📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Yên Hà - Tình Yêu Và Cuộc Sống

245 trả lời, 32.840 lượt xem — Trang 7 / 9
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-28 14:20:18yenha>
Trích đoạn: huongtuyet274



        NHỚ NGƯỜI

Nghe tiếng mưa rơi như tiếng lòng
Rơi vào hoang vắng những thinh không
Rơi trên cõi nhớ thầm khắc khoải
Và đọng bên hồn những chờ mong
Để người ngồi đó thầm ao ước
Lặng nhìn chiếc bóng mỏi mòn trông
Về nơi xưa cũ tìm dĩ vãng
Kí ức ngày xưa...một kiếp hồng!

                    HuongTuyet274





MƯA  SUY  TƯ


"Kí ức ngày xưa..

.một kiếp hồng"

Mưa còn rả rích

nỗi thương mong

Biết thuyền phương ấy

còn neo đợi

Hay đã nhổ sào

bỏ bến sông !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-28 17:12:50yenha>






THƯƠNG GẦN MÀ XA !


Giữa thành phố hoa lệ

Anh chợt thấy lẻ loi

Ước gì được có đôi

Hạnh phúc sẽ theo về !


Biết em ở nơi đó

Hồn thả vào cõi mê

Thương nơi này mong nhớ

Không gặp chẳng muốn về !


Tp Hồ Chí Minh, đêm 27-02-2008
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0






ƯỚC MƠ NẮNG ĐẸP


Chiều thành phố mưa bay

Những hạt mưa nối liền

Hai phương trời cách biệt

Cùng nỗi nhớ dâng đầy !


Ước mơ ngày nắng đẹp

Ta lại tay cầm tay

Mình cùng nhau bước tiếp

Đi hết cuộc đời này !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0






TÌNH CÀNG THẮM THIẾT



Chiều nay sánh bước bên nhau

 Ngắm hoàng hôn xuống dạt dào ý thơ

Mặt trời thấp sáng ước mơ

Chắt chiu hạnh phúc từng giờ chung đôi

Thời gian thắm thoát êm trôi

Họp, tan là chuyện thường thôi lẽ đời

Nhưng lòng ta chẳng đổi dời

Tình càng thắm thiết khi rời xa nhau !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-28 17:08:39yenha>




CHUYẾN XE CUỘC ĐỜI


Những chuyến xe trên đường

Lao nhanh về mọi hướng

Mang theo mỗi con người

Mỗi trạng thái ghét, thương !


Xe xuôi ngược nơi nơi

Có mang theo số phận ?!

Bao giờ hết lận đận

Chung chuyến xe cuộc đời !

Tp Hồ Chí Minh, đêm 28-02-2008
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-01 14:58:19Lưu Giang>
TIẾNG MƯA RƠI


Cơn mưa chiều nay

bất chợt rơi

Từng hạt, từng hạt

như tiếp lời

Bài hát tình yêu

người còn nhớ ?

Trọn đời ta nhớ

tiếng mưa rơi !
Trích đoạn: yenha

XIN LÀ RIÊNG EM
 
Mưa rơi
 
trên phiến lá đầy
 
Chắt chiu kỷ niệm
 
những ngày tháng qua
 
Giọt mưa
 
gợi nhớ tình ta
 
Thương yêu nồng thắm
 
xin là riêng em
 







TIẾNG  MƯA  RƠI


Cơn mưa chiều nay

bất chợt rơi

Từng hạt, từng hạt

như tiếp lời

Bài hát tình yêu

người còn nhớ ?

Trọn đời ta nhớ

tiếng mưa rơi !

TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-03 15:33:36yenha>
Trích đoạn: Lưu Giang



XIN LÀ RIÊNG EM
 
Mưa rơi
 
trên phiến lá đầy
 
Chắt chiu kỷ niệm
 
những ngày tháng qua
 
Giọt mưa
 
gợi nhớ tình ta
 
Thương yêu nồng thắm
 
xin là riêng em
 




MƯA  TÌNH


Mưa như

chia sẻ nỗi niềm

Tâm tư dịu mát,

ta tìm đến nhau

Bây giờ

và mãi về sau

Mưa tình chấp cánh

có nhau suốt đời
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
MƯA TÌNH


Mưa như

chia sẻ nỗi niềm

Tâm tư dịu mát,

ta tìm đến nhau

Bây giờ

và mãi về sau

Mưa tình chấp cánh

có nhau suốt đời
Trích đoạn: yenha

Trích đoạn: Lưu Giang

NHẠC MƯA
 
Ngọt ngào những nụ hôn môi
 
Mưa tuôn tưới mát tình tôi với chàng
 
Mưa rơi từng giọt reo vang
 
Kết thành điệu nhạc chứa chan ân tình



XIN LÀ RIÊNG EM
 
Mưa rơi
 
trên phiến lá đầy
 
Chắt chiu kỷ niệm
 
những ngày tháng qua
 
Giọt mưa
 
gợi nhớ tình ta
 
Thương yêu nồng thắm
 
xin là riêng em
 




MƯA  TÌNH


Mưa như

chia sẻ nỗi niềm

Tâm tư dịu mát,

ta tìm đến nhau

Bây giờ

và mãi về sau

Mưa tình chấp cánh

có nhau suốt đời

TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-03 15:32:23yenha>
Trích đoạn: Lưu Giang


NHẠC MƯA
 
Ngọt ngào những nụ hôn môi
 
Mưa tuôn tưới mát tình tôi với chàng
 
Mưa rơi từng giọt reo vang
 
Kết thành điệu nhạc chứa chan ân tình




CON TIM SỐNG LẠI


Mưa rơi

gọi ánh bình minh

Chim ca, hoa nở...

duyên tình hồng tươi

Cho em

rạng rỡ môi cười

Tim anh sống lại

lòng vơi tủi sầu !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-08 16:53:10yenha>





8 / 3


Ngày tám, tháng ba

Xin gởi đoá hoa

Tặng người yêu dấu

Ghi nhớ tình ta !



📎 6
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-11 11:44:00yenha>





XUÂN  DẦN  XA



Mùa xuân đi qua
Mai già ngơ ngác
nhìn những cánh hoa
xơ xác, héo tàn !

Sáng níu kéo cái lạnh của mùa đông
Trưa ôm ngọn lửa hồng của mùa hạ
Chiều mơ tưởng về một thuở thu ca
Và...thực tế.. mùa xuân đang dần xa !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-21 12:43:46yenha>



VÔ HỒN


Bóng in trên cát
Trải dài bải biển
Chợt sóng ập đến
Bóng đành tan hoang !

Tình như chiếc bóng
Tàn trong chiều vàng
Dáng hình còn đó
Vô hồn, lang thang !


📎 9=
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-19 05:12:43yenha>




VÔ DUYÊN


Người không là mây

Ta không là gió

Mây gió chung tình

Đôi mình lẻ bạn !

Người không là thơ

Ta không là nhạc

Thơ nhạc hữu tình

Đôi mình vô duyên !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-20 01:33:30yenha>



TIẾNG HÁT LIÊU TRAI


Bóng  ngã
chiều nghiêng
phủ đất trời

Quán Trăng
lưu luyến
bóng đơn côi

Ta nghe
văng vẳng
trong tiềm thức

Tiếng hát
liêu trai
tự  rã rời


📎 hoang hon.2jpg
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-19 16:51:42yenha>



TRÁI TIM KHÔNG HỐI TIẾC


Ta đã lầm
khi trao cho em
Bằng trái tim
nồng cháy, êm đềm
Với nguyện ước
tơ lòng kết chặt
Trọn đời này
được sống cùng em

Giờ xa nhau
Lòng chẳng ưu phiền
hay hối tiếc
những gì dâng hiến
Dù biết người
dường như giễu cợt
Trái tim này
tình hoá thiêng liêng !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-21 12:49:21yenha>



MỘT MÌNH


Vi vu gió thổi đêm đông
Len vào cõi mộng bềnh bồng giấc thơ
Tình xưa nay đã xa mờ
Hoá thân con chữ vật vờ thỡ than

Đường đời đã bước sang trang
Trách ai, ai trách sang ngang, bạc tình !
Bây giờ còn lại một mình
Đêm đông giá lạnh thương "mình phụ ta" !


📎 lan-
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-20 11:44:19yenha>




MEN  SẦU


Biển chiều còn đây

Người xưa còn đó

Tình cũ đâu rồi

Hỡi gió, hỡi mây !

*

Hàng cây soi bóng

Biển sóng ôm bờ

Mình ta uống cạn

Men sầu chiều nay !



📎 hoanghon.3jpg
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-21 01:32:30yenha>



CON THUYỀN LONG ĐONG


Hỡi người đã phụ tình ta

Có nghe ray rức khi xa nhau rồi

Có còn mơ tưởng xa xôi

Thuyền tình có phải nổi trôi bến đời ?!


Sông xưa vẫn chảy chưa vơi

Nước ròng, nước lớn, nước đời đục trong !

Sao thuyền cứ mãi long đong

Đi tìm bến mới vui không hỡi thuyền ?!
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0





PHƯƠNG  NÀO


Không có em
giữa đám đông ta cô độc
Bao nỗi niềm
trong tiềm thức
như sóng trào
dâng mênh mông !

Không có em
ta lạc lõng
Đời hoang vắng
Nắng xám màu
Biết tìm đâu
Em phương nào ?!






YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-22 14:26:59yenha>



NẾU MỘT NGÀY



Chỉ có rừng mới hiểu

Nắng ấm áp nhường nào !

Chỉ có nắng mới hiểu

Rừng xanh tươi vì sao !


Nếu một ngày không có nhau

Rừng phơi màu xương trắng

Nắng chín đỏ sầu thương

Chim muông không còn nơi nương náo, loài người chìm trong kiếp nạn - thương đau !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-26 18:09:52yenha>








CHỐN HƯ KHÔNG ( 2 )



Chốn hư không

Hai con sóng đã hiểu ra rằng

Tình yêu vĩnh hằng

Là khi tan biến vào nhau

Là khi có bến, có bờ, đời sóng hết lao đao

Hóa kiếpThành những bông hoa trắng

Tinh khiết sáng trong như những đóa pha-lê

Ngày tháng vô tư

Nhảy múa đón nắng mai về

Tạo nên bảy sắc cầu vồng lộng lẫy

Hai con sóng mãi bên nhau từ đấy !

Không gian rộn rã tiếng chim

Hoa lá xôn xao cùng chia sẻ nỗi niềm

Hạnh phúc đơn sơ đã kết thành bài tình ca diễm tuyệt !


📎 40
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-27 15:34:36yenha>




TẢN MẠN CHIỀU XUÂN


Bóng xế
chiều nghiêng ngả lối về

Người đi
biền biệt mấy sơn khê

Để lại nơi này
bao kỷ niệm

Nhuộm tím hoàng hôn
dạ não nề !



📎 2.8jpg
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0






NGƯỢC  DÒNG


Ta lang thang
 đi tìm chiều cũ

 Bước ngược dòng
đông, hạ, xuân, thu

 Lần quá khứ
tìm về dĩ vãng

Kỷ niệm xưa
Xoá sạch mây mù !



📎 1200756234
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0




XUÂN THIẾT THA


Mùa xuân lại đến bên ta

Hồng tươi nắng ấm chan hoà

Trăm hoa hoa nở

Rộn ràng tiếng ca


Tiễn đưa năm cũ đi qua

Chào mừng năm mới nhà nhà

Vui xuân, đón tết

Yêu đời thiết tha !



📎 1200852230
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-29 19:30:49yenha>




THAY   LỜI


Đã từ lâu

Tôi ngỡ tim mình hóa thành sỏi đá

Nhưng không

Em đã ban cho tôi phép lạ

Biết nhớ mong, thương, giận, bồi hồi

Đừng nói gì cả em ơi

Hãy để con tim

Hòa nhịp thay lời !


📎 vnh_tramngamA
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0




NÓI  VỚI  ĐẢO  XA


Biển sóng nhấp nhô
Thuỷ triều lên tiếng hát
Lòng em đắm say
Khúc nhạc miên man biển già

Hải âu tung cánh
lượn quanh đảo nhỏ
bốn bề là gió, là mây
đầy thú hoang

Sừng sửng giữa trời
tháng ngày qua đứng gác
Hải đảo mến yêu
đối mặt phong ba vì đời
bình yên câu hát
lời ru êm ả
mang nặng tình người
đảo xa, một góc quê hiền hoà

Thổ Chu ! Ơi Thổ Chu !
Giữa mênh mông xa đất liền
Đằm thắm một nụ hoa
Bão giông vẫn đậm hương toả !

Thổ Chu ! Ơi Thổ Chu !
Dẩu hôm nay còn vất vả...
Niềm tin mai này sẽ
sánh vai anh em gần xa !

📎 36
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0





KIẾP  ĐA  ĐOAN


Thương người

một kiếp đa đoan

Hồng nhan bạc phận

 số phần mỉa mai

Nợ đời

vay trả, trả vay

Nhập nhằn cũ mới

 tình ai vẹn tròn ?!

Yêu chưa trọn, bỏ chưa toàn

Tình là bể khổ em còn vương mang !

YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-03 16:31:02yenha>



CHO NHAU CÔ ĐƠN


Một đời anh rong ruổi
Nên tình vẫn chưa yên
Có phải chăng định mệnh
bỏ quên một kiếp người ?!

Một đời em gian khó
Gieo neo chữ tình duyên
Bao lần rồi lận đận
Còn hiu hắt thân cò !

Gặp nhau sao nỗi lo
vẫn gặm nhấm tâm hồn
Niềm vui pha tủi buồn
Cho nhau cả cô đơn !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-05 16:56:30yenha>




BẢN  TÌNH  CA


Đêm nay người đi xa
Tìm tới nơi phố biển
Có một người quyến luyến
Chờ mong nơi quê nhà

Xin được làm ngọn gió
Theo chân người đi xa
Xin được làm mây trôi
Mát che dáng ngọc ngà

Gió nhẹ nhàng ngân nga
Ru em vào mộng đẹp
Mây hồng đưa em về
Hát tiếp bản tình ca
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0






TẢN MẠN 8/3


Ngày mùng tám, tháng ba

Anh chợt hồi-suy lại

Xuyên qua bao tháng ngày

Hai đứa cùng đi qua

Trên khắp nẻo đường tình

Lúc dòng sông yên ả

Khi biển gào xót xa !

Nhưng em ơi ! Cuối cùng

Bao sóng gió trôi qua

Ta nhận ra cái đúng

Tình yêu càng thăng hoa !


Chào mùng tám, tháng ba

Xin tự nhủ lòng mình

Dù đời có phiêu-linh

Vẫn son sắt tình ta !


Xin thay ngàn đoá hoa hồng tặng em nhân ngày 8-3 / 2008
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 5 6 7 8 9 » »»