📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*

7.441 trả lời, 642.330 lượt xem — Trang 159 / 249
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-14 13:44:07tuyen45>
Happy Valentine's day!

            NGÀY LỄ TÌNH YÊU

CHÚC MUỘI VANALI96 HẠNH PHÚC NGỌT NGÀO







NGÀY LỄ TÌNH YÊU
           ---*---
Thế gian kỷ niệm lễ tình yêu
Hạnh phúc đôi ta đẹp tuyệt chiêu
Say đắm nụ hôn tình bốc lửa
Ngất ngây cháy bỏng tuổi sang chiều
Vòng tay âu yếm trong mơ mộng
Ánh mắt duyên trao hứa hẹn nhiều   
Đứng lặng cỏ cây trong ảo vọng
Ái ân chìm ngập đáy thương yêu .
 
14/2/2011.
Tuyen45 .
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0


Chúc quí huynh  Đặng Xuân Linh ngày mùng bốn an vui hì hì...[:)][;)]



  MỪNG XUÂN TÂN MÃO
---*---
Xuân về hoa lá sắc màu tươi
Tô đẹp quê hương thắm nghĩa đời
Thi sĩ bút đua lời vịnh cảnh
Phóng viên ống kính ảnh ghi người
Làng trên mở hội mừng tân Mão
Thôn dưới lễ trao tiễn Hổ cười
Đất nước rộn ràng vui đón tết
Cụ già áo mới ấm tình tôi .
 
8/2/2011.
Tuyen45.

Happy Valentin's day
 
HOA TRINH NỮ
 
Trinh nữ thơ ngây nở thắm tươi
Mùi thơm tỏa dịu gởi cho đời
Nhẹ nhàng xếp lá khoe thơ mộng
Tha thiết gây mơ quyến rủ người
Dấu cảm lần theo làn sóng tuổi
Duyên yêu dõi đến nét môi cười
Non sông trổi dậy gieo hương ấm
Quyết đợi bên cầu bến nước tôi
 
Đặng Xuân Linh.
14-02-11
Đăng nhập để trả lời
0
 


Hì hì, C , Vân ơi, nói nhỏ thôi đừng la lớn sếp biết đuổi việc chít [:D][:D][:D]

Tỷ kêu tụi em nói nhỏ mà tỷ Liên Hương nói um xùm coi chừng sếp nghe đó hì hì....[:D]

NHẤT LÀNG

Thơ phú " Cà ry " nức tiếng làng
Hàng hàng châu ngọc vẫn luôn mang
Bạn bè thân thiết dù lều rách
Thy hữu bên nhau trọn đá vàng
Suốt tháng lò đường vui nức tiếng
Bốn mùa gánh mật ngọt lừng vang
Vắng Vân như thiếu người tri kỷ
Giữ lửa cời than giỏi nhất nàng

Liên Hương


Tặng cho Vân cái huy chương " vì sự nghiệp của xóm Đường " nè. Nhớ khao LH nha !


NỔI TIẾNG LÀNG

Nhan sắc Van tươi đẹp xóm làng
Người người hâm mộ cảm tình mang
Mặt tròn thoa phấn tô môi đỏ
Tính dịu yêu thơ thích nhạc vàng
Ăn ở hiền từ tâm chánh trực
Giao du rộng rãi tiếng rền vang
Bạn bè quý mến thường thăm hỏi
Giỏi nhất Đường thi chỉ có nàng

Thanh Huy

 Tưởng bở

Hứng chí làm thơ quậy cả làng
Xóm đường tai tiếng lỡ cưu mang
Năm vần nhếch nhác trăng mờ ảo
Bảy chữ ngông nghênh cỏ úa vàng
Ý tứ khô cằn khua trống dội
Ngôn từ cục mịch thổi kèn vang
Van cà tưởng bở vung tay múa
Hí hửng nào hay kẻ liếc nàng

Vancali 2.14.11

Cám ơn quí huynh tỷ vào chúc lễ tình nhân , em xin chúc quí huynh tỷ, ngày mười bốn tháng hai nhiều yêu thương bên người thân yêu hì hì .....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0



 Bóng hình xưa

Cánh nhạn chân trời thiếu bóng em
Nhiều năm xa cách dáng tơ mềm
Mây giăng đỉnh núi lòng vương vấn
Bướm lượn bên rào dạ nhớ thêm
Nèo đó còn ai trông đến sáng
Phương nầy có kẻ đợi về đêm
Người ơi kỷ niệm hằn ghi dấu
Ánh mắt ru hồn giọng hát êm

Vancali 2.13.11
 






Lễ Tình Nhân Xưa

Lễ tình nhân cứ mến tìm em
Trong giấc mộng xưa chung gối mềm
Hai đứa ngả đầu vui sướng nhỉ
Bao lần sánh bước mặn nồng thêm
Niềm riêng chia sẻ đến hừng sáng
Tình cảm chan hòa lẫn bóng đêm
Ngày tháng bên nhau là ngắn ngủi
Nên đời xa cách hết còn êm

                                           Đoạn Trường


Happy Valentine's Day
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0
Mừng Xuân Tân Mão                                    

 
Đón mừng năm mới sắc hồng tươi                 
Nếp sống lên hương đẹp cuộc đời                 
Phóng bút chào Xuân tình gởi bạn                 
Đề thơ chúc Tết ý trao người                        
Cọp đi buồn tủi mờ sương khói                     
Mèo đến yên vui rạng nụ cười                       
Thư Quán trang đường thêm nhộn nhịp          
Kim bằng hội ngộ ấm lòng tôi                       
 
Vancali96
 
Mừng Xuân Tân Mão
 
 
Chào mừng nắng mới sắc vàng tươi
Ngọn nến lung linh sáng vận đời
Nét bút tân kỳ trao chúc bạn
Vần thơ tuyệt kỹ viết cho người
Dần qua lặng lẽ buồn dông bão
Mão đến hiên ngang rộn tiếng cười
Ấn quán đường thi vui vẻ lắm
Trần gian khó kiếm kẻ thương tôi!
 
Nguyễn Gia Linh



  MỪNG XUÂN TÂN MÃO
                ---*---
Xuân về hoa lá sắc màu tươi
Tô đẹp quê hương thắm nghĩa đời
Thi sĩ bút đua lời vịnh cảnh
Phóng viên ống kính ảnh ghi người
Làng trên mở hội mừng tân Mão
Thôn dưới lễ trao tiễn Hổ cười
Đất nước rộn ràng vui đón tết
Cụ già áo mới ấm tình tôi .
 
8/2/2011.
Tuyen45. 
 
Nhớ Tết xưa             
 
Hoa mai rực rỡ thắm hoàng tươi         
Mấy nét hào hoa tỏa mộng đời           
Ngọn bút thi nhân treo giải thưởng
Vần thơ tri kỷ giữ chân người
Song Linh rộn rã đường mây vẫy
Tứ quý hiên ngang thỏa chí cười
Đất nước vui mừng reo trước gió
Còn chờ Lễ hội tại quê tôi
 
Nguyễn Gia Linh
11-02-11


       HOA DẠI
          ---*---
Hoa dại ven đường nở thắm tươi
Hương thơm tỏa ngát ấm tình đời
Rục lòng thi sỹ hồn mơ mộng
Bay bổng tứ thơ níu kéo người
Năm mới mỗi lần thêm một tuổi
Tết về đôi má ngoặc đơn cười
Núi sông trời đất vui phù họa
Lễ hội bao đời sắc tộc tôi .
 
12/2/2011.
Tuyen45. 
 

Ngày Lễ Tình Nhân                
 
 
Đào xinh cánh nở thắm hồng tươi      
Sánh bước cùng em thoát hướng đời 
Ngoạn cảnh tiêu dao tìm hứng thú
Nghe đàn thánh thót vướng tim người
Đường mây rạng rỡ xua tay vẫy
Danh lợi đầy vơi vỗ cẳng cười
Ngày lễ tình nhân vui biét mấy
Càng như sống lại trái tim tôi
 
 
Nguyễn Gia Linh
15-02-11
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444867
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Trích đoạn: vancali96



Chúc huynh [color="#006600"]Tuyền 45 thứ ba vui nè hì ì..[/color].




      HỒN THƠ THI QUÁN
                    ---*---
Đậm nét tình người chẳng thể vơi
Đường thi thư Quán thắm môi cười
Muội huynh hội tụ vui rôm rả
Đệ tỷ quây quần vịnh họa chơi
Tứ đẹp dâng chào trao tặng bạn
Lời hay nhắn gửi đáp từ mời
Bốn phương người Việt đang sinh sống
Bay bổng hồn thơ tới mọi nơi.
 
16/2/2011.
Tuyen45.  
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
Khổ Ghê

Có về kịp chuyến đò không em?
Anh dõi mắt theo áo lụa mềm
Tìm dáng thân thương hoài nhớ mãi
Gặp người xa lạ bỗng buồn thêm
Xuyến xao trong dạ đếm từng phút
Khao khát mủng tình đợi suốt đêm
Sương rớt thầm nghe chim lẻ bạn
Mình !  sao quên hẳn vòng tay êm

                                                     Đoạn Trường


 Bóng hình xưa

Cánh nhạn chân trời thiếu bóng em
Nhiều năm xa cách dáng tơ mềm
Mây giăng đỉnh núi lòng vương vấn
Bướm lượn bên rào dạ nhớ thêm
Nèo đó còn ai trông đến sáng
Phương nầy có kẻ đợi về đêm
Người ơi kỷ niệm hằn ghi dấu
Ánh mắt ru hồn giọng hát êm

Vancali 2.13.11



Lâu Đài Cát
 
Lặng lẽ nơi này còn lại em
Mơ vòng tay ấm với môi mềm
Chia tay một thuở thương khôn xiết
Cách biệt bao ngày càng nhớ thêm
Câu hát ai ngân sầu dạ khúc
Vần thơ người viết buồn len đêm
Em xây trên cát lâu đài mộng
Khấn nguyện biển tình sóng dịu êm
 
C Pham


GỞI EM

Nơi nào chợ Tết rộn vui em
Có bán tơ xanh với lụa mềm
Mua chút tình nồng dầu vật quý
Chọn vài mộng đẹp dẫu tiền thêm
Gom đầy một giỏ đừng phơi gió
Cất hết vào nhà để đợi đêm
Mai rảnh nghĩ làm anh ghé lấy
Vốn lời trả đủ với cười êm

Thanh Huy


SAU TẾT


Ai buồn sang xướng hoạ cùng em
Mía ngọt đường thơm luyện tới mềm
Bánh kẹo trên bàn còn một ít
Thịt giò nếu thiếu thì mua thêm
Giêng hai lễ hội ngày qua tháng
Mới tết chùa chiền sáng tới đêm
Tới sở lờ phờ cho có tụ
Bạn bè vừa ới đã chuồn êm

Liên Hương


Xa cách
 
Tháng ngày đơn lẻ một mình em
Nước mắt tràn trôi ướt tóc mềm
Thầm gọi tên anh đau đáu đợi
Chỉ nghe tiếng gió não nề thêm
Niềm mong cháy bỏng bừng muôn sáng
Nỗi nhớ nôn nao dậy vạn đêm
Anh hỡi, cách xa sao khổ thế !
Ước ngày xum họp ngả vai êm.
 
                       Sao Hôm



Lễ Tình Nhân Xưa

Lễ tình nhân cứ mến tìm em
Trong giấc mộng xưa chung gối mềm
Hai đứa ngả đầu vui sướng nhỉ
Bao lần sánh bước mặn nồng thêm
Niềm riêng chia sẻ đến hừng sáng
Tình cảm chan hòa lẫn bóng đêm
Ngày tháng bên nhau là ngắn ngủi
Nên đời xa cách hết còn êm

                                           Đoạn Trường
 

 
Lễ tình nhân - nhớ!
 
Lễ tình nhân nay chẳng còn em
Với mái tóc mây mượt óng mềm
neo trái tim anh vào bến mộng
kết hồn hai đứa quyện hòa thêm
Trời ghen gọi gió lồng từ sáng
Đất tị kêu mưa giội đến đêm
Nước cuốn phăng em dìm lũ dữ
Đày anh trống trải bờ vai êm!!!
 
                      Sao Hôm
 
 

NGÀY XƯA

Ngày xưa anh hứa ở bên em
Lời ấm vương theo giọng ngọt mềm
Tình vội quên rồi tình đã cạn
Dạ còn nhớ mãi dạ buồn thêm
Rèm thưa hờ hững trăng mờ bóng
Phòng vắng âm thầm gió lạnh đêm
Hay tại dòng đời như ngọn sóng
Nổi chìm đâu có lúc nào êm

Liên Hương

SẦU LẺ BÓNG
 
Nơi này lẻ bóng một mình em
Héo hắt quạnh hiu dáng liễu mềm
Tự nhủ đừng mong sao ngóng mãi
Thầm khuyên chớ đợi vẫn chờ thêm
Cơn buồn quấn quít từng giây phút
Nỗi nhớ trùng vây mỗi khắc đêm
Chẳng biết ai kia lòng thấu hiểu
Mà sao để lạnh gối chăn êm
 
Sương Anh
 
Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.  Một số bạn ở nước ngoài vẫn còn đón Tết, Đoạn Trường mến chúc bạn hiền năm mới như ý, tràn đầy phước hạnh.  &lt;ĐT&gt;
 
 
Các bạn ới ời ơi...ĐT  nói dúng ghê á! SA là một trong những người ham ăn ham chơi , đến giờ mới thiệt sự là đón Tết xong nè...cho xứng với câu mà Van nói ha[sm=1.gif]
 
Tháng giêng là tháng ăn chơi mé lị hì hì...[:)]&lt;Van&gt;
 
SA cầu chúc tất cả các bạn iu qúy ngày nào cũng vui như tết dzị á!: Và tình  xuớng hoạ cuả mình ngày càng thắm thiết ha. Thương thương [sm=40.gif][sm=7.gif][sm=10.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-12 02:41:07vancali96>
 

Hôm nay thứ sàu cuối tuần rồi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem đở buồn nè hì hì...


 
 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
 


TUỔI XUÂN BUỒN

Áo trắng buồn chi trắng giữa trời
Ngày Xuân cô gái gió mây trôi
Tình yêu tha thiết tan tành vội
Mộng ước say mê tắt lịm rồi
Hai ngã chia ly ôm bối rối
Một lòng son sắc chịu đơn côi
Đường đi pháo nổ ai vui với
Để lại người xưa khổ suốt đời

Thanh Huy



 

Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: TTH

 


TUỔI XUÂN BUỒN

Áo trắng buồn chi trắng giữa trời
Ngày Xuân cô gái gió mây trôi
Tình yêu tha thiết tan tành vội
Mộng ước say mê tắt lịm rồi
Hai ngã chia ly ôm bối rối
Một lòng son sắc chịu đơn côi
Đường đi pháo nổ ai vui với
Để lại người xưa khổ suốt đời

Thanh Huy



 


TẠI TRỜI


Số kiếp lênh đênh đổ tại trời
Duyên buồn phận hẩm tựa dòng trôi
Tình đầu ước hẹn lời chưa dứt
Người cũ quay lưng mộng vỡ rồi
Trăng khuyết đêm tàn đêm lẻ bóng
Sao mờ gió lạnh gió đơn côi
Cao xanh vốn ghét hồng nhan nhỉ
Bày đặt chi thêm rối chuyện đời

Liên Hương

Chúc Vân cuối tuần zui ze
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-20 07:31:45tuyen45>
 


  VUI CÂU QUAN HỌ
               ---*---              
       Đường về qua bến sông xưa
Đôi dòng trong đục thuyền đưa thuở nào ..?
       Yếm đào liền chị ai trao ..?
Ba tầm nón thúng quai thao người chờ
       Tứ thân dải lụa thắt nơ
Liền anh cất tiếng ờ ơ gọi mình
       Gió lay khóm trúc sân đình
Chị hai đưa mắt liếc tình nhìn ra
       Miếng trầu cánh phượng mời già
Chén trà đang nóng anh ba thấy vừa
       Hôm nao đã hẹn đón đưa
Mà sao chẳng thấy bóng xưa đến tìm
       Ngày xuân vui hội làng lim
Áo the khăn xếp xe rim …bụi mù
       Đêm về dưới ánh nguyệt lu
In soi bóng nước đăng cù đáy sông .


11/2/2011.
Tuyen45.



Chúc muội vui nhiều
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0


Lễ tình nhân

Tháng hai mười bốn lễ tình yêu
Tân Mão năm nay phúc lộc nhiều
Rượu thắm vành môi lòng khắc khoải
Tim nồng cánh thiệp mắt đăm chiêu
Mai vàng đón tết cầu trăm sự
Áo tím đầu xuân ước vạn điều
Trai gái vui mừng quà gửi tặng
Hoa hồng kỷ niệm mảnh khăn thêu

Vancali 2.9.11

Chúc quí huynh tỷ đón ngày lễ tình nhân như ý ...
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Trích đoạn: vancali96



Lễ tình nhân

Tháng hai mười bốn lễ tình yêu
Tân Mão năm nay phúc lộc nhiều
Rượu thắm vành môi lòng khắc khoải
Tim nồng cánh thiệp mắt đăm chiêu
Mai vàng đón tết cầu trăm sự
Áo tím đầu xuân ước vạn điều
Trai gái vui mừng quà gửi tặng
Hoa hồng kỷ niệm mảnh khăn thêu

Vancali 2.9.11

Chúc   tỷ Thanh Thanh Khiết đón ngày lễ tình nhân như ý ...





Đính kèm (1)

chúc V. vui
Thơ ThanhthanhKhiet
Nhật ký tình yệu
Đăng nhập để trả lời
0


Chúc quí huynh  Đặng Xuân Linh ngày mùng bốn an vui hì hì...[:)][;)]



  MỪNG XUÂN TÂN MÃO
---*---
Xuân về hoa lá sắc màu tươi
Tô đẹp quê hương thắm nghĩa đời
Thi sĩ bút đua lời vịnh cảnh
Phóng viên ống kính ảnh ghi người
Làng trên mở hội mừng tân Mão
Thôn dưới lễ trao tiễn Hổ cười
Đất nước rộn ràng vui đón tết
Cụ già áo mới ấm lòng tôi .
 
8/2/2011.
Tuyen45.


Mừng Xuân Tân Mão
 
 
Xuân đến mai vàng nở thắm tươi
Tình tô nghĩa thắm đẹp hương đời
Thi nhân thả bút vui cùng cảnh
Xướng họa gieo thơ mỉm với người
Xóm dưới vần trao mừng chú Mão
Làng trên vận gởi tiễn Dần cười
Non sông vẫn rộn niềm mong mỏi
Đất nước ươm hồng chiếm trí tôi
 
 
Đặng Xuân Linh
10-02-11
Đăng nhập để trả lời
0


C Pham mến chúc VanCali Xuân Tân Mão An Khang, Thịnh Vượng, Hạnh Phúc!!
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-01 05:16:29vancali96>
 



C Pham mến chúc VanCali Xuân Tân Mão An Khang, Thịnh Vượng, Hạnh Phúc!!
 
CHÚC TẾT

Tết nầy ở đó có chi vui
Chắc bận sắm mua rộn tiếng cười
Mai pháo chưng đầy mừng thọ tuổi
Rượu bia chứa sẵn uống yêu đời
Xe sang nhà rộng nhiều người tới
Vàng chín bạc trăm lắm kẻ mời
Trúng số gặp hên cho tiếng nói
Đây mau chạy đến dẫu xa vời

Thanh Huy

Đón Tết

Nhà nhà đón Tết thật là vui
Phố xá đèn giăng tiếng nói cười
Chợ mức huy hoàng vui ánh mắt
Vườn hoa rực rỡ ngạo duyên đời
Người mua giá ngã buông lời hỏi
Kẻ bán hàng rao cất giọng mời
Pháo nổ đì đùng vang khắp chốn
Bầu cua bọn trẻ khó di vời

Vancali 1.31.11
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0

CHÚC TẾT

Tết nầy ở đó có chi vui
Chắc bận sắm mua rộn tiếng cười
Mai pháo chưng đầy mừng thọ tuổi
Rượu bia chứa sẵn uống yêu đời
Xe sang nhà rộng nhiều người tới
Vàng chín bạc trăm lắm kẻ mời
Trúng số gặp hên cho tiếng nói
Đây mau chạy đến dẫu xa vời

Thanh Huy

Đón Tết

Nhà nhà đón Tết thật là vui
Phố xá đèn giăng tiếng nói cười
Chợ mức huy hoàng vui ánh mắt
Vườn hoa rực rỡ ngạo duyên đời
Người mua giá ngã buông lời hỏi
Kẻ bán hàng rao cất giọng mời
Pháo nổ đì đùng vang khắp chốn
Bầu cua bọn trẻ khó di vời

Vancali 1.31.11

Đón Tết
 
Tết về sao chẳng có gì vui
Tìm mãi trốn đâu mất nụ cười
Mồng một đi làm sao khổ thế
Đầu năm đến sở thiệt buồn đời
Rượu trà không bạn mình ngồi uống
Bánh mứt riêng ta cứ tự mời
Năm mới tưởng rằng vận sẽ đổi
Xem ra phận số chẳng xoay vời
 
C Pham


Thấy TTH với VanCali vui đón Tết làm C Pham ganh tị quá!!


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-04 08:02:14TTH>
CHÚC TẾT

Tết nầy ở đó có chi vui
Chắc bận sắm mua rộn tiếng cười
Mai pháo chưng đầy mừng thọ tuổi
Rượu bia chứa sẵn uống yêu đời
Xe sang nhà rộng nhiều người tới
Vàng chín bạc trăm lắm kẻ mời
Trúng số gặp hên cho tiếng nói
Đây mau chạy đến dẫu xa vời

Thanh Huy


Đón Tết

Nhà nhà đón Tết thật là vui
Phố xá đèn giăng tiếng nói cười
Chợ mức huy hoàng vui ánh mắt
Vườn hoa rực rỡ ngạo duyên đời
Người mua giá ngã buông lời hỏi
Kẻ bán hàng rao cất giọng mời
Pháo nổ đì đùng vang khắp chốn
Bầu cua bọn trẻ khó di vời

Vancali 1.31.11


Đón Tết [&amp;:]
 
Tết về sao chẳng có gì vui
Tìm mãi trốn đâu mất nụ cười
Mồng một đi làm sao khổ thế
Đầu năm đến sở thiệt buồn đời
Rượu trà không bạn mình ngồi uống
Bánh mứt riêng ta cứ tự mời
Năm mới tưởng rằng vận sẽ đổi
Xem ra phận số chẳng xoay vời
 
C Pham[:D]


ĐÓN TẾT

Dần đi Mão đến biết sao vui
Khi nhớ quê hương miệng héo cười
Rộn đó mai vàng giăng khắp lối
Buồn đây phận bạc phủ riêng đời
Xuân bia rượu uống không người gọi
Tết cổ mâm khao chẳng kẻ mời
Sáng nắng hồng chào năm mới tới
Mà sao lòng khổ cứ đong vời

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0




Xuân: Uống Trà Ngâm Thơ

Xuân về trước ngõ bạn bè ơi !
Sợi nắng thân thương lộng lẫy trời
Chim én liệng quanh hồng cánh gió
Hạt dưa cắn đỏ thắm viền môi
Hương trà thơm ngát lồng câu chúc
Tình nghĩa cao sang gửi đẹp lời
Mộc mạc vần thơ Tân Mão đến
Đoạn Trường mong bạn hưởng vui đời

                                                       Đoạn Trường



  VanCali sắp đón xuân ba ngày Tết, Đoạn Trường không có gì hơn, mời VanCali cùng uống trà, đọc thơ, vui trong ngày xuân.
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường





Xuân: Uống Trà Ngâm Thơ

Xuân về trước ngõ bạn bè ơi !
Sợi nắng thân thương lộng lẫy trời
Chim én liệng quanh hồng cánh gió
Hạt dưa cắn đỏ thắm viền môi
Hương trà thơm ngát lồng câu chúc
Tình nghĩa cao sang gửi đẹp lời
Mộc mạc vần thơ Tân Mão đến
Đoạn Trường mong bạn hưởng vui đời

                                                       Đoạn Trường



  VanCali sắp đón xuân ba ngày Tết, Đoạn Trường không có gì hơn, mời VanCali cùng uống trà, đọc thơ, vui trong ngày xuân.


CÙNG BẠN ĐÓN XUÂN



Tết đến bên rồi bạn quý ơi
nàng xuân lộng lẫy sắc xanh trời
trà thơm hương toả say say gió
Mứt ngọt vị đằm thấm thấm môi
câu chúc nồng nàn tươi đẹp ý
vần thơ dung dị thiêt tha lời
Đầu năm khai bút mừng Tân Mão
Nối rộng tình thân những cuộc đời

Liên Hương

CÙNG BẠN ĐÓN XUÂN



Tết đến bên rồi bạn quý ơi
nàng xuân lộng lẫy sắc xanh trời
trà thơm hương toả say say gió
Mứt ngọt vị đằm thấm thấm môi
câu chúc nồng nàn tươi đẹp ý
vần thơ dung dị thiêt tha lời
Đầu năm khai bút mừng Tân Mão
Nối rộng tình thân những cuộc đời

Liên Hương

Vân ơi. Hôm nay mới qua nhà V chúc tết năm mới nè, chúc V năm mới phát tài nha
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-05 04:32:22C Pham>




Xuân: Uống Trà Ngâm Thơ

Xuân về trước ngõ bạn bè ơi !
Sợi nắng thân thương lộng lẫy trời
Chim én liệng quanh hồng cánh gió
Hạt dưa cắn đỏ thắm viền môi
Hương trà thơm ngát lồng câu chúc
Tình nghĩa cao sang gửi đẹp lời
Mộc mạc vần thơ Tân Mão đến
Đoạn Trường mong bạn hưởng vui đời

                                                       Đoạn Trường

Trong khi một số bạn đang và một số bạn sắp đón xuân ba ngày Tết, Đoạn Trường không có gì hơn, mời các bạn của "vnthuquan" cùng uống trà, đọc thơ, vui trong ngày xuân.  Có gì sơ sót, xin niệm tình bỏ qua. 


Đắng , ngọt chua…
 
Cho  thìa Đường Trọan  nhá bà ơi
Chứ tách cà phê đắng quá trời
bạn hũu chúc xuân nên mỏi miệng
xóm giềng  nịnh hót  mới mềm môi
cho vui thêm  ngọt thì  đâu lổ
thấy ghét bớt  chua  sẽ có lời
thôi kệ đầu năm rồi cũng hết
Để xong  tui xiết chết toi đời

DEM MI


TÌNH ĐOẠN

Tết về ngẫm đắng Đoạn Trường ơi!
Vắng bóng hạ xưa khổ thấu trời
Ngóng đợi người đi buồn chiếu gối
Vào ra gió rít lạnh mi môi
Hoài thương kỷ niệm còn in lối
Cứ nhớ tình yêu khó nói lời
Xuân cũ Xuân nầy Xuân nữa tới
Khắc sâu duyên nợ xót cho đời

Thanh Huy

Đón xuân
 
Nàng xuân tình quá Đọan Trường ơi
Khóac áo vàng mơ sáng rực trời
Cỏ nõn đầm sương xanh mướt lá
Gái tơ ươm nắng đỏ làn môi
Rượu nồng chắp cánh cho câu chúc
Trà đặc thêm sen để đẹp lời
Thi hữu đón xuân lòng khấp khởi
Nảy vần thơ ngọt thắm tươi đời !!!
 
                        Sao Hôm

CÙNG BẠN ĐÓN XUÂN



Tết đến bên rồi bạn quý ơi
nàng xuân lộng lẫy sắc xanh trời
trà thơm hương toả say say gió
Mứt ngọt vị đằm thấm thấm môi
câu chúc nồng nàn tươi đẹp ý
vần thơ dung dị thiêt tha lời
Đầu năm khai bút mừng Tân Mão
Nối rộng tình thân những cuộc đời

Liên Hương

Tình Xuân
 
Cảnh Xuân nồng ấm dịu dàng ơi
Vườn thắm hoa đua nở khắp trời
Quân tử si tình trao ánh mắt
Thuyền quyên e thẹn nhoẻn bờ môi
Lặng yên như gửi ngàn tâm sự
Không nói trao nhau cả vạn lời
Dạo bước tay đan hồn quấn quýt
Tình xuân đánh dấu giấc mơ đời
 
C Pham

Tết khu của VanCali ra sao rồi?[:)]
Đăng nhập để trả lời
0
Chúc Mừng Trăm Trang

Đường... Mật... bấy lâu bút nhả lời
Viết dòng thơ đẹp bạn vào chơi
Xây tường vui vẻ chuộng tình nghĩa
Đắp lũy an thân mến cuộc đời
Xóa mọi phiền lo bày tiệc hưởng
Gầy thêm thương nhớ đón người xơi
Kết thành xâu chuỗi ngọc cao quí
Mới đó trăm trang ắp nụ cười

                                                      Đoạn Trường


CHÚC MỪNG

Xướng hoạ tròn trăm viết mấy lời
Chúc Đường Mật ngọt giữa làng chơi
Tình Yêu đẹp đẽ ôm trong dạ
Mộng ước Đam Mê đắm giữa đời
Chén ấm mời anh vui miệng nhẩm
Mâm ngon đãi chị thoả lòng xơi
Nàng Thơ hớn hở chào bè bạn
Đồng cảm Paris cũng nở cười

Thanh Huy
 
Phân Vân
 
Bạn hữu biên thơ đố mấy lời
Nhưng nào hiểu rõ ngỡ đuà chơi
Trăm trang đã được không để ý
Chủ quán nào hay thiệt lạ đời
Lúng túng tìm đâu đồ mặn đãi
Phân vân chẳng lẽ tiệc chay xơi
Huy-Trường-Van-Phạm-Hương thông cảm
Đậu phụ chao tương chớ nhạo cười
 
Sương Anh

 

Chúc mừng nữ thí chủ "ăn chao" được một trăm trang... thôi phá lệ, nhậu một chầu, để lấy sức "ăn chao" thêm trăm trang nữa.  Chúc Sương Anh ngày đặc biệt luôn mát mẻ, phẻ phắn, trắng trẻo, đẹp đẽ , và dồi dào sức khoẻ để lo cho đám trẻ.  


Chúc mừng trang của Sương Anh tròn trăm trang. Chúc " nàng thơ " luôn trẻ đẹp, khoẻ mạnh, yêu đời và hồn thơ luôn lai láng.

SA cám ơn LH đến tặng hoa nha, nhưng mà LH nè mau mà vô phụ bếp với SA dùm đi , chớ mí chàng thơ cuả bọn mình như ĐT và TTH chỉ bít nhậu mà thui hỏng có bít ngắm hoa đâu.

 


CÓ NGAY


Có ngay phụ bếp rất vâng lời
Nói thật không hề nói giỡn chơi
Cỗ mặn kêu nêm thì khoái dạ
Cơm chay bảo nấu cũng vui đời
Xóm làng chú bác ung dung chén
Quan khách anh em chậm rãi xơi
Rộn rã " sông Seine " ngày hỷ sự
Chủ nhân thích chí mỉm môi cười

Liên Hương

NHẬU

Đây nhậu lai rai chẳng chối lời
Nhâm nhi đồ mặn hát vui chơi
Mâm trên cậu cậu quơ đầy bụng
Bàn dưới cô cô nhẩm sướng đời
Đa tạ chủ lo mồi lạ đãi
Cám ơn người nấu món ngon xơi
Ăn no chợt thấy không bia rượu
Miệng lạt hồn ngơ vẫn gượng cười

Thanh Huy

ĂN mừng

 
Có ăn nhiều ít cũng là lời
C hiếm khi nào lỡ tiệc chơi
Dù chẳng biết gì về ẩm thực
Vẫn làm ra vẻ rất sành đời
Đồ chay bất kể xin ăn tất
Món mặn mang ra  hứa sẽ xơi
Cái tật háu ăn không bỏ đưọc
Tỷ huynh có thấy nhớ đừng cười
 
C Pham





Các bạn đến chúc mừng nhà Đường xây lầu trăm tầng, nhưng mà cô chủ quán ngại ghê, bởi muốn làm tiệc mà phân vân quá, ai đi đãi bạn nhậu đồ chay ha...nhất là ĐT á, cứ theo nói ni cô ăn chay rồi bắt bạn bè phải ăn theo như dzị, thiệt là hỏng biết phải làm sao...Van ơi, C Pham hỡi, TTK ới ời ơi...mau mau vào phụ SA đi chợ mua gà vịt về đãi ĐT và TTH đi há. SA đang chờ nè...

  VanCali với LH phụ nấu, cho C Pham phụ... ăn nha!
Đăng nhập để trả lời
0
Phận đàn bà

Miệng đời khắc nghiệt mấy lời qua
Tất cả buồn vui đổ tội bà
Săn sóc gia đình lòng chả thán
Vung trồng hạnh phúc dạ nào la
Chồng thì mặc sức trò dâu bể
Vợ mãi chăm lo chuyện chén ngà
Phận gái tam tòng câu hiếu đạo
Ra đường mộc mạc áo bà ba

Vancali 5.25.11

Chúc huynh tỷ ngáy thứ tư mạnh khoẻ hì hì....

PHẬN GÁI

Dòng đời phận gái nỗi can qua
Bởi trót thương ông mới khổ bà
Trăng gió đèo bòng đành hứng chịu
Bão bùng trôi nổi nỡ rên la
Eo sèo kiếp vạc hao mình ngọc
Lặn lội đời hoa rạc vóc ngà
"xuất giá tòng phu " luôn trọn đạo
Cho dù tình trải lắm bôn ba

Liên Hương

Số Phận*
 
Bến đục bến trong cũng phải qua
Thương thay cho số phận đàn bà
Sông phèn lặng lẽ không hề ngỏ
Giếng cặn âm thầm chẳng dám la
Tâm sự trao mây cùng sóng biếc
Nỗi niềm gửi gió với trăng ngà
Cửa vui nhà ấm niềm mơ ước
Chẳng dám đèo bòng chuyện bảy ba
 
C Pham


*Tâm sự chị hàng xóm!!
Đăng nhập để trả lời
0
Nguyễn Gia Linh đưa ra bài Phận Đàn Bà cho quý TH cùng Xướng Họa cho vui
 
  Phận đàn bà
 
  Ngày nay ngẫm lại cái thời qua
Xa xót nào hơn phận mấy bà
Cực khổ gia đình luôn gánh chịu
Gian lao tổ ấm chẳng kêu la
Văn chương phú lục dòng tươi trẻ
Học giả uy danh thế ngọc ngà
Sử sách lưu truyền từ vạn kiếp
Biết bao phụ nữ quá tài ba
 
  Nguyễn Gia Linh
 
  KHỔ VÌ ĐÀN BÀ

Nhìn xem tin tức mấy tuần qua,
Danh vọng tiêu tan bỡi các bà.
Giám đốc chức bay còn chịu khổ,(1)
Quyền cao vẫn nhốt khó kêu la.
Mấy ông trọc phú bên Trung quốc,
Mê một cô Vi (2) dáng ngọc ngà.
Sự nghiệp đi đoong vào tận khám,
Cũng vì phụ nữ tạo phong ba ...

       Thanh Khang
(1) Giám đốc quỷ tiền tệ quốc tế  IMF bị buộc tôi sách nhiểu cô bồi phòng.
(2) Cô Lý Vi (li Wei) là di dân gốc Việt đến Hồng Kông bán thuốc lá,
Cô khéo dụ dổ được 10 tên giám đốc tham nhũng,trút hết tiền cho cô
rồi đi tù .



Phận đàn ông
 
Một thời hoa mộng đã trôi qua
Vẫn cứ vâng theo lịnh của bà
Thế đấy an thân không kiếm chuyện
Như vầy hả dạ khỏi rầy la
Người mong lặn ngụp trong khuôn ngọc
Kẻ muốn nhào lăn khỏi tháp ngà
Số phận đàn ông trời định sẳn
Làm sao tránh được trận phong ba
 
Lâm Tiểu Trúc
 
  Bình đẳng nè
 (Họa bài Phận Đàn Bà của Nguyễn Gia Linh)
 
Xưa nay đã có lắm trò qua
Dọn dẹp ngoài trong việc mấy bà
Phía nữ đưa vai cùng gánh vác
Phái nam nheo mắt chẳng kêu la
Ông khiêng bịt gạo thơm ngần trắng
Bả xách bánh bao sắc bạc ngà                   
Bình đẳng yêu cầu quyền bính nắm
Chia đều như vậy thiệt…chơi ba (cha) hihi

  Đặng Xuân Linh


Thuyền đời
 
Khắc cốt ghi tâm chớ bỏ qua
Lời khuyên răn dạy của ông bà
Mưa về gió nhạt lòng đừng khóc
Nắng đến mây phai dạ chẳng la
Thanh thản hồn yên gìn mắt ngọc
Bình an trí tĩnh giữ tay ngà
Thuyền đời nhẹ lướt trên sông rộng
Sẽ vững tay chèo lúc sóng ba
 
Thanh Thanh Khiết

25.5.2011


Phận đàn bà

Miệng đời khắc nghiệt mấy lời qua
Tất cả buồn vui đổ tội bà
Săn sóc gia đình lòng chả thán
Vung trồng hạnh phúc dạ nào la
Chồng thì mặc sức trò dâu bể
Vợ mãi chăm lo chuyện chén ngà
Phận gái tam tòng câu hiếu đạo
Ra đường mộc mạc áo bà ba

Vancali 5.25.11





Dấy lên sóng gió những ngày qua
Tội lỗi gây chi lắm hỡi bà
Ghen ghét ghim lòng đòi mắng trả
Dỗi hờn  khắc dạ chực rầy la
Ổng buồn thiu tựa chim va ná
Bả sướng tê như mép bọc ngà
Vung tiếng thị phi chân hất đá
Con thầm thương nghĩ khổ cho ba

Thanh Huy 



  ĐÀN BÀ VIỆT NAM
                ---*---
Từ cổ đến kim mấy thuở qua
Long đong số phận kiếp đàn bà
Việc nhà đảm nhận gian nan chịu
Việc nước xung phong khổ chẳng la
Vóc ngọc văn chương Ngời sử sách
Má hồng đao kiếm Tỏ thân ngà
Nước Nam phụ nữ lừng sông núi
Tài đức nhất nhì chẳng thể ba .
 
26/5/2011.
Tuyen45. 
  

Riêng với bạn già.
 
Dồn dập tháng ngày nhẹ gót qua
Khồ cằn hết biết̉ ông hay bà
Chỉ thương con cháu lời ngây dại
Quá sợ cảnh nhà tiếng hét la.
Phần phải giựt giành khi tuổi trẻ ̣
Xế chiều nhấm nháp cũng say ngà
nhấp nhô sóng cuộn thân bèo giạt
Giỏi lắm thì mười sót lại ba.
Huỳnh Đạt Bửu.


PHỤ NỮ TÀI BA

Lịch sử bao đời đã trải qua,
Lưu danh hậu thế biết bao Bà.
Bên chồng trị nước, ra tài giúp,
Dạy trẻ nên người, nhọc sức la.
Xông trận, quyết xua tan giặc dữ,
Cứu dân, cam chịu nát thân ngà.
Văn chương trác tuyệt soi kim cổ,
Nam giới, quần thoa sánh bảy, ba.
 
 
Minh Tâm
 
 
 
Bà bóng
(họa bài Phận đàn bà của Ba NGL)
 
Đang ngồi chợt nghĩ buổi hôm qua
Đến hảng đi ngang thấy một bà
Sặc sở muôn màu càng choáng váng
Thùng thình bao sắc muốn thèm la
Thì ra chủ tiệm to con điệu
Đã vậy đầm dài bự vóc ngà
Mày mắt tô sơn càng thấy bóng
Tức cười hắt hắt trận phong ba.
 
Ngày 21/05/2011
Thanh Điền
 
 
Kiếp con người
 
Từ lâu giữ lấy chuyện đời qua
Cứ thấy hương thơm việc các bà
Phận gái bên trong không kể vác
Phần nam hướng ngoại chẳng cần la
Thầm mong tuổi trẻ đầu non trắng
Muốn ước xuân xanh đỉnh tháp ngà
Cõi mộng con người luôn định sẵn    
Không sao tránh né nét thu ba
 
Đặng Xuân Linh

Đăng nhập để trả lời
0
 





BUỒN CHI EM ƠI!


Em buồn chi hãy quý đời hoa
Tuổi mới tròn trăng mộng sáng ra
Bừng dậy niềm tin trong cõi thế
  Dưỡng nuôi hy vọng giữa quê nhà
Khoan trào ngấn lệ khi đơn lẻ
Chớ hận duyên thề lúc xách xa
Tình thử thách tình luôn vững chắc
Trói đời hạnh phúc của đôi ta

Thanh Huy

CHIỆN HÀNG XÓM

Trời khéo ghen hờn khiến phận hoa
Lấy người làm biếng chỉ lo ra
Chơi bời hút xách theo em chị
Sáng xỉn chiều say lánh chiện nhà
Đánh vợ thâm mày lừng ngõ phố
Chửi con điếc nhĩ khắp gần xa
Chồng mà như thế thà không có
Ham đắm làm gì chuốc khổ ta

Liên Hương
 
Chuyện loài hoa

Kỷ niệm qua rồi mộng dưới hoa
Vào lồng chân sáo thuở nào ra?
Ngày xưa hai đứa tung tăng phố
Giờ lại đơn thân lảng vảng nhà
Đã vắng bờ môi hôn tóc rối
Khôn còn ánh mắt gọi tình xa
Bơ vơ đình núi trăng ngời sáng
Tựa cửa sương mờ lạnh bóng ta

Vancali 6.10.11

chúc quí huynh tỷ luôn an vui hì hì...[:)]
quote



EM LÀ THƠ NỞ HOA
 
Có phải em là thơ nở hoa ?
Mà nghe hương buổi sáng bay ra.
Êm đềm thục nữ bên sương sớm,
Yểu điệu thuyền quyên giữa nắng nhà.
Nét nhạc hò lơ tình bãng lãng,
Điệu đàn khoan lã ý bay xa ...
Bên hiên con bướm vàng ngơ ngẩn,
Khúc nhạc tình nào đẹp quá ta !
 
Tú lang thang
 


&lt; Sửa đổi bởi: duonglam -- 11.6.2011 5:11:44 &gt;

Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: duonglam

 





BUỒN CHI EM ƠI!


Em buồn chi hãy quý đời hoa
Tuổi mới tròn trăng mộng sáng ra
Bừng dậy niềm tin trong cõi thế
  Dưỡng nuôi hy vọng giữa quê nhà
Khoan trào ngấn lệ khi đơn lẻ
Chớ hận duyên thề lúc xách xa
Tình thử thách tình luôn vững chắc
Trói đời hạnh phúc của đôi ta

Thanh Huy

CHIỆN HÀNG XÓM

Trời khéo ghen hờn khiến phận hoa
Lấy người làm biếng chỉ lo ra
Chơi bời hút xách theo em chị
Sáng xỉn chiều say lánh chiện nhà
Đánh vợ thâm mày lừng ngõ phố
Chửi con điếc nhĩ khắp gần xa
Chồng mà như thế thà không có
Ham đắm làm gì chuốc khổ ta

Liên Hương
 
Chuyện loài hoa

Kỷ niệm qua rồi mộng dưới hoa
Vào lồng chân sáo thuở nào ra?
Ngày xưa hai đứa tung tăng phố
Giờ lại đơn thân lảng vảng nhà
Đã vắng bờ môi hôn tóc rối
Khôn còn ánh mắt gọi tình xa
Bơ vơ đình núi trăng ngời sáng
Tựa cửa sương mờ lạnh bóng ta

Vancali 6.10.11

chúc quí huynh tỷ luôn an vui hì hì...[:)]
quote



EM LÀ THƠ NỞ HOA
 
Có phải em là thơ nở hoa ?
Mà nghe hương buổi sáng bay ra.
Êm đềm thục nữ bên sương sớm,
Yểu điệu thuyền quyên giữa nắng nhà.
Nét nhạc hò lơ tình bãng lãng,
Điệu đàn khoan lã ý bay xa ...
Bên hiên con bướm vàng ngơ ngẩn,
Khúc nhạc tình nào đẹp quá ta !
 
Tú lang thang
 


&lt; Sửa đổi bởi: duonglam -- 11.6.2011 5:11:44 &gt;







THƯỞNG HOA LAN CATTLAYA


Bên thềm trắng muốt một nhành hoa
Ngan ngát hương thầm gió thoảng ra
Hừng sáng sương lan thơm cuối ngõ
Hòang hôn nắng đọng lắng quanh nhà
Dịu dàng cánh mỏng ru giấc nhẹ
Say đắm dáng mềm níu bước xa
Ý nhạc vần thơ trong dáng ngọc
Em cười mê đắm cả hồn ta

Liên Hương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-12 00:39:07TTH>



BUỒN CHI EM ƠI!


Em buồn chi hãy quý đời hoa
Tuổi mới tròn trăng mộng sáng ra
Bừng dậy niềm tin trong cõi thế
  Dưỡng nuôi hy vọng giữa quê nhà
Khoan trào ngấn lệ khi đơn lẻ
Chớ hận duyên thề lúc cách xa
Tình thử thách tình luôn vững chắc
Trói đời hạnh phúc của đôi ta

Thanh Huy

CHIỆN HÀNG XÓM

Trời khéo ghen hờn khiến phận hoa
Lấy người làm biếng chỉ lo ra
Chơi bời hút xách theo em chị
Sáng xỉn chiều say lánh chiện nhà
Đánh vợ thâm mày lừng ngõ phố
Chửi con điếc nhĩ khắp gần xa
Chồng mà như thế thà không có
Ham đắm làm gì chuốc khổ ta

Liên Hương
 
Chuyện loài hoa

Kỷ niệm qua rồi mộng dưới hoa
Vào lồng chân sáo thuở nào ra?
Ngày xưa hai đứa tung tăng phố
Giờ lại đơn thân lảng vảng nhà
Đã vắng bờ môi hôn tóc rối
Khôn còn ánh mắt gọi tình xa
Bơ vơ đình núi trăng ngời sáng
Tựa cửa sương mờ lạnh bóng ta

Vancali 6.10.11

chúc quí huynh tỷ luôn an vui hì hì...[:)]


EM LÀ THƠ NỞ HOA
 
Có phải em là thơ nở hoa ?
Mà nghe hương buổi sáng bay ra.
Êm đềm thục nữ bên sương sớm,
Yểu điệu thuyền quyên giữa nắng nhà.
Nét nhạc hò lơ tình bãng lãng,
Điệu đàn khoan lã ý bay xa ...
Bên hiên con bướm vàng ngơ ngẩn,
Khúc nhạc tình nào đẹp quá ta !
 
Tú lang thang
 



 

THƯỞNG HOA LAN CATTLAYA

Bên thềm trắng muốt một nhành hoa
Ngan ngát hương thầm gió thoảng ra
Hừng sáng sương lan thơm cuối ngõ
Hòang hôn nắng đọng lắng quanh nhà
Dịu dàng cánh mỏng ru giấc nhẹ
Say đắm dáng mềm níu bước xa
Ý nhạc vần thơ trong dáng ngọc
Em cười mê đắm cả hồn ta

Liên Hương

Bí quá nên mời quý huynh tỉ đi coi hoa nè


KIẾP HOA

Thương thân thiếu nữ một loài hoa
Thơm ngát vườn hồng cánh toả ra
Ong bướm rập rình vờn trước ngõ
Gái trai chen chúc giỡn bên nhà
Hạ về duyên thắm tình vui vẻ
Đông đến hương tàn mộng xót xa
Một thuở huy hoàng trong kiếp lạnh
Ôm đời héo úa nhớ người ta!


Thanh Huy

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-12 13:51:57TTH>
NGỘ

Cánh hoa thuở ấy đã phai màu
Chuyện cũ qua rồi vẫn nhói đau
Lệ thắm vương hòai trên gối mộng
Lời yêu gói chặt giữa tim sầu
Mới hay dang dở thì còn mãi
Chợt hiểu nồng nàn chẳng được lâu
Khổ luỵ muôn đời là bể ái
Từ nay xin nguyện dứt cơ cầu

Liên Hương




SI

Nhìn ảnh em xưa đẹp thắm màu
Nhiều chàng trai cảm phải lòng đau
Mơ huyền mơ ảo xuôi đời vã
  Nghĩ quẩn nghĩ quơ khiến dạ sầu
Duyên kiếp rụng rời thương quá độ
Bóng hình ôm ấp nhớ dài lâu
May thay mình chẳng người trong cuộc
Khỏi đoạ trồng si bắt nhịp cầu

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: TTH

NGỘ

Cánh hoa thuở ấy đã phai màu
Chuyện cũ qua rồi vẫn nhói đau
Lệ thắm vương hòai trên gối mộng
Lời yêu gói chặt giữa tim sầu
Mới hay dang dở thì còn mãi
Chợt hiểu nồng nàn chẳng được lâu
Khổ luỵ muôn đời là bể ái
Từ nay xin nguyện dứt cơ cầu

Liên Hương




SI

Nhìn ảnh em xưa đẹp thắm màu
Nhiều chàng trai cảm phải lòng đau
Mơ huyền mơ ảo xuôi đời vã
  Nghĩ quẩn nghĩ quơ khiến dạ sầu
Duyên kiếp rụng rời thương quá độ
Bóng hình ôm ấp nhớ dài lâu
May thay mình chẳng người trong cuộc
Khỏi đoạ trồng si bắt nhịp cầu

Thanh Huy


HÌNH XƯA


Hình xưa áo trắng vẹn nguyên màu
Chửa lấm bụi trần chuyện xót đau
Tinh nghịch bên hoa ngày hạ nắng
Hồn nhiên đuổi bướm tháng Thu sầu
Thì ra mộng đẹp đâu còn mãi
Mới biết tình nồng cũng chẳng lâu
Kỷ niệm ngày nào xin gói lại
Tim côi rũ sạch chuyện cơ cầu

LH
Đăng nhập để trả lời
0
 

NGỘ

Cánh hoa thuở ấy đã phai màu
Chuyện cũ qua rồi vẫn nhói đau
Lệ thắm vương hòai trên gối mộng
Lời yêu gói chặt giữa tim sầu
Mới hay dang dở thì còn mãi
Chợt hiểu nồng nàn chẳng được lâu
Khổ luỵ muôn đời là bể ái
Từ nay xin nguyện dứt cơ cầu

Liên Hương




SI


Nhìn ảnh em xưa đẹp thắm màu
Nhiều chàng trai cảm phải lòng đau
Mơ huyền mơ ảo xuôi đời vã
  Nghĩ quẩn nghĩ quơ khiến dạ sầu
Duyên kiếp rụng rời thương quá độ
Bóng hình ôm ấp nhớ dài lâu
May thay mình chẳng người trong cuộc
Khỏi đoạ trồng si bắt nhịp cầu

Thanh Huy
 
HÌNH XƯA


Hình xưa áo trắng vẹn nguyên màu
Chửa lấm bụi trần chuyện xót đau
Tinh nghịch bên hoa ngày hạ nắng
Hồn nhiên đuổi bướm tháng Thu sầu
Thì ra mộng đẹp đâu còn mãi
Mới biết tình nồng cũng chẳng lâu
Kỷ niệm ngày nào xin gói lại
Tim côi rũ sạch chuyện cơ cầu

LH
 
Chuyện xưa

Áo trắng trinh nguyên đẹp sắc màu
Tươi cười rạng rỡ xoá buồn đau
Tung tăng dưới nắng luôn ngời sáng
Nhảy múa bên hiên chẳng luỵ sầu
Lấy bướm để thơ mời bạn quí
Đem hoa ghép nhạc ướm tình lâu
Hè sang chia cách người đôi ngã
Gặp gỡ hàn huyên...hãy nguyện cầu

Vancali 6.12.11

Chúc huynh tỷ tối chủ nhật (CA) luôn vui hì hì....[:)]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0