2.296 trả lời, 214.938 lượt xem —
Trang 52 / 77
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 331
Từ: 29.06.2010
Trạng thái: offline
Đọc lời chúc thấy vui và ấm áp, xin trao tặng Liên Thơ những nụ cười MỈM CƯỜI
Tinh mơ vừa thức dậy
Mặt trời núp trong mây
Giơ tay, Chào Bác nhé !
Khe khẽ , bác mỉm cười.
Đón ngày mới thật tươi
Trên môi sẵn nụ cười
Tặng cho ngàn hoa cỏ
Mượn gió gửi mọi người
Buổi chiều giờ tan ca
Mặt trời còn la cà
Từ xa, Chào Bác nhé !
Bác vẫn cười ha ha !
Hết một ngày bôn ba
Đón con cười từ xa
Đem về gia đình nhỏ
Mâm cơm vui cả nhà.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1532 —
04.02.2011 12:41
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-04 12:49:17Liên Thơ>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1534 —
06.02.2011 15:47
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-06 16:09:52Liên Thơ>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1535 —
07.02.2011 15:42
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-07 15:44:22Liên Thơ>
Cảm ơn
họa sĩ kimrbl
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
với bức vẽ chân dung Liên Thơ nhé. Cho mình gửi ảnh này ở mục "Tìm bạn bốn phương " nhé. hehe
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)

Những mùa xuân
Mai vàng đào thắm người ơi
Sắc xuân xui dạ chơi vơi nhớ nhiều
Những mùa xuân cũ cô liêu
Những mùa xuân mới tình yêu sáng ngời…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chủ nhật, 6/2/2011
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1537 —
10.02.2011 15:41
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-22 16:49:35Liên Thơ>
Biết có ngày mai?
Chia tay anh hẹn “Mai gặp nhé”
Em vui mừng mong đến hôm sau
Một hôm sau nữa…
hôm sau nữa…
Biết có ngày mai…
để hẹn hò?...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
10/2/2011
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1538 —
22.02.2011 16:47
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-22 16:56:18Liên Thơ>
Lộc non
Lộc non hé nụ trên cành
Như mùa xuân với ngọt lành tình yêu
Lòng em khúc hát vào chiều
Bâng khuâng nhớ lắm những điều đã qua…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
22/2/2011
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
CHÚC CÔ GIÁO LIÊN THƠ NGÀY 08-3 HẠNH PHÚC VÀ VUI VẺ
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1542 —
08.03.2011 04:20
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-03-08 04:24:32Liên Thơ>
Liên Thơ cảm ơn thi hữu Nguyên Hoang, luongluonghoa và Nhân Sơn đã ghé thăm và lưu bút lại cho "Nối lời yêu thương" nhé.
Nhân dịp 8/3 kính chúc cho những người phụ nữ thân yêu của các bạn khoẻ, vui , hạnh phúc thật nhiều
Mẹ anh
Ước là con cái trong nhà
Để em đi chợ mua quà mẹ xơi
Cầu cho trăng mãi sáng ngời
Em nghiêng đầu tựa cuộc đời mẹ yêu…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
8/3/2011
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1544 —
01.04.2011 07:55
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-04-04 16:59:50Liên Thơ>
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 331
Từ: 29.06.2010
Trạng thái: offline
#1546 —
02.04.2011 14:18
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-04-02 14:20:25luongluonghoa>
THƯƠNG
Liên Thơ, sen nở đầm lầy
Thanh thanh, tinh khiết ngất ngây lòng người
Màu sen hồng thắm thật tươi
Hương sen thơm ngát như lời thơ thương
Nghe tên đã thấy vấn vương
Đọc thơ càng thấy mến thương trong lòng
Ngày ngày luống những đợi trông
Gương sen mẩy hạt, đôi dòng thơ vui.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1547 —
04.04.2011 17:27
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-04-15 12:49:05Liên Thơ>
Liên Thơ chân thành cảm ơn thi hữu kimrbl và luongluonghoa đã ghé thăm và hoạ thơ
Chúc các bạn khoẻ, vui, hạnh phúc nhiều nhé
Thân mến
Hẳn là
Thật may gặp được nhau đây
Em cười như thể trời say nắng hồng
Vắng nhau trời đất như đông
Cầm tay tíu tít ngàn bông nở bừng
Hẳn là thương nhớ quá chừng
Mà từng tia mắt bập bùng gửi trao
Hẳn là sóng biển rì rào
Trong tim da diết cồn cào niềm mong
Hẳn là chiều tím sầu đong
Nên duyên kì ngộ đưa ong về vườn
Trời xuân đượm sắc ngàn hương
Em như cô bé trên đường trải hoa
Ngỡ như là mới hôm qua
Niềm đau lắng dịu chan hoà niềm vui
Lê Minh Liên Thanh Thơ
3/4/2011
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1548 —
04.04.2011 17:39
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-04-05 12:52:32Liên Thơ>
Xem lịch
Thương tặng Minh Đức
Mỗi ngày quyển lịch vơi đi
Em buồn đau xót biệt li cận kề
Người đi xa lắm khó về
Mình em ở lại bộn bề buồn lo
Mỗi khi trời nổi gió to
Lòng em đau đáu xót cho phận người
Bên nhau nói nói cười cười
Một mai xa cách còn tươi được nào?
Gạt thầm nước mắt nghẹn ngào
Tình em đơm nụ hoa đào đẹp thay!
Ngoài tươi trong héo lắt lay
Kiếp hoa dâng cả mê say mật vàng
Nỗi buồn như vết dầu loang
Thương bao kỉ niệm phủ choàng trái tim
Lặng nhìn tờ lịch im lìm
Lòng đau như cắt …cánh chim tung trời…
Chỉ còn một nỗi chơi vơi
Giấu trong khoảng lặng… hỡi ơi…là ngày…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Những ngày xuân – hè năm học 2010-2011
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
Bạn làng
Thân thương hai tiếng bạn làng
Yêu sao nghĩa nặng tình vàng bạn quê
Vào mùa xoan rải triền đê
Bay bay trong gió nhớ về bạn xa
Ngày thơ như dải ngân hà
Bắc cầu cho nhớ đậm đà khó phai
Qua bao tháng rộng năm dài
Những gì yêu dấu vẫn bài học xưa
Thương ơi biết mấy cho vừa
Một thời mơn mởn gió đưa vườn đào
Ngắm nhìn nhau lệ lại trào
Cầm tay xin gửi tình trao ngọt ngào
Lê Minh Liên Thanh Thơ
5/4/2011
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1550 —
15.04.2011 12:56
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-04-15 12:58:14Liên Thơ>
Như gần
Thương tặng chị L
Vào thu… đông đến…hè sang…
Mùa về lòng lại ngổn ngang bao điều
Lá bàng xanh mướt niềm yêu
Lo cho trò nhỏ bao chiều nhọc công
Không gian sáng nụ cười hồng
Ba ba năm chỉ chữ đồng sẻ chia
Kiếp tằm nhả kén…ô kìa
Vườn ươm ở lại tiếng chìa vôi ngân
Dù xa vẫn mãi như gần
Trong tim bè bạn muôn phần nhớ thương…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
15/4/2011
Để nhớ 17/4/2011
1978*2011
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1551 —
18.04.2011 16:20
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-24 09:26:24Liên Thơ>
Miền kí ức
Phố phường nhộn nhịp, người càng đông
Mình em trơ trọi giữa thinh không
Thẫn thờ đi qua miền kí ức
Dập dềnh chiếc lá trên sóng mong…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Nhớ mãi Memory lounge, 17/4/2011

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1553 —
21.04.2011 13:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-24 09:28:49Liên Thơ>
Cảm ơn kimrbl đã đến thăm và họa thơ vui.
Chúc thi hữu tình thâm khỏe, vui hạnh phúc nhiều nhé...
Em sợ
Em sợ người đi khó đường về
Sợ chiều sầm sập rủ cơn mê
Sợ ngày chầm chậm đi qua ngõ
Sợ nát tan lòng cảnh đổi, cho …
Lê Minh Liên Thanh Thơ
21/4/2011
Để nhớ đến 21/5/2011
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
CHÚC MỪNG SINH NHẬT LIÊN THƠ TRÀN ĐẦY NIỀM VUI HẠNH PHÚC
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1556 —
05.05.2011 10:11
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-07 15:44:41Liên Thơ>
Liên Thơ cảm ơn thi hữu Nhân Sơn đã gửi tặng bó hoa không hương
nhân ngày mừng thọ của Liên Thơ nhé!
Chúc thi hữu tình thâm khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1557 —
05.05.2011 10:17
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-05 10:19:36Liên Thơ>
Dặn bạn
Thân mến tặng các bạn thơ của LT
Yahoo đừng vẫy tay chào
Bàn tay bạn vẫy nghẹn ngào lòng ta
Mặt cười vang tiếng ha ha
Vòng tay thân thiết bạn xa như gần…![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
Lê Minh Liên Thanh Thơ
5/5/2011
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1558 —
07.05.2011 09:20
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-07 15:43:16Liên Thơ>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1559 —
07.05.2011 09:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-24 09:28:11Liên Thơ>
Chợt ngẫm
Thương tặng Minh Đức
Một mình em trơ trọi giữa đời
Bao công việc buồn vui không sẻ cũng nhau nữa
Cắn chặt môi em giấu buồn cô thế
Nén tiếng thở dài…ôi…giấc mơ vui…
Bờ sông quê bên lở nhớ bên bồi
Vầng trăng khuyết cứ mòn về một phía
Cánh võng đung đưa xoay nghiêng một nửa
Bình minh về em ngại cảnh hoàng hôn
Bình minh về em lại nhớ nhiều hơn
Nên cuộc sống cứ dày lên ước vọng
Lòng cứ nặng ân tình không trả bớt
Cố gắng hoài em chẳng dám nghỉ chân
Phấn đấu nhiều lòng chẳng gợn phân vân
Ơi cuộc sống với tiếng chim ban sớm…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Kỉ niệm ngày người bạn thân yêu nhất về hưu…
7/5/2011
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
#1560 —
08.05.2011 07:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-08 07:56:15Nhân Sơn>
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Liên Thơ cảm ơn thi hữu Nhân Sơn đã gửi tặng bó hoa không hương nhân ngày mừng thọ của Liên Thơ nhé!
Chúc thi hữu tình thâm khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều...
Già rồi lẩm cẩm hay quên
Chợt nhớ sinh nhật vội đền ảnh hoa
Vào Thư Quán chôm người ta
Thay lời xin lỗi…làm hòa người thương
![[8D]](/images/smiley/s3.gif)
Sao đành chê hoa không hương…
![[:(]](/images/smiley/s7.gif)
Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0