📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Yên Hà - Tình Yêu Và Cuộc Sống

245 trả lời, 32.832 lượt xem — Trang 2 / 9
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-26 05:29:37yenha>




VUI ĐÓN TRĂNG NGÀ

Hẹn nhau cùng đón trăng lên
Cho lòng xao xuyến dập dềnh ánh trăng
Ngờ đâu mưa gió phủ giăng
Ta đành lỗi hẹn chị Hằng lòng đau !

Còn thương, còn giận, còn sầu...
Là còn hạnh phúc bền lâu hỡi người !
Hết hờn hết giận ai ơi
Là tình đã chết - đường đời chia ly !

Biết rằng hờn giận mấy khi
Lòng ta thoải mái ! Nhưng vì đã yêu
Yêu nhau, yêu cả những điều
Trách hờn vô cớ ... người yêu của mình !

Mây trong, mưa tạnh, trời minh
Là còn trăng sáng như tình đôi ta
Thôi thì... chuyện ấy bỏ qua
Bên nhau vui đón trăng ngà em ơi !



📎 Trang
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-04 13:59:33yenha>
              
             


XIN EM ĐỪNG NHỐT VẦNG TRĂNG


Xin em

đừng nhốt vầng trăng đó

Đừng

hửng hờ như kẻ qua đò

Xin đừng

gieo cảnh đời u tối

để mặc

tình yêu - đóng tàn tro

                                                                                          
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-04 14:51:59yenha>
                   
               
             
                                            

CHIỀU HẠ ĐỎ

Chiều hạ đỏ
Tình mình lại đen
Trò đời - Canh bạc
Đoạn kết cuộc tình - Sân khấu hạ màn !

Ta lang thang
Nâng niu dĩ vãng 
Người lang thang
Phiêu lãng chốn tình trường !

Chiều hạ đỏ
Còn lại gì ? Sao ta mãi vấn vương !
Gom nhặt kỷ niệm
Dâng tràn nỗi nhớ
 
Ta không trách
Người sao quá hửng hờ
Vì hiểu rằng cũng có phút tĩnh tâm
Chốn sâu thẫm lòng người - Chiều hạ đỏ vẫn nên thơ !
                                                                                                                         
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-04 15:49:32yenha>
               

                                   
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                       

TÌNH YÊU CÒN LẠI


Thân anh

như chú gà con

luỵ tình làm miếng

mồi ngon cho cáo già


Thời gian

thắm thoát trôi qua

Cáo già - Em cũng

sa đà bước chân

Trở thành

một miếng mồi dâng

cho loài hổ dữ

Số phần trả, vay


Miệng đời

mai mĩa, chê bai

Tình yêu còn lại

đắng cay, tủi hờn
                                                                                    
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-08 15:30:11yenha>
                            
                    
                                         
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                         
THỨ BẢY

Thứ bảy
Không có em
Đời
Bổng dưng hoang vắng !

Giọt nắng không màu
Cánh nhạn thôi chao
Mây ngừng
Gió lặng !

Thứ bảy
Con số không
Vần thơ lạc điệu
Dòng nhạc liêu xiêu !

Thứ bảy
Không có nhau
Biết người nơi ấy
Có nghe nao cõi lòng !?

                                                                                                                    
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: yenha

                            
                    
                                         
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                         
THỨ BẢY

Thứ bảy
Không có em
Đời
Bổng dưng hoang vắng !

Giọt nắng không màu
Cánh nhạn thôi chao
Mây ngừng
Gió lặng !

Thứ bảy
Con số không
Vần thơ lạc điệu
Dòng nhạc liêu xiêu !

Thứ bảy
Không có nhau
Biết người nơi ấy
Có nghe nao cõi lòng !?

                                                                                                                    


 
    THỨ BẢY SẦU VƯƠNG
 
Thứ bảy mùa đông sao lắt lay
Nghe bài nhạc Trịnh thoáng sầu cay
Mưa bay bay mãi tầng tháp đổ
Chẳng biết người ta..nhớ nơi này?
 
Thứ bảy buồn vương sương chớm tan
Nghe trong giá lạnh những hoang mang
Nghe hồn hiu quạnh tình nhung nhớ
Lặng lẽ ngồi đây trong mơ màng
 
Thứ bảy chiều nay không có nhau
Tình như chiếc lá đã phai màu
Vàng ươm chút úa rồi rơi rụng
Và cỏ tình xanh cũng nát nhàu
 
Thứ bảy người ta nói "ngày yêu"
Mà sao tôi lại thây cô liêu
Bến tình đã cạn người có biết
Và có cảm thông nhớ thương nhiều?
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-06 11:12:38yenha>
                           
                  
                                       
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                       

                                                                                                                  



THỨ BẢY BIỆT LY

Hỡi người

có nhớ chiều thứ bảy

có hoa, có bướm,

gió heo may ?

Có ánh tà dương

hồng biển cả

Hai đứa gặp nhau

tim ngất ngây !

Nơi ta gặp nhau-

Chiều thứ bảy

Từ đó tình vương

bao tháng ngày

Nào ngờ phải khóc

sầu ly biệt

Đúng chiều thứ bảy

Ôi ! Đắng cay !






  THỨ BẢY SẦU VƯƠNG

Thứ bảy mùa đông sao lắt lay
Nghe bài nhạc Trịnh thoáng sầu cay
Mưa bay bay mãi tầng tháp đổ
Chẳng biết người ta..nhớ nơi này?

Thứ bảy buồn vương sương chớm tan
Nghe trong giá lạnh những hoang mang
Nghe hồn hiu quạnh tình nhung nhớ
Lặng lẽ ngồi đây trong mơ màng

Thứ bảy chiều nay không có nhau
Tình như chiếc lá đã phai màu
Vàng ươm chút úa rồi rơi rụng
Và cỏ tình xanh cũng nát nhàu

Thứ bảy người ta nói "ngày yêu"
Mà sao tôi lại thây cô liêu
Bến tình đã cạn người có biết
Và có cảm thông nhớ thương nhiều?
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-09 06:11:15yenha>
       

           
                 


RAY  RỨC


Từ thuở anh đi

Con đường xưa

trở nên hoang vắng

Gốc me già

trầm lặng ngóng trông

Chiếc xuồng nhỏ

đưa hai đứa ra dồng

buồn cô lẻ, cậm sào đứng đợi


Khúc nhạc đồng quê

từng tỉ tê giai điệu bình nguyên

Nay tấu vang giai điệu ưu phiền

Cho người ở lại chạnh lòng thương nhớ

Dòng sông quê

vẫn dạt dào sóng nước

Ngày hai buổi lớn, ròng

chở nặng phù sa

Con đò cũ

vẫn tấp nập người qua

Nhưng người xưa giờ thành xa lạ

Có khi nào lòng ray rức muốn quay về !?




                                                                                                                                         

YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-06 16:14:45yenha>
                


CHIỀU XUÂN


Chiều xuân tha thướt, dáng em hồng

Đi về xóm nhỏ ở ven sông

Tóc may vờn gió, vương tia nắng

Ráng đỏ tim anh, xuyến xao lòng !

*

Mong sao có lúc cùng soi bóng

Sông nước quê nhà đầy thơ mộng

Hai đứa bên nhau tình say đắm

Cùng hát chiều xuân thoả ước mong !

                                                                                                                             
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
Mong sao có lúc cùng soi bóng

Sông nước quê nhà đầy thơ mộng

Cùng hát chiều xuân thoả ước mong !

 
 
Mùa xuân của em là anh 2
 
 
Nhớ anh trời đất giao mùa
Mai e ấp trổ...gió lùa ngoài song
Xuân làm cho má em hồng
Hay tình yêu gọi...mà lòng lại vui.
 
Sông nước quê hương nhắn gửi
Tha hương có biết lối hẹn quay về,
Mai vàng hứng sương như lệ
Khúc hát xuân tươi ai để xuân sầu...
 


📎 MaiDem_2


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-09 06:13:04yenha>
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Mong sao có lúc cùng soi bóng

Sông nước quê nhà đầy thơ mộng

Cùng hát chiều xuân thoả ước mong !


 
Mùa xuân của em là anh 2
 
 
Nhớ anh trời đất giao mùa
Mai e ấp trổ...gió lùa ngoài song
Xuân làm cho má em hồng
Hay tình yêu gọi...mà lòng lại vui.
 
Sông nước quê hương nhắn gửi
Tha hương có biết lối hẹn quay về,
Mai vàng hứng sương như lệ
Khúc hát xuân tươi ai để xuân sầu...



EM LÀ MÙA XUÂN

Em là mùa xuân của anh
Là thơ, là nhạc, là cành mai tươi
Sắc xuân làm đẹp cho đời
Để anh lạc bước khung trời ước mơ

Gặp em, anh tập làm thơ
Ngợi ca cuộc sống từng giờ đổi thay
Cám ơn em đã tỏ bày
Cho anh nhận rỏ điều hay ở đời !

Nàng xuân - hiện thân em tôi










YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-02 15:28:28yenha>

                 


TÌNH THU


Em gom thu vàng đem đi đâu

Cho anh thơ thẫn chuốc men sầu

Chắt chiu góp nhặt từng chiếc lá

Xây cầu Ô Thước, tạo Mưa Ngâu !



                                                                                                                         

YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: yenha


                 


TÌNH THU


Em gom thu vàng đem đi đâu

Cho anh thơ thẫn chuốc men sầu

Chắt chiu góp nhặt từng chiếc lá

Xây cầu Ô Thước, tạo Mưa Ngâu !



                                                                                                                         



 
 
 
 
NMMT xin mến chào YenHa khỏe và bình an:
 
Dạ, Thu xin rất cám ơn YênHa vừa qua đã ghé vào thăm trang thơ mộc mạc của Thu và đã lưu lại một tấm hình Xuân thật đẹp mến tặng, Thu xin rất cảm tạ nhiều, nên sẵn dịp, cũng cho Thu xin phép gởi lời mến chúc tới YenHa cùng gia đình một Năm Mới an khang và vạn sự luôn đuợc tốt đẹp như ý, hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi với một ngày mới thật dễ thương, và cho phép Thu xin lưu lại bài thơ phúc họa thô sơ này trong trang thơ YenHa để xin làm chút lưu niệm, mong YenHa hông chê bai cho
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
____________________________ 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-16 16:12:59yenha>
         


CẢM TÁC

(Từ hai câu thơ trên của NươcMatMuaThu)


Tình nào còn đọng lại
Tim ta vấn vương hoài
Thời gian nào bôi xoá
Mộng đầu giờ phôi phai

"Đời buồn như chiếc lá"
Tình xa rời tầm tay
Xót xa nhìn kỷ niệm
"Chết trong chiều mưa bay"



Cảm ơn Thu đã hồi âm và tặng hai câu thơ  thật ý nhị.
Xin mạo mưội đế tiếp, nếu không đúng ý xin Thu hãy thông cảm !
Trước thềm năm mới, chúc Thu lưôn vui, khoẻ, có nhiều tứ thơ hay ! 


                                                              
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-27 15:09:49yenha>
                    



               

LẠC ĐIỆU

Không gian

trầm bổng, sầu ai oán

Điệp khúc tơ duyên

lỗi nhịp đàn

Nắn phím, so dây

tìm cung bậc

Đơn âm lạc điệu

cống xề xang
                                                                                                                         


📎 99
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-26 05:33:36yenha>
                                                                            



Thơ bác thằng bần

KIẾP SAU CHƠI NỬA

Ấy chết ! Xin đừng múa chân tay
Từ tốn mà chơi hết tháng ngày
Vào đây già, trẻ hay trai, gái...
Có sức thì chơi khỏi nễ ai !

Dám chơi, dám chịu vậy mới tài
Đừng than, đừng khóc lúc trắng tay
Lỡ gặp điếm đàng đừng khiếu nại
Đỗ bể ngồi đếm lịch dài dài !

Vợ con nheo nhóc, đừng có ngại
Thế nào nội, ngoại cũng tiếp tay
Nào.. zô ! Chơi cho hết kiếp này
Kiếp sau.. chơi nửa, chớ ngán ai !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-16 15:48:50yenha>
                  

BUỒN GỌI

Buồn giăng giăng phủ một góc đời
Cô liêu vây kín trái tim rơi
Rơi vào khoảng không, lòng hiu quạnh
Chiếc lá tàn thu sớm tả tơi !

Buồn gieo nỗi nhớ tình dịu vợi
Mờ xa nhân ảnh vẫn chưa vơi
"Vẫn biết cho đi không nhận lại"
Sao buồn cứ mãi tới gọi mời !


               

YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-26 18:31:04yenha>



              
               
                                                                                                               

VƯỜN XUÂN

Mai vàng đua nở khoe sắc thắm
Dập dìu ong bướm đến viếng thăm
Đàn chim nghệ sĩ hoà tấu nhạc
Khi nhặt, khi khoan lúc thăng trầm

*

Vườn xuân rộn rả chào năm mới
Nắng hồng toả sáng khắp nơi nơi
Trẻ, già, trai, gái... Lòng nô nức
Vườn xuân gieo sức sống cho đời
  
              

                                                                                                                      


📎 Hoa-Mai
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-08 15:17:48yenha>
               
                               
                          
                                                            
                                                 
                         
                                                                                                                          

                  





NẮNG THU


Giọt nắng

chiều rơi trên vai áo

Vô tình

hay hữu ý gởi trao ?!

Ta mang

hơi ấm, lòng rạo rực

Thu ơi !

Chớ vội bươc qua mau !

                                                                                                                                                    
                                                 
                         
                                                                                                                          

                                                                                                                                                  
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-08 15:24:33yenha>
                 
                                          

XA & GẦN

Mưa giăng
giăng kín đất trời

Từ khi ta biết
yêu người, yêu ta

Vui buồn
mấy lượt trải qua

Ta đây, người đó
còn xa cách lòng !

Nên tình
lận đận, long đong

Xa nhau thì nhớ
gần xong… lại buồn !
                                                                                
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-08 06:35:18yenha>
        

                                   


                  CẢM TÁC                 
                                     
Tình nào còn đọng lại
Tim ta vương vấn hoài
Thời gian nào bôi xoá
Mộng đầu giờ phôi phai

"Đời bưồn như chiếc lá"
Tình xa rời tầm tay
Xót xa nhìn kỷ niệm
"Chết trong chiều mưa bay"



Cảm ơn Thu đã hồi âm và tặng hai câu thơ  thật ý nhị.
Xin mạo mưội đế tiếp, nếu không đúng ý xin Thu hãy thông cảm !
Trước thềm năm mới, chúc Thu lưôn vui, khoẻ, có nhiều tứ thơ hay ! 


                                                              


YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0




quote:



        

                                   


                  CẢM TÁC                 
                                     
Tình nào còn đọng lại
Tim ta vương vấn hoài
Thời gian nào bôi xoá
Mộng đầu giờ phôi phai

"Đời bưồn như chiếc lá"
Tình xa rời tầm tay
Xót xa nhìn kỷ niệm
"Chết trong chiều mưa bay"



Cảm ơn Thu đã hồi âm và tặng hai câu thơ  thật ý nhị.
Xin mạo mưội đế tiếp, nếu không đúng ý xin Thu hãy thông cảm !
Trước thềm năm mới, chúc Thu lưôn vui, khoẻ, có nhiều tứ thơ hay ! 


                                                              

YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-07 21:07:40NuocMatMuaThu>
Trích đoạn: yenha

quote:



     

                                   


    CẢM TÁC                 
                                  
Tình nào còn đọng lại
Tim ta vương vấn hoài
Thời gian nào bôi xoá
Mộng đầu giờ phôi phai

"Đời bưồn như chiếc lá"
Tình xa rời tầm tay
Xót xa nhìn kỷ niệm
"Chết trong chiều mưa bay"



Cảm ơn Thu đã hồi âm và tặng hai câu thơ  thật ý nhị.
Xin mạo mưội đế tiếp, nếu không đúng ý xin Thu hãy thông cảm !
Trước thềm năm mới, chúc Thu lưôn vui, khoẻ, có nhiều tứ thơ hay ! 


                                                             


 
 
 
 
 
 
NMMT xin mến chào anh YenHa vẫn khỏe ạ:
 
Da, thưa hông gì anh, thật ra Thu là người cần nên mở lời ngỏ cám ơn tới anh mới đúng hơn, vì anh đã hông chê bai thơ Thu mộc mạc mà đã ghé vào thăm, và đã còn lưu tặng một Cành Mai Xuân thật đẹp, Thu rất thích và rất hân hạnh nhiều, trang thơ anh có nhiều chiếc lá vàng bay bay, trông rất dễ thương và nhìn thật mơ mộng :), và cũng trong trang thơ anh, Thu cũng có tìm được nhiều đoạn thơ thật hay, mong anh đừng quá tự bi, mà làm cho Thu nghe ngại, vì Thu cũng đâu có biết làm thơ, gì đâu cơ, dạ, chẳng qua chỉ vì quá yêu thơ, nên Thu chỉ  xin mượn bút nắn nót đôi dòng, như muốn gởi chút tâm sự lòng vào không gian thôi anh, và Thu cũng xin cầu chúc hồn thơ anh mãi đầy và sẽ bay cao xa hơn nữa, và luôn mãi ngự lại trong lòng người đọc, và thêm lần nữa, Thu xin rất cám ơn anh, và xin mến chúc anh một ngày mới thật dễ thương :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
________________________________
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-03 10:55:30BĂNG NGUYỆT>

                                                                               
VẾT SẸO TÌNH



Nhát dao nào

đã khắc vào đời nhau - tình ái !

Hạnh phúc ngọt ngào

nhưng cũng không ít đắng cay !

Thời gian

có bao giờ dừng lại

Nên vết thương lòng cứ hằn sâu, lớn mãi

thành vết sẹo tình trong tâm trí chẳng mờ phai !





R
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-02 15:24:23yenha>

               

THỜI GIAN VÔ TÌNH


Tình yêu

như gió thoảng, mây bay

Sao đọng lòng ta

bao tháng ngày !

Thời gian

vô tình trôi đi mãi

Cuốn mất tuổi xuân

ta chẳng hay !

                                                      



YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-08 16:57:40yenha>





NỖI NIỀM HƯ VÔ


Tình yêu

Như lá vàng rơi

Như mây phiêu lãng

giữa trời bao la !

Em như

một đóa quỳnh hoa

gởi hương cõi mộng

Mặc ta đi tìm

Thời gian

chai đá con tim

Tình yêu còn lại

Nỗi niềm hư vô !


YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-02 15:22:29yenha>





DUYÊN KIẾP LONG ĐONG



Đêm nằm

nghe tiếng mưa rơi

Giọt thương, giọt nhớ

giọt khơi nỗi lòng !

Thương cho

duyên kiếp long đong

Tình chưa trọn vẹn

nghe lòng xót xa !

YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-09 12:34:16yenha>
                                                                                                                     
             


XA CÂU ÁI TÌNH

Điều đó rồi sẽ xảy ra
Dù nơi sâu thẳm tim ta vẫn còn
Tình yêu chan chứa sắc son
Chia tay sao khỏi héo hon lòng người !

Thôi đành phó mặc số trời
Ngày mai ai biết cuộc đời ra sao !
Yêu nhau - lận đận lao đao
Mỗi người một lối càng đau khổ nhiều !

Nghĩa tình còn lại bao nhiêu !
Biệt ly ai xót đau nhiều hơn ai !
Thời gian rồi sẽ phôi phai
Mong cho em sớm nguôi ngoai nỗi sầu !

Mai kia mốt nọ còn đâu
Hết thương, hết giận, xa câu  ái tình !


                
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-02 15:20:48yenha>

                       

CHỐN HƯ KHÔNG


Anh và em

Như hai con sóng

Luôn song hành

Nhưng không thể gặp nhau !


Khi lao xao

Lúc lại thét gào

Khi ùa vào tìm bến

Sóng nào ngờ tan thành bọt biển !


Về chốn hư không

Nơi thinh lặng

Hoang vắng

Nơi chưa từng có sóng !

                                                   

YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-08 16:58:47yenha>


THỨ BẢY


Thứ bảy
Không có em
Đời
Bỗng dưng hoang vắng !

Giọt nắng không màu
Cánh nhạn thôi chao
Mây ngừng
Gió lặng !

Thứ bảy
Con số không
Vần thơ lạc điệu
Dòng nhạc liêu xiêu !

Thứ bảy
Không có nhau
Biết người nơi ấy
Có nghe nao cõi lòng !?


                                                                                                     
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 4 5 » »»