HỒI ỨC
Hồn thẩn thơ về nhớ đến ai
Tin yêu từng dệt mộng trang đài
Kia hình bóng cũ ghì duyên vắn
Đó ánh mắt xưa chứa nợ dài
Tận đáy lòng sầu còn sắc nét
Nơi tiềm thức ước chẳng nhoà phai
Chiều nay lối rẻ vàng màu lá
Tơ tưởng vấn vương lại miệt mài
tonnuthihanh
TÌNH NHỚ
Nhớ ngày đầm ấm mới quen ai
Vườn ái lung linh nở dáng đài
Sâu đậm thơ trao bao chữ đẹp
Bâng khuâng mộng dệt mấy đêm dài
Cao tường duyên nợ chưa bồi đắp
Kín cổng ân tình đã nhạt phai
Vẫn biết trồng si là chuốc khổ
Mê chi thân ngọc bỏ công mài
Thanh Huy
ĐAU
Tâm hồn chôn kín bóng hình ai
Xa cách đã gieo nhạt nụ đài
Vương vấn đôi khi đau trọn vẹn
Tưởng tơ lắm lúc nhớ theo dài
Nắng choàng năm tháng yêu chưa xoá
Mưa phủ bao ngày mộng chẳng phai
Cạn nghĩ chân tình không bến đợi
Thời thôi trăng gió chớ kêu mài ...
tonnuthihanh
Hồn thẩn thơ về nhớ đến ai
Tin yêu từng dệt mộng trang đài
Kia hình bóng cũ ghì duyên vắn
Đó ánh mắt xưa chứa nợ dài
Tận đáy lòng sầu còn sắc nét
Nơi tiềm thức ước chẳng nhoà phai
Chiều nay lối rẻ vàng màu lá
Tơ tưởng vấn vương lại miệt mài
tonnuthihanh
TÌNH NHỚ
Nhớ ngày đầm ấm mới quen ai
Vườn ái lung linh nở dáng đài
Sâu đậm thơ trao bao chữ đẹp
Bâng khuâng mộng dệt mấy đêm dài
Cao tường duyên nợ chưa bồi đắp
Kín cổng ân tình đã nhạt phai
Vẫn biết trồng si là chuốc khổ
Mê chi thân ngọc bỏ công mài
Thanh Huy
ĐAU
Tâm hồn chôn kín bóng hình ai
Xa cách đã gieo nhạt nụ đài
Vương vấn đôi khi đau trọn vẹn
Tưởng tơ lắm lúc nhớ theo dài
Nắng choàng năm tháng yêu chưa xoá
Mưa phủ bao ngày mộng chẳng phai
Cạn nghĩ chân tình không bến đợi
Thời thôi trăng gió chớ kêu mài ...
tonnuthihanh
Nhớ ai
Trống giục canh trường chợt nhớ ai
Hoài mơ mắt ngọc chốn kỳ đài
Lời ca êm ái lòng mê hoặc
Tiếng nhạc du dương mộng ước dài
Mấy độ thu về tình vẫn đậm
Bao mùa lá đổ bóng nào phai
Đèn chao bất lụn hồn hoang dại
Gởi bạn vần thơ bút mực mài
Vancali 11.17.11
Trống giục canh trường chợt nhớ ai
Hoài mơ mắt ngọc chốn kỳ đài
Lời ca êm ái lòng mê hoặc
Tiếng nhạc du dương mộng ước dài
Mấy độ thu về tình vẫn đậm
Bao mùa lá đổ bóng nào phai
Đèn chao bất lụn hồn hoang dại
Gởi bạn vần thơ bút mực mài
Vancali 11.17.11
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .



.




