📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*

7.441 trả lời, 642.396 lượt xem — Trang 139 / 249

Buồn vui xướng họa

Đêm buồn xếp chữ chỉ mình thôi
Dõi mắt mong chờ đến hụt hơi
Nhắn gió trao tin cùng góc phố
Nhờ mây kiếm lão khắp phương trời
Bao ngày nhớ bạn lòng tê tái
Một sớm mong tình má kém tươi
Xướng họa trò chơi người trí thức
Mà sao lắm kẻ nghĩ xa vời

Vancali 4.26.09



Trò chơi chữ nghĩa...


Chữ nghĩa cũng là chữ nghĩa thôi...
Làm gi đến thở chẳng ra hơi ...?
Văn qua thơ lại một màn ảnh.
Bạn đấy tớ đây hai góc trời
Bửa nọ...đẩy đưa nên giận dữ..
Hôm nay xướng họa lại cười tươi.
Văn chương thi phú là như vậy...
Một thú vui chơi thật tuyệt vời..!!!
dp
 
 
Lâu quá không vào trang thơ không biết Van mang thơ của HP đi...khoe, hì ghé qua họa với Van một bài chơi há, khi nào rảnh và có hứng thú Hp sẽ ghé thường, dạo này lu bu quá. CHúc Van luôn vui và thơ luôn mới mẻ.
[sm=40.gif][sm=beerchug.gif][sm=blowing%20kisses.gif]
 
Chỉ Là Vui
 
Xướng họa vẫn là xướng họa thôi
Đừng nên suy diễn chỉ hao hơi
Lời to giải bớt thành im thít
Chuyện nhỏ khui ra cũng động trời
Quý hóa sang đề câu hí lộng
Thương yêu ghé tặng nụ cười tươi
Dẫu đường, dẫu muối cùng san xẻ
Bỏ mặc ngoài tai sự nửa vời
 
hì hì
 
Tú Hàn
 
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: THI NANG

 CHO HỎI …

Cho hỏi thăm người một chút thôi
Nàng thơ sao lặng tiếng im hơi
Xưa đem trăng gió hòa chung cốc
Nay để rồng mây lặn cuối trời
Tình đã lên men nồng rượu mới
Ý còn núp bóng giấu màu tươi
Bắt thang lên nhắn ông cầm sổ
Chớ bận tâm chi chuyện ‘nửa vời’ !

Lá chờ rơi 26/04/09

Tình Đây Nghĩa Ấy
Nàng thơ đi vắng một chút thôi
Tâm hồn phiêu bạt khắp muôn nơi
Trí theo trăng gió hòa muôn hướng
Thân vẫn ngồi yên giữa đất trời
Tay phím ươm thơ hòa khúc mới
Ân tình vẫn giữ một màu tươi
Đếm sao cho hết dòng châu đổ
Tình đây nghĩa ấy quả tuyệt vời
Mytutru_26.4.2009



 Thân chào Bác Lá cùng huynh Mytutru
 
Buồn vui xướng họa
 
Đêm buồn xếp chữ chỉ mình thôi
Dõi mắt mong chờ đến hụt hơi
Nhắn gió trao tin cùng góc phố
Nhờ mây kiếm lão khắp phương trời
Bao ngày nhớ bạn lòng tê tái
Một sớm mong tình má kém tươi
Xướng họa trò chơi người trí thức
Mà sao lắm kẻ nghĩ xa vời
 
Vancali 4.26.09
 
NỬA CHỪNG VỜI
Người đâu dễ mến thế thì thôi.
Quần áo te tua gió thóang hơi
Cổ trắng vai trần nghiêng ngả đất
Má hồng gót ngọc mịt mờ trời
Gờ  đuôi mắt liếc hoa hiu hắt
 Bờ khóe môi duyên bướm thắm tươi
Bao kẻ nối đuôi thèm khát đợi.
Thôi thì vui lấy...nửa chừng vời.
Trần Mạnh Hùng
 
XA VỜI
 
Bây giờ chỉ có một mình thôi
Đuổi bóng theo hình suýt đứt hơi
Thờ thẫn trông mây sa mặt đất
Bơ vơ ngắm nhạn vẽ lưng trời
Đầu đường liễu rũ màu thêm úa
Cuối nẻo thông buồn sắc bớt tươi
Tình cũ chìm sâu vào dĩ vãng
Lối xưa ngoảnh lại đã xa vời
Thi Nang


YÊU AI ….

Biết người biết của biết mình thôi
Dựa cột mà nghe* lúc thiếu hơi
Nhớ bạn kiếm vòng quanh quả đất
Yêu ai theo tận bảy tầng trời
Tình xuân mãi ước tình son trẻ
Ý muộn luôn tìm ý đẹp tươi
Bất chấp non cao cùng biển rộng
Con tim đâu biết chuyện xa vời.

Lá chờ rơi 28/04/09

* thành ngữ : Dốt thời dựa cột mà nghe


Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0

 CHO HỎI …

Cho hỏi thăm người một chút thôi
Nàng thơ sao lặng tiếng im hơi
Xưa đem trăng gió hòa chung cốc
Nay để rồng mây lặn cuối trời
Tình đã lên men nồng rượu mới
Ý còn núp bóng giấu màu tươi
Bắt thang lên nhắn ông cầm sổ
Chớ bận tâm chi chuyện ‘nửa vời’ !

Lá chờ rơi 26/04/09

Tình Đây Nghĩa Ấy
Nàng thơ đi vắng một chút thôi
Tâm hồn phiêu bạt khắp muôn nơi
Trí theo trăng gió hòa muôn hướng
Thân vẫn ngồi yên giữa đất trời
Tay phím ươm thơ hòa khúc mới
Ân tình vẫn giữ một màu tươi
Đếm sao cho hết dòng châu đổ
Tình đây nghĩa ấy quả tuyệt vời
Mytutru_26.4.2009



 Thân chào Bác Lá cùng huynh Mytutru
 
Buồn vui xướng họa
 
Đêm buồn xếp chữ chỉ mình thôi
Dõi mắt mong chờ đến hụt hơi
Nhắn gió trao tin cùng góc phố
Nhờ mây kiếm lão khắp phương trời
Bao ngày nhớ bạn lòng tê tái
Một sớm mong tình má kém tươi
Xướng họa trò chơi người trí thức
Mà sao lắm kẻ nghĩ xa vời
 
Vancali 4.26.09
 
NỬA CHỪNG VỜI
Người đâu dễ mến thế thì thôi.
Quần áo te tua gió thóang hơi
Cổ trắng vai trần nghiêng ngả đất
Má hồng gót ngọc mịt mờ trời
Gờ  đuôi mắt liếc hoa hiu hắt
 Bờ khóe môi duyên bướm thắm tươi
Bao kẻ nối đuôi thèm khát đợi.
Thôi thì vui lấy...nửa chừng vời.
Trần Mạnh Hùng
 
XA VỜI
 
Bây giờ chỉ có một mình thôi
Đuổi bóng theo hình suýt đứt hơi
Thờ thẫn trông mây sa mặt đất
Bơ vơ ngắm nhạn vẽ lưng trời
Đầu đường liễu rũ màu thêm úa
Cuối nẻo thông buồn sắc bớt tươi
Tình cũ chìm sâu vào dĩ vãng
Lối xưa ngoảnh lại đã xa vời
Thi Nang


YÊU AI ….

Biết người biết của biết mình thôi
Dựa cột mà nghe* lúc thiếu hơi
Nhớ bạn kiếm vòng quanh quả đất
Yêu ai theo tận bảy tầng trời
Tình xuân mãi ước tình son trẻ
Ý muộn luôn tìm ý đẹp tươi
Bất chấp non cao cùng biển rộng
Con tim đâu biết chuyện xa vời.

Lá chờ rơi 28/04/09

* thành ngữ : Dốt thời dựa cột mà nghe
 
Trò chơi chữ nghĩa...

Chữ nghĩa cũng là chữ nghĩa thôi...
Làm gi đến thở chẳng ra hơi ...?
Văn qua thơ lại một màn ảnh.
Bạn đấy tớ đây hai góc trời
Bửa nọ...đẩy đưa nên giận dữ..
Hôm nay xướng họa lại cười tươi.
Văn chương thi phú là như vậy...
Một thú vui chơi thật tuyệt vời..!!!
dp
 
 
Lâu quá không vào trang thơ không biết Van mang thơ của HP đi...khoe, hì ghé qua họa với Van một bài chơi há, khi nào rảnh và có hứng thú Hp sẽ ghé thường, dạo này lu bu quá. CHúc Van luôn vui và thơ luôn mới mẻ.
[sm=40.gif][sm=beerchug.gif][sm=blowing%20kisses.gif]
 
Chỉ Là Vui
 
Xướng họa vẫn là xướng họa thôi
Đừng nên suy diễn chỉ hao hơi
Lời to giải bớt thành im thít
Chuyện nhỏ khui ra cũng động trời
Quý hóa sang đề câu hí lộng
Thương yêu ghé tặng nụ cười tươi
Dẫu đường, dẫu muối cùng san xẻ
Bỏ mặc ngoài tai sự nửa vời
 
hì hì
 
Tú Hàn
 
 
Xin Thưa
 
Hôm giờ bận việc chẳng vào thôi
Chứ thật trong lòng rất nhớ hơi
Thắp thỏm chờ tin nơi cuối bể
Nôn nao thấy bạn phiá chân trời
Lời thơ trộn lẫn tình ngào ngọt
Ý chữ hoà pha nghiã thắm tươi
Bởi thế làm sao mà có thể
Quên người tri kỷ chốn xa vời
 
Sương Anh

 

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Tứ Trụ

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

()
__oOo__
HƯ  KHÔNG
Yêu nhau là nỗi nhớ tràn dâng
Tâm thóat thành thơ kết đá vàng
Mỗi ý, mỗi câu trong sở nguyện
Mỗi lời, mỗi chữ thấm tâm can
Tình yêu chìm đắm vào cung bậc.
Nhung nhớ ngây si lụy phím đàn.
Giữa chốn hư không, nơi mộng ảo.
Tiếng lòng rực rỡ ánh thiều quang.
[color="#ff0000"]TMH
T M H
T  M  H 
T   M   H
||||||||||||||||||||||||
_O_____O_____O_
{}                    {}
[/color]
 

Như Sóng Biển
Tình Yêu như sóng biển trào dâng
Làm sao tả hết được nỗi lòng
Lời nói bút nghiên không tả xiết
Xao xuyến vui buồn lẫn bâng khuâng
Diễn tả tình yêu theo nhịp đập
Trái tim co thắt biết bao lần
Trắng đen, trái phải đà quên hết
Chỉ muốn chìm vào cung ái ân
Mytutru_27.4.2009







TÌNH SÔI NÓNG

Yêu nghĩa là hai kẻ hiến dâng
Trao qua trao lại quả tim vàng
Kẻ cho người nhận lời to nhỏ
Phu xướng phụ tùy tiếng gián can
Trước cửa hương trầm thơm cánh gió
Ngoài sân tiếng sáo họa cung đàn
Trong sương đông giá tình sôi nóng
Đêm tối ngời lên ánh dạ quang.

Lá chờ rơi 28/04/09

Đính kèm (1)
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0


()
__oOo__
HƯ  KHÔNG
Yêu nhau là nỗi nhớ tràn dâng
Tâm thóat thành thơ kết đá vàng
Mỗi ý, mỗi câu trong sở nguyện
Mỗi lời, mỗi chữ thấm tâm can
Tình yêu chìm đắm vào cung bậc.
Nhung nhớ ngây si lụy phím đàn.
Giữa chốn hư không, nơi mộng ảo.
Tiếng lòng rực rỡ ánh thiều quang.
[color=#ff0000]TMH
T M H
T  M  H 
T   M   H
||||||||||||||||||||||||
_O_____O_____O_
{}                    {}
[/color]
 

Như Sóng Biển
Tình Yêu như sóng biển trào dâng
Làm sao tả hết được nỗi lòng
Lời nói bút nghiên không tả xiết
Xao xuyến vui buồn lẫn bâng khuâng
Diễn tả tình yêu theo nhịp đập
Trái tim co thắt biết bao lần
Trắng đen, trái phải đà quên hết
Chỉ muốn chìm vào cung ái ân
Mytutru_27.4.2009







TÌNH SÔI NÓNG

Yêu nghĩa là hai kẻ hiến dâng
Trao qua trao lại quả tim vàng
Kẻ cho người nhận lời to nhỏ
Phu xướng phụ tùy tiếng gián can
Trước cửa hương trầm thơm cánh gió
Ngoài sân tiếng sáo họa cung đàn
Trong sương đông giá tình sôi nóng
Đêm tối ngời lên ánh dạ quang.

Lá chờ rơi 28/04/09
 
Ảo Ảnh
 
Huyễn mộng sao hồn cứ cuộn dâng
Lòng luôn ấp ủ mối duyên vàng
Tình mơ vẹn ước tròn tâm niệm
Duyên thắm bên nhau thoả chí cang
Chữ nhớ hoà thơ thành tấu khúc
Tay rung nhấn phím tạo cung đàn
Hư vô ảo ảnh mà như thật
Cháy bổng tâm tư trước dạ quang
 
Sương Anh
 
Hihihihihih, Van nè, bài này SA làm bưả hổm rồi nhưng mà quên chưa post trong nhà Van, cho SA xin lỗi nha, bi giờ dán dô rùi nè...chúc Van cuối tuần và lễ lao động vui vẻ nha...[sm=1.gif]
 
 
 


Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0



   


ĐẮM HỒN XIÊU
Men tình ngây ngất ngát hương yêu.
Ánh mắt đong đưa nhớ rất nhiều.
Nhớ nụ cười duyên, tràn ngập mộng.
Nhớ chân mày liễu, dáng cong kiêu.
Nhớ hơi thở vội quay cuồng lạ.
Nhớ nụ hôn môi cảm xúc liều.
Nhớ cặp giò dài đầy ấn tượng
Men tình ngây ngất đắm hồn xiêu
Trần Mạnh Hùng


MỚI BIẾT YÊU

Ai hiểu cho người mới biết yêu
Đêm đêm xao xuyến ngủ không nhiều
Năm canh gió giật dường ai gọi
Sáu khắc còi vang tựa tiếng kêu
Chị Nguyệt chưa xe còn rán đợi
Ông tơ chẳng kết phải toan liều
Cõi đời phù phiếm nhưng kỳ ảo
Với những cơn hồn lạc phách xiêu.

Lá chờ rơi 25/04/09

 
Nhất mực yêu
 
Trót lở thương người nhất mực yêu
Đông về gió lạnh nhớ thêm nhiều
Tình xuân dạo ấy mơ thầm gọi 
Ước mộng bao ngày ngủ mớ kêu
Chị cản  khôn nghe hoài bám trụ
Cha ngăn mặc kệ vẫn mê liều
Đêm về nối lại vần thơ củ
Dệt mối tơ lòng dáng ngả xiêu
 
 Vancali 4.23.09
Chúc huynh tỷ cuối tuần vui vẻ hì hì [:D]



Thứ năm rùi thân tặng huynh tỷ đọc đở buồn hì hì [:D]
 
Chúc quí bạn ngày vui nhe [;)]


Nợ nần...

Phiền muộn...nên xa dần chữ yêu.
Đường trần gánh nặng khổ đau nhiều.
Cả đêm toàn nghe trẻ thơ khóc.
Trọn tháng..chỉ chờ con nợ kêu.
Cơm nước bữa ăn năm bảy chén.
Thuốc men ngày uống hai ba liều.
Cả đời bụng dạ nó hành hạ...
Cô quạnh ưu buồn..chiếc bóng xiêu...!

dp


Có nghĩ gì đâu



Đã biết bây giờ rất sợ yêu
Nói làm chi nữa lắng lo nhiều
Sương chan gối tuyết không thèm nghĩ
Gió thảm mây sầu chẳng muốn kêu
Bánh cuốn còn thêm mùi mắm thái
Canh chua lại thế  món riêu liều
Những gì đỡ dạ đều yên ổn
Chỉ để cho lòng lặng tiếng xiêu


Nguyễn Gia Linh
 

[sm=40.gif][sm=10.gif] Van nè, SA xin chúc Van và các Thi Hữu có thiệt là nhiều niềm vui trong nhũng ngày lễ và cuối tuần này nha. [sm=1.gif]


Chuyện Tình Yêu
 
Trí óc luôn hoài nghĩ chuyện yêu
Từ khi gặp gỡ nhớ nhung nhiều
Hồn theo tiếng lá lời than thở
Gió gọi màn đêm tiếng vọng kêu
Ấp ủ đam mê tình muốn thử
Tương tư luyến ái mộng thương liều
Làm sao thoả mãn lòng khao khát
Ước một lần thôi chăn gối xiêu

 
Sương Anh 
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Xướng kính mời
 
(
O
(()   ) 
                      O o                       
    )     () o  
(     o )      )
  O     )
(     o  
    0
0   O )   O
()   ( o  )    o)
o__O__ ()  
TÌNH LÀ CỖI NHỚ
Em có hiểu tình là cõi nhớ
Khi yêu đâu phải nói bằng lời
Là con tim thiết tha băng khiết.
Là tấm lòng rộng lượng biển khơi.
Tình chỉ đẹp tin yêu thánh thiện.
Tình nên duyên nỗi nhớ lên ngôi
Tình yêu đâu phải là trăng gió
Là sự hy sinh cả cuộc đời.
Trần      Mạnh    Hùng
}{_____}{_____}{
(________________)
{}    23-4-2009
      {}

  
Thương trao về người yêu dấu



Cõi nhớ

Tình đã đổ đầy nơi nỗi nhớ
Trao yêu ánh mắt nói thay lời
Nơi lòng rộng mở luôn chia sẻ
Trong dạ bao dung tựa biển khơi
Thánh thiện tình yêu thăng hoa mãi
Trong lành duyên đẹp sẽ lên ngôi
Vì nhau trao gửi tình xanh tốt
Sáng mãi niềm vui cả cuộc đời

T.T.K.24.4.2009


Đang Yêu

Vẫn luôn biết đã yêu phải nhớ
Khi bên nhau không nói nên lời
Ôm mộng mơ mãi nhớ về người
Dòng tâm sự trãi dài biển nhớ
Đang lúc yêu như hoa rộ nở
Quên mất đi buồn khổ nặng lòng
Suốt quá trình hoài vọng nhớ mong
Niềm hi vọng đắp bồi nhung nhớ
Mytutru_24.4.2009




Hận Tình

Yêu rồi hận, cố quên không nhớ
Ở bên nhau chẳng nói một lời
Ôm dỗi hờn tìm người chia sẻ
Lòng dạ buông lung tựa biển khơi
Tình đã hận sao thăng hoa nổi!
Không còn gì đẹp để thành ngôi
Lời mai mĩa luôn ở đầu môi
Còn gì để nhớ giữa cõi đời?
Mytutru_24.4.2009



Buông Tất Cả
Buông tất cả không yêu chẳng nhớ
Chẳng yêu thương không phải tỏ lời
Không buồn vui lấy gì chia sẻ
Thanh thản lòng mình rộng biển khơi
Thánh thiện từ bi thăng hoa mãi
Giới hạnh giữ gìn đó chính ngôi
Vô ưu vun bón tâm giải thoát
Tự chủ an nhiên giữa đất trời
Mytutru_24.4.2009


Đôi Lời Cùng Các Bạn Yêu Dấu

Kính Chào
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444426
Khóc & Cười
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444471&mpage=1
Tranh Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445357
-
Hạnh Phúc Trong Tay
mytutru
--------
Đăng nhập để trả lời
0


HOA TÍM LỤC BÌNH

Em như hoa tím lục bình trôi
Giữa bóng xanh lơ của nước trời
Tám hướng biết đâu tìm bạn ngọc
Trăm đường sao cứ mặc dòng xuôi
Thân dồi trên sóng màu xanh tím
Bóng dọi tầng mây nét tuyệt vời
Mong một đêm xuân thuyền cập bến
Đẹp duyên bèo nước một trời vui.
Lá chờ rơi

Mây trôi...
Đời anh phiêu lãng tựa mây trôi
Cuộc sống thênh thang với gió trời
Mỏi cánh quay về mơ đỉnh núi
Chồn chân hóa kiếp giọt mưa trôi
Hạ sang mấy bận theo dòng lũ
Đông tới đan sương mộng chẳng vời
Hoa cỏ tô màu nơi địa giới
Mây bèo chẳng tội...Chốn trần vui
YeuDieuLongNu
 
@-Bác Lá kính mến -Mong bác thông cảm nhiều cho cháu nhé ,Vì bận công việc cho nên phải dán đoạn một thời gian.
Hôm nay cháu trở lại thăm trang nhà thấy bài thơ của Bác mà băn khoăn quá...Mong bác luợng thứ cho cháu.[:)]  

(
O
(()   ) 
                      O o                       
    )     () o  
(     o )      )
  O     )
(     o  
    0
0   O )   O
()   ( o  )    o)
o__O__ ()  
KHI    THU    VIẾNG
Cứ mãi lửng lơ, vẫn nổi trôi.
Sau lưng kỷ niệm ... trả cho trời!.
Thảnh thơi hòa nhập mây ngàn phủ
Lắng động chìm theo sóng nước xuôi
Lá đến giòng sông theo gió lộng ...
Cây từ rừng thẳm cảm lòng vui ...
Là bao thương xót khi thu viếng
Gột bỏ niềm đau đẹp tuyệt vời
Trần       Mạnh      Hùng
}{_____}{_____}{
(________________)
{}    23-4-2009
      {}
 
 
 
Hoa Tím Lục Bình
 
Hoa tím lục bình cứ mãi trôi
Về đâu chẳng biết bốn phương trời
Muôn phương lưu lạc đời vô hướng
Vạn nẽo thăng trầm kiếp chẳng xuôi
Bóng ngã dòng sông màu nhạt nhẽo
Hồn soi bóng nước dáng vơi vời
Mơ sao nắng ấm trời xanh dẹp
Hai đưá sum vầy hạnh phúc vui
 
Sương Anh

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Tình chao đảo

Áo trắng tan trường lội dưới mưa
Thịt da mờ tỏ dấu cung thừa
Mây nhìn nhan sắc hòa hương cũ
Nước vướng tơ lòng nhớ vị xưa
Má thắm băn khoăn giương mắt đợi
Đầu xanh bỡ ngỡ bước chân đưa
Chiều buông lẻ bóng tình chao đảo
Khẻ gọi tên người thấu hiểu chưa

Vancali 4.20.09

Chúc Tỳ T.T.K luôn vui vẻ trẻ mãi hì hì


Tình chao đảo
 
Trời lạnh em về đứng dưới mưa
Áo quần dầy dặn cũng như thừa
Ô dương che đỡ cho người cũ
Nón lá đội đầu nhớ lúc xưa
Duyên thắm dại khờ còn mãi đợi
Tình nồng ngơ ngác bước chân đưa
Dưới mưa người đẹp như pho tượng
Dậy sóng lòng tôi em biết chưa?[:D]
 
T.T.K.20.4.2009
 
 
Thơ ThanhthanhKhiet
Nhật ký tình yệu
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Tình chao đảo

Áo trắng tan trường lội dưới mưa
Thịt da mờ tỏ dấu cung thừa
Mây nhìn nhan sắc hòa hương cũ
Nước vướng tơ lòng nhớ vị xưa
Má thắm băn khoăn giương mắt đợi
Đầu xanh bỡ ngỡ bước chân đưa
Chiều buông lẻ bóng tình chao đảo
Khẻ gọi tên người thấu hiểu chưa

Vancali 4.20.09

Chúc Tỳ T.T.K luôn vui vẻ trẻ mãi hì hì


Tình chao đảo
 
Trời lạnh em về đứng dưới mưa
Áo quần dầy dặn cũng như thừa
Ô dương che đỡ cho người cũ
Nón lá đội đầu nhớ lúc xưa
Duyên thắm dại khờ còn mãi đợi
Tình nồng ngơ ngác bước chân đưa
Dưới mưa người đẹp như pho tượng
Dậy sóng lòng tôi em biết chưa?[:D]
 
T.T.K.20.4.2009
 
 

Thấy Khổ Chưa

Đường về bất chợt gặp cơn mưa
Than thở mà chi, cũng bằng thừa
Ai hiểu đau lòng con nước lũ
cũng vẫn vậy thôi, chẳng khác xưa
Tìm chỗ trú mưa, chờ mưa tạnh
Nhìn người ướt lạnh thấy thương chưa
Trong chiếc áo mưa người thêm đẹp
Trời chớp bảo lòng thấy khổ chưa
Mytutru_21.4.2009

Kính Chào
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444426
Khóc & Cười
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444471&mpage=1
Tranh Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445357
-
Hạnh Phúc Trong Tay
mytutru
--------
Đăng nhập để trả lời
0




 
Thổ lộ
 
Một thuở đong đưa với bóng hồng
Đến giờ chơ chỏng vẫn phòng không
Đêm đêm đầu gối chong chong thức
Sáng sáng dạ dày réo bóng bong
Nghĩ lại tình trôi như suối chảy
Xem ra  nghĩa lặn tựa mây bồng
Thì thôi cũng mặc theo con tạo
Tình ấy tình này chỉ mỗi  ông



[/align]
Đăng nhập để trả lời
0
Nhớ Van

Van ơi sao lặn mất đi đâu
Để lại ngàn con sóng bạc đầu
Nhớ lúc mơn man theo dải cát
Nhớ khi chìm nghỉm dưới tầng sâu
Nhớ hôm giông tố quay mờ mắt
Nhớ buổi mưa sa xoáy ngã cầu
Em bỏ em đi đi biệt tích
Anh chờ anh đợi đợi dài lâu./.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-17 03:37:08vancali96>
 
Bài Họa Vui:
 
Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!
 
Sách quí dù cho rách cũ mèm
Cũng còn có kẻ lạ rình xem
Biết bao lãng tử nằm trăn trở
Mơ đọc một lần để bớt thèm
Dù có mây sầu giăng phố vắng
Dù hoàng hôn đến quá lem nhem
Sách ta lạc lối trong thư viện
Sẽ có nhiều người đọc suốt đêm!
 
Đồ D35 (Trịnh Du)
 
Bài Họa1:
 
Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!
 
Mưa dột giữa khuya, sách ướt mèm,
    Giật mình ngái ngủ lại gần xem.
    Vần thơ yêu nước, nhìn thêm tủi,
    Vận tứ thương quê, đọc đỡ thèm.
         Nhạc cũ cung sầu, dòng mực úa,
    Thư nhà lệ đẵm, nét đồ nhem.
Lật từng trang sách, mơ câu đối,
Ray rứt tâm hồn mộng sáng đêm.
 
                 Du Sơn Lãng Tử

 Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!

Sách bạn thảy ra đã cũ mèm,
Nhưng nhìn thấy lạ phải sờ xem,
Giấy mềm hay cứng phơi trăn trở?
Vạch tới, vạch lui cho đỡ thèm,
May quá hôm nay nhà lại vắng;
Lật lên, lật xuống bìa tèm nhem!
Chi bằng gấp lại đem Thư Viện?
Chắc ối kẻ xem, nghiền thấu đêm.
 
( Không tên )
 
Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!

Sách cũ nhiều trang gáy lỏng mèm
[font="times new roman"]Nhưng người hiếu lạ cố tìm xem[/font]
[font="times new roman"]Văn nhân khắp chốn luôn lùng kiếm[/font]
[font="times new roman"]Lãng tử kề bên vẫn ước thèm[/font]
[font="times new roman"]Nét chữ thanh tao dù mực úa[/font]
[font="times new roman"]Thơ hình nhã nhặn dẫu màu nhem[/font]
[font="times new roman"]Mơ lần bắt được dòng tơ tưởng[/font]
[font="times new roman"]Quyết giữ tâm lòng đọc sáng đêm[/font]

[font="times new roman"]Vancali  [/font]
[/align]

ƯỚT MÈM SAO ĐỌC MỖI ĐÊM ?

Du trịnh sờ đâu đó ớt mèm !
Tò mò tọc mạch khoái rờ xem
Nòi dê hễ thấy là ham hót
Nết vượn vừa coi đã phát thèm
Lớn họng  còn vờ chê sấu sí
Già hàm giả bộ nói lem nhem
Bảo rằng đã bỏ vô thư viện
Tối tối vẫn vào đọc suốt đêm

Quỷ

Giữ Gìn Sách

Sách quý nhiều năm đã củ mèm
Băng keo dán lại để dành xem
Sách mới mua về đem so sách
Lòng không ưng ý dạ chẳng thèm
Nét chữ dần mờ theo năm tháng
Tuổi già nhìn chữ thấy tèm lem
Thầm mong con cháu chung tư tưởng
Giữ gìn sách quý dể mà xem

Mytutru_16.4.2009


Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!

 
Nhìn trang sách cũ đã tưa mèm
Của quí nên lòng vẫn muốn xem
Nghiền ngẫm thâu canh đầy xúc cảm
Mân mê suốt sáng dịu cơn thèm
Đèn lu đọc ráng dò tăm tối
Mắt mõi xem hoài dẫu nhá nhem
Chữ nghĩa giao tình gây thích thú
Là nguồn giải trí lúc về đêm
 
Vancali 4.15.09
 
Chúc quí huynh thứ sáu vui nhe hì hì...[:D][:D]

 

 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-17 10:12:38Tutang>

 
Soi gương mèo thấy chúa sơn lâm
Đó phải ta ư? bé cái lầm
Chả trách ra đường khi liếc trộm
Bị người ta mắng tức âm âm.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-17 19:35:47Trần Mạnh Hùng>
SA xin ra mắt trang thơ mới bằng bài xướng này nhé! Kính mời tham gia.




 
 
 
Gửi Bạn Tình Thơ
 
Đàn buông gửi đến bạn tình thơ
Mấy khúc tiêu dao nơi bến chờ
Dõi mắt hư không tìm ý mộng
Trông người trở lại dệt vần mơ
Chim bay khuất dạng hồn ngơ ngẩn
Nhạn lạc xa bầy dạ thẩn thờ
Bướm lượn hoa cười mong tiếng hát
Nhưng lòng u uẩn phím vu vơ
Sương Anh
 
(
O
(()   ) 
                      O o                       
    )     () o  
(     o )      )
  O     )
(     o  
    0
0   O )   O
()   ( o  )    o)
o__O__ ()[color=#ff0000]
CHỐN       TÌNH       MƠ
Chắt chiu nỗi nhờ dệt thành thơ.
Phổ xuống cung thương khúc đợi chờ
Trao trọn thuơng yêu vào phím mộng.
Hiến nguyên lẽ sống chốn tình mơ.
Cung si giòng máu sôi trong mạch.
Cung giáng trái tim đập thẫn thờ
Nốt bổng vút dâng lời hẹn ước.
Nốt trầm thổn thức lúc bơ vơ
Trần        Mạnh       Hùng
}{____}{____}{
(______________)
{}   16-4-2009 11:21 Pm   
{}
 
 
 
Chúc mừng SA có ngôi nhà đẹp
Chúc mừng!!! Chúc mừng
TMH
[/color]
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
THƯƠNG BẠN NGÂY THƠ …

Thương bạn ngây thơ bé cái lầm
Nỗi phiền bên cạnh chẳng xa xăm
Giọng oanh khéo nối tình huynh tỷ
Chân hạc siêng tìm bạn viếng thăm
Riêng một góc trời tuy chẳng có
Cùng chung mộ đất quyết không nằm
Nơi đâu người đến mình không đến
Nhớ bạn nhưng đành phải lặng câm.

Lá chờ rơi 17/04/09
 
DẠI ĐÔI LẦN
Muốn khôn cũng phải dại đôi lần
Trầy trụa với đời những cắt xăm.
Khi được chẳng qua là đỏ viếng.
Lúc thua cũng tựa lúc đen thăm
Cũng như ngọn cỏ theo chiều gió
Chẳng khác cây đa trốc gốc nằm
Biết địch, biết ta chờ phục sẵn.
Bịt mồm quân địch phải im câm
Trần Mạnh Hùng
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0

Gửi Van

Van ơi tình nghĩa đã bền lâu
Anh với em cùng nối nhịp cầu
Ngộ nhỡ giữa đường ta đứt gánh
Thì cùng xuống đáy dưới dòng sâu
Trời mà thương đến cho viên mãn
Tinh sẽ sắt son chẳng quặn sầu
Cứ mặc người ta nhìn ấm ứ
Đôi mình sóng bước đến...hồ câu./.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-18 03:16:30lá chờ rơi>
Trích đoạn: Tutang

Gửi Van

Van ơi tình nghĩa đã bền lâu
Anh với em cùng nối nhịp cầu
Ngộ nhỡ giữa đường ta đứt gánh
Thì cùng xuống đáy dưới dòng sâu
Trời mà thương đến cho viên mãn
Tinh sẽ sắt son chẳng quặn sầu
Cứ mặc người ta nhìn ấm ứ
Đôi mình sóng bước đến...hồ câu./.

tutang



CHUYỆN TRẺ YÊU ĐƯƠNG …

Mới chờ một chút bảo là lâu
Còn phải chờ thêm kẻ bắt cầu *
Cẩn thận học bơi cho chắc ý
Phòng khi gió thổi lọt sông sâu *
Nhớ nhiều lúc đến không cần nói
Thương ít khi xa khỏi quyện sầu
Chuyện trẻ yêu đương nhìn mệt mắt
Khi gù khi cắn tựa bồ câu.

Lá chờ rơi 18/04/09

* vì cây cầu nói trên là loại cầu khỉ với 1 cây cau hay cây dừa...
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Yêu
 
Em có biết là anh đã yêu ?
Con tim khắc khoải biết bao điều
Sợ mưa giăng ngập chiều hoang lạnh
Ngại gió lặng rồi mây hắt hiu
Biển mộng  xa xăm hồn rịu rã
Đường tình vời vợi  bóng liêu xiêu
Bao đêm thao thức cùng  chăn chiếu
 Gắng cố quên đi lại nhớ nhiều

_____________________________

 


NHỚ AI !

Đau lòng biết mấy tiếng thương yêu
Muốn tỏ cùng ai hết mọi điều
Những sớm đông về sương rét buốt
Từng chiều thu muộn nắng vàng hiu
Thềm hoang mờ nhạt vầng trăng hẹn
Lối nhỏ trôi dài những bước xiêu
Ai đợi chờ ai bên gối mộng
Để ai tơ tưởng nhớ ai nhiều ! [:D]


  
Nửa mảnh trăng sầu
 
Thật khó đan lời gửi tiếng yêu
Tâm tư trĩu nặng biết bao điều
Từng đêm gối chiếc nhiều trăn trở
Với cảnh cô phòng lắm quạnh hiu
Gác vắng không ai ngoài gió thoảng
Canh khuya một bóng dưới đèn xiêu
Nhìn trăng nửa mảnh sầu cô lẻ
Dày xéo tim côi rạn nứt nhiều
 
Vancali 4.15.09
 
Chúc huynh tỷ luôn vui hì hì..[;)]



Một Thuở Đau Lòng
Một thuở đau lòng bởi thương yêu
Quá khổ khó phân tỏ mọi điều
Xuân Hạ Thu về Đông rét mướt
Từng nhịp tim buồn dạ hắt hiu
Nghe chuông tỉnh thức không dám hẹn
Thoắt buông tất cả, giữ không xiêu
Gói cả buồn đau chôn vào mộng
Sợ lắm tình yêu khổ quá nhiều
Mytutru_16.4.2009
 
Nhớ cha mẹ

Trong đời lắm chữ tạo tình yêu
Cúng giổ mẹ cha gợi bấy điều
Dưỡng dục cù lao sâu thẫm thẫm
Sanh thành biển cả mát hiu hiu
Làm con chẳng để lòng nghiêng ngửa
Lấy đạo  không đành dạ nghẹn xiêu   
Mấy mảnh trăng buồn gieo sắc thảm
Biết bao ý khác dệt hơn nhiều   


Nguyễn Gia Linh       


VẪN CÒN NHIỀU !

[/align] 

[/align]Nói làm sao hết những thương yêu

[/align]Tình nghĩa làng quê thật lắm điều

[/align]Yêu cánh cò nghiêng che bóng  núi

[/align]Khói làm chiều quyện gió hiu hiu

[/align]Lời ru não nuột trong đêm vắng 

[/align]Dáng mẹ lưng còng bóng đổ xiêu

[/align]Trường cũ thầy cô cùng bè bạn

[/align]Từ yêu kể mãi vẫn còn nhiều !

[/align] 

[/align]                       nha uyen
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-26 02:34:00Trần Mạnh Hùng>
Bài Họa Vui:
 
Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!
 
Sách quí dù cho rách cũ mèm
Cũng còn có kẻ lạ rình xem
Biết bao lãng tử nằm trăn trở
Mơ đọc một lần để bớt thèm
Dù có mây sầu giăng phố vắng
Dù hoàng hôn đến quá lem nhem
Sách ta lạc lối trong thư viện
Sẽ có nhiều người đọc suốt đêm!
 
Đồ D35 (Trịnh Du)
 
Bài Họa1:
 
Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!
 
Mưa dột giữa khuya, sách ướt mèm,
    Giật mình ngái ngủ lại gần xem.
    Vần thơ yêu nước, nhìn thêm tủi,
    Vận tứ thương quê, đọc đỡ thèm.
         Nhạc cũ cung sầu, dòng mực úa,
    Thư nhà lệ đẵm, nét đồ nhem.
Lật từng trang sách, mơ câu đối,
Ray rứt tâm hồn mộng sáng đêm.
 
                 Du Sơn Lãng Tử

 Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!

Sách bạn thảy ra đã cũ mèm,
Nhưng nhìn thấy lạ phải sờ xem,
Giấy mềm hay cứng phơi trăn trở?
Vạch tới, vạch lui cho đỡ thèm,
May quá hôm nay nhà lại vắng;
Lật lên, lật xuống bìa tèm nhem!
Chi bằng gấp lại đem Thư Viện?
Chắc ối kẻ xem, nghiền thấu đêm.
 
( Không tên )
 
Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!

Sách cũ nhiều trang gáy lỏng mèm
[font="times new roman"]Nhưng người hiếu lạ cố tìm xem[/font]
[font="times new roman"]Văn nhân khắp chốn luôn lùng kiếm[/font]
[font="times new roman"]Lãng tử kề bên vẫn ước thèm[/font]
[font="times new roman"]Nét chữ thanh tao dù mực úa[/font]
[font="times new roman"]Thơ hình nhã nhặn dẫu màu nhem[/font]
[font="times new roman"]Mơ lần bắt được dòng tơ tưởng[/font]
[font="times new roman"]Quyết giữ tâm lòng đọc sáng đêm[/font]

[font="times new roman"]Vancali  [/font]
[/align]

ƯỚT MÈM SAO ĐỌC MỖI ĐÊM ?

Du trịnh sờ đâu đó ớt mèm !
Tò mò tọc mạch khoái rờ xem
Nòi dê hễ thấy là ham hót
Nết vượn vừa coi đã phát thèm
Lớn họng  còn vờ chê sấu sí
Già hàm giả bộ nói lem nhem
Bảo rằng đã bỏ vô thư viện
Tối tối vẫn vào đọc suốt đêm

Quỷ

Giữ Gìn Sách

Sách quý nhiều năm đã củ mèm
Băng keo dán lại để dành xem
Sách mới mua về đem so sách
Lòng không ưng ý dạ chẳng thèm
Nét chữ dần mờ theo năm tháng
Tuổi già nhìn chữ thấy tèm lem
Thầm mong con cháu chung tư tưởng
Giữ gìn sách quý dể mà xem

Mytutru_16.4.2009


Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!

Nhìn trang sách cũ đã tưa mèm
Của quí nên lòng vẫn muốn xem
Nghiền ngẫm thâu canh đầy xúc cảm
Mân mê suốt sáng dịu cơn thèm
Đèn lu đọc ráng dò tăm tối
Mắt mõi xem hoài dẫu nhá nhem
Chữ nghĩa giao tình gây thích thú
Là nguồn giải trí lúc về đêm
 
Vancali 4.15.09
 
Chúc quí huynh thứ sáu vui nhe hì hì...[:D][:D]

 
 
()
__oOo__
SÁCH  MỚI (*)
Đôi ta như sách mới còn tem
Hai đứa nôn nao háo hức xem
Từng ý, từng câu như nóng hổi. 
Mỗi  giòng, mỗi chữ đã cơn thèm 
Qua  trang cứ tưởng còn trang nữa.
Hết truyện mong sao nối truyện thêm
Sách cũ vẫn nguyên tình trạng mới.
Ham mê ngây ngất đến say mèm
[color=#ff0000]TMH
T M H
T  M  H 
T   M   H
||||||||||||||||||||||||
_O_____O_____O_
{}                    {}
[/color]

Lấy ý " Sách cũ của ta, sách mới của người " của Trịnh Du
 và trong truyện vui cười

 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-26 05:30:28lá chờ rơi>
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Bài Họa Vui:
 
Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!
 
Sách quí dù cho rách cũ mèm
Cũng còn có kẻ lạ rình xem
Biết bao lãng tử nằm trăn trở
Mơ đọc một lần để bớt thèm
Dù có mây sầu giăng phố vắng
Dù hoàng hôn đến quá lem nhem
Sách ta lạc lối trong thư viện
Sẽ có nhiều người đọc suốt đêm!
 
Đồ D35 (Trịnh Du)
 
Bài Họa1:
 
Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!
 
Mưa dột giữa khuya, sách ướt mèm,
    Giật mình ngái ngủ lại gần xem.
    Vần thơ yêu nước, nhìn thêm tủi,
    Vận tứ thương quê, đọc đỡ thèm.
         Nhạc cũ cung sầu, dòng mực úa,
    Thư nhà lệ đẵm, nét đồ nhem.
Lật từng trang sách, mơ câu đối,
Ray rứt tâm hồn mộng sáng đêm.
 
                 Du Sơn Lãng Tử

 Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!

Sách bạn thảy ra đã cũ mèm,
Nhưng nhìn thấy lạ phải sờ xem,
Giấy mềm hay cứng phơi trăn trở?
Vạch tới, vạch lui cho đỡ thèm,
May quá hôm nay nhà lại vắng;
Lật lên, lật xuống bìa tèm nhem!
Chi bằng gấp lại đem Thư Viện?
Chắc ối kẻ xem, nghiền thấu đêm.
 
( Không tên )
 
Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!

Sách cũ nhiều trang gáy lỏng mèm
[font="times new roman"]Nhưng người hiếu lạ cố tìm xem[/font]
[font="times new roman"]Văn nhân khắp chốn luôn lùng kiếm[/font]
[font="times new roman"]Lãng tử kề bên vẫn ước thèm[/font]
[font="times new roman"]Nét chữ thanh tao dù mực úa[/font]
[font="times new roman"]Thơ hình nhã nhặn dẫu màu nhem[/font]
[font="times new roman"]Mơ lần bắt được dòng tơ tưởng[/font]
[font="times new roman"]Quyết giữ tâm lòng đọc sáng đêm[/font]

[font="times new roman"]Vancali  [/font]
[/align]

ƯỚT MÈM SAO ĐỌC MỖI ĐÊM ?

Du trịnh sờ đâu đó ớt mèm !
Tò mò tọc mạch khoái rờ xem
Nòi dê hễ thấy là ham hót
Nết vượn vừa coi đã phát thèm
Lớn họng  còn vờ chê sấu sí
Già hàm giả bộ nói lem nhem
Bảo rằng đã bỏ vô thư viện
Tối tối vẫn vào đọc suốt đêm

Quỷ

Giữ Gìn Sách

Sách quý nhiều năm đã củ mèm
Băng keo dán lại để dành xem
Sách mới mua về đem so sách
Lòng không ưng ý dạ chẳng thèm
Nét chữ dần mờ theo năm tháng
Tuổi già nhìn chữ thấy tèm lem
Thầm mong con cháu chung tư tưởng
Giữ gìn sách quý dể mà xem

Mytutru_16.4.2009


Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!

Nhìn trang sách cũ đã tưa mèm
Của quí nên lòng vẫn muốn xem
Nghiền ngẫm thâu canh đầy xúc cảm
Mân mê suốt sáng dịu cơn thèm
Đèn lu đọc ráng dò tăm tối
Mắt mõi xem hoài dẫu nhá nhem
Chữ nghĩa giao tình gây thích thú
Là nguồn giải trí lúc về đêm
 
Vancali 4.15.09
 
Chúc quí huynh thứ sáu vui nhe hì hì...[:D][:D]

 
 
()
__oOo__
SÁCH  MỚI (*)
Đôi ta như sách mới còn tem
Hai đứa nôn nao háo hức xem
Từng ý, từng câu như nóng hổi. 
Mỗi  giòng, mỗi chữ đã cơn thèm 
Qua  trang cứ tưởng còn trang nữa.
Hết truyện mong sao nối truyện thêm
Sách cũ vẫn nguyên tình trạng mới.
Ham mê ngây ngất đến say mèm
[color=#ff0000]TMH
T M H
T  M  H 
T   M   H
||||||||||||||||||||||||
_O_____O_____O_
{}                    {}
[/color]

Lấy ý " Sách cũ của ta, sách mới của người " của Trịnh Du
 và trong truyện vui cười


THỨC TRỌN ĐÊM

Dẫu biết rằng em đã cũ mèm
Mà bao người mới vẫn tìm xem
Chắt chiu chỗ hẹp nhìn chưa thỏa
Ve vuốt nơi căng thấy bắt thèm
Sáu khắc canh gà qua thấp thoáng
Đôi dòng tơ nhện vướng lem nhem
Chút tình tim óc nào chê bỏ
Mới cũ ta đều thức trọn đêm.

Lá chờ rơi 26/04/09

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Bài Họa Vui:
 
Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!
 
Sách quí dù cho rách cũ mèm
Cũng còn có kẻ lạ rình xem
Biết bao lãng tử nằm trăn trở
Mơ đọc một lần để bớt thèm
Dù có mây sầu giăng phố vắng
Dù hoàng hôn đến quá lem nhem
Sách ta lạc lối trong thư viện
Sẽ có nhiều người đọc suốt đêm!
 
Đồ D35 (Trịnh Du)
 
Bài Họa1:
 
Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!
 
Mưa dột giữa khuya, sách ướt mèm,
    Giật mình ngái ngủ lại gần xem.
    Vần thơ yêu nước, nhìn thêm tủi,
    Vận tứ thương quê, đọc đỡ thèm.
         Nhạc cũ cung sầu, dòng mực úa,
    Thư nhà lệ đẵm, nét đồ nhem.
Lật từng trang sách, mơ câu đối,
Ray rứt tâm hồn mộng sáng đêm.
 
                 Du Sơn Lãng Tử

 Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!

Sách bạn thảy ra đã cũ mèm,
Nhưng nhìn thấy lạ phải sờ xem,
Giấy mềm hay cứng phơi trăn trở?
Vạch tới, vạch lui cho đỡ thèm,
May quá hôm nay nhà lại vắng;
Lật lên, lật xuống bìa tèm nhem!
Chi bằng gấp lại đem Thư Viện?
Chắc ối kẻ xem, nghiền thấu đêm.
 
( Không tên )
 
Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!

Sách cũ nhiều trang gáy lỏng mèm
[font="times new roman"]Nhưng người hiếu lạ cố tìm xem[/font]
[font="times new roman"]Văn nhân khắp chốn luôn lùng kiếm[/font]
[font="times new roman"]Lãng tử kề bên vẫn ước thèm[/font]
[font="times new roman"]Nét chữ thanh tao dù mực úa[/font]
[font="times new roman"]Thơ hình nhã nhặn dẫu màu nhem[/font]
[font="times new roman"]Mơ lần bắt được dòng tơ tưởng[/font]
[font="times new roman"]Quyết giữ tâm lòng đọc sáng đêm[/font]

[font="times new roman"]Vancali  [/font]

ƯỚT MÈM SAO ĐỌC MỖI ĐÊM ?

Du trịnh sờ đâu đó ớt mèm !
Tò mò tọc mạch khoái rờ xem
Nòi dê hễ thấy là ham hót
Nết vượn vừa coi đã phát thèm
Lớn họng  còn vờ chê sấu sí
Già hàm giả bộ nói lem nhem
Bảo rằng đã bỏ vô thư viện
Tối tối vẫn vào đọc suốt đêm

Quỷ

Giữ Gìn Sách

Sách quý nhiều năm đã củ mèm
Băng keo dán lại để dành xem
Sách mới mua về đem so sách
Lòng không ưng ý dạ chẳng thèm
Nét chữ dần mờ theo năm tháng
Tuổi già nhìn chữ thấy tèm lem
Thầm mong con cháu chung tư tưởng
Giữ gìn sách quý dể mà xem

Mytutru_16.4.2009


Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!

Nhìn trang sách cũ đã tưa mèm
Của quí nên lòng vẫn muốn xem
Nghiền ngẫm thâu canh đầy xúc cảm
Mân mê suốt sáng dịu cơn thèm
Đèn lu đọc ráng dò tăm tối
Mắt mõi xem hoài dẫu nhá nhem
Chữ nghĩa giao tình gây thích thú
Là nguồn giải trí lúc về đêm
 
Vancali 4.15.09
 
Chúc quí huynh thứ sáu vui nhe hì hì...[:D][:D]

 
 
()
__oOo__
SÁCH  MỚI (*)
Đôi ta như sách mới còn tem
Hai đứa nôn nao háo hức xem
Từng ý, từng câu như nóng hổi. 
Mỗi  giòng, mỗi chữ đã cơn thèm 
Qua  trang cứ tưởng còn trang nữa.
Hết truyện mong sao nối truyện thêm
Sách cũ vẫn nguyên tình trạng mới.
Ham mê ngây ngất đến say mèm
[color="#ff0000"]TMH
T M H
T  M  H 
[/color]
[color="#ff0000"]T   M   H[/color]
[color="#ff0000"]||||||||||||||||||||||||[/color]
_O_____O_____O_
{}                    {}

Lấy ý " Sách cũ của ta, sách mới của người " của Trịnh Du
 và trong truyện vui cười


THỨC TRỌN ĐÊM

Dẫu biết rằng em đã cũ mèm
Mà bao người mới vẫn tìm xem
Chắt chiu chỗ hẹp nhìn chưa thỏa
Ve vuốt nơi căng thấy bắt thèm
Sáu khắc canh gà qua thấp thoáng
Đôi dòng tơ nhện vướng lem nhem
Chút tình tim óc nào chê bỏ
Mới cũ ta đều thức trọn đêm.

Lá chờ rơi 26/04/09



Khâm Phục
Xem thơ tả sách ví "như em"
Ý tưởng sâu xa thấy đã thèm
Từng câu từng chữ còn nóng hổi
Đọc tới xem lui vẫn muốn xem
Dòng thơ, thay sách dầu củ mới
Khâm phục câu văn tận trái tim
Tự nghĩ.. Người xưa nay trở lại
Hiện lên câu chữ để mình xem
Mytutru_26.4.2009





📎 SuperStock_1329277
Kính Chào
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444426
Khóc & Cười
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444471&mpage=1
Tranh Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445357
-
Hạnh Phúc Trong Tay
mytutru
--------
Đăng nhập để trả lời
0
SÁCH CŨ ![/align] [/align]Sách đã te tua cũ nát mèm[/align]Có gì đâu thích để người xem[/align]Nhìn qua xám ngắt sao mà chán[/align]Ngó lại  đen thui thiệt hết thèm[/align]Lật tới lật lui  trầy trụa gáy[/align]Trở qua trở lại chữ tèm nhem[/align]Sách này chắc đã dư trăm lẻ[/align]Biết đọc làm sao cho hết đêm ![/align] [/align]                        N A[/align] [/align] [/align] [/align]
Đăng nhập để trả lời
0
Nửa mảnh trăng sầu
 
Thật khó đan lời gửi tiếng yêu
Tâm tư trĩu nặng biết bao điều
Từng đêm gối chiếc nhiều trăn trở
Với cảnh cô phòng lắm quạnh hiu
Gác vắng không ai ngoài gió thoảng
Canh khuya một bóng dưới đèn xiêu
Nhìn trăng nửa mảnh sầu cô lẻ
Dày xéo tim côi rạn nứt nhiều
 
Vancali 4.15.09
 
Chúc huynh tỷ luôn vui hì hì..

Cảm ơn Vancali đã ghé thăm tệ xá và gửi thơ rất hay, góp phần cho vườn thơ vốn nghèo nàn của ĐT, thêm phong phú. Chúc Vancali luôn vui và làm thơ tuyệt tác nhiều nhé! Hôm nào ĐT sẽ hoạ lại sau, cho ĐT nợ lần này nha!
ĐT
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
Đăng nhập để trả lời
0

[sm=34.gif]OUF! cuối cùng thì SA cũng thNàh công trong việc đưa các bài xướng họa thơ Đường về trong topic mới. Vậy Xin Mời các anh, chị, bạn từ nay vui thơ Đường cùng với SA ở trong topic ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine này nhé! Thân kính chúc mọi người đều Vui Khoẻ và hồn thơ lai láng. [sm=40.gif] [sm=7.gif] [sm=----.gif]

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=476113

SA xin ra mắt trang thơ mới bằng bài xướng này nhé! Kính mời tham gia.



 
 
 
Gửi Bạn Tình Thơ
 
Đàn buông gửi đến bạn tình thơ
Mấy khúc tiêu dao nơi bến chờ
Dõi mắt hư không tìm ý mộng
Trông người trở lại dệt vần mơ
Chim bay khuất dạng hồn ngơ ngẩn
Nhạn lạc xa bầy dạ thẩn thờ
Bướm lượn hoa cười mong tiếng hát
Nhưng lòng u uẩn phím vu vơ
 
Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Cố hương
 
Tiếng Việt khơi lòng đậm luyến thương
Đầy vơi kỷ niệm suốt miên trường
Quê hương hai chữ hằng nhung nhớ
Đất mẹ muôn đời mãi vấn vương
Với lũy tre làng vươn trước ngõ
Thêm đồng lúa mạ rợp ven đường
Trời Âu viễn khách buồn xa xứ
Ước được về nguồn thấp nén hương
 
Vancali 4.8.09
 
Chúc huynh tỷ ngày vui [:)]



DƯ HƯƠNG ![/align] [/align]Đã xa hun hút bóng người thương[/align]Phượng tím chiều nay tím cổng trường[/align]Góc phố rêu phong đan sợi nắng[/align]Dặm ngàn gót ngọc đếm hoàng hôn[/align]Người đi biết có còn quay lại[/align]Kẻ ở mỏi mòn với nhớ thương[/align]Đêm đợi ngày trông,lòng khắc khoải[/align]Còn chăng nơi ấy - chút dư hương ![/align] [/align]                          NU[/align]
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
Đăng nhập để trả lời
0
SẦU LY BIỆT
 
Thà chẳng gặp nhau tự buổi đầu
Gặp rồi ly biệt biết tìm đâu ?
Biển xanh sóng vỗ xô vào đá
Sông tím trăng treo rụng xuống cầu
Kẻ bắc người nam tê tái ruột
Mây ngàn hạc nội nhạt nhòa châu
Cảo thơm lần giở trong đêm vắng
Chong ngọn đèn con gỡ mối sầu
 
Hàn Phong



Chia Buồn

Gặp nhau lưu luyến tự lúc đầu
Vô tình có suy nghĩ gì đâu
Hồn nhiên thơ khắc vào bia đá
Vẽ ánh trăng treo rọi xuống cầu
Ai đứng đợi ai tê tái ruột?
Đôi mắt lặng thầm tuông giọt châu
Một khoảng đất trời như trống vắng
Thơ ai mang nặng khúc u sầu
Mytutru
 
Tiễn bạn
 
Cảnh vật đi qua đượm vẻ sầu
Bạn cười , ta nén ngược dòng châu
Mong cho ngắn lại từng giây phút
Để bước xa thêm mấy nhịp cầu
Như nước xuôi duềnh người chảy miết
Tựa mây theo gió kẻ về đâu
Trông theo vệt khói dần thăm thẳm
Thoáng chốc trăng treo ở đỉnh đầu
 
kôn linh
 


SẦU !
 
Vương vấn tình ai tự buổi đầu
Sóng xô bèo dạt biết tìm đâu !
Lối vào bến mộng sầu giăng kín
Đường đến tim nhau lỗi nhịp cầu
Đêm vắng hờn duyên đàn lặng tiếng
Ngày dài tủi phận áo đầm châu
Ai xui chi cảnh đời ngang trái
Gảy khúc tương tư nặng phím sầu !
 
                          NA
 
Giọt đắng đường tình
 
Trót dại thương yêu tự phút đầu
Sao người dứt bỏ bởi vì đâu
Cho đàn trỗi khúc sai cung phím
Để mối se tơ lỡ nhịp cầu
Suối lệ hoen mờ dâng khoé mắt
Đường tình tan nát chuốc dòng châu
Than trời nỡ tạo nhiều cay đắng
Để chốn nhân gian ngập trái sầu
 
Vancali 4.9.09
 
Chúc quí huynh tỷ ngày thứ sáu good-friday bình an.

TÌNH XA KHUẤT !
 
[/align]Lịm chết hồn nhau tự phút đầu
[/align]Bình rơi trâm gãy bỡi vì đâu
[/align]Tìm yêu ! yêu vỡ trong mơ mộng
[/align]Gọi nhớ ! nhớ rơi rụng xuống cầu !
[/align]Tiếng cuốc đầu hè tan nát dạ
[/align]Sương rơi cuối ngỡ nhạt nhòa châu
[/align]Ngày trông đêm đợi tình xa khuất
[/align]Một trái tim đau vạn mối sầu !
[/align] 
[/align]                          NU
[/align]
[/align] 
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-06 23:02:30Trần Mạnh Hùng>

 
Chào tỷ cho em họa vui câu tứ tuyệt nhe
 
Định ghé chơi
 
Lấp ló trước nhà định ghé chơi
Chờ lâu không thấy chủ ra mời
Thôi đành lui bước đi về ngủ
Ừ nhỉ sau lưng có tiếng cười
Ngòai ngõ vội ghi lời nhắn hỏi.
Trước sân dông lẹ trả cho đời
Tới thăm nhà bạn không vừa lúc.
Vọng tiếng đôi co, tiếng đổ rơi
Bảo Loan/TMH
 
 

Cám ơn anh T M H luôn luôn giúp em hoàn thành bài thơ , chúc anh cuối tuần vui !
 
Không dám!!! chỉ là nguồn cảm hứng.
 
Cám ơn Bảo Loan đã tạo nguồn cảm hứng.
thân
TMH

"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-09 04:06:22Trần Mạnh Hùng>
Xướng
Kính mời

Mộng
Tình đã lên ngôi trong biển nhớ
Duyên tình bén nợ ngập giòng châu
Miên man thổn thức ngàn mơ ước
Điệp khúc tuơng tư vạn mối sầu
Say đắm nụ cười bao luyến ái.
Ngất ngây ánh mắt chứa tình sâu.
Nhớ em anh lại tìm trong mộng,
Mộng, thực - khác gì ta có nhau
Trần Mạnh Hùng
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
Chào huynh Thi Nang chúc huynh ngày vui hì hì..[:)]
 
Ác chưa từng thấy
 
Ai chê phái nữ xấu bao giờ?
"Tục tử phàm phu" áp đặt thơ
Chữ nghĩa nặng nề tâm chẳng đợi
Văn chương chát chúa dạ không chờ
Huynh còn viết ẩu còn làm bộ
Muội sẽ đâm liều sẽ ngó lơ
Giận đến ngàn năm dù đã chết 
Tan tình nát ý khỏi nằm mơ
 
Yên Hà
 
Ác chưa từng thấy 2
 
Sao đem phái đẹp giễu từng giờ
Xấu hổ tên mình tủi bạn thơ
Ý lại ngây ngô buồn mắt đợi
Vần lâm tử vận uổng duyên chờ
Huynh mà xấc xược không từ bỏ
Muội sẽ ngang tàng phải ngó lơ
Giận hết đời này sang kiếp khác
Cho người khóc hận mối tình mơ
 
Vancali 4.1.09
 
Chúc huynh tỷ ngày vui .


ĐỪNG !

Từ thưở xa xưa đến tận giờ
Thuyền quyên tô vẽ đẹp ngàn thơ
Quần thoa muôn thưở Tao Nhân đợi
Má phán nghìn thu Mặc Khách chờ
Quân tử khôn cầu tình vẫn đến
Phàm phu cố cưỡng cũng đành lơ
Giai nhân vắng bóng đời hiu quạnh
Còn biết lấy gì để mộng mơ !

                                   NU
 
CHUNG VUI XƯỚNG HỌA
 
Từ khi gặp gỡ đến bây giờ
Nối ý gieo vần dệt tứ thơ
Gió lướt đồi mơ cho liễu đợi
Mây về biển mộng để trăng chờ
Người xưa,muội đã không phiền trách
Bạn cũ,huynh nào dám ngó lơ
Hãy đến diễn đàn mình hội ngộ
Chung vui xướng họa thỏa lòng mơ
Thi Nang
 
Thi Nang chân thành cảm ơn Vancali,nha uyen,Yên Hà,...đã ghé thăm tệ xá và để lại thơ hay.Chúc quý thi hữu và mọi người khỏe,vui...


Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net
Đăng nhập để trả lời
0