📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Yên Hà - Tình Yêu Và Cuộc Sống

245 trả lời, 32.837 lượt xem — Trang 6 / 9







TÌNH  YÊU  SON  SẮT



Xuân đến, xuân đi
 chuyện đất trời

Sông dài, biển rộng
chuyện khắp nơi

Xuân, hạ, thu, đông
thay nhau tới

Tình yêu son sắt
chẳng đổi dời !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-13 00:34:00yenha>



DỞ  DANG


Chiều nay
biển không ồn ào
Gió không lao xao
Mây sầu chết lặng !

Ngồi đây
lắng nghe tâm tư
tìm về quá khứ
Thả hồn lang thang !

Tiếc thương
thương tiếc vô bờ
Lần tìm dĩ vãng
trái sầu chia mang  !

Ngày xưa
biết đâu phong ba
một ngày ập tới
Vườn yêu hoang tàn!

Giờ đây
hai người đơn độc
tiếc nuối trọn đời
Cuộc tình dở dang !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0








GÓC  QUÊ  BUỔI  SÁNG


Những tia nắng đầu tiên
hồng tươi, xuyên kẻ lá
Hong đỏ hạt sương mai
không vương chút ưu phiền

Có đôi chim rẻ quạt
nhảy nhót, hót huyên thiên
 hoa dại khoe sắc thắm...
Góc quê - cõi yên bình !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0








MƠ  ƯỚC



"Mơ ước của em đơn giản lắm"

Có nhau cùng ngắm ánh trăng rằm

Một lần thả hồn cùng tuế nguyệt

Chan chứa tình thơ - chuyện trăm năm !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-15 16:39:51yenha>



BIẾT TÌM ĐÂU


Chiều
không có em
biển buồn
không reo sóng
hàng dương
đứng âm thầm
nhìn về
nơi xa xăm

Chiều
không có em
giọt nắng
không tươi màu
làn gió
không lao xao
Tìm nhau
Biết tìm đâu !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0






SÁNG MÃI HỒN THƠ


Chủ soái Tao Đàn khai khẩu thi

Nguyên tiêu toả sáng đất biên thuỳ

Hà Tiên thập cảnh-Chiêu Anh Các

Một góc trời thi sử sách ghi
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-26 15:33:26yenha>





Đêm Chiêu Anh Các
 
*

Chào mừng đêm thơ Việt Nam
Rằm tháng giêng năm mậu tý 2008
 
*

Đêm nguyên tiêu
tình người toả sáng

Những áng thơ
rạo rực vầng trăng

Chiêu Anh Các
tưng bừng mở hội

Khách tình thơ
sưởi ấm Tao Đàn

Kỷ niệm 272 năm Tao đàn thơ Chiêu Anh Các
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-17 16:31:33yenha>


MÙA XUÂN ĐẤT BIỂN

Đất biển Kiên Giang
chào năm mới

Xuân về phơi phới
khắp nơi nơi

Chim ca, hoa nở,
người mở hội

Chan chứa tình quê
thắm tình đời
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-17 13:43:55yenha>




XIN  TỪ  BIỆT

Sau cơn mê muội
Ta lại quay về
Về với cõi xưa
Nơi không buồn, không vui !

Ta xin rút lui
Vì con tim ấy
Chất chứa kín rồi
Ngậm ngùi cũng đành thôi!

Từ nay
Xin từ biệt !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-17 16:20:34yenha>



ĐÊM CHIÊU ANH


Từ khắp nơi

hội tựu về đây

Dưới trăng thanh

bè bạn sum vầy

Bao ý thơ

tràn đầy sức sống

Đêm Chiêu Anh

trời sáng nào hay

YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0






HẾT  RỒI



Mộng thắm tơ duyên đã hết rồi

Bao lời hẹn ước tựa mây trôi

Tình như chiếc lá bay trong gió

Xin người đừng nhắc chuyện lứa đôi


YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-19 15:46:58yenha>




TRÁI  NGANG

Phần đầu, theo sự tích chuyện tình Mạc Thiên Tích và nàng Phù Cừ

Chùm thơ: Như Đoá Phù Dung
Xin kính cẩn tưỏng nhớ người xưa nhân dịp kỷ niệm 272 năm Tao Đàn Chiêu Anh Các
do Tổng trấn Mạc Thiên Tích thành lập và làm chủ soái văn đàn


Ngày xưa
có một chuyện tình
phía sau tao đàn lừng danh
Chiêu Anh Các
Chàng Mạc Thiên Tích-Tưóng quân
văn chương, võ nghệ...tỏ thông
Tình đến từ một đêm.. ai cải trang
xướng thơ, quần khách ngỡ ngàng

Tình yêu
cháy bổng tim chàng
Tướng quân chiếu gọi giai nhân
vào dinh làm thiếp
Làng chài. đêm trăng, ý thơ
Bình San, Điệp Thuý cùng ngẩn ngơ, chờ mong !
Mộng đầu duyên tơ trái ngang
Nếm bao giọt đắng..ly tan

Tiếng tơ ngân, cung sầu ai oán
gác tía lầu vàng nào xoá được tình yêu xưa
Ái Cơ ngày tháng thẫn thờ !
Bến sông xưa có chàng trai trẻ
lẻ bóng, mong người tình
bỏ chài, quên ghe câu...
Tô Châu từ đó
lang thang

(Còn iếp)
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-20 01:15:23yenha>


THÓI  ĐỜI

Phần hai. theo sự tích chuyện tình của Mạc Thiên Tích và nàng Phù Cừ

Nửa vời đời làm thiếp
Kiếp hồng nhan có ngờ đâu
Những ái ân ngọt ngào
Tổng binh trao chân tình
Càng làm lòng Phu nhân*
Cháy bùng lên máu Hoạn Thư
Khiến tâm hồn đen tối
Máu ghen giục tính toan
Giả bệnh, nhờ Thiên tích
Dẩn hùng binh đến miền xa
Ra biên ải thao rèn
Chốn tổng dinh sẵn bày
Rồi một trận đòn ghen
Để thoả cơn máu Hoạn Thư
Mặc những lời phân giải
Kiếp quần hồng cùng chung mang !

Tiếng quân reo
Vó ngựa phi nước tiến
Bỗng đất trời sẩm màu, dậy phong ba
 Phải chăng điềm báo chẳng lành !

Tổng binh thu quân về
lòng không yên
Đến tư dinh, ghé tìm thăm giai nhân
Không gặp, lòng thấy hoang mang !


* Vợ lớn của Mạc Thiên Tích

(Còn nữa)
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-19 15:44:31yenha>
 


 
 
 
HỒNG TRẦN ĐÃ KHÉP
 
Phần ba, Theo sự tích Mạc Thiên Tích và nàng Phù Cừ
 
 
Quân canh, quân hầu
cớ sao lặng như câm
Tổng binh hỏi ai cũng gục đầu
đôi dòng lệ rơi chẳng nói năng !
 
Thấp thoáng trước sân
tổng dinh một bóng dáng
Tổng binh dời chân lại gần nhìn..
..thì ra cái chum.. lạ thay sao ở đây !
 
-Giai nhân
ai đã bắt giam nàng nơi đây
hãy nói ra để cho ta trừng trị
kẻ nào bạo gan đã xuống tay ?!
 
-Tổng trấn
xin người bỏ qua đừng nói tới
thiếp đây cũng đáng chịu nhục hình
Là thân gái quê còn ham chi bả danh !
 
-Nàng, nàng ơi !
Từ nay cho đến cuối đời
ta sẽ
chẳng rời nàng nửa bước
 
-Đừng người ơi !
làm sao vượt qua thói đời
Từ nay xin hãy lãng quên
xin hãy lãng quên !
 
-Cầm trong tay
quyền uy một cõi đất trời
lẽ đâu
ta thua lòng sói !
 
-Nhờ thiền môn
từ bi, lời kinh tiếng mõ
từ đây
xem như hết duyên.. hồng trần.
 
(còn nữa)
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-19 15:42:36yenha>




NỖI NIỀM PHÙ DUNG

Phần bốn, theo sự tích chuyện tình Mạc Thiên Tích và nàng Phù Cừ


Sau bao lời khuyên
không làm lay chuyển được lòng nàng
Thiên Tích đành ban xây chùa cho người yêu
dù trong lòng nghe nát tan !

Mong sao thời gian
sẽ là phương thưốc tiên nhiệm mầu
xua hết niềm đau
cho người mình yêu vơi tủi sầu !

Đời nàng như đoá hoa
dịu dàng hương thoảng đưa
sớm nở, tối tàn
than mang sầu úa !

Ngàn đời sau xót xa
tên chùa hay kiếp hoa
nhắn gởi nỗi niềm
một đoá phù dung !

Chùa Phù Dung hiện nay vẫn còn tại Hà Tiên

(Còn nữa)
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-19 15:43:30yenha>



TIẾNG CHUÔNG CHÙA

Phần cưối, theo sự tích chuyện tình Mạc Thiên Tích và nàng Phù Cừ


Chiều chiều
Mạc Thiên Tích
cỡi ngựa lên đồi
lặng đứng nhìn cố nhân !

Xa xa
dáng ai
bên hương đàn lễ
áo nâu sòng mông lung !

Ngân nga
chiều rơi tiếng chuông
nguyện cầu hoà lời kinh buồn
quyện trong sương khói.. vấn vương !

Chuyện tình
kể từ đó
tiêu diêu để lại
Phù Dung Tự chứng nhân !

Tâm tư
khách phương xa
về Hà Tiên
viếng thăm chùa.. bâng khuâng !

Dư âm
chiều rơi tiếng chuông
nỗi lòng của người xưa còn
quẩn quanh đâu đó.. chưa yên !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-26 15:25:38yenha>




VỌNG CỔ NHÂN


Đêm nguyên tiêu

tình người toả sáng

Giữa Xứ Thơ

tựu hội thi nhân

Bình San, Điệp Thuý...

cùng mơ tưởng

Người mất, thơ còn

vọng cổ nhân !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-18 13:43:06yenha>



BĂN KHOĂN


Người hẹn cùng ta
đến ngắm trăng

Thả hồn theo bóng
dáng chị Hằng

Đông Hồ* ấn nguyệt
giờ đã điểm

Người đâu chẳng thấy
dạ băn khoăn !

*Hồ nước mênh mông, một trong những cảnh đẹp của Hà Tiên
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-18 14:52:03yenha>





THÀ EM ĐỪNG ĐẾN

Một thời lặng tiếng
Sống trong cô đơn
Một thời có em
Xoa dịu ưu phiền !

Từ ngày em đến
Đánh thức con tim
Tưởng chừng ngủ yên
Bỗng tình trỗi dậy !

Nhưng ta đâu ngờ
Tình lại đổ vỡ
Thêm một lần đau
Còn gì cho nhau ?!

Thà em đừng đến
Đừng nói tiếng yêu
Đừng hứa hẹn nhiều
Để lòng xanh rêu

Thì nay đâu phải
Nghe xót xa nhiều
Con tim chai đá
Anh giờ tiêu diêu !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0







YÊU MÀ CHI


Hoạ theo bài thơ cùng tên của Hà Khánh Phương

Yêu mà chi

Kẻ ở, người đi

Hai người hai lối

Mòn mõi đợi chờ

Suốt đời chia ly !


Yêu mà chi

Yêu để làm gì

Tháng ngày cô lẻ

Lời người như gió

Đến rồi rồi bay đi !


Yêu mà chi

Đời không chung lối

Thương nhớ, bồi hồi

Con tim vô tội

Nhuộm sầu tình si !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0






M Ơ


Vầng trăng cô đơn
Nay bỗng dỗi hờn
Ẩn vào mây trốn
Đêm buồn, buồn hơn !

Người khi cô đơn
Giữa chốn phố phường
Vẫn thấy hoang vắng
Nghe lòng buồn hơn !

Cô đơn ! Cô đơn
Một mình bất chợt
Dầm mình tơ vương
Mơ được giận hờn !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0







NỢ - DUYÊN !


Từ hôm em buông tiếng
 Xô ngã sập nhịp cầu
Nối liền hai con tim
 Tình mình rơi vực sâu !

Bây giờ trôi về đâu
Hỡi tình yêu của tôi
Từng như phép nhiệm mầu
Xua tan bao bể dâu ?!

Giờ còn gì cho nhau !
Khi con tim đã nói
Là xoá đi tất cả
Còn chăng kỷ niệm sầu !

Từ hôm em buông tiếng
Ta ôm nỗi niềm riêng
Tháng ngày trong ray rức
Xót xa câu nợ - duyên !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-23 11:22:29yenha>





NGỌN LỬA TÌNH YÊU



Trăng vàng lỗi hẹn đêm nguyên tiêu

Biển nhớ, rừng mong, cảnh quạnh hiu

Trời thương nên cử em bên cạnh

Người tình thấp sáng ngọn lửa yêu


Kỷ niệm đêm nguyên tiêu
rằm tháng giêng, năm mậu tý - 2008

YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-23 12:19:11yenha>




CHỮ  TÌNH


Chiều nay mưa bất chợt rơi

Cho lòng thêm nhớ thương người nơi xa

Ở đó.. người cũng nhớ ta !

Tình yêu chấp cánh đường xa - lòng gần !

Dù đời mấy ngả gian truân

Niềm tin son sắt luôn gần bên nhau !

Dù nhan sắc có phai mau

Chữ TÌNH vẫn mãi hằn sâu tim mình

YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0




LẦN  SAU

Em cứ làm rồi bảo
Lần sau không làm vậy
Đã nhiều lần như thế
Anh phải hiểu làm sao !?

Anh nghĩ có lẽ nào
Em không cần để ý
Không cần biết điều gì
Làm cho tình mình đau !

Và nghĩ.. có lẽ nào
Giữa người đông, kẻ lạ
Em lại quên tất cả
Để còn mãi lần sau !

Anh xin hỏi một câu
Bao giờ hết lần sau ?
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-24 02:28:39yenha>



MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY

Một ngày.. như mọi ngày
Ta lang thang khắp nẻo
Nỗi buồn hoài níu kéo
Ta lạc vào không hay !

Một ngày.. như mọi ngày
Người đến rồi lại đi
Tình đến nhưng còn gì
Sau cơn mê tuôn chảy !

Người cứ hẹn lần sau
Tim ta dần chai đá
Trong nỗi đau vụng dại
Một ngày.. như mọi ngày !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-24 16:38:26yenha>





  TRÁI TIM HOÁ ĐÁ

Em ơi ! Nếu một ngày
Trái tim anh hoá đá
Sẽ không còn gì cả
Hiện tại và tương lai

Khi ái ân nồng cháy
lúc giận hờn, ghen tuông
Những kỷ niệm vui buồn
Chỉ còn là hư - phai

Không còn ai "lải nhải"
Lên giọng như thầy dòng
Em tự toại, thong dong
Rong ruổi qua tháng ngày

Tất cả đều dừng lại
Khi tim anh hoá đá
Nên tình yêu hai đứa
Không thể nào nhạt phai !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-26 16:44:08yenha>






KHÔNG CÓ EM

Không có em
Ngày thênh thang, hoang vắng
Không có em
Đêm trĩu nặng, u hoài

Không có em
Nỗi nhớ thêm dài
Niềm thương thêm nặng
Tiếc những ngày bên nhau

Không có em
Giọt nắng xanh xao
Hoa thôi khoe sắc
Biển gào xót xa

Ngày thu
Tháng hạ trôi qua
Chia tay - tình lỡ
Lòng ta ngậm ngùi !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-28 13:19:49yenha>







TIẾNG  MƯA  RƠI


Cơn mưa chiều nay

bất chợt rơi

Từng hạt, từng hạt

như tiếp lời

Bài hát tình yêu

người còn nhớ ?

Trọn đời ta nhớ

tiếng mưa rơi !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: yenha








TIẾNG  MƯA  RƠI

Cơn mưa chiều nay

bất chợt rơi

Từng hạt, từng hạt

như tiếp lời

Bài hát tình yêu

người còn nhớ ?

Trọn đời ta nhớ

tiếng mưa rơi !


 
          NHỚ NGƯỜI
 
Nghe tiếng mưa rơi như tiếng lòng
Rơi vào hoang vắng những thinh không
Rơi trên cõi nhớ thầm khắc khoải
Và đọng bên hồn những chờ mong
Để người ngồi đó thầm ao ước
Lặng nhìn chiếc bóng mỏi mòn trông
Về nơi xưa cũ tìm dĩ vãng
Kí ức ngày xưa...một kiếp hồng!
 
                      HuongTuyet274
 
 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 4 5 6 7 8 » »»