3.017 trả lời, 306.092 lượt xem —
Trang 70 / 101
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.239
Từ: 07.04.2008
Trạng thái: offline
#2071 —
14.01.2010 07:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-14 07:47:32Trần Trung Dũng>
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Nghe em gọi
Anh có nghe mùa xuân
Ríu rít tiếng chim oanh
Anh có nghe trong gió
Thì thầm gọi tên anh
Anh có nghe nắng hanh
Thả trên cành xanh biếc
Anh có nghe tin xuân
Đưa lời em gửi đến
Xuân thơm ngát hương trời
Xao xuyến giấc mơ khơi
Niềm thương về gõ cửa
Nỗi nhớ dâng đầy vơi
Hoa đào như môi thắm
Hồng sắc xuân rạng ngời
Tặng anh hoa đào nở
Lòng anh có bồi hồi ?
Mùa xuân ngày xuân tươi
Tình xuân tình chơi vơi
Nơi xa anh có thấy
Xuân đang về reo vui…
Hãy lắng nghe em gọi
Anh ơi ! xuân đến rồi…
ThanhThanhKhiết
14.1.2010
Vẫn Nghe Em Gọi
Anh vẫn nghe em gọi
Lòng xao xuyền bồi hồi
Đón một mùa xuân mới
Khoác lên màu xanh tươi.
Em ở chốn xa xôi
Lời thì thầm của gió
Như rất gần bên tôi
Thuyền xuôi về bến nhớ.
Ngất ngây hoa đào nở
Nồng ấm nét môi nàng
Nụ cười xinh rạng rỡ
Đẹp mê hồn ánh trăng.
Chiều mờ sương bâng khuâng
Ngóng chờ nghe em nói
Bài tình ca vang ngân
Gặp nhau mừng xuân tới.
Trung Dũng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Ngẫu hứng
Mây thả gió về cưng nựng hoa
Thắm nét duyên tươi dáng ngọc ngà
Bão đổ cuồng giông làm gẫy cánh
Hương trôi lệ đọng mắt cay nhoà
ThanhThanhKhiết
17.1.2010
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.239
Từ: 07.04.2008
Trạng thái: offline
#2074 —
23.12.2009 07:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-23 07:54:20Trần Trung Dũng>
Em về
Em về vườn ngát hương hoa
Cuối đông lòng ấm như là xuân tươi
Nồng thơm trong dáng hoa cười
Niềm vui gặp lại bầu trời cũng xanh !!!
T.T.K.22.12.2009
Em Về
Em về cây lá xanh hơn
Hình như ong cũng ghen hờn với hoa.
Trung Dũng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#2075 —
27.12.2009 05:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-27 09:44:41ThanhThanhKhiet>
Em Về
Em về cây lá xanh hơn
Hình như ong cũng ghen hờn với hoa.
Trung Dũng
Em về...
Em về vườn thắm ngát hương bay
Bướm vẫy khoe màu trong nắng say
Niệm khúc tình yêu nơi mật ngọt
Hoa cười mở nụ gọi …vòng tay
T.T.K.27.12.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.239
Từ: 07.04.2008
Trạng thái: offline
Tình bạn
Lội suối trèo non giữa ngút ngàn
Gừng cay mối mặn c ảnh cơ hàn
Thân thương giữ trọn tình cao khiết
Nghĩa bạn tâm giao ngát hương lan
T.T.K.23.10.2009
Không Đề
Hiu hắt đường quê vẫn một mình
Bóng đâu không thấy chỉ mỗi hình
Chân bước thấp cao chiều thu lạnh
Không uống mà say phải men tình.?
Men gì chẳng có một chút hương
Lại khiến cho người ta vấn vương
Ruộng hạn lâu ngày mong mưa xuống
Trời nắng ngập đồng muốn mây buông.
TrungDũng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.239
Từ: 07.04.2008
Trạng thái: offline
Tàn thu
Tàn thu lành lạnh gió rong chơi
Bến vắng ngàn lau cảnh tả tơi
Liễu rủ bờ mơ dòng lệ đổ
Lan tàn bến mộng mạch sầu khơi
Phương xa gửi bóng lòng không đổi
Nẻo lạ mang hình dạ chẳng rời
Cám cảnh vầng trăng ai sẻ nửa
Hoa buồn dục nhớ bướm chơi vơi
T.T.K.25.10.2009
Vẫn Thế
Vẫn thế mùa thu lại mùa thu
Hoa tàn hoa nở cũng đến thu
Ngày nay trời nắng mai mưa xuống
Ướt lạnh rồi khô nhớ đến dù.
Bướm có bao giờ bỏ được hoa
Bay hoài bay mãi dẫu rất xa
Trăng tròn, trăng khuyết trời sinh thế
Sóng lặng thuyền trôi nước hiền hòa.
Trung Dũng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Mây hồng
Thuyền trôi sóng lặng giữa mênh mông
Bến Vắng trăng soi thấy nghẹn lòng
Lấp loáng lăn tăn chao bóng núi
Lung linh thấp thoáng nhuộm màu sông
Mây giăng biển bắc trông tin nhạn
Khói toả trời nam ngóng gió đông
Kẻ kiếm bờ xa miền ảo vọng
Người mong mỏi mắt đợi mây hồng…
T.T.K.27.10.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Đón nguyệt
Lều thơ ủ rượu sẵn đây rồi
Để đợi trăng tròn ngắm nguyệt thôi
Mặc khách muôn nơi lòng chẳng đổi
Tao nhân khắp ngả dạ không rời
Hoa bay đỏ thắm quanh đồi núi
Bướm lượn vàng ươm giữa đất trời
Vang tiếng cười vui ngày tụ hội
Vô tư vung bút thả thơi chơi
T.T.K.26.10.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Hoa lòng
Lặng lẽ hoa xuân mở cánh hồng
Ong đùa bướm cũng ngẩn ngơ trông
Hương thơm thoảng nhẹ trong vườn mộng
Quân tử dừng chân xao xuyến lòng
T.T.K.8.10.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.025
Từ: 29.11.2007
Trạng thái: offline
Tại sao?
Xa cách trời ơi! xa cách nhau
Sao thu rụng lá bởi vì đâu
Tygôn tim vỡ như pha máu
Chết lịm hồn ta giữa sắc màu
T.T.K.3.9.2009
CÒN MỘT SẮC TY GÔN...
Một sắc lá vàng những thu phai
Thu đến, thu đi lá rụng hoài
Mỗi độ thu về ta nhặt lá
Nhìn phía trời xa mong ngóng ai!
Mỗi mùa thu đến nhớ ty gôn
Sắc trắng hoa rung "chạnh thấy buồn"
Đâu đó Ty gôn còn sắc "máu"
Cho tình ta vỡ mãi còn thương...
ĐT
Khép lại
Đã cuối thu rồi trước tygôn
Nhìn lên sắc đỏ dạ bồn chồn
Thoáng bóng người xưa như trở lại
Đưa tay nhặt lá lúc hoàng hôn
Bao thu lá rụng đã tàn phai
Lãng đãng sương rơi lạnh u hoài
Sao cánh tygon không khép lại
Giữ hồng muôn thủa xót tim ai?
T.T.K.6.10.2009
CHỈ CÒN KÝ ỨC
Thôi hỏi gì nhau, xót gì nhau
Ti gôn xưa đã lớ úa màu
Còn chăng ký ức ngày xưa cũ
Buồng nghiêm ai lạnh, ta lòng đau
Đã vỡ tình duyên cũ em ơi
Người xa gặp lại chỉ buồn thôi
"Mưa buồn, mưa hắt trong lòng ướt"
Ta nhớ làm sao... nhớ một người!
ĐT
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#2085 —
10.10.2009 16:00
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-10 16:02:13ThanhThanhKhiet>
Trích đoạn: Đình Thế
Tại sao?
Xa cách trời ơi! xa cách nhau
Sao thu rụng lá bởi vì đâu
Tygôn tim vỡ như pha máu
Chết lịm hồn ta giữa sắc màu
T.T.K.3.9.2009
CÒN MỘT SẮC TY GÔN...
Một sắc lá vàng những thu phai
Thu đến, thu đi lá rụng hoài
Mỗi độ thu về ta nhặt lá
Nhìn phía trời xa mong ngóng ai!
Mỗi mùa thu đến nhớ ty gôn
Sắc trắng hoa rung "chạnh thấy buồn"
Đâu đó Ty gôn còn sắc "máu"
Cho tình ta vỡ mãi còn thương...
ĐT
Khép lại
Đã cuối thu rồi trước tygôn
Nhìn lên sắc đỏ dạ bồn chồn
Thoáng bóng người xưa như trở lại
Đưa tay nhặt lá lúc hoàng hôn
Bao thu lá rụng đã tàn phai
Lãng đãng sương rơi lạnh u hoài
Sao cánh tygon không khép lại
Giữ hồng muôn thủa xót tim ai?
T.T.K.6.10.2009
CHỈ CÒN KÝ ỨC
Thôi hỏi gì nhau, xót gì nhau
Ti gôn xưa đã lớ úa màu
Còn chăng ký ức ngày xưa cũ
Buồng nghiêm ai lạnh, ta lòng đau
Đã vỡ tình duyên cũ em ơi
Người xa gặp lại chỉ buồn thôi
"Mưa buồn, mưa hắt trong lòng ướt"
Ta nhớ làm sao... nhớ một người!
ĐT
Còn đâu …
Còn đâu sắc lá thu vàng
Cánh hoa đỏ rực trên dàn tygôn
Hoàng hôn gió lạnh buốt hồn
Hỡi người lữ khách có còn nhớ không
Mưa buồn bong bóng phập phồng
Vỡ tan ước vọng nghẹn lòng người ơi !
T.T.K.10.10.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Gọi trăng
Thổn thức lời yêu gọi Nguyệt ra
Đầy thuyền mộng ảo ngát hương hoa
Mến tặng cung Hằng thơ tứ đẹp
Trăng sao đủng đỉnh mãi mờ nhoà
T.T.K.11.10.2009
[/align]
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
Ý TRĂNG
Trăng vẫn dịu dàng với thi nhân
Trăng luôn e ấp bước xuống trần
Trăng buồn cô lẻ
trăng rơi lệ.
Khiến kẻ đa tình thấy bâng khuâng.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Chờ
Tiễn bước mùa thu chén rượu mơ
Heo may lành lạnh giọt vương tơ
Thuyền đi thoả ước bờ duyên mộng
Bến vắng trăm năm mỏi mắt chờ
T.T.K.8.10.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.025
Từ: 29.11.2007
Trạng thái: offline
Tại sao?
Xa cách trời ơi! xa cách nhau
Sao thu rụng lá bởi vì đâu
Tygôn tim vỡ như pha máu
Chết lịm hồn ta giữa sắc màu
T.T.K.3.9.2009
CÒN MỘT SẮC TY GÔN...
Một sắc lá vàng những thu phai
Thu đến, thu đi lá rụng hoài
Mỗi độ thu về ta nhặt lá
Nhìn phía trời xa mong ngóng ai!
Mỗi mùa thu đến nhớ ty gôn
Sắc trắng hoa rung "chạnh thấy buồn"
Đâu đó Ty gôn còn sắc "máu"
Cho tình ta vỡ mãi còn thương...
ĐT
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Cảm thơ
Cảm mến lòng ai trải mộng ra
Dòng thơ thắm đậm ngọt hồn ta
Đam mê chẳng kể cao hay thấp
Đắm đuối nào phân trẻ với già
Thả chữ đời vui trao sóng nhớ
Gieo vần lộc biếc gửi bờ xa
Tình thơ trọng mãi lời rau xắng *
Kẻ sỹ noi gương ý Tản Đà
T.T.K.16.9.2009
Tản Đà đã viết
Muốn ăn rau xắng chùa hương…
………..
Mấy lời cảm tạ tri âm
Đồng bang là nghĩa đồng tâm là tình
Đường xa rau vẫn còn xanh
Tấm lòng thơm thảo bát canh ngọt ngào
Yêu nhau xa cách càng yêu
Dẫu rằng xuông nhạt càng nhiều chứa chan
Tản Đà
Hi…Hi…ngày ấy các cụ đã ảo rồi các bạn ạ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 441
Từ: 23.02.2009
Trạng thái: offline
#2097 —
07.09.2009 15:31
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-07 17:37:13dongthanhtruc>
Tặng TTK nè,Hi
CÂY SI
Sao em đẹp thế trong áo thu
Thướt tha em bước giữa sương mù
Ngơ ngẩn anh nhìn,ngơ ngơ ngẩn
Có phải là em hay ảo hư?
Sao em buồn thế khi chớm thu
Đôi mắt mây trời nặng âm u
Anh thấy thời gian rơi xuống đất
Chẳng còn chi nữa trong tâm tư
Em ơi,là em hay bóng trăng
Gieo xuống hồn anh những hạt mầm
Cây tình giờ tỏa vươn bát ngát
Tinh tú chăng đèn hay hoa đăng
Hôm nay em đi giữa mùa thu
Gót mềm êm ả như lời ru
Bên đường anh thả đầy lá mộng
Sao em không nhặt chút tương tư?
Sao em đẹp thế,muôn đời thế
Nét buồn quyến rũ đến lạ kì
Bật gốc,gãy cành anh níu lại
Mà ngăn không nổi bước em đi...
"Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Còn đ âu
Ảo mộng ngu ngơ trải quá dài
Chiều mây vẽ tím vẫn không phai
Rót mãi ly buồn lên phận số
Còn đâu dấu tích nét trang đài
T.T.K.7.9.2009
★
★
★
★
★
0