📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

HƯƠNG ÁO-thơ LUÂN TÂM

5.732 trả lời, 505.346 lượt xem — Trang 76 / 192
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-22 14:59:44LuânTâm>


SUỐI TRẦM HƯƠNG MỘNG NGÂY THƠ

Em ơi...
Suối trầm hương mộng ngây thơ
Giáng sinh trăng mật vô bờ tình ca
Ngọt ngào nắng bướm mưa hoa
Xuân hồng gót mộng quê nhà hoài thương
Chân trời khói góc bể sương
Vẫn chung tim hẹn thiên đường ướt mơ
Suối trầm hương mộng ngây thơ...
Em ơi...

MD.12/21/11
LuânTâm
(Thương mến tặng em Hương Quế)
TB: Anh xin trân quý chân thành chúc em cùng GĐ vui hưởng Mùa
Lễ Giáng Sinh & Năm Mới 2012
An Lành Vạn Sự Như Ý Thân Tâm An Lạc Trọn vẹn em nha ! Thư bất tận ngôn Hiền muội muội nha ! Anh LT.




http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0


Chúc anh Luân Tâm mùa giáng sinh an lành

Hương Quế
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-21 22:08:24LuânTâm>



NGOẠI ĐẠO

Hình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưởng một tình "yêu-hoa-cúc-mến-lá-sân-trường" với một cô bé làng bên cũng đang xa nhà trọ học ở Mỹ Tho như chàng. Vào một đêm Noel, quá bơ vơ buồn tủi, chàng thao thức lang thang trên khắp các nẻo đường phố vô tình, cuối cùng lạc bước vào một ngôi giáo đường khiêm nhường, ấm áp ở góc đại lộ Hùng Vương & Ngô Quyền. Chàng bỗng như chơi vơi chết đuối sững sờ bắt gặp một vùng trời ngát hương hiền dịu mộng mơ "gầy như vóc liễu, buồn như mùa thu" quá quen thuộc trong chiếc áo dài lụa trắng cao sang nửa nữ sinh nửa tiên đang quỳ cầu Kinh. Chàng rón rén khép nép lặng lẽ cố tìm một chỗ nhỏ bé nhưng cũng thoáng đủ để có thể "nuốt" được trọn vẹn tất cả bóng dáng yêu kiều thân thương kia rồi từ từ quỳ xuống thành tâm khấn nguyện cầu xin Chúa...

cho dù ngoại đạo cũng anh
cho dù áo vá sao đành sầu riêng
ngơ ngơ ngẩn ngẩn cũng duyên
nửa mê nửa tỉnh nửa ghiền nửa đeo


em như cám anh như bèo
trộn chung nước mặn cho heo chết thèm
chuông chùa sớm tối thân quen
cua đồng hoa dại gót phèn mộng mơ


xa nhà gác trọ bơ vơ
chưa quen phố nhỏ tình cờ hình như
người giấu thẹn kẻ tương tư
tóc thơm thánh lễ tình ru nắng vườn


thương mặt đường yêu giáo đường
trải hồn nâng gót mười thương vô tình
nghẹn ngào xin chúa hiển linh
cho dù không đạo con tin chúa rồi


thuyền sầu vượt sóng nổi trôi
bụi hồng chung bóng hoa cười trường thi
nơi nào người đứng người đi
con xin gửi tấm tình si đời đời


người như mộng mộng như môi
mênh mông trăng nhớ bồi hồi gió quên
lòng run đêm lạnh noel
lang thang thao thức lạ quen mơ hồ


hồn đau lạc bước rừng mơ
chưa hò hẹn bỗng thơ thơ giáo đường
chuông lành cao vút thiên hương
trắng dài áo xoá dấu buồn trắng tay


như cánh vạc vương cành mai
anh sương khói em mây bay nhiệm mầu
đời như đạo đạo như sao
mình ngoan biển điệu ta ao dâng tình…

MD 12/09/06
LuânTâm




http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0


BẾN TRE ĐI DỄ KHÓ VỀ

Người ơi...

Bến tre đi dễ khó về
Trai thanh gái lịch trăng thề bình yên
Đời xưa chàng nhái kiểng tiên (1)
Đời nay rể thảo dâu hiền thủy chung
Địa linh nhân kiệt hào hùng
Đội trời đạp đất vẫy vùng bút nghiên
Đất lành chim đậu bình yên
Đơn sơ quốc ngữ dịu hiền thiên hương
Hồn quê sóng gợn cải lương (2)
Giữa ba lằn đạn náu nương tóc thề
Bến tre đi dễ khó về...

Người ơi...

MD.12/21/11
(Mùa Lễ Giáng Sinh 2011)

(1) "Chàng Nhái Kiểng Tiên": Truyện cổ tích bằng thơ lục bát ,tác gỉa khuyết danh .
(2) "Sóng Gợn Hồn Quê" :Tên một tuyển tập Truyện ngắn rất hay,đặc sắc,xuất bản từ trước năm 1954, cuả Nhà văn Nguyễn Duy,tức Giáo sư Nguyễn Duy Oanh ,Giám Học Trường Trung Học Kiến Hoà, Phụ Tá Chánh Sự Vụ Sở Sở Học Chành Kiến Hoà .





http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0






Em Mỹ Trinh đa tài hoa thơ ngây mơ mộng ơi! Em khoẻ hôn em ơi ?
Anh xin mạn phép mạo muội vắn tắt đôi dòng quê mùa thô thiển thương tặng đáp lễ tạ ơn em & bài thơ qua ân tình hồng tuyệt vời "CẢM ƠN NGÀY CHÚA GIÁNG SINH" em nha ! Một lần nữa anh xin thân quý thương kính chúc em cùng quý quyến được thật sự MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 2012 em nha ...Thư bất tận ngôn em nha ! Anh LT.
TB: Biết em thích cảnh Noel bên USA ,anh xin thương mến gửi thêm cho em xem cho vui 1 chút em nha....




GIÁNG SINH THƯƠNG MẸ NHỚ CHA


Người ơi …


Giáng sinh thương mẹ nhớ cha
Chị anh em bạn quê nhà trần ai
Giáng sinh đất khách tuyết bay
Cơm no áo ấm học bài tự do

Giáng sinh gánh nước gọi đò
Cải trời đội đá đơm hoa tiên rồng
Giáng sinh tay trắng mộng hồng
Thả thơ dạo nhạc xanh dòng ca dao

Giáng sinh bếp ấm trầu cau
Uống canh rau muống tắm ao tương cà
Giáng sinh hạnh phúc thái hòa
Tình thư tình sử tình ca diễm tình

Giáng sinh hoa hẹn bướm xin
Ru mưa dỗ nắng xiêu đình rong chơi
Giáng sinh chịu lỗ cho lời
Chúa vui chuộc tội cho người thăng hoa

Giáng sinh thương mẹ nhớ cha...

Người ơi....

MD.12/19/11
(Mùa Lễ Giáng Sinh 2012)
LuânTâm




http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0


TÓC DÀI HỨNG THƠ

Tóc tiên ơi...

Tóc dài biển gió mây hồng yếm
Hôn trắng lưng trần ai múa ca
Chân như tay đói ba vòng lửa
Câu thương câu nhớ tắm ao nhà

Tóc dài suối hứng trăng ăn mật
Vuốt ve mê lộ vòng vo đưa
Đỉnh hoa vực bướm bay bọt nước
Ru thơm dỗ ngọt cho mút mùa

Tóc dài bối rối vòng chân gọi
Xuân sớm xuân non xuân muộn thèm
Mềm ấm người dưng hương áo mẹ
Sợ ngắn sợ dài trói thân quen




Tóc dài quấn quýt đòi nhõng nhẽo
Vú sữa mãn cầu bòn bon non
Mít ướt dừa khô cam sành điệu
Bưởi chua khế ngọt me dốt ngon


Tóc dài che má che môi khói
Thắc lưng buộc bụng gánh cò con
Hố bom vỏ đạn đào tôm tép
Nuôi chồng thất thế cho không mòn

Tóc dài giấu thẹn khoe duyên hẹn
Chơi vơi run rẩy hoa mưa xuân
Bướm câu tiên cá tinh anh khát

Tiên bồng bốc lửa đỉnh hồng ân

Tóc dài giăng võng ru anh ngủ
Ca dao sữa mẹ thơ ngây ghiền
Qua cầu cởi áo hoa hé nhụy
Núi cấm trái cho rừng đào nguyên...

Tóc tiên ơi...

MD.12/16/11
LuânTâm
(
Thương tặng em Hoài Thương)





Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Em khỏe hôn Thương ơi ?
Chỉ còn vỏn vẹn mấy ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh và bước qua đầu năm mới 2012 rồi em ơi ! Anh không khoẻ lại quá lu bu bận rộn nên chỉ xin mạn phép mạo muội vắn tắt múa rìu đáp lể đa cảm tạ ơn em & bài thơ
GỬI NỤ HÔN GIÓ quá tiên bồng tuyệt vời nho nhỏ ngọt ngào thương tặng cho anh em nha ! Anh cũng xin thương gửi bức ảnh Noel bên thủ đô USA để em xem cho vui thay lời thương yêu thương mến thương kính chúc em cùng quý quyến luôn được mạnh khỏe vui hưởng Mùa lễ Giáng Sinh thật yên bình hạnh phúc tốt đẹp an khang thịnh vượng vạn sự như ý thân tâm an lạc trọn vẹn em nha ! Thư bất tận ngôn em nha ...Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Anh LT.

TB:Thương ơi ! Thật ra bài "TÓC DÀI HỨNG THƠ" nầy là 1 trong số mấy bài thương tặng riêng em mà anh đã viết xong từ tuần trước nhưng chờ em lâu quá hông được gặp nên mãi đến hôm nay em mới về thơ mộng thơ ngây với anh...Anh thật quá vui mừng xúc động cảm động nghẹn ngào rưng rưng vội post liền cho kịp lúc em vừa đi làm về em đọc cho vui ấm lòng một chút em nha ...Anh sẽ lần lượt thương gửi tiếp mấy bài kia và thơ mới cho em nữa ...nữa ...nữa ...em nha ...Thương ơi ...Thương à ...Ầu ơ...Ví dầu ...Ơi à...À ơi....Em nha ...




http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0


Gửi Nụ Hôn Gió
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Em ở bên này thổi nụ hôn
Gió mang bên ấy cả linh hồn
Những chiều Đông lạnh mưa tuyết giá
Gửi vần thơ lem luốt môi son

Tuổi mộng đi rồi theo giấc mơ
Cho em thương tiếc vẫn chưa ngờ
Thôi thì anh nhé ai cũng vậy
Lớn lên mới biết chỉ là mơ

Em ở bên này xa thật xa
Gửi anh bên ấy vần thơ ca
Tìm chữ em gieo vần tha thiết
Giáng sinh đầm ấm mái hiên nhà

Em ở bên này trời mù sương
Giăng giăng trên lối những con đường
Phù du trôi nổi đời viễn xứ
Vẫn gửi cho anh mấy lời thương...

Hoài Thương
12/20/11



http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0



Cám Ơn Ngày Chúa Giáng Sinh

Cám ơn chữ nghĩa chữ tình
Cám ơn ngày chúa giáng sinh ra đời
Ban hồng ân phúc chưa vơi
Tình người xích lại tim khơi giọt hồng
Cám ơn giọt nắng chiều đông
Trân châu ngọc bảo ghé dòng chữ thơm
Cám ơn nhau góc linh hồn
Trái tim nguồn máu tạ ơn nhau về
Cám ơn chất phác tình quê
Đất vun mầu mỡ nhiêu khê vững lòng
Cám ơn nước chảy về sông
Năm năm tháng tháng khơi dòng lung linh
Cám ơn chữ nghĩa chữ tình...

Mỹ Trinh

Mà nói đúng hơn là cám ơn anh Tâm đã chịu khó ghé thăm với nhiều hình ảnh rất đẹp. Cám ơn anh thêm một lần nữa...Cám ơn...
Đăng nhập để trả lời
0
LỐI VỀ CHIÊM BAO

Mê mãi lối về hẹn chiêm bao
Qua cầu rạch miễu hứng trăng sao
Bến tre bờ chuối dừa chung bóng
Bướm vẽ mày hoa bưởi ngọt ngào...

MD.12/19/11
LuânTâm


[/align] [/align] [/align]


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0



ƯỚC MƠ MỘNG LÀNH

Về thăm kỷ niệm ngây thơ
Trồng hoa nuôi bướm ước mơ mộng lành
Đèn khuya gác trọ dỗ dành
Tóc dài tay trắng tinh anh quê nghèo

Về thăm kỷ niệm dấu yêu
Tắm mưa tắm nắng ăn liều chanh chua
Trái me dốt ngọt đón đưa

Ngon thơm bến hẹn bờ dừa ngó sen

Về thăm trường cũ sân quen
Chỗ ngồi chỗ đứng chỗ khen chỗ nhìn
Dư hương áo trắng trong tình
Còn vương giọng nói xiêu đình cười duyên

Về thăm dáng đứng cầu tiên
Trăng non nhõng nhẽo dịu hiền cầu ao
Rửa chân vọc nước gội đầu
Ru thương dỗ nhớ bồ câu tình chờ

Về thăm kỷ niệm ngây thơ...

MD.12/20/11
LuânTâm





http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-20 19:40:30LuânTâm>
 

GỐI SÁCH THƠ NGÂY

Những tưởng lòng thiền khói mây bay
Thân tâm an lạc hứng sương mai
Mà sao lễ tết còn sôi nước
Trăm nhớ ngàn thương quê đọa đày


Đèn khuya không bóng trăng hôn bóng
Lệ rừng lệ núi lệ tha ma
Lệ hoa lệ bướm người xưa lệ
Đỉnh lửa vực hương hồn ai ca

Nửa đời gối sách nửa ngây thơ
Chưa khôn đã dại chạy vỡ khờ
Ngậm đắng nuốt cay say thơ mộng
Đường hầm đom đóm lạnh xác xơ




Giật mình bọt bể hư không mất
Chẳng lẽ mà thôi không lý nào
Có không không có chân không có
Cũng đành cũng được cũng thua sao

Tự dối lòng mình hẹn chiêm bao
Chung môi hoa bướm sữa thơ trào
Tình thơ ngây mật tinh anh thật
Bếp ấm than hồng trầu quấn cau

Không hương không sắc không màu
Có tình có nghĩa có nhau có lời
Nhẹ nhàng liền cánh rong chơi
Chân không tay trắng lưng trời bể thơm ...

MD.12/20/11
(Mùa Lễ Giáng Sinh 2011) 
LuânTâm

 


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
LỐI VỀ CHIÊM BAO

Mê mãi lối về hẹn chiêm bao
Qua cầu rạch miễu hứng trăng sao
Bến tre bờ chuối dừa chung bóng
Bướm vẽ mày hoa bưởi ngọt ngào...

MD.12/19/11
LuânTâm




http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0


NĂM CÙNG THÁNG TẬN HÔN EM

Cưng ơi...

Năm cùng tháng tận hôn em
Chợt nghe hương áo mẹ hiền mưa rơi
Bụi cay xé mắt mồ côi
Ru thương dỗ nhớ em ngồi câu thơ

Năm cùng tháng tận ướt mơ
Em ơi lệ đá bao giờ đơm bông
Nâng niu giọt nắng chiều đông
Cõng lội ruộng bồng tắm sông quê mình

Năm cùng tháng tận ba sinh
Anh ơi bèo bọt đào kinh tế bần
Bướm chung thuỷ hoa hồng ân
Một mai chung áo phù vân vẫn tình

Năm cùng tháng tận trắng tinh
Con ơi học gốc văn minh ở đời
Hoa mưa nổi hoa nắng trôi
Gần bùn sen vẫn rạng ngời sắc hương

Năm cùng tháng tận văn chương
Mẹ ơi trường học tan thương trường đời
Ca dao sữa mẹ thôi nôi
Nguồn thơ suối nhạc hụt hơi chống chèo

Năm cùng tháng tận cheo leo
Cha ơi hồn đất tình nghèo khổ qua
Mồ hôi sỏi đá xây nhà
Dời non lấp bể trắng da tóc dài

Năm cùng tháng tận áo bay
Thơ ơi hoa bướm mê say mật trào
Năm cùng tháng tận khát khao
Mộng du mỏi cánh chiêm bao trăng thèm

Năm cùng tháng tận hôn em...

Cưng ơi....

MD.12/17/11

LuânTâm
(Thương tặng em Hoài Thương)



http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-20 22:04:10LuânTâm>


CẢM ƠN SUỐI TÓC THƠ DÀI

Cảm ơn tình đất tình người
Hồn quê hương áo ấm trời tha hương
Cảm ơn nhóm lửa văn chương
Giáng sinh chung bóng chung đường trần ai
Cảm ơn suối tóc thơ dài
Hứng thơ phổ nhạc hoa bay bướm mời
Cảm ơn tình đất tình người...

MD.12/20/11
(Mùa Lễ Giáng Sinh 2011)
LuânTâm





TB: Em Mỹ Trinh đa tài hoa thơ ngây mơ mộng ơi ! Anh xin mạn phép mạo muội múa rìu đôi câu quê mùa thô thiển thương tặng đáp lễ tạ ơn em thân mến thương kính chúc em & GĐ luôn được thật sự mạnh khỏe an lành vạn sự như ý thân tâm an lạc trọn vẹn ...
MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 2012 em nha ! Thư bât tận ngôn nha ! Anh LT.


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0


Chúc anh Tâm mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc bên gia đình cùng người thân
Cũng chúc mừng anh một năm mới được lên chức lớn ân phước vẹn toàn

Mỹ Trinh


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0



MÔI RƯỢU MƯA TÌNH NƯỚC BỒNG CON

Ngõ khói đường mây đom đóm mật
Sương núi rêu thềm trăng gió non
Hẹn hò đỉnh tuyết hoa sữa bướm
Môi rượu mưa tình nước bồng con

Giấy hồng mực tím run tay đói
Gác trọ thắc lưng buộc bụng sầu
Em như trái cấm chờ cho đậu
Trạng nguyên chưa chắc được rước dâu

Hai đứa học yêu không ai giống
Mình chẳng giống ai mặc dù mê
Nhiều khi im lặng nhìn nhau đã
Chung hồn chung mộng hơn ăn thề

Hờn ghen nhõng nhẽo thơm dỗ ngot
Đầu sân giận cuối lớp liền hoà
Bắt đền tay sử chân kinh lửa
Dối thầy dối bạn dối mẹ cha

Kỷ niệm học trò mưa môi khói
Khát khao cháy gối ôm da mơ
Cho nhau nguồn sống đào tiên đợi
Rót mật cùng mình hoa quay tơ

Khổ tận cam lai hương tình nghĩa
Cảm ơn cha mẹ cảm ơn đời
Bể dâu giặc giã qua cầu khỉ
Cuối đường bèo bọt cõng rong chơi...

MD.11/18/11
LuânTâm




[/align] [/align] [/align]


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0



CHẲNG CÒN THƠ

Nếu chẳng còn em chẳng còn thơ
Hết hoa hết bướm hết mộng mơ
Anh như tan rã như khô héo
Trả lại đường xưa dấu bụi mờ

Anh sẽ lang thang đến kiếp nào
Tìm em tìm lại thuở chiêm bao
Lần đầu gặp gỡ như sương khói
Tà áo thẹn thùng chân bước mau

Trở lại trường xưa hai đứa mình
Nắng chiều thương nhớ nắng bình minh
Đường con quen thuộc thèm hương áo
Lớp cũ làm sao giữ bóng hình

Anh không còn xác không còn hồn
Không tỉnh không say sao chập chờn
Như khói hương xưa còn phảng phất
Bên mồ hoang nhuộm bóng hoàng hôn

Anh gọi tên em trọn bốn mùa
Chỉ nghe ly biệt tự nghìn xưa
Dâng đầy trong cỏ khô rêu úa
Trên lối ghen hờn thuở đón đưa

Lang thang mòn mõi bốn phương trời
Rừng núi lạ quen chẳng đáp lời
Tình si lận đận thuyền không bến
Cuối nẻo mịt mờ không lá rơi

Đường đến thiên thai đã không còn
Mênh mông hư ảo lạ nước non
Tiếng buồn hay tiếng mưa ngày cũ
Còn chút lòng đau cũng mỏi mòn

Đêm tối quanh co chẳng lối về
Thì thôi mặc kệ người khen chê
Gục đầu trên cánh hoa tàn úa
Giọt lệ thiên thu lỗi hẹn thề…

MD 10/04/03
LuânTâm




http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0


BÊN ĐỒI BƯỚM HOA

Gió lạnh đêm hè không áo bay
Hứng sương hé nhụy quỳnh hoa say
Bướm tiên vào mộng thơ ngây lửa
Gối sách ru tình trần liêu trai

Trăng tròn trăng khuyết trăng non cấm
Chân cứng đá mền mặc bể dâu
Liền cánh chim non còn thơ dại
Giông bão lầm than sóng bạc đầu

Vòng thơm con chữ hoa quốc ngữ
Vòng ngọt thiên hương chung môi thơ
Lỡ mai lưu lạc còn hương áo
Hôn bóng vẽ hình điệu nai tơ

Cho hoa tươm mật bướm chờ
Cho cây kết trái ngọt thơ không lời
Tay thương chân nhớ không rời
Sơn cùng thuỷ tận đỉnh trời học hôn

Cho em xuân mộng căng tròn
Cho anh cõng mẹ bồng con thơ tình
Tài hoa hiền dịu văn minh
Ví dầu cầu ván đóng đinh cũng muồi

Xuồng câu vọng cổ lên ngôi
Ôm trăng nẳm ngủ bên đồi bướm hoa...

MD.07/02/11
Luân Tâm


[/align] [/align] [/align]


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0


TRẮNG

Trắng trời trắng đất trắng núi sông
Trắng thương trắng nhớ trắng chờ mong
Trắng tay trắng mộng hoa bướm trắng
Trắng xuôi trắng ngược trắng chân không ...

MD.12/18/11
LuânTâm
[/align] [/align] [/align]


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-20 14:58:39LuânTâm>


TẮM SÔNG CŨNG NGỌT NGỦ RỪNG CŨNG THƠM
(Thương tặng em Hoài Thương)

cưng ơi...
nhớ sao nhớ lạ nhớ lùng
tắm sông cũng ngọt ngủ rừng cũng thơm
thương sao thương sạch thơm trơn
nhớ sao nhớ chảy bòn bon đường phèn
thương sao thương ấm êm mềm
nhớ sao nhớ hết chỗ khen tiên bồng
thương sao thương trắng thương hồng
nhớ sao nhớ trổ đòng đòng văn chương
"thương sao thương quá trời thương
nhớ sao nhớ hết thấy đường nhớ ơi "...(1)
cưng ơi...

MD.12/16/11
LuânTâm
(1) Hai câu thơ Hoài Thương



TB: Em Ho
ài Thương đa tài hoa ngây thơ tiên bồng Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Em khoẻ hôn Thương ơi ! Anh đang quá lu bu bận rộn sắp đi ra ngoài có chút chuyện cần thiết nhưng cũng cố viết chấm ngắt câu đoản văn trong Mess trên cho em dễ đọc em nha ! Em Have A Very ...Very good Weekend em nha ...Thư bất tận ngôn em nha !Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ...Anh LT.



http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0



DÀNH TRỌN NGỌT NGÀO CHO EM HÔN
(Thương tặng em Hoài Thương)

Dành trọn ngọt ngào dồn gối ôm
Ru em êm ấm hết ghen hờn
Lỡ mai mây khói tan thương bóng
Còn mật tinh anh thơ em hôn

Dành trọn mây hồng may áo ngủ
Ru em hồng mộng hoa mưa hồng
Lỡ mai trời đất tan thành lệ
Còn sữa dáng nằm mây núi sông

Dành trọn gió trăng hứng hoa hiền
Ru em da trắng tóc dài tiên
Lỡ mai cấm chợ ngăn sông tuyết
Còn gió trăng tình nước non riêng

Dành trọn bướm hoa ao nhà tắm
Ru em bốc lửa hồng trần ghen
Lỡ mai lưu lạc không thơ nhạc

Còn bướm hôn hoa gặp nhau liền

Dành trọn ngây thơ nâng thơ ngây
Ru em đêm nắng trắng mưa ngày
Lỡ mai tay với chân không kịp
Còn môi thơ khép mở thiên thai...

MD.12/15/11
(Hiệu đính 12/16/11)
LuânTâm





TB: Còn nữa ...nữa ...nữa ...nè ...nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ....

cưng ơi...nhớ sao nhớ lạ nhớ lùng tắm sông cũng ngọt ngủ rừng cũng thơm thương sao thương sạch thơm trơn nhớ sao nhớ chảy bòn bon đường phèn thương sao thương ấm êm mềm nhớ sao nhớ hết chỗ khen tiên bồng thương sao thương trắng thương hồng nhớ sao nhớ trổ đòng đòng văn chương thương sao thương quá trời thương nhớ sao nhớ hết thấy đường nhớ ơi ...cưng ơi...

Thư bất tận ngôn em nha ...Thương của anh ơi ...Ầu ơ ...Ví dầu ...À ơi ...Ơi à...


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-17 13:57:19LuânTâm>


PHƯỢNG HỒNG CHUNG THỦY EM ĐAN ÁO

Mười năm nắng hạn gặp mưa rào
Đồng hương tương ứng hứng trăng sao
Phượng hồng chung thủy em đan áo
Bến tre thơ mộng tưởng chiêm bao...

MD.12/15/11
LuânTâm


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-16 18:31:38LuânTâm>



EM HỨA VỀ RỒI EM ĐI ĐÂU
(Thương tặng em Hoài Thương)

Thương ơi...

Em hưá về rồi đi đâu đau
Cho anh hôn bóng gió trăng sao
Đường hầm nước đá đông ăn giá
Khói đứng mây nằm lửa chiêm bao...
Thương ơi...

MD.12/16/11
LuânTâm





TB:Em Hoài Thương đa tài hoa thơ ngây nhõng nhẽo thấu trời mút mùa tiên bồng nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Em khoẻ hôn Thương ơi ! Hông phải là anh quá lẩm cẩm đến độ quên mất bài "DÀNH TRỌN NGỌT NGÀO CHO EM HÔN" thương tặng riêng em đã viết xong từ hôm qua đâu nha...Thương ơi ! Chỉ là anh chờ đợi em về Relax vui khoẻ thật sự rồi mới xin kề tai tót mật hủ hỉ thì thầm đọc cho em nghe nha ...Thương ơi ! Anh xin thương yêu trân quý thương kính mến chúc em &GĐ Have A Very ...Very Good Weekend em nha ! Thư bất tận ngôn em nha ...Nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Anh LT.



http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-15 19:23:20LuânTâm>
 

BÓNG HÌNH

Long đong sóng cỏ xanh mây
Chuồn chuồn mòn cánh hao gầy nắng trôi
Vàng mơ lá rụng chơi vơi
Gió xô bóng lạ gió mời bóng quen


Áo thay hương mới hờn ghen
Buồn dâng nghẹn tiếng dế mèn mồ côi
Mơ tan cành rã đau chồi
Thẩn thờ bướm cũ bồi hồi vườn xưa
 
Ngủ mê nắng hạn thèm mưa
Ngủ mê tình điệu bóng đưa mệt nhừ
Mơ màng hồng áo tiểu thư
Mơ màng gác trọ đón đưa tình hờ

Ve sầu ru cánh ngẩn ngơ
Mấy dòng lưu lạc còn ngờ tình thư
Sông to nước nhỏ buồn dư
Bóng ai gội tóc tương tư trễ đò

Lòng đau bó gối nằm co
Ôm trăng lỗi hẹn dặn dò trôi sông
Núi nghiêng níu bóng mây hồng
Rừng nghiêng mắt nhắm suối vòng mộng du

Áo cơm mặc kệ cai tù
Bỏ buồn bỏ khổ bỏ thu nợ trần
Mỏi mòn trong đục thương thân
Lưng trần tay trắng gót xuân lỡ làng

Đường nào hoa khóc cỏ than
Đường nào vàng đá xin khoan nói liều
Loanh quanh quên sớm nhớ chiều
Hết duyên hết nợ đường yêu lạ lùng

Như bã rượu như dây thun
Như khôn quá dại như khùng quá khôn
Hồn đâu còn sợ hết hồn
Nửa mê nửa tỉnh nửa chôn nửa tìm...

MD 02/25/06

LuânTâm
(Trích trong TT ”HƯƠNG  ÁO”,MinhThư xuất bản, Maryland ,USA.2007,tr.50-51)



http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0



CHIỀU ĐÔNG SINH NHẬT HOA HỒNG

(Thương tặng chúc mừng Sinh Nhật Vợ Hiền Bùi Thị Luân)

Cưng ơi...

Chiều đông sinh nhật hoa hồng
Tha hương áo ấm chung lòng thơ ngây
Hoa tiên mắc đoạ áo mây
Than hồng bếp ấm sum vầy hồng ân
Kề tai rót mật tràn xuân
Như tân tương kính chín tầng trăng sao
Chung môi nhóm lửa ngọt ngào
Đường xưa hò hẹn chiêm bao ẵm bồng
Chiều đông sinh nhật hoa hồng

Cưng ơi...

Maryland ngày 19 tháng 11 năm 2011
LuânTâm


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0


HOA MƯA THƠ NGÂY

Làm sao đếm hết dấu chân qua
Làm sao nhìn hết bóng hình ta
Làm sao thấy hết đường sương khói
Làm sao biết hết chuyện yêu ma

Làm sao nhớ hết tiếng khóc than
Làm sao gom hết tiếng dạo đàn
Làm sao nuốt hết tiếng cười gượng
Làm sao giữ hết tiếng thời gian

Làm sao uống hết giọt ngây thơ
Làm sao nâng hết trứng bướm mơ
Làm sao hứng hết hoa mưa mật
Làm sao cho hết sữa nai tơ

Làm sao ngủ muộn tiên đủ bồng
Làm sao ngủ sớm bếp đủ hồng
Làm sao ngủ trễ đò còn đủ
Làm sao ngủ mãi mê đủ không

Làm sao thức trắng đủ học yêu
Làm sao thức hồng đủ nâng niu
Làm sao thức đỏ nuông chìu đủ
Làm sao thức sáng đủ lửa chiều

Làm sao hôn nắng trào hoa mưa
Làm sao hôn gót ca dao đưa
Làm sao hôn núi thơm suối ngọt
Làm sao hôn môi thơ ăn bùa

Làm sao hôn gió cuốn thuyền trăng
Làm sao hôn lửa non hương căng
Làm sao hôn nước sôi bọt bể
Làm sao hôn khói thấu mây giăng

Làm sao hôn mộng thương mềm lòng
Làm sao hôn áo run chân không
Làm sao hôn gối ôm đỡ đói
Làm sao chưa gặp đã chung dòng

Làm sao vô tận vô cùng vô
Làm sao cho hết cho vỡ bờ
Làm sao cho đủ cho vừa nữa
Làm sao khát sữa bú tay thơ....

MD.12/12/11
LuânTâm



[/align] [/align] [/align]


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0


CHUNG ÁO QUÊ HƯƠNG


Em ơi …

Kể em nghe chuyện đời xưa mộng
Trang sinh hoá bướm bướm hoá người
Liêu trai gối sách hồng trăng mật
Nồi kê chửa chín áo mão trôi

Kể em nghe chuyện đời nay khói
Chớp mắt lâu đài vua chúa tan
Ruồi đen kiến đỏ tha ma đói
Đất bằng sóng dậy bể đông than

Kể em nghe chuyện ngây thơ thẩn
Thỏ đế gà mờ chờ học yêu
Chui rào bịt mắt dê sữa bắt
Ong bần ghen chích ba mẹ trêu

Kể em nghe chuyện chung dù mật
Lạy trời mưa mãi gió không thôi
Chung môi run rẩy ba vòng đói
Tay lửa chân than nước hụt hơi

Kể em nghe chuyên tình chinh chiến
Chung hầm bom đạn khổ mối mai
Hoả châu làm chứng tân hôn khóc
Trời cao đất rộng sao đoạ đày

Kể em nghe chuyện giành nhõng nhẽo
Xoay lưng chờ gọi dỗ ngọt thơm
Nhịp tim hơi thở căng hương áo
Chuột kêu gà gáy giật mình ôm

Kể em nghe chuyện tình sam bể
Vợ cõng chồng khờ hát rong chơi
Còn anh nghìn kiếp xin bồng ẵm
Nho nhỏ ngọt ngào em thơ thôi

Một mai chung bóng về trời
Còn dòng suối ngọt tuyệt vời quê hương
Cho người hương áo chung trường
Cho đời hương nhớ văn chương chung tình

Em ơi ...

MD.08/12/11
LuânTâm



[/align] [/align] [/align]


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0



KHÔNG HÒ HẸN

Sáng sớm mưa dầm khóc nổi trôi
Đường xa kỷ niệm vẫn bồi hồi
Áo tơi thấm lạnh lòng hoang vắng
Quán trọ thờ ơ chẳng đón mời


Lầm lũi đi trên nỗi đau nầy
Xác thân mục rã hay còn đây
Đông nào tuyết nhuộm chung dòng tóc
Mong gặp hè về áo trắng bay



Mấy đò mấy nẻo mấy sân ga
Tiễn biệt chi nhiều thêm cách xa
Qua mấy sóng to bao biển lớn
Cũng chưa thấy được khói cơm nhà


Cát cháy bỏng chân bụi nặng vai
Có đi mới biết đường còn dài
Khóc than chi cũng thêm cay đắng
Vinh nhục chìm trong tiếng thở dài


Ai bảo nắng mưa chẳng hẹn kỳ
Gặp nhau là để khóc biệt ly
Dù bao dâu bể bao gian trá
Cũng có ngọt ngào có mê si


Tiếng khóc trẻ thơ nhắc nhở hoài
Đường trần vạn nẻo vẫn chông gai
Phù vân lối cũ bao nhiêu mộng
Cõi tạm đường xưa bóng hao gầy



Tóc rụng bao nhiêu sương gió rồi
Thịt da nào gợi nhớ chơi vơi
Đò ngang lỡ chuyến quên đò dọc
Mờ mịt dòng đời vẫn nổi trôi


Trả được bao nhiêu nợ kiếp nào
Nửa đời lận đận nửa chiêm bao
Không còn chi để dành con cháu
Có lẽ hẹn lần đến kiếp sau


Ngày tháng trôi trên những dòng thơ
Đường xa xứ lạ mãi ngẩn ngơ
Áo bay tóc gọi trăng thề hứa
Tình chỉ còn vương chút hững hờ


Nhắc chuyện ba sinh có ích gì
Ga nào giữ mãi được người đi
Con tàu nhả khói đầy đêm tối

Vô tận lòng đau dấu biệt ly



Để lại nhân gian nét bụi mờ
Còn chăng mầm sống thuở hoang sơ
Dấu chân du mục rêu nguyên thủy
Không nắng không mưa chẳng bến bờ


Tiếng gọi nào nghe thật não lòng
Mây trôi gió cuốn hết chờ mong
Giọt nắng phù sinh còn hiu hắt
Rồi cũng nhoà tan dấu bụi hồng


Trách nắng hờn mưa để làm chi
Cuối cùng cũng một chuyến ra đi
Đục trong đen trắng từ thiên cổ
Ấm lạnh nghìn năm có nghĩa gì


Gọi gió gọi mây đã mệt rồi
Bốn mùa thương nhớ cũng xa xôi
Những chiều chung bóng đêm chung gối
Còn chút dư hương đủ mặn môi


Thăm thẳm trùng dương dấu buồn đau
Làm sao biết được hết nông sâu
Bao nhiêu con sóng con tàu vỡ
Trời nước dửng dưng chẳng đổi màu


Bến nào đã đến bến nào chưa
Biết ai mong nhớ ai đón đưa
Tưởng con đom đóm là sao rụng
Trong chốn mịt mù sương khói xưa


Lời mật ngọt nào rót vào tai
Còn chăng mộng đẹp để dành ai
Lạnh từ chân lạnh đau chân tóc
Muốn được một lần tay nắm tay


Bao nhiêu quán trọ đã đi qua
Đêm tối mênh mông vẫn không nhà
Giọng hát liêu trai nào lưu luyến
Cũng đành quay mặt với xót xa


Qua được mấy cầu mấy dòng sông
Đò chiều thu cũ mắt ai trong
Chỉ còn gợn sóng buồn câm nín
Trời đất vô tình gió mênh mông



Tưởng cuối đường mưa nắng ấm lên
Cho lòng sầu tủi chút lãng quên
Ngờ đâu rừng vắng đêm tăm tối
Mỏi mắt tìm đâu một ánh đèn


Điạ ngục trần gian ở chốn nào
Lâu đài lộng lẫy hơn trăng sao
Phút giây thành khói mây tang tóc
Cát bụi kinh hoàng lạc mất nhau


Tưởng chết rồi yên vẫn chưa yên
Xương khô còn bị bới đào lên
Đốt cho tro bụi không còn nữa
Dành chỗ ăn chơi kiếm bạc tiền


Duyên kiếp hẹn hò có thực không
Người đi người có nhớ người không
Bao nhiêu tình sử bao nhiêu lệ
Cũng chỉ mơ hồ cũng sắc không


Tưởng trạm cuối rồi nào biết đâu
Hôm nay chỉ mới trạm khởi đầu
Khổ đau nào có chia biên giới
Nên vẫn mênh mông chẳng sắc màu


Đi mãi đi hoài đi về đâu
Dù không hò hẹn không chờ nhau
Bao nhiêu đường thẳng bao đường tắt
Có phải cùng mong một bến nào...

MD. 05/05/02
LuânTâm






http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0


[color="darkgreen"]BÌNH AN QUA CẦU

"Đời người như kiếp phù du
Sớm còn tối mất công phu lỡ làng' (1)
Bờ mê bạc bến giác vàng
Thân tâm an lạc bình an qua cầu
Đạp đất trước đội trời sau
Buồn vui gió thoảng thấp cao vô thường
Cha trăm nhớ mẹ ngàn thương
Than hồng bếp ấm thiên đường trong ta
Phù vân trăng tắm ao nhà
"Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài"...(2)

MD.12/08/11
LuânTâm
[/color]

[color="darkgreen"](1) Ca dao[/color]
[color="darkgreen"](2) Nguyễn Du , Truyện Kiều

[/color][color="darkgreen"][/color]
[/align] [/align] [/align]


http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0


[color="darkorchid"]MÂY GIÓ GÁC KHÓI TRĂNG THỀM

Mây gió gác khói trăng thềm
[/color][color="darkorchid"]
Bể dâu kinh kệ chê khen mặc tình
Ngây thơ không thẹn lòng mình
Phù du phù thủy phù sinh linh phù

Nắng nón lá mưa hoa dù
Tóc dài tóc ngắn sương mù áo bay
Hồng trần ai bám gót giày
Nửa đêm đỉa đói nửa ngày sam đeo

Rừng vàng bể bạc sao nghèo
[/color][color="darkorchid"]
Cầu dừa rong rã ao bèo cá khô
Cua còng tôm tích nằm mơ
Uống sương nương bóng tình chờ hồi sinh

Chân không nhón gót hoa quỳnh
[/color][color="darkorchid"]
Nhụy vàng bông trắng nõn tinh anh đào
Bóng yêu thắp bóng mê cao
Bóng thương chậm bóng nhớ mau sao mờ

Tràn bờ vỡ bờ be bờ
[/color][color="darkorchid"]
Dã tràng thỏ đế gà mờ nai tơ
Đêm thiêng hôn bóng tình cờ
Mưa hoa môi hứng lửa thơ ướt mềm

Mây gió gác khói trăng thềm....
[/color][color="darkorchid"]

MD.12/09/11
[/color][color="darkorchid"]
LuânTâm
[/color]



http://www.huong-ao.blogspot.com
Đăng nhập để trả lời
0