📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

DẤU MÊ SI

196 trả lời, 18.599 lượt xem — Trang 2 / 7
Anh Hàn Sĩ Nguyên thân mến
NH cảm ơn anh đã đăng lại bài hát
Một Thoáng Bâng Khuâng.
Anh Nguyên ơi , kg biết tại máy NH
kg nghe được hay sao , Anh Nguyên có thể đăng
đường link lên được kg a.
Một lần nữa NH cảm ơn anh Nguyên nhiều nhé
Chúc vui
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-10 02:54:27Huyền Băng>
HẠT BỤI VƯƠNG MI
 
Hạt bụi nào bỗng chốc vương mi rồi bé ơi
Cuộc tình tan theo con sóng loang ngậm ngùi

Cung đàn rung phím lỡ
Nỗi nhớ đem chôn vùi
Tàn y còn hơi ấm
Dư hương thoắt phai phôi
 
Hạt bụi nào cay xé đôi mi rồi bé ơi
Đường nhân gian chia hai lối thêm ngậm ngùi

Em về miền băng giá
Anh hoang mộ chôn vùi
Men tình môi đắng chát
Gánh gánh sầu không vơi
 
Đêm lặng buồn
Thêm sầu muộn
Trăng nhạt nhòa
Sao hiu hắt
Đêm sa nước mắt
Nhớ người ngày xưa
 
Tình ơi .... cạn chén tương tư
Chỉ còn vị đắng hững hờ đầu môi

Đàn ơi ... tan nát lòng tôi
 
Hạt bụi nào bỗng chốc vương mi rồi bé ơi
Cuộc tình tan theo con sóng loang ngậm ngùi

Đàn ai rung phím lỡ
Nỗi nhớ đem chôn vùi
Mưa đêm rơi ướt bước
Thêm trĩu sầu đêm ơi
 
Hàn Sĩ Nguyên
 
r

Tiếng hát Quang Minh
 



Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-10 02:56:42Huyền Băng>
THIÊN THU NGẬM NGÙI
Khúc dạo đầu
 
ĐÔI MẮT
 
Một vạn ngày thương nhớ
Một vạn ngày đợi mong
Hỡi cô em bé nhỏ
Đôi mắt huyền như nhung
 
Lạc mất nhau từ đó
Chẳng thấy nhau bao giờ
Chiêm bao hằng hội ngộ
Tỉnh giấc luống bơ thờ
 
Tình sầu như vạn cổ
Hư ảo như khói sương
Hồn ta vùi cô mộ
Nhạt nhoà không khói hương
 
Đôi mắt ai còn đó
Hay chỉ là giọt sương
Long lanh trên lá cỏ
Lấp lánh ánh thiên đường
 
Mắt ơi đừng u uất
Chiều rơi rồi em ơi
Đêm trường qua rất vội
Bình minh thắm môi cười
 
Cho em thôi sầu tủi
Cho đời xanh ý thơ
Cho tình lên tiếng gọi
Cho mình thôi bơ vơ
 
Hàn Sĩ Nguyên
-Ghi lại sau một giấc mơ-
 
r
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-10 03:36:05Huyền Băng>
THIÊN THU NGẬM NGÙI
 
Trước mặt anh là khoảng trống mông lung
Chẳng hiểu đó là ngàn trùng đại mạc
Hay biển mênh mông sóng trào bát ngát
Sương khói mơ hồ … ngơ ngác buồn tênh
 
Dòng thời gian hờ hững lướt trôi nhanh
Chim sáo nhỏ lìa cành bay xa khuất
Cuộc sống ngược xuôi, nhịp đời tất bật
Chiếc bóng sau lưng hiu hắt im lìm
 
Nửa muốn quên đi, nửa vẫn nhớ thêm
Ngu dại quá ! Chao ôi, ngu dại quá !
Một buổi mai biến hình thành tượng đá :
Tượng biết buồn, bởi đá vẫn thương em !!!
 
Một vì sao sa loé sáng màn đêm
Rồi vụt tắt xác thân em lạnh ngắt
Nến leo lét mảnh hình hài khô quắt
Trên nếp môi khô vương vất nụ cười
 
Bão giông nào làm bèo dạt hoa trôi
Áo cưới chưa may thành manh vải liệm
Khói toả hương bay chiều hoang thêm tím
Huyệt mộ nào chôn kín nửa hồn tôi ?
 
Vườn xưa khuất bóng ai rồi
Ai thành tượng đá ngậm ngùi thiên thu !
 
Hàn Sĩ Nguyên
 
r
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
DỐC ĐỜI


1-DỐC ĐỜI 1
-Lục ngôn thể-

Tiếng đàn lơi, bóng chiều rơi
Đường về xa quá cố nhân ơi
Cuối xuân bẽ bàng hoa nở
Đầu hè lất phất mưa rơi
Cô nhạn bâng khuâng sà mặt nước
Lão mai ngơ ngác ngóng chân trời
Gửi nhớ gửi thương về viễn xứ
Nắng chiều phai sắc dốc chơi vơi

Hàn Sĩ Nguyên

======================

2-DỐC ĐỜI 2
-Lục ngôn thể-

Mây về đâu, nước về đâu ?
Nhịp cầu chưa nối bến sông Ngâu
Chớm Thu nhọc nhằn giăng lưới
Tàn Đông mòn mỏi buông câu
Trăng lặn ươm mơ lầu vọng nguyệt
Tuyết rơi ru giấc bến giang đầu
Muốn nhắp men cay đành rủ bóng
Mộng đời chìm đắm đáy sông sâu

Hàn Sĩ Nguyên
 
Tiếng hát Đăng Tuấn




 
Nhạc bản
 

Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-01 13:09:35Ha Ngan Ha>
Trích đoạn: HanSiNguyen

THIÊN THU NGẬM NGÙI
Khúc dạo đầu
 
ĐÔI MẮT
 
Một vạn ngày thương nhớ
Một vạn ngày đợi mong
Hỡi cô em bé nhỏ
Đôi mắt huyền như nhung
 
Lạc mất nhau từ đó
Chẳng thấy nhau bao giờ
Chiêm bao hằng hội ngộ
Tỉnh giấc luống bơ thờ
 
Tình sầu như vạn cổ
Hư ảo như khói sương
Hồn ta vùi cô mộ
Nhạt nhoà không khói hương
 
Đôi mắt ai còn đó
Hay chỉ là giọt sương
Long lanh trên lá cỏ
Lấp lánh ánh thiên đường
 
Mắt ơi đừng u uất
Chiều rơi rồi em ơi
Đêm trường qua rất vội
Bình minh thắm môi cười
 
Cho em thôi sầu tủi
Cho đời xanh ý thơ
Cho tình lên tiếng gọi
Cho mình thôi bơ vơ
 
Hàn Sĩ Nguyên
-Ghi lại sau một giấc mơ-


Hàn Sĩ Nguyên, thơ và nhạc của anh thật hay, sâu lắng vào lòng người vời vời nỗi nhớ niềm thương. Lời thơ "Mắt ơi đừng u uất" làm mình em nhớ quá Thu của em:

                    THU ƠI
 
                   Thu ơi
                   Ta nhớ
                   Ta nhớ đến em
                   Nhớ dáng bên thềm
                   Nhẹ bước chân êm
                  
                   Thu ơi
                   Ta nhớ
                   Giọt thu rơi rơi
                   Lệ sầu vời vợi
                   Lòng ta rối bời
 
                   Thu ơi
                   Thu ơi
                   Sương thu của tôi
                   Long lanh tuyệt vời
                   Đọng rèm mi đợi
 
                   Trăng tà ngả bóng
                   Trăng thu vời vợi
                   Nỗi nhớ xa xôi
                   Lá thu rơi rơi
                   Lá thu rơi rơi…
                                     
                   Thu ơi
                   Thu ơi
                   Em tôi, em tôi
                   Em đi đâu rồi
                  Tìm em muôn nơi
 
                  Thu ơi, thu ơi
                  Tôi kêu khan hơi
                  Em tôi đâu rồi
                  Lòng sầu chơi vơi
                  Thu ơi, thu ơi!
                            hnh
Đăng nhập để trả lời
0
Lão đệ Hạ Ngân Hà thân mến,
Cám ơn lão đệ đã ghé chơi và để lại lưu bút
Ý bài THU ƠI của lão đệ cũng hay lắm... Đủ để thành một bài nhạc hay. Really !
Chúc lão đệ luôn vui...
oOo
 
THIÊN THU NGẬM NGÙI

..............Tứ ngôn NGẬM NGÙI

........................Em ngả trên đồi
....................................Hững hờ mây trôi
................................................Anh ngồi ven suối
....................................Nước xuôi ngậm ngùi

........................Em cười trong nắng
...........Tóc xõa thơ ngây
Anh buồn xa vắng
............Nén tiếng thở dài

.........................Dịu dàng em hỏi
......................................Buồn gì rưng rưng
...................................................Tiếng anh vời vợi
.................................................................Như tự nghìn trùng

....................................................Một trăng một nước
.......................................Một bèo một mây
..........................Gần trong gang tấc
.............Thiên thu hao gầy

Em đừng hỏi nữa
..............Anh muốn khóc rồi
............................Ân tình đã lỡ
.........................................Mặc kệ đời trôi

..........................Hàn Sĩ Nguyên
Tiếng hát Đăng Tuấn
 

 
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-07 07:41:01Ha Ngan Ha>
Lão đệ Hạ Ngân Hà thân mến,
Cám ơn lão đệ đã ghé chơi và để lại lưu bút
Ý bài THU ƠI của lão đệ cũng hay lắm... Đủ để thành một bài nhạc hay. Really !
Chúc lão đệ luôn vui...
oOo

Cảm ơn lão huynh có lời nhận xét, Nhưng đệ chỉ sáng tác thơ thôi, chứ không tạo thành nốt nhạc được. Chỉ có lão Huynh mới đủ tài hoa thôi. Tiểu đệ ghiền hát những bài lão thơ lão huynh phổ nhạc đấy. Đến nỗi bài thơ con cóc "Thu ơi" của đệ mà đệ không tạo được bài nhạc. Bài thơ nào được ngón tay Lão Huynh nhấn phím cung đàn đều rất hay. Tiểu đệ cứ say mê nghe đấy.
Chúc Lão huynh luôn thành công.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-10 03:39:49Huyền Băng>
VỊ ĐẮNG
 
Anh thơ thẩn một mình bên triền sông vắng
Thả hồn theo những giọt nắng lung linh
 
Anh biết từ nay chỉ còn lại riêng mình
Với nỗi nhớ, với niềm thương, với cuộc tình đứt đoạn
Vị đắng nhân đôi, biển sầu bất tận
Dòng đời kia tàn nhẫn ngoảnh mặt rồi
 
Đốm lửa vội tàn, héo hắt tim côi
Đông lạnh giá buồn ơi buồn chẳng dứt
Suối róc rách, giọt đàn buông ray rứt
Khói thuốc xây thành, bóng tối phủ vây
 
Anh lặng buồn, nhìn khói trắng bay bay
Một lần nữa trắng tay hoàn tay trắng
Men tình nồng vụt trở thành men đắng
Lạnh bờ vai, và lạnh cả làn môi
 
Thuyền xa, xa bến mơ rồi
Ngả nghiêng hồ rượu, buông lơi cung đàn
Tàn đêm ... mặc kệ đêm tàn ....
 
Hàn Sĩ Nguyên
 
r

=====================
Từ đỉnh tình sầu vương vấn nợ
Trở về nhân thế héo hon buồn
 
oOo
 
Tiếng hát QUANG MINH
 

 
Tứ ngôn
VỊ ĐẮNG
 
Thả hồn đi rong
Bên triền sông vắng
Chợt buồn mênh mông
Theo từng giọt nắng
 
Đường trần bơ vơ,
Riêng mình đơn độc
Niềm thương, nỗi nhớ
Như sóng xô bờ
 
Dòng đời miên miên
Biển sầu bất tận
Đổi trắng thay đen
Lòng người tàn nhẫn
 
Đốm lửa vội tàn
Héo hắt tim côi
Buông ly rượu nhạt
Vị đắng nhân đôi
 
Khói trắng bay bay
Suối đàn róc rách
Cung sầu ray rứt
Bóng tối phủ vây
 
Chiều tàn chim bay
Về cuối chân ngày
Buồn xưa tiếp nối
Giá buốt lạnh đầy
 
Men tình chưa say
Trở thành men đắng
Khoé môi chợt lặng
Run run vai gầy
 
Hồ trường buông rơi
Xa cách nhau rồi
Giọt sầu chưa dứt
Cung đàn buông lơi
 
Hàn Sĩ Nguyên
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-07 03:12:14HanSiNguyen>
CHƯA QUA CƠN MỘNG ĐỜI
 
Ba mươi năm
Mình lại gặp … mình
Ba mươi năm
Tình chẳng đoạn tình
Trời lung linh
Nước lung linh
Hương yêu … đọng nơi khoé mắt long lanh
 
Cho anh xin
Vòng tay ngọc ngà
Cho anh xin
Nụ hôn đượm đà
Trời ru êm
Nước ru êm
Thuyền tình hư ảo … lướt qua màn đêm
 
Ôi … trăm năm một ngày
Say … cơn say vụng dại
Đam mê … vùng ân ái trắng canh dài
Tình ơi ! Đêm sâu vang tiếng thở miệt mài …
 
Chưa qua cơn mộng đời
Tay trong tay bồi hồi
Đưa em … về qua ngõ vắng thưa người
Tình ơi ! Huơng hoa còn phảng phất mắt môi ai
 
Hàn Sĩ Nguyên
 
Hoà âm Trần Thế Dũng - Tango - Tiếng hát Đăng Tuấn
 


Video
 
http://video.yahoo.com/watch/3302914/9291426
 
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
CHƯA QUA CƠN MỘNG ĐỜI
 
Hòa âm HSN - Classic - Tiếng hát Đăng Tuấn
 

 
Hòa âm Lâm Đình Thuận - Slow Surf - Tiếng hát Đăng Tuấn
 
  

 
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
Hôm nay mới tìm được nhà HanSiNguyen đây. Ngợp lên trong thơ và nhạc... HN ngạc nhiên lắm lắm, sao lại có người tài hoa đến thế. Thơ chan chứa, nhạc thiết tha. Cảm phục vô cùng! Chúc HansiNguyen sáng tác đều tay nhé.
HÀ NGUYÊN
Thơ lang thang: http://vnthuquan.net/diendan/fb.aspx?m=329061
Trang Chính: http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=328950
Đăng nhập để trả lời
0
Cám ơn Hà Nguyên và những thiện cảm & mỹ ý của HN đã dành cho tôi...
Cám ơn rất nhiều
Chúc bạn mới luôn vui
:)
HSN
=========================================
 
CỎ VỀ ĐÂU ?
 
Cỏ ơi ... về phương nào ?
Cỏ ơi ... về bến nao ?
Đồng xa cánh diều còn bay lượn
Chiều quê tiếng hò còn vang vọng
Bến vắng lạnh lùng
Dõi bóng chim bay
Cỏ về đâu ?
Để ngơ ngác
Bến sông Ngâu
 
Cỏ ơi ... về phương nào ?
Cỏ ơi ... về bến nao ?
Đường xưa lá vàng còn rơi rụng
Tường rêu ghế đá cũng xanh rêu
Nắng quái chiều hôm
Hoàng hôn nhuộm tím
Cỏ về đâu ?
Để ngơ ngác
Bóng trăng sầu
 
Cỏ ơi ... Giọt đàn rơi
Sầu dâng ...Ngập hồn tôi
Trùng dương cung đàn xa khơi bão
Thềm hoang xao xác rụng lá vàng
Triêu khúc tình tang
Mộ khúc tình tàn
Cỏ về đâu
Để ngơ ngác
Bến sông Ngâu
 
Cỏ ơi ... về phương nào ?
Cỏ ơi ... về bến nao ?
Lẻ loi cánh bèo còn trôi dạt
Lửng lơ cánh hồng còn phiêu bạt
Nắng tắt từ lâu
Tường hoang rêu phủ
Cỏ về đâu ?
Để ngơ ngác
Bóng trăng sầu
 
Hàn Sĩ Nguyên
 
Ghi chú : Cỏ = Cô nhỏ, Cô em nhỏ
 
Tiếng hát Đăng Tuấn
 
  

Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
VIDEO
 
DẤU MÊ SI
 
Mời xem Video
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-26 23:40:52HanSiNguyen>
HỎI NGƯỜI TÁT NƯỚC BÊN ĐÀNG
 
Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi [Ca Dao]
 
Hỏi người tát nước bên đàng
Vì sao múc ánh trăng vàng đổ đi
 
Nhẹ nâng bông hoa nhỏ
Hoa mắc cở thẹn thùa
Dịu hương loang trong gió
Hồn ngất ngây bao giờ
 
Thuyền trôi miên man
Tắm bóng trăng vàng
Đàn xa mênh mang
Ru giấc mơ hoang
 
Hỏi người gánh nước bên cầu
Nghiêng thành đổ nước gieo sầu cho ai ?
 
Bàn chân qua vũng tối
Tóc rối ôm vai gầy
Lạc nhau đường muôn lối
Chung bước cùng ai đây ?
 
Sầu riêng vương tơ
Trốc gốc bao giờ
Đường trần bơ vơ
Trái sầu lửng lơ
 
Đỉnh sầu vang tiếng đàn mơ
Bước đi một bước ai ngờ chia xa
Vực hờn năm tháng phôi pha
Tình mang khăn trắng cũng là tình tang
 
Ngàn lau chôn ảo mộng
Chân mây vẳng tiếng cười
Cử bôi đành rủ bóng
Cho lãng quên ngậm ngùi
 
Hỏi người tham ván bán thuyền
Bạc lòng gieo mối ưu phiền thiên thu
 
Vẩn vơ qua ngõ nhỏ
Nắng xế loang đường chiều
Hàng mi vương bụi đỏ
Chợt biết còn thương yêu
 
Tình ơi trăm năm
Đếm bước âm thầm
Người ơi xa xăm
Nửa hồn lạnh căm
 
Hỏi người tát nước bên đàng
Vì sao múc ánh trăng vàng đổ đi ???
 
Hàn Sĩ Nguyên
 
HỎI NGƯỜI TÁT NƯỚC BÊN ĐÀNG
 
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Trần Thế Dũng

Tiếng hát Đăng Tuấn
 


Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
HỎI NGƯỜI TÁT NƯỚC BÊN ĐÀNG
 
Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
 
Tiếng hát Đăng Tuấn
 

 
Nhạc bàn
 

 
 
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
Cảm tác từ 5 chữ LÀM SAO ĐƯỢC TAN RA... của thi sĩ Hà Nguyên
 
HẠT BỤI XA VỜI
 
Làm sao được tan ra thành hạt bụi
Hồn si mê mải đến bên người
Mộng xuân vừa khơi
Tàn đêm lẻ loi
 
Làm sao được tan ra thành ngọn gió
Đến bên anh
Giữa đêm thanh
Ve vuốt trái tim người
Lúc đêm rơi
Đến bên ai 
Mê đắm giấc mơ cuồng say
 
Người yêu ơi
Người yêu ơi
Đêm ...
Say ... cung đàn hồ mị
Lạnh tâm tư
Vầng trăng úa
Sóng xô nghìn trùng
Nhìn lại mình ... chiếc bóng hư không
 
Làm sao được tan ra thành bọt sóng
Đến bên người
Tiếng ru hời
Nối giấc mộng đời
Người ơi ... Tình tôi
Là giấc mộng thôi
 
Hàn Sĩ Nguyên
      2008
 
HẠT BỤI XA VỜI
 
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Tiếng hát Đăng Tuấn
 
  

 
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
Ghé thăm nhà HSN thơ, nhạc hay nè....bn "chia" chút dấu si mê nha...chúc vui nhiều.
 
 
Một mai, chia tay nhau rồi
Em về miền xa băng giá
Đường khuya đếm bước âm thầm
Men tình, vị đắng mặn môi

Mai, ta xa nhau rồi
Mai, ta quên nhau rồi
Một mình bơ vơ
Một đời hoang sơ ….
........................Hoang sơ

 
 
Dấu si mê
 
 
Dấu tận đáy lòng nổi si mê
Hoang sơ giá lạnh trên lối về
Tìm bước nhân tình nay đã cũ
Bóng nhỏ đường khuya nghe tái tê.
 
Lệ chảy trong lòng nhung nhớ thuở
Chung vai sánh bước ngọt ngào trao.
Bây giờ nhìn nhau thơ dang dở
Nợ ân tình biết trả làm sao.?!
 
Đêm nay vẫn mưa, gió thét gào
Mang đầy sắc lạnh của đông nao,
Nụ cười còn trên dư ảnh đó,
Tâm tư lưu thủy bách niên sầu.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-07-12 02:19:19HanSiNguyen>
Mãi đến hôm nay mới lật lại trang này và mới biết Mod. Băng Nguyệt có ghé thăm và để lại lưu bút
Sorry Băng Nguyệt nhé
:):):)

Tặng cho Băng Nguyệt cây kiểng bonsai này nhé :

....................................LẶNG IM NGHE MƯA
 
.........................................Lặng im nghe mưa
..............................Mưa rả rích suốt đêm trường khắc khoải
.............................................Đêm đơn côi ...
..............................Thu mình trong bóng tối
................Thoảng trong mưa ...
...Ai nức nở nghẹn ngào
................Hay tiếng cười ...
..............................Huyễn hoặc giữa canh thâu
 
................Lặng im nghe mưa
....Mưa xối xả, vết dao đâm hối hả
................Lạnh đêm nay ...
..............................Đêm tan vỡ ... người ơi
.............................................Buồn đêm nay ...
..........................................................Buồn ray rứt ... tình ơi
.............................................Mưa đêm hỡi
..............................Hãy ngừng đi ... mưa nhé
................Để hoà quyện cùng muôn ngàn tiếng dế
....Để vang xa quạnh quẽ tiếng đàn tôi
 
..............................Đàn tôi đứt hết dây rồi
................Chỉ còn tiếng vọng bồi hồi trong mưa !
 
..................................Hàn Sĩ Nguyên
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-07-12 19:41:23HanSiNguyen>
LẶNG IM NGHE MƯA 02 
-Viết tặng Yumi Bạch Ngọc, 2005-


(Ca sĩ Đăng Tuấn)
 
Này em
Cánh chim non lạc đàn
Về nghe
khúc mơ yêu muộn màng

Thuyền anh trôi qua quãng vắng
Tròng trành cập bến tịch liêu
Hoang mang trong vùng tĩnh lặng
Một mình ngơ ngác trong chiều

Đêm trôi vật vờ
Lặng im nghe mưa
Cung sầu chưa dứt
Biết ai còn chờ ?

Thu đi vội vàng
Tình xa mênh mang
Đêm nao nguyệt tận
Đánh mất địa đàng

Đàn ai trỗi khúc Cầu Hoàng
Đàn tôi trỗi khúc muộn màng cho ai ?

Hàn Sĩ Nguyên
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-05 22:35:16HanSiNguyen>
CỘI SẦU RU AI ?

Thì thôi
............ ta về lại
............................với riêng ta
Trần gian
                           .....ôi gian dối lọc lừa
Cung tình xa chưa dứt.......................
....................................Lời yêu thấp thoáng hiên nhà
 
Đóm chập chờn đêm vắng..................
..................Trầm hương theo gió loang xa
                                  .....Người xa rồi, xa mãi
.................Điệu buồn ray rứt mãi tim ta
 
Bóng nhỏ đèn khuya hiu hắt
Bàn chân khua vỡ lòng đêm
Dõi mắt tìm chim biển Bắc
Còn đây dấu khắc ... mạn thuyền !
 
Khúc tình điên
Duyên đà phai nhạt
Bong bóng vỡ
Trĩu nặng muộn phiền
 
Người về đâu người hỡi
Chiếc lá vùi mộ sâu
Trầm luân đời phiêu bạt
Ngơ ngác đỉnh tình sầu
 
Một lần trót luyến thương nhau
Mênh mang mộ khúc ... cội sầu ru ai ?
 
Hàn Sĩ Nguyên
 
Tiếng hát Đăng Tuấn
 

Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-10 03:01:41HanSiNguyen>
THIÊN THU NGẬM NGÙI
 
GIỮA LƯNG CHỪNG NỖI NHỚ

Giữa lưng chừng nỗi nhớ
Hoàng hôn, ôi, hoàng hôn
Ráng chiều pha sắc đỏ
Mắt ai vương vất buồn

Người lữ hành đơn độc
Lang thang về chốn xưa
Liễu già trơ vài gốc
Rưng rưng mắt lệ mờ

Sỏi đá chồng sỏi đá
Tượng buồn đứng trơ trơ
Giọt sương vương lá cỏ
Ngẩn ngơ, hoài ngẩn ngơ

Hàn Sĩ Nguyên

------------------------------------

BIẾT TÌM VỀ NƠI ĐÂU

Mây lang thang về núi
Chuông chùa vang thu không
Quê nhà xa vời vợi
Leo lét ánh lửa hồng

Lữ khách còn mê mải
Vẹt gót trên đường dài
Cát bụi nào rơi vãi
Vệt sầu loang mắt ai

Nắng xế, chiều mông mênh
Bóng ngả, đường chênh vênh
Chiếc lá vàng rơi rụng
Bước chân ai độc hành

Chim trời đôi cánh mỏi
Biết tìm về nơi đâu
Hai linh hồn vụn vỡ
Để đôi ta cùng sầu

Hàn Sĩ Nguyên
 
GIỮA LƯNG CHỪNG NỖI NHỚ
 
Tiếng hát Đăng Tuấn
 

 
Tiếng hát Quang Minh
 

 
 



Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-10 03:00:17HanSiNguyen>
THIÊN THU NGẬM NGÙI


ANH ... BÂY GIỜ
 
Anh hỏi buồn không
Mà sao mi rướm lệ
Mắt rưng rưng
Đôi gò má phai hồng !

Anh bảo ngủ đi
Dựa vai anh mà ngủ
Gửi ước mơ lên muôn ngàn tinh tú
Hé môi hồng và khép nhẹ bờ mi

Anh hát êm êm
Như sóng cuộn êm đềm trôi về biển
Ngàn nỗi đau vụt theo nhau tan biến
Em có thấy mình lạc cõi thần tiên

Anh ru, ru mãi
Đường trần cheo leo anh chưa biết mỏi
Giấc ngủ thiên thu em đã ngủ rồi
Anh ...
      ... bây giờ ...
                  ... còn lại một mình thôi !!!

Hàn Sĩ Nguyên

CÒN CHĂNG TIẾNG AI CƯỜI

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm LĐT-Tiếng hát Đăng Tuấn

  
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0

Xin chân thành cám ơn nhạc sĩ Hàn Sĩ Nguyên đã phổ nhạc bài thơ THU NHỚ
của Mạc Nhân Sơn rất hay.  Mong nhạc sĩ thông cảm cho sự chậm trể và xin
chúc nhạc sĩ đạt nhiều thành công trong sáng tác.
                                      Mến chào
                                  MẶC NHÂN SƠN
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
Đăng nhập để trả lời
0
THIÊN THU NGẬM NGÙI



ANH...BÂY GIỜ 02
 
Anh nhìn mây bay
Mây trôi nổi,
            như đời anh trôi nổi
Thoắt Ðông, chợt Tây
Vào Nam , ra Bắc
Anh đi trong mưa lòng buồn chất ngất
 
Anh không hiểu mưa rơi hay anh khóc
Chỉ biết rằng mưa vẫn nhạt nhoà
Bóng hình em lãng đãng xa xa
Anh vẫy gọi
Em ơi !
Chờ anh với
 
Em chỉ cười buồn, chẳng nghe em nói
Bóng nhỏ tan dần như khói như mây
Như sương lan trên những ngọn cây
Như gió thoảng âm thầm qua huyệt mộ
 
Anh chết lặng buồn nhìn em tan vỡ
Hạnh phúc mong manh vượt quá tầm tay
Anh nhớ
Anh thương
Rải xót xa bay theo tiếng thở dài
Em nằm đó
Anh ngồi đây
Ðơn độc
 
Hàn Sĩ Nguyên
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-12 17:17:46HanSiNguyen>
THIÊN THU NGẬM NGÙI

ANH…BÂY GIỜ 03
 
Anh nghe gió thoảng
Thổi vi vu, qua gò vắng hoang vu
Nấm mộ cô liêu
Bụi đỏ mịt mù
Tấm bia đá xơ rơ nằm nghiêng ngả

Em nằm đó, khép đôi mi say ngủ
Mảnh hình hài ngày cũ hoá rong rêu
Tìm kiếm nơi đâu, hình bóng yêu kiều
Để an ủi,
Để ấp yêu che chở

Con đường nhỏ chợt tung bay bụi đỏ
Mắt anh cay, lệ ứa tự bao giờ
Bao năm qua anh vẫn đợi vẫn chờ
Em trở lại cùng anh chung gối mộng

Những ngày mưa rơi,
Những chiều gió lộng
Anh lang thang trên ngõ vắng ngày xưa
Mong ước gặp em giây phút tình cờ
Dù vẫn biết ...
          chỉ ước mơ ...
                       vô vọng .

Hàn Sĩ Nguyên
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
ANH…BÂY GIỜ 03

Anh nghe gió thoảng
Thổi vi vu, qua gò vắng hoang vu
Nấm mộ cô liêu
Bụi đỏ mịt mù
Tấm bia đá xơ rơ nằm nghiêng ngả

Em nằm đó, khép đôi mi say ngủ
Mảnh hình hài ngày cũ hoá rong rêu
Tìm kiếm nơi đâu, hình bóng yêu kiều
Để an ủi,
Để ấp yêu che chở

Con đường nhỏ chợt tung bay bụi đỏ
Mắt anh cay, lệ ứa tự bao giờ
Bao năm qua anh vẫn đợi vẫn chờ
Em trở lại cùng anh chung gối mộng

Những ngày mưa rơi,
Những chiều gió lộng
Anh lang thang trên ngõ vắng ngày xưa
Mong ước gặp em giây phút tình cờ
Dù vẫn biết ...
chỉ ước mơ ... 
vô vọng .

Hàn Sĩ Nguyên

_____________________________[/quote
 

 
GIÁ NHƯ EM...KHÔNG ĐI.
 
Anh như đồng khô cháy
Bởi thiếu em cơn mưa
Đường giờ bóng sớm trưa
Ngủ giờ mùa gió trống.
 
Tim thương như biển rộng
Vỗ nhịp mong em về
Cửa sổ như đôi mắt
Mở đợi em ,trăng mê.
 
Một lối thề chung hướng
Giữa đường nói biệt li
Người đi ,người quị ngã
Tương lai chẳng còn chi .
 
Ngày bây giờ ngắn lại
Đêm kéo dài hoen mi
Tìm em anh tìm mãi
Giá như em...Không đi.
 
MINH TUẤN
 
Thấy bài thơ bạn buồn quá.mình góp vui một chút nhé.Không biết có phải bài thơ của bạn đang tan nát vì chữ tình không nhỉ?Chúc bạn vui nhéHàn Sĩ Nguyên.
 
 
 
 
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
THIÊN THU NGẬM NGÙI
 
[color=springgreen]
GÓT EM ...
 
Gót em thuở lọt lòng
Êm êm như bằng bông
Mịn màng như tơ lụa
Bé bỏng gót sen hồng
 
Gót em thuở dậy thì
Tung tăng trên lối đi
Quấn quýt tà áo trắng
Trêu cợt mối tình si
 
Gót em thuở theo chồng
Nứt nẻ vì gió đông
Sạm đen vì nắng háp
Chai sạn bởi ruộng đồng
 

oOo
 
Gót em trong huyệt mộ
Xám một màu thê lương
Đoá sen hồng thuở đó
Trọn đời anh luyến thương
 
Hàn Sĩ Nguyên
 
GÓT EM
 
Thơ Hàn Sĩ Nguyên
Nhạc Bùi Sơn
Hòa âm HSN
 
Tiếng hát Đăng Tuấn
 


Nhạc bản
 

 
Cám ơn 2 bạn Mạc Nhân Sơn & Minh Tuấn đã ghé qua chơi và để lại lưu bút
Cám ơn nhiều... Thật nhiều...
HSN
 
[/color]
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
THIÊN THU NGẬM NGÙI
 
CÓ NHỮNG ĐÊM TRƯỜNG
 
Có những đêm trường thức trắng đêm
Lặng nhìn hoa nở muộn bên thềm
Lá rơi hờ hững ngờ ai bước
Thuyền trăng lờ lững gió ru êm
 
Có những đêm trường thơ thẩn bước
Một mình nhấm nháp nỗi đơn côi
Nghe hơi sương lạnh lòng tan nát
Văng vẳng đâu đây tiếng ai cười
 
Có những đêm trường nghe mưa rơi
Trọn đời thương nhớ cố nhân ơi
Âm dương hai ngả đà cách biệt
Giọt sầu tí tách mãi chưa vơi
 
Quẳng viết đi, quẳng viết đi thôi
Lệ đã đoanh đoanh khoé mắt rồi
Áo đơn thêm lạnh đêm mưa lạnh
Mặc mưa rả rích mặc đời trôi
 
Hàn Sĩ Nguyên
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
CHIỀU VỀ QUA NGÕ VẮNG
 
Diễn ngâm : Bích Ngọc

 
 
Chiều về qua ngõ vắng
Nghe cánh võng đong đưa
Bồng bềnh làn mây trắng
Ôi nhớ quá Xuân xưa
 
Chiều về qua ngõ vắng
Cây trút lá lao xao
Bờ tường hoa phớt nắng
Trơ hoang phế rong rêu
 
Đoàn tàu đi đi mãi
Hiu hắt trải sân ga
Một người đi đi mãi
Chua xót gửi riêng ta
 
Chiều về qua ngõ vắng
Mưa ướt đẫm sân rêu
Giọt đàn rung sâu lắng
Ai nhớ ai trong chiều ?
 
Ánh trăng rụng bên cầu
Chiều rơi nơi giang đầu
Cánh bèo trôi man mác
Người xưa nay về đâu ?
 
Kỷ niệm vùi viễn xứ
Sương khói phủ sầu thành
Bao giờ về chốn cũ
Nối chút tình mong manh ?
 
Tiếng đàn xa xa vọng
Khơi nỗi nhớ vẩn vơ
Giọt tương tư lắng đọng
Nhớ thương ai vô bờ
 
oOo
 
Đoàn tàu đi đi mãi
Sân ga còn hoang sơ
Một người đi đi mãi
Ai biết ai còn chờ ?
 
Hàn Sĩ Nguyên
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 4 5 » »»