📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?

3.752 trả lời, 314.065 lượt xem — Trang 58 / 126



Làm chi mà chẳng bỏ đi
Cứ ngồi đó liếc phải kỳ dị hông?
Cũng vì Trợn thấy cái mông,
Gato trắng bóc giống bông gòn mà.
Trợn


Gòn mà , bông trắng thí thương,
Gato mông trắng  ,Trợn vương ít nhiều.
Trợn ui đừng có liếc liều.
Trái Gòn  gặp gió tiêu điều tả tơi


TTQ

Tả tơi..giống Quậy...đó thôi
Pé..thấy..rõ nhé....Quậy rơi...mất dzồi
Có phải hôm qua lên đồi
Ra về để xót...chỗ..lồi...í nhầm..chỗ ngồi...đúng chưa??[;)]
 
[:D]
Pé..!
 
 

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Làm chi mà chẳng bỏ đi
Cứ ngồi đó liếc phải kỳ dị hông?
Cũng vì Trợn thấy cái mông,
Gato trắng bóc giống bông gòn mà.
Trợn


Gòn mà , bông trắng thí thương,
Gato mông trắng  ,Trợn vương ít nhiều.
Trợn ui đừng có liếc liều.
Trái Gòn  gặp gió tiêu điều tả tơi


TTQ

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Để mô sao lại...tô hô...
Trợn không dám ngó ...GaTo rùi nè
Hổng chịu lấy thúng mà che...
Liếc hoài con mắt ...tréo que...mất rồi
Trợn


Mất rồi con mắt tại u
Ai bắt mà cứ liết hoài làm chi

Làm chi mà chẳng bỏ đi
Cứ ngồi đó liếc phải kỳ dị hông?
Cũng vì Trợn thấy cái mông,
Gato trắng bóc giống bông gòn mà.
Trợn

 
Gòn mà than den thui đen thủi
Hết Nhạn thém lại trợn liết yêu
Thân (ga) to náy chỉ có trăm gram
Hai anh cùng nhắm chít rồi còn đâu
Thit gato dai hơn da dép
Nhai lằng nhằng răng giả nghĩ chơi
Coi chừng dzợ mắng bi chừ
Ham ăn miếng thịt hết tiền mấn răng
[:D] 
 
Đăng nhập để trả lời
0


Để mô sao lại...tô hô...
Trợn không dám ngó ...GaTo rùi nè
Hổng chịu lấy thúng mà che...
Liếc hoài con mắt ...tréo que...mất rồi
Trợn


Mất rồi con mắt tại u
Ai bắt mà cứ liết hoài làm chi

Làm chi mà chẳng bỏ đi
Cứ ngồi đó liếc phải kỳ dị hông?
Cũng vì Trợn thấy cái mông,
Gato trắng bóc giống bông gòn mà.
Trợn
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Để mô sao lại...tô hô...
Trợn không dám ngó ...GaTo rùi nè
Hổng chịu lấy thúng mà che...
Liếc hoài con mắt ...tréo que...mất rồi
Trợn


Mất rồi con mắt tại u
Ai bắt mà cứ liết hoài làm chi



Đăng nhập để trả lời
0
Để mô sao lại...tô hô...
Trợn không dám ngó ...GaTo rùi nè
Hổng chịu lấy thúng mà che...
Liếc hoài con mắt ...tréo que...mất rồi
Trợn
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-18 00:16:04gato>
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Trích đoạn: gato
Đôi bên cùng tiến cùng lùi
Thỉnh thoảng có chiện thì ai sẽ lùi
Tui nghe trợn nói phát rầu
Muốn cho êm ấm tui thì cứ lui
Lui miết nay dựa vách tường
Bây giờ tiến thoát lưỡng nan
Anh Trợn thiệt giỏi cho xin ít lời
[:(]


Ít lời...vàng ngọc Trợn...ban [8D]
Gà Tồ đem đóng khung...zàng treo lên [;)]
Bik đâu Gà Tồ gặp...hên [:D]
Lên sàn đấu giá được trên...năm nghìn [8D]

NPN
 
Năm nghìn chả đủ lon bia
Lở nào bán rẻ gato như cho
Lời vàng ngọc nghe qua phát rét
Mới hôm nào Nhạn nướng rôti
Đến hôm nay anh bỏ lên giàn
Rồi xối mở xèo xèo khóai chí
Miệng leo nhem mũi hít phập phồng
Chỉ chăm chăm phanh thây xé xác
Cùng giống lòai, hởi ơi, đau xót
Một chút tình thương anh để mô
.....
 



Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: gato
Đôi bên cùng tiến cùng lùi
Thỉnh thoảng có chiện thì ai sẽ lùi
Tui nghe trợn nói phát rầu
Muốn cho êm ấm tui thì cứ lui
Lui miết nay dựa vách tường
Bây giờ tiến thoát lưỡng nan
Anh Trợn thiệt giỏi cho xin ít lời
[:(]


Ít lời...vàng ngọc Trợn...ban [8D]
Gà Tồ đem đóng khung...zàng treo lên [;)]
Bik đâu Gà Tồ gặp...hên [:D]
Lên sàn đấu giá được trên...năm nghìn [8D]

NPN


Đăng nhập để trả lời
0
Hỡi trời Trợn hổng giống đâu
Mười hai bến nước chỗ nào cũng trong
Trước sau đồng vợ đồng chồng
Đì qua đì lại vui lòng đôi bên....
Trợn[:D][:D]


Đôi bên cùng tiến cùng lùi
Thỉnh thoảng có chiện thì ai sẽ lùi
Tui nghe trợn nói phát rầu
Muốn cho êm ấm tui thì cứ lui
Lui miết nay dựa vách tường
Bây giờ tiến thoát lưỡng nan
Anh Trợn thiệt giỏi cho xin ít lời
[:(]
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: gato

Trích đoạn: Mâyxanh

Ngạo đời thấy chán mớ đời
Gato hĩnh hĩnh nhìn trời mà đi
Coi đời chẳng có ra chi,
Về nhà mới biết vợ đì thảm thương...


Thảm thương thay phận làm trai
Mười hai bến nước đục trong đường nào
Ở nhà đóng cửa cúi đầu
Ra đường vênh mặt cổ đầu bớt đau
Thân trai một phận như nhau
Nở nào giữa chợ bêu nhau hởi trời

[8D]
-I-
)(

Hỡi trời Trợn hổng giống đâu
Mười hai bến nước chỗ nào cũng trong
Trước sau đồng vợ đồng chồng
Đì qua đì lại vui lòng đôi bên....
Trợn[:D][:D]
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Mâyxanh

Ngạo đời thấy chán mớ đời
Gato hĩnh hĩnh nhìn trời mà đi
Coi đời chẳng có ra chi,
Về nhà mới biết vợ đì thảm thương...


Thảm thương thay phận làm trai
Mười hai bến nước đục trong đường nào
Ở nhà đóng cửa cúi đầu
Ra đường vênh mặt cổ đầu bớt đau
Thân trai một phận như nhau
Nở nào giữa chợ bêu nhau hởi trời

[8D]
-I-
)(

Đăng nhập để trả lời
0
Thảm thuơng cho mấy ông chồng
Cứ kiên quyết chẳng đèo bồng mây xanh
Để cho gió phải quẩn quanh
Mây vờn với gió...mấy anh đứng...thèm [sm=105.gif]
[sm=9.gif]
 
[:D]
Pé..!

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!

Đăng nhập để trả lời
0
Ngạo đời thấy chán mớ đời
Gato hĩnh hĩnh nhìn trời mà đi
Coi đời chẳng có ra chi,
Về nhà mới biết vợ đì thảm thương...
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: huvo09

Với đời Trợn khoẻ cời cời
Còn anh Nhạn ốm còm ơi là gầy
Hư Vô về thăm Trợn đây
Hỏi thăm có thấy ông thầy Hư Không
Nhớ Cô con khóc chổng mông



Chổng mông lên với hư vô
Đời buồn chẳng muốn nhìn thêm phút nào
Thà rằng nhắm mắt làm ngơ
Lâu lâu phóng bút làm thơ ngạo đời
[:D][:)]
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: ngocphuong_hungbinh

Quá trời Sơn bị tả tơi,
Cũng may còn Nhạn nhiều hơi chưa gì
Tụi mình cứ việc mần thi,
Thả thơ con cóc cười khì mặc ...Sơn.
Trợn



Mặc... Sơn ủ bệnh từng cơn
Còn Nhạn , còn Trợn...thì còn mần thi
Mong bệnh Sơn chóng qua đi
Nhạn , Trợn , Sơn lại... đối thi với đời.



Với đời Trợn khoẻ cời cời
Còn anh Nhạn ốm còm ơi là gầy
Hư Vô về thăm Trợn đây
Hỏi thăm có thấy ông thầy Hư Không
Nhớ Cô con khóc chổng mông

HuVo
Đăng nhập để trả lời
0
Quá trời Sơn bị tả tơi,
Cũng may còn Nhạn nhiều hơi chưa gì
Tụi mình cứ việc mần thi,
Thả thơ con cóc cười khì mặc ...Sơn.
Trợn

 
 
Mặc... Sơn ủ bệnh từng cơn
Còn Nhạn , còn Trợn...thì còn mần thi
Mong bệnh Sơn chóng qua đi
Nhạn , Trợn , Sơn lại... đối thi với đời.
Đăng nhập để trả lời
0


Chỉ dùm thuốc trị...cúm heo
Nhạn anh chưa bị mà...teo quá trời
Rủi xui bị dính, rồi đời
Rồi đời ai sẽ...chọc cười bà con
NPN
 
Bà con nay cũng héo hon
Sợ anh Nhạn bị...thì còn gì vui
Anh Nhạn chạy tới chạy lui
Bà con thấy vậy đã vui quá trời !


Quá trời Sơn bị tả tơi,
Cũng may còn Nhạn nhiều hơi chưa gì
Tụi mình cứ việc mần thi,
Thả thơ con cóc cười khì mặc ...Sơn.
Trợn
Đăng nhập để trả lời
0
Chỉ dùm thuốc trị...cúm heo
Nhạn anh chưa bị mà...teo quá trời
Rủi xui bị dính, rồi đời
Rồi đời ai sẽ...chọc cười bà con
NPN

  
Bà con nay cũng héo hon
Sợ anh Nhạn bị...thì còn gì vui
Anh Nhạn chạy tới chạy lui
Bà con thấy vậy đã vui quá trời !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: ngocphuong_hungbinh
Chờ nghen các bạn vừa quen
Mình qua thăm hỏi _ Một phen trọn tình
Mình là Ngocphuong_hungbinh
Có gì thất lễ cũng xin chỉ dùm !


Chỉ dùm thuốc trị...cúm heo
Nhạn anh chưa bị mà...teo quá trời [sm=34.gif]
Rủi xui bị dính, rồi đời [sm=106.gif]
Rồi đời ai sẽ...chọc cười bà con
NPN

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-07 16:50:27ngocphuong_hungbinh>
Đuối luôn thì ráng nằm buồng
Chờ khi thật khoẻ mới tuông thơ cười
Cũng may Sơn bị cúm thường,
Nên còn có thể lồm cồm làm thơ.
Tháng trước Trợn cũng bơ phờ,
Nằm liệt mấy bữa cứ ngờ ...cúm heo
Nóng sốt đau nhức chèo queo,
Không đi bác sĩ mà teo quá trời
Sơn ráng uống thuốc nghỉ ngơi
Chúc cho mau khoẻ mọi người chờ nghen.


Chờ nghen các bạn vừa quen
Mình qua thăm hỏi _ Một phen trọn tình
Mình là Ngocphuong_hungbinh
Có gì thất lễ cũng xin chỉ dùm !
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Độc Hàn Sơn

Nhả mình chú ý lắng nghe
Sơn đây thông báo một tin se lòng
Tạm vắng ít bữa được không?
Sơn đây sức khoẻ đã không ổn rồi
Chắc là bất cẩn quá thôi
Nên giờ bị cúm mất rồi chán không
Cô bác nếu có tấm lòng
Sơn đây xin hẹn trong vòng vài hôm
Hôm nay chĩ ráng lồm cồm
Hẹn củng chòm xóm chứ đà đuối luôn,



Đuối luôn thì ráng nằm buồng
Chờ khi thật khoẻ mới tuông thơ cười
Cũng may Sơn bị cúm thường,
Nên còn có thể lồm cồm làm thơ.
Tháng trước Trợn cũng bơ phờ,
Nằm liệt mấy bữa cứ ngờ ...cúm heo
Nóng sốt đau nhức chèo queo,
Không đi bác sĩ mà teo quá trời
Sơn ráng uống thuốc nghỉ ngơi
Chúc cho mau khoẻ mọi người chờ nghen.

Trợn
Đăng nhập để trả lời
0
Nhả mình chú ý lắng nghe
Sơn đây thông báo một tin se lòng
Tạm vắng ít bữa được không?
Sơn đây sức khoẻ đã không ổn rồi
Chắc là bất cẩn quá thôi
Nên giờ bị cúm mất rồi chán không
Cô bác nếu có tấm lòng
Sơn đây xin hẹn trong vòng vài hôm
Hôm nay chĩ ráng lồm cồm
Hẹn củng chòm xóm chứ đà đuối luôn,
Oán thiên địa bất nhân
Hận chúng sinh bất nghĩa
Cừu vạn vật bất trung
Nộ nhân tâm bất tín
Đăng nhập để trả lời
0
Thâm giao nay ở chốn nào?
Cho Trợn nhắn gởi lời chào qua thơ
Chờ ai chờ đến bao giờ,
Có người trước mặt cứ vờ...là thâm giao...


Thâm giao... đang trốn chỗ nào
Để cho Nhạn - Trợn ngồi gào tẹt ga
Người gần cho đến người xa
Nghe lời Trợn gọi thì qua....[:-]
nhà mình!
06.09.09
ND87
_________
hihiii bên nhà ND giờ ế quá nên....đi rao "hàng" chút xíu![;)]
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0

trích đoạn: ngocphuong_hungbinh

Yêu đời một thưở xa vời
tương tư đã hết , sầu đời còn vương.
Bao giờ cho thấy thái dương
Bao giờ cho gặp bạn đường thâm giao ?


Thâm giao nay ở chốn nào?
Cho Trợn nhắn gởi lời chào qua thơ
Chờ ai chờ đến bao giờ,
Có người trước mặt cứ vờ...là thâm giao...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-06 09:54:29ngocphuong_hungbinh>
Yêu đời một thưở xa vời
tương tư đã hết , sầu đời còn vương.
Bao giờ cho thấy thái dương
Bao giờ cho gặp bạn đường thâm giao ?
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: ngocphuong_hungbinh

Đó mà một khúc tình xa
Rượu kia chưa cạn ngà ngà men say
Ta say sầu cũng lăn quay
Tương tư một mối vẫn đầy như xưa.


Như xưa biết mấy cho vừa,
Tương tư một mối te tua mất rồi,
Giờ thì ngồi đó cười thôi,
Cưộc đời ngắn ngủi sống vui yêu đời...
Trợn
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-06 00:04:48gato>
Trích đoạn: Độc Hàn Sơn

Tới cùng thâm sơn cốc
Tu luyện đạo thơ văn
Nay giang hồ tái xuất
Hỏi ai muốn đua tranh?

===================================================================
Mới hay có bé nhớ ta!
Cũng mừng ai ủi quá
Đâu như Go quá đáng!
Trù tréo tức quá mà!



Đua tranh lại đua tranh
Sơn đệ đó hay sao
Hay (Nhậm) Ngã Hành lột xác
Nhạc Bất Quần nói thay

Bao năm công phu luyện
Nội lực tất thâm sâu
Công hàm dưỡng tất dầy
Sao dễ tức càng hông

Đệ làm huynh nghĩ ngợi
Cùng cốc cùng thâm sâu
Nội công gì đệ luyện
Mà dễ bốc lòng sân (si)

Hay là đã luyện nhầm
Quỷ hoa hay bảo điện
Đông Phương là sư phụ
Nên đang thành thứ ba

Thân huynh tuổi đã dầy
Đất gần trời đần xa
Tình thân nên mới hỏi
Quỷ hoa nên tránh xa

....
Đăng nhập để trả lời
0
Đó mà một khúc tình xa
Rượu kia chưa cạn ngà ngà men say
Ta say sầu cũng lăn quay
Tương tư một mối vẫn đầy như xưa.
Đăng nhập để trả lời
0
Sầu rồi cũng hết mà thôi
Tương tư một khúc, sầu thôi chẳng đầy
Tội gì mà phải đắm say,
Rừng kia có lắm nhiều cây đó mà...
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

 
Đi mà nhớ trở lại nha,
Vừa Hàn vừa Độc đúng là ...kẻ gian.
Nhưng Trợn hổng sợ hổng màng
Càng quậy càng trúng họ hàng bà con.
Trợn

[/align] 
[/align]
Bà con xa láng giềng gần
Anh em ta nhớ lời trân quý này
Nhưng mà có lúc có rày
Làm sao biết được lòng ai đàng hoàng?
Sơn đây tính thích đi hoang
Quen ngang quen dọc không màng thế gian
Thương thay thân phận mấy nàng
Tương tư Sơn đó là mang sầu rồi!
[/align]
Oán thiên địa bất nhân
Hận chúng sinh bất nghĩa
Cừu vạn vật bất trung
Nộ nhân tâm bất tín
Đăng nhập để trả lời
0