301 trả lời, 33.566 lượt xem —
Trang 10 / 11
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
TỪ ĐÓ NÊN BUỒN
Đã bao năm sống một kiếp người
Nhìn đời bằng ánh mắt kém tươi
Bất hạnh trên trời bỗng rơi xuống
Từ đó nên buồn…thuở đôi mươi.
Làm người trăn trở tính từng ngày
Nợ đời trách nhiệm đè nặng vai
Mà đành xuôi tay đứng bất lực
Đêm nằm ray rứt mắt thấy cay.
Từ đó nên buồn…nghĩ vẩn vơ
Xót xa cho kiếp sống dật dờ
Hơn nửa đời người đầy cay đắng
Lạc lõng bên lề nhìn ngu ngơ.
Lang thang thả hồn đi rong chơi
Tìm kiếm lãng quên cho hết đời
Sống trong mộng ảo giết ngày tháng
Nỗi buồn từ đó…vẫn chưa vơi…
Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 206
Từ: 20.04.2008
Trạng thái: offline
#273 —
27.09.2009 22:41
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-28 13:48:59ladieubongg>
Tình Yêu đến làm hồi sinh tất cả
Xóa đi nhọc nhằn mệt lả ngày qua
Phút diệu kỳ khiến ta ngây ngất quá
Tình Yêu ngọt ngào xoa dịu xót xa
Tình Yêu đến trong đêm ôi rất lạ
Ngay trong ta, ngay chính lúc này đây
Tình Yêu đến làm tim ta thức dậy
Cho ngỡ ngàng, cho dấy động không gian
Tình Yêu đến đem theo ngàn phép lạ
Ru hồn ta vào miên viễn bình an
Lòng vua chúa cũng như chốn lầm than
Tình Yêu đem sự tin yêu mãi mãi!
Có một lúc trong đời - ta ngừng lại
Nhìn cuộc đời qua lăng kính vạn hoa
Ta sẽ thấy sự kỳ ảo hài hòa
Giữa vũ trụ bao la và đời ta muôn vẻ!
LDB
(cảm hứng và dịch theo ý bài hát "can you feel the love tonight?)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 206
Từ: 20.04.2008
Trạng thái: offline
#275 —
28.09.2009 13:42
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-28 13:46:44ladieubongg>
Xin đừng trách nhau
Thì thôi đã mất nhau rồi
Tiếng lòng đã bặt…. nẻo đời riêng ta
Con thuyền đã khuất bến xa
Bên bờ nhật nguyệt nhạt nhòa nỗi đau
Ai trao giọt lệ u sầu
Để tình neo chặt dòng sâu một đời
Niềm vui chỉ có một thời
Nỗi buồn đeo đẳng một đời không phai
Bây giờ ai trách chi ai?
Có bao giờ hẹn ngày mai người về?
Để cho mộng uá bên hè
Bao đêm ngóng đợi tìm nghe tiếng người….
Ngõ về lối cũ mù khơi
Đoạn trường ai dựng bên đời ngược xuôi!
Tình yêu ngày cũ dần trôi
Mi sầu khép lại nghe trời đổ mưa!!!
Ladieubong
Bài thơ thật tâm trạng. Cám ơn anh BX rất nhiều.
LDB mến chúc Anh một tuần mới thật vui.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 329
Từ: 06.08.2009
Trạng thái: offline
#276 —
06.10.2009 17:01
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-08 14:50:38dinhphuong>
Trích đoạn: ladieubongg
Đinh Phương mến, cho phép LDB góp chung một tí tình yêu Quê Hương vào topic của ĐP nhé!
[/align]
Quê Hương tôi
Quê Hương trái ngọt thơm lừng
Hàng dừa nghiêng bóng lâng lâng sáo diều
Khói chiều vương mái tranh yêu
Hạ về nghe tiếng ve kêu não nùng
Miền Trung rừng núi chập chùng
Đất cày sỏi đá trùng trùng đại dương
Anh hùng cái thế phi thường
Cũng hay xuất hiện từ phương trời này
Miền Nam thẳng cánh cò bay
Phù sa sông nước hương say hữu tình
Ai về xin nhắn cô mình
Cho ta thương gửi chút tình thắm xanh
Miền Bắc sách sử ghi rành
Con Rồng cháu Lạc với thành Cổ Loa
Văn chương sử học nước nhà
Văn Đoàn Tự Lực cũng là do đây
Hồn thiêng sông núi ngất ngây
Tình nhà, tình nước, tình nầy cho anh!
Ladieubong
QUÊ TÔI
Quê tôi đó hàng cau cao vun vút
Thẳng giữa trời dù nắng gió, dù mưa
Quê Hương tôi đôi mái tranh dù thưa
Vẫn tươi mát gáo dừa chum nước ngọt
Dù dãi dầu có bóng đa toả rộng
Che nhà nông thanh vãn buổi trưa nồng
Cơm dưa cà, cá đồng kho, rau luộc
Dù đạm bạc nhưng đẫm vị Quê Hương
Quê tôi đó nón vành loang thấp thoáng
Trên cánh đồng vang tiếng gọi véo von
Réo nhau mừng lúa bông mùi hương thoảng
Lẫn vất vả nhưng đậm tình nước non
Quê tôi đó bờ đê dài thon thả
Ruộng sánh vàng óng ả rì rào reo
Dù xa thẳm phương trời nào phiêu bạt
Vọng tiếng mời lời gọi thắm thương yêu.
Đinh Phương
Ladieubong ơi!
ĐP post bài cho Ladieubong nhưng ở đây là chủ đề "TÌNH YÊU". Nếu không hợp nói ĐP sẽ xoá nhé!
Chúc Ladieubong vui đẹp!
Đinh-Phương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 206
Từ: 20.04.2008
Trạng thái: offline
Tôi chúc quê hương được thái hoà
Người người no ấm hết bôn ba
Ngày xuân pháo lại râm ran nổ
Tôi chúc an vui khắp mọi nhà!
Rồi sẽ có ngày mình với ta
Trong vườn ríu rít tiếng chim ca
Trời đêm trăng chiếu xuyên cành lá
Đôi bóng tâm đầu mộng dưới hoa
Ladieubong
Đinh Phương mến,
Bài thơ trên của ĐP đã khiến LDB nhớ nhà quá! Nhớ cả bài hát LDB rất thích là bài "Bức Họa Đồng Quê". Tiếc quá không biết post nhạc để post nó vào đây chia sẻ với ĐP.
Cám ơn Đinh Phương nhiều lắm.
Hẹn gặp lại nhá!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 697
Từ: 09.05.2009
Trạng thái: offline
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở….*
Thơ viết xong ngần ngại gửi đi
Thà rằng ôm vào mối tình si
Còn hơn em chối từ không nhận.
Không gửi...sau này chẳng ân hận
Nghĩ em cũng có thể yêu mình
Bằng không lo lắng mất niềm tin
Em ngoảnh mặt càng thêm đau khổ.
Tình yêu chẳng tính lời hay lỗ
Cho thì nhiều nhận lại bao nhiêu
Lỡ yêu rồi chấp nhận cô liêu
Thơ viết xong anh không dám gửi…
Biển Xanh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 206
Từ: 20.04.2008
Trạng thái: offline
#280 —
12.10.2009 13:45
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-12 13:47:08ladieubongg>
Trích đoạn: Biển Xanh
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở….*
Thơ viết xong ngần ngại gửi đi
Thà rằng ôm vào mối tình si
Còn hơn em chối từ không nhận.
Không gửi...sau này chẳng ân hận
Nghĩ em cũng có thể yêu mình
Bằng không lo lắng mất niềm tin
Em ngoảnh mặt càng thêm đau khổ.
Tình yêu chẳng tính lời hay lỗ
Cho thì nhiều nhận lại bao nhiêu
Lỡ yêu rồi chấp nhận cô liêu
Thơ viết xong anh không dám gửi…
Biển Xanh
Lý lẽ con tim
Lý lẽ con tim thật lạ lùng!
Không cần biện bạch với phân bua.
Tình không tính toán xem lời lỗ,
Cũng chẳng so đo nếu được thua.
Dẫu biết rằng yêu là sẽ khổ,
Sẽ mang bao nỗi đắng, cay, chua...
Thế nhưng ta vẫn thương và nhớ
Lý lẽ con tim thật lạ lùng!
Ladieubong
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
#281 —
05.09.2009 15:31
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-05 15:34:10Nhân Sơn>
Trích đoạn: ladieubongg
Anh NS,
Chiều rơi nhè nhẹ giữa nơi đây
Sương nhạt dần buông, phủ lạnh vai
Vài cánh chim buồn đang vội vã
Gọi đàn tìm tổ ngác ngơ bay
Kể từ phiêu dạt cuối chân mây
Trời rộng cô đơn bóng héo gầy
Vạn dặm đường xa đôi cánh mỏi
Bão đời cuốn dạt có ai hay!
Nước chảy về đâu vẫn nhớ nguồn
Như em mang nặng nỗi hoài hương
Lá rơi về cội, ai bằng lá?
Tủi phận riêng em, biệt dặm trường!
LDB
Cám ơn Huynh. Muội thương chúc Huynh một tuần mới thật an vui.
Hoài vọng
Mang kiếp lữ thứ sống tha hương
Hoài vọng cố hương lắm đoạn trường
Đất khách quê người sầu khắc khoải
Tàn canh thao thức lệ buồn vương.
Nghìn trùng xa cách biết tìm đâu
Người tương giang vĩ kẻ giang đầu
Lá vàng rơi rụng tìm về cội
Còn mình chờ đợi giọt mưa ngâu…
Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 206
Từ: 20.04.2008
Trạng thái: offline
Ngơ ngác bên đời một cánh chim
Bơ vơ tổ ấm biết đâu tìm
Chiều buông vạt nắng soi hiu hắt
Đêm xuống âm thầm cảnh lặng im
Lá chết ngập tràn trên lối vắng
Trăng vàng nhòa nhạt giữa trời đêm
Heo may thấm lạnh thân cô lẻ
Lạnh cả linh hồn lạnh buốt tim!
Ladieubong
Cám ơn anh NS
Mong anh không buồn vì sự chậm trễ của em.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
#283 —
10.09.2009 15:49
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-11 07:24:35Nhân Sơn>
Ngơ ngác bên đời một cánh chim
Bơ vơ tổ ấm biết đâu tìm
Chiều buông vạt nắng soi hiu hắt
Đêm xuống âm thầm cảnh lặng im
Lá chết ngập tràn trên lối vắng
Trăng vàng nhòa nhạt giữa trời đêm
Heo may thấm lạnh thân cô lẻ
Lạnh cả linh hồn lạnh buốt tim!
Ladieubong
Cám ơn anh NS
Mong anh không buồn vì sự chậm trễ của em.
Cánh chim cô lẻ bay tìm mồi
Lang thang trôi dạt nơi xa xôi
Biển xanh rộng lớn đôi cánh mỏi
Lượn lờ in chiếc bóng đơn côi.
Ốc đảo xanh tươi đang đón chờ
Dừng chân xây tổ ấm ước mơ
Nơi đây thắm đượm tình nồng ấm
Quên đi tháng ngày sống bơ vơ…
Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 206
Từ: 20.04.2008
Trạng thái: offline
#284 —
21.09.2009 23:46
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-21 23:47:52ladieubongg>
Cánh chim cô lẻ bay tìm mồi
Lang thang trôi dạt nơi xa xôi
Biển xanh rộng lớn đôi cánh mỏi
Lượn lờ in chiếc bóng đơn côi.
Ốc đảo xanh tươi đang đón chờ
Dừng chân xây tổ ấm ước mơ
Nơi đây thắm đượm tình nồng ấm
Quên đi tháng ngày sống bơ vơ…
Nhân Sơn
Như mùa thu vừa sang
Xua tan cơn nắng hạ
Sao hiu hắt trong ta
Vẫn còn là nhịp thở
Có tiếng mưa nức nở
Lá rụng giữa cây xanh
Ta dang rộng đôi tay
Đón lá bay trên lối
Từng lá buồn hấp hối
Để hồn ta bâng khuâng
Giữa đất trời mênh mông
Một dòng sông trôi mãi
Trên đỉnh đồi hoang dại
Cánh chim bay không về
Ladieubong
Cám ơn Huynh NS. Muội thân chúc Huynh một tuần mới vui.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
#285 —
19.10.2008 03:00
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-19 04:54:11Mac Nhan Son>
Rượu đây mình uống cho say
Uống cho quên hết tháng ngày cô đơn
Quên đi thương nhớ giận hờn
Xoá tan hình bóng chập chờn trong mơ
Quên đi cuộc sống bơ vơ
Người xưa lỗi hẹn đợi chờ uổng công
Cây đa rũ bóng bến sông
Con đò vắng bóng còn trông chờ gì
Rượu đây em rót đầy ly
Chuyện buồn nhắc lại làm chi đau lòng
Chúng mình duyên kiếp long đong
Thương em phận bạc má hồng lênh đênh
Đêm về gác lạnh buồn tênh
Tha hương cầu thực...chăn mền đơn côi
Ơ...sao em rót ly tôi..??..
Ly em rượu cạn...Say rồi phải không...
-NS-
- Nhậu tiếp muội nhé...
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
VÁN CỜ TÀN
Mỏi mệt tình yêu lẫn tình đời
Mang bàn cờ ra tiêu khiển chơi
Nước cờ sắp tàn...đang thất thế
Tốt vào cung chắn ...Tướng nằm phơi.
Đời mình giống như nước cờ tàn
Thí Xe bỏ Tượng... Cung trống toang
Tướng đứng bơ vơ...chờ chiếu bí
Không còn cách gở... ván cờ tan.
Ván cờ đời cũng như cờ tình
Thời thế không còn...mất niềm tin
Đành phải chấp nhận người thua cuộc
Thôi thì an phận sống lặng thinh...
-NS-
-Tuần trước huynh muội mình nhậu say, tuần này đánh cờ tướng nhé...
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 206
Từ: 20.04.2008
Trạng thái: offline
#288 —
25.10.2008 14:44
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-25 14:47:48ladieubongg>
Cô lái Đò
Sông nước lững lờ trôi vẫn trôi
Ngày xuân con én vẫn đưa thoi
Lênh đênh xuôi ngược con thuyền nhỏ
Không quản nhọc nhằn kiếp nổi trôi
Dẫu bến đục trong lòng chẳng ngại
Ngày ngày đưa đón khách nơi nơi
Nhưng khi sương lạnh giăng sông trắng
Bến vắng riêng ai luống ngậm ngùi!
-Ladieubong-
Sơn Huynh ơi, muội không biết đánh cờ! Huhu....
Tặng Huynh bài thơ Cô Lái Đò vậy.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
#291 —
01.11.2008 11:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-03 05:25:11Mac Nhan Son>
ĐÔNG...NHỚ
Thu tàn trời đã lập Đông
Hồi ức sống dậy nghe lòng xuyến xao
Thời gian lặng lẻ trôi mau
Ngở như vừa mới ngày nào mà thôi
Một mùa đông rất xa xôi
Nhắc đến cảm thấy bồi hồi nhớ thương
Em đi xem lễ thánh đường
Tình cờ gặp mặt vấn vương tơ lòng
Thẩn thờ đêm nhớ ngày mong
Biết em ngoan đạo anh trông từng giờ
Đón em trước cổng nhà thờ
Để cùng dạo bước...vu vơ đôi lời
Chấp tay cầu Chúa trên trời
Con người ngoại đạo...Chúa ơi !..thương tình
Ban cho con được vợ xinh
Lòng lành ơn Chúa anh linh rạng ngời
Khói lửa chinh chiến khắp nơi
Tạm biệt xóm đạo xa rời người yêu
Đông về giá lạnh cô liêu
Nghe hồi chuông đổ nhớ nhiều người thương
Chiều đông máu đổ biên cương
Giả từ vũ khí thê lương nát lòng
Trở về tìm lại bến sông
Giáo đường tan lễ...theo chồng từ lâu...
-NS-
-Thân tặng em gái bài thơ nhớ về một mùa Đông
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 206
Từ: 20.04.2008
Trạng thái: offline
Cám ơn anh NS và Anhtrangthu đã ghé thăm và tặng thơ cho LDB. Lâu quá LDB mới lại ghé vào. Mong hai vị thông cảm, bỏ lỗi cho LDB nghen.
Thân chúc Anhtrangthu và anh NhanSon năm 2009 an vui, hạnh phúc và nhiều may mắn.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 206
Từ: 20.04.2008
Trạng thái: offline
#294 —
30.12.2008 21:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-30 21:24:52ladieubongg>
Laieubong xin cám ơn Han Bang. Hân hạnh được làm quen.
Cũng mến chúc Han Bang một Mùa Xuân như ý.
Môt Nam Con Trâu An Khang Thịnh Vượng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 206
Từ: 20.04.2008
Trạng thái: offline
#297 —
26.01.2009 12:24
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-26 12:27:53ladieubongg>
Cám ơn anh Kimbl, LDB cũng xin chúc Anh:
Đầu năm xin gửi đến cho anh
Lời chúc sang năm sẽ phát tài
Hạnh phúc, an vui, xuân bất tận!
Tiền vô như nước tha hồ xài.....
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 84
Từ: 11.10.2008
Trạng thái: offline
Nghịch Lý
Có những lời anh không dám nói
Sợ thời gian!
Có những điều anh không dám viết
Sợ tình yêu!
Thời gian không đủ dài cho em còn nhớ
Tình yêu không đủ bền để em thiết tha!
Anh đổ tình yêu vào thời gian
Gói ghém
Chôn sâu vào giấc mơ cho tình không dang dở
Lận đận một đời anh
Ngang trái một thời em!
Em ghét những lời nói dối
Anh chưa một lần nói thật!
Em ban phát lời yêu
Anh điềm nhiên câm bặt!
Trái đất cứ quay
Em cứ hồn nhiên yêu. Hồn nhiên nhớ. Hồn nhiên hờn giận...
Anh lặng lẽ quay đầu cúi nhặt
Chút vung vãi lời em
Chút hào phóng tình em.
Và cứ thế anh biết rằng
Em không nhận ra
Thời gian cứ chạy dài lê thê
Tình yêu cứ rụt rè teo tóp!
Duy nhất một lời nói thật:
Không phải anh mãi yêu em
Mà chính là
Anh đã yêu em!
5/1/09
_H.D_
bài thơ em mới viết, mọi người xem rồi cho ý kiến nha!
Chúc cả nhà vui vẻ!
Nguyễn Duy Dương
Tình Đầu
Trang lưu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 206
Từ: 20.04.2008
Trạng thái: offline
Cám ơn nd_tinhgia đã ghé thăm và đóng góp vào trang thơ của LDB.
Bài thơ tâm trạng lắm!
Hân hạnh được làm quen và mến chúc nd_tinhgia một Năm Mới nhiều may mắn.
★
★
★
★
★
0