📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*

7.441 trả lời, 642.327 lượt xem — Trang 158 / 249
 

Buổi xế tà

Nắng trải bên sông buổi xế tà
Soi màu lóng lánh chiếu muôn hoa
Quê người hiện tại đời hiu quạnh
Đất mẹ khi xưa nét xoá nhoà
Chắc tại cơ trời cho lẻ bạn
Nên đành số phận chỉ riêng ta
Mù xa cố quốc lòng rai rức
Soi kiếng đầu xanh điểm sắc già

Vancali 3.30.11
 
 
 
  CHIẾC BÓNG THỜI GIAN

Mây trắng che ngang nhạt bóng tà
Người về dạo bước giữa vườn hoa
Bâng khuâng lối cũ trăng chưa mọc
ngơ ngẩn đường xưa nắng đã nhoà
Mỏi cánh cò hoang còn có bạn
Cô hồn khách lạ chỉ mình ta
Dòng đời vùn vụt trôi như nuớc
Chẳng trách xuân xanh thoắt cái già

Liên Hương
   

 
 
Buổi Chiều Tà
 
Mong manh vạt nắng buổi chiều tà
Trước cảnh hoàng hôn những khóm hoa
Khép nép co mình đêm gió lạnh
Rưng rưng tủi phận mắt mi nhoà
Mang đời viễn xứ không thân quyến
Chịu kiếp tha hương chỉ một ta
Mỗi tháng tư về lòng nhức nhối
Xa quê mới đó tuổi nay già
 
Sương Anh


Chúc   tỷ  Sương Anh  thứ sáu vui hì hì....[:)]
 
Chúc Van WE. luôn vui vẻ nha [sm=40.gif]

 Chân trời tím

Điểm chút tinh anh vạt nắng tà
Tô vào cánh bướm lượn đồi hoa
Vi vu gió thổi lòng tê tái
Lãng đãng mây bay bóng nhạt nhòa
Gác vắng im lìm bên gối mộng
Đường chiều lặng lẽ với hình ta
Hoàng hôn nhuộm tím đời cô lữ
Theo dấu thời gian gội nét già

Vancali 4.1.11

Chúc qí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ...
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-04-02 04:07:29TTH>
Buổi xế tà

Nắng trải bên sông buổi xế tà
Soi màu lóng lánh chiếu muôn hoa
Quê người hiện tại đời hiu quạnh
Đất mẹ khi xưa nét xoá nhoà
Chắc tại cơ trời cho lẻ bạn
Nên đành số phận chỉ riêng ta
Mù xa cố quốc lòng rai rức
Soi kiếng đầu xanh điểm sắc già

Vancali 3.30.11
 
 
 
  CHIẾC BÓNG THỜI GIAN

Mây trắng che ngang nhạt bóng tà
Người về dạo bước giữa vườn hoa
Bâng khuâng lối cũ trăng chưa mọc
ngơ ngẩn đường xưa nắng đã nhoà
Mỏi cánh cò hoang còn có bạn
Cô hồn khách lạ chỉ mình ta
Dòng đời vùn vụt trôi như nuớc
Chẳng trách xuân xanh thoắt cái già

Liên Hương
 
 
 
Buổi Chiều Tà
 
Mong manh vạt nắng buổi chiều tà
Trước cảnh hoàng hôn những khóm hoa
Khép nép co mình đêm gió lạnh
Rưng rưng tủi phận mắt mi nhoà
Mang đời viễn xứ không thân quyến
Chịu kiếp tha hương chỉ một ta
Mỗi tháng tư về lòng nhức nhối
Xa quê mới đó tuổi nay già
 
Sương Anh
 
Chúc LH "chàng thơ " WE. luôn vui vẻ nha [sm=40.gif]

 
 Chân trời tím

Điểm chút tinh anh vạt nắng tà
Tô vào cánh bướm lượn đồi hoa
Vi vu gió thổi lòng tê tái
Lãng đãng mây bay bóng nhạt nhòa
Gác vắng im lìm bên gối mộng
Đường chiều lặng lẽ với hình ta
Hoàng hôn nhuộm tím đời cô lữ
Theo dấu thời gian gội nét già

Vancali 4.1.11


CHIỀU TÀN

Nắng đổ ngoài hiên nắng rủ tà
Hoàng hôn tím rịm phủ ngàn hoa
  Ngư ông xuôi bến thuyền nan thả
Thiếu phụ hờn duyên mắt lệ nhoà
Đêm tối bỗng về giăng xóm lá
Màng sương chợt đến phủ hồn ta
Tha hương lận đận đời băng giá
Ôm mảnh tình đơn đợi tuổi già

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
Một trang                                           
 
Một trang ngồi viết được bao lời      
Có nghĩ vườn thơ cứ dạo chơi
Sức khỏe chăm lo trong tấc dạ
Tinh thần cố gắng giữa hương đời
Mồi ngon chén nóng cùng anh nhẩm
Rượu ấm cơm nồng với chị xơi
Đến với con người dòng sử mới
Bon chen chi nữa mãi vui cười
 
Đặng Xuân Linh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-04-07 17:20:08tuyen45>
Trích đoạn: TTH

Buổi xế tà

Nắng trải bên sông buổi xế tà
Soi màu lóng lánh chiếu muôn hoa
Quê người hiện tại đời hiu quạnh
Đất mẹ khi xưa nét xoá nhoà
Chắc tại cơ trời cho lẻ bạn
Nên đành số phận chỉ riêng ta
Mù xa cố quốc lòng rai rức
Soi kiếng đầu xanh điểm sắc già

Vancali 3.30.11
 
 
 
  CHIẾC BÓNG THỜI GIAN

Mây trắng che ngang nhạt bóng tà
Người về dạo bước giữa vườn hoa
Bâng khuâng lối cũ trăng chưa mọc
ngơ ngẩn đường xưa nắng đã nhoà
Mỏi cánh cò hoang còn có bạn
Cô hồn khách lạ chỉ mình ta
Dòng đời vùn vụt trôi như nuớc
Chẳng trách xuân xanh thoắt cái già

Liên Hương
 
 
 
Buổi Chiều Tà
 
Mong manh vạt nắng buổi chiều tà
Trước cảnh hoàng hôn những khóm hoa
Khép nép co mình đêm gió lạnh
Rưng rưng tủi phận mắt mi nhoà
Mang đời viễn xứ không thân quyến
Chịu kiếp tha hương chỉ một ta
Mỗi tháng tư về lòng nhức nhối
Xa quê mới đó tuổi nay già
 
Sương Anh
 
Chúc LH "chàng thơ " WE. luôn vui vẻ nha [sm=40.gif]

 
 Chân trời tím

Điểm chút tinh anh vạt nắng tà
Tô vào cánh bướm lượn đồi hoa
Vi vu gió thổi lòng tê tái
Lãng đãng mây bay bóng nhạt nhòa
Gác vắng im lìm bên gối mộng
Đường chiều lặng lẽ với hình ta
Hoàng hôn nhuộm tím đời cô lữ
Theo dấu thời gian gội nét già

Vancali 4.1.11


CHIỀU TÀN

Nắng đổ ngoài hiên nắng rủ tà
Hoàng hôn tím rịm phủ ngàn hoa
Ngư ông xuôi bến thuyền nan thả
Thiếu phụ hờn duyên mắt lệ nhoà
Đêm tối bỗng về giăng xóm lá
Màng sương chợt đến phủ hồn ta
Tha hương lận đận đời băng giá
Ôm mảnh tình đơn đợi tuổi già

Thanh Huy




CỔNG LÀNG TA
            ---*---
Bến hẹn quê cha bóng ngả tà
Ngập ngừng ai đó ngắm tường hoa
Ngác ngơ tìm lại gì..? xưa cũ
Ngờ ngợ thời gian đã ố nhòa
Chắc hẳn xa về quên lối nhỏ
Trong tâm chỉ nhớ cổng làng ta
Ra đi tuổi trẻ từ ngày ấy
Trở lại hôm nay mới biết già.
 
2/4/2011.
Tuyen45.

Chúc muội vui
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
Hoài hương

Ngắm ánh sao đêm gửi mấy dòng
Cho đời lữ khách lệ buồn đong
Thuyền nương sóng vỗ sầu duyên bạc
Gió cuốn bèo trôi tủi má hồng
Nhớ mắt người xưa hình lắng đọng
Đan vần thơ cũ ý cuồng ngông
Năm dài viễn xứ thân cô lẻ
Đất mẹ cưu mang giữ chặt lòng

Vancali

PHẬN GÁI

Dõi cánh buồm xa lạc giữa dòng
Thương đời sao lắm cảnh long đong
Đường qua viễn xứ mờ mây tím
Ngả rẽ tha hương nhạt nắng hồng
Tan nát đời hoa vì nghĩa bạc
Dập vùi phận liễu bởi tình ngông
Dặm trường thân gái mờ nhân ảnh
Nước chảy bèo trôi tắt lửa lòng

Liên Hương 


                                            Có những dòng sông chảy ngược dòng
Có những  con sông chảy ngược dòng
Và nhiều mắt lệ ướm sầu đong
Trái thương  trỉu xuống  chờ sương lộng
Hạt nhớ uơm lên đợi nắng  hồng
Chân bước  nhẹ vào  nơi  đất mộng
Hồn sa  nặng ngã  nẻo trời ngông
Nhân sinh  hình phải kèm theo bóng
Một chử yêu thôi nhớ mãi lòng

DEM MI

Tình hoài
 
Niềm đau nặng nỗi lệ tuôn dòng
Ngày tháng dần trôi không đếm đong
Bởi vậy chiều hôm mây nhạt tím
Cho nên buổi sáng nắng phai hồng
Bây giờ đầy ắp đức khiêm nhượng
Từ ấy mất tiêu tính cách ngông
Chẳng trách nguời tình kia phụ nghĩa
Bởi vì nỗi nhớ vẫn bên lòng
 
Thanh Thanh Khiết
1.4.2011

 
Quê ngoại

Bóng mẹ mù xa lệ nhỏ dòng
Xuân về xứ lạ nổi niềm đong
Chim trời lãng đãng trong sương lạnh
Hoa lá xum xoe dưới nắng hồng
Cám cảnh tha hương tình vọng tưởng
Thương đời viễn xứ phận hoài ngông
Thêm lần lỗi hẹn về quê ngoại
Bạn cũ từng đêm nhớ ngập lòng

Vancali 4.1.11

Chúc qí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ...
 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
Chào bạn VanCali96. Đọc bài của bạn, mình xin đóng góp đôi vần:

Quê ngoại

Bóng mẹ mù xa lệ nhỏ dòng
Xuân về xứ lạ nổi niềm đong
Chim trời lãng đãng trong sương lạnh
Hoa lá xum xoe dưới nắng hồng
Cám cảnh tha hương tình vọng tưởng
Thương đời viễn xứ phận hoài ngông
Thêm lần lỗi hẹn về quê ngoại
Bạn cũ từng đêm nhớ ngập lòng

Vancali 4.1.11


NGÀY MẸ RA ĐỜI

Ông ngoại quăng tấm chài đánh mẻ lưới hừng đông
Bà ngoại trở dạ dưới ghe lúc đang kho dở dang ơ cá
Hàng dừa nước oằn mình mệt lả
Chia bớt giùm cơn đau đẻ tháng ba

Ngút mắt xóm thôn thưa thớt một thôi gà
Ông ngoại vái lạy thánh thần, hết bên bồi rồi bên lở
Người vợ trẻ lần đầu sinh nở
Gấp gấp con ơi – mẹ sắp mỏn hơi rồi

Đàn ông đi biển có đôi
Đàn bà đi biển mồ côi một mình

Bà ngoại nào có đi biển một mình
Ông ngoại vừa chống chèo vừa đóng vai bà mụ đỡ
Lấy chồng rẫy nương được ăn bông bí rợ
Em theo anh dân chài áo vá quanh năm

Con nhạn bay về hòn Cấm biệt tăm
Ông ngoại ủ vội tiếng oa oa vào manh áo lấm
Ngọn gió tháng ba thông thống qua bờ sông chang nắng
Mẹ tôi chào đời
Bà ngoại đi xa …


ĐCĐ

thử viết một cái gì đó na ná giống như thơ - và rất bâng quơ
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: vancali96

Hoài hương

Ngắm ánh sao đêm gửi mấy dòng
Cho đời lữ khách lệ buồn đong
Thuyền nương sóng vỗ sầu duyên bạc
Gió cuốn bèo trôi tủi má hồng
Nhớ mắt người xưa hình lắng đọng
Đan vần thơ cũ ý cuồng ngông
Năm dài viễn xứ thân cô lẻ
Đất mẹ cưu mang giữ chặt lòng

Vancali

PHẬN GÁI

Dõi cánh buồm xa lạc giữa dòng
Thương đời sao lắm cảnh long đong
Đường qua viễn xứ mờ mây tím
Ngả rẽ tha hương nhạt nắng hồng
Tan nát đời hoa vì nghĩa bạc
Dập vùi phận liễu bởi tình ngông
Dặm trường thân gái mờ nhân ảnh
Nước chảy bèo trôi tắt lửa lòng

Liên Hương 


                                            Có những dòng sông chảy ngược dòng
Có những  con sông chảy ngược dòng
Và nhiều mắt lệ ướm sầu đong
Trái thương  trỉu xuống  chờ sương lộng
Hạt nhớ uơm lên đợi nắng  hồng
Chân bước  nhẹ vào  nơi  đất mộng
Hồn sa  nặng ngã  nẻo trời ngông
Nhân sinh  hình phải kèm theo bóng
Một chử yêu thôi nhớ mãi lòng

DEM MI

Tình hoài
 
Niềm đau nặng nỗi lệ tuôn dòng
Ngày tháng dần trôi không đếm đong
Bởi vậy chiều hôm mây nhạt tím
Cho nên buổi sáng nắng phai hồng
Bây giờ đầy ắp đức khiêm nhượng
Từ ấy mất tiêu tính cách ngông
Chẳng trách nguời tình kia phụ nghĩa
Bởi vì nỗi nhớ vẫn bên lòng
 
Thanh Thanh Khiết
1.4.2011

Quê ngoại

Bóng mẹ mù xa lệ nhỏ dòng
Xuân về xứ lạ nổi niềm đong
Chim trời lãng đãng trong sương lạnh
Hoa lá xum xoe dưới nắng hồng
Cám cảnh tha hương tình vọng tưởng
Thương đời viễn xứ phận hoài ngông
Thêm lần lỗi hẹn về quê ngoại
Bạn cũ từng đêm nhớ ngập lòng

Vancali 4.1.11

Chúc qí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ...
 



 
       ƯỚC MỘNG
           ---*---
Người cũ bóng xưa lệ chảy dòng
Thu qua đông đến giọt châu đong
Hải âu mỏi cánh trùng dương vắng
Tia nắng xế tà nhạt sắc hồng
Biệt xứ quê người nuôi mộng lớn
Tha hương nước bạn trí càng ngông
Bao lần lỡ hẹn về quê mẹ
Ước có một ngày thỏa nỗi lòng .
 
3/4/2011.
Tuyen45.  
 
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: TTH




MƠ TIÊN

Đêm ngủ nằm mơ thấy cảnh tiên
Chợt quên nghĩ ngợi hết ưu phiền
Giỡn hoa đùa bướm sao thanh thản
Nghịch gió gọi mây rất tự nhiên
Yểu điệu Hằng Nga khoe dáng đẹp
Ung dung vương mẫu tỏ người hiền
Vừa khi sực tỉnh tan cơn mộng
Vội vã đi làm ...tiếp nợ duyên !

Liên Hương

Mới sáng Vân nhắc tới tiên làm LH nhớ tới giấc mơ hôm qua, " đâm hơi " chút cho vui nha

Vô Duyên

Đã nói rằng tui chẳng phải tiên
Đừng theo đuôi nữa thật là phiền
“Hình như đã gặp”… nghe vô lý
“Cứ tưởng là quen”… chuyện ngẫu nhiên
Cua gái như ri dân thứ dữ
Làm quen kiểu nớ người không  hiền
Tránh ra chỗ khác cho tui bước
Nhìn cũng bô trai … chẳng có duyên!!
 
C Pham


NÀNG

Nàng ở nơi nào có phải tiên
Môi son má phấn xoá bao phiền
Da trơn tóc mượt thơm ngây dại
Dáng gọn eo thon đẹp hiển nhiên
Thư Quán mời vào gieo mộng thắm
Phú thơ xin hoạ gởi tâm hiền
Có tình thêm bạn đời thôi khổ
Dựng mái gia đình ấm ngát duyên

Thanh Huy


Chồng tôi

Khổ đức ông nhà thích cảnh tiên
Mặc con với vợ mãi than phiền
Khôn màng xã hội chơi tùy thích
Phó mặc gia đình sống thản nhiên
Nếu biết trông người tâm đoản hậu
Thì đâu trách lão tánh nhu hiền
Thôi đành gắng sức vui cùng trẻ
Bụng xấu nhưng chàng nói có duyên

Vancali 3.16.11


TÔI VỢ

Bụng xấu nhưng chàng nói có duyên
Đì lâu năm tính hoá ra hiền
Bạc tiền cung đủ là điều chắc
Con vợ lo tròn lẽ dĩ nhiên
Đêm đến tình ru không né lảng
Ngày qua phận trả chẳng kêu phiền
Da vàng thân bủng to như thủng
Mắt sủng mày xề thật giống tiên!

Thanh Huy



HẾT DUYÊN


Chắc tại đôi mình hết nợ duyên
Tơ vương luyến ái chỉ thêm phiền
Hẹn thề ràng buộc điều vô định
Giã biệt xa rời lẽ tất nhiên
Em thích thơ Đường ưa nghịch phá
Anh mê lục bát khóai ngoan hiền
Hai người hai lối chia đôi ngả
Cõi thế từ nay dứt mộng tiên [sm=argue.gif][sm=argue.gif]

Liên Hương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-03-20 15:38:00tuyen45>



VỀ HỘI THƠ ĐƯỜNG
           ---*---
Về hội thơ đường vui gặp bạn
Xương Giang Phủ Lạng tình không cạn
Vòng tay ôm chặt rộn chào mời
Ánh mắt miêng cười đâu giới hạn
Quen lạ ba miền một chiếu thơ
Xa gần đất nước lòng không ngán
Vượt đèo sông suối giữa trời mưa
Về hội thơ đường vui gặp bạn.
  
16/3/2011.
Tuyen45.


Vui bạn thơ !

Tuyền huynh có dịp vui cùng bạn
Tình cảm lâu nay lời khó cạn
Xúm lại hàn huyên lúc định kỳ
Cùng nhau tán gẫu quên thời hạn
Cà-Mau vượt bể chí khôn sờn
Móng_Cái băng rừng lòng chả ngán
Muốn nhóm đường thơ mở hội hoài
Tuyền huynh có dịp vui cùng bạn

Vancali 3.16.11



SÂN CHƠI THƯ QUÁN
---*---
Sân chơi thư quán giờ đông bạn
Xướng hoạ giao lưu lời chẳng cạn
Trí tuệ trau rồi đắp đắp thêm
Nghĩa tình học hỏi vô vô hạn
Sáng chiều vào mạng điểm từng trang
Sớm tối lên blog lòng chửa ngán
Bốn biển năm châu hội tụ về
Sân chơi thư quán giờ đông bạn.

19/3/2011.
Tuyen45.

Chào muội chúc vui






Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0






VỊNH TRÁI KHỔ QUA

Mẹ muốn " khổ qua " gọi " khổ qua "
Nhỏ cành xanh nụ lại sai hoa
Dây leo quấn quýt trông như mướp
Lá cuộn lăn tăn chẳng giống cà
Vị đắng ưa dùng sinh mát thịt
Tính lành chịu uống khắc trơn da
Đầu năm đón tết ngon hương vị
Em cũng mang xuân đến mọi nhà

Liên Hương





Trái sầu riêng

Thu về hạ tiễn khổ đi qua
Chỉ giận riêng mình kém sắc hoa
Sống ở nhà vườn không kẻ mó
Ra nơi phố thị chả ai cà
Khi ăn ngọt lịm bùi trong dạ
Lúc ngửi thơm lừng rợn cả da
Hương vị sầu riêng làm mứt bánh
Mùi bay hấp dẫn thoảng quanh nhà

Vancali 3.18.11


Chúc tỷ Liên Hương cuối tuần vui mạnh hì hì ...


KHỔ CHƯA QUA

Khổ qua ăn lắm khổ chưa qua
Tất bật lo phiền một kiếp hoa
Giá cả leo thang thôi cá thịt
Tiền lương ít ỏi chỉ dưa cà
Thêm giờ thêm việc thâm quầng mắt
bớt ngủ bớt ăn xạm hết da
Suốt tháng quanh năm như mắc nợ
Đi chơi chẳng dám ...ở trong nhà

Liên hương


Hì LH mắc bệnh than nè Vân ui !


VỊNH TRÁI ĐU ĐỦ

Riêng mình đủ chịu nắng mưa qua
Lá khía cọng dài chen trắng hoa
Nhiều quả đeo kề không giống mướp
Một cây đứng thẳng chẳng như cà
Khi non trái rỗng lưa thưa hột
Lúc chín thân vàng bóng láng da
Trồng ít nhảy nhiều đông đúc họ
Dư ăn thừa bán chứa đầy nhà

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-03-19 05:41:59TTH>



MƠ TIÊN

Đêm ngủ nằm mơ thấy cảnh tiên
Chợt quên nghĩ ngợi hết ưu phiền
Giỡn hoa đùa bướm sao thanh thản
Nghịch gió gọi mây rất tự nhiên
Yểu điệu Hằng Nga khoe dáng đẹp
Ung dung vương mẫu tỏ người hiền
Vừa khi sực tỉnh tan cơn mộng
Vội vã đi làm ...tiếp nợ duyên !

Liên Hương

Mới sáng Vân nhắc tới tiên làm LH nhớ tới giấc mơ hôm qua, " đâm hơi " chút cho vui nha

Vô Duyên
 
Đã nói rằng tui chẳng phải tiên
Đừng theo đuôi nữa thật là phiền
“Hình như đã gặp”… nghe vô lý
“Cứ tưởng là quen”… chuyện ngẫu nhiên
Cua gái như ri dân thứ dữ
Làm quen kiểu nớ người không  hiền
Tránh ra chỗ khác cho tui bước
Nhìn cũng bô trai … chẳng có duyên!!
 
C Pham[8D][:D]


NÀNG

Nàng ở nơi nào có phải tiên
Môi son má phấn xoá bao phiền
Da trơn tóc mượt thơm ngây dại
Dáng gọn eo thon đẹp hiển nhiên
Thư Quán mời vào gieo mộng thắm
Phú thơ xin hoạ gởi tâm hiền
Có tình thêm bạn đời thôi khổ
Dựng mái gia đình ấm ngát duyên

Thanh Huy


Chồng tôi

Khổ đức ông nhà thích cảnh tiên
Mặc con với vợ mãi than phiền
Khôn màng xã hội chơi tùy thích
Phó mặc gia đình sống thản nhiên
Nếu biết trông người tâm đoản hậu
Thì đâu trách lão tánh nhu hiền
Thôi đành gắng sức vui cùng trẻ
Bụng xấu nhưng chàng nói có duyên

Vancali 3.16.11


TÔI VỢ

Bụng xấu nhưng chàng nói có duyên
Đì lâu năm tính hoá ra hiền
Bạc tiền cung đủ là điều chắc
Con vợ lo tròn lẽ dĩ nhiên
Đêm đến tình ru không né lảng
Ngày qua phận trả chẳng kêu phiền
Da vàng thân bủng to như thủng
Mắt sủng mày xề thật giống tiên!

Thanh Huy


HẾT DUYÊN

Chắc tại đôi mình hết nợ duyên
Tơ vương luyến ái chỉ thêm phiền
Hẹn thề ràng buộc điều vô định
Giã biệt xa rời lẽ tất nhiên
Em thích thơ Đường ưa nghịch phá
Anh mê lục bát khóai ngoan hiền
Hai người hai lối chia đôi ngả
Cõi thế từ nay dứt mộng tiên [sm=argue.gif]

Liên Hương


VỠ DUYÊN

Cõi thế từ nay dứt mộng tiên
  Bỏ đi đâu hỡi dáng mơ hiền
Ai người kề cận sung cùng sướng
Đâu kẻ vui đùa tự với nhiên
Thôi thế cầu trôi thân vướng nợ
Cũng đành bến lỡ dạ ôm phiền
Em nam anh bắc đời không gặp
Thơ phú đâu còn hoạ nối duyên

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0



THẾ LÀ...

Thế là đôi lứa rã hai nơi
Kẻ dạt xa xăm kẻ lạnh đời
Mộng đã ơ hờ buồn bạn hỡi
Duyên đà mờ ảo chán em ơi
Tiếng đàn êm ái buông bao lối
Giọng hát chua cay vọng mấy lời
Yêu chỉ âm thầm trong tức tối
Nghe lòng đắng chát lệ rơi rơi

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0


Chúc huynh Nguyen Gia Linh cuối tuần vui hì hì...[:)]


[/align]
[/align]


Tan tác
 
 
Buồn trông cửa bể cách ngàn nơi
Quyến luyến vần thương cõi mộng đời
Bóng vỡ tan tành câu ái hởi
Gương lành soi rõ ảnh người ơi
Chim chuyền dí dỏm reo từng tiếng
Sáo thổi vi vu lướt mấy lời
Nguyệt lão nghe rành duyên số mỏng
Thì sao nỡ để lệ sầu rơi ?
 
 
Nguyễn Gia Linh
21-03-2011
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444867
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-03-25 07:26:09tuyen45>
quote:

Trích đoạn: vancali96

  


CHUYỆN TÌNH


Giã từ ngày ấy biệt hai nơi
Chức nữ Ngưu lang hết mộng đời
Tự nhủ chẳng màng ...thương nhớ nhỉ
Bảo lòng đừng tiếc ...dấu yêu ơi
Trên môi chữ nguyện vừa buông tiếng
Trong dạ vần mơ đã xoá lời
Nguyệt lão trêu ngươi bày đặt vậy
Chuyện tình nào cũng lệ buồn rơi

Liên Hương

THẾ LÀ...

Thế là đôi lứa rã hai nơi
Kẻ dạt xa xăm kẻ lạnh đời
Mộng đã ơ hờ buồn bạn hỡi
Duyên đà mờ ảo chán em ơi
Tiếng đàn êm ái buông bao lối
Giọng hát chua cay vọng mấy lời
Yêu chỉ âm thầm trong tức tối
Nghe lòng đắng chát lệ rơi rơi

Thanh Huy


Tan tác
 
 
Buồn trông cửa bể cách ngàn nơi
Quyến luyến vần thương cõi mộng đời
Bóng vỡ tan tành câu ái hởi
Gương lành soi rõ ảnh người ơi
Chim chuyền dí dỏm reo từng tiếng
Sáo thổi vi vu lướt mấy lời
Nguyệt lão nghe rành duyên số mỏng
Thì sao nỡ để lệ sầu rơi ?
 
Nguyễn Gia Linh
21-03-2011
 
Ngăn cách

Ai cách chia đường đứa mỗi nơi
Làm tim rạn vỡ rách duyên đời
Đêm dài Thổn thức kêu tình hởi
Gác vắng u sầu gọi bạn ơi
Mấy lúc buông lòng thêu vạn mối
Đôi khi phóng bút dệt bao lời
Cho đàn lỗi nhịp buồn lai láng
Để lá thu vàng tủi phận rơi

Vancali 3.21.11

Chúc quí huynh tỷ thứ ba vui mạnh hì hì ....




       ĐỐNG MÙN ĐỜI
               ---*---
Vỡ mộng mảnh tình văng khắp nơi
Cố gom góp lại đống mùn đời
Xót thương trẻ nhỏ hồn ngơ ngác
Thút thít đêm dài gọi mẹ ơi !
Đau thắt lòng cha tim nhức nhối 
Nhìn con miệng chẳng nói thành lời
Lỗi lầm phu phụ gây nên tội
Nhi tử lệ sầu lã chã rơi .
 
23/3/2011.
Tuyen45.

Chúc muội vui.

Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-03-23 20:48:13TTH>
TÀN MỘNG

Ngồi mình buồn lắm bé yêu ơi!
Tình đậm vui sao khổ nói lời
Dằn vặt tâm tư nghe bão nổi
Rứt ray thân xác nhận thư mời
Một lần tiễn bạn xây duyên mới
Bao lúc vo đầu khóc lệ rơi
Trời đất quay cuồng đời nhức nhối
Mộng mơ lắm cũng nát tan rồi!

Thanh Huy


Kỷ niệm xưa

Canh trường tiếng dế nỉ non ơi
Nhớ quá làm sao tỏ cạn lời
Giọng nói ngày nao âu yếm gọi
Lời thơ dạo ấy thiết tha mời
Người đi sống ở phương trời lạ
Kẻ ở thương về chốn bụi rơi
Trống vắng cô đơn buồn gối chiếc
Tìm đâu kỷ niệm đã xa rồi

Vancali 3.19.11


HÃY THƯƠNG

Hãy thương nhiều nhé bạn đường ơi
Đừng để người yêu trách dỗi lời
Lòng vị hai lòng vui kẻ đợi 
Ý ôm một ý khó ai mời
Cái tình sâu đậm mong không tới
Món nợ nặng nề tránh cứ rơi
Rơi giữa tâm hồn buồn tức tưởi
Cầu duyên gãy nhịp bóng mờ rồi

Thanh Huy


TÌM VUI

Than thở làm chi các bạn ơi
Tình yêu như khúc nhạc không lời
còn duyên tất kẻ đưa rồi đón
Hết nợ còn ai gọi với mời
Cay đắng dòng đời như gió thổi
Vui buồn cõi thế tựa mưa rơi
Hãy về " quán gánh " cùng bè bạn
Chén rượu bầu thơ sẵn đợi rồi

Liên Hương



Dĩ vãng

Luyến tiếc làm gì bạn ấy ơi
Ngày xưa chẳng chịu ngỏ đôi lời
Khi thuyền bến đỗ không chào hỏi
Lúc bướm trời xa lại đón mời
Đã lở qua đi ngày thệ ước
Thôi đành chấp nhận mối tình rơi
Vùi sâu kỷ niệm vào quên lãng
Nhớ kẻ sang ngang...chậm mất rồi

Vancali 3.21.11


PHẬN LẺ

Nhớ kẻ sang ngang...chậm mất rồi
Đêm ngồi tiếc nuối lệ rơi rơi
Ôm tình đổ vỡ không người hỏi
Dự lễ vu quy chẳng kẻ mời
Thơ viết câu buồn đành chia lối
Lòng mang phận lẻ chịu im lời
Gởi về nơi đó làm quà cưới
Xin nhận giùm cho bạn đó ơi!

Thanh Huy


ĐÊM TRẮNG

Xin nhận giùm cho bạn đó ơi
Vần thơ muợn bút viết thay lời
Giã từ bến cũ mong đưa tiễn
Ly biệt thuyền xưa ngại đón mời
Cảnh vắng ngòai thềm mưa đã tạnh
Giọt buồn trong dạ lệ hòai rơi
Tim côi thao thức người không ngủ
Chẳng biết tàn đêm chuyển sáng rồi

Liên Hương


Tình Thi Hữu
 
Hãy giữ đừng quên các bạn ơi
Tình tri kỷ khó diễn bằng lời
Thơ vưà mới gởi xem đà hiểu
Dạ thích vào ngay chẳng đợi mời
Ý đẹp tràn trề như thác đổ
Vần hay thánh thót mãi tuôn rơi
Đam mê kết vận cùng thi hữu
Ngoảnh lại trời đang sáng tỏ rồi

 
Sương Anh


TÌNH BẠN

Chông gai đừng ngại bạn thân ơi
Cứ hát đàn vui thả tiếng lời
Đời bạc đường chung dìu bước tới
Tình sâu ý hợp khẽ kêu mời
Bếp hồng lửa nhóm xua đêm tối
Mái ấm vai kề đón nắng rơi
Chẳng sợ sóng cuồng mưa ngập lối
Khi yêu thương đã...gởi trao rồi...

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0





VỀ HỘI THƠ ĐƯỜNG
          
---*---
Về hội thơ đường vui gặp bạn
Xương Giang Phủ Lạng tình không cạn
Vòng tay ôm chặt rộn chào mời

Ánh mắt miêng cười đâu giới hạn
Quen lạ ba miền một chiếu thơ
Xa gần đất nước lòng không ngán
Vượt đèo sông suối giữa trời mưa
Về hội thơ đường vui gặp bạn.
  
16/3/2011.

Tuyen45.





                      chúc vui


Về hội đường thi
 
Gặp hội Đường thi vui với bạn
Gò Dầu Thủ Đức bao giờ cạn
Côn Sơn Núi Thất đợi dài mong
Vàm Cỏ Sông Tiền chờ triển hạn
Bến lạ  thôn đoài thoải mái mơ
Dòng quen xóm vắng buồn ngao ngán
Qua đèo xuống núi ngẩn ngơ chiều
Gặp hội đường thi vui với bạn
 
Đặng Xuân Linh
19-03-2011
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

YÊU VƠ VẨN

Chiều ngắm hoàng hôn ngắm gió mây
Tối nhìn sao rụng thả hồn say
Thẫn thờ thân mặc trời đưa đẩy
Đau đớn tình nào đất biết hay
Người hỡi mới quen đà phụ rẫy
Yêu ơi chưa thấm đã lìa bay
Phải như cây cỏ không nghe thấy
Đâu vướng sầu tư cõi thế nầy!

Thanh Huy


Tự thán

Mờ nhạt lưng đèo một đám mây
Thương đời viễn xứ rũ lòng say
Bao năm khắc khổ người đâu hiểu
Những lúc u buồn bạn có hay ?
Cuộc sống nghèo nàn cơn sóng vỗ
Đường tình bất hạnh cánh chim bay
Mình ta cô lẻ sầu nhân thế
Trách kẻ cuồng danh bỏ chốn nầy

Vancali 2.18.11


TÌNH TAN

Lạnh lẽo tình tan theo khói mây
Cầu không bắt nhịp đắm cùng say
Quê xa mộng nối đây thừa hiểu
Đất lạ tơ chùng đó có hay
Duyên nợ sắt son đà vỡ vụn
Mộng mơ tha thiết đã cao bay
Từ nay thư vắng đời đơn chiếc
Ôm mối tương tư ở xứ nầy

Thanh Huy


TỘI CHI

Tình chỉ như là chốn nước mây
Yêu thương , hờn giận ngỡ nồng say
Thay lòng lạnh nhạt nào ai biết
Phụ bạc ơ thờ mấy kẻ hay
Tăm cá về sông giờ biệt lặn
Bóng chim khuất núi vội xa bay
Tội chi ôm mối sầu vơ vẩn
Chọn quách " nàng Vân " ở cõi này

Liên Hương

Vân ơi để LH chọc huynh TTH tí cho huynh ấy đỡ buồn nha !!! [8D][:D][:D]


TỘI CHI

Chọn quách nàng "Vân" ở cõi nầy
Chọn thơ chớ chọn mối tình by
Thơ thì dễ viết vui thường thấy
Tình lại khó tìm khổ mới hay
Thôi cả ba mừng xây bạn quý
Nầy đừng hai xót níu duyên say
"Tội chi ôm mối sầu vơ vẩn"
Nhìn nước chọc trăng giỡn gió mây

Thanh Huy



THOẢ

Nhìn nước chọc trăng giỡn gió mây
Tìm vần thơ viết khúc nồng say
Dòng đời lận đận lòng đâu thẹn
Phận số thăng trầm chuyện cũng hay
Mặc kệ đò duyên trời bão nổi
Lo gì nẻo ái đất mưa bay
Lò Đường kéo mật quên năm tháng
kết bạn tâm giao thoả ước này

Liên Hương



Xin là tri kỷ

Kết bạn tâm giao thỏa ước này
Bốn mùa tiết đổi lá thu bay
Gieo vần dệt ý trao vần đẹp
Vẽ chữ đan lời gửi chữ hay
Xướng họa năm dài tình ngọt lịm
Vui đùa tháng rộng rượu no say
Xin là tri kỷ đời nhân ái
Giử nét kim bằng quyện gió mây

Vancali 2.22.11

Chúc huynh TTH thứ ba vui mạnh hì ì ....


NGUYỆN

giữ nét kim bằng quyện gió mây
Quên sầu vương vấn mối tình say
Năm tao bảy tuyết tìm câu đẹp
Suốt tháng cùng năm chọn ý hay
Sân hận trôi theo dòng nước chảy
Vui buồn thả tới đám mây bay
Lòng thiền lắng lọc mùi trong đục
Thoả trí tu tâm giữ nguyện này

Liên Hương


Vui nha Vân


CẦU

Thoả trí tu tâm giữ nguyện nầy
Cầu đời thanh thản thả hồn bay
Ca tình sông núi câu thơ sáng
Đáp nghĩa bạn bè tiếng hát hay
Vui ít thôi thì nhen bếp ấm
Buồn nhiều cứ việc nhấm men say
Say cho tuý luý quên trời đất
Quên mộng mơ tàn tựa bóng mây

Thanh Huy


HOA VÔ ƯU NỞ RỘ MÙA NÀY

… Đường quê nhân buổi vân du,
Ghé chùa xin hỏi thiền sư đâu là?..
“Sư đà hái thuốc phương xa,
Mây bay hạc lánh biết là về đâu?”[1]
DL


Lòng thành nương dựa chốn am mây,
Thanh thản hồn vương ngọn khói say.
Mắt dõi quê cha tràn mộng đẹp,
Môi lần ý mẹ vạn lời hay.
Sáng qua phố thị dòng sông chảy,
Chiều đến trăng ngàn cánh hạc bay.
Lắng đục khơi trong mùi thế tục,
Hoa Vô Ưu nở rộ mùa này…

Dương Lam

[1] …“Sư đà hái thuốc phương xa, Mây bay hạc lánh biết là về đâu ?[Nguyễn Du.]


Vọng mãi đến nơi này

Tâm an thanh thản chốn trời mây
Cỏ nội hoa ngàn giấc tỉnh say.
Mắt hướng quê nhà tràn ý đẹp
Tim nhìn đất khách kiếm vần hay
Dòng sông cuồng cuộn xuôi đường chảy
Bến nước êm đềm thẳng cánh bay
Gió chướng đưa vào vùng thế tục
Mõ chuông vọng mãi đến nơi này

Đặng Xuân Linh


Hoàng Hôn E Ấp

Hoàng hôn e ấp cuối chân mây
Tym tím vướng vào giấc điệp say
Khơi lại tháng ngày xưa vẫn đẹp
Dệt thành kỷ niệm ấy còn hay
Cưu mang màu nhớ vần thơ đợi
Vương gánh u sầu dĩ vãng bay
Thấp thỏm trăng kia nằm chống chếnh
Rằng ai thấu hiểu dạ nơi nầy

Đoạn Trường
Chúc cuối tuần vui vẻ !


AI HIỂU

Rằng ai thấu hiểu dạ nơi nầy
Thu đã qua rồi mặc lá bay
Thao thức canh dài đây trọn biết
Nhớ nhung từng khắc đó nào hay
Bèo trôi nước chảy tan mong đợi
Gió thổi trăng mờ lắng tỉnh say
Nào dám mong chờ gì cõi mộng
Để hồn lơ lửng giữa trời mây

Liên Hương

Chúc huynh vui


BƯỚC GIANG HỒ

Để hồn lơ lửng giữa trời mây
Cho bướm giang hồ giấc ngủ say
Tựa cửa chờ trăng nào kẻ biết
Chong đèn đợi bạn có ai hay
Tình xuân thổn thức bờ mi động
Tuổi ngọc u sầu cánh nhạn bay
Trống điểm sang canh lòng khắc khoải
Người ơi hãy nhớ áng thơ nầy

Vancali 2-25-11


AI HIỂU

Để hồn lơ lửng giữa trời mây
Ai hiểu cho đời tỉnh với say
Bến đợi thuyền trôi trôi chẳng biết
Người chờ mộng vỡ vỡ nào hay
Bồi hồi nắng tắt trong mưa đổ
Bỡ ngỡ tình tan theo gió bay
Chung thuỷ mịt mùng đành vĩnh biệt
Xa xôi có thấu khổ lòng nầy

Thanh Huy


NGƯỜI BUỒN

Xuân về nhớ đến em ghê
Pháo rền mai nở ước thề vướng đau
"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"*

* Thơ truyện Kiều của Nguyễn Du

Gió đi đường gió mây đường mây
Có gã trồng si nhẩm chén say
Cây cũng rủ sầu người có hiểu
Bóng hoài mang khổ dạ nào hay
Yêu chưa bén rễ đà tan vỡ
Tình mới vào tim đã vụt bay
Thôi cũng đành thôi...đời lận đận...
Trách ai không thể...trách thân nầy

Thanh Huy



Chuyện sum hợp

Lòng thành nương náu rạng chân mây
Hướng tọa tâm hồn tỉnh giấc say
Tựa cửa chờ trăng không kẻ biết !
Chong đèn đọc sách có ai hay ?
Đường qua phố xá đông người tới
Bến đến đò chiều nghẹt bóng bay
Thế mới mơ rằng ngày vắng khách
Còn mong sum họp cõi đời này…


Nguyễn Gia Linh


MỪNG SUM HỌP

Còn mong sum họp cõi đời nầy
Vui tựa chim trời tung cánh bay
Sao nhảy trăng lên ru mộng đẹp
Thơ ngâm phú vịnh vẳng lời hay
Nắng hồng dương thế hoa đua nở
Rượu ngọt bạn bẻ chén nhẩm say
Tình nghĩa đậm đà vang khắp chốn
Tay cầm ca hát giữa trời mây

Thanh Huy

Cám ơn các bạn vào họa thơ, xin chúc vui và mạnh

Tự kiếm nỗi buồn
 
Anh qua cánh cửa tôi theo mây
Cất chén quỳnh tương ngất ngưởng say
Gió rũ bên thềm lòng có hiểu
Hoa hoài vọng bến dạ không hay
Tình chưa thắm nụ sao đà vỡ
Nghĩa đã quen mùi vội sớm bay
Thế cũng đành thôi, còn vướng bận…
Thì than chi nữa…trách ông nầy !
 
Nguyễn Gia Linh



        KẺ THẤT TÌNH
                 ---*--
Hoàng hôn sập xuống tím trời mây
Mờ tỏ trăng non, ngất ngưởng say
Đau thắt lòng này trong gió bụi
Nỗi buồn nhân thế hỏi ai hay ..?
Duyên nồng êm ấm nay tan vỡ
Hai đứa tim hồng nát vụn bay
Hoa lá cỏ cây từng chứng giám
Xót thương cho kẻ thất tình nầy .
 
6/3/2011.
Tuyen45.


Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
Bài xướng Khổ mây ông ngày 8/3…của Mỹ Linh đươc các bạn sau đây họa lại : Thanh Khang, Nguyễn Gia Linh, Đặng Xuân Linh, Lâm Tiểu Trúc, Minh Hồ Đào, Minh Tâm,
 
 
Khổ mấy ông ngày 8/3...                              
 
 
Tất bật lùng khi kiếm được quà ...                 
Đem về hí hửng tặng nàng nha           
Nào ngờ nhăn mặt màu chê xấu                     
Đã thế trề môi mốt bảo già                            
Cố hỏi hàng sang tiền chịu bỏ                        
Dằn mua loại xịn túi văng ra                         
Năm nay quá tải xin đành phận                      
Phụ nữ đòi chi khó hiểu mà !                         
 
 
Mỹ Linh                                                        
04/03/2011                                                   
 
 
KHỔ VÌ QUÀ

Khổ nhất mỗi khi mua biếu quà,
So se tìm mãi khó ghê nha.
Rẻ tiền vật xấu không vừa ý,
Đắt giá tuy xinh rổng túi già.
Để xuống,cầm lên , rồi để đó,
Nhìn qua ngắm lại,lại vào ra.
Cuối cùng lặn lội mua bằng được,
Mong bạn thích cho...tội nghiệp mà!

       Thanh Khang
         5-3=2011

 
 
Khổ vì quà                            
 
 
Mấy buổi chờ khi, tưởng đúng quà ?
Mừng vui đợi lúc tặng bà nha !…
Ai dè sụ mặt chê đồ dỏm
Lại nữa quay lưng chế tuổi già
Những muốn ngon lành, vui chẳng ngại
Vừa lo chẳng xịn, khổ văng ra
Để rồi vướng vấp càng thêm tủi
Phụ nữ ngày nay khó lắm mà !…
 
 
Nguyễn Gia Linh
05-03-11
 
 
Tìm quà
 
Họa : Khổ mấy ông ngày 8-3
 
Nhanh chân lẹ bước để mua qùa
Nếu được như là khoái quá nha
Sinh nhựt nhầm ngay ngày phụ nữ
Cả hai được lợi đôi phần già
Cười tươi ngóng đợi ngờ đồ xịn
Vui vẻ mở coi…bí xị ra
Đành chịu mua xong không đổi lại
Có tâm tốt lắm lựa châm mà.. !
 
 
Đặng Xuân Linh
 
 
Nịnh Đầm
Dạo phố chiều nay sắm món quà
Ba ngày hãy đợi ráng chờ nha
Tuần nầy bếp núc giao cho lão
Tháng tới vườn sân cứ để già
Phụ nữ hàng năm vui một bữa
Đàn ông suốt kiếp sướng dài ra
Thôi thì tính vậy đời êm thấm
Tặng phẩm thương trao chút ít mà !
 
Lâm Tiểu Trúc
05/03/2011
 
 
 
Ngày Phụ Nữ Vùng Lên
 
Tình nhân thường luôn nhận nhiều quà
Vì trẻ tha hồ nủng nịu nha
Mặc sức mua sắm không tính toán
Nhất là từ túi các ông già
 
Tháng ba ngày tám còn vài bữa
Phụ nữ vùng lên chắn ngỏ ra
Kiểm soát hơi chồng vừa thấy mặt
Cũng do hai chữ tại thương mà !
 
Minh Hồ Đào
05-03-11
 
 
NỊNH VỢ

Năm rồi bận quá lỡ quên quà.
Mùng tám tháng ba, ráng nhớ nha!
Đây bó hồng tươi chen trắng, đỏ,
Kia giò lan thắm lẩn non, già.
Vỗ đầu, lời chúc tìm chưa được,
Cắn bút, hồn văn cạy chẳng ra.
Nịnh vợ vài câu sao cứ ngượng,
Cười duyên, áp má cũng vui mà...!

Minh Tâm
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444867
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-03-05 08:44:31tuyen45>
Trích đoạn: Liên Hương

Trích đoạn: TTH

Công Tử Tập Câu Ghẹ

Tóc sương điểm nhạt, một cần câu
Ngồi dưới hoàng hôn thả nỗi sầu
Ghẹ sống trong hồ ai thấu được...
Bèo trôi trên nước sẽ về đâu...
Con mồi lận đận bên ghềnh đá
Ngư phủ bâng khuâng với nhịp cầu
Rồi bóng đêm về sương ướt lạnh
Chờ khi tương ngộ mối duyên đầu

                                                                   Đoạn Trường

Công Tử Tắm Bùn
 
Công Tử nhà ai ngồi thả câu

Đăm chiêu ủ rũ dáng âu sầu
Cá ăn dính lưỡi không buồn gỡ
Tôm vướng chặt cần hồn thả đâu
Ghẹ bé kẹt dây kêu thảng thốt
Ngư chàng tỉnh mộng… lọt khe cầu
Lồm cồm tiếc rẻ nhìn con ghẹ
Bùn tắm từ chân lên tới đầu [8D][;)][:D]

  C Pham


CÔNG TỬ ĐI CÂU

Buồn buồn công tử thích đi câu
Lưỡi thẳng cần im nước chảy sầu
Ghẹ sống nhởn nhơ nào bắt được
Cước trôi đủng đỉnh biết xuôi đâu
Ông lữ kiên trì ngồi đợi cá
Cô đào chán nản đứng rung cầu
Xụi lơ sức chẳng lay thành nhịp
Hai tiếc xuân xanh đẹp lúc đầu

Thanh Huy


 Công tử nhà ta

Bao lần thấy ghẹ chẳng ăn câu
Công tử nhà ta mặt nhuốm sầu
Chắc tại vô duyên cười lãng xẹt
Hay là xấu tính nói gì đâu
Buồn tình lải nhải, đâm vào cột
Thất chí lang thang, rớt xuống cầu
Gặp sấu la làng bơi vội vã
Đường đê thấy gã bột băng đầu

Vancali 2.26.11
 
 
Gã đi câu
 
Bên bờ vắng vẻ gã ngồi câu
Đăm đắm chờ trông thóang nét sầu
Bình rượu ở nhà chờ món nhắm
Bạn bè sẵn đợi chẳng đi đâu
Cá cua khiếp sợ bơi xa bẫy
Nhà ghẹ kinh hồn lặn dưới cầu
Uể ỏai thu cần ngao ngán bước
Ven theo rệ cỏ chẳng quay đầu.
 
                             Sao Hôm


Công Tử Bị Mừng Hụt

Gió mát trăng mờ bỏ chuyện câu
Mò chân lội ghẹ giải đêm sầu
Gặp giai nhân tắm hồn lay nhẹ
Nhìn tuyệt sắc cười vía chạy đâu
Cứ ngỡ mộng hoang đành dụi mắt
Tuy ngờ cảnh thiệt ngó lên cầu
Chờ lâu mới dám đi gần lại
Vỡ lẽ thì ra gã trọc đầu....  

                                                   Đoạn Trường

 
 Khi Công Tử Đi Câu
 
Khi buồn công tử thích cầm câu
Để giải ưu tư bớt muộn sầu
Cá ghẹ nhâm mồi cần chẳng giật
Tôm cua mắc lưới mắt dòm đâu
Lòng đang vạn nỗi làm sao thấy
Dạ chưá trăm điều rất khó cầu
Ngước mắt nhìn trời hồn lãng đãng
Mong ngày hạnh ngộ thoả mơ đầu
 
Sương Anh



Câu duyên
 

Hoàng hôn bóng ngả vẫn mong câu
Một chút duyên tươi đời khỏi sầu
Thấp thoáng hài tiên vừa khuất lối
Chập chờn gót ngọc biết đi đâu
Dòng thơ gửi nhớ luôn xây nhịp
Khúc hát trao thương đã bắc cầu
Nối lại đôi bờ thoả mộng ước
Bên nhau thắm thiết như tình đầu
 
Thanh Thanh Khiết
27.2.2011


MƠ TIÊN

Trăng thanh gió mát tập giăng câu
Kiếm chút mồi ngon giải tí sầu
Dây đứt bao lần tôm trốn sạch
Mồi chìm mấy bận cá bơi đâu
Ngáp dài tựa gốc cây thiu ngủ
Mơ thấy nàng tiên rủ nhảy cầu
Trót lỡ ... hôn...nàng liển tát đại
Lọt sông va phải đá ... u đầu


Liên Hương


Công Tử Độc Ẩm Khi Chờ

Công tử đang chờ cá mắc câu
Nhìn con nước rộng thả thơ sầu
Ánh trăng soi bóng tôm còn ngủ
Sợi gió ru tình ghẹ trốn đâu
Thịt nướng bày ra mây nhập cuộc
Rượu thơm uống cạn ánh soi cầu
Mình ên độc ẩm đời say khướt
Quên chuyện buồn vui những lúc đầu

                                                           Đoạn Trường

Đáng lẽ là có bài hoạ khác, nhưng thấy Liên Hương làm bài dzí dzỏm, Đoạn Trường viết thêm bài nầy.


KHỔ VÌ CÂU

"Lọt sông va phải đá...u đầu"
Rên rỉ vì tiên chắc dứt cầu
Chẳng mộng chẳng mơ mê gái chẳng
Đâu duyên đâu phận gởi tình đâu
Ngủ nghê thân xác thêm đau nhức
Thao thức tâm tư luống luỵ sầu
Mặt tái thề nguyền không mó ghẹ
Vứt cần vứt cước bỏ nghề câu

Thanh Huy


ĐI CÂU GẶP HOẠ

Đợi mãi mong hoài chả cắn câu
Chàng thiu thiu ngủ cốt quên sầu
Vừa khi tỉnh giấc xe nào thấy
Tới lúc sờ quần bóp mất đâu
Lãng đãng bèo trôi trên mặt nước
Lênh đênh rác nổi dưới chân cầu
La làng bốn phía im phăng phắc
Co cẳng dông ngay khỏi ngoảnh đầu

Liên Hương

Mấy huynh xóm Đường có đi câu nhớ cẩn thận vụ này nha! ( cứ dặn trước kẻo lại bảo chị em mình không nói Vân ha ? )





ÔNG LÃO ĐI CÂU
---*---
Ôm cần đợi cá đớp phao câu
Ông lão ngồi im vẻ ủ sầu
Sóng lặng trời nồm không thấy cá
Nước yên gềnh đá ghẹ đi đâu
Chị mồi ngoe ngẩy trong buồn tẻ
Chú cáy vồ luôn xuống mố cầu
Đưa mắt nhìn theo tay vội dật
Đứt dây văng lại trúng bươu đầu .
 
4/3/2011.
Tuyen45.


Tuyen45 bận việc hôm nay xin góp cùng các bạn đôi vần.

Chúc vui nhiều.

 
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
Mấy ai hiểu được?
 
 
Làm sao hiểu được tấm lóng nầy !
Trời chẳng vào thu, lá lại bay !
Ngọc đã hơi nghiêng nên sớm biết
Trăng vừa sớm mọc mới hơi hay
Dòng sông nước chảy còn trông đợi
Bến nước thuyền chài khó đắm say
Chuyện trải qua rồi đành phải vậy
Cho hồn ngơ ngẩn cõi ngàn mây
 

Nguyễn Gia Linh 28-02-11

Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444867
Đăng nhập để trả lời
0
 
Năm nay…
 
Náo nức đầu xuân đi lễ chùa
Hoa thơm ngũ quả đâu cần mua
Sau vườn quýt đỏ mây vờn đuổi
Trước ngõ  cam vàng gió dỡn lùa
Rút thẻ câu đề tình chẳng đến
Xem xăm chữ viết phận thì chưa
Năm nay sao xấu Thiên Di chiếu
Chắc phải vào đây cả bốn mùa
 
Thanh Thanh Khiết
27.2.2011
 

Của Chùa
 
Ở đời thiên hạ thích  đồ chùa
Vừa lợi lại thêm khỏi phải mua
Đồ bỏ kẻ quăng cưng tựa trứng
Của hư  ngưới vất  quý như  bùa
Đem về chất đống thì vui lắm
Đến lúc dọn nhà mới thấy chua
Ấy vậy mà không chừa cái tật
Đồ free là dzớt hổng care mùa
 
C Pham

VanCali ui, cho C Pham hôm nay trái gió nói tầm xàm một chút !! C càm ràm ông chồng hàng xóm í Chủ nhật vui Van nha!


 Nhà tui !

Nói thật chồng tui hỏng phải chùa
Mượn về xài phí bởi không mua
Te tua sắc thái mòn cây ngãi
Bệ rạc hình nhân rách lá bùa
Tóc rối bù xù lên dáng mốc
Thân gầy lạng chạng bốc mùi chua
Từ nay phải nhớ đừng lui tới
Đụng đến "nhà tôi"...rủa mút mùa

Vancali 2/17/11


Khấn Tình
 
Hôm nay thí nữ lại lên chùa
Khấn hỏi ai rao tình để mua
Đắt đỏ bao nhiêu đều lấy hết
Giá cao cách mấy cũng vơ lùa
Không so đo dẫu duyên hơi héo
Chẳng trả treo dù tình có chua
Toại nguyện sẽ vào làm lễ tạ
Cúng dường mưa nắng suốt hai mùa
 
C Pham


VIẾNG CHÙA

Nhớ quá làng quê buổi viếng chùa
Hương đèn cúng lễ lắm người mua
Chim chuyền rộn rã cành rung động
Khói toả mông lung gió cuốn lùa
Quên chuyện tình buồn đầy trống vắng
Xa cơn mộng ảo lắm chanh chua
Hồn thanh thản lúc nghe chuông vọng
Ước sống bình yên suốt những mùa

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-03-03 03:17:09vancali96>
Hôm nay thứ tư em xin dán lên cho huynh tỷ đọc vui nhen hì hì......[:)]

 


Mây tím
( Họa Bơ vơ của CNLL)

Mơ về đất mẹ mắt sầu tuôn
Tim tím mây trôi chợt nhuốm buồn
Vắng bạn phương trời lòng lắng đọng
Riêng mình góc bể lệ dần buông
Thuyên suôi con nước hòa theo sóng
Bến đợi vầng trăng nhớ ngập hồn
Gác nhỏ đêm dài ôn dĩ vãng
  Khêu đèn bóng ngã nhạt môi hôn

Vancali 3.2.11
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: vancali96

Hôm nay thứ tư em xin dán lên cho huynh tỷ đọc vui nhen hì hì......[:)]




Mây tím
( Họa Bơ vơ của CNLL)

Mơ về đất mẹ mắt sầu tuôn
Tim tím mây trôi chợt nhuốm buồn
Vắng bạn phương trời lòng lắng đọng
Riêng mình góc bể lệ dần buông
Thuyên suôi con nước hòa theo sóng
Bến đợi vầng trăng nhớ ngập hồn
Gác nhỏ đêm dài ôn dĩ vãng
Khêu đèn bóng ngã nhạt môi hôn

Vancali 3.2.11


MƯA THẦM


Nghịch mùa bất chợt trận mưa tuôn
Gác nhỏ mình ai lạnh thấm buồn
Nước đổ nhạt nhoà thềm Lá rụng
Gió lùa hun hút bóng chiều buông
Bước chân người khuất xa vườn mộng
Nỗi nhớ ta mang ngập cõi hồn
Dĩ vãng ùa về như thác chảy
Giọt dài trên mắt lệ thầm hôn

Liên Hương


LH đang cảm ho quàng quạc nè Vân ơi, tại mắc mưa " nghịch mùa " đó. Mệt ghê!
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-03-03 16:05:45TTH>



Mây tím
( Họa Bơ vơ của CNLL)

Mơ về đất mẹ mắt sầu tuôn
Tim tím mây trôi chợt nhuốm buồn
Vắng bạn phương trời lòng lắng đọng
Riêng mình góc bể lệ dần buông
Thuyên suôi con nước hòa theo sóng
Bến đợi vầng trăng nhớ ngập hồn
Gác nhỏ đêm dài ôn dĩ vãng
Khêu đèn bóng ngã nhạt môi hôn

Vancali 3.2.11


MƯA THẦM

Nghịch mùa bất chợt trận mưa tuôn
Gác nhỏ mình ai lạnh thấm buồn
Nước đổ nhạt nhoà thềm Lá rụng
Gió lùa hun hút bóng chiều buông
Bước chân người khuất xa vườn mộng
Nỗi nhớ ta mang ngập cõi hồn
Dĩ vãng ùa về như thác chảy
Giọt dài trên mắt lệ thầm hôn

Liên Hương

LH đang cảm ho quàng quạc nè Vân ơi, tại mắc mưa " nghịch mùa " đó. Mệt ghê!


SẦU YÊU

Em nhớ thương ai ngấn lệ tuôn
Bơ vơ thân chiếc giữa đêm buồn
Đời cơn sóng dữ âm thầm vỗ
Mộng tiếng tơ chùng tan tác buông
Bóng cũ nhoà trôi theo khói lửa
Tình xưa dẫy chết giữa tâm hồn
Xuân xanh tuổi mới trăng đôi tám
Sao sớm sầu yêu héo nụ hôn?

Thanh Huy

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-03-04 02:49:44vancali96>
 




Mây tím
( Họa Bơ vơ của CNLL)

Mơ về đất mẹ mắt sầu tuôn
Tim tím mây trôi chợt nhuốm buồn
Vắng bạn phương trời lòng lắng đọng
Riêng mình góc bể lệ dần buông
Thuyên suôi con nước hòa theo sóng
Bến đợi vầng trăng nhớ ngập hồn
Gác nhỏ đêm dài ôn dĩ vãng
Khêu đèn bóng ngã nhạt môi hôn

Vancali 3.2.11


MƯA THẦM

Nghịch mùa bất chợt trận mưa tuôn
Gác nhỏ mình ai lạnh thấm buồn
Nước đổ nhạt nhoà thềm Lá rụng
Gió lùa hun hút bóng chiều buông
Bước chân người khuất xa vườn mộng
Nỗi nhớ ta mang ngập cõi hồn
Dĩ vãng ùa về như thác chảy
Giọt dài trên mắt lệ thầm hôn

Liên Hương

LH đang cảm ho quàng quạc nè Vân ơi, tại mắc mưa " nghịch mùa " đó. Mệt ghê!


SẦU YÊU


Em nhớ thương ai ngấn lệ tuôn
Bơ vơ thân chiếc giữa đêm buồn
Đời cơn sóng dữ âm thầm vỗ
Mộng tiếng tơ chùng tan tác buông
Bóng cũ nhoà trôi theo khói lửa
Tình xưa dẫy chết giữa tâm hồn
Xuân xanh tuổi mới trăng đôi tám
Sao sớm sầu yêu héo nụ hôn?

Thanh Huy

 Mưa đêm

Đêm dài tí tách hạt mưa tuôn
Từng giọt mang theo những nỗi buồn
Rớt xuống hiên nhà khơi phận lở
Đan vào mắt lệ nhớ tình buông
Phòng đơn héo hắt sầu nhân thế
Gối chiếc đìu hiu lạnh buốt hồn
Gió thổi vi vu đời trống vắng
Thương hoài kỷ niệm lúc hoàng hôn

Vancali 3.3.11

Chúc huynh tỷ luôn vui mạnh hì hì ....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: TTH




Mây tím
( Họa Bơ vơ của CNLL)

Mơ về đất mẹ mắt sầu tuôn
Tim tím mây trôi chợt nhuốm buồn
Vắng bạn phương trời lòng lắng đọng
Riêng mình góc bể lệ dần buông
Thuyên suôi con nước hòa theo sóng
Bến đợi vầng trăng nhớ ngập hồn
Gác nhỏ đêm dài ôn dĩ vãng
Khêu đèn bóng ngã nhạt môi hôn

Vancali 3.2.11


MƯA THẦM

Nghịch mùa bất chợt trận mưa tuôn
Gác nhỏ mình ai lạnh thấm buồn
Nước đổ nhạt nhoà thềm Lá rụng
Gió lùa hun hút bóng chiều buông
Bước chân người khuất xa vườn mộng
Nỗi nhớ ta mang ngập cõi hồn
Dĩ vãng ùa về như thác chảy
Giọt dài trên mắt lệ thầm hôn

Liên Hương

LH đang cảm ho quàng quạc nè Vân ơi, tại mắc mưa " nghịch mùa " đó. Mệt ghê!


SẦU YÊU

Em nhớ thương ai ngấn lệ tuôn
Bơ vơ thân chiếc giữa đêm buồn
Đời cơn sóng dữ âm thầm vỗ
Mộng tiếng tơ chùng tan tác buông
Bóng cũ nhoà trôi theo khói lửa
Tình xưa dẫy chết giữa tâm hồn
Xuân xanh tuổi mới trăng đôi tám
Sao sớm sầu yêu héo nụ hôn?

Thanh Huy



RIÊNG


Sao sớm sầu yêu héo nụ hôn?
Bời thương lẫn nhớ ngập trong hồn
Duyên tình năm cũ còn chưa cạn
Hình bóng ban đầu chẳng thể buông
Biết sẽ dòng đời ôm giọt tủi
Đành thôi phận số gặm cơn buồn
Nhủ lòng cõi tạm là như vậy
Gói chặt tim mình lệ đắng tuôn!

Liên Hương

Hêy! " sến " wá, ai biểu Vân đưa cái mạch thơ thế nên có " sến" cũng coi tạm nha [:D][:D]
Đăng nhập để trả lời
0
 
Năm nay…
 
Náo nức đầu xuân đi lễ chùa
Hoa thơm ngũ quả đâu cần mua
Sau vườn quýt đỏ mây vờn đuổi
Trước ngõ  cam vàng gió dỡn lùa
Rút thẻ câu đề tình chẳng đến
Xem xăm chữ viết phận thì chưa
Năm nay sao xấu Thiên Di chiếu
Chắc phải vào đây cả bốn mùa
 
Thanh Thanh Khiết
27.2.2011


Của Chùa
 
Ở đời thiên hạ thích  đồ chùa
Vừa lợi lại thêm khỏi phải mua
Đồ bỏ kẻ quăng cưng tựa trứng
Của hư  ngưới vất  quý như  bùa
Đem về chất đống thì vui lắm
Đến lúc dọn nhà mới thấy chua
Ấy vậy mà không chừa cái tật
Đồ free là dzớt hổng care mùa
 
C Pham

VanCali ui, cho C Pham hôm nay trái gió nói tầm xàm một chút !! C càm ràm ông chồng hàng xóm í [:)][:D][:D] Chủ nhật vui Van nha![:)]

 Nhà tui !

Nói thật chồng tui hỏng phải chùa
Mượn về xài phí bởi không mua
Te tua sắc thái mòn cây ngãi
Bệ rạc hình nhân rách lá bùa
Tóc rối bù xù lên dáng mốc
Thân gầy lạng chạng bốc mùi chua
Từ nay phải nhớ đừng lui tới
Đụng đến "nhà tôi"...rủa mút mùa

Vancali 2/17/11

  Khấn Tình
 
Hôm nay thí nữ lại lên chùa
Khấn hỏi ai rao tình để mua
Đắt đỏ bao nhiêu đều lấy hết
Giá cao cách mấy cũng vơ lùa
Không so đo dẫu duyên hơi héo
Chẳng trả treo dù tình có chua
Toại nguyện sẽ vào làm lễ tạ
Cúng dường mưa nắng suốt hai mùa
 
C Pham[:)]

SA  hay làm công quả ở chùa, có nghe ai vào khấn tình chưa, hihihi![:)]

KHUYÊN


Muốn yêu xin chớ có vô chùa

Ra chốn chợ đời mới bán mua
Bể ái nghìn trùng dư sức ...chọn
Nguồn ân vạn nẻo thoả tâm... lùa
Mong cầu tốt số tình ngon ngọt
Gặt hái vô duyên phận chát chua
Bởi chán nên thề ... xin gõ mõ
Tụng kinh niệm Phật đã bao mùa

Liên Hương

 Cầu tình !

Cầu duyên tín nữ mới thăm chùa
Sắm lễ gom tiền xuống phố mua
Bánh trái muôn màu ra sức lựa
Đèn nhang đủ loại thả ga lùa
Đi đường khấn phật tâm giao động
Khát nước than trời miệng chát chua
Ước được trai làng theo vãn chuyện
Tình yêu chớm nở gió giao mùa

Vancali 3.1.11
 
Tội Lỗi[sm=smashy.gif]

Tội lỗi mang lên bỏ lại chùa
Tỏ lòng thành khẩn ghé vào mua
Bó hoa đắc quá hết đường chọn
Nải chuối còn non bí cách lùa
Qua "Gánh Đường Thùng" xin đậu nóng
Về "Thôn Nghèo" nếm thấy tương chua
Làm sao Ngài hiểu mình không dối
Đành phải thắp nhang cúng hết mùa

                                                                  Đoạn Trường
 
 
 
Cắt duyên[:D]
 
Ra giêng có lẽ tớ lên chùa
Vàng mã, quà hoa tính tóan mua
Lễ mọn dâng Trời mây chứng giám
Quả suông khấn Phật gió xen lùa
Cầu xin cắt đứt tiền duyên bám
Cúi lạy mong về tình vẫn chưa
Ân huệ tác thành mong tạc dạ
Nơi đây phụng sự kể chi mùa.

Sao Hôm


EM ĐI

Nhìn dáng người đi khuất giữa chùa
Thôi rồi tình mất biết đâu mua
Thương em chỉ có hồi chuông đổ
Mến bạn còn chăng ngọn gió lùa
Vỡ mộng mới hay duyên nợ rã
Tan tình chợt hiểu cảnh đời chua
Lứa đôi hạnh phúc về đâu hỡi
Còn chỉ châu sa khóc lắm mùa

Thanh Huy
 

                SỢ Ế
             
         ---*---

O gái đầu xuân đội lễ chùa 
Trao duyên sợ ế chẳn người mua
Chỉ mong khách đến chào mời bán 
Giá rẻ bất ngờ khuyến mãi lùa
Cầu phật ngài ban cho diễm phúc
Tình con bán hết kẻo mùi chua
Việc xong hậu tạ dâng nhang vái
Không kể ngày đêm bất chấp mùa .

2/3/2011.
Tuyen45.
  
 
 
Lễ Phật
 
Dẫu Tết qua rồi vẫn đến chuà
Lòng ta quyết chí dễ hòng mua
Cầu kinh cốt để tâm tăng trưởng
Cúng bái nào mong phút chót luà
Lễ Phật thường xuyên tiêu diệt khổ
Tin xăm có lúc gặp cay chua
Ai ơi nhớ nhé! năng trì tụng
Phước báu kề bên chẳng đợi muà
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: C Pham

 


YÊU

Chụm đầu mắt ngó vấn cùng vương
Má thắm môi tươi tặng mấy tường
Trời đất quay cuồng khơi sắc nhớ
Nắng mưa bừng dậy tỏ lòng thương
Tình như dòng nước trôi đằm thắm
Yêu tựa bài ca cất dị thường
Chứa nỗi ước ao xanh bất tận
Cho đời sáng lại giữa tà dương

Thanh Huy



Chờ Anh Làm Vương Rồi Hãy Tính

Kiếp xưa nếu được chức làm vương
Thì sánh nàng thơ giấc đại tường
Rót nghĩa chung đầu say gối mộng
Uống tình hợp ý ấm mền thương
Chia nhau quý đẹp tìm thanh thản
Giữ lấy giàu sang bỏ thất thường
Hai đứa không còn lo miếng áo
Anh đàn em hát dưới hàng dương

                                                          Đoạn Trường
 


Chờ Quân Vương Kiếp Tới
 
Chàng mà tước vị một quân vương
Số thiếp từ nay vạn kiết tường
Muốn thế bây giờ hoa bánh cúng
Rồi sang kiếp tới Phật Trời thương
Nghe lời sẽ được nhiều điều lợi
Chẳng có chi đâu bảo lạ thường
Mộng đẹp duyên tròn tình hạnh phúc
Lầu xây bãi cát xứ thùy dương
 
Sương Anh
 

LẦM LỠ
---*---
Vay trả nợ đời cứ vấn vương
Nợ tình sau trước giữ an tường
Trong nhau còn lại hơn bè bạn
Chớ để ghét ghen đánh bại thương
Đáy dạ khắc ghi hằn kỷ niệm
Trong  tim dấu ấn chẳng bình thường
Một lần lầm lỡ muôn đời nhớ  
Chứng giám tình ta có ánh dương .
 
18/2/2011.
Tuyen45
[align=left]
Lầm lẫn
 
Mới gặp mà sao lại vấn vương
Dòng sâu sóng cả mấy ai tường
Hình dung lịch sự lòng vừa  mến
Dáng dấp hào hoa dạ đã thương
Bởi vậy niềm tin tìm rất khó
Cho nên lầm lẫn gửi là thường
Thôi đành cắt tóc vào chùa vậy
Thả hết ưu phiền xuống đại dương
 
Thanh Thanh Khiết
18.2.2011

Tơ Vương

Ai xui tằm nhả mối tơ vương
Nỗi nhớ bủa vây ai có tường?
Biển ái hoài in trăng kỷ niệm
Sóng tình ôm mãi bóng người thương
Làm sao quên khúc tình không vẹn
Để nhớ đừng len giấc mộng thường
Viết gửi vài dòng người có biết
Anh đi mang trọn cả vầng dương
 
C Pham

Chủ Nhật vui VanCali ơi! [:)]
[/align]


 
Em muốn…[:D][:D][:D]
 
Đặt anh ngôi vị đấng quân vương
Bệ kiến lòng vui chúc cát tường
Thượng uyển mưa thu màu phủ biếc
Hoa viên nắng hạ sắc toả hương
Đường duyên đằm thắm trao minh chúa
Vẻ đẹp nhu mì gửi khác thường
Chỉ bởi với em anh vĩ đại
Niềm tin mang lại tựa vầng dương
 
Thanh Thanh Khiết
24.2.2011
Chúc V vui
Thơ ThanhthanhKhiet
Nhật ký tình yệu
Đăng nhập để trả lời
0
Chúc V. thật vui ngày Vanlentine
 


📎 ann
Thơ ThanhthanhKhiet
Nhật ký tình yệu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-14 15:02:18TTH>

Hì hì, C , Vân ơi, nói nhỏ thôi đừng la lớn sếp biết đuổi việc chít [:D][:D][:D]

Tỷ kêu tụi em nói nhỏ mà tỷ Liên Hương nói um xùm coi chừng sếp nghe đó hì hì....[:D]



NHẤT LÀNG


Thơ phú " Cà ry " nức tiếng làng
Hàng hàng châu ngọc vẫn luôn mang
Bạn bè thân thiết dù lều rách
Thy hữu bên nhau trọn đá vàng
Suốt tháng lò đường vui nức tiếng
Bốn mùa gánh mật ngọt lừng vang
Vắng Vân như thiếu người tri kỷ
Giữ lửa cời than giỏi nhất nàng

Liên Hương


Tặng cho Vân cái huy chương " vì sự nghiệp của xóm Đường " nè. Nhớ khao LH nha !


NỔI TIẾNG LÀNG

Nhan sắc Van tươi đẹp xóm làng
Người người hâm mộ cảm tình mang
Mặt tròn thoa phấn tô môi đỏ
Tính dịu yêu thơ thích nhạc vàng
Ăn ở hiền từ tâm chánh trực
Giao du rộng rãi tiếng rền vang
Bạn bè quý mến thường thăm hỏi
Giỏi nhất Đường thi chỉ có nàng

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0