📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?

3.752 trả lời, 314.061 lượt xem — Trang 56 / 126

Vắng thêm càng thấy êm đềm
Yên tĩnh mà hoạ thơ thêm đủ vầng
Theo hai chữ cuối tui mần
Ôi sao cái chữ tần ngần không ra !

Zui Hao!


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: gato

Trích đoạn: Pé..An..cười..!

Pé..ra chợ xỏm...mùa xoài...dzìa xơi
 
Pé..!
[:D]



Dzìa chơi rủ bạn tâm tình
Làm vài cái lẫu nhậu cùng bia hơi
Nhậu xong ta lại làm thơ
Cho vài con cóc nhảy ra nhảy vào
Lâu nay cóc nhái đi dâu
Cho vườn thơ vắng như chùa bà đanh
Tô vào chẳng thấy chủ nhà
Màng giăng nhện bám ô hô thật rầu
[:(]



Thật rầu mà mặt quá ngầu
Mắt long, răng nghiến, zĩnh râu, la làng
Bà con cô bác đi ngang,
Thấy là bỏ chạy nên làng vắng thêm.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Pé..An..cười..!

Pé..ra chợ xỏm...mùa xoài...dzìa xơi
 
Pé..!
[:D]


 
Dzìa chơi rủ bạn tâm tình
Làm vài cái lẫu nhậu cùng bia hơi
Nhậu xong ta lại làm thơ
Cho vài con cóc nhảy ra nhảy vào
Lâu nay cóc nhái đi dâu
Cho vườn thơ vắng như chùa bà đanh
Tô vào chẳng thấy chủ nhà
Màng giăng nhện bám ô hô thật rầu
[:(]
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0




Khó yên nhưng cũng chẳng phiền
Chỉ sợ im quá lại điên vì bưồn
Bưồn bưồn nhớ thuở ...ở truồng
Cùng ai tắm biển cái quần bị ...trôi!!!
Người ta giả ngắm mây trời
Còn mình ...mắc cở...ghê nơi nên tắm hoài!!!
Trợn
 
Tắm hoài mà có sạch đâu
Khổ thân cho Pé..vì râu..í wen..kỳ..đau..quá chời
Trợn giúp Pé...ấy..xong rồi
Pé..ra chợ xỏm...mùa xoài...dzìa xơi
 
Lâu quá mới ghé Trợn chơi
 
Pé..!
[:D]

 

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!

Đăng nhập để trả lời
0


Đập nhau chảy cả máu đầu
Tóc tai tơi tả râu ria rụng rời
Cũng vì...một chút bia hơi
Bia thì đã cạn mà hơi cũng tàn...


Cũng tàn theo chén rượu say
Trợn anh lúi húi dọn mâm dọn bàn
Mau mau kẻo dzợ nó dzìa
Nó mà thấy nhậu thân ròm khó yên


Khó yên nhưng cũng chẳng phiền
Chỉ sợ im quá lại điên vì bưồn
Bưồn bưồn nhớ thuở ...ở truồng
Cùng ai tắm biển cái quần bị ...trôi!!!
Người ta giả ngắm mây trời
Còn mình ...mắc cở...ghê nơi nên tắm hoài!!!
Trợn
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Đập nhau chảy cả máu đầu
Tóc tai tơi tả râu ria rụng rời
Cũng vì...một chút bia hơi
Bia thì đã cạn mà hơi cũng tàn...

 
Cũng tàn theo chén rượu say
Trợn anh lúi húi dọn mâm dọn bàn
Mau mau kẻo dzợ nó dzìa
Nó mà thấy nhậu thân ròm khó yên
Đăng nhập để trả lời
0



Người tình để hưởng một mình
Chia gì cũng được chia tình hổng chia
Chèo ghe cật lực đan nia,
Người yêu ơi hỡi hãy dìa mau mau!


Mau mau chạy lẽ tòan thân
Yêu anh ưa nhậu hiểm nguy rập rình
Lè nhè anh nói yêu em
Tỉnh ra anh chối rượu nào phải anh
Thôi đành ứa lệ chia tay
Còn hờn một kiếp ở bên hủ hèm


Hũ hèm vốn của bác Ba
Cớ sao bác Gà lại muốn ngăm nghe?!
(Các) bác ơi, bỏ tính gùn ghè
Đừng vì thằng rượu mà đè đập nhau


Đập nhau chảy cả máu đầu
Tóc tai tơi tả râu ria rụng rời
Cũng vì...một chút bia hơi
Bia thì đã cạn mà hơi cũng tàn...
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: gato

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Người tình để hưởng một mình
Chia gì cũng được chia tình hổng chia
Chèo ghe cật lực đan nia,
Người yêu ơi hỡi hãy dìa mau mau!


Mau mau chạy lẽ tòan thân
Yêu anh ưa nhậu hiểm nguy rập rình
Lè nhè anh nói yêu em
Tỉnh ra anh chối rượu nào phải anh
Thôi đành ứa lệ chia tay
Còn hờn một kiếp ở bên hủ hèm


Hũ hèm vốn của bác Ba
Cớ sao bác Gà lại muốn ngăm nghe?!
(Các) bác ơi, bỏ tính gùn ghè
Đừng vì thằng rượu mà đè đập nhau

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Người tình để hưởng một mình
Chia gì cũng được chia tình hổng chia
Chèo ghe cật lực đan nia,
Người yêu ơi hỡi hãy dìa mau mau!

 
Mau mau chạy lẽ tòan thân
Yêu anh ưa nhậu hiểm nguy rập rình
Lè nhè anh nói yêu em
Tỉnh ra anh chối rượu nào phải anh
Thôi đành ứa lệ chia tay
Còn hờn một kiếp ở bên hủ hèm
 
Đăng nhập để trả lời
0
Người tình để hưởng một mình
Chia gì cũng được chia tình hổng chia
Chèo ghe cật lực đan nia,
Người yêu ơi hỡi hãy dìa mau mau!
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Trích đoạn: maiyeuem

Rủ tui...tui rủ Trần rùi
Chớ có ngậm  ngùi tui rủ rủ tui
Có con chó ghẻ xần xùi
Xà mâu lác biếng ôi thui đầy mình
Nếu trần có tấm chân tình
Mai mần con chó hai mình nhậu chơi.....
Vài con ve chó vừa rơi
Mai đây ngâm rượu xin mời trần xơi....[:D]


Trần xơi rồi mời đi ngơi,
Để tui dọn dẹp rồi mời người yêu
Người yêu tui trốn mất tiêu,
Mấy ngày không gặp tiêu điều rưột gan!!!

Ruột gan Trợn để rượu cày,
Người iu Trợn để tui đây vác dzìa.
Quen rồi cái kiểu rượu bia
Không chia chầu nhậu thì chia người tình. [sm=10_point.gif]
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: maiyeuem

Rủ tui...tui rủ Trần rùi
Chớ có ngậm  ngùi tui rủ rủ tui
Có con chó ghẻ xần xùi
Xà mâu lác biếng ôi thui đầy mình
Nếu trần có tấm chân tình
Mai mần con chó hai mình nhậu chơi.....
Vài con ve chó vừa rơi
Mai đây ngâm rượu xin mời trần xơi....[:D]


Trần xơi rồi mời đi ngơi,
Để tui dọn dẹp rồi mời người yêu
Người yêu tui trốn mất tiêu,
Mấy ngày không gặp tiêu điều rưột gan!!!
Đăng nhập để trả lời
0
Rủ tui...tui rủ Trần rùi
Chớ có ngậm  ngùi tui rủ rủ tui
Có con chó ghẻ xần xùi
Xà mâu lác biếng ôi thui đầy mình
Nếu trần có tấm chân tình
Mai mần con chó hai mình nhậu chơi.....
Vài con ve chó vừa rơi
Mai đây ngâm rượu xin mời trần xơi....[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Quán thư có mấy kẻ hư
Tối ngày lo nhậu lừ đừ như ma[8D]
Mấy cha ơi hỡi mấy cha
Nhậu bê nhậu bếch sao mà...hỗng rủ tui[:D]

Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
Đăng nhập để trả lời
0
Ba Trợn hổm nay bị làm ca đêm, ngày ngủ hoài cũng không tỉnh được. Sorry Gà tồ nhé.

Chụp bừa rồi nốc say sưa,
một hơi mà vẫn thấy chưa tỉnh hồn
Gà chết chưa chịu ngậm mồm
Cứ kêu quang quác làm ồn quán thư...
Đăng nhập để trả lời
0
Hello, Sư huynh ba Trợn, ngũ luôn hổng dậy làm thơ nữa ư
[sm=bed.gif][sm=bed.gif]
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Tình tang gà gáy bễ làng
Cái quần lại nỡ để chàng Nhạn chôm
Mất quần Gà ló đuôi tôm
Bị Ba Trợn thấy nhảy òm xưống sông.
Trợn

 
Xuông sông tắm mát quá chừng
Chỉ tội ba trỡn ham ăn mắt mờ
Nhìn gà mà hóa ra tôm
Nhìn chai nước lạnh tưởng bia chụp bừa
Ô hổ! xấu hổ chạy dzìa
Lấy mền đắp lại giả đò ngũ mơ
 
Đăng nhập để trả lời
0


Mất...đồ không biết nơi mô
Nghe đồn huynh Nhạn lượm mang dzìa nhà
Thôi thì Tồ tặng để dùng
Phòng khi hữa sự đồ anh hết xài
Tang tình tang tính tìng tang
[8D]


Tình tang gà gáy bễ làng
Cái quần lại nỡ để chàng Nhạn chôm
Mất quần Gà ló đuôi tôm
Bị Ba Trợn thấy nhảy òm xưống sông.
Trợn
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Trích đoạn: gato

Tình tang xin chớ nhà Tồ
Con Tồ bé lắm mời vừa lên năm
Thân Tồ dù có về đâu
(Ba trợn hay Nhạn cũng tiêu đời rồi)
Tình riêng vương vấn chưa tan
Làm ma lé lưỡi nhác ma Tang Tình
[sm=16.gif]


Tang tình, tang tính, tình tang[sm=65.gif]
Có con quỷ sứ lang thang ngoài đồng [sm=16.gif]
Gà Tồ ta tưởng bóng...hồng [;)]
Nên Tồ xáp lại Tồ...bồng về chơi [sm=bounce.gif]
Giữa đường quỷ nhát trời ơi [sm=18.gif]
Gà Tồ sợ chạy đánh rơi mất...đồ [:D]
NPN


Mất...đồ không biết nơi mô
Nghe đồn huynh Nhạn lượm mang dzìa nhà
Thôi thì Tồ tặng để dùng
Phòng khi hữa sự đồ anh hết xài
Tang tình tang tính tìng tang
[8D]
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: gato

Tình tang xin chớ nhà Tồ
Con Tồ bé lắm mời vừa lên năm
Thân Tồ dù có về đâu
(Ba trợn hay Nhạn cũng tiêu đời rồi)
Tình riêng vương vấn chưa tan
Làm ma lé lưỡi nhác ma Tang Tình
[sm=16.gif]


Tang tình, tang tính, tình tang
Có con quỷ sứ lang thang ngoài đồng [sm=16.gif]
Gà Tồ ta tưởng bóng...hồng [;)]
Nên Tồ xáp lại Tồ...bồng về chơi
Giữa đường quỷ nhát trời ơi
Gà Tồ sợ chạy đánh rơi mất...đồ [:D]
NPN
Đăng nhập để trả lời
0

Cả ba Nhạn Trợn và Gà
Đều bị đi điện bỏ nhà trống trơn
Gấu òm mới rủ Độc Sơn
Dô trỏng rột rẹt tình đờn mí nhau.

Mí nhau mặt mũi đỏ au
Bởi do nhà trống ta vào tính tang


Tình tang xin chớ nhà Tồ
Con Tồ bé lắm mời vừa lên năm
Thân Tồ dù có về đâu
(Ba trợn hay Nhạn cũng tiêu đời rồi)
Tình riêng vương vấn chưa tan
Làm ma lé lưỡi nhác ma Tang Tình
[sm=16.gif]

Đăng nhập để trả lời
0
Cả ba Nhạn Trợn và Gà
Đều bị đi điện bỏ nhà trống trơn
Gấu òm mới rủ Độc Sơn
Dô trỏng rột rẹt tình đờn mí nhau.

Mí nhau mặt mũi đỏ au
Bởi do nhà trống ta vào tính tang
Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang!
Đăng nhập để trả lời
0
Cả ba Nhạn Trợn và Gà
Đều bị đi điện bỏ nhà trống trơn
Gấu òm mới rủ Độc Sơn
Dô trỏng rột rẹt tình đờn mí nhau.
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Trích đoạn: gato

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Vặt lông Nhạn vẫn chưa xong
Chặt ra ướp mắm đường trong lẫn ngoài
Nướng lên thơm nức mũi ai
Con Nhạn nhỏ xíu vẫn chia hai mà dùng!
Trợn


Mà dùng con nhạn nướng trui
Đáng đới em Nhạn hôm nay toi đới
Hỗm rày cứ cố nhăm nhe
Làm thịt gà tồ đem nhậu cho dzui
Hôm này đến lượt lên bàn
Thiên hạ hít hà con nhạn còm nhom


Còm nhom con Nhạn thịt xong,
Cái bụng vẫn rỗng vòng vòng kiếm coi
Gà Tồ chạy lại đây rồi
Dây thun quăng đó làm mồi gà kia.
Gà Tồ chạy lại đớp lia,
Dây thun vừa nuốt là tia vô nồi!
Vừa hết lại có thêm mồi
Eo ui là sướng (mời) mọi người cụng ly!!![sm=beerchug.gif]


Cụng ly chưa được bao lâu
Năm co rên rĩ cúm gà đến thăm
Trợn than ôi hởi ông trời
Cho con sửa lại lỗi lầm hôm qua
Gà tô con hứa tránh xa
Không ham ăn nhậu thứ gì cũng xơi
Nay nằm đất vài niên sám hối
Xin anh gà tồ tha thứ Trợn tui.
Trích đoạn: gato

Trợn tui con mắt đen thui
Bởi do ăn bậy nên ruồi nó bâu
Thoi thóp suốt cả đêm thâu
Kính mong thi hữu chia sầu cả ba (Chia sầu cho Nhạn, gato và Trợn)
Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang!
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-09 03:55:54gato>
Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Trích đoạn: gato

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Vặt lông Nhạn vẫn chưa xong
Chặt ra ướp mắm đường trong lẫn ngoài
Nướng lên thơm nức mũi ai
Con Nhạn nhỏ xíu vẫn chia hai mà dùng!
Trợn


Mà dùng con nhạn nướng trui
Đáng đới em Nhạn hôm nay toi đới
Hỗm rày cứ cố nhăm nhe
Làm thịt gà tồ đem nhậu cho dzui
Hôm này đến lượt lên bàn
Thiên hạ hít hà con nhạn còm nhom
[8D]

Còm nhom con Nhạn thịt xong,
Cái bụng vẫn rỗng vòng vòng kiếm coi
Gà Tồ chạy lại đây rồi
Dây thun quăng đó làm mồi gà kia.
Gà Tồ chạy lại đớp lia,
Dây thun vừa nuốt là tia vô nồi!
Vừa hết lại có thêm mồi
Eo ui là sướng (mời) mọi người cụng ly!!![sm=beerchug.gif]


Cụng ly chưa được bao lâu
Năm co rên rĩ cúm gà đến thăm
Trợn than ôi hởi ông trời
Cho con sửa lại lỗi lầm hôm qua
Gà tô con hứa tránh xa 
Không ham ăn nhậu thứ gì cũng xơi
Nay nằm đất vài niên sám hối
Xin anh gà tồ tha thứ Trợn tui.
[sm=16.gif]
Đăng nhập để trả lời
0
Cục gì đem nấu rô ti?
Thứ gì đem nướng hành phi mỡ màng?
Lỡ rồi đừng có đa đoan
Thịt Nhạn mà nấu Sơn toan tính rồi
Bà con cứ việc dùng thôi
Bảo đám đủ chỗ thịt nhồi dăm bông!
Oán thiên địa bất nhân
Hận chúng sinh bất nghĩa
Cừu vạn vật bất trung
Nộ nhân tâm bất tín
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-08 09:45:36Nam Phuong Nhan>
Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
Còm nhom con Nhạn thịt xong,
Cái bụng vẫn rỗng vòng vòng kiếm coi
Gà Tồ chạy lại đây rồi
Dây thun quăng đó làm mồi gà kia.
Gà Tồ chạy lại đớp lia,
Dây thun vừa nuốt là tia vô nồi!
Vừa hết lại có thêm mồi
Eo ui là sướng (mời) mọi người cụng ly!!!


Cụng ly xong gắp cục mồi [;)]
Cục mồi chánh hiệu là dồi...cầy tơ [sm=26.gif]
Ba Trợn mới gắp...sơ sơ
Dĩa dồi tú hụ còn trơ cục...gì?

(Cục gì mà thấy kỳ kỳ [sm=6.gif]
có gân, có thịt, có...bì, có ...xương
Trợn nhìn lòng bỗng..vấn vương
Tự nhiên nổi hứng đi thương cục dồi)

NPN
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-08 02:26:49Thi sĩ Ba trợn>
Trích đoạn: gato

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Vặt lông Nhạn vẫn chưa xong
Chặt ra ướp mắm đường trong lẫn ngoài
Nướng lên thơm nức mũi ai
Con Nhạn nhỏ xíu vẫn chia hai mà dùng!
Trợn


Mà dùng con nhạn nướng trui
Đáng đới em Nhạn hôm nay toi đới
Hỗm rày cứ cố nhăm nhe
Làm thịt gà tồ đem nhậu cho dzui
Hôm này đến lượt lên bàn
Thiên hạ hít hà con nhạn còm nhom
[8D]

Còm nhom con Nhạn thịt xong,
Cái bụng vẫn rỗng vòng vòng kiếm coi
Gà Tồ chạy lại đây rồi
Dây thun quăng đó làm mồi gà kia.
Gà Tồ chạy lại đớp lia,
Dây thun vừa nuốt là tia vô nồi!
Vừa hết lại có thêm mồi
Eo ui là sướng (mời) mọi người cụng ly!!![sm=beerchug.gif]
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Vặt lông Nhạn vẫn chưa xong
Chặt ra ướp mắm đường trong lẫn ngoài
Nướng lên thơm nức mũi ai
Con Nhạn nhỏ xíu vẫn chia hai mà dùng!
Trợn

 
Mà dùng con nhạn nướng trui
Đáng đới em Nhạn hôm nay toi đới
Hỗm rày cứ cố nhăm nhe
Làm thịt gà tồ đem nhậu cho dzui
Hôm này đến lượt lên bàn
Thiên hạ hít hà con nhạn còm nhom
[8D]
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn

Hết trơn lông nhạn thì thay
Mua đi bán lại có gì phải lo
Anh em bỏ tính bo bo
Bà con cô bác đừng lo chi nhiều
Đồ giả nhiều biết bao nhiêu
Mua thêm chút ít chẳng nhiêu đâu mà
Ai bảo chú nhạn là đà
Coi chừng bị bắt bị bà già vặt lông!


Vặt lông Nhạn vẫn chưa xong
Chặt ra ướp mắm đường trong lẫn ngoài
Nướng lên thơm nức mũi ai
Con Nhạn nhỏ xíu vẫn chia hai mà dùng!
Trợn
Đăng nhập để trả lời
0