📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*

7.441 trả lời, 642.389 lượt xem — Trang 141 / 249
ANH HÙNG DÂN TỘC

Sông Hát vang lừng nữ tướng quân.
Anh hùng áo vải cứu muôn dân.
Đống Đa quân giặc lòng run sợ.
Bãi sậy nghĩa quân chí ngút ngàn.
Khí khái xông pha trong biển lửa.
Hiên ngang chiến đấu tiếc gì thân.
Nuớc non từng tấc bồi thêm máu.
Trai gái  Lạc Long diệt bạo tàn.
Thảo My.

Hai chữ ANH HÙNG TM trọn đời ngưỡng mộ, tôn kính



NỮ LƯU ANH HÙNG
 
Rạng danh nữ kiệt chốn ba quân
Yếm thắm dương cờ nghĩa cứu dân
Chẳng sợ thế cô nêu chí lớn
Không lo sức yêu vượt non ngàn
Tình riêng gác lại vì dân tộc
Trừ bạo xâm lăng sá kể thân
Sông Hát oai hùng trang sách sử
Nghìn thu gương sáng diệt hung tàn !
 
                        N,Á

ANH HÙNG NỮ KIỆT
 
Lẫm liệt oai hùng nữ tướng quân
Phất cờ khởi nghĩa cứu muôn dân
Quần thoa đập phá vòng nô lệ
Yếm thắm xông pha  giữa gió ngàn
Nợ nước tình nhà vai nặng gánh
Thương nòi nhớ cội nhẹ tình thân
Sáng gương nữ kiệt cùng trời đất
Rạng rỡ anh thư chống  bạo tàn !
 
                            nha uyen

Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-20 20:24:45Tứ Trụ>
Trích đoạn: nha uyen

ANH HÙNG DÂN TỘC

Sông Hát vang lừng nữ tướng quân.
Anh hùng áo vải cứu muôn dân.
Đống Đa quân giặc lòng run sợ.
Bãi sậy nghĩa quân chí ngút ngàn.
Khí khái xông pha trong biển lửa.
Hiên ngang chiến đấu tiếc gì thân.
Nuớc non từng tấc bồi thêm máu.
Trai gái  Lạc Long diệt bạo tàn.
Thảo My.

Hai chữ ANH HÙNG TM trọn đời ngưỡng mộ, tôn kính



NỮ LƯU ANH HÙNG
 
Rạng danh nữ kiệt chốn ba quân
Yếm thắm dương cờ nghĩa cứu dân
Chẳng sợ thế cô nêu chí lớn
Không lo sức yêu vượt non ngàn
Tình riêng gác lại vì dân tộc
Trừ bạo xâm lăng sá kể thân
Sông Hát oai hùng trang sách sử
Nghìn thu gương sáng diệt hung tàn !

   N,Á

ANH HÙNG NỮ KIỆT
 
Lẫm liệt oai hùng nữ tướng quân
Phất cờ khởi nghĩa cứu muôn dân
Quần thoa đập phá vòng nô lệ
Yếm thắm xông pha  giữa gió ngàn
Nợ nước tình nhà vai nặng gánh
Thương nòi nhớ cội nhẹ tình thân
Sáng gương nữ kiệt cùng trời đất
Rạng rỡ anh thư chống  bạo tàn !
 
  nha uyen

Theo Gương Người Xưa

Ngày xưa lẫm liệt "Nữ Tướng Quân"
Xông pha khởi nghĩa cứu muôn dân
Theo gương Trước, phá cùm nô lệ
Dụng đôi tay, trí.. Dẹp bâng khuâng
Góp sức, vun bồi, thu gọn gánh
Yên bình trên dưới rạng tình thân
Nữ lưu dỏng mảnh trong trời đất
Khuất phục mày râu chống bạo hành

mytutru
Kính Chào
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444426
Khóc & Cười
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444471&mpage=1
Tranh Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445357
-
Hạnh Phúc Trong Tay
mytutru
--------
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-21 16:23:40vancali96>
 
 
 Vẽ Thơ

Ai hoạ vần thơ đẹp tựa tranh
Cửa không tay vén đính chỉ mành
Gởi chút phím lòng lời thơ hiện
Thả xuống kéo lên chuột chạy quanh
Thơ chữ không tô màu đơn điệu
Suy nghĩ cuối cùng chọn tong xanh
Màu đẹp tôn lời thêm phong phú
Ý cạn vụn câu tệ, thôi đành...
mytutru
------
 
Cho em theo chân bạn nhe hì hì...
 
Cảnh đẹp hoàng hôn
 
Sợi nắng pha màu tạo bức tranh
Mây giăng đỉnh núi tựa tơ mành
Chim ca ríu rít đàn khua nhịp
Lá rụng âm thầm nước chảy quanh
Chị nhạn khoe mình trên sóng bạc
Anh cò xõa cánh giữa đồng xanh
Thi nhân hạ bút lòng khoan khoái
Cảnh đẹp hoàng hôn dạ , nỡ đành...
 
Vancali 2.18.09
 
Chúc quí bạn ngày vui ! [;)]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-20 07:40:52Tutang>
Buồn
 
Muốn cùng duyên kết với nàng Van
Chờ đợi bấy lâu chẳng hỏi han
Nhảy nhót tứ tung sàn cát oắc
Múa may loạn xạ chốn non ngàn
Nàng than duyên muộn đang thân ế
Tôi nguyện tình chung mãi Cuội gàn
Khổ nỗi ông Tơ theo Nguyệt Lão
Để đêm ngày đẫm lệ mưa chan./.
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Khuyên nàng
 
Van ơi có phải ế rồi không?
Vạt tép bèo vơ lấy tấm chồng
Dù Chéc cũng còn hơn lẻ đũa *
Dẫu đen thời tạm ấm hơn bông
Trước đây vì kén nên giờ lỡ
Dài lắm vơ đi khỏi ngóng trông
Nồi méo vung tròn xoay sẽ kín
Còn hơn lệ đẫm mãi đoanh tròng./.
 
* Chéc: người lùn , phim quỷ Chéc - nô - mo râu rất dài. Lâu rồi không nhớ rõ tên philm.
Đăng nhập để trả lời
0

Thăm Quan
(Thân gửi quan VKT)
 
Chả làm quan lớn? Chỉ quan Tranh
Đẹp mấy đem treo giống bức mành
Lặng ngắm ưu tư hồn ẩn hiện
Mê nhìn thấp thoáng mộng vờn quanh
Vẽ vàng vẽ bạc không giầu được
Thả gió giăng mây chỉ mãi xanh
Sao chẳng vẽ tiền thành tỷ phú
Làm quan nghèo mãi thế thôi đành ?

CÁI THÚ HÀN VI
 
Trót gá ân tình với sắc tranh
Nâu đen tím đỏ nối buông mành
Nâng lên kỹ xảo đường non hiện
Hạ xuống muôn trùng nét biển quanh
Thế cuộc nghìn thu quành xám trắng
Tiền duyên vạn đại quẹo vàng xanh
Ðam mê thoả chí đâu màng phú
Cái thú  hàn vi nghệ sĩ đành
 
Vũ kim Thanh

SAY NÉT ĐẸP

Ai đem Tố Nữ gửi vào tranh
Để gió tương tư vén trộm mành
Giấc Điệp mơ màng say chửa tỉnh
Lam Kiều ảo ảnh nhớ loanh quanh
Trăng mê khát chén thơ lầu ngọc
Liễu mộng lay hồn sóng nước xanh
Nốt nhạc gieo cành Sương tức cảnh
Giai nhân níu áo bước sao đành

Kim Giang

NGƯỢC XUÔI ÐÀNH
 
Yêu người thiếu nữ đẹp hơn tranh
Gió giỡn đung đưa mái tóc mành
Mắt ngọc buâng khuâng hồn chợt tỉnh
Môi hồng luyến tiếc giấc mơ quanh
Hoa thương thuả ấy còn ngây ngất
Trái nhớ bây giờ hết chát xanh
Sóng sánh Trăng thề êm thắng cảnh
Thuyền thơ đỏng đảnh ngược xuôi đành
 
Vũ kim Thanh
 
 Vẽ Thơ

Ai hoạ vần thơ đẹp tựa tranh
Cửa không tay vén đính chỉ mành
Gởi chút phím lòng lời thơ hiện
Thả xuống kéo lên chuột chạy quanh
Thơ chữ không tô màu đơn điệu
Suy nghĩ cuối cùng chọn tong xanh
Màu đẹp tôn lời thêm phong phú
Ý cạn vụn câu tệ, thôi đành...
mytutru
------
 
Cho em theo chân bạn nhe hì hì...
 
Cảnh đẹp hoàng hôn
 
Sợi nắng pha màu tạo bức tranh
Mây giăng đỉnh núi tựa tơ mành
Chim ca ríu rít đàn khua nhịp
Lá rụng âm thầm nước chảy quanh
Chị nhạn khoe mình trên sóng bạc
Anh cò xõa cánh giữa đồng xanh
Thi nhân hạ bút lòng khoan khoái
Cảnh đẹp hoàng hôn dạ , nỡ đành...
 
Vancali 2.18.09
 
Chúc quí bạn ngày vui ! [;)]



Chiều mưa bến vắng
 
 
Vần thơ tao nhã nhịp đàn tranh
Réo rắt bên tai động phím mành
Lá rụng sau vườn như gọi bạn
Chim ca cạnh suối tựa vờn quanh
Đường suy sóng cạn không màu sắc
Nẻo vắng chiều mưa nhạt bóng xanh
Có lẽ trời thương người xướng họa
Nên gieo biến đổi, thế thôi… đành
 
 
Nguyễn Gia Linh


Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444867
Đăng nhập để trả lời
0
Thân Tặng
 
HÃY CÙNG EM
Hãy về  đây nhé hỡi thời gian.
Hãy đến với em thật diụ dàng.
Hãy dắt em về thời nhỏ dại.
Hãy diù em trọn giấc hoa xuân 
Hãy trao em tấm lòng trong sáng
Hãy đón em tâm trạng rất thân
Hãy dỗ em  thì thầm hứa hẹn
Hãy ru em tiếng hát tình nhân.
Thảo My


HÃY, NHÉ EM !
 
Hãy vui chớ ngại bóng thời gian
Hãy nhẹ gót sen thật dịu dàng
Hãy bước lên con đường hạnh phúc
Hãy vào mộng với giấc mơ Xuân
Hãy dang tay đón tình yêu đến
Hãy gat ưu phiền để nhẹ thân
Hãy mở rộng lòng chào nắng mới
Hãy cười tươi nhé ! hỡi tình nhân !
 
                                nha uyen

Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
Đăng nhập để trả lời
0
 
Thân Tặng
 
HÃY CÙNG EM

Hãy về  đây nhé hỡi thời gian.
Hãy đến với em thật diụ dàng.
Hãy dắt em về thời nhỏ dại.
Hãy diù em trọn giấc hoa xuân 
Hãy trao em tấm lòng trong sáng
Hãy đón em tâm trạng rất thân
Hãy dỗ em  thì thầm hứa hẹn
Hãy ru em tiếng hát tình nhân.
 
Thảo My


HÃY, NHÉ EM !
 
Hãy vui chớ ngại bóng thời gian
Hãy nhẹ gót sen thật dịu dàng
Hãy bước lên con đường hạnh phúc
Hãy vào mộng với giấc mơ Xuân
Hãy dang tay đón tình yêu đến
Hãy gat ưu phiền để nhẹ thân
Hãy mở rộng lòng chào nắng mới
Hãy cười tươi nhé ! hỡi tình nhân !
 
                                nha uyen


 Chàng
Chàng về nối lại khoảng không gian
Chàng sưởi lòng em với dịu dàng
Chàng dắt trăng thanh vào bến hạ
Chàng dìu bướm ngọc dạo vườn xuân
Chàng xuôi phượng thắm đành yên phận
Chàng khiến ve sầu phải hóa thân
Chàng đến mang theo nhiều mộng ảo
Chàng cười nghiêng ngả bóng giai nhân
 
Vancali 2.20.09
Chúc hai Tỷ tối thứ Bảy vui...[:D]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-25 04:35:05Tôn Nữ Thảo My>
 
Thân Tặng
 
HÃY CÙNG EM

Hãy về  đây nhé hỡi thời gian.
Hãy đến với em thật diụ dàng.
Hãy dắt em về thời nhỏ dại.
Hãy diù em trọn giấc hoa xuân 
Hãy trao em tấm lòng trong sáng
Hãy đón em tâm trạng rất thân
Hãy dỗ em  thì thầm hứa hẹn
Hãy ru em tiếng hát tình nhân.
 
Thảo My


HÃY, NHÉ EM !
 
Hãy vui chớ ngại bóng thời gian
Hãy nhẹ gót sen thật dịu dàng
Hãy bước lên con đường hạnh phúc
Hãy vào mộng với giấc mơ Xuân
Hãy dang tay đón tình yêu đến
Hãy gat ưu phiền để nhẹ thân
Hãy mở rộng lòng chào nắng mới
Hãy cười tươi nhé ! hỡi tình nhân !
 
                                nha uyen


 Chàng
Chàng về nối lại khoảng không gian
Chàng sưởi lòng em với dịu dàng
Chàng dắt trăng thanh vào bến hạ
Chàng dìu bướm ngọc dạo vườn xuân
Chàng xuôi phượng thắm đành yên phận
Chàng khiến ve sầu phải hóa thân
Chàng đến mang theo nhiều mộng ảo
Chàng cười nghiêng ngả bóng giai nhân
 
Vancali 2.20.09
Chúc hai Tỷ tối thứ Bảy vui...[:D]

Hồn Nhiên

Hồn nhiên nào ngại bóng thời gian
Hồn nhiên lời nói thật dịu dàng
Hồn em cuốn mình trong hạnh phúc
Hồn anh thư thả dạo vườn xuân
Hồn nhiên quên mất thời gian đến
Hồn nhiên buông khổ nhẹ nhàng thân
Hồn nhiên như nắng ươm lúa mới
Hồn nhiên cười mãi dạ trong ngần
Mytutru
 

GIAN DỐI
(Giả dạng TU HÀNH)






Một người đang ngồi cà phê cóc hút thuốc chuẩn bị lên đường. Ảnh: C.T
GIAN DỐI
Chắc anh ít hiểu cõi trần gian
Chắc hẳn tin yêu đến buộc dàng.
Chắc cũng ngây ngơ trong mộng ảo
Chắc còn đắm đuối chốn tình xuân
Chắc không nhìn rõ đâu chân giả
Chắc chả nghĩ gì đến bản thân.
Chắc chắn vì yêu nên gạt bỏ.
Tâm tư dối trá của tình nhân
Tôn Nữ Thảo My
Thật là đáng ghét che dấu, gian dối để lừa lòng tin yêu của người
 
Kính chào vancali và Nhã Uyên  chúc vui cuối tuần

NHƯ TƠ VƯƠNG
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực
Đăng nhập để trả lời
0
HƯƠNG XA !

Mịt mờ xa khuất những thương yêu
Nhung nhớ loang theo vạt nắng chiều
Lối cũ vàng hoe bao xác lá
Đường xưa hiu quạnh bước chân xiêu
Xuân tàn xuân héo thương câu hát
Trăng úa trăng sầu nhó tiếng tiêu
Dư ảnh nhạt nhòa ngân ngấn lệ
Ta về gom lại chút hương yêu !

                    nha uyen


KHOẢNG TRỜI YÊU

Người đi bỏ lại khoảng trời yêu
Xao xác bên song nắng trở chiều
Lối cũ hoa buồn rơi tí tách
Đường xưa lá úa rụng liêu xiêu
Mưa tuôn trên mái nhòa câu hát
Gió thoảng bên lòng nhẹ khúc tiêu
Đã hết những ngày mơ mộng cũ
Người đi bỏ lại khoảng trời yêu
 
Hàn Phong
 
Cho em theo chân Huynh tỷ nhe hì hì...[:)]
Nghĩa tình yêu
 
Ai người hiểu được nghĩa tình yêu
Có lá vào thu gió gọi chiều
Với bướm đồi thông đùa dáng ngã
Cùng hoa nắng hạ rũ lòng xiêu
Trong tay khắp nẻo vùi thi phú
Đôi bóng chung đường ngạo sáo tiêu
Tuổi ngọc trăng ngà xây tháp bạc
Ai người hiểu được nghĩa tình yêu
 
Vancali 2.17.09

TIẾC NUỐI !
 
Ta về gom lại chút hương yêu
Nhặt chút mơ phai nhạt nắng chiều
Vọng nguyệt chờ trăng trăng dấu bóng
Khêu đèn tìm mộng mộng hờn xiêu
Mờ xa cái thưở vui thơ nhạc
Lụn tắt một thời say sáo tiêu
Nỗi nhớ trôi theo dòng nước cuốn
Ngậm ngùi tiếc nuối những thương yêu !
 
                            nha uyen

 
Rất vui được có mụi chạy theo ,hihi ,chúc mụi dzui nhìu nhìu, NU


CHỚM YÊU
quay quắt, bâng khuâng khi chớm yêu.
Hồn như bay bỏng thoát trăm chiều.
Nhớ từng tiếng nói  sao đầm ấm
Thương những nụ cười muốn đắm xiêu.
Nỗi nhớ thấm vào trong giấc ngủ.
Nỗi tình trăn trở cuốn hồn tiêu.
Vấn vương những lúc khi trò chuyện.
Nhớ, nhớ mơ màng - ôi chớm yêu
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-09 15:40:21Tôn Nữ Thảo My>
Tỉ Vancali thân mến
 
Chị ở Cal , Thảo My cũng ở đó mới về Houston, Chị ở chỗ nào dzậy?
 
Khoảng tháng 5 tới Thảo My về lại, Tỉ cho Thảo My địa chỉ để mời tỉ thưởng thức Bún chả cá Hà Nội
 
Thân
Thảo My
NHƯ TƠ VƯƠNG
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực
Đăng nhập để trả lời
0
 
Xin Đố đó là vật gì???
 
XƯỚNG KÍNH MỜI
 
HƠI GIỐNG CON TRAI
Từa tựa con trai chỉ khác lông.
Tấm thân vì nước đáng nòi giòng.
Mồm to lưỡi lớn im thin thít.
Mắt chẳng tai không thích ngóng trông.
Trọn kiếp tung hòanh nơi biển cả
Suốt đời ngang dọc chốn hồ sông.
Nước sôi, lửa bén sao ai oán.
Ngon giống con trai chỉ khác lông
Thảo My
 
NHƯ TƠ VƯƠNG
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực
Đăng nhập để trả lời
0
 
BÙN THÚI RUỘT 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Ui chao ! sợ lắm những mùa đông
Sợ cái cô đơn gái hỏng chồng
Tài sắc cũng vừa tròn một gánh
Thế mà sớm tối mãi về không
Ông Tơ say xỉn quên se chỉ
Bà Nguyệt hết dây chẳng trói lòng
Đông đến thiệt là bùn thúi ruột
Ai người thấu hiểu nỗi chờ mong !

                   hihi  Nhuyễn A[:D][:D][:D]

CHỌN MẶT XEM TÔNG
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Chọn vợ sao bằng gữa chợ đông
Rất nhiều thiếu nữ đã theo chồng.
Bao nhiêu duyên lỡ và duyên chạy
Cũng bấy  hứa lèo với hứa không.
Lựa mặt, lựa tông như lựa cá.
Mê danh, mê bạc chẳng mê lòng.
Đến từ đô thị về đồng ruộng.
Tình nghĩa kim tiền chả dám mong
 
Trần Mạnh Hùng
 
  Đời hoa
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Đêm dài giá lạnh của trời đông
Cũng muốn tìm riêng một đức chồng
Sợ bướm bay đi cùng bướm lạ
Lo tình để lại với tình không
Đời hoa mãi đợi người chung thuỷ
Phận gái luôn xin kẻ thật lòng
Hạnh-phúc trăm năm nào dám nhẹ
Đôi đầu cuối lại mẹ hằng mong
 
Vancali 2.6.09
Chúc các bạn cuối tuần vui nhe hì hì...[:D]
 
ĐEN ĐỎ
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Thin thít như là thịt nấu đông
Việc nhà, việc bếp kệ thây chồng.
Chiều hôm xung trận điều xe ngựa.
Sáng sớm hẹn hò họp chến không
Mắt chớp long lanh tươi rói mặt.
Miệng cười hớn hở hả hê lòng.
Đam mê si ngất trong đen đỏ
Nhà cửa tan dần chả đóai mong
Trần Mạnh Hùng
 
Thanh thản...
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif] 
Chọn lựa làm chi buổi chợ đông
Có ai cô quạnh kiếp không chồng...?
Cuộc đời định mệnh cười cùng khóc.
Duyên nợ số phần có với không
Tìm kiếm miệt mài tan nát dạ....
Chờ trông mòn mỏi đớn đau lòng
Chi bằng thanh thản trong an phận
Khoắc khoải làm gì đợi với mong...!
dp
 
Lòng Chung Thuỷ
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif] 
Dư âm.. Gió lạnh của mùa đông
Thương quá cô em cách xa chồng
Gần với người thân mà như lạ..
Giữa chốn đông người như vắng không
Vốn tánh nữ nhi lòng chung thuỷ
Sắt son gìn giữ một tấm lòng..
Thốt chữ ước thề không dám nhẹ
Đôi đường cách trở vãn chờ mong.

mytutru
 
Tủi Thân
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif] 
Vì chàng, thiếp tần tảo chợ đông
Tủi thân bị mắng "Kệ thây chồng"
Thiếp nào so bì, chàng xe ngựa.?
Chiều về mặt đỏ bước trên không

Thấy gái chàng liền tươi rói mặt
Miệng cười hớn hở hả hê lòng...
Khổ thân cam chịu chàng mặt đỏ
Chàng chậm chân về thiếp vẫn mong
Tứ Trụ
Xin lỗi Bạn Mạnh Hùng Cho Tứ Trụ Binh vực Phụ Nữ Một Chút nhé...
 
TREO GIẢI TÌM CHỒNG [:D]
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]   
Nghe Van treo giải khách sang đông
Thư đỏ thư xanh xếp cả chồng
Gã nọ răng hô Van có thích?
Chàng này mắt xếch muội ưng không?
Tuy hơi thua thiệt ngoài bề mặt [:(]
Nhưng vẫn hơn nhau ở tấm lòng [:-]
Chắc hẳn lần này Van chọn được
Từ đây hết cảnh mỏi mòn mong
 
Tú Hàn

Nguyên nhân !
 [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif] 
Nhà Hùng bạn hữu ghé về đông
Tại nhỏ rào bên chửa có chồng? 
Kẻ viếng vì lo nàng tóc rối
Người thăm bởi sợ ả mền không
Chàng Phong để ý ghi trong bụng
Bác Lá quan tâm dấu đáy lòng
Chỉ tội nàng thơ đêm mất ngủ
Vì tình trai trẻ cứ hoài mong 
 
Vancali 2.7.09
 
Chúc quí huynh tỷ muội chủ nhật vui tươi hì hì..[:D]
 
HỔNG THÈM
Mỗi năm lại có một mùa đông

[/align]Sợ lạnh cô kia vội kiếm chồng

[/align]Ngỡ được ấm êm nhưng hổng phải

[/align]Suốr ngày cự cãi hỏi bùn không !

[/align]Thấy người như thế nên tui sợ

[/align]Thà chịu cô đơn chịu lạnh lòng

[/align]Để được thảnh thơi ca với hát

[/align]Hổng thèm tơ tưởng hổng trông mong !

[/align] 

[/align]                   nha uyen[:D][:D][:D]
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
Đăng nhập để trả lời
0
Hôm trước HT qua chuyến phà chiều đã viết nên bài này, chia sẻ chút ha!
Dập Dồi
Con đò cuối chiều qua
Mặt trời tắm dòng xa
Mái chèo khua hấp tấp
Sợ sương lạnh buồn sa
Soi bóng mình trên sóng
Đầu phai hay sóng già
Giữa giòng trôi, chiếc lá!
Ôi dồi dập bao la!
HT
Yêu em chỉ biết là yêu mãi
Trời đất bây giờ cũng chơi vơi!
TRÚC THI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-20 01:22:47ThanhThanhKhiet>
quote:

Trích đoạn: vancali96

  Mời trà
(độc vận)
 
Nước trà tôi rót đến mười ly
Mời bạn cùng tôi uống một ly
Thoảng nhẹ hương nồng mơ huệ lý
Thơm tho vị đắng ủ vành ly
Hoa xuân lãng đãng say thơ ý
Sóng nhạc du dương ướp miệng ly
Nhẹ nhõm hồn trôi xa vạn kỷ
Không còn thương xót buổi chia ly

donghoa nguyenchihiep

Xin phép cho em theo chân huynh Đông Hòa nhen hì hì...[:)]
Chúc huynh luôn vui có nhiều bài thơ hay cho em học hỏi ?

Tình bằng hữu
(độc vận)

Thân mời thi hữu hãy nâng ly
Bốn bể ta cùng nhấp cạn ly
Bình thủy tương phùng vui khoái chí
Kim bằng hội ngộ thích mê ly
Tôm hùm nghỉa bạn thêu ngàn ý
Rượu đế tình người nốc chục ly
Tửu nhập say ngà huynh nhớ tỷ
Men lòng hứng khởi khỏi cần ly

Vancali 6.16.10

Chúc
Thanh Thanh Khiết thứ tư vui khỏe hì hì ....[:)]



Hi... Đôc vận TTK chưa quen dở đừng chê nhé.Chúc vui

Biệt ly
 
Hãy đến cùng tôi phút biệt ly
Rồi đây đôi ngả sẽ phân ly
Người đi khắc khoải nhấp môi tý
Kẻ ở bâng khuâng nâng mãi ly
Men nồng ánh mắt trao cạn ý
Vị đắng hồn ai gửi tràn ly
Trước lúc lên đường xa thiên lý
Hãy đến cùng tôi phút biệt ly
 
Thanh Thanh Khiết
17.6.2010
Thơ ThanhthanhKhiet
Nhật ký tình yệu
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Trích đoạn: vancali96

Hạ Phong Lạc Hoang Trần

Hạ đứng nhìn ai cứ ngẩn người
Để anh chàng gió réo trời ơi!
Mặt hồ rung động thương tàn hết   
Dặm liễu nghẹn ngào giận chảy vơi
Nắng ngã màu yêu chừ hổng nói
Mây vờn hương nhớ ngỡ sao cười
Đi vào khoảng lặng tìm mong mỏi
Lạc chốn hoang trần sắc rộ tươi

                                                Đoạn Trường

Đẹp lắm thu ơi !

Mây thu quyến rũ ngẩn ngơ người
Thắm biếc mênh mông đẹp quá ơi !
Liễu rủ buông lơi cành ngật ngưỡng
Đào nghiêng ngả ngớn lá chơi vơi
Mưa bay  thả lụa đông nhìn khóc
Nắng chiếu loang nhung hạ ngóng cười
Cảnh sắc mùa này ôi tuyệt mỹ
Lao xao cỏ mướt lá hoa tươi
 
Thanh Thanh Khiết
29.6.2010
 
Hè về

Bãi biển chiều nay chật ních người
Bao nàng kiều nữ gọi tình ơi
Trên bờ phơi nắng lòng xao xuyến
Dưới nước khoe hình mộng khó vơi
Gái đẹp văn minh lườm mắt liếc
Trai tân lịch sự chúm môi cười
Hè về cuộc sống tràn sinh khí
Vạn vật khoe màu nét nguyệt tươi

Vancali 6.30.10

Thân chúc huynh Đ T cùng TTK thứ tư vui khỏe hì hì ...[:D]


Nỗi Niềm Của Mùa Hạ

Hè say ánh mắt dõi theo người
Tìm lại những gì yêu dấu ơi!
Lẩn trốn đâu đây vào sợi nhớ
Thốt ra nầy nọ nhắn chiều vơi
Hỡi tình xa cách lòng đau khổ
Ô! kẻ phân ly dạ vắng cười
Thà chẳng gặp nhau vùi hối tiếc
Lỡ rồi sao biểu nắng mòn tươi

                                             Đoạn Trường
 
Gợi nhớ
 
Nắng hạ  bâng khuâng gợi tới người
Bao năm cách biệt ới thương ơi!
Men nồng dẫn lối tình còn mãi
Vị ngọt đưa đường nghĩa chẳng vơi
Vẻ đẹp lung linh ngời ánh mắt
Đường duyên thấp thoáng sáng môi cười
Thuyền mơ bến mộng trong chờ đợi
Nỗi nhớ niềm mong vẫn đậm tươi
 
Thanh Thanh Khiết
1.7.2010
Thơ ThanhthanhKhiet
Nhật ký tình yệu
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Trích đoạn: vancali96

Tìm bạn bốn phương

Nữ sắc ham vui thích hưởng nhàng
Bao ngày buồn tẻ đếm xuân sang
Vườn hồng trước ngõ chờ thư tím
Mắt liễu bên song đếm lá vàng
Kiếm bạn hào hoa nhà rộng rãi
Tìm người phong nhã dáng hiên ngang
Anh nào thông cảm mời tâm sự
Sánh bước bên nhau dạo xóm làng

Vancali 10.3.10

Chúc  tỷ Thanh Thanh Khiết tối chủ nhật vui mạnh hì hì ....



Tìm
 
Em đã tìm anh khắp phố  … làng
Đi từ ngõ hẹp đến đường ngang
Mang theo nỗi nhớ chiều thề ngọc
Giữ cả niềm thương buổi hẹn vàng
Vui cảnh thanh bần mà hạnh phúc
Còn hơn buồn khổ sống giàu sang
Hãy về bến cũ cùng ươm mộng
Chớ để duyên ta phải  nhỡ nhàng
 
Thanh Thanh Khiết
4.10.2010 
 

Thơ ThanhthanhKhiet
Nhật ký tình yệu
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: vancali96

Tìm bạn bốn phương

Nữ sắc ham vui thích hưởng nhàng
Bao ngày buồn tẻ đếm xuân sang
Vườn hồng trước ngõ chờ thư tím
Mắt liễu bên song đếm lá vàng
Kiếm bạn hào hoa nhà rộng rãi
Tìm người phong nhã dáng hiên ngang
Anh nào thông cảm mời tâm sự
Sánh bước bên nhau dạo xóm làng

Vancali 10.3.10

Chúc  tỷ Thanh Thanh Khiết tối chủ nhật vui mạnh hì hì ....



Tìm
 
Em đã tìm anh khắp phố  … làng
Đi từ ngõ hẹp đến đường ngang
Mang theo nỗi nhớ chiều thề ngọc
Giữ cả niềm thương buổi hẹn vàng
Vui cảnh thanh bần mà hạnh phúc
Còn hơn buồn khổ sống giàu sang
Hãy về bến cũ cùng ươm mộng
Chớ để duyên ta phải  nhỡ nhàng
 
Thanh Thanh Khiết
4.10.2010 
 

thôi thì cứ việc kiếm khắp làng
nào là ngõ dọc với đường ngang
người đã ra đi trường cờ bạc
ai còn ngóng lại ánh tim vàng
sáng rượu chiều bia cho đủ hãnh
tay bùn chân đất có gì sang
nhắn gửi quê xa mau tiến tới
văn minh thế ấy cảnh thanh nhàn

ui ui tham gia tý với bác chút chút
Đăng nhập để trả lời
0
YÊU LÀ KHỔ
 
Quen nhau lận đận chẳng hề vui
Thăm viết dòng thơ gởi đến người
Lỡ mối ái ân tâm bối rối
Ngâm câu tri bỉ dạ bồi hồi
Bao thu lá rụng vàng nguồn cội
Một thuở tình tan thương bóng tôi
Yêu ngỡ trăng sao soi khắp lối
Ai hay hố thẳm chứa đau đời.
 
Thanh Huy

 
Than 

Cũng muốn thử yêu biết khổ vui 
Số đen  tôi chẳng được như người
Bà mai coi tuớng  tìm đường… thối
Mối lái nhìn dung  kiếm cớ…hồi [:(]

Lần lượt bạn bè  theo bến mới
Cô đơn còn lại chỉ mình tôi
Thu qua mấy bận rồi thu tới
Chẳng lẽ không ai rước cả đời?[&amp;:]


C Pham[:)]


TÌNH THƠ
 
Bạn bè xúm xít sẽ nhiều vui
Buồn bã nhìn quanh thấy thiếu người
Đối họa sao đành lơ cắt thối
Nghĩa ân sao nỡ bỏ chia hồi
Thôi vào chung sức cùng Đường hội
Cứ đến xẻ tình với bọn tôi
Đợi kẻ mua thơ bằng bạc khối
Mình chia nhau sống sướng trong đời
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
 

Mộng dưới mưa

Bán rẻ tim sầu bạn có mua
Vào đông giá lạnh tuyết theo hùa
Ông Đồ bấm quẻ cho tình đắng
Thầy bói xem bài nói phận chua
Biển hẹn trăng côi làn gió thoảng
Đồi mơ bóng chiếc áng mây đùa
Cầu ơn nguyệt lão se duyên thắm
Đẹp mối tơ hồng mộng dưới mưa

Vancali 12.26.10

TÌNH TRONG MƯA

Tim sầu đây bán bán ai mua
Trong lạnh ngoài băng tuyết lạnh hùa
Tình chẳng nên tình ôm trái đắng
Mộng không thành mộng ứa mùi chua
Em đường em dẫm sương mờ phủ
Anh hướng anh đi nắng héo đùa
Mỗi ngã mỗi buồn đâu biết trước
Nẽo đời cứ bước bước trong mưa

Thanh Huy

TÌNH BUỒN

Tim sầu liệu bán có ai mua
Tấc liễu mong manh ngọn gió hùa
Duyên trót vô duyên nhiều đắng chát
Phận đà bạc phận lắm cay chua
Đồi mơ lẻ bóng người trêu chọc
Biển hẹn lìa đôi chúng cợt đùa
Chỉ thắm mong gì vào Nguyệt lão
Tình buồn thấm lạnh dưới màn mưa

Liên Hương

 

 Đêm mưa

Mỏi mắt trông hoài khách chả mua
Cười chê chúng bạn rủ nhau hùa
Người cho sắc kém e duyên hẩm
Kẻ nói duyên nghèo sợ sắc chua
Có phải ông trời lo nhiễu sự
Hay do lão nguyệt cứ mê đùa
Nên đời lẽ mọn tim sầu héo
Trống vắng đêm buồn đếm giọt mưa

Vancali 12.26.10

Chúc huynh tỷ ngày đầu tuần vui vẻ hì ì ...

 
THỬ SỨC


Ai bán niềm vui tớ sẽ mua
Tình duyên vốn hẩm tội chi... hùa
Cầu đời phước hạnh quên sầu khổ
Nguyện ái tròn đầy bớt chát chua
Giữ trọn lòng trong tâm hỷ lạc
nuôi bền dạ thẳng tính bông đùa
Thi gan thử sức cùng bà nguyệt
Mặc kệ ông trời chuyện nắng mưa

Liên Hương


Hì hì, đổi tông tí cho zui nào bà con ơi, năm mới không nên bi luỵ sầu khổ quá khéo mà " rông " cả năm đấy
 
Đẹp ước mơ

Thuê người đập ống bỏ tiền mua
Thấy bạn nên đôi vội vã hùa
Xuống phố kêu chàng che nắng nóng
Ra thành sai gã mở nem chua
Lề đường so bóng quàng vai giỡn
Bãi biển khòm lưng cởi ngựa đùa
Trút cạn u tình hằng ấp ủ
Cho nàng thỏa chí mộng mây mưa

Vancali 12.26.10


Mua Buồn Vui

 
Người bán thứ gì em cũng mua
Bởi vì cái tính cứ hay hùa
Chẳng nề lúc phải ăn rau đắng
Không ngại khi cần húp cải chua
Trăm bạc trao người mua nước mắt
Vạn ngân gửi bạn đổi vui đùa
Ngọt bùi cay đắng đong đầy túi
Vẫn muốn mua hoài giọt lệ mưa
 
C Pham
Đăng nhập để trả lời
0
EM Ở ĐÂU

Xuân sắp đến rồi em ở đâu
Buồn ơi nhớ quá buổi ban đầu
Bài thơ "Từ đó" vùi sương gió
Câu hứa "Yêu thương" nhạt sắc màu
Trời chẳng thuận lòng trao chỉ thắm
Đất như vừa ý nối duyên đau
Sông Tương dòng đục tình chia ngã
Đời đẹp nên thơ bỗng úa sầu

Thanh Huy

Xuân viễn xứ

Mang đời  lữ khách biết xuân đâu
Năm tháng hoài trông bạc mái đầu
Nhớ cánh mai vàng tươi vạn sắc
Thương dây pháo đỏ đẹp muôn màu
Bài thơ dạo ấy lòng rung động
Tấm ảnh hôm nào dạ nhói đau
Giá lạnh trời Âu buồn viễn xứ
Cầu cho đất mẹ bớt u sầu

Vancali 1.10.11

Chúc tỷ Liên Hương ngày đầu tuần vui mạnh hì hì ....

TÌM VUI


Xa rồi có nhớ ích gì đâu
Hãy xoá trong tim kỷ niệm đầu
để mặc dòng đời mưa nhạt sắc
Cho qua bể ái nắng phai màu
Trời Âu đón tết xua buồn chán
xứ lạ xuân về lắng xót đau
Tưởng tượng ngày vui về đất mẹ
Đào mai rực nở đẹp quên sầu

Liên Hương

Vậy đi Vân ha !!!

Vấn bạn

[size="2"]Thư dài vấn bạn gửi về đâu [/size]
[size="2"] Lục tỉnh Năm căn chốn địa đầu [/size]
[size="2"] Nhan sắc như xưa còn tráng kiện [/size]
[size="2"] Tóc tai vẫn vậy hoặc phai màu [/size]
[size="2"] Hỏi rằng hạ đến còn ê ẩm [/size]
[size="2"] Cho biết đông về có ốm đau [/size]
[size="2"] Chúc Tết năm này đầy phước lộc [/size]
[size="2"] Đỏ đen cháy túi chớ nên sầu [/size]

Vancali 1.10.11

Cho em họa vui nhen tỷ Liên Hương hì hì ...


NHỚ EM

Sài thành hoa lệ bóng xưa đâu
Nhớ thuở đoàn viên nắng rọi đầu
Xuống phố thả hồn say ý nhạc
Lên xe dạo cảnh ngắm hoa màu
Tối nhìn trăng mộng tròn tâm khoái
Sáng đợi người yêu vắng ruột đau
Hãy đến em ơi tình mở ngõ
Nâng ly rượu ấm phá thiên sầu

Thanh Huy

Xuân Nhớ
 
Tết về sao chẳng thấy Xuân đâu
Lê  bước mình em chốn hẹn đầu
Tuyết vẫn chưa tan gam trắng phủ
Mây còn vần vũ xám  giăng màu
Ngỡ rằng ly biệt nguôi ngoai tủi
Đâu biết cách xa chất ngất  đau
Nhặt cánh mai vàng xếp chữ nhớ
Xuân sao chẳng đến để em sầu
 
C Pham
Đăng nhập để trả lời
0
Tân Mão
(Họa Cọp đi mào đến của NANH)

Thấp thoáng hoa hồng bướm lượn theo
Thì ra dáng đẹp của cô mèo
Lông rằn yểu điệu hình thon thả
Mắt biếc đa tình tướng ỏng eo
Cận Tết người vui mừng khắp phố
Gần xuân mai nở rộ trên đèo
Canh Dần khăn gói về hưu trí
Tân Mão linh miêu đến xóa nghèo

Vancali 1.11.11


ĐÓN NĂM MỚI

Năm hết cọp đi khó kéo theo
Giàu sang dương thế cậy nơi mèo
Người vui hớn hở không ta thán
Kẻ sướng an lành chẳng ốm eo
Pháo đỏ mai vàng giăng trước ngõ
Rừng xanh núi biếc phủ quanh đèo
Quê hương bừng dậy chào xuân mới
Hạnh phúc nơi nơi xoá cảnh nghèo

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
 

Tân Mão
(Họa Cọp đi mào đến của NANH)

Thấp thoáng hoa hồng bướm lượn theo
Thì ra dáng đẹp của cô mèo
Lông rằn yểu điệu hình thon thả
Mắt biếc đa tình tướng ỏng eo
Cận Tết người vui mừng khắp phố
Gần xuân mai nở rộ trên đèo
Canh Dần khăn gói về hưu trí
Tân Mão linh miêu đến xóa nghèo

Vancali 1.11.11


ĐÓN NĂM MỚI

Năm hết cọp đi khó kéo theo
Giàu sang dương thế cậy nơi mèo
Người vui hớn hở không ta thán
Kẻ sướng an lành chẳng ốm eo
Pháo đỏ mai vàng giăng trước ngõ
Rừng xanh núi biếc phủ quanh đèo
Quê hương bừng dậy chào xuân mới
Hạnh phúc nơi nơi xoá cảnh nghèo

Thanh Huy

Cọp hóa mèo

Giả tướng ông Dần bước vội theo
Đến khi kế vị hóa ra mèo
Da rằn đỏ chót người thon gọn
Móng nhọn đen huyền dáng ỏng eo
Thích ngủ ham chơi cùng thích cỡn
Ham ăn thích giỡn với ham đèo
Linh miêu thượng ghế long bào mặc
Tân Mão ra oai tất giảm nghèo

[color="firebrick"]Vancali 1.13.11[/color]

[color="firebrick"]Chúc huynh TTH thứ năm vui mạnh hì hì ...[/color]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
Tình Xuân

Xuân nầy anh viết cạn dòng thơ
Gửi én bay sang tuyết phủ mờ
Trao chút ân tình mang nỗi nhớ
Tỏ bao tâm sự đến người mơ
Nắng về mong được ngày sum hợp
Gió cuốn hoài trông phút đợi chờ
Rung cảm trong lòng dăm điệu cũ
Mình ơi !  Thương nữa chớ làm ngơ...

                                                  Đoạn Trường

Hoàng hôn
 
Chiều nay  tựa bóng nhớ  duyên thơ
Lá rụng bay rơi sương xoá mờ
Bến vắng nao lòng trong mộng ước
Bờ thương náo nức giữa  niềm mơ
Hoàng hôn  lối cũ đâu người đợi
Nắng tắt đường xưa ai muốn chờ
Mây tím giăng giăng  xa tít tắp
Bâng khuâng kỷ niệm hồn ngơ ngơ
 
Thanh Thanh Khiết
13.1.2010 
 

  Mộng lòng

Nhận khúc ân tình đượm ý thơ
Xua tan giá lạnh phố sương mờ
Ngày ôm biển hẹn càng thương nhớ
Tối dệt tim vàng mãi ước mơ
Với mảnh tơ hồng ai kết nối
Cùng khung kiệu đỏ mắt trông chờ
Người đem nắng ấm đời cô quạnh
Hạnh phúc trao lòng cứ ngẩn ngơ

Vancali 1.13.11

Chúc tỷ Liên Hương ngày vui hì hì ...



XUÂN SANG  

Một mảnh tình con một nỗi thơ
Xanh xao kỷ niệm mãi chưa mờ
Tìm quên lối cũ quên cầu mộng
Lại nhớ đường xưa nhớ bến mơ
Tết đến mong sao xui xẻo tận
Xuân sang ước được phước an chờ
Vườn thơ xứơng hoạ cùng bè bạn
Nắng trái mưa chiều khỏi ngác ngơ

Liên Hương


Ngu ngơ…?
 
Tay chân ngứa ngái cũng làm thơ
Cái bịnh kinh niên dẩu mắt mờ
Từ sáng đông phong mây trắng chở
đến khuya thu dạ nguyệt tròn mơ
Ủ  tình hạ thắm ve sầu mớ
Hôn gió xuân nồng cánh cúc chờ
Rồi lại bốn mùa qua trí nhớ
Tuổi già ai biết có ngu ngơ?
 
Dem mi


NGƯỜI ĐI

Đi đâu vàng vội hỡi nàng thơ
Chớ để người dưng mắt dõi mờ
Nhìn nhạn nhạn bay vương lắm khổ
Trông tin tin biệt xoá bao mơ
Xuân về nhớ cội lòng than thở
Tết đến xa em dạ ngóng chờ
Mong gặp dấu yêu trao trả nợ
Nợ tình nợ nghĩa nợ làm ngơ

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
Tình Xuân

Xuân nầy anh viết cạn dòng thơ
Gửi én bay sang tuyết phủ mờ
Trao chút ân tình mang nỗi nhớ
Tỏ bao tâm sự đến người mơ
Nắng về mong được ngày sum hợp
Gió cuốn hoài trông phút đợi chờ
Rung cảm trong lòng dăm điệu cũ
Mình ơi !  Thương nữa chớ làm ngơ...

                                                  Đoạn Trường

Hoàng hôn
 
Chiều nay  tựa bóng nhớ  duyên thơ
Lá rụng bay rơi sương xoá mờ
Bến vắng nao lòng trong mộng ước
Bờ thương náo nức giữa  niềm mơ
Hoàng hôn  lối cũ đâu người đợi
Nắng tắt đường xưa ai muốn chờ
Mây tím giăng giăng  xa tít tắp
Bâng khuâng kỷ niệm hồn ngơ ngơ
 
Thanh Thanh Khiết
13.1.2010 


Mộng lòng

Nhận khúc ân tình đượm ý thơ
Xua tan giá lạnh phố sương mờ
Ngày ôm biển hẹn càng thương nhớ
Tối dệt tim vàng mãi ước mơ
Với mảnh tơ hồng ai kết nối
Cùng khung kiệu đỏ mắt trông chờ
Người đem nắng ấm đời cô quạnh
Hạnh phúc trao lòng cứ ngẩn ngơ

Vancali 1.13.11

Chúc tỷ Liên Hương ngày vui hì hì ...



XUÂN SANG  

Một mảnh tình con một nỗi thơ
Xanh xao kỷ niệm mãi chưa mờ
Tìm quên lối cũ quên cầu mộng
Lại nhớ đường xưa nhớ bến mơ
Tết đến mong sao xui xẻo tận
Xuân sang ước được phước an chờ
Vườn thơ xứơng hoạ cùng bè bạn
Nắng trái mưa chiều khỏi ngác ngơ

Liên Hương


Ngu ngơ…?

Tay chân ngứa ngái cũng làm thơ
Cái bịnh kinh niên dẩu mắt mờ
Từ sáng đông phong mây trắng chở
đến khuya thu dạ nguyệt tròn mơ
Ủ  tình hạ thắm ve sầu mớ
Hôn gió xuân nồng cánh cúc chờ
Rồi lại bốn mùa qua trí nhớ
Tuổi già ai biết có ngu ngơ?

Dem mi


NGƯỜI ĐI

Đi đâu vàng vội hỡi nàng thơ
Chớ để người dưng mắt dõi mờ
Nhìn nhạn nhạn bay vương lắm khổ
Trông tin tin biệt xoá bao mơ
Xuân về nhớ cội lòng than thở
Tết đến xa em dạ ngóng chờ
Mong gặp dấu yêu trao trả nợ
Nợ tình nợ nghĩa nợ làm ngơ

Thanh Huy
 
 
Ước Nguyện
 
Vắng lặng đêm thanh có tiếng thơ
Đâu đây vọng đến tự xa mờ
Lời như gửi gắm niềm tâm sự
Ý tỏ phơi bày một giấc mơ
Ước nguyện ông Tơ dùm dạ thấu
Cầu xin bà Nguyệt hiểu lòng chờ
Nơ hồng buộc chặt tình đôi lưá
Hậu tạ ơn dầy hưá chẳng ngơ
 
Sương Anh

Xuân Chờ
 
Ai đem Xuân mộng ép vào thơ
Thổn thức tràn mi mắt lệ mờ
Ánh nguyệt khát khao nào phải mộng
Cung đàn mê đắm chẳng là mơ
Bao giờ tương ngộ say niềm nhớ
Ngày ấy đoàn viên thoả nỗi chờ
Cánh én  mãi vui dù đến muộn
Tình xuân tha thiết làm sao ngơ..!
 
C Pham
Đăng nhập để trả lời
0




XUÂN VÀ CÔ GÁI VIỆT

Hoa nở xuân tươi má ửng hồng
Thơm tình gái Việt sáng trời đông
Én bay thư viết ươm hương thắm
Mộng gởi tình trao đượm sắc nồng
Gió thổi vi vu xua tĩnh mịch
Mây trôi lãng đãng quấy hư không
Ba tà áo đẹp vui xem lễ
Cầu lộc đầu năm kiếm phận chồng

Thanh Huy


Lộc Xuân

Giọt nước sương mai trĩu nụ hồng
Ba nàng lễ phật tiết ngày đông
Hồi chuông lãng đãng âm trầm bổng
Vạt áo đong đưa sắc thắm nồng
Gió núi mơn man đầu ngọn sóng
Mây trời trôi nổi giữa từng không
Quỳ trong chánh điện cầu duyên phận
Tân Mão xuân sang đẹp tấm chồng

Vancali 1.12.11


Hỏi Cưới Ngày Xuân...

Xuân đến nhện se sợi chỉ hồng
Nhả màu nắng mới tan mùa Đông
Sưởi lòng ấm lại tình chung thủy
Ru dạ êm xuôi kiếp mặn nồng
Gói mộng vào mâm trầu có sẵn
Hỏi mơ mấy quả cau còn không
Vôi tim thắm lá thêm vài rễ
Tân Mão nộp đơn làm đấng chồng

                                                          Đoạn Trường


ĐẦU NĂM VÃN CẢNH


Hoa cười nắng toả thắm môi hồng
Tết đến cùng nhau dạo phố đông
lóng lánh sương trong hôn lộc biếc
Mơn man khói nhẹ ủ hương nồng
Từng bầy én liệng chao làn gió
Mấy cánh diều bay níu khoảng không
Năm mới mừng xuân mình lễ phật
Cầu may cầu phúc với cầu chồng

Liên Hương


Hì hì, ĐT ui, C Phạm là nàng xinh nhất trong bọn đoá, ĐT nộp đơn đi hội này " làm mai" cho

Quẻ Đầu Năm
 
Nhà ai chỉ thắm  kết tơ hồng
Đám cưới đuần xuân bằng hữu đông
Chúc chú rể tròn hương lửa thắm
Mừng cô dâu vẹn gối chăn nồng
Thương mình cột đợi trâu chưa thấy
Tủi phận cau chờ trầu vẫn không
Xuân đến lộc ban cho một quẻ
Năm nay thí nữ vẫn không chồng

 
C Pham

SA ui, C Pham nhờ SA xin giùm một quẻ khác được hông?

RẠNG RỠ NGÀY XUÂN
 
Đẹp quá vườn hoa vạn nhánh hồng
Vươn mình nẩy lộc lúc hừng đông
Chào cô Tân Mão tình đang đậm
Tiễn bác Canh dần nghiã hết nồng
Tết đến trời vui nhìn xuống đất
Xuân về nắng nhảy muá trên không
Đầu năm lễ Phật Thầy coi tướng
Vận tốt duyên may sắp có...chồng
Sương Anh

SA ui, C Pham nhờ SA xin giùm một quẻ khác được hông?

C Pham ui...chít gòi, tự dưng biểu SA xin giùm một quẻ cho C P mà sao ông thầy lại xem tướng cuả SA rùi nói dzị á...thui đem lá xăm đi đốt hén, coi chừng lời ông thầy mà linh ứng thì....SA sẽ từ nay như "chim bị nhốt lồng " đi đâu cũng bị mang cái...gông thiệt là bự bên mình , thế thì làm sao mừ cùng Van, LH, TTK và C Pham đi phá đám kon chai chứ hả...bùn nhìu nhìu phút ghê dzị á  

 Cầu may

Trời ươm nắng nhuộm má thêm hồng
Mà vẫn sinh-gồ(single)giữa phố đông
Chạy đến Lăng Ông tìm quẻ tốt
Nhào vô thầy bói khấn duyên nồng
Canh Dần tháng cũ toàn xui xẻo
Tân Mão năm này được tốt không
Giải hạn tam sên rằm mỗi tháng
May ra sẽ có mối kêu chồng

Vancali 1.14.11

[color="firebrick"]Chúc huynh TTH thứ sáu vui khỏe hì hì ... [/color]
[color="firebrick"] [/color]
[color="firebrick"] [/color]
[color="firebrick"] CHÚC XUÂN VUI [/color]
[color="firebrick"] [/color]
[color="firebrick"] Tết đến đường vui áo tím hồng [/color]
[color="firebrick"] Người người chen giữa phố phường đông [/color]
[color="firebrick"] Chị cầu lễ ước xuân hoài đẹp [/color]
[color="firebrick"] Anh bói quẻ xin mộng lắm nồng [/color]
[color="firebrick"] Đất lạ tình về trong mái ấm [/color]
[color="firebrick"] Quê nhà én liệng giữa nơi không [/color]
[color="firebrick"] Nâng ly rượu ngọt cùng nhân thế [/color]
[color="firebrick"] Thêm tuổi đời em được kiếp chồng [/color]
[color="firebrick"] [/color]
[color="firebrick"] Thanh Huy [/color]
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: C Pham

Tình Xuân

Xuân nầy anh viết cạn dòng thơ
Gửi én bay sang tuyết phủ mờ
Trao chút ân tình mang nỗi nhớ
Tỏ bao tâm sự đến người mơ
Nắng về mong được ngày sum hợp
Gió cuốn hoài trông phút đợi chờ
Rung cảm trong lòng dăm điệu cũ
Mình ơi !  Thương nữa chớ làm ngơ...

                                                  Đoạn Trường

Hoàng hôn
 
Chiều nay  tựa bóng nhớ  duyên thơ
Lá rụng bay rơi sương xoá mờ
Bến vắng nao lòng trong mộng ước
Bờ thương náo nức giữa  niềm mơ
Hoàng hôn  lối cũ đâu người đợi
Nắng tắt đường xưa ai muốn chờ
Mây tím giăng giăng  xa tít tắp
Bâng khuâng kỷ niệm hồn ngơ ngơ
 
Thanh Thanh Khiết
13.1.2010 


Mộng lòng

Nhận khúc ân tình đượm ý thơ
Xua tan giá lạnh phố sương mờ
Ngày ôm biển hẹn càng thương nhớ
Tối dệt tim vàng mãi ước mơ
Với mảnh tơ hồng ai kết nối
Cùng khung kiệu đỏ mắt trông chờ
Người đem nắng ấm đời cô quạnh
Hạnh phúc trao lòng cứ ngẩn ngơ

Vancali 1.13.11

Chúc tỷ Liên Hương ngày vui hì hì ...



XUÂN SANG  

Một mảnh tình con một nỗi thơ
Xanh xao kỷ niệm mãi chưa mờ
Tìm quên lối cũ quên cầu mộng
Lại nhớ đường xưa nhớ bến mơ
Tết đến mong sao xui xẻo tận
Xuân sang ước được phước an chờ
Vườn thơ xứơng hoạ cùng bè bạn
Nắng trái mưa chiều khỏi ngác ngơ

Liên Hương


Ngu ngơ…?

Tay chân ngứa ngái cũng làm thơ
Cái bịnh kinh niên dẩu mắt mờ
Từ sáng đông phong mây trắng chở
đến khuya thu dạ nguyệt tròn mơ
Ủ  tình hạ thắm ve sầu mớ
Hôn gió xuân nồng cánh cúc chờ
Rồi lại bốn mùa qua trí nhớ
Tuổi già ai biết có ngu ngơ?

Dem mi


NGƯỜI ĐI

Đi đâu vàng vội hỡi nàng thơ
Chớ để người dưng mắt dõi mờ
Nhìn nhạn nhạn bay vương lắm khổ
Trông tin tin biệt xoá bao mơ
Xuân về nhớ cội lòng than thở
Tết đến xa em dạ ngóng chờ
Mong gặp dấu yêu trao trả nợ
Nợ tình nợ nghĩa nợ làm ngơ

Thanh Huy
 
 
Ước Nguyện
 
Vắng lặng đêm thanh có tiếng thơ
Đâu đây vọng đến tự xa mờ
Lời như gửi gắm niềm tâm sự
Ý tỏ phơi bày một giấc mơ
Ước nguyện ông Tơ dùm dạ thấu
Cầu xin bà Nguyệt hiểu lòng chờ
Nơ hồng buộc chặt tình đôi lưá
Hậu tạ ơn dầy hưá chẳng ngơ
 
Sương Anh

Xuân Chờ
 
Ai đem Xuân mộng ép vào thơ
Thổn thức tràn mi mắt lệ mờ
Ánh nguyệt khát khao nào phải mộng
Cung đàn mê đắm chẳng là mơ
Bao giờ tương ngộ say niềm nhớ
Ngày ấy đoàn viên thoả nỗi chờ
Cánh én  mãi vui dù đến muộn
Tình xuân tha thiết làm sao ngơ..!
 
C Pham


XUÂN HẸN


Mùa xuân nao nức gợi vần thơ
Giọt ngọc long lanh đọng lá mờ
liễu rủ cành mềm nghiêng dáng đợi
Đào bung nụ thắm hé hồn mơ
Canh Dần tiễn biệt ta hò hẹn
Tân Mão cung nghinh bạn dõi chờ
Chúc một năm vui tràn hạnh phúc
Tình thân mãi đượm ...nhớ đừng ngơ

Liên Hương

Chúc Vân cuối tuần zui zẻ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-15 06:45:34vancali96>
 

Tình Xuân

Xuân nầy anh viết cạn dòng thơ
Gửi én bay sang tuyết phủ mờ
Trao chút ân tình mang nỗi nhớ
Tỏ bao tâm sự đến người mơ
Nắng về mong được ngày sum hợp
Gió cuốn hoài trông phút đợi chờ
Rung cảm trong lòng dăm điệu cũ
Mình ơi !  Thương nữa chớ làm ngơ...

                                                  Đoạn Trường

Hoàng hôn
 
Chiều nay  tựa bóng nhớ  duyên thơ
Lá rụng bay rơi sương xoá mờ
Bến vắng nao lòng trong mộng ước
Bờ thương náo nức giữa  niềm mơ
Hoàng hôn  lối cũ đâu người đợi
Nắng tắt đường xưa ai muốn chờ
Mây tím giăng giăng  xa tít tắp
Bâng khuâng kỷ niệm hồn ngơ ngơ
 
Thanh Thanh Khiết
13.1.2010 


Mộng lòng

Nhận khúc ân tình đượm ý thơ
Xua tan giá lạnh phố sương mờ
Ngày ôm biển hẹn càng thương nhớ
Tối dệt tim vàng mãi ước mơ
Với mảnh tơ hồng ai kết nối
Cùng khung kiệu đỏ mắt trông chờ
Người đem nắng ấm đời cô quạnh
Hạnh phúc trao lòng cứ ngẩn ngơ

Vancali 1.13.11

Chúc tỷ Liên Hương ngày vui hì hì ...



XUÂN SANG  

Một mảnh tình con một nỗi thơ
Xanh xao kỷ niệm mãi chưa mờ
Tìm quên lối cũ quên cầu mộng
Lại nhớ đường xưa nhớ bến mơ
Tết đến mong sao xui xẻo tận
Xuân sang ước được phước an chờ
Vườn thơ xứơng hoạ cùng bè bạn
Nắng trái mưa chiều khỏi ngác ngơ

Liên Hương


Ngu ngơ…?

Tay chân ngứa ngái cũng làm thơ
Cái bịnh kinh niên dẩu mắt mờ
Từ sáng đông phong mây trắng chở
đến khuya thu dạ nguyệt tròn mơ
Ủ  tình hạ thắm ve sầu mớ
Hôn gió xuân nồng cánh cúc chờ
Rồi lại bốn mùa qua trí nhớ
Tuổi già ai biết có ngu ngơ?

Dem mi


NGƯỜI ĐI

Đi đâu vàng vội hỡi nàng thơ
Chớ để người dưng mắt dõi mờ
Nhìn nhạn nhạn bay vương lắm khổ
Trông tin tin biệt xoá bao mơ
Xuân về nhớ cội lòng than thở
Tết đến xa em dạ ngóng chờ
Mong gặp dấu yêu trao trả nợ
Nợ tình nợ nghĩa nợ làm ngơ

Thanh Huy
 
 
Ước Nguyện
 
Vắng lặng đêm thanh có tiếng thơ
Đâu đây vọng đến tự xa mờ
Lời như gửi gắm niềm tâm sự
Ý tỏ phơi bày một giấc mơ
Ước nguyện ông Tơ dùm dạ thấu
Cầu xin bà Nguyệt hiểu lòng chờ
Nơ hồng buộc chặt tình đôi lưá
Hậu tạ ơn dầy hưá chẳng ngơ
 
Sương Anh

Xuân Chờ
 
Ai đem Xuân mộng ép vào thơ
Thổn thức tràn mi mắt lệ mờ
Ánh nguyệt khát khao nào phải mộng
Cung đàn mê đắm chẳng là mơ
Bao giờ tương ngộ say niềm nhớ
Ngày ấy đoàn viên thoả nỗi chờ
Cánh én  mãi vui dù đến muộn
Tình xuân tha thiết làm sao ngơ..!
 
C Pham

 
XUÂN HẸN


Mùa xuân nao nức gợi vần thơ
Giọt ngọc long lanh đọng lá mờ
liễu rủ cành mềm nghiêng dáng đợi
Đào bung nụ thắm hé hồn mơ
Canh Dần tiễn biệt ta hò hẹn
Tân Mão cung nghinh bạn dõi chờ
Chúc một năm vui tràn hạnh phúc
Tình thân mãi đượm ...nhớ đừng ngơ

Liên Hương

Chúc Vân cuối tuần zui zẻ


Nếu Vắng Xuân    

Nếu vắng Xuân rồi bỏ lại thơ
Nhân gian đổ lệ khóe mi mờ
Trào lên cung nhạc đau vần nhớ
Chạm đến cô phòng sầu phím mơ
Câu đối trở thành không kẻ đọc
Lời ru quên lãng chẳng ai chờ
Mùa hoa sẽ chết khi còn nắng
Hụt hẫng trong lòng sao dám ngơ

                                             Đoạn Trường

Kiếp tha hương

Xuân về lữ khách dậy hồn thơ
Chịu kiếp tha hương chốn mịt mờ
Sống ở quê người...ôi núi thẳm
Trông về quê mẹ...cả trời mơ
Ngày nao khóm trúc đàn em đợi
Dạo ấy vườn cau bóng mẹ chờ
Tết đến hương đèn sao lạnh lẽo
Cung đàn lỗi nhịp khóc tình ngơ

Vancali 1.14.11

[color="firebrick"]Chúc huynh Đoạn Trường thứ sáu vui khỏe hì hì ...[/color]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0




Tình Xuân


Xuân nầy anh viết cạn dòng thơ
Gửi én bay sang tuyết phủ mờ
Trao chút ân tình mang nỗi nhớ
Tỏ bao tâm sự đến người mơ
Nắng về mong được ngày sum hợp
Gió cuốn hoài trông phút đợi chờ
Rung cảm trong lòng dăm điệu cũ
Mình ơi !  Thương nữa chớ làm ngơ...

                                                  Đoạn Trường

Hoàng hôn
 
Chiều nay  tựa bóng nhớ  duyên thơ
Lá rụng bay rơi sương xoá mờ
Bến vắng nao lòng trong mộng ước
Bờ thương náo nức giữa  niềm mơ
Hoàng hôn  lối cũ đâu người đợi
Nắng tắt đường xưa ai muốn chờ
Mây tím giăng giăng  xa tít tắp
Bâng khuâng kỷ niệm hồn ngơ ngơ
 
Thanh Thanh Khiết
13.1.2010 


Mộng lòng

Nhận khúc ân tình đượm ý thơ
Xua tan giá lạnh phố sương mờ
Ngày ôm biển hẹn càng thương nhớ
Tối dệt tim vàng mãi ước mơ
Với mảnh tơ hồng ai kết nối
Cùng khung kiệu đỏ mắt trông chờ
Người đem nắng ấm đời cô quạnh
Hạnh phúc trao lòng cứ ngẩn ngơ

Vancali 1.13.11



XUÂN SANG  

Một mảnh tình con một nỗi thơ
Xanh xao kỷ niệm mãi chưa mờ
Tìm quên lối cũ quên cầu mộng
Lại nhớ đường xưa nhớ bến mơ
Tết đến mong sao xui xẻo tận
Xuân sang ước được phước an chờ
Vườn thơ xứơng hoạ cùng bè bạn
Nắng trái mưa chiều khỏi ngác ngơ

Liên Hương


Ngu ngơ…?

Tay chân ngứa ngái cũng làm thơ
Cái bịnh kinh niên dẩu mắt mờ
Từ sáng đông phong mây trắng chở
đến khuya thu dạ nguyệt tròn mơ
Ủ  tình hạ thắm ve sầu mớ
Hôn gió xuân nồng cánh cúc chờ
Rồi lại bốn mùa qua trí nhớ
Tuổi già ai biết có ngu ngơ?

Dem mi


NGƯỜI ĐI

Đi đâu vàng vội hỡi nàng thơ
Chớ để người dưng mắt dõi mờ
Nhìn nhạn nhạn bay vương lắm khổ
Trông tin tin biệt xoá bao mơ
Xuân về nhớ cội lòng than thở
Tết đến xa em dạ ngóng chờ
Mong gặp dấu yêu trao trả nợ
Nợ tình nợ nghĩa nợ làm ngơ

Thanh Huy
 
 
Ước Nguyện
 
Vắng lặng đêm thanh có tiếng thơ
Đâu đây vọng đến tự xa mờ
Lời như gửi gắm niềm tâm sự
Ý tỏ phơi bày một giấc mơ
Ước nguyện ông Tơ dùm dạ thấu
Cầu xin bà Nguyệt hiểu lòng chờ
Nơ hồng buộc chặt tình đôi lưá
Hậu tạ ơn dầy hưá chẳng ngơ
 
Sương Anh


Xuân Chờ
 
Ai đem Xuân mộng ép vào thơ
Thổn thức tràn mi mắt lệ mờ
Ánh nguyệt khát khao nào phải mộng
Cung đàn mê đắm chẳng là mơ
Bao giờ tương ngộ say niềm nhớ
Ngày ấy đoàn viên thoả nỗi chờ
Cánh én  mãi vui dù đến muộn
Tình xuân tha thiết làm sao ngơ..!
 
C Pham

 
XUÂN HẸN


Mùa xuân nao nức gợi vần thơ
Giọt ngọc long lanh đọng lá mờ
liễu rủ cành mềm nghiêng dáng đợi
Đào bung nụ thắm hé hồn mơ
Canh Dần tiễn biệt ta hò hẹn
Tân Mão cung nghinh bạn dõi chờ
Chúc một năm vui tràn hạnh phúc
Tình thân mãi đượm ...nhớ đừng ngơ

Liên Hương



Nếu Vắng Xuân    

Nếu vắng Xuân rồi bỏ lại thơ
Nhân gian đổ lệ khóe mi mờ
Trào lên cung nhạc đau vần nhớ
Chạm đến cô phòng sầu phím mơ
Câu đối trở thành không kẻ đọc
Lời ru quên lãng chẳng ai chờ
Mùa hoa sẽ chết khi còn nắng
Hụt hẫng trong lòng sao dám ngơ

                                             Đoạn Trường


Nhận thư
 
Em đã nhận rồi một áng thơ
Say sưa ngồi đọc dưới trăng mờ
Lời thương xao xuyến khêu cơn mộng
Tiếng nhớ bâng khuâng dệt  cõi mơ
Năm tháng ghi lòng tình đã nặng
Thời gian để dạ   ý luôn chờ
Hồi âm vội viết hồng từng chữ
Gió lạnh vây quanh em cũng ngơ
 
Thanh Thanh Khiết
14.1.2011     


Kiếp tha hương

Xuân về lữ khách dậy hồn thơ
Chịu kiếp tha hương chốn mịt mờ
Sống ở quê người...ôi núi thẳm
Trông về quê mẹ...cả trời mơ
Ngày nao khóm trúc đàn em đợi
Dạo ấy vườn cau bóng mẹ chờ
Tết đến hương đèn sao lạnh lẽo
Cung đàn lỗi nhịp khóc tình ngơ

Vancali 1.14.11


Tình thơ
 
Bấy lâu ấp ủ mối tình thơ
Xao động con tim dưới nguyệt mờ
Vàng nắng ban mai vui rộn rã
Ráng hồng chiều tím  thỏa niềm mơ
Cánh diều hạnh phúc tầng mây bốc
Bến đợi thương yêu đượm nỗi chờ
Tóc xám dường như xanh thắm lại
Tình thơ hồn hậu đến ngu ngơ !
 
                     Sao Hôm


Trải lòng
 
Trải lòng em với một tình thơ
Cách biệt miền xa mây phủ mờ
Để nỗi đêm về ôm giấc mộng
Tiếc rằng sáng đến tan cơn mơ
Cau vàng đông hết  hờn còn đợi
Trầu thắm sang xuân dỗi vẫn chờ
Mải miết đưa lòng tìm ảo vọng
Cho hồn bay bổng mãi ngu ngơ
 
Thanh Thanh Khiết
16.1.2011


Xuân Đến

Xuân đến giọt hồng sưởi ấm thơ
Mỗi câu thâm thúy lạnh tan mờ
Xui hồn vào cõi ngàn năm mến
Neo dạ trong lầu vạn tuổi mơ
Mộng ước tình duyên tràn phấn khởi
Đêm trăng hạnh phúc dệt mong chờ
Bao giờ ta được làm Hoa Mộng
Nở khắp nhân gian đời hết ngơ
 
                                             Đoạn Trường


Chúc vui !!!
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0
Ôi trời kiếm muốn đứt hơi mà chả thấy nguyên lốc thơ Vân gửi cho LH ở đâu cả, LH dán đại ở đây nghen
MỪNG XUÂN


Tình thơ nhắn gửi ấm lòng tôi
Nắng hửng trời trong hết lạnh rồi
Xoá sạch ưu phiền vương cõi thế
Xua tan cô quạnh cuốn dòng đời
Vòng tay bè bạn gieo thêm ý
Giai điệu tri âm nối tiếp lời
Nâng chén tương phùng vui hội ngộ
Xuân nồng trỗi khúc nhạc chơi vơi

Liên Hương


Hì! chúc Vân vui
Đăng nhập để trả lời
0