Em Hương Giang tặng Anh
PHẢI LÒNG
Đàn cầm khéo nảy nên bông
Thương nhau trót đã phải lòng bấy nay.
Những là cuộn gió theo mây,
Những là buông tất tháng ngày theo đêm.
Ai làm cho mối tơ vương,
Cho quên lạc cả con đường mòn xưa.
Cho rơi câu hát thoi đưa,
Mặc tằm ăn rỗi kén vừa kéo tơ.
Dòng sông vắng tiếng đò đưa
Miếng trầu cay thủa mới vừa nồng vôi.
Say tình chao đảo đầy vơi
Theo làn mây trắng giăng trời đầy xuân.
Tiếng cô đơn gọi trong ngần...
PHẢI LÒNG
Đàn cầm khéo nảy nên bông
Thương nhau trót đã phải lòng bấy nay.
Những là cuộn gió theo mây,
Những là buông tất tháng ngày theo đêm.
Ai làm cho mối tơ vương,
Cho quên lạc cả con đường mòn xưa.
Cho rơi câu hát thoi đưa,
Mặc tằm ăn rỗi kén vừa kéo tơ.
Dòng sông vắng tiếng đò đưa
Miếng trầu cay thủa mới vừa nồng vôi.
Say tình chao đảo đầy vơi
Theo làn mây trắng giăng trời đầy xuân.
Tiếng cô đơn gọi trong ngần...

