📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*

7.441 trả lời, 642.335 lượt xem — Trang 156 / 249
 

 



Mắt huyền

Các bà chả biết đến từ đâu
Khiến giới đàn ông phải nhức đầu
Kẻ ốm tương tư vì nỗi nhớ
Người buồn ngớ ngẩn bởi niềm đau
Từng đêm lướt mạng tìm hư ảo
Mỗi tối làm thơ chuốc cạn sầu
Mắt biếc mê hồn du nguyệt điện
Thân ngà gỡi cảm ước trăng sao

Vancali 5.11.11

Chúc huynh tỷ ngày vui hì hì ....


MẮT HUYỀN


Mắt huyền em ngó ở đâu đâu
Anh ngẩn anh ngơ nghĩ rối đầu
Người chạy theo người người mãi nhớ
Kẻ đi tìm kẻ kẻ hoài đau
Cái tình đuổi bắt tình gieo ảo
Dây nợ trói giăng nợ vướng sầu
Duyên kiếp trăm năm duyên kiếp đợi
Bỏ đời ai vắng vắng vì sao

Thanh Huy

Trách Ai?
 
Các ông thật chẳng hiểu vì đâu
Hết oán lại than mệt cả đầu
Ngụy biện môi hồng làm trí khổ
Đổ thừa mắc biếc khiến tim đau
Chẳng qua mê sắc nên mang lụy
Vì bởi say hương mới rước sầu
Tự chuốc vào thân thì ráng chịu
Trách đời thử hỏi trách làm sao?

  C Pham [;)]

TTH thấy C nói sai thì cứ việc la C nha [:)]


DUYÊN NỢ

Cứ bảo quên tình ...có được đâu
Trót đa mang mới phải điên đầu
Anh vương luyến nhớ nghe lòng xót
Chị mắc ghen hờn thấm dạ đau
Chỉ tại sanh nhằm cơn tục luỵ
Thế nên chuốc phải chữ thương sầu
Thì thôi chớ đổ thừa...cho mệt
Duyên nợ xin đừng hỏi...tại sao?

Liên Hương

Nàng ấy mà cứ " ngó đâu đâu " thì đi kiếm nàng khác đê , huynh TTH ơi ....[:D][:D][:D]


THÔI THÌ...

Thôi thì nàng cứ ngó về đâu
Đây cũng byby khỏi bận đầu
Còn nghĩa còn tình đâu thể đoạ
Có trăng có bạn lẽ nào đau
Cố quên kẻ khó gây tâm rối
Hãy kiếm người thương xẻ chuyện sầu
Vừa vặn vung nồi vui thủ thỉ
Chạm môi liếc mắt sợ ai sao

Thanh Huy

Cớ sao !

Trách cứ làm gì chuyện ở đâu
Ai mong chối bỏ mối duyên đầu
Đi tìm của lạ người vui sướng
Để lại tình hờ kẻ nhói đau
Phố cũ đành quên làn tóc rối
Đường xưa vội xóa ánh trăng sầu
Câu thề ghế đá còn lưu dấu
Một sớm thay lòng hỏi cớ sao?

Vancali 5.12.11

Chúc quí huynh tỷ thứ tư dn vui mạnh khỏ hì hì ....[:)][:)]
 


LÀM MAI

( Nói nhỏ củng huynh TTH )

Nàng ngay bên cạnh khỏi tìm đâu
Xướng hoạ vườn thơ vị trí đầu
Quán gánh ngày ngày thêm dạ vững
Đường thùng tối tối khỏi hồn đau
Mắt huyền mơ mộng vun tình đẹp
Môi thắm xinh tươi xoá biển sầu
Gái lịch trai thanh vừa một cặp
Xứng đôi phải lứa ....chả hơn sao ?

Liên Hương

Hì hì, lại trổ nghề mai mối tí cho đời đỡ hẻo Vân ui ! Ừ đi ...cho xóm đường ăn theo " tin hỷ " cái nào [8D][8D][:D]
 

Chữ tình

Chữ tình thật sự dễ gì đâu !
Mà viết ...chao ôi muốn sói đầu
Cắn bút vò tai ghi cứ méo
Cong mình tạo nét đọc càng đau
Khi gần bối rối lòng run rẩy
Lúc mất bâng khuâng dạ nhuốm sầu
Rối nhịp tim lòng suy nghĩ mãi
Nặn hoài hỏng được khó làm sao

Vancali 5.12.11

Chúc huynh tỷ ngày vui ì hì....[:D][:D][:D]

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-13 14:47:24TTH>


Mắt huyền

Các bà chả biết đến từ đâu
Khiến giới đàn ông phải nhức đầu
Kẻ ốm tương tư vì nỗi nhớ
Người buồn ngớ ngẩn bởi niềm đau
Từng đêm lướt mạng tìm hư ảo
Mỗi tối làm thơ chuốc cạn sầu
Mắt biếc mê hồn du nguyệt điện
Thân ngà gỡi cảm ước trăng sao

Vancali 5.11.11

Chúc huynh tỷ ngày vui hì hì ....


MẮT HUYỀN


Mắt huyền em ngó ở đâu đâu
Anh ngẩn anh ngơ nghĩ rối đầu
Người chạy theo người người mãi nhớ
Kẻ đi tìm kẻ kẻ hoài đau
Cái tình đuổi bắt tình gieo ảo
Dây nợ trói giăng nợ vướng sầu
Duyên kiếp trăm năm duyên kiếp đợi
Bỏ đời ai vắng vắng vì sao

Thanh Huy

Trách Ai?
 
Các ông thật chẳng hiểu vì đâu
Hết oán lại than mệt cả đầu
Ngụy biện môi hồng làm trí khổ
Đổ thừa mắc biếc khiến tim đau
Chẳng qua mê sắc nên mang lụy
Vì bởi say hương mới rước sầu
Tự chuốc vào thân thì ráng chịu
Trách đời thử hỏi trách làm sao?

  C Pham [;)]

TTH thấy C nói sai thì cứ việc la C nha [:)]


DUYÊN NỢ

Cứ bảo quên tình ...có được đâu
Trót đa mang mới phải điên đầu
Anh vương luyến nhớ nghe lòng xót
Chị mắc ghen hờn thấm dạ đau
Chỉ tại sanh nhằm cơn tục luỵ
Thế nên chuốc phải chữ thương sầu
Thì thôi chớ đổ thừa...cho mệt
Duyên nợ xin đừng hỏi...tại sao?

Liên Hương

Nàng ấy mà cứ " ngó đâu đâu " thì đi kiếm nàng khác đê , huynh TTH ơi ....[:D][:D][:D]


THÔI THÌ...

Thôi thì nàng cứ ngó về đâu
Đây cũng byby khỏi bận đầu
Còn nghĩa còn tình đâu thể đoạ
Có trăng có bạn lẽ nào đau
Cố quên kẻ khó gây tâm rối
Hãy kiếm người thương xẻ chuyện sầu
Vừa vặn vung nồi vui thủ thỉ
Chạm môi liếc mắt sợ ai sao

Thanh Huy

Cớ sao !

Trách cứ làm gì chuyện ở đâu
Ai mong chối bỏ mối duyên đầu
Đi tìm của lạ người vui sướng
Để lại tình hờ kẻ nhói đau
Phố cũ đành quên làn tóc rối
Đường xưa vội xóa ánh trăng sầu
Câu thề ghế đá còn lưu dấu
Một sớm thay lòng hỏi cớ sao?

Vancali 5.12.11

Chúc quí huynh tỷ thứ tư dn vui mạnh khỏ hì hì ....[:)][:)]
 

LÀM MAI

( Nói nhỏ củng huynh TTH )

Nàng ngay bên cạnh khỏi tìm đâu
Xướng hoạ vườn thơ vị trí đầu
Quán gánh ngày ngày thêm dạ vững
Đường thùng tối tối khỏi hồn đau
Mắt huyền mơ mộng vun tình đẹp
Môi thắm xinh tươi xoá biển sầu
Gái lịch trai thanh vừa một cặp
Xứng đôi phải lứa ....chả hơn sao ?

Liên Hương

Hì hì, lại trổ nghề mai mối tí cho đời đỡ hẻo Vân ui ! Ừ đi ...cho xóm đường ăn theo " tin hỷ " cái nào [8D][8D][:D]
 

Chữ tình

Chữ tình thật sự dễ gì đâu !
Mà viết ...chao ôi muốn sói đầu
Cắn bút vò tai ghi cứ méo
Cong mình tạo nét đọc càng đau
Khi gần bối rối lòng run rẩy
Lúc mất bâng khuâng dạ nhuốm sầu
Rối nhịp tim lòng suy nghĩ mãi
Nặn hoài hỏng được khó làm sao

Vancali 5.12.11




Tình ngoài thấy dễ biết trong đâu
Tha thiết yêu thương chứa nặng đầu
Chỉ mối ngại ngùng lo gặp khó
Tìm duyên cân nhắc sợ va đau
Nói lời nhỏ nhẹ người kêu yếu
Lên tiếng kêu ca kẻ trách sầu
Thôi cứ làm thơ mơ bóng ảo
Một mình uống rượu chẳng vui sao

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
[:D][:D][:D][:D]
 
 
...Có con chim lạ sổ lồng, 
Nó bay ròng rã theo dòng thời gian,

 

Hằng hà vô lượng kiếp, năm,
Rồi chim trở lại về nằm lồng xưa ?... 
 
  
 
[thơ Dương Lam,trích từ trường ca lục bát BÊN DÒNG SẮC KHÔNG,vnthuquan]

                     [Hình minh họa hongsang]





 
Đăng nhập để trả lời
0
Chúc Vancali cuối tuần vui NGL
 
Nguồn thơ                                          
 
Nắng đẹp hương nồng dệt ý thơ
Rừng hồng chan chứa dõi mây mờ
Ngàn hoa soi bóng xanh cành lá
Vạn bướm say tình thắm vận mơ
Gội gió theo đùa người ngóng đợi
Dầm sương diễu cọt kẻ trông chờ
Giật mình nhớ lại trời non nước
Một ngõ tâm hồn vướng lối tơ
 
Nguyễn Gia Linh
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444867
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-16 12:56:26Nguyen Thi An Giang>
Hôm nay tối chủ nhật mai lễ Memorial day , được nghĩ nhà có tiệc chưa tàn , em tranh thủ đang bài này cho quí huynh tỷ xem vui ngày thứ hai ở VN nè hì hì ,,, thấy em giỏi hôn....[:D]



Chúc huynh tỷ vui mạnh hì ì....[;)][;)]


Wá giỏi lun! chưa thấy ai vừa ăn tiệc vừa làm thơ như Vân cả. Bái phục ! hì hì


BẾN ĐỢI


Ông Tơ có mắt để đi đâu
Mặc phận hồng nhan mãi héo rầu
Mộng thắm xuân chờ gieo mấy độ
Duyên nồng Hạ ước hứa bao lâu
Cung thương ai gảy vương nốt lạc
Điệu nhớ ta ca lặng giọt sầu
Năm tháng mong người về bến đợi
Kiệu hồng pháo đỏ đón cô dâu

Liên Hương

Hồng nhan bạc phận

Bao đêm thiếp đợi chàng đi đâu !
Vắng lặng mênh mông đất cũng rầu
Hun hút chờ trông từng khoảnh khắc
Mung lung ngóng đợi thời gian lâu
Mây buồn thả gió khêu lòng xót
Nguyệt khóc rơi sương gợi dạ sầu
Có phải ai ru tằm lạc né
Chăm tình bao tháng đã hoài dâu

Thanh Thanh Khiết
30.5.2011

LẤY CHỒNG XA

Đường tình lưu lạc biết về đâu
Chân bước liêu xiêu dạ héo rầu
Thân thuộc bạn bè xa hút mãi
Đói nghèo anh chị khổ dài lâu
Mẹ cha nghĩa đáp lo chưa trọn
Chồng vợ duyên mua nghĩ thấy sầu
Sống giữa đất người đời tẻ lạnh
Thương nhìn quê Mẹ khuất ngàn dâu

Thanh Huy

Bến hạ

Chân trời cánh nhạn biết tìm đâu
Cô lái chờ ai cám cảnh rầu
Lữ khách qua đò quên dáng nhỏ
Con đò đợi khách nhớ tình lâu
Người đi để lại bao niềm nhớ
Kẻ ở hoài mong khiến lệ sầu
Bến hạ cô đơn ngày nước lũ
Ôm đời ảo ảnh mộng tằm dâu

Vancali 5.31.11


Chúc tỷ A Giang thứ ba an vui nhen hì hì....[:)]

AI TIN NỔI
Chẳng có gì đâu! Chẳng phải đâu!
Nghe anh ngụy biện dạ thêm rầu.
Hẹn hò người ấy bên lề phố.
Lén lút ai kia chốn tửu lâu.
Anh tạo dáng hình - như xám hối
Anh mang bộ mặt - nét vương sầu
Cái màn kịch đóng xoay vần mãi.
Tầm lụy kén tơ cũng tại dâu.
Nguyễn Thị An Giang
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-02 02:08:55vancali96>
 

Hôm nay tối chủ nhật mai lễ Memorial day , được nghĩ nhà có tiệc chưa tàn , em tranh thủ đang bài này cho quí huynh tỷ xem vui ngày thứ hai ở VN nè hì hì ,,, thấy em giỏi hôn....[:D]



Chúc huynh tỷ vui mạnh hì ì....[;)][;)]


Wá giỏi lun! chưa thấy ai vừa ăn tiệc vừa làm thơ như Vân cả. Bái phục ! hì hì


BẾN ĐỢI


Ông Tơ có mắt để đi đâu
Mặc phận hồng nhan mãi héo rầu
Mộng thắm xuân chờ gieo mấy độ
Duyên nồng Hạ ước hứa bao lâu
Cung thương ai gảy vương nốt lạc
Điệu nhớ ta ca lặng giọt sầu
Năm tháng mong người về bến đợi
Kiệu hồng pháo đỏ đón cô dâu

Liên Hương

Hồng nhan bạc phận

Bao đêm thiếp đợi chàng đi đâu !
Vắng lặng mênh mông đất cũng rầu
Hun hút chờ trông từng khoảnh khắc
Mung lung ngóng đợi thời gian lâu
Mây buồn thả gió khêu lòng xót
Nguyệt khóc rơi sương gợi dạ sầu
Có phải ai ru tằm lạc né
Chăm tình bao tháng đã hoài dâu

Thanh Thanh Khiết
30.5.2011

LẤY CHỒNG XA

Đường tình lưu lạc biết về đâu
Chân bước liêu xiêu dạ héo rầu
Thân thuộc bạn bè xa hút mãi
Đói nghèo anh chị khổ dài lâu
Mẹ cha nghĩa đáp lo chưa trọn
Chồng vợ duyên mua nghĩ thấy sầu
Sống giữa đất người đời tẻ lạnh
Thương nhìn quê Mẹ khuất ngàn dâu

Thanh Huy

Bến hạ

Chân trời cánh nhạn biết tìm đâu
Cô lái chờ ai cám cảnh rầu
Lữ khách qua đò quên dáng nhỏ
Con đò đợi khách nhớ tình lâu
Người đi để lại bao niềm nhớ
Kẻ ở hoài mong khiến lệ sầu
Bến hạ cô đơn ngày nước lũ
Ôm đời ảo ảnh mộng tằm dâu

Vancali 5.31.11


KHỔ

Trăm ngàn mới mượn rớt nơi đâu
Mai lấy chi ăn thiệt quá rầu
Cơm bụi đầu tuần đưa chóng vách
Lương còm cuối tháng nhận hơi lâu
Đêm về rượu hết chung hờn giận
Sáng dậy trà không ấm tủi sầu
Bụng đói đi làm e hỏng được
Ra vườn bức đại mấy chùm dâu...ăn hihi

Nha Uyen


SẮC KHÔNG

Mượn tiền mượn gạo có chi đâu,
Chớ mượn tình duyên để phải rầu.
Bạc chị vay rồi mai mốt trả,
Nghĩa chàng  để lại những dài lâu.
Nghìn trang kinh sách còn chưa đọc,
Một giấc nam kha hết khổ sầu,
Giọt nắng bên thềm qua cửa sổ,
Lâu đài nghoảnh lại thấy ngàn dâu…

Tú lang thang

AI TIN NỔI

Chẳng có gì đâu! Chẳng phải đâu!
Nghe anh ngụy biện dạ thêm rầu.
Hẹn hò người ấy bên lề phố.
Lén lút ai kia chốn tửu lâu.
Anh tạo dáng hình như xám hối
Anh mang bộ mặt nét vương sầu
Cái màn kịch đóng xoay vần mãi.
Tầm lụy kén tơ cũng tại dâu.

Nguyễn Thị An Giang

"Leo cây"

Trăng mờ gió lạnh bóng anh đâu
Héo hắt con tim mắt phượng rầu
Có thể đường xa nên đến muộn
Hay là "xế " hỏng khiến chờ lâu
Bao năm kết bạn lòng vui sướng
Một phút "leo cây" dạ úa sầu
Tiếng dế đêm trường nghe áo não
Thôi đành xếp lại mộng "làm dâu"

Vancali 6.1.11

Chúc quí huynh tỷ thứ năm vui cày thêm ngày nửa hì hì...[:D]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: vancali96

 

Hôm nay tối chủ nhật mai lễ Memorial day , được nghĩ nhà có tiệc chưa tàn , em tranh thủ đang bài này cho quí huynh tỷ xem vui ngày thứ hai ở VN nè hì hì ,,, thấy em giỏi hôn....[:D]



Chúc huynh tỷ vui mạnh hì ì....[;)][;)]


Wá giỏi lun! chưa thấy ai vừa ăn tiệc vừa làm thơ như Vân cả. Bái phục ! hì hì


BẾN ĐỢI


Ông Tơ có mắt để đi đâu
Mặc phận hồng nhan mãi héo rầu
Mộng thắm xuân chờ gieo mấy độ
Duyên nồng Hạ ước hứa bao lâu
Cung thương ai gảy vương nốt lạc
Điệu nhớ ta ca lặng giọt sầu
Năm tháng mong người về bến đợi
Kiệu hồng pháo đỏ đón cô dâu

Liên Hương

Hồng nhan bạc phận

Bao đêm thiếp đợi chàng đi đâu !
Vắng lặng mênh mông đất cũng rầu
Hun hút chờ trông từng khoảnh khắc
Mung lung ngóng đợi thời gian lâu
Mây buồn thả gió khêu lòng xót
Nguyệt khóc rơi sương gợi dạ sầu
Có phải ai ru tằm lạc né
Chăm tình bao tháng đã hoài dâu

Thanh Thanh Khiết
30.5.2011

LẤY CHỒNG XA

Đường tình lưu lạc biết về đâu
Chân bước liêu xiêu dạ héo rầu
Thân thuộc bạn bè xa hút mãi
Đói nghèo anh chị khổ dài lâu
Mẹ cha nghĩa đáp lo chưa trọn
Chồng vợ duyên mua nghĩ thấy sầu
Sống giữa đất người đời tẻ lạnh
Thương nhìn quê Mẹ khuất ngàn dâu

Thanh Huy

Bến hạ

Chân trời cánh nhạn biết tìm đâu
Cô lái chờ ai cám cảnh rầu
Lữ khách qua đò quên dáng nhỏ
Con đò đợi khách nhớ tình lâu
Người đi để lại bao niềm nhớ
Kẻ ở hoài mong khiến lệ sầu
Bến hạ cô đơn ngày nước lũ
Ôm đời ảo ảnh mộng tằm dâu

Vancali 5.31.11


KHỔ

Trăm ngàn mới mượn rớt nơi đâu
Mai lấy chi ăn thiệt quá rầu
Cơm bụi đầu tuần đưa chóng vách
Lương còm cuối tháng nhận hơi lâu
Đêm về rượu hết chung hờn giận
Sáng dậy trà không ấm tủi sầu
Bụng đói đi làm e hỏng được
Ra vườn bức đại mấy chùm dâu...ăn hihi

Nha Uyen


SẮC KHÔNG

Mượn tiền mượn gạo có chi đâu,
Chớ mượn tình duyên để phải rầu.
Bạc chị vay rồi mai mốt trả,
Nghĩa chàng  để lại những dài lâu.
Nghìn trang kinh sách còn chưa đọc,
Một giấc nam kha hết khổ sầu,
Giọt nắng bên thềm qua cửa sổ,
Lâu đài nghoảnh lại thấy ngàn dâu…

Tú lang thang

AI TIN NỔI

Chẳng có gì đâu! Chẳng phải đâu!
Nghe anh ngụy biện dạ thêm rầu.
Hẹn hò người ấy bên lề phố.
Lén lút ai kia chốn tửu lâu.
Anh tạo dáng hình như xám hối
Anh mang bộ mặt nét vương sầu
Cái màn kịch đóng xoay vần mãi.
Tầm lụy kén tơ cũng tại dâu.

Nguyễn Thị An Giang

"Leo cây"

Trăng mờ gió lạnh bóng anh đâu
Héo hắt con tim mắt phượng rầu
Có thể đường xa nên đến muộn
Hay là "xế " hỏng khiến chờ lâu
Bao năm kết bạn lòng vui sướng
Một phút "leo cây" dạ úa sầu
Tiếng dế đêm trường nghe áo não
Thôi đành xếp lại mộng "làm dâu"

Vancali 6.1.11

Chúc quí huynh tỷ thứ năm vui cày thêm ngày nửa hì hì...[:D]


HẺO


Hôm rày tòan gặp cái gì đâu
Mất bóp, hư xe nghĩ phát rầu
Cơm áo hàng ngày lương nhẵn sớm
Học hành cuối khoá nợ từ lâu
Mượn thơ ca cẩm mong tiêu khổ
Tìm bạn than van giải toả sầu
Nước lọc mỳ tôm xơi đỡ bữa
Giận tằm lâu chín để buồn dâu

Liên Hương

Hì hì, Vân ui, cứ tưởng chỉ có mình LH " hẻo " thì ra NU cũng chung cảnh ngộ nên hai đứa cùng than cho có đôi nha [:D][:D]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-03 08:15:21TTH>
BIỆT LY

Ngày ấy chia xa biệt chốn này
Cuối trời hờ hững áng mây bay
Người đi nghĩa nhạt lòng ngơ ngẩn
Người ở tình nồng dạ đắm say
Tiễn biệt vần than lời nghẹn giọng
Tạ từ cung oán giọt chùng tay
Phận duyên ai khiến đời ly biệt
Nghĩ cảnh vô thường ngán lắm thay !

Liên Hương



LY BIỆT

Nghĩ cảnh vô thường ngán lắm thay
Quen nhau thắm thiết cũng chia tay
Người đi quẩn bóng lòng vương khổ
Kẻ ở chán đời rượu chuốc say
Trời đất ngả nghiêng tàn bến hẹn
Gió mưa tơi tả cuốn tình bay
Tình xây đỏ thắm đầy mơ ước
Nhuộm trắng màu tang phủ kiếp này

Thanh Huy





Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: TTH

BIỆT LY

Ngày ấy chia xa biệt chốn này
Cuối trời hờ hững áng mây bay
Người đi nghĩa nhạt lòng ngơ ngẩn
Người ở tình nồng dạ đắm say
Tiễn biệt vần than lời nghẹn giọng
Tạ từ cung oán giọt chùng tay
Phận duyên ai khiến đời ly biệt
Nghĩ cảnh vô thường ngán lắm thay !

Liên Hương



LY BIỆT

Nghĩ cảnh vô thường ngán lắm thay
Quen nhau thắm thiết cũng chia tay
Người đi quẩn bóng lòng vương khổ
Kẻ ở chán đời rượu chuốc say
Trời đất ngả nghiêng tàn bến hẹn
Gió mưa tơi tả cuốn tình bay
Tình xây đỏ thắm trong mơ ước
Nhuộm trắng màu tang phủ kiếp này

Thanh Huy








Xót xa

Người đi bỏ lại xót xa này
Kỷ niệm sao giờ chấp cánh bay
Suối tóc buông hờ câu ước hẹn
Cung đàn dạo thán khúc mê say
Không còn ghế đá ngồi hong nắng
Cách biệt khung trời dựa xiết tay
Lưu bút vầng thơ vàng nét chữ
Hai hàng lệ ứa thấy buồn thay !

Vancali 6.2.11



VẪN CÒN


Mượn thơ ghi lại nỗi lòng này
Tháng đợi năm chờ cánh nhạn bay
Mấy độ Thu tàn câu giã biệt
Bao mùa Hạ cháy khúc nồng say
Cồn cào giọt nhớ tràn cay mắt
Xa xót tình buồn trĩu nặng tay
Vạn lý người đi không trở lại
Vẫn còn lối hẹn chẳng hề thay

Liên Hương
Đăng nhập để trả lời
0




Hè sang
(Hoạ Giọt đắng của Hoa Dại)

Sân trường trống đổ rộn trần gian
Nắng hạ u hoài cảnh hợp tan
Phượng đỏ bùi ngùi khi gió đến
Môi hồng bịn rịn lúc hè sang
Vần thơ mến gởi ngày xum họp
Ánh mắt thân trao buổi học tàn
Lưu bút ghi nhanh dòng kỷ niệm
Ve sầu rỉ rả giọng buồn khan

Vancali 6.27.11

Chúc quí huynh tỷ thứ hai đầu tuần an vui hì hì ....


MỪNG HẠ ĐẾN
Nắng hè rực rỡ cả không gian
Trầm bổng tiếng ve khúc hợp tan.
Lưu bút trao nhau mừng hạ đến.
Lá thư gởi bạn hẹn thu sang.
Chia tay bạn hữu tình lưu luyến
Giã biệt thầy cô dạ nát tan.
Sáng sớm ngày mai bao mộng đẹp.
Quên đi bảng phấn.... lớp khô khan
Nguyễn Thị An Giang


An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)
Đăng nhập để trả lời
0
[/color]Mừng tao ngộ

Bác Lá trở về tất thảy vui
Ghế trên xin được rước lên ngồi
Nấu đường tay dẻo không ngưng nghỉ
Truyền đạo tâm thành mệt chẳng ngơi
Trưởng bối gieo ân cầu nảy lộc
Vãn sinh lĩnh ý nguyện như lời
Ly đường nhấp nháp ngon ngòn ngọt


[/color][/color]Thân họa :
RƯỢU ƯỚT MÔI

Xướng thời có Họa mới là vui
Hai việc thay nhau lúc đứng ngồi
Nếu chỉ Xướng như điên tiết vịt
Khiến người Họa lại mỏi tay ngơi
Xướng Họa chia đều vui cả xóm
Đổi trao đúng điệu chẳng hao lời
Tu mà như bạn là tu hú
Xuống xóm cờ tây rượu ướt môi.
Võ Nhựt Ngộ/LCR 28/06/2011
VUI THƠ XƯỚNG + HỌA
Thơ họa chầu rià góp tí vui.
Yêu thơ cùng bạn ghé mông ngồi.
Vung tay múa bút trong cao hứng.
Góp ý trải lòng chẳng nghỉ ngơi.
Thích thú mời nhau bài xướng hoạ
Mơ màng kính bạn thảo văn lời.
Tình thơ xướng họa bao trong sáng[/size]
Thơ hoạ ngâm nga thắm đỏ môi.
[color=#0000ff][size=4]An Giang 1-7-2011
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)
Đăng nhập để trả lời
0
Chào Thảo Uyên,

Tên mới nhưng thâm tình cũ vẫn như xưa, đây là hoàn cảnh hiện tại của bác :

CHẲNG AI CẦN

Tám mươi ba tuổi hết thời xuân
Lại thấy Diêm Vương tiến đến gần
Quỉ sứ xách còng tay ngoắt ngoắt
Nam Tào giở sổ bảo khoan khoan
Xét công xướng họa thơ Đường luật
Trừ tội đùa dai chốn thế gian
Những đứa ăn xong ngồi lựa chữ
Đem về Âm phủ chẳng ai cần.
Võ Nhựt Ngộ/Lá chờ rơi 06/07/2011



TÌNH VẪN THẾ
Giữa trời hoa lá vẫn là xuân.
Mây nước trăng sao rất cận gần.
Thân hữu ôn nhu như ánh nguyệt.
Bạn bè hòa nhập giống hò khoan.
Giòng đời tươi đẹp hơn hoa mộng.
Cuộc sống bình yên kệ dối gian.
Tuế tuế, niên niên tình vẫn thế.
Tình ta thơ nhạc lắm ân cần.
Trần Thảo Uyên

Niên niên, tuế tuế hoa tươngb tự
Tuế tuế, niên niên nhơn bất đồng

Kính chúc bác vui



Vẫn còn xuân

Chữa đến mười mươi : vẫn mãi xuân !!!
Cớ chi chi than trách nói xa gần ???
… Chờ Rơi, Nhật Ngộ còn ngoắt ngoắt
Trần Mạnh …, Tú Gàn dám khoan khoan ???
chớ trách tình thơ sao lãng mạn
Gật gù Đường luật khó chơi gian
Hôm nay rảnh rỗi liền khua bút
Miệng thế khen chê tớ đếch cần

Diệp Khai



Thân chào Diệp Khai

Thấm thoát 3, 4 năm rồi phải không!!!!
Bây giờ mới gặp lại Diệp Khai.

Bạn có gì thay đổi không (trong cuộc sống) Như mua nhà mới, thăng quan tiến chức... vân vân và vân vân...

Chúc bạn luôn luôn khoẻ và vui cùng phát sồi.
Nguyễn Thị An Giang.

VẪN CẢM XUÂN
Hạ đến nhưng mà vẫn cảm xuân.
Nhiều khi xa tít hóa ra gần.
Tưởng rằng mộng ảo - đâu ngờ thật.
Ngỡ giống liên hồi - lại nhặt khoan.
Cứ thế giòng đời như sóng dạt.
Để rối cuộc sống trộn ngay gian.
Biết ai mà gởi lời tâm sự
Chia sẻ cho nhau những lúc cần.
Nguyễn Thị An Giang
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)
Đăng nhập để trả lời
0



Vắng bóng hồng

Ngày mai cõi thế thiếu đàn bà
Ong bướm khôn màn đến nhụy hoa
Biển bạc im lìm ngưng tiếng sóng
Trăng vàng cô quạnh hết tình ca
Đồng khô cỏ lụn buồn tê tái
Nắng nhạt sương mờ lạnh lắm nha
Quí cụ còn đâu vầng nguyệt khuyết
Về đêm lắm mộng khổ thân à ...

Vancali 7.5.11


VẮNG BÀ

Nếu lỡ mai sau biệt dáng bà
Ai mình thương mến tặng cành hoa
U oa vắng tiếng con oà khóc
À ởi thiếu lời mẹ hát ca
"Ông" chỉ toàn ông nhìn chán nhé
"Bả" không có bả ngóng buồn nha
Thế gian tẻ lạnh đời vô vị
Đâu bóng giai nhân vuốt nựng à...

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-08 05:45:06lá chờ rơi>
Trích đoạn: TTH




Vắng bóng hồng

Ngày mai cõi thế thiếu đàn bà
Ong bướm khôn màn đến nhụy hoa
Biển bạc im lìm ngưng tiếng sóng
Trăng vàng cô quạnh hết tình ca
Đồng khô cỏ lụn buồn tê tái
Nắng nhạt sương mờ lạnh lắm nha
Quí cụ còn đâu vầng nguyệt khuyết
Về đêm lắm mộng khổ thân à ...

Vancali 7.5.11


VẮNG BÀ

Nếu lỡ mai sau biệt dáng bà
Ai mình thương mến tặng cành hoa
U oa vắng tiếng con oà khóc
À ởi thiếu lời mẹ hát ca
"Ông" chỉ toàn ông nhìn chán nhé
"Bả" không có bả ngóng buồn nha
Thế gian tẻ lạnh đời vô vị
Đâu bóng giai nhân vuốt nựng à...

Thanh Huy



NỖI KHỔ TRỜI CHO
 
Thượng đế cho ông có lắm bà
Một tay ôm cả mấy cành hoa
Khi vui ngõ trước chung lời hát
Lúc giận nhà trong nhạt tiếng ca
Lương tiền lớn nhỏ chia răng rắc
Công việc trong ngoài cứ nhởn nha
Nỗi khổ trời cho đành rán chịu
Bao lần khiếu nại chỉ ề à.
Võ Nhựt Ngộ/Lá chờ rơi 08/07/2011

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
 




Vắng bóng hồng

Ngày mai cõi thế thiếu đàn bà
Ong bướm khôn màn đến nhụy hoa
Biển bạc im lìm ngưng tiếng sóng
Trăng vàng cô quạnh hết tình ca
Đồng khô cỏ lụn buồn tê tái
Nắng nhạt sương mờ lạnh lắm nha
Quí cụ còn đâu vầng nguyệt khuyết
Về đêm lắm mộng khổ thân à ...

Vancali 7.5.11


VẮNG BÀ

Nếu lỡ mai sau biệt dáng bà
Ai mình thương mến tặng cành hoa
U oa vắng tiếng con oà khóc
À ởi thiếu lời mẹ hát ca
"Ông" chỉ toàn ông nhìn chán nhé
"Bả" không có bả ngóng buồn nha
Thế gian tẻ lạnh đời vô vị
Đâu bóng giai nhân vuốt nựng à...

Thanh Huy
 

NỖI KHỔ TRỜI CHO
 
Thượng đế cho ông có lắm bà
Một tay ôm cả mấy cành hoa
Khi vui ngõ trước chung lời hát
Lúc giận nhà trong nhạt tiếng ca
Lương tiền lớn nhỏ chia răng rắc
Công việc trong ngoài cứ nhởn nha
Nỗi khổ trời cho đành rán chịu
Bao lần khiếu nại chỉ ề à.
Võ Nhựt Ngộ/Lá chờ rơi 08/07/2011


Kiếp tằm dâu

Trăm dâu đều đổ hết vào bà
Khổ cực đêm ngày héo úa hoa
Công vợ bôn ba nào oán trách
Ơn chồng cực khổ chả kêu ca
Gia đình mến ả ngoan hiền quá
Lối xóm thương nàng vén khéo nha
Bổn phận làm con tròn hiếu thảo
Dẫu cho cưc khổ vẫn vui à ..

Vancali 7.7.11
 
Cám ơn Bác Lá ghé thăm ,cho em bài hoạ hay quá hì hì ...thân chúc Bác vui cùng tụi em nhen ...
Bác hứa rùi đó hì hì...chúc Bác thứ năm an vui hì hì....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-08 09:55:03Nguyệt Ánh>
Vắng bóng hồng

Ngày mai cõi thế thiếu đàn bà
Ong bướm khôn màn đến nhụy hoa
Biển bạc im lìm ngưng tiếng sóng
Trăng vàng cô quạnh hết tình ca
Đồng khô cỏ lụn buồn tê tái
Nắng nhạt sương mờ lạnh lắm nha
Quí cụ còn đâu vầng nguyệt khuyết
Về đêm lắm mộng khổ thân à ...

Vancali 7.5.11


VẮNG BÀ

Nếu lỡ mai sau biệt dáng bà
Ai mình thương mến tặng cành hoa
U oa vắng tiếng con oà khóc
À ởi thiếu lời mẹ hát ca
"Ông" chỉ toàn ông nhìn chán nhé
"Bả" không có bả ngóng buồn nha
Thế gian tẻ lạnh đời vô vị
Đâu bóng giai nhân vuốt nựng à...

Thanh Huy




NỖI KHỔ TRỜI CHO



Thượng đế cho ông có lắm bà

Một tay ôm cả mấy cành hoa

Khi vui ngõ trước chung lời hát

Lúc giận nhà trong nhạt tiếng ca

Lương tiền lớn nhỏ chia răng rắc

Công việc trong ngoài cứ nhởn nha

Nỗi khổ trời cho đành rán chịu

Bao lần khiếu nại chỉ ề à.

Võ Nhựt Ngộ/Lá chờ rơi 08/07/2011




Kiếp tằm dâu

Trăm dâu đều đổ hết vào bà
Khổ cực đêm ngày héo úa hoa
Công vợ bôn ba nào oán trách
Ơn chồng cực khổ chả kêu ca
Gia đình mến ả ngoan hiền quá
Lối xóm thương nàng vén khéo nha
Bổn phận làm con tròn hiếu thảo
Dẫu cho cưc khổ vẫn vui à ..

Vancali 7.7.11

Cám ơn Bác Lá ghé thăm ,cho em bài hoạ hay quá hì hì ...thân chúc Bác vui cùng tụi em nhen ...
Bác hứa rùi đó hì hì...chúc Bác thứ năm an vui hì hì....


Chào Vancali,cám ơn Van vẫn thường ghé thăm nhà,thời gian qua Á phải đi công tác xa mới về vội sang thăm Van,chúc bạn luôn vui,

Với tất cả lòng ngưỡng mộ những người đàn ông thích lấy níck con gái để làm thơ,Á làm bài thơ tặng họ,cho Á dán vào đây Van đọc cho vui nha,chỉ là ngưỡng mộ thôi chứ kg có ý gì khác,,hihi.thân mến,NÁ

MUỐN LÀM BÀ

Lâu lâu cũng muốn được làm bà
Để đỡ thèm thuồng bóng dáng hoa
Vợ bỏ con chê ngơ ngẩn khóc
Tiền mòn túi rách não nề ca
Nhìn sang chỗ bạn vui ghê quá
Ngó lại nơi mình tội lắm nha
Cũng bỡi tưng tưng đành chịu vậy
Đầm dây mặc tạm chút thôi à !

Nguyệt Ánh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-09 15:32:14vancali96>
 

Vắng bóng hồng

Ngày mai cõi thế thiếu đàn bà
Ong bướm khôn màn đến nhụy hoa
Biển bạc im lìm ngưng tiếng sóng
Trăng vàng cô quạnh hết tình ca
Đồng khô cỏ lụn buồn tê tái
Nắng nhạt sương mờ lạnh lắm nha
Quí cụ còn đâu vầng nguyệt khuyết
Về đêm lắm mộng khổ thân à ...

Vancali 7.5.11


VẮNG BÀ

Nếu lỡ mai sau biệt dáng bà
Ai mình thương mến tặng cành hoa
U oa vắng tiếng con oà khóc
À ởi thiếu lời mẹ hát ca
"Ông" chỉ toàn ông nhìn chán nhé
"Bả" không có bả ngóng buồn nha
Thế gian tẻ lạnh đời vô vị
Đâu bóng giai nhân vuốt nựng à...

Thanh Huy

NỖI KHỔ TRỜI CHO

Thượng đế cho ông có lắm bà
Một tay ôm cả mấy cành hoa
Khi vui ngõ trước chung lời hát
Lúc giận nhà trong nhạt tiếng ca
Lương tiền lớn nhỏ chia răng rắc
Công việc trong ngoài cứ nhởn nha
Nỗi khổ trời cho đành rán chịu
Bao lần khiếu nại chỉ ề à.

Võ Nhựt Ngộ/Lá chờ rơi 08/07/2011


Kiếp tằm dâu

Trăm dâu đều đổ hết vào bà
Khổ cực đêm ngày héo úa hoa
Công vợ bôn ba nào oán trách
Ơn chồng cực khổ chả kêu ca
Gia đình mến ả ngoan hiền quá
Lối xóm thương nàng vén khéo nha
Bổn phận làm con tròn hiếu thảo
Dẫu cho cưc khổ vẫn vui à ..

Vancali 7.7.11

Cám ơn Bác Lá ghé thăm ,cho em bài hoạ hay quá hì hì ...thân chúc Bác vui cùng tụi em nhen ...
Bác hứa rùi đó hì hì...chúc Bác thứ năm an vui hì hì....


Chào Vancali,cám ơn Van vẫn thường ghé thăm nhà,thời gian qua Á phải đi công tác xa mới về vội sang thăm Van,chúc bạn luôn vui,


MUỐN LÀM BÀ

Lâu lâu cũng muốn được làm bà
Để đỡ thèm thuồng bóng dáng hoa
Vợ bỏ con chê ngơ ngẩn khóc
Tiền mòn túi rách não nề ca
Nhìn sang chỗ bạn vui ghê quá
Ngó lại nơi mình tội lắm nha
Cũng bỡi tưng tưng đành chịu vậy
Đầm dây mặc tạm chút thôi à !

Nguyệt Ánh

Với tất cả lòng ngưỡng mộ những người đàn ông thích lấy níck con gái để làm thơ,Á làm bài thơ tặng họ,cho Á dán vào đây Van đọc cho vui nha,chỉ là ngưỡng mộ thôi chứ kg có ý gì khác,,hihi.thân mến,NÁ

Ừ hé tỷ Nguyệt Ánh sao nhiều người kỳ ghê hen , cho em nối tiếp tỷ Nguyệt Anh nhe hì hì

Đa hệ

Tu mi lại khoái giống như bà
Đậm nét hữu tình vạn sắc hoa
Sửa tướng thay "đồ" như "rái cá"
Thay hình sửa giọng tựa  "sơn ca"
Cha nhìn thất vọng đau lòng quá
Mẹ thấy u buồn xót dạ nha
Váy ngắn đua đòi nom ngứa mắt
Trời sinh đa hệ...khổ thân à

Vancali 7.8.11

Chúc tỷ Nguyệt Ánh thứ sáu an vui hì hì..mong tỷ ghé thăm thường hì hì....[:)][:)]

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
DẠ NGUYỆT


Leo lên đĩnh núi ngắm sao trời
Róc rách đầu nguồn suối nhẹ trôi
Rừng thẳm âm u thềm lá rụng
Đêm tàn hờ hững vệt trăng rơi
Ngẩn ngơ chú Cuội còn ngồi đợi
Thao thức cô Hằng chẳng xuống chơi
Lẻ một mình ta cùng chiếc bóng
Nhớ nhung thuở ấy đã xa vời

Liên Hương

Vui nha Vân ơi
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-16 04:51:59Nguyen Thi An Giang>





Tình Xưa

Thấy dáng ai về bên lối đi
Lòng vui chẳng biết nói câu gì
Bao năm vắng biệt nơi thư quán
Biết mấy chờ mong những áng thi
Hãy đến mang theo lời thủ thỉ
Về đi chớ ngại tiếng thầm thì
Cho dầu cách trở hồn luôn giữ
Kỷ niệm tình xưa mãi khắc ghi

Sương Anh

Còn vài ngày nưã là SA phải đi xa rồi, nên tranh thủ gởi bài xướng vui với mọi người xí nè. Thương chúc cả xóm Đường mình luôn vui trong tình thân ái nha. [sm=40.gif][sm=7.gif]





 
THÂM TÌNH XƯỚNG HỌA

Nghe lời ai gọi bảo về đi !
Rúng động hồn thơ chẳng nhớ gì
Quên hết đắng cay sao quả tạ
Mang về hương vị chút Đường Thi
Say dệt tình xưa trên mạng ảo
Vui nghe lời trẻ giữa xuân thì
Gác bỏ ngoài tai điều lếu láo
Thâm tình xướng họa mãi còn ghi.
Võ Nhựt Ngộ/Lá chờ rơi 15/07/2011

CHẲNG NHỚ BAO NGÀY
Nắng nhuộm trên đường tiễn bước đi
Người đi thuở ấy nhớ thương gì
Hay là luyến tiếc thời hoa sắc.
Hoặc những mơ màng hoạ tứ thi
Cuộc sống trôi dần vào quá khứ
Thời gian thấp thoáng đã qua thì.
Co tay đếm mãi mùa xuân thắm.
Chẳng nhớ bao ngày, chẳng đoái ghi
Nguyễn Thị An Giang
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-17 04:05:55TTH>


Giọt sầu
(Hoa bài Mây của Quốc Quyền)

Chân trời cánh nhạn biết về đâu
Gió bụi đường xa đẫm giọt sầu
Chịu kiếp giang hồ thân lữ thứ
Thương đời má phấn phận tằm dâu
Người đi có nhớ ngày tao ngộ
Bến ở hằng mong tối nguyện cầu
Gác vắng vì ai buồn khắc khoải
Chong đèn trằn trọc suốt đêm thâu

Vancali 7.15.11


THƯƠNG THẦM

Thương thầm nhớ trộm được gì đâu
Nhắc chuyện xa xưa động mối sầu
Tìm bến bến mờ vương gió bụi
Gọi người người ẩn khuất nương dâu
Yêu không trọn để tàn hương lửa
Sống chẳng chung nên vỡ nhịp cầu
Ngớ ngẩn trồng si ôm gối chiếc
Đêm nằm thao thức khổ canh thâu

Thanh Huy

Đăng nhập để trả lời
0


Giọt sầu
(Hoa bài Mây của Quốc Quyền)

Chân trời cánh nhạn biết về đâu
Gió bụi đường xa đẫm giọt sầu
Chịu kiếp giang hồ thân lữ thứ
Thương đời má phấn phận tằm dâu
Người đi có nhớ ngày tao ngộ
Bến ở hằng mong tối nguyện cầu
Gác vắng vì ai buồn khắc khoải
Chong đèn trằn trọc suốt đêm thâu

Vancali 7.15.11


THƯƠNG THẦM

Thương thầm nhớ trộm được gì đâu
Nhắc chuyện xa xưa động mối sầu
Tìm bến bến mờ vương gió bụi
Gọi người người ẩn khuất nương dâu
Yêu không trọn để tàn hương lửa
Sống chẳng chung nên vỡ nhịp cầu
Ngớ ngẩn trồng si ôm gối chiếc
Đêm nằm thao thức khổ canh thâu

Thanh Huy



ƯU HOÀI

Nặng gánh ưu hoài biết để đâu
Đành đem tất cả nỗi thương sầu
Chôn vùi giấu kín trong tâm khảm
Chẳng dám phơi bày chốn bể dâu
Khấn nguyện Ông Tơ se mối chỉ
Thầm mong Nguyệt Lão nối dây cầu
Cho Loan với Phụng duyên giai ngẫu
Hợp cánh liền đôi một mối thâu

Sương Anh

Chúc Van một ngày chủ nhật thiệt là tươi đẹp nha
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: SuongAnh



Giọt sầu
(Hoa bài Mây của Quốc Quyền)

Chân trời cánh nhạn biết về đâu
Gió bụi đường xa đẫm giọt sầu
Chịu kiếp giang hồ thân lữ thứ
Thương đời má phấn phận tằm dâu
Người đi có nhớ ngày tao ngộ
Bến ở hằng mong tối nguyện cầu
Gác vắng vì ai buồn khắc khoải
Chong đèn trằn trọc suốt đêm thâu

Vancali 7.15.11


THƯƠNG THẦM

Thương thầm nhớ trộm được gì đâu
Nhắc chuyện xa xưa động mối sầu
Tìm bến bến mờ vương gió bụi
Gọi người người ẩn khuất nương dâu
Yêu không trọn để tàn hương lửa
Sống chẳng chung nên vỡ nhịp cầu
Ngớ ngẩn trồng si ôm gối chiếc
Đêm nằm thao thức khổ canh thâu

Thanh Huy



ƯU HOÀI

Nặng gánh ưu hoài biết để đâu
Đành đem tất cả nỗi thương sầu
Chôn vùi giấu kín trong tâm khảm
Chẳng dám phơi bày chốn bể dâu
Khấn nguyện Ông Tơ se mối chỉ
Thầm mong Nguyệt Lão nối dây cầu
Cho Loan với Phụng duyên giai ngẫu
Hợp cánh liền đôi một mối thâu

Sương Anh

Chúc Van một ngày chủ nhật thiệt là tươi đẹp nha


CHÁN


Nửa đường ngoảnh lại có chi đâu
Quá khứ, tương lai chỉ thấy sầu
Cánh nhạn mù tăm nơi cửa bể
Thân chuồn khuất dạng giữa đồng dâu
tri âm biết mấy lời than gọi
Đồng vọng nào đâu khúc khấn cầu
Trăng khuyết, trăng tròn, trăng lại lặn
Nỗi niềm ai tỏ mấy canh thâu !

Liên Hương
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: SuongAnh



Giọt sầu
(Hoa bài Mây của Quốc Quyền)

Chân trời cánh nhạn biết về đâu
Gió bụi đường xa đẫm giọt sầu
Chịu kiếp giang hồ thân lữ thứ
Thương đời má phấn phận tằm dâu
Người đi có nhớ ngày tao ngộ
Bến ở hằng mong tối nguyện cầu
Gác vắng vì ai buồn khắc khoải
Chong đèn trằn trọc suốt đêm thâu

Vancali 7.15.11


THƯƠNG THẦM

Thương thầm nhớ trộm được gì đâu
Nhắc chuyện xa xưa động mối sầu
Tìm bến bến mờ vương gió bụi
Gọi người người ẩn khuất nương dâu
Yêu không trọn để tàn hương lửa
Sống chẳng chung nên vỡ nhịp cầu
Ngớ ngẩn trồng si ôm gối chiếc
Đêm nằm thao thức khổ canh thâu

Thanh Huy



ƯU HOÀI

Nặng gánh ưu hoài biết để đâu
Đành đem tất cả nỗi thương sầu
Chôn vùi giấu kín trong tâm khảm
Chẳng dám phơi bày chốn bể dâu
Khấn nguyện Ông Tơ se mối chỉ
Thầm mong Nguyệt Lão nối dây cầu
Cho Loan với Phụng duyên giai ngẫu
Hợp cánh liền đôi một mối thâu

Sương Anh

Chúc Van một ngày chủ nhật thiệt là tươi đẹp nha




TÀI TRAI ...

Vui bước sông hồ chớ hỏi đâu
Khuyên ai thôi nuốt thảm đeo sầu
Ngoài tai gác bỏ điều thương nhớ
Nhập cuộc đâu hiềm chuyện bể dâu
Gối đất nằm sương không ngại khó
Chăn loan gối phượng chẳng mong cầu
Tài trai quyết tỏ cùng non nước
Biển rộng sông dài một tóm thâu.
Võ Nhựt Ngộ/Lá chờ rơi 18/07/2011


Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0




Tình Xưa

Thấy dáng ai về bên lối đi
Lòng vui chẳng biết nói câu gì
Bao năm vắng biệt nơi thư quán
Biết mấy chờ mong những áng thi
Hãy đến mang theo lời thủ thỉ
Về mau chớ ngại tiếng thầm thì
Cho dầu cách trở hồn luôn giữ
Kỷ niệm tình xưa mãi khắc ghi

Sương Anh

Còn vài ngày nưã là SA phải đi xa rồi, nên tranh thủ gởi bài xướng vui với mọi người xí nè. Thương chúc cả xóm Đường mình luôn vui trong tình thân ái nha.


TÌNH BẠN

Lá vàng rơi nhuộm lối xưa đi
Bịn rịn chia tay biết nói gì
Thôi vẫy nay lìa rời ánh mắt
Cứ chào mai gặp hoạ Đường thi
Chúc người mạnh khoẻ đêm tròn giấc
Mong đó vui tươi mộng trọn thì
Còn đất trời còn tình nghĩa đẹp
Êm đềm kỷ niệm mãi lòng ghi

Thanh Huy

TẠM BIỆT


Ta buồn dõi bóng dáng người đi
Giây phút chia xa biết nói gì
Giấy đỏ trao người câu lục bát
Mực Tàu gửi bạn áng đường thi
Xuân nồng Hạ cháy đừng sai hẹn
Đông lạnh Thu phai hãy nhớ thì
Hội ngộ vườn Đào ngày gặp mặt
Chút tình tri ngộ mãi còn ghi

Liên Hương

Sương Anh ui, chưa đi mà đã nhớ quá à. Bao giờ mới zia đây, nhớ đừng đi lâu quá nha. hu hu !


CHẲNG NHỚ BAO NGÀY
Nắng nhuộm trên đường tiễn bước đi
Người đi thuở ấy nhớ thương gì
Hay là luyến tiếc thời hoa sắc.
Hoặc những mơ màng hoạ tứ thi
Cuộc sống xa dần thời quá khứ
Giòng đời thấp thoáng đã qua thì.
Co tay đếm mãi mùa xuân thắm.
Chẳng nhớ bao ngày, chẳng đoái ghi

Nguyễn Thị An Giang


THÂM TÌNH XƯỚNG HỌA

Nghe lời ai gọi bảo về đi !
Rúng động hồn thơ chẳng nhớ gì
Quên hết đắng cay sao quả tạ
Mang về hương vị chút Đường Thi
Say dệt tình xưa trên mạng ảo
Vui nghe lời trẻ giữa xuân thì
Gác bỏ ngoài tai điều lếu láo
Thâm tình xướng họa mãi còn ghi.

Võ Nhựt Ngộ/Lá chờ rơi 15/07/2011

CHẲNG NHỚ BAO NGÀY

Nắng nhuộm trên đường tiễn bước đi
Người đi thuở ấy nhớ thương gì
Hay là luyến tiếc thời hoa sắc.
Hoặc những mơ màng hoạ tứ thi
Cuộc sống xa dần thời quá khứ
Giòng đời thấp thoáng đã qua thì.
Co tay đếm mãi mùa xuân thắm.
Chẳng nhớ bao ngày, chẳng đoái ghi

Nguyễn Thị An Giang

CHỐN CŨ
(Họa Tình Xưa của Sương Anh)

Chỗn cũ bồn chồn mỗi bước đi
Ai đem nỗi nhớ đặt tên gì
Nguyệt sánh Quỳnh hương say lữ quán
Đàn khơi suối vắng ngập hồn thi
Đợi tiếng chim Quy hoà nắng sớm
Chờ câu xướng hoạ ướm xuân thì
Ngàn xao xuyến ấy còn lưu giữ
Một chữ trao lòng dạ vẫn ghi

Kim Giang


Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-19 02:52:40vancali96>
 



Giọt sầu
(Hoa bài Mây của Quốc Quyền)

Chân trời cánh nhạn biết về đâu
Gió bụi đường xa đẫm giọt sầu
Chịu kiếp giang hồ thân lữ thứ
Thương đời má phấn phận tằm dâu
Người đi có nhớ ngày tao ngộ
Bến ở hằng mong tối nguyện cầu
Gác vắng vì ai buồn khắc khoải
Chong đèn trằn trọc suốt đêm thâu

Vancali 7.15.11


THƯƠNG THẦM

Thương thầm nhớ trộm được gì đâu
Nhắc chuyện xa xưa động mối sầu
Tìm bến bến mờ vương gió bụi
Gọi người người ẩn khuất nương dâu
Yêu không trọn để tàn hương lửa
Sống chẳng chung nên vỡ nhịp cầu
Ngớ ngẩn trồng si ôm gối chiếc
Đêm nằm thao thức khổ canh thâu

Thanh Huy


ƯU HOÀI

Nặng gánh ưu hoài biết để đâu
Đành đem tất cả nỗi thương sầu
Chôn vùi giấu kín trong tâm khảm
Chẳng dám phơi bày chốn bể dâu
Khấn nguyện Ông Tơ se mối chỉ
Thầm mong Nguyệt Lão nối dây cầu
Cho Loan với Phụng duyên giai ngẫu
Hợp cánh liền đôi một mối thâu

Sương Anh

Chúc Van một ngày chủ nhật thiệt là tươi đẹp nha

CHÁN


Nửa đường ngoảnh lại có chi đâu
Quá khứ, tương lai chỉ thấy sầu
Cánh nhạn mù tăm nơi cửa bể
Thân chuồn khuất dạng giữa đồng dâu
tri âm biết mấy lời than gọi
Đồng vọng nào đâu khúc khấn cầu
Trăng khuyết, trăng tròn, trăng lại lặn
Nỗi niềm ai tỏ mấy canh thâu !

Liên Hương

TÀI TRAI ...

Vui bước sông hồ chớ hỏi đâu
Khuyên ai thôi nuốt thảm đeo sầu
Ngoài tai gác bỏ điều thương nhớ
Nhập cuộc đâu hiềm chuyện bể dâu
Gối đất nằm sương không ngại khó
Chăn loan gối phượng chẳng mong cầu
Tài trai quyết tỏ cùng non nước
Biển rộng sông dài một tóm thâu.

Võ Nhựt Ngộ/Lá chờ rơi 18/07/2011

Bến lạ

Thuyền về bến lạ có ngờ đâu
Vắng bạn ngày xưa lằm nỗi sầu
Nhớ cảnh quê nhà cành phượng vĩ
Thương đời viễn xứ áo nàng dâu
Khi nhìn cánh nhạn lòng thầm ước
Lúc ngắm vầng trăng dạ khẻ cầu
Nguyệt Lão sao đành se mối lạc
Cho tình buông thả chẳng màng thâu !

Vacali 7.18.11

Cám ơn bạnKim Giang ghé thăm

Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì....
 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
THÁNG BA HÒAI NIỆM

Tháng Ba chưa tạnh gió mùa Đông
Sương sớm giăng giăng ướt nụ hồng
Gác nhỏ đìu hiu trong trống vắng
Ngừơi buồn cô quạnh với mênh mông
con thuyền ngày cũ quên về bến
Cô gái năm xưa chả lấy chồng
Lời hẹn " chờ anh " còn dấu kín
Tháng ngày chôn chặt giữa hư không

Liên Hương


THÁNG BA THƯƠNG ĐAU

Tháng Ba còn rớt giọt mưa Đông
Ướt thấm tâm tư lạnh má hồng
Thệ ước đắm chìm trong gió lộng
Ân tình lặng chết giữa trời mông
Người đi biền biệt xây lầu mộng
Kẻ ở đìu hiu lỡ tấm chồng
Bốn bức tường vây đời dậy sóng
Nơi nào vui thấu khổ này không!

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: TTH

THÁNG BA HÒAI NIỆM

Tháng Ba chưa tạnh gió mùa Đông
Sương sớm giăng giăng ướt nụ hồng
Gác nhỏ đìu hiu trong trống vắng
Ngừơi buồn cô quạnh với mênh mông
con thuyền ngày cũ quên về bến
Cô gái năm xưa chả lấy chồng
Lời hẹn " chờ anh " còn dấu kín
Tháng ngày chôn chặt giữa hư không

Liên Hương


THÁNG BA THƯƠNG ĐAU

Tháng Ba còn rớt giọt mưa Đông
Ướt thấm tâm tư lạnh má hồng
Thệ ước đắm chìm trong gió lộng
Ân tình lặng chết giữa trời mông
Người đi biền biệt xây lầu mộng
Kẻ ở đìu hiu lỡ tấm chồng
Bốn bức tường vây đời dậy sóng
Nơi nào vui thấu khổ này không!

Thanh Huy


TỆ


Đếm bước ơ thờ giữa phố Đông
kể chi nắng ấm với mây hồng
Không màng cậu đó quần lòi rốn
Chả thiết cô này áo hở mông
Trí mệt ngày buồn giăng lớp lớp
Tâm lo tháng nản xếp chồng chồng
Bên đời huyên náo lòng hiu quạnh
Quá nửa đời người vẫn số không !

Liên Hương

sắp hết tuần rồi, ráng cày thêm hai ngày nữa nha Vân, hì hì
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-22 14:23:15Nguyen Thi An Giang>




Giọt sầu
(Hoa bài Mây của Quốc Quyền)

Chân trời cánh nhạn biết về đâu
Gió bụi đường xa đẫm giọt sầu
Chịu kiếp giang hồ thân lữ thứ
Thương đời má phấn phận tằm dâu
Người đi có nhớ ngày tao ngộ
Bến ở hằng mong tối nguyện cầu
Gác vắng vì ai buồn khắc khoải
Chong đèn trằn trọc suốt đêm thâu

Vancali 7.15.11


THƯƠNG THẦM

Thương thầm nhớ trộm được gì đâu
Nhắc chuyện xa xưa động mối sầu
Tìm bến bến mờ vương gió bụi
Gọi người người ẩn khuất nương dâu
Yêu không trọn để tàn hương lửa
Sống chẳng chung nên vỡ nhịp cầu
Ngớ ngẩn trồng si ôm gối chiếc
Đêm nằm thao thức khổ canh thâu

Thanh Huy


ƯU HOÀI

Nặng gánh ưu hoài biết để đâu
Đành đem tất cả nỗi thương sầu
Chôn vùi giấu kín trong tâm khảm
Chẳng dám phơi bày chốn bể dâu
Khấn nguyện Ông Tơ se mối chỉ
Thầm mong Nguyệt Lão nối dây cầu
Cho Loan với Phụng duyên giai ngẫu
Hợp cánh liền đôi một mối thâu

Sương Anh


Chúc Van một ngày chủ nhật thiệt là tươi đẹp nha


CHÁN


Nửa đường ngoảnh lại có chi đâu
Quá khứ, tương lai chỉ thấy sầu
Cánh nhạn mù tăm nơi cửa bể
Thân chuồn khuất dạng giữa đồng dâu
tri âm biết mấy lời than gọi
Đồng vọng nào đâu khúc khấn cầu
Trăng khuyết, trăng tròn, trăng lại lặn
Nỗi niềm ai tỏ mấy canh thâu !

Liên Hương

TÀI TRAI ...

Vui bước sông hồ chớ hỏi đâu
Khuyên ai thôi nuốt thảm đeo sầu
Ngoài tai gác bỏ điều thương nhớ
Nhập cuộc đâu hiềm chuyện bể dâu
Gối đất nằm sương không ngại khó
Chăn loan gối phượng chẳng mong cầu
Tài trai quyết tỏ cùng non nước
Biển rộng sông dài một tóm thâu.

Võ Nhựt Ngộ/Lá chờ rơi 18/07/2011


Bến lạ

Thuyền về bến lạ có ngờ đâu
Vắng bạn ngày xưa lằm nỗi sầu
Nhớ cảnh quê nhà cành phượng vĩ
Thương đời viễn xứ áo nàng dâu
Khi nhìn cánh nhạn lòng thầm ước
Lúc ngắm vầng trăng dạ khẻ cầu
Nguyệt Lão sao đành se mối lạc
Cho tình buông thả chẳng màng thâu !

Vacali 7.18.11

Cám ơn bạnKim Giang ghé thăm

Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì....

MỜ MỊT
Anh hỏi luyên thuyên, chẳng hiểu đâu
Tư dưng... khổ sở với u sầu.
Thoảng như cổ tích thời hoang dại.
Thoảng giống đời nay chốn bể dâu.
Anh nói mông lung càng thấm ý
Anh cười mãn nguyện lắm nhu cầu.
Nghe anh mỗi lúc thêm mờ mịt.
Chẳng hiểu mô tê - chẳng tóm thâu.
Nguyễn Thị An Giang
21-7-2011
 

Thảo Uyên à
Lâu quá không thấy Thảo Uyên xuất hiện trên diễn đàn.
Cám ơn Thảo Uyên đã liên lạc và gặp chị Huyền Băng về vấn đề " Xiết chặt vòng tay".
À này, Thảo Uyên có chụp hình chung với Huyền Băng không??? Nếu có gởi cho An Giang một tấm hình
Thân chúc Thảo Uyên vui
AG
 
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)
Đăng nhập để trả lời
0
 



Chúc tỷ An Giang thứ năm vui chơi hì hì....[:)]


TUYỆT DIỆU LÀ

Trót sinh ra ở cõi ta bà.
Vận mệnh chiếu vào nốt trưởng la
Cứ tưởng cung thăng lừng khí thế.
Nào ngờ điệu giáng luỵ âm tà
Bởi vì lạc phách vào cung nhạc
Nên đã giam hồn trong tiếng ca
Tình nhạc gởi trao người dấu ái
Bao người xao xuyến nhớ thương là...

Nguyễn Thị An Giang


THỜI LẠM PHÁT


Vật giá leo thang mệt nhất bà
tiền còm gạo thiếu... dám rên la
Ở nhà tứ phía than không đã
Tới sở chung quanh chửi giống tà
Chợ búa vò đầu lo mặc cả
Cửa hàng lánh mặt ngại du ca
Khỏi nhìn coi thử Âu hay Á
Chả khác thân trâu khổ khổ là!

Liên Hương

Ai Sẽ Khổ??
 
Thời nay sướng nhất là… đàn  bà
Sai đúng chẳng màng cứ việc la
Cơm nước trong nhà thì đủng đỉnh
Giấy tờ công sở cứ tà tà
Chồng đưa tiền chợ từng xu đủ
Xếp phát lương làm nguyên trọn ca
Khuynh hướng quay về thời mẫu hệ
Người mà khổ nhất té ra là….[8|][:D]
 
C Pham

 


Xứ Mỹ nâng niu trọng nhất bà
Suốt ngày tác quái nắm quyền la
Trách chồng sắm vặt tiêu tiền đả
Mắng trẻ ham chơi dạo bóng tà
Xe cộ hỏng hư chân hất đá
Bếp lò lạnh lẽo miệng kêu ca
Tiếng cao tiếng thấp xui như quạ
Sống khổ như ri mấy mới là...

Thanh Huy


Ỷ thế bà

Được nước lên chân ỷ thế bà
Ai làm phật ý gõ nồi la
Cửa hàng mua sắm khi bừng sáng
Bãi biển chơi rong đến xế tà
Chợ búa khôn màng mê tán gẫu
Tiệc tùng chí thú thích đàn ca
Phu thê lễ đạo nàng buông thả
Cái xứ văn minh ấy thiệt là

Vancali 4.28.11

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui khoẻ mạnh hì hì.....[:D][:D]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
NỤ HÔN YÊU
Nhớ khi cắn nhẹ bờ môi mộng
Thương lúc vui buồn nối chuyện xưa
Thương gót chân trần đau nứt nẻ
Thương đôi mắt biếc khóc sao vừa
Thương bờ vai mỏng nhiều trăn trở
Thương vóc thân gầy nỗi tịch liêu
Thương mái tóc dài mùi khét nắng
Thương vòng tay ấm nụ hôn yêu
Nguyễn Thị An Giang
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)
Đăng nhập để trả lời
0