📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Trang thơ Ladieubong

301 trả lời, 33.565 lượt xem — Trang 11 / 11
***

„CUNG CHÚC TÂN XUÂN“

Xuân về khai nhụy khắp muôn nơi
Vui con đất mẹ đón lộc trời
Chúc cho non nước hưng-thái-phát!
Chúc người tài-phúc nhất trần đời!


Đinh Phương
_________________


Đinh-Phương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2015 06:21:28 bởi kimrbl>
Nhớ Lá  Diêu Bông 
  
Mãi mãi em là Lá Diêu Bông 
Cho bao người ước được làm chồng 
Dầu cho chẳng thể bao giờ gặp 
Một chút mộng mơ sưởi ấm lòng... 
  
Dạo này sao nhãng không làm thơ 
Cuộc sống mưu sinh?Ít thì giờ ? 
Hay buồn hiu quạnh nơi xứ lạ 
Hoài niệm nhớ về một thuở xưa ? 
  
Bao người vẫn nhắc Lá Diêu Bông 
Tâm hồn Thi sỹ cất Tiếng Lòng 
Trầm luân bể khổ luôn vững bước 
Về phía tương lai rực ánh hồng ... 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 7 8 9 10 11 » »»