📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Yên Hà - Tình Yêu Và Cuộc Sống

245 trả lời, 32.832 lượt xem — Trang 4 / 9
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-20 01:38:52yenha>





KHI CHƯA BIẾT NGÀY MAI


Lão chèo đò
Ngồi co ro đợi khách
Giá rét lạnh câm
Đôi mắt quầng thâm vì thiếu ngủ

Chưa một lần dám nghĩ đến ngày mai
Chuyện cơm, áo, gạo, tiền
cho cháu con no đủ
Lão còn phải lo chạy hằng ngày !

Người qua kẻ lại
suốt tháng quanh năm
râm rang bao chuyện
Lão nghe riết đầy tai !

Rồi...đến một ngày
có em bé nọ:
"Bớ ông lão chèo đò"
Nhưng..ông không động đậy !

Bao người đến lắt lay
mới hay ra ông lão
đã chết tự lúc nào
khi còn.. chưa biết ngày mai !




📎 75
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0



CON TIM KHÔNG LÀ QUÁN TRỌ


Tim tôi

đâu phải là quán trọ

Sao tình người

chẳng ngự yên cho

Như khách

mỏi chân dừng tạm bước

Rồi đi

tìm bến mới neo đò !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0




NGƯỜI VUI HAY BUỒN


Ta không trách người thờ ơ

Với niềm hạnh phúc đơn sơ của mình

Nhiều khi lay lắt lòng tin

Biết người có giữ được mình hay không !


Cũng vì bản tính "chơi ngông"

Bất chấp tất cả "chuyện ông, ông tường" !

Tình đời nhiều cảnh thê lương

Tự tin thái hoá có đường nào lui !


"Mưa Xa" ai hát ngậm ngùi

Tình xa người ấy đang vui hay buồn !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0




CHỈ LÀ HƯ ẢO



Tình cũ, tình nay

Tình trong tương lai

Tình khi vụng dại

Ai quí tình nào ?!


Tình như mây khói

cuối trời lãng quên

Một thuở êm đềm

chỉ là hư ảo
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-16 13:21:57yenha>




BIẾT ĐẾN BAO GIỜ

Ngoài trời

Tí tách mưa rơi

Chơi vơi tiềm thức

Một thời dấu yêu !

Vấn vương

Vương vấn cho nhiều

Chỉ thêm đau xót

Bao điều trái ngang

Cuộc đời

Mỗi đứa, mỗi trang

Đến bao giờ có

Chung trang sử tình ?!
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-16 13:28:43yenha>



TẢN MẠN TRĂNG THU


Trung thu lại đến
Đưa tôi về thời tuổi trẻ bình yên
Luôn vô tư
Không vướng bận chút ưu phiền
Bè bạn bạn nhau
Nô đùa cùng trăng sáng
Cùng hát vang "Tết trung thu..." giai điệu mãi rộn ràng !
Thấp thoáng
Đời người đã trải mấy mùa trăng
Mái tóc xanh giờ dần điểm bạc
Đường công danh như canh bạc cuộc đời !

Hỡi vầng trăng sáng chơi  vơi
Tìm đâu cho gặp một thời tuổi thơ !

Nhớ về mùa trăng thu (2007) đã qua
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-16 13:36:37yenha>



VẦNG TRĂNG QUÊ


Vầng trăng đó
Quấn quít bên tôi tháng năm ngược xưôi nẽo đời
Vầng trăng đó
Sưởi ấm tim tôi mỗi khi lòng nghe băng giá
Vầng trăng đó
Tiếng Mẹ ru con ngọt ngào quá
Dáng Cha dãi dầu từng ngày qua
Một vùng trời quê rộng mở...
Hằn sâu bao nỗi nhớ kỷ niệm xưa !
Vầng trăng đó
Tiếng hát liêu trai ngất ngây lòng anh hỡi nàng
Người yêu dấu
Dưới ánh trăng thanh sánh đôi tình yêu say đắm !
Giờ xa vắng
Những đêm trăng xưa còn tỏa sáng
Ký ức tình đầu còn ngọt đắng
Thuyền tình giờ chưa cập bến
Vầng trăng lấp lánh mãi nỗi niềm riêng !

Ta đi lang thang giữa cưộc đời
Trong vòng cơm áo, vòng danh lợi...
Một ngày chợt thấy mình lẻ loi
Xa rồi một thời vô tư chỉ biết vui !
Ước mơ được bao nhiêu
Nay tưổi đời chồng chất !

Ta đi lang thang chốn xa hoa
Đêm về trông ánh đèn mưôn màu
Nghe lòng thương nhớ về những đêm trăng vàng
Ôi ! Vầng trăng quê dù ở đâu
Vẫn dịu dàng, thanh cao
Vẫn.. mãi gần nhau !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-20 01:43:45yenha>



BIỂN VÀ NGƯỜI


Đêm nằm nghe
ngàn trùng sóng vỗ
biển hát ru bờ
gió gọi hồn thơ

Ngoài xa khơi
ánh đèn tàu ai buông lưới
rọi sáng một góc trời
mênh mông, mênh mông

Biển hào phóng
ru đời không mệt mõi
Người yêu người
sao lại nói chia phôi !


📎 hoang hon5
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-17 00:53:06yenha>




BAO GIỜ



Đời người

vui được mấy mùa xuân ?

Có chăng

số kiếp với duyên phần ?

Sao tình

ta mãi còn lận đận !

Bao giờ

 mới hết cảnh gian truân ?!



YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-26 06:45:17yenha>



MỘT SỚM MÙA XUÂN


Một sớm mùa xuân
mặt trời hào phóng
tặng cho loài người
những tia nắng hồng tươi

Cội mai già
nảy lộc đâm chồi
khắp nẻo đường quê
thay màu áo mới

Tiếng chim ca
rộn rả nơi nơi
người bên nhau
nói nói, cười cười

Mùa xuân đến
mang theo sức sống
bao tin yêu
trao cả loài người



📎 chuot
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
Yên Hà ơi , hãy xuôi theo thời gian , mượn tiếng thơ để chở ngậm ngùi nhe ,
 
Bóng thời gian
 
Giấy trắng đôi câu trải ngọt bùi
Hất tung ký ức bút quay lui
Gío đầy lên tuổi màu xuân gửi
Nắng ngập theo đường guốc mộc xuôi
Mật ngọt len hồn sao ánh mới
Tình tròn căng mộng giấc mưa vui
Trách vòng nhật nguyệt xoay đời mãi
Mượn tiếng thơ xưa chở ngậm ngùi

                                            Phạm thị Cúc Vàng
phamthicucvang

Gõ lòng những vận thơ đời
Một buồn,hai cứ buồn ơi vẫn buồn
Sống dong tâm bão quay cuồng
Điên điên tỉnh tỉnh tròn vuông cũng đời
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: phamthicucvang

Yên Hà ơi , hãy xuôi theo thời gian , mượn tiếng thơ để chở ngậm ngùi nhe ,
 
Bóng thời gian 
...
Mật ngọt len hồn sao ánh mới
Tình tròn căng mộng giấc mưa vui
Trách vòng nhật nguyệt xoay đời mãi
Mượn tiếng thơ xưa chở ngậm ngùi

                                           Phạm thị Cúc Vàng

 
 
 
 
NHẮM MẮT NHÌN ĐỜI
 
Mượn đàn
 
nhắn gởi nỗi buồn vui
 
Mặc cho
 
 giông bão có dập vùi
 
Nhân gian thế sự
 
không màn tới
 
Nhắm mắt nhìn đời
 
 như kẻ đui !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-18 12:38:06yenha>



HÀNH TRANG MANG THEO


Thôi nhé 

từ nay ta xa nhau

Có thương, có nhớ...

Chớ u sầu

Đường đời

mỗi đứa đi một ngả

Tình xếp hành trang -

nỗi đớn đau !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-18 16:48:23yenha>



CHIA TAY LẦN CUỐI


Qua bao lần tiếc nuối
Níu kéo chuổi ngày buồn
Giờ lại nói chia tay
Phải chăng đây lần cuối !

Con tim nào có tội
Tình nào tình gian dối
Bao ân ái ngọt ngào
Sao ta đành chia phôi ?!

Nhưng làm sao tránh khỏi
Khi thuyền đậu bến này
Lúc nhớ về bến xưa
Khi mơ về bến mới !

Lần này là lần cuối
Chia tay ! Ta chia tay
Sự thật có đau lòng
Thời gian rồi sẽ nguôi !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0





VƯƠNG SẦU


Hỡi người

còn nhớ hay không

Biết bao

kỷ niệm mặn nồng đã qua

Dạt dào

giai điệu tình ca

Khi yêu

ai nỡ lìa xa-vương sầu !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: yenha



VƯƠNG SẦU


Hỡi người

còn nhớ hay không

Biết bao

kỷ niệm mặn nồng đã qua

Dạt dào

giai điệu tình ca

Khi yêu

ai nỡ lìa xa-vương sầu !


 
        TÌNH XƯA
Ngẫm về quá khứ đã qua
Mặn nồng đã đượm mặn mà đã trao
Yêu nhau đã mấy ngọt ngào
Mà sao quên được duyên đào trúc mai
Ái ân nồng ấm mê say
Chẳng ngờ mộng vỡ mang rày rặt buông
Lìa xa ai chẳng u buồn
Tiếng chuông đứt đoạn tạo nguồn bi ai
Duyên tình LAn-Điệp chia hai
Tiếng tình vẫn đượm vị lai đời đời!
 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-19 15:42:40yenha>
Trích đoạn: huongtuyet274



      TÌNH XƯA
...
Lìa xa ai chẳng u buồn
Tiếng chuông đứt đoạn tạo nguồn bi ai
Duyên tình LAn-Điệp chia hai
Tiếng tình vẫn đượm vị lai đời đời!



VÌ ĐÂU

Đâu phải ong, bướm lả lơi
Đâu phải hư ảo một thời đã xa
Đâu phải như nưóc chảy qua
Tình yêu là bản tình ca muôn đời !

Mai kia, mốt nọ ai ơi
Tâm tư tĩnh lặng, tình ngời ý thơ
Dù nay có khéo giả vờ
Làm sao giấu được lệ mờ trong tim !

Tìm yêu "như thể tìm chim"
"Chim bay biển bắc" ta tìm biển nam !
Đời người sống được bao năm
Vì đâu ta phải đành cam chia lìa ?!
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0




SẼ CÓ MỘT NGÀY



Vầng mây nào không bay

Sông nào không dừng lại

Tình nào không gian dối

cho ta nhìn tương lai !?


Rồi sẽ có một ngày

Mây lãng du dừng bước

Sông tình miên man chảy

Khi ta hết kiếp này ?!
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-20 01:22:13yenha>




TÌM   QUÊN

Tinh nồng nàn đốt cháy
Trái tim anh theo thời gian xa lìa
Và trọn đời nuối tiếc
Tháng năm xưa ta còn nhau-có đôi !

Bây giờ còn lại gì đây em hỡi !
Khi tình mình đã tàn theo mây khói ?!
Khóc làm chi khi riêng anh..
Riêng anh lẽ loi !

Tàn cuộc tình đắm đuối
Trái tim anh như sỏi đá cô cằn
Một mình tìm dĩ vãng
Khổ thân em trong vòng tay trái ngang !

Khi tiền còn được dùng đo danh giá
Con người còn tiềm tàng bao gian trá
Cảnh chia ly đâu chỉ có..
Chỉ có mình ta !

Quay lưng đi-về phương trời xa nhiều gấm hoa
Quay lưng đi, đừng nên tìm nhau càng xót xa !
Mong cho em thời gian là thuốc nhiệm màu
Lành nỗi đau tình ái !

Sau cơn mưa trời mây lại quang tạnh sáng trong
Em đi di mặc cho đời anh, đừng cảm thông 
Mai sau khi gặp nhau đừng thoáng ưu phiền...
Anh sẽ cố... tìm quên !



📎 doi chim
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-20 01:54:15yenha>



MƠ & THẬT


Nửa đêm
tỉnh giấc - mộng mơ hoa

Ảo ảnh
chìm sâu chốn địa đàng

Mơ màng
vỗ giấc - mơ không đến

Hiện thực
là đây .. ta với ta !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0



TẤT PHẢI CHIA XA


Biển trời bao la
Lòng người nông cạn
Tình như cánh nhạn
Hôm sớm la đà !

Thời gian trôi qua
Biển trời rộng mở
Tình người chai đọng
Tất phải chia xa !


📎 38
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-20 15:55:03yenha>



KHÔNG NGỜ


Mưa rơi vào nỗi nhớ
Gió cuốn kỷ niệm buồn
Mây tuôn che mất lối
Con đường tình ta mơ !

Lạc lõng cả hồn thơ
Ngả nghiêng hình bóng cũ
Giọt tình nào gợi nhớ
Lìa xa.. ta không ngờ !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-21 06:23:42yenha>




TÌNH  BƠ  VƠ


Dòng sông vẫn sớm hôm đón đưa con nước

Núi cao vời vẫn muốn ôm chặt ngàn mây

Gió vẫn ru cây bằng khúc hát sum vầy

Hoa đón nắng, bến đón thuyền, duyên đón nợ !

*

Sao người xa người cho ray rức vần thơ

Đêm từng đêm chìm trong thương nhớ, mong chờ

Thời gian lặng chết vùi chôn bao kỷ niệm

Cho khối tình mình phải chịu cảnh bơ vơ !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-27 14:50:06yenha>







TIẾNG  ĐÀN  XUÂN


Mai vàng đua nở
đón xuân sang

Sắc thắm sinh sôi
khắp mọi đàng

Nghe tiếng đờn ai
cùng họp tấu

Sáu câu
vọng cổ dạ hoài lang !





📎 danday4mr
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: yenha





TIẾNG  ĐÀN  XUÂN


Mai vàng đua nở
đón xuân sang

Sắc thắm sinh sôi
khắp mọi đàng

Nghe tiếng đờn ai
cùng họp tấu

Sáu câu
vọng cổ dạ hoài lang !




 
        DẠ CỔ BUỒN
 
DẠ Cổ Hoài Lang buông sáu câu
Mà sao nghe dạ nhói vương sầu
Đông qua xuân đến trong hờ hững
Sao mộng đầu năm những cơ cầu?
 
Hợp tấu điệu đàn ôi thê lương
Giăng mờ hư ảo lẫn vấn vương
Người đi người ở trong vãn khúc
Thấm lạnh hồng hoang những dặm đường
 
Cho có mai xuân nở rực vàng
Hay bài ca bài vọng Cổ hoài Lang
Chia ly vẫn thế là hiện thực
Và vẫn là duyên của mơ màng
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-27 14:47:44yenha>
Trích đoạn: huongtuyet274




    DẠ CỔ BUỒN

DẠ Cổ Hoài Lang buông sáu câu
Mà sao nghe dạ nhói vương sầu
Đông qua xuân đến trong hờ hững
Sao mộng đầu năm những cơ cầu?

Hợp tấu điệu đàn ôi thê lương
Giăng mờ hư ảo lẫn vấn vương
Người đi người ở trong vãn khúc
Thấm lạnh hồng hoang những dặm đường

Cho có mai xuân nở rực vàng
Hay bài ca bài vọng Cổ hoài Lang
Chia ly vẫn thế là hiện thực
Và vẫn là duyên của mơ màng




MÙA XUÂN VÀ MỘNG ƯỚC

Vì em là
mùa xuân của anh

Nên khi ly biệt
đời hoang lạnh

Dạ cổ hoài lang
buồn da diết

Xuân đi, xuân đến
mộng chưa thành




📎 Notes-05-june
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-25 10:05:40yenha>




THÀ ANH LÀ NGƯỜI MẤT TRÍ

Anh là người mất trí
Thà như vậy còn hơn
Để không nhận ra sự thật phũ phàng
Lời em nói: "Chỉ yêu anh..." luôn song hành dành cho người khác !
*
Lần đầu, em bảo đó là "...đùa" !
Anh tin.
Lần kế tiếp, em bảo đó chỉ là chuyện "Ảo..." !
Anh cũng tin.
*
Thế rồi... lần sau và lần sau nữa...
Em lại bảo: "Chỉ tại anh quá ít kỹ, hẹp hòi !
Anh cố tin nhưng... lòng dạ bồi hồi:
Chuyện đôi lứa sao thể có ba người em hỡi !
*
Anh là người mất trí
Thà như vậy còn hơn
Để không nhận ra sự thật phũ phàng
Để mãi tin rằng: Em không phải là kẻ dối gian !



📎 09
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-25 10:04:32yenha>




XA    QUÊ

Phóng tác từ thơ Phạm Thanh Chương


Trong giấc ngủ
Con mơ thấy Mẹ
Bao năm rồi từ lúc xa quê
Dù quanh quẩn
Trong vòng cơm áo
Lòng vẫn mong có một ngày về !

Con mơ thấy
Cánh đồng trước ngõ
Ánh nắng chiều hồng bến sông quê
Mẹ đứng đó
Tóc như mây trắng
Gởi nhớ thương theo cánh cò chiều bay !

Mảnh vườn hoang
Mái nhà xơ xác...
Bao năm rồi nhìn khoảng trời xa !
Con đâu biết
Nỗi lòng của Mẹ
Hăt hiu như sông nước quê nhà !

Mùa thu đi
Đông về lạnh giá
Và mai vàng nở mấy mùa hoa !
Mẹ còn đứng
Trông con những chiều
Mái tranh nghèo năm tháng điều hiu !


📎 song que
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0






CHƯA ĐÀNH




Đêm trăng

cuối cùng của năm cũ

Vì sao

lại mờ đục, âm u ?

Có phải

buồn vì tình chưa trọn

Nên chưa đành

cất bước chu du !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-26 13:43:11yenha>




VỀ ĐÂU EM ƠI


Về đâu em ơi

khi mái tóc đã pha màu cát bụi

khi lời yêu em đời này anh vẫn chưa kịp nói

khi tình yêu đôi lứa vẫn mãi mãi chỉ là mơ !

Về đâu em ơi

khi trái tim anh đã hoá thành sỏi đá

khi gần hết kiếp người vẫn xa lạ với nhân gian

Ta lạc lõng hay tình mình lạc lõng mà trọn một đời ôm duyên phận lỡ làng ?!
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 2 3 4 5 6 » »»