2.296 trả lời, 214.900 lượt xem —
Trang 53 / 77
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1561 —
09.05.2011 13:52
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-24 09:29:41Liên Thơ>
Thăm mẹ
Anh ơi mẹ của bọn mình
Có vui có khoẻ như tình ta mong?
Mùa này trời cứ ong ong
Mẹ ăn ngủ ít dáng cong vách nhà
Em lo mẹ trái chín già
Nhỡ khi mẹ mỏi quả sà gốc cây
Trông trời ngó đất nhìn mây
Biết là thời tiết mai đây nắng nhiều
Em làm cơn gió biển chiều
Gửi về bên mẹ bao điều chứa chan
Gió mơn nam khúc nhạc lan
Tấm lòng thơm thảo dâu ngoan vắng nhà…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
9/5/2011
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
#1562 —
11.05.2011 05:34
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-13 05:32:12Nhân Sơn>
Thăm mẹ
Anh ơi mẹ của bọn mình
Có vui có khoẻ như tình ta mong?
Mùa này trời cứ ong ong
Mẹ ăn ngủ ít dáng cong vách nhà
Em lo mẹ trái chín già
Nhỡ khi mẹ mỏi quả sà gốc cây
Trông trời ngó đất nhìn mây
Biết là thời tiết mai đây nắng nhiều
Em làm cơn gió biển chiều
Gửi về bên mẹ bao điều chứa chan
Gió mơn nam khúc nhạc lan
Tấm lòng thơm thảo dâu ngoan vắng nhà…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
9/5/2011
Mẹ già như trái chín cây
Sao em chưa chịu về đây phụng thờ
Nhớ thương chỉ gửi qua thơ
Để mẹ mòn mỏi đợi chờ nàng dâu
Thời gian như bóng chim câu
Tuổi già sức yếu mái đầu trắng phau
Em ơi !..hãy gắng về mau
Làm tròn hiếu thảo...bên nhau vẹn thề…
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[8D]](/images/smiley/s3.gif)
Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1563 —
20.05.2011 06:33
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-24 09:30:53Liên Thơ>
Dấu yêu
Lá bàng xanh mướt hè ơi
Lòng tôi theo cánh chim trời bay đi
Nắng vàng cát trắng cố ghì
Bàn chân ai với bước đi lỡ làng
Dấu yêu lưu lại nhẹ nhàng
Mà lòng tôi mãi bàng hoàng nhớ thương...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
6/20/5/2011
Để nhớ ngày người bạn thân yêu rời xa quê.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.120
Từ: 22.07.2007
Trạng thái: offline
Thăm mẹ
Anh ơi mẹ của bọn mình
Có vui có khoẻ như tình ta mong?
Mùa này trời cứ ong ong
Mẹ ăn ngủ ít dáng cong vách nhà
Em lo mẹ trái chín già
Nhỡ khi mẹ mỏi quả sà gốc cây
Trông trời ngó đất nhìn mây
Biết là thời tiết mai đây nắng nhiều
Em làm cơn gió biển chiều
Gửi về bên mẹ bao điều chứa chan
Gió mơn nam khúc nhạc lan
Tấm lòng thơm thảo dâu ngoan vắng nhà…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
9/5/2011
...................
Mẹ anh mẹ của chúng mình
Chúng ta cần phải tận tình chăm nom
Mẹ già còm cõi sớm hôm
Tần tảo chợ búa nuôi con trưởng thành
Em là vợ hiền của anh
Nên em thương mẹ vì anh đó mà
Tình mình không chút phôi pha
Thương anh thương mẹ em là dâu ngoan
21/5/011
Thái Anh
THÁI ANH
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 697
Từ: 09.05.2009
Trạng thái: offline
MÃNG CẦU ĐƠM TRÁI
Ra vườn vun gốc bón phân
Mãng cầu đơm trái…bâng khuâng nhớ người
Nhìn cây xanh lá tốt tươi
Bói cành đếm được hơn mười quả to
Làm sao mang gửi ra cho
Theo lời hứa hẹn dặn dò người xa
Nhờ trồng trên đất quê nhà
Mai này trổ trái nở hoa… sẽ về
Bên anh vui trọn tình quê
Phương xa còn nhớ lời thề năm nao
Mãng cầu giờ đã lớn cao
Đơm bông kết trái…em nào thấy đâu…
Biển Xanh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1566 —
26.05.2011 17:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-28 10:54:10Liên Thơ>
Liên Thơ chân thành cảm ơn thaianh49 và Biển Xanh đã lưu bút lại cho "Nối lời yêu thương" những dòng thơ hay và ý đẹp nhé.Chúc thi hữu tình thâm khoẻ, vui, hạnh phúc thật nhiều nhé...
Bóng tre đan
Thương tặng PL
Nơi ấy nơi này xa quá xa
Ngóng chờ tin bạn rát lòng ta
Hay tin bạn mệt mình quay quắt
Ngột ngạt lo âu chẳng thể qua
Giá gửi nắng vàng cho tuyết tan
Xua đi giá lạnh xứ đại hàn
Giá chở trời quê sang nước bạn
Cho tròn thương nhớ bóng tre đan…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 26/5/2011
Cảm xúc sau khi nhận điện
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
Suốt ngày
Suốt ngày mong ngóng tin xa
Suốt ngày thương nhớ người ta phụ mình
Suốt ngày lo nghĩ linh tinh
Giật mình nghe tiếng thiên đình gọi đi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
27- 28/5/2011
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1569 —
30.05.2011 06:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-30 06:31:14Liên Thơ>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1571 —
31.05.2011 16:58
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-31 17:01:27Liên Thơ>
Thơ kimrbl "dỗ buồn "hay thế.Kiếp sau làm chuyên gia tâm lí nhé
Khoảng trời khuyết danh
Nhìn đâu cũng thấy người thương
Đi đâu cũng nặng tơ vương tới người
Ăm ắp kỉ niệm một thời
Lòng đau đáu một khoảng trời khuyết danh…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
31/5/2011
Ngày đi Suối Hoa tổng kết …
nhớ bạn vắng tên trong lễ tuyên dương khen thưởng…
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
Cơn mê vẫn còn
Thương tặng Minh Đức
Sẽ không gặp lại nhau đâu
Đường trần chân đất còn lâu mới về
Em còn gánh nặng lời thề
Một trăm năm nữa cơn mê vẫn còn...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
4/6/2011
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1574 —
06.06.2011 13:15
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-06 13:17:38Liên Thơ>
Cảm ơn kimrbl đã tiếp lời,
Câu thơ nói hộ một trời nghiệt oan
Anh về mà xem
Mới đấy đã nửa đời rồi
Thời gian để mặc em ngồi chỗ mong
Ngoài kia sóng vỗ long bong
Nhịp tim phấp phỏng “anh xong việc mà”
Dỗ lòng như mới hôm qua
Nụ cười anh với đóa hoa cận kề
Em nâng tất cả não nề
Giấu vào vạt áo… anh về mà xem…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Tết Đoan Ngọ năm Tân Mão
6/6/2011
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1575 —
08.06.2011 15:42
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-09 01:46:26Liên Thơ>
Ru hời
Thương tặng PL
À ơi ru giấc ngủ say
Ngả vào cánh mộng gió lay trăng ngà
Ngủ đi ơi giấc thật thà
Vờ quên đau khổ xoá nhoà trong tim
À ơi ru đêm im lìm
Võng trời sao đính ta tìm dáng quen
Ngủ thôi thinh lặng gió len
Thổi từng đêm trắng ngày chen lấn vào
À ơi ru giấc mộng đào
Chỉ lời ru với nghẹn ngào lòng ta...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chiều 8/6/2011
Nhận tin nhắn của bạn "Buồn quá không ngủ được"
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1577 —
09.06.2011 18:41
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-10 02:29:32Liên Thơ>
Cảm ơn kimrbl nhé
Không lời
Thương tặng Minh Đức
Muốn vui chỉ được nửa giờ
Muốn yên thì phải tạm vờ lãng quên
Làm sao không xót rủi hên
Làm sao mắt được nhìn lên thượng nguồn
Làm sao tâm sáng luôn luôn
Để khinh bạc hết nỗi buồn nhân gian
Lê Minh Liên Thanh Thơ
9/6/2011
Để nhớ sau khi nhận tin nhắn của bạn:
“Đừng buồn nữa.Cuộc đời còn dài lắm.Lạy Phật cho yên”
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1578 —
10.06.2011 02:09
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-10 02:30:38Liên Thơ>
Cầu cho
Chỉ vì anh ghét em rồi
Em ra chỗ vắng...em ngồi gốc cây...
Cầu cho trời sập chỗ này
Để anh hết thấy mặt dày của em![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
Lê Minh Liên Thanh Thơ
10/6/2011
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.805
Từ: 09.07.2008
Trạng thái: offline
#1579 —
10.06.2011 11:33
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-10 14:00:50kimrbl>
Trích đoạn: Liên Thơ
Cầu cho
Chỉ vì anh ghét em rồi
Em ra chỗ vắng...em ngồi gốc cây...
Cầu cho trời sập chỗ này
Để anh hết thấy mặt dày của em![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
Lê Minh Liên Thanh Thơ
10/6/2011
Yêu nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười ( Ca dao )
Bây giờ có chuyện lạ đời
Ghét nhau bỏ trốn ra ngồi gốc cây
Cầu mong trời phạt trời đày
Cấm anh nhin thấy mặt dày của em ...
K.N
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1580 —
12.06.2011 02:18
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-12 04:31:48Liên Thơ>
Cảm ơn kimrbl đến với nụ cười vui.
Mong luôn luôn thấy kimrbl với nụ cười này![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Biển em
Biển em thì có anh yêu
Khoảng trời quê có cánh diều vi vu
Gió nào như tiếng mẹ ru?
Đưa ta vào giấc mộng thu tuyệt vời
Lê Minh Liên Thanh Thơ
11/6/2011
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1581 —
12.06.2011 04:24
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-12 04:33:06Liên Thơ>
Nơi tuyệt vời
Tặng Trang Hà
Chập chờn giấc ngủ vì đâu
Ngày mong đêm ngóng âu sầu sao ơi
Nhấp nha nhấp nhánh trên trời
Trêu ngươi nhau đấy ơi người – hồn ma…
Thương nhau ở nết thật thà
Tính tình chăm chỉ, hiền hòa, biết nghe
Lắng trong ngàn… vạn tiếng ve
Săc trời hống thắm tiếng xe đưa người
Trong tay mắt sáng môi cười
Biển xanh dào dạt …hồng tươi ánh trời
Giã từ ngọn gió chơi vơi
Lời ru đưa giấc về nơi tuyệt vời…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chủ nhật, 12/6/2011
Chúc mừng bạn phương xa : Kiên Giang – Đà Nẵng

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1582 —
12.06.2011 19:44
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-12 19:48:22Liên Thơ>
Mặt trái
Trả yêu em giữ giận hờn
Trả nắng em giữ cơn mưa đầu mùa
Trả thật em giữ cợt đùa
Trả xong tất cả …nhận thua lỗi mình…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
13/6/2011
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1584 —
15.06.2011 09:40
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-15 09:48:40Liên Thơ>
Trân trọng cảm ơn thi hữu kimrbl đã góp lời cho "Nối lời yêu thương" và sự có mặt của bạn là niềm động viên khích lệ lớn cho Liên Thơ...
Kính chúc thi hữu tình thâm khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều đấy
Qua đi…
Thương tặng PL
Nhận tin biết bạn mệt nhoài
Lòng như lửa đốt thương hoài mà thôi
Nửa vòng trái đất xa xôi
Làm sao xẻ được đơn côi đoạn trường
Lòng càng lo lắng vấn vương
Xót xa cũng chỉ lệ thương ngắn …dài
Đêm thâu nhích chậm… đón mai
Rồi mai trời sáng gót hài lại đi
Giẫm trên sỏi đá trơ lì
Bấm chân vượt chặng đường vì ngày trôi…
Qua đi…
qua đi…
chao ôi…
Kiếp người đày đọa…
thế thôi…
kiếp này…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
15/6/2011
Để nhớ nhận tin nhắn của bạn: “Mệt mỏi quá!”
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1585 —
17.06.2011 09:04
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-17 09:10:03Liên Thơ>
Em mong…
Em mong làm chút tơ vàng
Dệt nên áo đẹp cho chàng mặc chơi
Em mong làm hạt mưa rơi
Xanh vườn cây trái cơ ngơi của mình
Em mong là một chiếc bình
Giữ hương giữ sắc giữ tình không phai
Em mong là giọt sương mai
Gọi ngày mới đến lâu đài tình yêu…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
17/6/2011
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1586 —
18.06.2011 16:20
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-18 16:30:47Liên Thơ>
Thơm lên sóng mắt
Mắt ngoan hãy nhắm lại nào
Đừng nhìn nhau nữa lệ trào đẫm mi
Mắt yêu xin hãy ngủ đi
Vọng nghìn năm bóng chim di cuối trời
Mắt thương ngóng tít xa vời
Hình hài tàn tạ còn ngời quả tim
Ngoài hiên ngọn gió im lìm
Mắt ơi hãy ngủ cho chìm nỗi đau
Lòng còn đau đáu vì nhau
Bao năm bao tháng nát nhàu mắt trong
Ơi đôi mắt sáng như lòng
Thơm lên sóng mắt sầu đong ngút ngàn…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
18/6/2011
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1587 —
22.06.2011 16:38
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-22 16:41:56Liên Thơ>
Cảm ơn Biển Xanh nhiều nhé.
Có nhau
Có nhau trong giấc mơ dài
Có nhau môi mắt …hình hài thân thương
Có nhau quấn quýt uyên ương
Có nhau …đâu có …vương vương …giọt buồn…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
22/6/2011
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
#1588 —
25.06.2011 09:36
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-25 09:38:40Nhân Sơn>
Thấy cô giáo thèm ăn canh bông Điên Điển nên NS gửi tặng cô chùm hoa điên điển hihi....
BÔNG ĐIÊN ĐIỂN
Quê anh lắm rạch nhiều sông
Đến mùa nước nổi mênh mông tràn bờ
Cây Điên Điển mọc chơ vơ
Ngả nghiêng theo sóng phất phơ giữa trời
Mặc cho gió táp mưa rơi
Hoa vàng vẫn nở thắm ngời đẹp xinh
Nhìn hoa mơ chuyện chúng mình
Dù cho gian khó mong tình chẳng phai
Sóng xô lũ cuốn mặc ai
Muôn đời vẫn thế không thay đổi lòng
Điên Điển vươn cao hơn sông
Nhấp nhô cành lá trổ bông rực vàng.
Chèo ghe anh hái tặng nàng
Chùm hoa Điên Điển chứa chan hương tình…
Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1589 —
28.06.2011 07:43
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-06 16:48:17Liên Thơ>
Xin trân trọng cảm ơn thi hữu đã thường ghé thăm và lưu bút lại cho "Nối lời yêu thương".Chúc thi hữu tình thâm khoẻ, vui ,hạnh phúc thật nhiều nhé
.
Sum vầỳ
Mong ngày chủ nhật sum vầy
Ước cho mái lá đong đầy niềm vui
Cảnh nghèo cơ cực lui hui
Kiếm cơm xa xứ ngày lui mất ngày
Mơ ước có là tầm tay
Ngày mai sum họp một ngày thật lâu?
Gia đình vui thỏa bên nhau
Tình thân ái ấy trước sau thắm nồng…
Này chồng...này vợ...còn không?
Này là cha mẹ...bông hồng cho nhau
Con thơ cười nói lao xa
Gia đình đông đủ, vui nào vui hơn?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
12/6/2011
Kỉ niệm Ngày gia đình Việt Nam * 28/6/2011
★
★
★
★
★
0