5.732 trả lời, 505.345 lượt xem —
Trang 75 / 192
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#2221 —
30.12.2011 17:41
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-31 14:02:15LuânTâm>

LẺ LOI
Một năm được mấy ngày vui
Một đời được mấy nụ cười nhỏ nhoi
Mai kia vắng bước chân rồi
Chỗ ngồi chỗ đứng trăng soi bóng nào
Ngày đêm hò hẹn chiêm bao
Không không sau trước hồn đau mất hồn
Chết tươi chết điếng ai chôn
Chết thèm chết khát sóng cồn bể ngoan
Nằm im cũng quá muộn màng
Vẫy vùng cựa quậy lỡ làng đục trong
Hắt hiu giọt nắng chiều đông
Con đò biệt xứ mà lòng cố hương

Về thăm góc phố sân trường
Về thăm đám mạ khu vườn tuổi thơ
Đường đời nửa thực nửa mơ
Đường tình mấy nẻo mấy bờ trống không
Vòng vo lận đận long đong
Thương thân bèo bọt giữa dòng phù sinh
Vòng tay nhóm lửa ân tình
Chỉ còn tro bụi vẽ hình khói mây
Lỡ quan lỡ thợ lỡ thầy
Mưa hay lệ tiếc hình hài sắc không
Lệ khô mưa tạnh trời trong
Bên kia cuộc sống còn mong được gì
Còn thân xác còn bước đi
Còn nơi bóng tựa còn khi bóng về
Hết đường ngã ngựa gãy xe
Màn trời chiếu đất rêu che xương tàn
Bàng hoàng trăng rụng tiếng than
Bóng tan theo dấu dã tràng lẻ loi…
MD 09/06/05
LuânTâm
(Trích trong TT”HƯƠNG ÁO”, MinhThư xb, Maryland/USA.2007, tr.106)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#2223 —
29.12.2011 16:51
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-29 17:54:24LuânTâm>
TRONG HƯƠNG ÁO EM
Hương áo em thơm hoa diệu kỳ
Mùi mẹ mùi em mùi chị ghi
Mùi con thơ dại mùi cha đất
Mùi nắng mưa tình trong cổ thi
Hương áo em thơm hồng sữa bướm
Hương thơ hứng nhạc mật núi sông
Hương tình quê nội ơn quê ngoại
Hương nước phù sa cá tiên rồng
Hương áo em hôn mê mộng lành
Hơi sương sớm lạnh gót hoa chanh
Hơi khói cơm chiều chung bếp ấm
Hơi tiên bồng gió tắm trăng thanh
Hương áo em căng vòng hương tóc
Rượu môi lửa mắt tay than ru
Chân mây mặt ngọc sôi tình sử
Lần đầu lần cuối ngọt thiên thu
Hương áo em đơm bông thủy chung
Đá đen đất đỏ cỏ may mừng
Lên ngôi hoàng hậu tim anh hát
Bồng thương cõng nhớ ẵm tầm xuân
Hương áo em tình tiên khao khát
Nghìn xưa người đẹp hơn ngai vàng
Hứng hoa nâng trứng chim hồng mộng
Sét đánh sập trời yêu không tan
Hương em trong áo rộn ràng
Hương em trong gối ôm tràn ngất ngây
Em về để áo lại đây
Để khuya anh đắp chung bài học yêu ...(1)
MD.12/29/11
LuânTâm
(Thương tặng em Hoài Thương)
(1) Ca dao:"Anh về để áo lại đây
Để khuya em đắp gió tây lạnh lùng..."
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#2224 —
28.12.2011 18:47
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-29 00:40:37LuânTâm>
CÙNG MÌNH QUÊ HƯƠNG
Quê hương thương ơi...
Trời mưa trời nắng trời tình
Tuyết trong tay trắng cùng mình quê hương
Buồn vọng cổ vui cải lương
Hỏi cành cong cỏ chỉ đường mía lau
Mừng mừng tủi tủi nghẹn ngào
Tàn cơn gió bụi chiêm bao trăng thề
Trong em bướm mật hôn mê
Trong anh hoa sữa nằm kề chim quyên
Mặc dù bể khổ đảo điên
Mặc không núi khói rừng thiền leo cây
Bóng sầu bóng gió bóng mây
Cánh thơm nhụy ngọt thêm đầy hương yêu
Trăm năm đâu có bao nhiêu
Biết yêu biết sống biết điều biết ơn
Hơi đâu nắng giận mưa hờn
Ve sầu rã cánh sân trường phượng rêu
Chung môi nhóm lửa tuyệt chiêu
Chung hồn lưu lạc chắt chiu tiên rồng
Chung thân cõng trắng đèo hồng
Chung tình thơ dại lửa trong nước ngoài
Chung quê dạo nhạc thiên thai
Chung tim thơ hứng vẽ mày ca dao
Chung tay vòng lớn mai sau
Chung chân chèo chống suối trào văn mnh...
Trời mưa trời nắng trời tình...
Quê hương thương ơi ....
MD.12/26/11
LuânTâm
(Thương tặng em Hoài Thương)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#2225 —
27.12.2011 14:12
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-27 19:21:50LuânTâm>
NỬA KHUYA THAO THỨC
(Thương tặng em Hoài Thương)
Thương ơi…
Nưả khuya thao thức nhớ em
Mưa sầu gió tủi thêm thèm chung môi
Mịt mờ bóng lạnh mồ côi
Thương cha mẹ lạnh cuối trời xa xôi
Đau nghẹn lời xót nổi trôi
Con thơ khát sưã hụt hơi dỗ dành
Tình quê hoa bưởi hoa chanh
Hồn quê sen trắng lá xanh nhụy vàng
Em về chung áo bình an
Trăng hoa gió bướm mộng tràn hứng thơ ...
Thương ơi…
MD.11/26/09
(Hiệu đính 12/27/11)
LuânTâm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#2226 —
26.12.2011 23:24
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-27 03:06:23LuânTâm>
NƯỚC TRONG RƯẢ RUỘT SẶCH TRƠN
"Nước trong rửa ruột sạch trơn
Một câu danh lợi chi sờn lòng đây"(1)
Nửa đời gối sách thơ ngây
Nửa mơ da trắng tóc dài hứng thơ
Nửa câu tiên cá lên bờ
Nửa câu vọng cổ vô bờ tình ca
Nửa cầu hồn bướm xác hoa
Nửa cầu gió thuận mưa hoà trăng trong
Nửa mưa môi cắn nắng hồng
Nửa đường bong bóng lên đồng ướt ao
Nửa ngày đốt đuốc ca dao
Nửa đêm đáy bể chìm tàu mò kim
Nửa lời ấp úng nợ duyên
Nửa vần yêu học cầu tiên đỉnh trời
Nửa chừng núi cấm rong chơi
Nửa ngay trái đói hụt hơi thật thà
Nửa người ruột để ngoài da
Nửa hồn cỏ dại thăng hoa nhãn lồng
Nửa vai gánh nước đào sông
Nửa vòng cổ tích tình trong áo dài
Nửa thơm ngọt bọt bèo bay
Nửa khao khát đợi đầu thai liền cành
Nửa ru nhõng nhẽo nghiêng thành
Nửa tay vuốt má môi giành dỗ chơn
"Nước trong rửa ruột sạch trơn
Một câu danh lợi chi sờn lòng đây"...(1)
MD.12/27/11
LuânTâm
(1) Nguyễn Đình Chiểu,Truyện Lục Vân Tiên .
Em Hoài Thương đa tài hoa ngây thơ nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Em khoẻ hôn Thương ơi ?
Quả thật là em từ tim anh bước ra thiệt tình Thương ơi ! Quả thật ngày mai ra ngoài anh có chút lo lắng không yên tâm nên mới kề tai rót mật nhỏ to kể lể hàn huyên bất tận với em nè...Thương ơi ....Anh quá xúc động cảm động nghẹn ngào rưng rưng được thơ quá tiên bồng hoa hồng ân thơ tuyệt vời thương tặng anh & Mess thăm chúc lành an ủi nâng đỡ tinh thần anh nè Thương ơi ...
Cũng quá khuya rồi nên anh chỉ xin vắn tắt thương gửi em đọc mấy dòng xúc cảm "NƯỚC TRONG RỬA RUỘT SẠCH TRƠN" nhân hôm nay anh phải thanh tâm cử ăn rửa ruột chuẩn bị cho ngày mai...Anh rất ấm lòng hạnh phúc thấu trời biết em vẫn luôn ở bên anh chia ngọt xẻ bùi trong bất cứ mọi hoàn cảnh Thương ơi !Vì là bài thơ "lạc đề" nên anh không ghi thương tặng đáp lễ đa cảm tạ ơn sâu nghĩa nặng của em được em nha ...Thôi thì xin em vui lòng cho anh xin lỗi hẹn em mai mốt sẽ đền em thật nhiều hơn nữa ...nữa ...nữa ...nữa ...em nha ! Xin em nhớ mặc ấm ngủ sớm thật ngon ngoan em nha...Thư bất tận ngôn em nha...Thương ơi ...Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ...Ầu ơ ..Ví dầu ..À ơi ..Ơi à...Mai về rồi anh sẽ Kiu em cho em biết tin của anh liền em nha..Thương của anh ơi...Anh LT.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#2228 —
26.12.2011 17:18
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-26 20:23:14LuânTâm>
NHƯ KHÔNG NHƯ CÓ NHƯ XA GẦN NHƯ GẤN
Tình ơi ...
Một mình thơ sớm nhạc khuya
Trăm năm lận đận sao chia trăng sầu
Một mình khói trước mây sau
Thiên thu hôn bóng tình trào thơ ca
Một mình không thịt không da
Không đau không xót ma tha hoa cười
Một mình nhớ đất thương trời
Sông bồi núi lở đâu người đâu ta
Một mình hứng bóng sao sa
Học ăn học uống tắm hoa sen nhà
Một mình điên điển khổ qua
Rau răm đắng đất tương cà hát rong
Một mình đối bóng sầu đông
Bể dâu muối mặt đau lòng cò con
Một mình chân cứng đá mòn
Ai về đâu biết ai còn ai đi
Một mình gió níu trăng ghì
Hư không chẳng lẽ chim di cư giành
Một mình nguồn cội tinh anh
Đồng sâu dâu bể cạn xanh lụy phiền
Một mình gối sách đảo điên
Mộng du không áo hương nguyền không môi
Một mình đứt ruột chơi vơi
Cái răng khễnh cắn yêu sôi hồng trần
Một mình vòng tay vòng chân
Như không như có như gần như xa
Một mình tình sử tình ca
Hôn mê chữ nghĩa ao nhà lia thia
Một mình thơ sớm nhạc khuya...
Tình ơi ...
MD.12/26/11
LuânTâm

Em Hoài Thương đa tài hoa ngây thơ nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Em khoẻ hôn Thương ơi !
Anh cũng khoẻ nhưng lu bu bận rộn quá ! Mai thứ 3 có chuyện tối cần thiết phải ra ngoài (như anh đã nói rỏ với em rồi đó mà Thương ơi) cho nên càng bận hơn nữa em ơi ! Do vậy anh định viết cho em 1 bài Vui cho anh em Mình được gặp nhau kề tai rót mật hàn huyên kể lể nhỏ to 1 chút ...
Nhưng không ngờ lỡ sa đà thành dòng buồn quá đi Thương ơi !
Cho nên anh không dám thương tặng mà chỉ xin thương yêu thương gửi em đọc xẻ chia chút đồng cảm đồng điệu thương cảm tri kỷ tri âm với anh thôi em nha ! Thương ơi ! Mà thật ra nếu chị khó đọc cẩn thận kỷ bài "NKNCNXNG" nầy thì cũng có những niềm vui nho nhỏ ngọt ngào bóng hình em trong đó thiệt tình mà chắn em sẻ rất dễ dàng nhận ra em nha ...
Thương ơi ...Thôi thì câu chữ ý hình ảnh tượng vần đệu buồn đau xin để dành riêng anh em nha ..Còn bao nhiêu điệu vui anh xin dành trọn vẹn cho em được vui cười tươi hoài giống như 2 câu thơ quê mùa thô thiển anh đã nhiều lần đọc ru em em nha :
"Điệu buồn anh giữ riêng anh
Điệu vui anh vẫn để dành cho em ..." (LT.)
Anh rất hy vọng em được vui mạnh Relax nhiều cùng GĐ chờ đón năm mới 2012 thật an khang thịnh vượng vạn sự như ý thân tâm an lạc trọn vẹn em nha ...Thư bất tận ngôn em nha ...Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương cuả anh ơi ...Ầu ơ ...Ví dầu ...Ơi à...À ơi ...em nha !Anh LT.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#2229 —
25.12.2011 22:27
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-26 15:00:29LuânTâm>
KHÔNG TUYẾT GIÁNG SINH
Người ơi…
Giáng sinh không tuyết trẻ thơ buồn
Bóng xe tuần lộc khói mờ sương
Bình minh hoa nắng reo đầy ngõ
Tưởng nắng quê nhà ấm tha hương
Văng vẳng câu hò thơm hương Huế
Sài gòn áo trắng bướm tan trường
Bến tre tóc xỏa dừa xanh bóng
Mỹ tho mận nhớ Cần thơ thương
Kỷ niệm buồn vui tóc trắng đêm
Cha trời con đất mẹ bể tiên
Mồ hôi nước mắt che bom đạn
Giặc cướp đọa đày vẫn đào nguyên
Tiếng mẹ ru trào mật sữa thơ
Cho con căng mộng ấm êm chờ
Một ngày bể lặng trườn lưng sóng
Hoa tắm trăng trong bướm ngẩn ngơ
Chiêm bao thăm hỏi đừờng hoa bưởi
Tóc dài chị bới xoả chân mây
Lối mòn chân dấu hương cha mẹ
Lệ khô đá đỏ nhỏ máu cây
Đoạn trường ai biết qua cầu khổ
Không đo không đếm không đong đâu
Sinh thành dưỡng dục hồng ân nghĩa
Ngàn tuổi về trời vẫn bể sầu
Chập chờn xuôi ngược nước bồng con
Bóng ghe đom đóm đeo bần non
Tắm sông lội ruộng giăng câu cấm
Diều giấy chuồn chuồn bay gót son
Cầu dừa mẹ tắm con vọc nước
Hàng cây vú sữa võng sau hè
Thơ ngây thơ thẩn thơ nhạc điệu
Vân tiên cõng mẹ hát chích choè
Mơ màng gà gáy cu kêu Tết
Ba quết bánh phồng mẹ chè xôi
Chuối sấy mứt gừng chưng bánh tét
Tiếng cười giọng nói ngọt thôi nôi
Chơi vơi níu bắt bóng thời gian
Nâng niu trăng khuyết hứng hoa tàn
Trong tim cha mẹ hơn trời bể
Sống mãi trong lòng cháu con ngoan
Vết thương vết nhớ lệ tràn
Mút mùa lưu lạc không tan quê nhà
Bóng mẹ bóng em bóng cha
Bóng chị bóng cháu anh hoa bóng người
Tiên rồng lạc tổ đội trời
Chân không đạp đất rong chơi mộng lành
Phải chi không có chiến tranh
Biết đâu đâu biết cũng đành cũng qua...
Trăng non hôn bóng rừng già…
Người ơi…
MD.12/25/11
(Giáng Sinh 2011)
LuânTâm
Em Hoài Thương đa tài hoa ngây thơ nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Em khoẻ hôn Thương ơi ? Hồi hôm đêm Noel anh thao thức hoài thương cha mẹ lạnh cuối trời xa xôi ...ngậm ngùi ray rứt xót đau hông sao ngủ yên được Thương ơi ! Chắc em vẫn còn nhớ rõ 2 câu thơ trong bài "CHIM QUYÊN" trong TT "HƯƠNG ÁO" mà anh đã nhiều lần đọc cho em nghe :
"Cá nước ngọt lội biển sâu
Hụt hơi muối mặn nhớ ao đất lành..."
...đã nói lên được phần nào cái tâm trạng của hầu hết anh em bạn bè mình phải tha phương , cho dù vì nhiều lý do khác nhau thế nào đi chăng nữa , vẫn luôn không nguôi khao khát thương cây nhớ cội nơi chôn nhau cắt rún quê nghèo 2 mùa mưa ngọt nắng ấm thơm ...Nhất là vào dịp Mùa đại Lễ Tạ Ơn Thanksgiving & Đông về Giáng Tuyết lạnh lẽo lê thê & Giáng Sinh Christmas & Năm Mới ...
Có lẽ Chúa ban phép lành Trời cũng thương cảm chìu lòng người lưu lạc nên bên anh sáng nay chẳng những không có tuyết rơi ngập phố phường như những Noel thường lệ ...mà còn hàng hàng lớp lớp hoa nắng ấm đẹp rực rở tràn ngập vườn trước sân sau , nhiệt độ trên 70 độ F...giống y như thời tiết mùa Xuân Tết nơi quê Mình vậy đó em ơi ! Anh thật quá ngạc nhiên thích thú ấm lòng chưa từng ! Chỉ cảm thương các trẻ con Tây phương ở đây phải bị mất hứng mất vui vì không được dịp đùa giỡn tuyết để mà mơ mộng nôn nóng chờ đón Ông Già Noel ngồi xe do mấy con tuần lộc kéo chạy bay trên tuyết ghé thăm ban phát quà quý cho các cháu ngoan học giỏi !
Do vậy dù bận rộn cách mấy anh cũng vội vã phóng bút mùa rìu được bài "KHÔNG TUYẾT GIÁNG SINH " quê mùa thô thiển buồn vui lẫn lộn nầy nè Thương ơi ! Anh quá phân vân không biết nên thương tặng hay chỉ thương gửi em đọc để cho anh em mình được gặp nhau cho vui xẻ chia đồng điệu đồng cảm thôi em ơi ?
Nhưng mà có cần gì ghi rõ bởi tất cả thơ anh đều có em trong đó mà ...Mỗi khi anh cầm bút lên em đều liền dịu dàng yểu điệu đầm ấm thân thương thanh thoát nhẹ nhàng hiện ra bên cạnh anh trên từng mỗi một dòng xúc cảm vần điệu con chữ con thơ ngây thơ thiệt tình đó nha em ơi ...Thương ơi !
Anh rất ước mong em được luôn vui khoẻ mạnh thật nhiều em nha...Thư bất tận ngi6n em nha ...Thương ơi ! Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Anh LT.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#2230 —
25.12.2011 00:17
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-25 00:46:53LuânTâm>

Em Hoài Thương đa taì hoa thuốc tiên ngây thơ nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Em khoẻ hôn ? Anh cũng khoẻ nhưng quá lu bu bận rộn Thương ơi ! Có điều sắp đến Đêm Thánh Vô Cùng ...Anh có rất nhiều xúc cảm ray rứt buồn vui lẫn lộn thương cha nhớ mẹ đau nhà xót quê nghèo một nắng hai sương của mình em ơi ...không dừng được nên mới múa rìu đôi dòng gọi là....Riêng với em thì lúc nào anh cũng hết sức thương nhớ trân quý hạng nhất thật mà ...Thương ơi ...Xin em cứ từ từ an vui hưởng Lễ Giáng Sinh & Năm mới cùng GĐ & Các Nhóc & Milo & Cleo thật Yên Bình Hạnh Phúc Vạn Sự Như Ý Thân Tâm An Lạc Trọn vẹn em nha ....Bây giờ cũng quá Khuya rồi nên xin em ngoan ngủ thật ngon em nha ...Thương ơi ! Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ...Ầu ơ ..Ví dầu ...Ơi à...À ơi ...Em nha ! Anh LT.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#2232 —
24.12.2011 21:00
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-25 00:16:52LuânTâm>
YÊU MA MƠ HỒ
Ầu ơ...
Ví dầu ...
Ngựa hồng ngựa bạch ngựa ô
Dê rừng dê núi dê tơ dê già
Tô son trét phấn căng da
Thay răng đổi tóc yêu ma mơ hồ
Rừng vàng cạn bể bạc khô
Cải trời ngựa sắt phất cờ bông lau
Sớm châu chấu trưa cào cào
Chiều tàn dế nhủi khuya sao chuồn chuồn
Vô thường hữu thường bình thường
Ve sầu xác nhện đứt đường khăn sô
Ngựa hồng ngựa bạch ngựa ô...
Ví dầu...
Ầu ơ...
MD.12/24/11
(Đêm Giáng Sinh 2011)
LuânTâm

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#2233 —
24.12.2011 17:01
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-25 01:22:19LuânTâm>

CHIM QUYÊN VÁ ÁO CÁNH CÒ
Thương em ...
Chim quyên vá áo cánh cò
Rong chơi thơ thẩn gọi đò câu thơ
An bình thanh thản tình chờ
Về quê ăn tết ướt mơ hoa cười
Trăng trong đứng gió mát ngồi
Một ngàn con chợ đội trời cái răng
Đầu làng cuối bến hoa đăng
Trăm thương ngàn nhớ sao bằng vòng tay
Mẹ yêu em quý cháu tài
Thắc lưng buộc bụng học bài ấm no
Chim quyên vá áo cánh cò ...
Thương em...
MD.12/24/11
(Đêm Giáng Sinh 211)
LuânTâm
(Thương tặng em Mỹ Trinh)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#2236 —
24.12.2011 15:25
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-24 19:08:13LuânTâm>

VÔ CÙNG ĐÊM THÁNH THƠ NGÂY
Người ơi ...
Vô cùng đêm thánh thơ ngây
Bóng cha dìu mẹ khói mây quê nghèo
Đường sương sớm ngõ nắng chiều
Mồ hôi nước mắt chắt chiu con khờ
Vô cùng đêm thánh câu thơ
Thương người phổ nhạc tình chờ hóa thân
Chân không tay trắng lưng trần
Đường hầm nước đá hoa xuân bướm cười
Vô cùng đêm thánh mưa môi
Hồng trần ai lạnh lên ngôi tiên bồng
Ngựa xe áo mão hư không
Tình người tình đất hoa hồng ân thơ
Vô cùng đêm thánh mộng mơ
Thương cây nhớ cội bao giờ bình yên
Bờ mê bến giác rừng thiền
Khéo tu sôi nổi đau chìm vụng tu
Vô cùng đêm thánh mộng du
Hiền nhân liệt sĩ cõng tù tha ma
Tâm hương lệ đá đơm hoa
Đội ơn sông núi ao nhà văn chương
Vô cùng đêm thánh nhớ thương
Chôn nhau cắt rún thiên đường mẹ con
Không khô không cạn không mòn
Tre tàn măng mọc trăng non bể đầy
Vô cùng đêm thánh thơ ngây...
Người ơi ....
MD.12/24/11
(Đêm Giáng Sinh 2011)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#2241 —
23.12.2011 16:55
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-23 16:57:12LuânTâm>
KHÔNG MÒN RU EM
Một lần chung lối đường trăng mật
Đồng thanh tương ứng mộng bình an
Mây trắng trời xanh hoa áo cưới
Dù chưa hò hẹn cũng đá vàng
Cầm tay tập viết vần yêu dấu
Tiếng cười giọng nói sữa chiêm bao
Ru ngon dỗ ngọt trào tâm sự
Mắc cỡ hoa nhìn bướm khát khao
Tim anh dành trọn em thơ đó
Không cần thề hứa lỡ như không
Chung hồn thơ dại tình sông núi
Nguồn sống đào nguyên suối tâm đồng
Ba chìm bảy nổi đò dâu bể
Khổ qua vui đến chung bóng xưa
Tương kính như tân hôn chân thật
An ủi vỗ về che nắng mưa
So vần ghép chữ chung nhạc điệu
Bá Nha riêng của Tử Kỳ thôi
Đạn bom kinh kệ dù sét đánh
Không cháy không tan không cạn khô
Một mai cát bụi hư không hết
Gửi hương cho gió tình thơ còn
Hồn hoa xác bướm hồi sinh mộng
Tim thơ anh ru em không mòn...
MD.12/23/11
(Mùa Lễ Giáng Sinh 2011)
LuânTâm
Em Mỹ Trinh đa tài hoa thơ ngây mơ mộng ơi ! Chỉ còn vỏn vẹn 1 ngày nữa là đến Noel thật rồi em ơi ! Anh xin hết sức vắn tắt múa rìu thương tặng chút quà mọn gọi là đáp lễ hồi âm tạ ơn em & bài thơ tiên bồng ân tình hồng quá cao sang vời vợi mênh mông"XIN EM CÒN LÀ THƠ Ở TRONG ANH" em nha ! Mà thật ra chính nhờ bài "XECLTƠTA" làm cho anh quá xúc động cảm động đồng cảm thương cảm ...Cho nên anh mới viết được bài hương tình phèn quê mùa thô thiển "KHÔNG MÒN RU EM" nầy ...thiệt tình đó em nha ! Một lần nữa anh xin trân quý thương mến thương kính chúc em & GĐ Vui Hưởng Một Mùa Lễ Giáng Sinh & Năm Mới 2012 thật Yên Bình Hạnh Phúc An Khang Vạn Sự Như Ý Thân Tâm An Lạc Trọn Vẹn em nha ! Thư bất tận ngôn nha ...Anh LT.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#2243 —
23.12.2011 03:09
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-23 06:33:43LuânTâm>
Nâng Niu Giọt Nắng Ru Nồng Tình Nhau
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Em về nắng cũng ngẩn ngơ
Mưa thương nhường lối vần thơ mở đường
Anh về nhón gót mù sương
Thơ mây áo mộng còn thương thương hoài
Em về nắng rớt lên vai
Sân trường còn đó áo phai hương rồi
Còn anh lau nước mắt rơi
Còn anh dỗ ngọt bên đời rủi may
Còn vần thơ cũ đắm say
Run run tay bút vẽ ngày thanh xuân
Còn mơ thấp thoáng xa gần
Còn mây thả mộng tay nâng tay dìu
Còn trong ngực áo lời yêu
Giấu thương che nhớ chắt chiu ngọt bùi
Còn nhìn con chữ cũng vui
Làm sao xa được ngậm ngùi quê hương
Lỡ mai mình chẳng chung đường
Đau thơ rát mộng chiều sương chạnh lòng
Còn không anh những chiều đông
Nâng niu giọt nắng ru nồng tình nhau...
Hoài Thương
12/23/11
Anh Tư ơi! biết anh đã khoẻ rồi em rất mừng, chỉ là em không biết mình có thuốc tiên để trị bệnh đó thôi. Em đọc bài thơ của anh rất tươi mới dù thơ anh thật nhiều vẫn nghe được cái hay cái mùi mới đó anh ơi! Ở bên em tối nay có nhạc thánh ca christmas trên tivi, hay và đẹp tuyệt vời...vì vậy mà vào thăm anh rất trễ, dù trễ em cũng nhất định vào viết với anh như là mình được gặp nhau. Cũng cám ơn anh cái mess bằng bài thơ ngắn. Em chúc anh ngày nào cũng vui...ngày nào cũng đếm lịch với mấy nhóc chờ christmas anh nha...LoveU...!!!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#2246 —
22.12.2011 17:25
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-22 17:53:33LuânTâm>
SÓC TRĂNG GẠO TRẮNG NƯỚC TRONG
(Thân tặng Ct.Ly)
Người ơi...
Sóc Trăng gạo trắng nước trong
Cây lành trái ngọt tràn đồng ca dao
Trắng da dài tóc chiêm bao
Học trò thục nữ anh hào rạng danh
Bể dâu giặc cướp sao đành
Câu hò vọng cổ nghiêng thành hư không
Sóc trăng gạo trắng nước trong...
Người ơi....
MD.12/22/11
LuânTâm

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#2247 —
22.12.2011 16:46
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-22 16:52:13LuânTâm>
CHUNG LÒNG QUÊ HƯƠNG
(Thân tặng Việt Dương Nhân)
Người ơi..
Phù sa chín nhánh tiên rồng
Năm châu bốn bể chung lòng quê hương
Nẻo đi trăm nhớ ngàn thương
Nẻo về vá áo văn chương đội trời
Gót gió thoảng tóc mây trôi
Câu kinh kệ khói sương cười bướm hoa
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tai..."(1)
Người ơi..
MD.12/22/11
LuânTâm
(1) Nguyẽn Du , Truyện Kiều.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.331
Từ: 21.10.2009
Trạng thái: offline
#2249 —
22.12.2011 16:03
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-22 16:21:17LuânTâm>
MÂY HỒNG ÁO THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Ngọt ngào...
Hứng thơ hoa nắng chiều đông
Cổ cao gót nhỏ mây hồng áo thơ
Em đi hương áo ngẩn ngơ
Dấu thương dấu nhớ lệ mờ tình thư
Em về câu chuyện đời xưa
Phượng hồng mây tím sao chưa hẹn hò
Cuối trời lận đận vòng vo
Câu thơ câu nhạc ốm o sao đành
Mắt xanh tóc xanh mộng xanh
Chung trường chung lớp dỗ dành bướm hoa
Đổi đời đứt bóng tình ca
Vượt biên hôn bóng quê nhà lưả thiêng
Tài hoa hàn sĩ sầu riêng
Người đi kẻ ở còn nguyên mộng đầu
Chắt chiu chữ nghiã thanh cao
Nâng niu hương áo thơm màu thuỷ chung
Một mai bình thuỷ tương phùng
Châu hoàn hợp phố tầm xuân quê nghèo
Mình về gió níu trăng đeo
Chăn tằm dệt vải ao bèo rong chơi
Nắng gió thoảng mưa mây trôi....
Ngọt ngào...
MD.12/05/10
(Hiệu đính 12/22/11)
LuânTâm
Em Hoài Thương đa tài hoa thơ ngây nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Em khỏe hôn Thương ơi ? Anh khỏe nhiều rồi nhờ thuốc tiên của em thật tình đó nha ...Thương ơi ! Vì em than thở hông có thì giờ kịp đọc nên hôm nay anh chỉ xin mạn phép mạo muội đáp lễ tạ ơn em và bài thơ quá tiên bồng tuyệt vởi nho nhỏ ngọt ngào hiền dịu thủy chung vời vợi cao sang"THƠ ANH ĐỌNG GIỌT TRONG TIM"....Anh xin thương gửi lại 1 bài cũ anh vừa hiệu đính xong em nha ! Mà hình như ...có lẽ bài "Mây Hồng Áo Thơ " nầy tuy làm thương tặng cho em khá lâu rồi mà anh lỡ quên chưa gửi chăng ??? !!!
Thôi thì xin em đọc tạm vậy em nha ! Chiều mai nếu rảnh anh sẽ xin cố gắng đền em 1 bài mới em nha ! Một lần nữa ...nữa ...anh xin thương yêu trân quý thương kính mến thương chúc em cùng quý quyến vui hưởng Mùa Lễ Giáng Sinh & Năm Mới 2012 Thật Yên Bình Hạnh Phúc Tuyệt Vời An Khang Vạn Sự Như Ý Thân Tâm An Lạc Trọn Vẹn em nha ...Thương ơi ! Thư bất tận ngôn em nha ! Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ...Anh LT.
TB: Còn nữa ...Nữa nè nha ...Thương của anh ơi ....
cưng ơi ...thương em nhõng nhẽo quá trời ít thơ cũng giận nhiều lời giậm chân vậy mà trăng mật chín tầng hỏng cho hỏng chịu xin đừng đừng thôi thương em nhõng nhẽo quá trời ...cưng ơi ...
Thật ra đoản văn trên là thơ ngây ngây thơ đặc biệt anh thương tặng riêng cho em đó nha ...Nếu em hong đọc rõ được thì chút nữa em cho anh biếtanh sẽ viết chấm ngắt câu lại cho em dễ đọc nha...Nho nhỏ ngọt ngào ơi ...À ơi ...Ầu ơ..Ví dầu ...Ơi à...Thương ơi ....
★
★
★
★
★
0