thăm người tri kỷ hôm qua mới về
Mới đi được đến đầu hè
Nghe anh trong đó vui vè cùng ai
Tùng Anh
Cùng ai sao cảnh vắng buồn
Em ngang qua ngõ chẳng lườm nhìn xem
Ngó xem cảnh vắng nhớ em
Có anh tự hỏi êm đềm tiếng xưa..??
_____♥♥♥_____♥♥♥_____
___♥_____♥_♥_____♥____
___♥______♥______♥____
____♥___ILOVE ___♥_____
_____♥_ _YOU__ ♥_____
_______♥_____♥______
__________♥__ {FBI_l3jetDoj} ♥...!!!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.462
Từ: 02.12.2005
Trạng thái: offline
tiếng xưa liệu có còn không
Tôi ngồi đếm nhớ căn phòng cô đơn
Đàn ai gảy tiếng oán hờn
Trách người sao bỏ con đường tình ta
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.683
Từ: 07.06.2007
Trạng thái: offline
#438 —
17.10.2007 04:06
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-17 04:07:43Nam Phuong Nhan>
Trích đoạn: langtoi
tiếng xưa liệu có còn không
Tôi ngồi đếm nhớ căn phòng cô đơn
Đàn ai gảy tiếng oán hờn
Trách người sao bỏ con đường tình ta
Tình ta nay đã...tiu òy
![[:(]](/images/smiley/s7.gif)
Em đừng níu kéo nữa rồi mất...công
![[8D]](/images/smiley/s3.gif)
Mất công anh...tốn
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
(ý lộn: tặng
![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
) bó hồng [sm=a%20flower%20for%20her.gif]
Xong rồi lại phải làm...chồng của em [sm=4_1_6.gif]
NPN
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.462
Từ: 02.12.2005
Trạng thái: offline
Với em anh nặng lời thề
Dẫu có ngang dọc vẫn về với em
Dù sao cũng đã thân quen
Còn hơn vào chỗ lem nhem ngoài đường
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 74
Từ: 10.10.2007
Trạng thái: offline
Với em thì anh cứ về
Nhưng hồn thì vẫn mải mê chốn này.
Thoải mái tỉnh, thoải mái say
"Lên tiên" được mỗi chỗ này thôi em !
Thôi em anh ngủ với ai?
Anh đi mấy chốn lạc loài phải hông?
Thương thay cho phận má hồng
Có chồng đêm xuống nằm không một mình
L_A
Đời bình thản nhìn xa không hốt hoảng
Thấy bụi mưa xuân hoang phế đấu trường lòng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 74
Từ: 10.10.2007
Trạng thái: offline
#446 —
18.10.2007 20:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-18 20:15:13Lyra_Anh>
Một mình ôm gối nhớ mình
Mình đi mình chẳng nhớ mình hay sao?
Mình ơi mình ở nơi nao?
Mình mong mình đợi mình mau quay về
Tùng Anh
Quay về mình chửi mình dê
Chắc ăn tui ngủ con đê đầu làng
Nửa đên ngon giấc mơ màng
Bàng hoàng chợt tỉnh thấy nàng nằm bên
L_A
Đời bình thản nhìn xa không hốt hoảng
Thấy bụi mưa xuân hoang phế đấu trường lòng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.462
Từ: 02.12.2005
Trạng thái: offline
Của tui chẳng phải của anh
Sao anh đành lỡ lành chanh cướp về
Trời làm anh nổi máu dê
Có ngày anh sẽ chầu về Diêm Vương
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
★
★
★
★
★
0