📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

DẤU MÊ SI

196 trả lời, 18.605 lượt xem — Trang 6 / 7
CÒN ĐÂY MỘT NỤ HOA VÀNG
 
Thơ Hàn Sĩ Nguyên
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
Ca sĩ Đăng Tuấn
 
 
 
Ca từ
 
CÒN ĐÂY MỘT NỤ HOA VÀNG
Blue AbM 80
 
(................................................)
Người đã cho tôi không chỉ một Tình Yêu ngọt dịu
Mà đã cho tôi lòng nhân ái biết THƯƠNG YÊU NGƯỜi
Bé ơi – Bé ơi
Nhiều năm trôi
Chưa dứt ngậm ngùi
Nỗi nhớ chưa vơi
Còn đây nụ vông vang
Còn đây nụ hoa vàng
Tìm đâu tóc xõa vai ngang
(................................................)
 
Từ đáy tâm tư còn mãi trong tôi một tình yêu vời vợi
Nhà vắng cô liêu nhạt dấu hương yêu tìm đâu dáng xưa yêu kiều
Một mình dõi bóng trăng thanh
Chờ người từ cõi vô minh
Còn đây nụ vông vang
Còn đây nụ hoa vàng
Tìm đâu tiếng nói dịu dàng
(.................................................)
 
Người đã cho tôi không chỉ một Tình Yêu ngọt dịu
Mà đã cho tôi lòng nhân ái biết THƯƠNG YÊU NGƯỜi
Bé ơi – Bé ơi
Nhiều năm trôi
Chưa dứt ngậm ngùi
Nỗi nhớ chưa vơi
Còn đây nụ vông vang
Còn đây nụ hoa vàng
Tìm đâu ánh mắt mơ màng
(................................................)
 
Hàn Sĩ Nguyên
HSN-34-1005
 
 
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
CHẲNG THƯƠNG CON SUỐI BẠC LÒNG
 
Thơ Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
Audio Quang Đạt
 
Ca sĩ Quang Minh
 
 
Ca từ
 
CHẲNG THƯƠNG CON SUỐI BẠC LÒNG
 
Một sớm mai, nghe gió mách thì thầm
Núi rừng ơi, con suối đã bạc lòng
Mênh mang về Đông
Đuổi theo hư ảo
Núi đá nghẹn ngào
Nghìn dặm trông theo ....
 
Chẳng thương con suối bạc lòng
Chẳng mong con suối về nguồn
Núi đá dửng dưng
Đỉnh trời câm lặng
Núi đá lạnh lùng
Năm tháng rêu phong
 
Suối đi đi ...đi mãi mãi... đừng trở về
Suối quên đi ... quên quá khứ ... sá chi câu thề
Chơi vơi đầu non ... một vầng trăng lạnh
Hoa tuyết chập chùng ... giá lạnh hồn đơn
 
Hàn Sĩ Nguyên
HSN-30-895
 
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
BIỂN LẶNG
 
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
 
Ca sĩ Đăng Tuấn
 

 
Ca từ
 
BIỂN LẶNG
 
Em ơi ! Biển lặng, mà sao con sóng xa bạc đầu
Anh ơi ! Biển lặng, mà sao em khoé mắt rưng rưng
Ngày dài mênh mông
Mây trôi bềnh bồng
Chiều buồn mông lung
Hoa rơi chạnh lòng
Người đi thu ấy
Đất trời bâng khuâng
 
Em ơi ! Biển lặng, mà tâm tư héo hon dạt dào 
Anh ơi !Biển lặng, mà đêm nay sóng mắt nôn nao
Nhặt buồn gom vui
Đếm bước lặng thầm
Ngược ngược xuôi xuôi
Trôi theo dòng đời
Đi tìm chiếc bóng
Suốt đời đơn côi
 
Em ơi ! Biển lặng        
Đêm sâu thinh lặng     
Nhìn nhau xa vắng 
Chạm tay không ngờ     
 
Anh ơi ! Biển lặng
Xa xôi muôn dặm
Hồn hoang trống vắng
Khối sầu giăng giăng
 
HSN-01-016
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
Thơ Phạm Phú Hải

MỘNG MỊ

Đặt tên cho bò
Thả bò cho núi
Đặt tên cho núi
Thả núi cho bò

Một hôm bò ho
Tiếng ho cổ quái
Một hôm bò ho
Ta buồn biết mấy

Bò ơi núi ơi
Suốt đời ngây dại
Ta ơi ta ơi
Suốt đời ngây dại

Một hôm núi khóc
Tiếng lệ chứa chan
Một hôm núi khóc
Ta bỏ đi ngang

Đi ngang đi ngang, mà
Tênh tang tênh tang, hà
Hỏi mây in thạch ảnh
Vun vút tiếng sao sa

Ta có một bầy bò
Ta có một bầy núi
Ta để ngàn năm qua
Nửa khuya chụp bắt khói

Khói vụt khỏi tay ta
Chỉ còn một dấu lạnh.

Phạm Phú Hải

oOo

MỘNG MỊ

Thơ Phạm Phú Hải
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đình Thuận

Ca sĩ Đăng Tuấn



Ca từ

MỘNG MỊ

Đặt tên cho bò
Thả bò cho núi
Đặt tên cho núi
Thả núi cho bò

Một hôm bò ho
Tiếng ho cổ quái
Ta buồn biết mấy
Một hôm bò ho

Bò ơi núi ơi
Suốt đời ngây dại
Ta ơi ta ơi
Suốt đời dại ngây

Một hôm núi khóc
Suối lệ chứa chan
Một hôm núi khóc
Ta bỏ đi hoang

Đi ngang đi ngang nhà
Thênh thang nơi giang hà
Hỏi mây in thạch ảnh
Vun vút ánh sao sa

Ta có một bầy bò
Ta có một bầy núi
Nửa khuya chụp bắt khói
Ta để ngàn năm qua :]]

Chỉ còn một dấu lặng.
Khói vụt khỏi tay ta

Phạm Phú Hải
HSN-18-523

BÒ : cô người yêu yêu dấu của tác giả ???
NÚI : Ông em, ông bạn quý, hoặc ông đệ tử "thân thương" của tác giả ???
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-08 15:33:06HanSiNguyen>
ÐƯA NGUỜI
 
Thơ Hàn Sĩ Nguyên
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đình Thuận
 

Ca sĩ Ðăng Tuấn
 


 


Nhạc bản

Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-08 15:28:12HanSiNguyen>
Trích đoạn: HanSiNguyen

CON CHIM SÂU NHO NHỎ
 
Thơ Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Hàn Sĩ Nguyên
 
Ca sĩ Ðăng Tuấn
 
 




CON CHIM SÂU NHO NHỎ

Thơ Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đình Thuận

Ca sĩ Đăng Tuấn



Nhac bản
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
TRÊN ĐỈNH MUỘN PHIỀN

Thơ Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đình Thuận

Ca sĩ Đăng Tuấn



Trèo lên trên đỉnh Chapa
Ngó nghiêng nhìn xuống nóc nhà nhân gian
Mặc ai điên đảo khôn càn
Nhón chân cỡi áng mây ngàn phiêu du
Tình chỉ là một thoáng phù du
Yêu người một thuở thiên thu ngậm ngùi

Giũ đôi tay cho sạch nợ đời
Rừng xanh núi đỏ rong chơi một mình
Cũng đành một kiếp phù sinh
Trăm năm trăm tuổi riêng mình mình đau
Đàn ngân chưa dứt cung sầu
Lửng lơ thơ túi rượu bầu tìm quên

Đêm tàn rồi lại tàn đêm
Đong đưa ... trên đỉnh muộn phiền .... đong đưa

Hàn Sĩ Nguyên
HSN-34-1000
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
RU MÃI MỘT ĐỜI

MIDI diễn tấu



Này em, con chim nhỏ hiền hòa
Vì đâu đôi mắt lệ nhạt nhòa
Vì mưa ... chim non mất tổ
Vì giông ... xa lìa cội nguồn

Tôi ... người ... lẻ loi thân lãng tử
Tàn ... đêm ... ru chim trong ngậm ngùi
Ơi chim ơi ... Chớ bỏ cuộc chơi
Vì yêu thương ... Ru mãi một đời
===&gt;
Buồn chi, cho vương sầu mắt lệ
Buồn chi, cho đau lòng mẹ già
Đừng xa tôi, chớ lìa nguồn cội
Còn quanh đây ... hơi ấm tình người

Đêm nay ... buồn ...
Đàn cho chim nghe khúc nguyệt cầm
Sương rơi ... lạnh ...
Đường khuya bâng khuâng bước lặng thầm
Ngủ đi chim ...
Lặng đi tim ...
Đây cung đàn bình yên

(Trở lại Buồn chi ... )===&gt;

Ngủ đi chim ...
Lặng đi tim ...
Đây cung đàn bình yên

Hàn Sĩ Nguyên
HSN-35-1049
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-08 07:54:54HanSiNguyen>
ANH CHỢT BUỒN ...

Xưa bên em,
Anh ví mình như ngọn gió lưng đồi
Cam tâm thoảng bên đời em lặng lẽ
Hát tiếng ru êm, lau khô dòng lệ
Giọt đàn vui khi em hé môi cười

Anh chợt buồn khi ngắm ánh sao rơi
Đêm mưa lạnh vụt bờ môi thêm lạnh
Đường về xa, mảnh hồn đơn hiu quạnh
Bước chân hoang lơ đễnh đỉnh muộn phiền

Ngơ ngẩn nhìn em ru giấc bình yên
Lòng quặn thắt khi em đau quặn thắt
Chợt rưng rưng khi em sa nước mắt
Đời mong manh và tình cũng mong manh

Triều mông mênh mà buồn cũng mông mênh
.........................

Hàn Sĩ Nguyên
06 April 2009
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-08 15:22:02HanSiNguyen>
ANH CHỢT BUỒN

Thơ Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

MIDI diễn tấu



Ca từ

ANH CHỢT BUỒN ...
AM 100

Xưa bên em,
Anh ví mình như ngọn gió lưng đồi
Cam tâm thoảng bên đời em lặng lẽ
Hát tiếng ru êm, lau khô dòng lệ
Giọt đàn vui khi em hé môi cười

Anh chợt buồn
Anh chợt buồn khi ngắm ánh sao rơi
Đêm mưa lạnh bờ vai thêm lạnh
Đường về xa, nửa hồn hiu quạnh
Bước chân hoang lơ đễnh đỉnh muộn phiền

Ngơ ngẩn nhìn em ru giấc bình yên
Lòng quặn thắt khi em đau quặn thắt
Chợt rưng rưng khi em sa nước mắt
Đời mong manh và tình cũng mong manh

(Trở lại từ đầu)

Chợt rưng rưng khi em sa nước mắt
Đời mong manh và tình cũng mong manh

Triều mông mênh mà buồn cũng mông mênh

Hàn Sĩ Nguyên
HSN-35-1050
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0

Bài nguyện Mùa Phục Sinh

LẠY CHÚA ! CHÚA BỎ CON Ư ?
(ELI ! ELI ! LAMMA SABATTHANY !)



Lạy Chúa ! Chúa bỏ con sao ?
Lạy Chúa ! Chúa bỏ con sao ? (1)

Hoang vắng vườn Dầu
Trọn đêm thức trắng (2)
Gà chưa gáy sáng
Hai lần lòng đau (3)

Chúa ơi !
Chúa ơi !

Tích oán cưu hờn
Nụ hôn ghi dấu (4)
Chạy theo hư ảo
Bán đứng linh hồn (5)

Lạy Chúa ! Chúa bỏ con ư ?
Lạy Chúa ! Chúa bỏ con ư ?

Chén đắng của đời
Thành tâm bái lãnh
Thánh giá của Người
Nào dám buông lơi (6)

Chúa ơi !
Chúa ơi ! (6)

Danh xấu tội đồ
Mão gai xin nhận
Trên đồi núi Sọ
Cam máu xương rơi (6)

ELI ! ELI !
LAMMA SABATTANI !
ELI ! ELI !
Vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi !

Chúa có về nhà Chúa
Xin đừng quên chúng tôi ! (7)

Hàn Sĩ Nguyên
-Kính dâng-

=============
GHI CHÚ :

(1)-Nguyên văn câu nguyện của Chúa Jesus khi chịu khổ hình đóng đinh và tử nạn trên cây thập giá :
-“ELI ! ELI ! LAMMA SABATTANI !”.
Nghĩa là “Lạy Chúa ! Lạy Chúa ! Chúa bỏ con sao ?”
Vì lúc ấy trong lòng Ngài quá sức cô đơn qua ý nghĩ mình đã bị Đức Chúa Cha bỏ rơi !
Quân dữ nghe câu ấy lại chế nhạo rằng :
-“Kià, Hắn đang gọi ông tiên tri Elya đến cứu !!!”

(2)-Trong vườn cây Dầu, đêm thứ năm Tuần Thánh, đêm trước ngày chịu nạn, Chúa Jesus đã thức trắng để cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha xin tha thứ tội khiên cho nhân loại . Trong giây phút cô đơn nhất, Chúa gọi các đệ tử thân thiết nhất :
-“Phê-rô ơi ! Gio-an ơi ! Gia-cô-bê ơi !” .
Nhưng mọi người đều ngủ cả .
Lúc đau khổ nhất, Chúa chỉ có một mình !!!

(3)-Đại tông đồ Phê-rô trong đêm ấy, trước khi gà gáy sáng, đã chối Chúa hai lần , vì sợ bị liên luỵ :
-“Tôi không phải là học trò của Người ấy !”

(4)-Tông đồ Juda, người được giao trách nhiệm quản lý tài chánh, đã bán Chúa lấy 30 đồng bạc với ước hẹn rằng :
-“Hễ tôi hôn ai , hãy bắt người ấy !”

(5)-Cuối cùng, sau khi Chúa tử nạn, Juda -không hiểu vì hối hận hay vì hoảng sợ- đã tự sát .

(6)-Lời Chúa Jesus tâm sự và cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha trong Vườn Cây Dầu.

(7)-Lời “Kẻ trộm lành” trên cây thập giá, khi bị đóng đinh cùng một lượt với Chúa Jesus :
-“Lạy Chúa ! Khi nào Chúa về đến nước Chúa , xin Ngài hãy nhớ đến chúng tôi”.
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Đỉnh muộn phiền . . .


Bên biển chiều nay sóng lăn tăn
Nghe như có những bước chân thầm
Nghe giọng nói quen - làn hơi ấm
Thổi chút ngẹn ngào len trái tim

Em đứng ven bờ biển cheo leo
Đường mây thăm thẳm chạm sườn đèo
Chạm vùng tâm tư rưng hiu hắt
Sóng nước vỡ toang ướt môi đào

Nhìn lên để tìm ánh mắt anh
Tìm nét thân thương tia ấm êm
Những cụm mây giăng gọi mưa đến
Chơi vơi chỉ thấy đỉnh muộn phiền


aB - April 2009 
 
 
 
 
 
Chào anh HSN [;)] "Đỉnh Muộn Phiền" quote từ "Anh Chợt Buồn" [:)]
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Cám ơn aB đã đăng thơ
Cám ơn cả lời chúc PHỤC SINH nữa
aB luôn vui nhé
:)
HSN
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-13 01:00:42HanSiNguyen>
==================
HSN-VN Thư Quán
==================

DẤU MÊ SI
LỤC NGÔN THỂ - LƯỠNG ĐẦU XÀ
LIÊN HOÀN KHÚC
BÈO DẠT MÂY TRÔI
THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ
TIẾNG RU
THƠ MÙA VU LAN
GIÁNG SINH
TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN
HSN & Friend : CỎ YÊU ƠI
HSN & Friends : BẬU ƠI

oOo

THI PHÁP
Tuyển Tập BLUE and JAZZ
ĐIỆU BUỒN AN TÂY
HSN & FRIENDS
DÂN CA HSN
THÁNH CA HSN

oOo

Trang bạn

NGÀY ẤY (Nguyễn Khánh Linh)
HƯƠNG BƯỞI (Trần Hương Giang)

======================================
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-11 00:09:46HanSiNguyen>
Thơ Trúc Mai

VỤNG DẠI TÌNH ĐẦU

Em xưa tính hay hờn dỗi
Giận ai, cứ ngoảnh mặt đi.
Anh xưa vẫn luôn nhận lỗi
Thật lòng chẳng biê’t lỗi chi!

Em xưa hồn đầy mơ mộng
Hái hoa, bắt bướm, làm thơ.
Em xưa như sương vừa đọng
Chuyện đời còn lắm ngu ngơ.

Em xưa đường tình bỡ ngỡ
Bước vào, cứ ngỡ rằng chưa.
Em xưa ép hoa trong vở
Phượng hồng gởi gấm niềm mơ.

Anh xưa ngập ngừng e ngại
Thương thầm chẳng nói một câu!
Em xưa chút lòng tự ái
Đường đời ta lạc mất nhau

Ta xưa ... mỗi khi nhớ lại
Thương sao vụng dại tình đầu

Trúc Mai

oOo

VỤNG DẠI TÌNH ĐẦU

Thơ Trúc Mai
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đình Thuận

Ca sĩ Đăng Tuấn



Ca từ

VỤNG DẠI TÌNH ĐẦU

Em xưa tính hay hờn dỗi
Giận ai, ngoảnh mặt quay đi.
Anh xưa vẫn luôn nhận lỗi
Thật lòng chẳng biết lỗi gì !

Em xưa hồn đầy mơ mộng
Hái hoa, bắt bướm, làm thơ.
Em xưa sương mai vừa đọng
Chuyện đời còn lắm ngu ngơ.

Em xưa đường tình bỡ ngỡ
Bước vào, cứ ngỡ rằng chưa.
Em xưa ép hoa trong vở
Phượng hồng gởi gấm niềm mơ.

Anh xưa ngập ngừng e ngại
Thương thầm không nói nên câu !
Em xưa chút lòng tự ái
Đường đời để lạc mất nhau
===&gt;
Em xưa đường tình bỡ ngỡ
Bước vào, cứ ngỡ rằng chưa.
Em xưa ép hoa trong vở
Phượng hồng gởi gấm niềm mơ.

Anh xưa ngập ngừng e ngại
Thương thầm không nói nên câu !
Em xưa chút lòng tự ái
Đường đời để lạc mất nhau

Em nay không còn hờn dỗi
Giận đời, để mặc đời trôi.
Anh nay thuyền tình lạc lối
Theo dòng nước lũ cuốn trôi !

Em nay không còn mơ mộng
Thời gian nước chảy qua cầu.
Mỗi khi chạnh lòng nhớ lại
Thương sao vụng dại tình đầu ===&gt;
---------------------------------
(Mỗi khi chạnh lòng nhớ lại
Thương sao vụng dại tình đầu )

Trúc Mai
HSN-05-129
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0



ANH CHỢT BUỒN

Thơ Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Tiếng hát Đăng Tuấn



Ca từ

ANH CHỢT BUỒN ...
AM 100

Xưa bên em,
Anh ví mình như ngọn gió lưng đồi
Cam tâm thoảng bên đời em lặng lẽ
Hát tiếng ru êm, lau khô dòng lệ
Giọt đàn vui khi em hé môi cười

Anh chợt buồn
Anh chợt buồn khi ngắm ánh sao rơi
Đêm mưa lạnh bờ vai thêm lạnh
Đường về xa, nửa hồn hiu quạnh
Bước chân hoang lơ đễnh đỉnh muộn phiền

Ngơ ngẩn nhìn em ru giấc bình yên
Lòng quặn thắt khi em đau quặn thắt
Chợt rưng rưng khi em sa nước mắt
Đời mong manh và tình cũng mong manh

(Trở lại từ đầu)

Chợt rưng rưng khi em sa nước mắt
Đời mong manh và tình cũng mong manh

Triều mông mênh mà buồn cũng mông mênh

Hàn Sĩ Nguyên
HSN-35-1050

Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
HƯƠNG GIANG

Thơ Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

MIDI diễn tấu



Ca từ

HƯƠNG GIANG
Dm 80

Đây Hương giang, lặng lờ soi bóng dưới chân Ngự Bình
Đây Hương giang, lửng lơ con nước gió mát trăng thanh
Giã Vân Lâu xuôi về Hoàng Thành
Qua Trường Tiền Đây Đại Nội ngổn ngang hưng phế
Áo xưa đâu
Tím nhạt màu
Nước lung linh
Sóng bạc đầu

Ơi Hương Giang, áo ai bay, tím đường chiều
Ơi Hương Giang, bước chân vui, bướm dập dìu
Giấc mơ hồng tàn phai theo bóng chim về ngàn
Xa mù khơi tan giấc mộng đời
Tóc mây bay
Xõa sợi buồn
Tóc mây ơi
Tiếc sợi buồn

Đêm ... vang tiếng ai hò
Dòng Hương ... Ngơ ngác con đò
Đêm ... bên lầu thiếu phụ
Lặng thầm ... Dõi mắt xa xăm
Ôi ... Giấc xuân lạnh lùng
Khát khao mặn nồng
Đêm ... Ôm con chờ chồng
Lẻ loi chiếc bóng cô phòng
(Lẻ loi chiếc bóng cô phòng)

&lt;===&gt;

Ơi Hương Giang, áo ai bay, tím đường chiều
Ơi Hương Giang, bước chân vui, bướm dập dìu
Giấc mơ hồng tàn phai theo bóng chim về ngàn
Xa mù khơi tan giấc mộng đời
Tóc mây bay
Xõa sợi buồn
Tóc mây ơi
Tiếc sợi buồn
--------------------
Tóc mây bay
Xõa sợi buồn
Tóc mây ơi
Tiếc sợi buồn

Hàn Sĩ Nguyên
HSN-36-1051
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0

HƯƠNG GIANG

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Tiếng hát Đăng Tuấn


Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-10 12:49:15HanSiNguyen>
LẶNG IM NGHE MƯA 04

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên

MP3 diễn tấu



LẶNG IM NGHE MƯA 04

Chủ nhật buồn Người bỏ ta đi
Trời mưa từng giọt sầu lạnh lẽo vương mi
Vẳng chân mây tiếng nói nhu mì
Đóm khơi trêu leo lét trăng thề

Vị hương yêu còn đẫm trên môi
Ngờ đâu tình xa bay chua xót nỗi đời
Trắng đêm say bên giàn hoa giấy
Gửi tâm tư về phía cuối trời

Lặng im nghe mưa
Buồn loang trong thơ
Đêm trường cô tịch
Ôm giấc mộng hờ

Mơ bóng ai về
Nối tiếp câu thề
Bàng hoàng cuối mộng
Trăng rớt bên hè

Vườn hoang vu còn chút hương xưa
Người ơi sầu tôi rơi ấm ức cung chờ
Bước âm thầm nhặt chút hương thừa
Giấu mê si dưới lớp rêu mờ

&lt;===&gt;

Lặng im nghe mưa
Buồn loang trong thơ
Đêm trường cô tịch
Ôm giấc mộng hờ

Mơ bóng ai về
Nối tiếp câu thề
Bàng hoàng cuối mộng
Trăng rớt bên hè

Vườn hoang vu còn chút hương xưa
Người ơi sầu tôi rơi ấm ức cung chờ
Bước âm thầm nhặt chút hương thừa
Giấu mê si dưới lớp rêu mờ

Giấu mê si dưới lớp rêu mờ

Hàn Sĩ Nguyên
HSN-36-1055
03 May 2009
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
LẶNG IM NGHE MƯA 04

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ Đăng Tuấn

Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0

EM NHỚ NGƯỜI

Thơ Cát Thy
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Nguyễn Vĩnh Diệu
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Quỳnh Lan


Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0

KHOẢNG CÁCH

Thơ Cát Thy
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đình Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Quỳnh Lan



Ca từ

KHOẢNG CÁCH

(INTRO : Người có về ...xin nhẹ tay khép cửa
Nhắc chuyện xưa... uống cạn chén nồng say)

Hà Nội dấu yêu ... có một loài ...hoa trăng trắng
Rơi rụng bên đường ...cho phố cổ ...ngất ngây say
Áo len em ...cài lặng lẽ ...dưới hàng cây
Hương vẫn thơm ... trên đường hoa mỗi tối

Gió thả lơi ...vuốt ve ...làn tóc rối
Chuyến tàu về ...gieo rắc ...muôn niềm vui
Tay vẫy bàn tay
Rơi nỗi buồn rơi
Gương hồ thu ...
Mưa tuôn thấm ướt
Ô cửa nhỏ bâng khuâng
Ôm rưng rức nỗi buồn
(Ôm rưng rức nỗi buồn)
==================
Trời mênh mông
Vòng tay cũng mênh mông
Người điên nhớ ...những ngày xưa ...sa nước mắt
Mây đen lấp ...khoảng trời gần ...thành xa tít tắp
Hương của mùa ...ôi ngây ngất, người ơi

Khoảng cách xa xăm ...mấy mùa hoa sữa
Sương rơi rơi ...hoa nở ....hương nhẹ bay
Người có về ...xin nhẹ tay khép cửa
Nhắc chuyện xưa... uống cạn ...chén nồng say

Người có về ... hãy ...nhẹ tay khép cửa ...người ơi !

(Trở lại Trời mênh mông ...)
====================
CODA
Người có về ... hãy ...nhẹ tay khép cửa ...người ơi !

Cát Thy
HSN-28-835
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-07 11:21:04HanSiNguyen>
ĐÊM VỠ OÀ MỘNG MỊ

Tàn đêm đi với người
Hoà nhịp với đất trời
Hai cung lòng đang nổi sóng em ơi
Nghe hương tình loang trong gió xa khơi

Sương khuya rơi nhoà nhạt
Xa xa nghe biển hát
Đêm sóng xô ì ầm
Chen tiếng yêu thì thầm

Thả lơi suối tóc buồn
Mặc cho cơn gió vờn
Những bàn chân duỗi song song cho xa chợt thành gần
Vai kề vai tay cầm tay đi cho hết đường trần

Đêm vỡ òa mộng mị
Cho tiếng yêu thầm thì

oOo

Bờ môi ai hé cười
Giọt đàn ngân dốc đời
Khơi ân tình đêm dậy sóng chơi vơi
Đêm chan hòa hai tâm thức buông lơi

Em ơi tim hòa nhịp
Vân vê từng sợi tóc
Nghe suối reo dịu hiền
Quên thế gian muộn phiền

Đường về xa ngút ngàn
Thả trôi trong suối đàn
Những bàn chân duỗi song song cho xa chợt thành gần
Vai kề vai tay cầm tay đi cho hết đường trần

Đêm vỡ òa mộng mị
Cho tiếng yêu thầm thì

Hàn Sĩ Nguyên
HSN-36-1057
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0

ĐÊM VỠ OÀ MỘNG MỊ

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên

MIDI diễn tấu


Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0

 

Note nhớ chơi vơi . . .
 

Anh ôm đàn - dạo khúc ca tình nhớ
Dạo cung thơ vàm võ tiếng thương Iu
Thông lao xao du dương lá vi vu
Thổi rèm Xuân thoảng hương trầm ngan ngát
 
Anh dạo note lời tình ca em viết
Nhỡ mưa rơi - bóng tối đón ai về
Suối tóc mây huyền thoại đắm đê mê
Hơi thở ấm bên lửa hồng rực cháy
 
Gẩy phím đàn rất nhẹ trong đêm vắng
Mơ âm thanh vọng xa vút trời mây
Vượt đại dương đến bờ cát - chốn nay
Ngân vào tim note nhớ dâng vơi đầy
 

aB - May 2009

Đăng nhập để trả lời
0

Cám ơn Ánh Bích & Leo đã đăng thơ
Cám ơn nhiều ... thật nhiều
:):):)
HSN
========================

ĐÊM VỠ OÀ MỘNG MỊ

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ Đăng Tuấn



Tàn đêm đi với người
Hoà nhịp với đất trời
Hai cung lòng đang nổi sóng em ơi
Nghe hương tình loang trong gió xa khơi

Sương khuya rơi nhoà nhạt
Xa xa nghe biển hát
Đêm sóng xô ì ầm
Chen tiếng yêu thì thầm

Thả lơi suối tóc buồn
Mặc cho cơn gió vờn
Những bàn chân duỗi song song cho xa chợt thành gần
Vai kề vai tay cầm tay đi cho hết đường trần

Đêm vỡ òa mộng mị
Cho tiếng yêu thầm thì

oOo

Bờ môi ai hé cười
Giọt đàn ngân dốc đời
Khơi ân tình đêm dậy sóng chơi vơi
Đêm chan hòa hai tâm thức buông lơi

Em ơi tim hòa nhịp
Vân vê từng sợi tóc
Nghe suối reo dịu hiền
Quên thế gian muộn phiền

Đường về xa ngút ngàn
Thả trôi trong suối đàn
Những bàn chân duỗi song song cho xa chợt thành gần
Vai kề vai tay cầm tay đi cho hết đường trần

Đêm vỡ òa mộng mị
Cho tiếng yêu thầm thì

Đêm vỡ òa mộng mị
Cho tiếng yêu thầm thì

Hàn Sĩ Nguyên
HSN-36-1057

Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
SOI BÓNG

Hàn Sĩ Nguyên



Em nàng tiên, dịu dàng soi bóng nước ao làng
Bóng chiều nghiêng, vẩn vơ vạt nắng rơi ven đàng
Bên hàng hiên, lẻ loi chiếc bóng giữa hoàng hôn
Sáo chiều êm, lặng im nghe sóng vỗ mạn thuyền

Mây về đâu, lửng lơ mây trắng bay ngang đầu
Nhớ người yêu, ngẩn ngơ xõa tóc hong sương chiều
Bên thềm xuân, bài thơ năm ấy vẫn còn ngân
Tiếng đàn ai, thoảng qua trong gió khúc ngại ngần

Cánh buồm nâu, nay về đâu ?
Nửa hồn đắm đuối đáy sông Ngâu
Hoa tàn rơi, cánh bèo trôi
Trùng trùng vạn lý sóng chơi vơi
Mối tình điên, hay tiền duyên ?
Chỉ hồng khôn níu gót chinh yên
Thôi thì thôi, cũng đành thôi
Dửng dưng cho số kiếp ngậm ngùi

Sương còn rơi, người đi góc núi hay chân trời ?
Con thuyền mơ, nổi trôi năm tháng mãi đợi chờ
Đêm lả lơi, ngàn sao lấp lánh giữa trùng khơi
Chút tình vương, người ơi muôn thuở vẫn hoài thương

Hàn Sĩ Nguyên (2003)
HSN-03-079
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-15 00:53:32HanSiNguyen>
SOI BÓNG

Sáng tác Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ Đăng Tuấn




Em nàng tiên, dịu dàng soi bóng nước ao làng
Bóng chiều nghiêng, vẩn vơ vạt nắng rơi ven đàng
Bên hàng hiên, lẻ loi chiếc bóng giữa hoàng hôn
Sáo chiều êm, lặng im nghe sóng vỗ mạn thuyền

Mây về đâu, lửng lơ mây trắng bay ngang đầu
Nhớ người yêu, ngẩn ngơ xõa tóc hong sương chiều
Bên thềm xuân, bài thơ năm ấy vẫn còn ngân
Tiếng đàn ai, thoảng qua trong gió khúc ngại ngần

Cánh buồm nâu, nay về đâu ?
Nửa hồn đắm đuối đáy sông Ngâu
Hoa tàn rơi, cánh bèo trôi
Trùng trùng vạn lý sóng chơi vơi
Mối tình điên, hay tiền duyên ?
Chỉ hồng khôn níu gót chinh yên
Thôi thì thôi, cũng đành thôi
Dửng dưng cho số kiếp ngậm ngùi

Sương còn rơi, người đi góc núi hay chân trời ?
Con thuyền mơ, nổi trôi năm tháng mãi đợi chờ
Đêm lả lơi, ngàn sao lấp lánh giữa trùng khơi
Chút tình vương, người ơi muôn thuở vẫn hoài thương

Hàn Sĩ Nguyên (2003)
HSN-03-079
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
Thơ NguyễnQuang Minh

Chờ

phố vắng đêm sâu mưa lạnh
vụt khuất xa em để lại tiếng...chờ
Chờ ơi xin em đừng động mạnh
Anh sợ tan hương thu

chờ ơi nếu em mở cửa
xin nhẹ tựa như chưa

Anh muốn mình đan tay
Hương thu đan hơi thở
Anh muốn em uống say
Cho hương thu rạn vỡ

Anh muốn hồn em mở
Cho hương thu nằm im
chờ ơi xin hãy níu ta lại
chờ ơi đừng để em đi qua

chờ ơi nếu em mở cửa
xin nhẹ tựa bao giờ

Nguyễn Quang Minh

oOo

CHỜ

Thơ Nguyễn Quang Minh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Ca sĩ Quang Minh



Chờ ơi nếu đêm về mở cửa
Thì xin nhẹ tựa bao giờ

Phố vắng đêm sâu mưa lạnh
Vụt khuất xa em để lại tiếng...chờ
Chờ ơi xin em đừng động mạnh
Anh sợ tàn hương thu

Chờ ơi nếu đêm về mở cửa
Thì xin nhẹ tựa như chưa

Anh muốn mình đan tay
Hương thu hòa hơi thở
Anh muốn cùng em say
Cho rạn vỡ đêm này

Anh muốn hồn em mở
Cho nỗi nhớ nằm im
Chờ ơi hãy níu hồn ta lại
Chờ ơi đừng để em lẻ loi

Chờ ơi nếu đêm về mở cửa
Thì xin nhẹ tựa bao giờ

Nguyễn Quang Minh
HSN-18-515
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0

MỪNG SINH NHẬT

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Xuân Lâm

Ca sĩ Đăng Tuấn



Nhạc bản
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 3 4 5 6 7 » »»