3.017 trả lời, 306.099 lượt xem —
Trang 69 / 101
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Hoài nghi
Có lẽ tình anh chưa thẳm sâu
Mà em lại nặng mối tương đầu
Giá như chẳng gặp trời xuân ấy
Nỗi nhớ không về gợi khổ đau
Thanh Thanh Khiết
20.4.2010
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.109
Từ: 20.02.2009
Trạng thái: offline
#2042 —
20.04.2010 16:41
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-20 16:44:17ichnguyen>
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Hoài nghi
Có lẽ tình anh chưa thẳm sâu
Mà em lại nặng mối tương đầu
Giá như chẳng gặp trời xuân ấy
Nỗi nhớ không về gợi khổ đau
Thanh Thanh Khiết
20.4.2010
[/quote]
THỜ GIAN.
Có cách nào đo kỹ cạn sâu.
Thì ta chắc được kể công đầu.
Trời thương hãy đến cùng con sóng.
Để thấy trong lòng biển nỗi đau.,.
ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#2044 —
22.04.2010 03:39
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-22 03:40:17ThanhThanhKhiet>
Một ngày không…
Một ngày không gặp nhau
Lá xanh thoáng lo âu
Hoa lười đâu mở cánh
Hương thơm vương u sầu
Một ngày buồn da diết
Vì mình không gặp nhau
Mây trời thôi xanh biếc
Gió lướt thả niềm đau
Một ngày không gặp nhau
Biển hờn dâng ngọn sóng
Vắng bóng đàn hải âu
Thời gian như dừng lại
Một ngày không gặp nhau
Hồn em bay phiêu diêu
Chớ anh trong nỗi nhớ
Giờ này anh ở đâu ?
Thanh Thanh Khiêt
20.4.2010
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 221
Từ: 18.04.2010
Trạng thái: offline
#2045 —
22.04.2010 04:23
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-22 04:30:22Xa_xăm>
Một ngày không…
Một ngày không gặp nhau
Lá xanh thoáng lo âu
Hoa lười đâu mở cánh
Hương thơm vương u sầu
Một ngày buồn da diết
Vì mình không gặp nhau
Mây trời thôi xanh biếc
Gió lướt thả niềm đau
Một ngày không gặp nhau
Biển hờn dâng ngọn sóng
Vắng bóng đàn hải âu
Thời gian như dừng lại
Một ngày không gặp nhau
Hồn em bay phiêu diêu
Chớ anh trong nỗi nhớ
Giờ này anh ở đâu ?
Thanh Thanh Khiêt
20.4.2010
CÓ NHAU
Em ơi chớ âu sầu
Anh bận việc hơi lâu
Gắng chờ anh tí nữa
Anh hết việc về mau
Mây dìu trăng qua cầu
Soi bóng hình rạng rỡ
Môi xinh em hé mở
Thỏ thẻ tình đôi câu
Em ơi chớ lo âu
Anh cũng tím tim sầu
Nhớ em...bỏ việc dở
Em sầu - tim anh đau
X _ X
- Hi...hi...hi...Em kính chào Khiết ạ ! Thơ khiết hay...cho em vào chơi tí nhé!
- Hu...hu...hu...Em lại bận việc rồi !
Kính Khiết lời chúc vui...
Bye
Xa_xăm
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.109
Từ: 20.02.2009
Trạng thái: offline
#2048 —
26.04.2010 13:59
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-26 14:14:56ichnguyen>
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: kine
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Đêm chờ đợi
Nguyệt lặng bình an đi ngủ sớm
Thời gian đặc quánh đã ngừng trôi
Có phải đêm nay mây chẳng đến
Dỗi hờn - gió đứng - mặc sương rơi
Thanh Thanh Khiết
14.4.2010
SƯƠNG GIĂNG
Sương rơi tiều tụy em rồi !
Thương em ôm mộng bên đời quạnh hiu
Bóng đêm mòn gọt dáng chiều
Tình xa ai rót mộng nhiều sương giăng...
__________________Kine.20.04.2010__
Sương giăng
Sương giăng thả trắng trời chiều
Hoàng hôn sao vẫn ôm nhiều mộng xanh
Giây tơ chỉ mỏng mong manh
Tay chưa cầm được bay thành bóng mây
Mưa rơi ướt áo tình gầy
Buồn vương trời đổ trắng đầy sương giăng
Thanh Thanh Khiết
25.4.2010
BÌNH MINH.
Gió mang hơi thở về ai.
Để sương giăng mãi mắt ngài quần thâm.
Chuyện tình còn mãi ngàn năm.
Bóng chim tăm cá ánh rằm lối quen
Vượt qua bao nỗi cách ngăn.
Để nương theo cánh chim bằng viễn mơ
Rời xa sương khói mịt mờ
Bình minh sẽ lại đôi bờ nối nhau.,.
ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Lửa tim
Gió mùa đông bắc lại tràn về
Mây nặng sương pha rét tái tê
Anh ơi ! có thấy mình không lạnh
Bởi mái lều tình em chở che
Tim em ngọn lửa luôn luôn sáng
Rực rỡ trong hồn suốt tháng năm
Gửi nhớ trao thương về sưởi ấm
Cho lòng êm ngủ giấc bình an
Dù ta xa cách ngút ngàn
Không gian đâu dễ làm tan duyên này
Mặc trời thả gió heo may
Lều tình thay một vòng tay dịu dàng
Thanh Thanh Khiết
26.4.2010
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Em mãi mong
Em mong anh mãi nói
Thương em gạn hết lòng
Em mong anh mãi hỏi
Em có yêu anh không
Cho được mãi hoài trông
Lỡ khi giông gió đến
Trái tim hồng nguyên vẹn
Trao em luôn ấm nồng
Anh có nghe giọt nhớ
Tý tách rỏ đêm đêm
Anh có nghe nỗi niềm
Từng thì thầm nho nhỏ
Tình yêu ta hằng có
Như hơi thở thơm lành
Đi cùng mùa năm tháng
Gìn giữ nó …nghe anh
Bình minh nắng trải mây xanh
Con chim nó đậu trên cành véo von
Còn trời còn nước còn non
Còn niềm tin gửi sẽ còn tình yêu
Thanh Thanh Khiêt
28.4.2010
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.109
Từ: 20.02.2009
Trạng thái: offline
#2052 —
30.04.2010 04:26
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-30 04:28:48ichnguyen>
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Em mãi mong
Em mong anh mãi nói
Thương em gạn hết lòng
Em mong anh mãi hỏi
Em có yêu anh không
Cho được mãi hoài trông
Lỡ khi giông gió đến
Trái tim hồng nguyên vẹn
Trao em luôn ấm nồng
Anh có nghe giọt nhớ
Tý tách rỏ đêm đêm
Anh có nghe nỗi niềm
Từng thì thầm nho nhỏ
Tình yêu ta hằng có
Như hơi thở thơm lành
Đi cùng mùa năm tháng
Gìn giữ nó …nghe anh
Bình minh nắng trải mây xanh
Con chim nó đậu trên cành véo von
Còn trời còn nước còn non
Còn niềm tin gửi sẽ còn tình yêu
Thanh Thanh Khiêt
28.4.2010
ANH VẪN MONG.
Anh vẫn mong có một ngày.
Bầy chim vỗ cánh tung bay ngút trời.
Để tình mình mãi ra khơi
Tìm con sóng vỗ cho đời lên hương.
Để tròn nỗi nhớ niềm thương.
để đêm đông dạo phố phường tạnh mưa.
Bên nhau xuân đón giao thừa.
Hai con tim mộng mới vừa trở trăn.
Bây giờ thôi hết cách ngăn.
Rộng đường tung cánh chim bằng lướt mây.
Rượu hồng không uống mà say.
Mãi bên nhau ở kiếp này nghe em.
Rừng thơ mặc sức đi tìm.
Còn nhau chút lộc nghìn đêm nhớ hòai.,.
ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Hoàng Hoa
MÙA GỌI
______
Hoàng Hoa
KTh
Mùa gọi Nắng hồng hồng môi trời Hạ
Điểm hạt tình mềm trên vạt áo mây
Gió thênh thang nâng mấy cánh diều bay
Ve miên thuỵ trở mình cất tiếng hát
Mùa gọi lá mùa xanh xanh ngan ngát
Chớp hàng mi he hé Phượng đâm bông
Dung nhan mùa soi bóng xuống dòng sông
Bèo lữ thứ dậy thì xao xuyến lạ!
Mùa gọi Nhớ nên màu yêu nôn dạ
Thức hoa sim dậy tím cả truông ngàn
Mùa nồng nàn, ngơ ngẩn cánh bằng lăng!
Mùa lãng đãng tô màu hoa diễm tuyệt
Mùa gọi Sóng vỗ hồn mùa da diết
Đồng vọng triều âm nặng cánh hải âu
Thuyền du du nơi khơi biển nông sâu
Cũng quay quắt bờ thuỳ dương ngóng đợi
Mùa gọi mùa tình gọi tình ơi ới
Rung nỗi mùa mưa bất chợt lao xao
Sen của Hạ hương của mùa phơi phới
Gọi hồn thơ bừng tỉnh giữa xôn xao…
Tháng 05/20008
Cám ơn Hoàng Hoa đã ghé thăm trang thơ TTK. Chúc vui
Mùa
Đỏ thắm phượng hồng bay gọi hạ
Lung linh nắng đổ những niềm vui
Bình minh náo nức nghe chim hót
Chiều về rủ bạn thả diều chơi
Chiều về nỗi nhớ chập chờn khơi
Mây tím mùa thu lan cuối trời
Một chút buồn vương trên ánh mắt
Lá vàng rời cội …khóc …rơi rơi
Rơi đến mùa đông cái lạnh rồi
Lòng người lữ thứ ở đâu nơi
Có biết đêm nay trong gió rét
Nỗi niềm cuộn sóng mãi chơi vơi
Vơi chăng ! thương nhớ bởi xuân sang
Đón đợi ngày mai dưới nắng vàng
Nụ mở ngàn hoa khoe sắc thắm
Tương phùng bến hẹn chút mơ màng
Thanh Thanh Khiết
4.4.2010
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Tắt
Cuối tuần lời hẹn sao đây?
Hình như gió lại cuốn bay mất rồi
Ngại mây đem gió rong chơi
“Bấm tay em vội - đếm lùi thời gian…”
Nắng chen mây tím mãi loang
Hoàng hôn Sao chẳng chịu mang đêm về
Thời gian bừng tỉnh cơn mê
Cuối tuần trăng muộn đã về cấm cung
Sao mai lấp loé một vùng
Cho lòng mong đợi- tắt cùng trời đêm
Thanh Thanh Khiết
2.4.2010
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 293
Từ: 04.06.2006
Trạng thái: offline
#2056 —
03.04.2010 20:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-03 20:11:26Hoàng Hoa>
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: kine
NƠI MẮT TÔI
Đừng nhìn sâu mắt tôi
Vực thẳm tình em đấy
Nỗi đau tôi vùng dậy
Quất em nhiều đắng cay...
_______________________
Tk ah ! Thú thật mình cũng ko muốn coppy bài này lên đâu.Vì vao đây nó ko hợp cho lắm.nhưng cũng lâu rùi ghé thăm nhà TK mà ra về ko để lại ji mình thấy áy náy lắm...mà nghĩ đối thì TK biết mình rùi đấy,chua kich dc lên
Ôi bài của bạn hay quá. TTK hoạ nhưng dở đừng chê nhé
Tình anh đầy giông tố
Vẫn ngọt nồng mê say
Em ngập chìm trong đó
Mặc hồn tả tơi bay
Thanh Thanh Khiết
28.3.2010
Tình anh như rượu đế
Thật nồng và ... thật cay
Ai ngập chìm trong đó
(đúng là)
Mặc hồn tả tơi bay (thiệt)
:)
Xin chào!
HH
Hoa cười trong nắng lung linh
Em cười cho nắng lung linh tháng ngày
Ta về gom nắng trong tay
Gom luôn cả những phút giây em cười
(HH)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Tim
Chẳng sáng lời hẹn ngọc
Khi chính trái tim hồng
Không còn bồi hồi đập
Dù mắt luôn hoài trông
Êm đềm ngủ trong nôi
Tim từ chối lề luật
Lý lẽ riêng mình thôi
Mặc ngoài trời nổi gió…
Ta mong trái tim ta
Tương phùng thần vệ nữ
Cho tình yêu thăng hoa
Trăm năm còn xao xuyến
Thanh Thanh Khiết
29.3.2010
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.109
Từ: 20.02.2009
Trạng thái: offline
#2058 —
29.03.2010 16:11
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-29 16:14:54ichnguyen>
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Tim
Chẳng sáng lời hẹn ngọc
Khi chính trái tim hồng
Không còn bồi hồi đập
Dù mắt luôn hoài trông
Êm đềm ngủ trong nôi
Tim từ chối lề luật
Lý lẽ riêng mình thôi
Mặc ngoài trời nổi gió…
Ta mong trái tim ta
Tương phùng thần vệ nữ
Cho tình yêu thăng hoa
Trăm năm còn xao xuyến
Thanh Thanh Khiết
29.3.2010
[/quote]
Bạn Cosiaus thân mến.Mình mong bạn đừng suy tưởng.Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm nhà mình chúc bạn vui nhé.Ichnguyen thỏai mái lắm chẳng bao giờ có ý nghĩ gì cả.
TÌM.
Phỏng theo bài TTKH.
Mắt luôn hòai ngóng sông
thuyền ai mãi xuôi dòng.
bao la trời biển đẹp.
Để một người buồn trông.
Như thuở bé nằm nôi
ngắm nhìn sao sáng tỏa.
chưa vào đời vấp ngã.
Đời chỉ mình em thôi.
Dòng sông của quê ta.
nhớ mãi lúc xa nhà.
trên nẻo đường dong ruổi
Em vẫn còn trong ta.
ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#2063 —
02.04.2010 17:30
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-02 18:40:34tuyen45>
quote:
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
quote:
Trích đoạn: tuyen45
ĐƯỜNG THI
---*---
Lời hay tứ đẹp tỏa vầng dương
Thanh tú tao đàn thơ thể đường
Ải Bác Triều Trần sông núi vẹn
Chấn Nam Lê – Lý nước hùng cường
Danh thơm Văn Miếu truyền thiên kỷ
Công đức Cụ Hồ vọng bốn phương
Thi hữu gần xa vui xướng họa
Lời hay tứ đẹp tỏa vầng dương.
Đường thi
Sáng dậy vui mừng đón thái dương
Điền viên nhàn tản luyện thơ Đường
Lời tâm rộng mở không quy phục
Tiếng ý bao dung chẳng bạo cường
Ngẫm nghĩ gieo vần Trao tứ hải
Ngông nghênh thả chữ gửi muôn phương
Đường thi chưa thạo xin đừng trách
Chỉ muốn phơi hồn dưới ánh dương
Thanh Thanh Khiết
31.3.2010
ĐƯỜNG THI II
---*---
Sóng cả tay chèo giữa đại dương
Bền gan vững chí lái đưa đường
Hướng về chân thiện ngời chữ đức
Tìm đến bình yên giữa bão cường
Thu phục nhân tài bằng nghĩa cả
Quy hàng nghịch tặc ổn đa phương
Gió êm biển lặng đời thanh thản
Trời đất giao hòa đẹp thế dương .
2/4/2010 .
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
TRAO ANH
CẢ BỐN MÙA
Cây cho quả ngọt với trăm hoa
Bởi đất cùng mưa, nắng giao hoà
Tình yêu cũng thế, người thương ạ !
Ấm lạnh nào đâu bởi tại ta
Có phải ngoài kia hạ đã về ?
Xôn xao từng giọt nắng vàng hoe
Gió ơi ! thôi hãy ru khe khẽ
Chớ để mưa về...bặt tiếng ve
Thu làm biêng biếc khoảng trời xanh
Gió mát mơn man vị ngọt lành
Lá úa ngoài sân như trải thảm
Ùa vào nỗi nhớ thật mong manh
Cái lạnh bây giờ đông chớm sang
Liêu xiêu con nắng chợt hanh vàng
Đứng đợi mấy mùa trong quạnh vắng
Mong xuân chóng đến để mơ màng
Hái tặng trao anh cả bốn mùa
Buồn vui xin gửi nắng cùng mưa
Bện mối tơ duyên màu chỉ thắm
Như lời ước hẹn tự ngàn xưa
Xa nhau đâu phải mình ai lỗi
Rượu đắng môi sầu khúc biệt ly
Sao còn để lại nơi đáy cốc ?
Một chút ân tình...hãy cạn đi !
Thanh Thanh Khiết
24.1.2010
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.174
Từ: 26.12.2007
Trạng thái: offline
ĐÊM
HUYỄN HOẶC
Hoàng hôn xuống vò cuộn dày sợi nhớ
Mắt mây hờn mờ ảo ánh trăng non
Nửa khuyết bên nầy gầy guộc héo hon
Nửa phương ấy có đầy lòng khắc khoải
Hai bóng hình ở hai đầu trăng rọi
Cây đa buồn xẻ nữa mảnh đời nhau
Bên khuyết nhiều anh Cuội với tay
Mong hàn lại đôi bờ lõm khuyết
Đêm dần xuống tơ lòng da diết
Xé vụn nỗi buồn tìm hư ảo phía trời xa
Vọng dư âm huyễn hoặc hương hoa
Những giọt nhớ bắt đền dòng dư lệ
Đêm tháng đông gió trầy tiếng dế
Nỉ non mời trống mái đón mùa yêu
Dậy tiếng lòng quặn trống cô liêu
Hồn vỡ mãnh nát nhàu sương trắng
Mòn mỏi đợi ánh bình minh sớm vắng
Gom tia hồng sưởi ấm nỗi niềm riêng
Lòng trở trăn chao nghiêng bờ sóng
Rừng Dương rì rào ru gió thoảng về thăm
Lời yêu thương, đêm huyễn hoặc xa xăm
Những khoảng cách không bờ, vô sắc
Cánh tay đời năm tháng miệt mài trôi
Nhắm mắt nhìn vô tận cõi lòng ơi !
Nguyên Hải
Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Tại ai ???
Rượu buồn uống mãi chẳng say
Lặng thầm từng giọt làm cay mắt rồi
Nhớ ngày nào …đã xa xôi
Gắng vin chút nắng cũng phôi phai màu
Nỗi niềm để lại trong nhau
Người đi mang cả lòng đau theo cùng
Mình em nặng gánh nhớ nhung
Trời không hợp lối đường chung ta về
Tại anh lỗi hẹn câu thề
Hay em ngại chốn sơn khê dặm trường
Bởi trời mưa nắng thất thường
Nên hoa chẳng ngát bướm vờn …bay cao
Đổ thừa số phận - lẽ nào
Ngôi sao định mệnh đâu vào cung xung
Ngẩn ngơ em nghĩ lung tung
Trách mưa trách nắng trách chung cả trời
Chiều nay ly rượu đầy vơi
Uống trong hoang lạnh buồn rơi vào lòng
T.T.K.11.10.2010
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.239
Từ: 07.04.2008
Trạng thái: offline
#2068 —
14.01.2010 07:25
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-14 09:26:31Trần Trung Dũng>
Vì sao ?
Để bến nhìn theo khắc khoải lòng {TTD}
Trào dâng sóng nhớ tới mênh mông
Hỏi trời có biết vì sao …lại
Ngăn mãi dòng thương với bến không ???
10.1.2010
Bởi Vì
Bởi vì đường xá xa xôi
Chậm chân anh lỡ mất rồi còn đâu.
Thôi đành hẹn nhé ngày sau
Nhớ nhung kìm nén đáy sâu tâm hồn.
Trung Dũng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.239
Từ: 07.04.2008
Trạng thái: offline
Xa xót
Nắng gọi xuân về xa xót lòng
Đâu rồi đôi lứa đứng bên song
Đầu kề má tựa lời tha thiết
Ngây ngất trong tay ngọt giấc nồng
11.1.2010
Tại mưa
Em đã về thăm giấc mộng xưa
Vườn hoang cỏ mọc dậu lưa thưa
Men theo lối cũ tìm hơi ấm
Dấu ái mờ nhoà chỉ tại mưa???
T.T.K. 12.1.2010
Vui Và Buồn
Anh vẫn đợi em cuối từng chiều
Nhìn sóng vui đùa với bờ yêu
Nhìn sông âu yếm thuyền về bến
Mà thấy ấm lòng biết bao nhiêu.
Cũng bởi vì em chẳng chăm lo
Cỏ mọc vườn hoang dậu lưa thưa
Khóm hoa ngày ấy giờ còm cõi
Nứt nẻ khô cằn đất thiếu mưa.
Trung Dũng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#2070 —
14.01.2010 00:40
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-14 00:44:36ThanhThanhKhiet>
Nghe em gọi
Anh có nghe mùa xuân
Ríu rít tiếng chim oanh
Anh có nghe trong gió
Thì thầm gọi tên anh
Anh có nghe nắng hanh
Thả trên cành xanh biếc
Anh có nghe tin xuân
Đưa lời em gửi đến
Xuân thơm ngát hương trời
Xao xuyến giấc mơ khơi
Niềm thương về gõ cửa
Nỗi nhớ dâng đầy vơi
Hoa đào như môi thắm
Hồng sắc xuân rạng ngời
Tặng anh hoa đào nở
Lòng anh có bồi hồi ?
Mùa xuân ngày xuân tươi
Tình xuân tình chơi vơi
Nơi xa anh có thấy
Xuân đang về reo vui…
Hãy lắng nghe em gọi
Anh ơi ! xuân đến rồi…
ThanhThanhKhiết
14.1.2010
★
★
★
★
★
0