📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*

7.441 trả lời, 642.013 lượt xem — Trang 189 / 249



Lâu Ngày

Lâu ngày được bạn ghé nhà chơi
Sắm sửa mồi ngon rượu ấm mời
Nâng chén nghĩa tình vơi mấy cối
Trút bầu tâm sự đậm bao lời
Thơ vui viết lách luôn trao đổi
Chí cả cưu mang mãi đắp bồi
Đối đãi tốt lành lòng phấn khởi
Dẫu cho gió bão phủ quanh đời

Thanh Huy

Chúc C Phạm vui. TTH.




Nhớ Suốt Đời

Vạn dặm xa xôi khách đến chơi
Nhưng vì chủ bận thiếu trà mời
Then cài cổng khoá niêm phong cửa
Bạn ghé nhà thăm chẳng dám lời
Cỏ mọc um tùm đâu kẻ tiả
Nhà xiêu vẹo ngã vắng tay bồi
Đành cam nợ nghiã tình thi hữu
Giữ mãi trong tim nhớ suốt đời

Sương Anh

Nhân qua nhà C Pham post thơ hoạ, thấy bài xướng cuả TTH nằm trơ trọi chưa có ai hoạ hết, vậy TTH cho SA được lên tiếng trước nha. Chúc cả nhà luôn vui.


Duyên đời

Vui mừng thấy bạn ghé qua chơi
Lầy rổ trầu cau vội vã mời
Thuốc xỉa hương cay mời một miếng
Chè xanh vị đắng nói muôn lời
Đò xưa mấy thuở tình nồng ấm
Bến cũ bao năm đất lở bồi
Mạng ảo sao mình luôn ngóng đợi
Việt-Nam Thư-Quán nối duyên đời

Vancali 5.2.121[/centerv
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: vancali96

Lâu Ngày

Lâu ngày được bạn ghé nhà chơi
Sắm sửa mồi ngon rượu ấm mời
Nâng chén nghĩa tình vơi mấy cối
Trút bầu tâm sự đậm bao lời
Thơ vui viết lách luôn trao đổi
Chí cả cưu mang mãi đắp bồi
Đối đãi tốt lành lòng phấn khởi
Dẫu cho gió bão phủ quanh đời

Thanh Huy

Chúc C Phạm vui. TTH.




Nhớ Suốt Đời

Vạn dặm xa xôi khách đến chơi
Nhưng vì chủ bận thiếu trà mời
Then cài cổng khoá niêm phong cửa
Bạn ghé nhà thăm chẳng dám lời
Cỏ mọc um tùm đâu kẻ tiả
Nhà xiêu vẹo ngã vắng tay bồi
Đành cam nợ nghiã tình thi hữu
Giữ mãi trong tim nhớ suốt đời

Sương Anh

Nhân qua nhà C Pham post thơ hoạ, thấy bài xướng cuả TTH nằm trơ trọi chưa có ai hoạ hết, vậy TTH cho SA được lên tiếng trước nha. Chúc cả nhà luôn vui.


Duyên đời

Vui mừng thấy bạn ghé qua chơi
Lầy rổ trầu cau vội vã mời
Thuốc xỉa hương cay mời một miếng
Chè xanh vị đắng nói muôn lời
Đò xưa mấy thuở tình nồng ấm
Bến cũ bao năm đất lở bồi
Mạng ảo sao mình luôn ngóng đợi
Việt-Nam Thư-Quán nối duyên đời

Vancali 5.2.121



TRUYỀN ĐỜI
---*---
Bao năm trở lại đất quê chơi
Cảnh cũ, bạn xưa tíu tít mời
Chén rượu chúc mừng ngày hội ngộ
Ly trà thăm hỏi chẳng ngừng lời
Sông thương ngày ấy dòng trong đục
Bến hẹn hôm nay bãi cát bồi
Tối đến sân đình vui múa hát
Tấu chèo, quan họ tiếp truyền đời.
 
5/5/2012
Tuyen45

Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-28 06:31:03tuyen45>
Trích đoạn: SuongAnh


Lâu lắm SA không rảnh để xướng lấy một bài cùng tham gia vui với các bạn. Hôm nay xin gởi đến bài này nha. Mời các bạn tham gia. Chúc cả nhà mình luôn vui khoẻ. [sm=7.gif]

Thương Đời Viễn Xứ


Tháng tư nghĩ đến lệ đầy vơi
Muốn thốt đôi câu lại nghẹn lời
Tiếng hẹn mây che thăm thẳm lối
Ngày về sóng dạt mịt mù khơi
Vườn xưa cỏ mọc không còn thấy
Xóm cũ nhà hoang mục rưã rồi
Dõi ngóng phương Nam hồn trĩu nặng
Thương đời viễn xứ giọt sầu rơi

Sương Anh




MỜI NGƯỜI VIỄN XỨ
---*---
Tháng tư khép lại để sầu vơi
Hóa giải hận thù tỏ ý lời
Mở cửa đa phương mời hải ngoại
Dọn đường thông thoáng đón xa khơi
Vườn xưa cây trái hoa đua nở
Làng cũ nhà xây ngói mới rồi
Viễn xứ người về vui dạ hội
Buồn thương lẫn lỗn giọt châu rơi.
 
27/3/2012
Tuyen45
 
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-27 19:01:29duonglam>

quote:

Trích đoạn: SuongAnh

Lâu lắm SA không rảnh để xướng lấy một bài cùng tham gia vui với các bạn. Hôm nay xin gởi đến bài này nha. Mời các bạn tham gia. Chúc cả nhà mình luôn vui khoẻ.

Thương Đời Viễn Xứ

Tháng tư nghĩ đến lệ đầy vơi
Muốn thốt đôi câu lại nghẹn lời
Tiếng hẹn mây che thăm thẳm lối
Ngày về sóng dạt mịt mù khơi
Vườn xưa cỏ mọc không còn thấy
Xóm cũ nhà hoang mục rưã rồi
Dõi ngóng phương Nam hồn trĩu nặng
Thương đời viễn xứ giọt sầu rơi

Sương Anh




MỜI NGƯỜI VIỄN XỨ
---*---
Tháng tư khép lại để sầu vơi
Hóa giải hận thù tỏ ý lời
Mở cửa đa phương mời hải ngoại
Dọn đường thông thoáng đón xa khơi
Vườn xưa cây trái hoa đua nở
Làng cũ nhà xây ngói mới rội
Viễn xứ người về vui dạ hội
Buồn thương lẫn lỗn giọt châu rơi.

27/3/2012
Tuyen45


_____________________________

  ĐÊM NẰM NGHE LẠNH GIÓ MƯA RƠI

Sầu đong lắc mãi chẳng sao vơi,
Biết trách ai đây lấy nửa lời ?
Gió thổi thuyền trôi muôn dặm nẽo,
                          Buồn dâng mây nỗi mấy trùng khơi.                       
Ngày đi bến cũ còn mong đợi,
Buổi đến thề xưa lỡ hẹn rồi…
Nhớ mẹ chín chiều lòng quặn thắt,
Đêm nằm nghe lạnh gió mưa rơi…

Tú lang thang
Đăng nhập để trả lời
0
Lâu lắm SA không rảnh để xướng lấy một bài cùng tham gia vui với các bạn. Hôm nay xin gởi đến bài này nha. Mời các bạn tham gia. Chúc cả nhà mình luôn vui khoẻ.

Thương Đời Viễn Xứ

Tháng tư nghĩ đến lệ đầy vơi
Muốn thốt đôi câu lại nghẹn lời
Tiếng hẹn mây che thăm thẳm lối
Ngày về sóng dạt mịt mù khơi
Vườn xưa cỏ mọc không còn thấy
Xóm cũ nhà hoang mục rưã rồi
Dõi ngóng phương Nam hồn trĩu nặng
Thương đời viễn xứ giọt sầu rơi

Sương Anh





MỜI NGƯỜI VIỄN XỨ
---*---
Tháng tư khép lại để sầu vơi
Hóa giải hận thù tỏ ý lời
Mở cửa đa phương mời hải ngoại
Dọn đường thông thoáng đón xa khơi
Vườn xưa cây trái hoa đua nở
Làng cũ nhà xây ngói mới rội
Viễn xứ người về vui dạ hội
Buồn thương lẫn lỗn giọt châu rơi.

27/3/2012
Tuyen45


_____________________________

ĐÊM NẰM NGHE LẠNH GIÓ MƯA RƠI

Sầu đong lắc mãi chẳng sao vơi,
Biết trách ai đây lấy nửa lời ?
Gió thổi thuyền trôi muôn dặm nẽo,
                          Buồn dâng mây nỗi mấy trùng khơi.                       
Ngày đi bến cũ còn mong đợi,
Buổi đến thề xưa lỡ hẹn rồi…
Nhớ mẹ chín chiều lòng quặn thắt,
Đêm nằm nghe lạnh gió mưa rơi…

Tú lang thang


BUỒN RƠI

Trăn trở thâu canh dạ khó vơi
Niềm riêng u uẩn khó nên lời
Thương quê vẫn phải rời xa xứ
Nhớ nước đành cam sống viễn khơi
Độc đảng độc tài đi đứng khó
Đa phương đa kế tẩu cho rồi
Lương dân ở lại đời đau khổ
Lệ nuốt vào lòng chẳng dám rơi

Sương Anh

Cám ơn huynh Tuyen45 và Dương Lam đã chấp bút hoạ thơ cùng SA nha!
Chúc nhiều an lạc.
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-28 01:36:38Hoàng An>
Trích đoạn: SuongAnh

Lâu lắm SA không rảnh để xướng lấy một bài cùng tham gia vui với các bạn. Hôm nay xin gởi đến bài này nha. Mời các bạn tham gia. Chúc cả nhà mình luôn vui khoẻ.

Thương Đời Viễn Xứ

Tháng tư nghĩ đến lệ đầy vơi
Muốn thốt đôi câu lại nghẹn lời
Tiếng hẹn mây che thăm thẳm lối
Ngày về sóng dạt mịt mù khơi
Vườn xưa cỏ mọc không còn thấy
Xóm cũ nhà hoang mục rưã rồi
Dõi ngóng phương Nam hồn trĩu nặng
Thương đời viễn xứ giọt sầu rơi

Sương Anh





MỜI NGƯỜI VIỄN XỨ
---*---
Tháng tư khép lại để sầu vơi
Hóa giải hận thù tỏ ý lời
Mở cửa đa phương mời hải ngoại
Dọn đường thông thoáng đón xa khơi
Vườn xưa cây trái hoa đua nở
Làng cũ nhà xây ngói mới rội
Viễn xứ người về vui dạ hội
Buồn thương lẫn lỗn giọt châu rơi.

27/3/2012
Tuyen45


_____________________________

ĐÊM NẰM NGHE LẠNH GIÓ MƯA RƠI

Sầu đong lắc mãi chẳng sao vơi,
Biết trách ai đây lấy nửa lời ?
Gió thổi thuyền trôi muôn dặm nẽo,
                          Buồn dâng mây nỗi mấy trùng khơi.                       
Ngày đi bến cũ còn mong đợi,
Buổi đến thề xưa lỡ hẹn rồi…
Nhớ mẹ chín chiều lòng quặn thắt,
Đêm nằm nghe lạnh gió mưa rơi…

Tú lang thang


BUỒN RƠI

Trăn trở thâu canh dạ khó vơi
Niềm riêng u uẩn khó nên lời
Thương quê vẫn phải rời xa xứ
Nhớ nước đành cam sống viễn khơi
Độc đảng độc tài đi đứng khó
Đa phương đa kế tẩu cho rồi
Lương dân ở lại đời đau khổ
Lệ nuốt vào lòng chẳng dám rơi

Sương Anh

Cám ơn huynh Tuyen45 và Dương Lam đã chấp bút hoạ thơ cùng SA nha!
Chúc nhiều an lạc.



Tháng Tư Ngày Ấy

Tháng ấy năm xưa đẳm lệ vơi
Tan nhà nát cửa nghẹn không lời
Trên trời gió hú mênh mông biển
Dưới nước mưa gào sóng dậy khơi
Liều mạng xa quê tìm đất hứa
Bỏ mình giửa biển đến bờ rồi
Bao nhiêu ký ức đau thương đó
Giờ nhắc làm chi nước mắt rơi

Nguoitruongphu,28.03.12
nguoitruongphu
http://diendan.vnthuquan.net/tt.aspx?forumid=112&p=1
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=456608&mpage=1&key=%F1%AF%9E%A0
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=463501&mpage=1&key=%F1%B1%8A%8D
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=475955&mpage=1&key=%F1%B4%8C%B3
http://www.thivien.net/fo...LDCmqYGQYp4BMHDhmkr4LA
Đăng nhập để trả lời
0

quote:

Trích đoạn: Liên Hương
quote]Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: SuongAnh

Lâu lắm SA không rảnh để xướng lấy một bài cùng tham gia vui với các bạn. Hôm nay xin gởi đến bài này nha. Mời các bạn tham gia. Chúc cả nhà mình luôn vui khoẻ.

Thương Đời Viễn Xứ

Tháng tư nghĩ đến lệ đầy vơi
Muốn thốt đôi câu lại nghẹn lời
Tiếng hẹn mây che thăm thẳm lối
Ngày về sóng dạt mịt mù khơi
Vườn xưa cỏ mọc không còn thấy
Xóm cũ nhà hoang mục rưã rồi
Dõi ngóng phương Nam hồn trĩu nặng
Thương đời viễn xứ giọt sầu rơi

Sương Anh





MỜI NGƯỜI VIỄN XỨ
---*---
Tháng tư khép lại để sầu vơi
Hóa giải hận thù tỏ ý lời
Mở cửa đa phương mời hải ngoại
Dọn đường thông thoáng đón xa khơi
Vườn xưa cây trái hoa đua nở
Làng cũ nhà xây ngói mới rồi
Viễn xứ người về vui dạ hội
Buồn thương lẫn lỗn giọt châu rơi.

27/3/2012
Tuyen45


_____________________________

ĐÊM NẰM NGHE LẠNH GIÓ MƯA RƠI

Sầu đong lắc mãi chẳng sao vơi,
Biết trách ai đây lấy nửa lời ?
Gió thổi thuyền trôi muôn dặm nẽo,
Buồn dâng mây nỗi mấy trùng khơi.
Ngày đi bến cũ còn mong đợi,
Buổi đến thề xưa lỡ hẹn rồi…
Nhớ mẹ chín chiều lòng quặn thắt,
Đêm nằm nghe lạnh gió mưa rơi…

Tú lang thang


BUỒN RƠI

Trăn trở thâu canh dạ khó vơi
Niềm riêng u uẩn khó nên lời
Thương quê vẫn phải rời xa xứ
Nhớ nước đành cam sống viễn khơi
Độc đảng độc tài đi đứng khó
Đa phương đa kế tẩu cho rồi
Lương dân ở lại đời đau khổ
Lệ nuốt vào lòng chẳng dám rơi

Sương Anh

Cám ơn huynh Tuyen45 và Dương Lam đã chấp bút hoạ thơ cùng SA nha!
Chúc nhiều an lạc.


LỆ BUỒN RƠI

Túi thơ bầu rượu mãi chưa vơi
Đồng điệu tri âm khó dứt lời
Nặng gánh sông hồ thân viễn xứ
Thoả tình mây nước bước ngàn khơi
Dấu xưa nhà cũ giờ quên mất
Đất lạ người dưng đã biết rồi
Đêm vắng đôi khi lòng bức rức
Nhớ người lẻ bóng lệ buồn rơi.
Lá chờ rơi 28/03/2012


ÂN TÌNH

Ân tình còn đó chẳng hề vơi
Nhung nhớ người đi khó cạn lời
Gửi gió bay về đường viễn xứ
Theo triều tìm đến nẻo trùng khơi
Mấy mùa dịch chuyển lòng trông đợi
Bao tháng vần xoay ý nguyện rồi
Bến cũ mong ngày thuyền trở lại
lệ sầu mi ướt sẽ thôi rơi

Liên Hương

" Nàng thơ " ơi , chúc nàng thơ luôn khoẻ vui nha. Đừng giận " chàng thơ " hồi đáp muộn kẻo chàng thơ bùn...hhì






Tuyen45 sửa từ rồi sai dấu

*******************************
********************************

Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
                 Ngày hội Thơ Đường
 
     Hội Đường Thi Quán thật vui thay
     Mặc khách tao nhân khắc dấu hài
     Tiếp lửa nghìn năm nương chí cả
     Truyền kỳ triệu kỷ dựa nhân tài
     Bao phen chìm đắm không sờn nản
     Những lúc ủ ê chẳng thiếu bài
     Chung góp cùng nhau hưng hội quán
     Đường thi đẹp mãi đời mê say.
              
 
* Nhân ngày hội Thơ Đường 23/3/2012 
  Kính chúc sức khỏe đến các Bác ,Cô Chú và Anh Chị  Em thành viênVNTQ !!! 
  
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-29 00:39:56duonglam>
[align=center][align=center]quote:

Trích đoạn: Liên Hương
quote]Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: SuongAnh

[align=center]Lâu lắm SA không rảnh để xướng lấy một bài cùng tham gia vui với các bạn. Hôm nay xin gởi đến bài này nha. Mời các bạn tham gia. Chúc cả nhà mình luôn vui khoẻ.

Thương Đời Viễn Xứ

Tháng tư nghĩ đến lệ đầy vơi
Muốn thốt đôi câu lại nghẹn lời
Tiếng hẹn mây che thăm thẳm lối
Ngày về sóng dạt mịt mù khơi
Vườn xưa cỏ mọc không còn thấy
Xóm cũ nhà hoang mục rưã rồi
Dõi ngóng phương Nam hồn trĩu nặng
Thương đời viễn xứ giọt sầu rơi

Sương Anh





MỜI NGƯỜI VIỄN XỨ
---*---
Tháng tư khép lại để sầu vơi
Hóa giải hận thù tỏ ý lời
Mở cửa đa phương mời hải ngoại
Dọn đường thông thoáng đón xa khơi
Vườn xưa cây trái hoa đua nở
Làng cũ nhà xây ngói mới rồi
Viễn xứ người về vui dạ hội
Buồn thương lẫn lỗn giọt châu rơi.

27/3/2012
Tuyen45


_____________________________

ĐÊM NẰM NGHE LẠNH GIÓ MƯA RƠI

[align=center]Sầu đong lắc mãi chẳng sao vơi,
Biết trách ai đây lấy nửa lời ?
Gió thổi thuyền trôi muôn dặm nẽo,
Buồn dâng mây nỗi mấy trùng khơi.
Ngày đi bến cũ còn mong đợi,
Buổi đến thề xưa lỡ hẹn rồi…
Nhớ mẹ chín chiều lòng quặn thắt,
Đêm nằm nghe lạnh gió mưa rơi…

Tú lang thang


BUỒN RƠI

Trăn trở thâu canh dạ khó vơi
Niềm riêng u uẩn khó nên lời
Thương quê vẫn phải rời xa xứ
Nhớ nước đành cam sống viễn khơi
Độc đảng độc tài đi đứng khó
Đa phương đa kế tẩu cho rồi
Lương dân ở lại đời đau khổ
Lệ nuốt vào lòng chẳng dám rơi

Sương Anh

Cám ơn huynh Tuyen45 và Dương Lam đã chấp bút hoạ thơ cùng SA nha!
Chúc nhiều an lạc.


LỆ BUỒN RƠI

Túi thơ bầu rượu mãi chưa vơi
Đồng điệu tri âm khó dứt lời
Nặng gánh sông hồ thân viễn xứ
Thoả tình mây nước bước ngàn khơi
Dấu xưa nhà cũ giờ quên mất
Đất lạ người dưng đã biết rồi
Đêm vắng đôi khi lòng bức rức
Nhớ người lẻ bóng lệ buồn rơi.
Lá chờ rơi 28/03/2012


ÂN TÌNH

Ân tình còn đó chẳng hề vơi
Nhung nhớ người đi khó cạn lời
Gửi gió bay về đường viễn xứ
Theo triều tìm đến nẻo trùng khơi
Mấy mùa dịch chuyển lòng trông đợi
Bao tháng vần xoay ý nguyện rồi
Bến cũ mong ngày thuyền trở lại
lệ sầu mi ướt sẽ thôi rơi

Liên Hương

" Nàng thơ " ơi , chúc nàng thơ luôn khoẻ vui nha. Đừng giận " chàng thơ " hồi đáp muộn kẻo chàng thơ bùn...hhì





Tuyen45 sửa từ rồi sai dấu

*******************************
********************************

UỐNG MÃI CHƯA VƠI...


Đêm nằm nghe gió lạnh mưa rơi,
Lối cũ thuyền xưa tách bến rồi .
Trăng bạc mơ hồ in bóng tuyết,
 Nhạn hồng mòn mõi lướt xa khơi .
 Lối ngàn ngỏ trúc trăng im tiếng,
 Dặm liểu bờ sương gió chẳng lời .
                             Quán núi bên đường xin ngủ trọ,                                
Rượu tràn ly … uống mãi chưa vơi…


Tú lang thang
[/align] [/align]

 
 
[/align][/align]
Đăng nhập để trả lời
0



Lâu lắm SA không rảnh để xướng lấy một bài cùng tham gia vui với các bạn. Hôm nay xin gởi đến bài này nha. Mời các bạn tham gia. Chúc cả nhà mình luôn vui khoẻ.

Thương Đời Viễn Xứ

Tháng tư nghĩ đến lệ đầy vơi
Muốn thốt đôi câu lại nghẹn lời
Tiếng hẹn mây che thăm thẳm lối
Ngày về sóng dạt mịt mù khơi
Vườn xưa cỏ mọc không còn thấy
Xóm cũ nhà hoang mục rưã rồi
Dõi ngóng phương Nam hồn trĩu nặng
Thương đời viễn xứ giọt sầu rơi

Sương Anh





MỜI NGƯỜI VIỄN XỨ
---*---
Tháng tư khép lại để sầu vơi
Hóa giải hận thù tỏ ý lời
Mở cửa đa phương mời hải ngoại
Dọn đường thông thoáng đón xa khơi
Vườn xưa cây trái hoa đua nở
Làng cũ nhà xây ngói mới rồi
Viễn xứ người về vui dạ hội
Buồn thương lẫn lỗn giọt châu rơi.

27/3/2012
Tuyen45


_____________________________

ĐÊM NẰM NGHE LẠNH GIÓ MƯA RƠI

Sầu đong lắc mãi chẳng sao vơi,
Biết trách ai đây lấy nửa lời ?
Gió thổi thuyền trôi muôn dặm nẽo,
Buồn dâng mây nỗi mấy trùng khơi.
Ngày đi bến cũ còn mong đợi,
Buổi đến thề xưa lỡ hẹn rồi…
Nhớ mẹ chín chiều lòng quặn thắt,
Đêm nằm nghe lạnh gió mưa rơi…

Tú lang thang


BUỒN RƠI

Trăn trở thâu canh dạ khó vơi
Niềm riêng u uẩn khó nên lời
Thương quê vẫn phải rời xa xứ
Nhớ nước đành cam sống viễn khơi
Độc đảng độc tài đi đứng khó
Đa phương đa kế tẩu cho rồi
Lương dân ở lại đời đau khổ
Lệ nuốt vào lòng chẳng dám rơi

Sương Anh

Cám ơn huynh Tuyen45 và Dương Lam đã chấp bút hoạ thơ cùng SA nha!
Chúc nhiều an lạc.


LỆ BUỒN RƠI

Túi thơ bầu rượu mãi chưa vơi
Đồng điệu tri âm khó dứt lời
Nặng gánh sông hồ thân viễn xứ
Thoả tình mây nước bước ngàn khơi
Dấu xưa nhà cũ giờ quên mất
Đất lạ người dưng đã biết rồi
Đêm vắng đôi khi lòng bức rức
Nhớ người lẻ bóng lệ buồn rơi.
Lá chờ rơi 28/03/2012


ÂN TÌNH

Ân tình còn đó chẳng hề vơi
Nhung nhớ người đi khó cạn lời
Gửi gió bay về đường viễn xứ
Theo triều tìm đến nẻo trùng khơi
Mấy mùa dịch chuyển lòng trông đợi
Bao tháng vần xoay ý nguyện rồi
Bến cũ mong ngày thuyền trở lại
lệ sầu mi ướt sẽ thôi rơi

Liên Hương

" Nàng thơ " ơi , chúc nàng thơ luôn khoẻ vui nha. Đừng giận " chàng thơ " hồi đáp muộn kẻo chàng thơ bùn...hhì





*******************************
********************************
[/size][/font][/color]

UỐNG MÃI CHƯA VƠI...


Đêm nằm nghe gió lạnh mưa rơi,
Lối cũ thuyền xưa tách bến rồi .
Trăng bạc mơ hồ in bóng tuyết,
 Nhạn hồng mòn mõi lướt xa khơi .
 Lối ngàn ngỏ trúc trăng im tiếng,
 Dặm liểu bờ sương gió chẳng lời .
                             Quán núi bên đường xin ngủ trọ,                                
Rượu tràn ly … uống mãi chưa vơi…


Tú lang thang [/align][/align] [/align]

 
 
[/align][align=center]

[color=firebrick]Đòi công bằng

Uất ức năm nào vẫn chửa vơi
Tháng đen nhắc đến lệ thay lời
Cha đành khăn gói vô rừng vắng
Mẹ phải thuyền chèo vượt biển khơi
Xóm cũ nghìn trùng nay cách trở
Người xưa vĩnh viễn đã xa rồi
Cầu mong cháu Lạc yêu nòi Việt
Có lại công bằng bị bỏ rơi

Vancai 3.28.12[/color][/centerv
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-30 14:24:16tuyen45>

quote:

Trích đoạn: vancali96

Lâu lắm SA không rảnh để xướng lấy một bài cùng tham gia vui với các bạn. Hôm nay xin gởi đến bài này nha. Mời các bạn tham gia. Chúc cả nhà mình luôn vui khoẻ.


Thương Đời Viễn Xứ

Tháng tư nghĩ đến lệ đầy vơi
Muốn thốt đôi câu lại nghẹn lời
Tiếng hẹn mây che thăm thẳm lối
Ngày về sóng dạt mịt mù khơi
Vườn xưa cỏ mọc không còn thấy
Xóm cũ nhà hoang mục rưã rồi
Dõi ngóng phương Nam hồn trĩu nặng
Thương đời viễn xứ giọt sầu rơi

Sương Anh





MỜI NGƯỜI VIỄN XỨ
---*---

Tháng tư khép lại để sầu vơi
Hóa giải hận thù tỏ ý lời
Mở cửa đa phương mời hải ngoại
Dọn đường thông thoáng đón xa khơi
Vườn xưa cây trái hoa đua nở
Làng cũ nhà xây ngói mới r
ồi
Viễn xứ người về vui dạ hội
Buồn thương lẫn lỗn giọt châu rơi.

27/3/2012
Tuyen45


_____________________________

ĐÊM NẰM NGHE LẠNH GIÓ MƯA RƠI

Sầu đong lắc mãi chẳng sao vơi,
Biết trách ai đây lấy nửa lời ?
Gió thổi thuyền trôi muôn dặm nẽo,
Buồn dâng mây nỗi mấy trùng khơi.
Ngày đi bến cũ còn mong đợi,
Buổi đến thề xưa lỡ hẹn rồi…
Nhớ mẹ chín chiều lòng quặn thắt,
Đêm nằm nghe lạnh gió mưa rơi…

Tú lang thang


BUỒN RƠI

Trăn trở thâu canh dạ khó vơi
Niềm riêng u uẩn khó nên lời
Thương quê vẫn phải rời xa xứ
Nhớ nước đành cam sống viễn khơi
Độc đảng độc tài đi đứng khó
Đa phương đa kế tẩu cho rồi
Lương dân ở lại đời đau khổ
Lệ nuốt vào lòng chẳng dám rơi

Sương Anh


Cám ơn huynh Tuyen45 và Dương Lam đã chấp bút hoạ thơ cùng SA nha!
Chúc nhiều an lạc.


LỆ BUỒN RƠI

Túi thơ bầu rượu mãi chưa vơi

Đồng điệu tri âm khó dứt lời

Nặng gánh sông hồ thân viễn xứ

Thoả tình mây nước bước ngàn khơi

Dấu xưa nhà cũ giờ quên mất

Đất lạ người dưng đã biết rồi

Đêm vắng đôi khi lòng bức rức

Nhớ người lẻ bóng lệ buồn rơi.

Lá chờ rơi 28/03/2012



ÂN TÌNH

Ân tình còn đó chẳng hề vơi

Nhung nhớ người đi khó cạn lời

Gửi gió bay về đường viễn xứ

Theo triều tìm đến nẻo trùng khơi

Mấy mùa dịch chuyển lòng trông đợi

Bao tháng vần xoay ý nguyện rồi

Bến cũ mong ngày thuyền trở lại

lệ sầu mi ướt sẽ thôi rơi


Liên Hương


" Nàng thơ " ơi , chúc nàng thơ luôn khoẻ vui nha. Đừng giận " chàng thơ " hồi đáp muộn kẻo chàng thơ bùn...hhì





*******************************
********************************

UỐNG MÃI CHƯA VƠI...

Đêm nằm nghe gió lạnh mưa rơi,

Lối cũ thuyền xưa tách bến rồi .
Trăng bạc mơ hồ in bóng tuyết,
Nhạn hồng mòn mõi lướt xa khơi .
Lối ngàn ngỏ trúc trăng im tiếng,
Dặm liểu bờ sương gió chẳng lời .
Quán núi bên đường xin ngủ trọ,
Rượu tràn ly … uống mãi chưa vơi…


Tú lang thang



[color="firebrick"]Đòi công bằng [/color]
[color="firebrick"] [/color]
[color="firebrick"] Uất ức năm nào vẫn chửa vơi [/color]
[color="firebrick"] Tháng đen nhắc đến lệ thay lời [/color]
[color="firebrick"] Cha đành khăn gói vô rừng vắng [/color]
[color="firebrick"] Mẹ phải thuyền chèo vượt biển khơi [/color]
[color="firebrick"] Xóm cũ nghìn trùng nay cách trở [/color]
[color="firebrick"] Người xưa vĩnh viễn đã xa rồi [/color]
[color="firebrick"] Cầu mong cháu Lạc yêu nòi Việt [/color]
[color="firebrick"] Có lại công bằng bị bỏ rơi [/color]
[color="firebrick"] [/color]
[color="firebrick"] Vancai 3.28.12 [/color]
[color="firebrick"] [/color]
[color="firebrick"] [/color]
[color="firebrick"] [/color] HÓA GIẢI HẬN THÙ

---*---
Oán trả truyền đời chẳng thể vơi
Anh em hòa giải nói bằng lời
Một thời chinh chiến vùi chôn chặt
Mấy thuở giao tranh chớ bới khơi
Sát cánh chung tay xây tổ quốc
Kề vai góp sức đã làm rồi
Chặn luồng bành trướng đa phương tới
Độc lập hòa bình chớ đánh rơi.
 
29/3/2012
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-01 16:01:32tuyen45>

quote:

Trích đoạn: Hansy

Trích đoạn: tuyen45



QUÊ NHÀ
---*---
Cảnh sắc quê nhà kìa bạn ơi !
Bậc thang cao thấp máng mương khơi
Đồi vườn xanh lá cây sai quả
Đồng ruộng lúa vàng cót khó vơi
Nữ tú dập dìu ngày trảy hội
Nam thanh đưa đón chẳng khi rời
Thôn làng thay áo xây lầu mới
Hạnh phúc ấm no chẳng thể rơi.
 
30/3/2012
Tuyen45


CẢNH QUÊ

Nắng vàng từng sợi ánh tơ rơi
Bảng lảng mây chiều tới tự khơi
Bát ngát sông dài lườn thẳng tắp
Mênh mông biển lúa sóng đầy vơi
Hương đồng thơm dịu vương lưu luyến
Gió nội mơn man chẳng chịu rời
Cô bé bên nhà môi chúm chím
Mùa trăng tình ái dậy người ơi

HANSY




NGỒI BUỒN
---*---
Ngồi buồn tay nhặt lá khô rơi
Cố ý xếp đôi chúng lại rời
Cũng giống hai ta cha ép gả
Thành ra mỗi đứa lệ không vơi
Nỗi niềm bày tỏ cùng mây gió
Tâm sự ngỏ lòng với biển khơi
Chất chứa sầu riêng như ngọn núi
Tầm nhìn che khuất đất trời ơi !

31/3/2012
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0

NHÂN HÒA
---*---
Sống đời bình dị chẳng cuồng ngông
Dũng võ phòng thân chớ tấn công
Thấu lý từ tâm ngời chữ đức
Đẹp tình vẹn nghĩa trí minh thông
Bớt thù dựng nghiệp luôn yên ấm
Thêm bạn xây đời tất lập công
Thế thái nhân hòa vui trọn vẹn
Chẳng cần thế thủ kẻ sau hông.

Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0

 




TẶNG HOA
---*---
(Thơ vần trắc)
(ThơHoa tặng những người nằm dưới mộ
Chiến tranh đất nước máu xương đổ
Gươm đao chém giết cảnh hoang tàn
Tim mẹ nhói đau nghe súng nổ
Hai phía đạn nào cũng trắng tang
Bao bài hát tặng người trong mộ
Mất còn thua được đã lùi xa
Hoa tặng những người nằm dưới mộ.

Tuyen45

Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-24 03:12:02tuyen45>


HẠ LONG
---*---
Nổi tiếng Hạ Long tự bao giờ
Hương trời sắc nước đẹp vần thơ
Vàng đen óng ánh mây vờn núi
Đảo đá lô nhô sóng vỗ bờ
Đánh giặc cha ông ngời sử sách
Dựng xây con cháu nổi cơ đồ
Tàu thuyền tấp nập ra vào bến
Du khách bốn phương cứ hẹn hò.
 
23/3/2012
Tuyen 45



Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0


KỲ QUAN HẠ LONG
---*---

Biển biếc mây xanh cảnh hữu tình
Ban mai chiêm ngưỡng giữa bình minh
Kỳ quan thế giới trời ban tặng
Di sản Hạ Long đất Quảng Ninh
Bãi Cháy, Bài Thơ ghi sử sách
Vọng Phu, Trống Mái tạc tên hình
Muôn màu sắc thái thiên nhiên tạo
Hồn nước hùng thiêng mãi hiển vinh.

24/3/2012
Tuyen45


[/align] [/align] [/align]
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0





NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG
---*---
Thơ đường ngày hội vui tình bạn
Mến khách Quảng Ninh lời chẳng cạn
Ôm chặt vòng tay miệng rộn chào
Tiếng cười ánh mắt lòng vô hạn
Ba miền quen lạ một sân thơ
Đất nước gần xa chân chửa ngán
Thi hữu bốn phương hội tụ về
Thơ đường ngày hội vui tình bạn

24/3/2012
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-23 10:30:59lá chờ rơi>

Hôm nay thứ ba rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .[:D]



Hư vô

Sống ở dương trần mấy được yên
Sân si tục lụy lắm ưu phiền
Khi mơ vợ đẹp xe cùng cộ
Lúc ước nhà to bạc với tiền
Ham muốn quyền cao than phận số
Đua đòi chức trọng oán cơ duyên
Cả đời tất bật trò hư ảo
Một sớm hơi tàn trả lại thiên

Vancali 3.20.12



 



 
 
* Minh Tâm Bửu Giám :
Đại phú do Thiên
Tiểu phú do Cần
[/align]
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-23 19:14:04duonglam>
Trích đoạn: TTH

LÊN NÚI

Lòng buồn lên núi định đi tu
Mấy tiếng chạy xe khói mịt mù
Vách đá kề đường cao lởm chởm
Cây rừng cạnh suối tối âm u
Hồ xanh nước lặng um tùm cỏ
Tuyết trắng mây im lấp lóa dù
Chuông mõ xa đưa từ tịnh cốc
Lạnh lùng ảo não... muốn hồi cư

Thu Phong

BỎ MỘNG ĐI TU

Cũng tính rời nhà lên núi tu
Tìm quên tận nẻo tít xa mù
Dòm quanh núi dựng rừng yên ắng
Ngó tới đường mòn lối tịnh u
Gió thổi âm âm đành khóac áo
Mưa rơi độp độp phải che dù
Đã buồn thêm chán nơi hiu quạnh
Lập tức quay về chốn định cư

Liên Hương

Đi Tu

Ý định lên chùa để tịnh tu
Dài thê đường vắng khói sương mù
Rêu đầy xuống dốc nhìn xanh ngắt
Hầm chật lên đèo thấy tối u
Gió thổi vù vù cay rát mắt
Mưa rơi độp độp ướt căng dù
Đi hoài gối mỏi chân co quắp
Chán phải quay về chỗ trước cư

Thanh Huy






TỰ TU



Hồng trần lắm lúc muốn đi tu,
Vì ngại trần gian gió bụi mù.
Kinh Ngọc kinh Vàng sâu vạn lý, [1]
Rừng Thiền núi Phật biển thâm u.
Chẳng đi , chẳng đến - đâu lo nón, [2]
Không nắng ,  không mưa - chẳng phải dù.
Rượu trắng nếp nhà ngâm tự cất,
Thanh bần lạc đạo đưọc nhàn cư…
Tú lang thang
 
Chú thích
[1] Kinh Ngọc =kinh Kim cương, tên đầy đủ “Kim Cương Bát Nhả Ba La Mật” thi sĩ Phạm Thiên Thư dịch ra thơ Việt với tựa đề Kinh Ngọc.

 Kinh Vàng = kinh Pháp cú.

[2] Kinh Kim cương có câu : “...Như lai là chẳng từ đâu đến , và chẳng từ đâu đi...mới gọi là Như lai”…

Đăng nhập để trả lời
0


LÊN NÚI

Lòng buồn lên núi định đi tu
Mấy tiếng chạy xe khói mịt mù
Vách đá kề đường cao lởm chởm
Cây rừng cạnh suối tối âm u
Hồ xanh nước lặng um tùm cỏ
Tuyết trắng mây im lấp lóa dù
Chuông mõ xa đưa từ tịnh cốc
Lạnh lùng ảo não... muốn hồi cư

Thu Phong

BỎ MỘNG ĐI TU

Cũng tính rời nhà lên núi tu
Tìm quên tận nẻo tít xa mù
Dòm quanh núi dựng rừng yên ắng
Ngó tới đường mòn lối tịnh u
Gió thổi âm âm đành khóac áo
Mưa rơi độp độp phải che dù
Đã buồn thêm chán nơi hiu quạnh
Lập tức quay về chốn định cư

Liên Hương

Đi Tu

Ý định lên chùa để tịnh tu
Dài thê đường vắng khói sương mù
Rêu đầy xuống dốc nhìn xanh ngắt
Hầm chật lên đèo thấy tối u
Gió thổi vù vù cay rát mắt
Mưa rơi độp độp ướt căng dù
Đi hoài gối mỏi chân co quắp
Chán phải quay về chỗ trước cư

Thanh Huy
[/align]

v




TỰ TU



Hồng trần lắm lúc muốn đi tu,
Vì ngại trần gian gió bụi mù.
Kinh Ngọc kinh Vàng sâu vạn lý, [1]
Rừng Thiền núi Phật biển thâm u.
Chẳng đi , chẳng đến - đâu lo nón, [2]
Không nắng ,  không mưa - chẳng phải dù.
Rượu trắng nếp nhà ngâm tự cất,
Thanh bần lạc đạo đưọc nhàn cư…
Tú lang thang
 
Chú thích
[1] Kinh Ngọc =kinh Kim cương, tên đầy đủ “Kim Cương Bát Nhả Ba La Mật” thi sĩ Phạm Thiên Thư dịch ra thơ Việt với tựa đề Kinh Ngọc.

 Kinh Vàng = kinh Pháp cú.

[2] Kinh Kim cương có câu : “...Như lai là chẳng từ đâu đến , và chẳng từ đâu đi...mới gọi là Như lai”…

[/align]




v
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-21 16:27:38motthoi>
[:)]
Thân chào bạn đã ghé qua
Lưu lại vài chữ thật là...cám ơn.


motthoi

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-15 01:03:09vancali96>
Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: Hansy

Trích đoạn: tuyen45
VỮNG LÁI CHÈO
---*---
Sóng cả biển Đông vững lái chèo
Năm châu bè bạn vỗ tay reo
Non sông nước việt ta gìn giữ
Xương thị ông cha chẳng thể treo
Lịch sử ngàn năm còn sáng chói
Mốc son bia đá rạng vương triều
Việt Nam độc lập bền muôn thuở
Con cháu dựng xây níu chắc neo

11/3/2012
Tuyen45


TỔ QUỐC VỮNG BỀN

Việt Nam muôn thuở vững tay chèo
Suốt mấy nghìn năm Tổ Quốc reo
Đuổi cổ Tây Tàu xương trắng đất
Dẹp tan Chiêm Thái sọ đầu treo
Mỹ Âu ngưỡng mộ mong nên bạn
Phi Á nghiêng mình muốn bái triều
Tự chủ dựng xây nền thịnh trị
Con thuyền non nước hết gieo neo

HANSY


VỮNG NHƯ NEO

Chung tay chia kẻ chống người chèo
Giữa tiếng muôn hồi trống giục reo
Đất nước bao phen người chiếm đoạt
Kiêu hùng muôn thuở tấm gương treo
Lòng sông bày sẵn giàng chông nhọn
Thuyền địch tan theo nước thủy triều
Hiển hách Bạch Đằng lưu sách sử
Tâm hùng giống Việt vững như neo.
Lá chờ rơi 13/03/2012


TIẾN RA BIỂN LỚN

Đoàn kết toàn dân hợp chống chèo
Thành công đất nước rộn hò reo
Dựng xây kinh tế không nhường bạn
Bố trí quốc phòng chẳng để treo
Ải Bắc giữ gìn yên giới tuyến
Mũi Nam lấn biển đạp cơn triều
Lạc Hồng nòi giống ngàn năm rạng
Dân Việt kiêu hùng quyết nhổ neo

HANSY


Sóng Gió Cuộc Đời

Tuổi trẻ ngày nay quãnh hát chèo
Vui chơi nhãy nhót múa hò reo
Non sông liền dãy quằn hoa trái
Gấm dốc ngã nghiêng vật giá treo
Số kiếp con người như sóng nước
Cuộc đời lên xuống tợ cường triều
Xuân sang lưu luyến nhiều mơ ước
Thời khắc hom hem đợi đứt neo

Nguoitruongphu,13.03.12



HY VỌNG

Tự xưa đất tổ vốn dân chèo
Âu Lạc mở đường cháu chắt reo
Chúa Nguyễn lấn thùy Nam tặc sợ
Hùng Vương khai quốc Việt kỳ treo
Ngàn năm hùng cứ nức danh nước
Vạn kiếp oai linh vọng bản triều
Hy vọng tương lai dân Việt rạng
Nối dòng Hồng Lạc giữ chân neo

HANSY




Đức thánh
(Họa Sông lam của Khắc Chiến)

Nhà trống vườn không tướng giỏi chèo
Bất thần Vạn Kiếp tiếng hò reo
Chương Dương múa kiếm Tàu thua chạy
Hàm Tử công thành giặc chết treo
Hưng Đạo lừng danh đe Bắc bộ
Thoát Hoan khiếp vía sợ Nam triều
Bạch Đằng hải chiến đời ghi nhớ
Đánh bại lương thuyền bỏ lại neo

Vancali 3.10.12

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-11 02:31:08lá chờ rơi>
Trích đoạn: vancali96



Hôm nay tối thứ sáu em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè ..





BỔN CŨ SOẠN LẠI

 
Mùng tám tháng ba lại đến rồi
Lễ mừng phụ nữ khắp nơi nơi
Quí ông vui vẻ trao nhường ghế
Quí mợ hân hoan đến nhận ngôi
Một thuở mua hoa dâng mẹ đĩ
Quanh năm nghe lệnh của thằng tôi
Đây ngày ngoại lệ cưng chìu vợ
Bổn cũ mai nầy diễn lại thôi.
Lá chờ rơi 10/03/2012
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-12 00:25:44vancali96>


Hôm nay tối thứ sáu em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè ..





BỔN CŨ SOẠN LẠI

 
Mùng tám tháng ba lại đến rồi
Lễ mừng phụ nữ khắp nơi nơi
Quí ông vui vẻ trao nhường ghế
Quí mợ hân hoan đến nhận ngôi
Một thuở mua hoa dâng mẹ đĩ
Quanh năm nghe lệnh của thằng tôi
Đây ngày ngoại lệ cưng chìu vợ
Bổn cũ mai nầy diễn lại thôi.
Lá chờ rơi 10/03/2012


[color=firebrick]Ngày 8/3

Than thở mà chi chuyện đã rồi
Là ngày đại chúng khắp muôn nơi
Ông thời tất bật co giò chạy
Bà lại an nhiên tréo cẳng ngồi
Mấy tháng hầu chồng công quí bả
Một ngày nịnh vợ thưởng hiền tôi
Vinh danh phụ nữ đầy công khó
Con cháu sau này ngưỡng mộ thôi

Vancali 3.10.12[/color]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
  Hôm nay chiều chủ nhật em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè...

Tỷ Sương Anh  ơi tụi mình xúm lại về thăm Bác Lá nhen vui lém lém... [color="darkgreen"][/color]

Làng quê

Lâu ngày theo mẹ viếng làng quê
Thỏa thích vui chơi mặc lối về
Lưới cá soi còng ven mé ruộng
Chèo xuồng hứng gió dọc bờ đê
Leo dừa ong chích nhưng không tờn
Hái ổi tay phồng vậy vẫn mê
Ba tháng hè qua đầy kỷ niệm
Về thành nhớ lại dạ còn phê

Vancali 2.26.12

Chúc  huynh Thanh Huy chiều chủ nhật an vui ....




Xa Quê

Đã mấy trăng rồi xa xóm quê
Nhưng lòng vẫn nhớ con đường về
Chàng trai gặt luá trên nương rẫy
Cô gái chèo xuồng dưới lạch đê
Cách biệt nhiều năm lòng vẫn nhớ
Xa bao ngày tháng hãy còn mê
Mai này trở lại thăm làng cũ
Thoả mộng hằng chờ, nghĩ đến phê!

Sương Anh

Van ui...SA nè, đừng réo nưã Van ha...SA đã nghe rồi nhưng mà chạy dzià hỏng kịp, đành ca bài..Tình lơ đó..hihihihi...giờ chạy wa thăm bác Lá, hong thui ông già.... ghét nghỉ chơi dzí tụi mình bi giờ Van há!

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

Mây buồn phủ kín cả trời Đông
Run rẩy trong sương một cánh hồng
Bóng nhạn xa mờ về dốc núi
Con thuyền ẩn hiện khuất mom sông
Cô đơn dáng nhỏ bên thềm ngóng
Lặng lẽ vai gầy tựa cửa trông
Từ độ người đi về xứ lạ
Biết lời ước nguyện có còn không?

Liên Hương


Thuyền viễn xứ

Ngoài trời tuyết đổ trắng ngày đông
Cô gái co ro cạnh lửa hồng
Nhớ đến làng xưa cùng bến nước
Thương về bến cũ với dòng sông
Quê người chua xót chân tình gọi
Đất mẹ u hoài cánh thiệp trông
Kỷ niệm hôm nao giờ sống lại
Trăng thề dạo ấy có tròn không ?

Vancali 3.7.12

Chúc tỷ Liên Hương thứ tư vui mạnh , ngày mai 8 tháng 3 có nhiều đóa hồng của người yêu zdấu .






Hỏi Người

Gió gào mây phủ tháng ngày đông
Phòng vắng riêng em lạnh đóa hồng
Nhạn lạc cánh bay tìm núi động
Thuyền trôi sóng vỗ dạt ven sông
Ân tình nhạt nhẽo còn đâu ngóng
Mơ mộng hão huyền thôi hết trông
Đời cách ngăn đôi đời lạc lỏng
Mai nầy gặp lại thấy buồn không?

Thanh Huy


TỐI NGỦ KHÔNG !

Xuôi ngược trời Tây lại nhớ Đông
Nhớ cô thôn nữ má xuân hồng
Tiếng chày giả gạo vang đêm tối
Giọng hát đưa đò trải cuối sông
Bến nước mười hai chưa hẹn ước
Khuê phòng một bóng vẫn chờ trông
Xuân đi tuổi ngọc đi không lại
Thương nhớ nhau mà tối ngủ không !
Lá chờ rơi 09/03/2012



TÌNH LỠ

Họ bảo thôn Đoài nhớ xóm Đông
Hẹn khi xuân đến chắp duyên hồng
Thề bồi chẳng sợ gì dâu bể
Ước nguyện chung tình với núi sông
tháng rộng thuyền xưa chưa trở lại
Năm dài người cũ vẫn thầm trông
Bao mùa tựa cửa mong tin nhạn
Bạc tóc thôi đành phận ở không

Liên Hương

Bài hoạ của bác Lá hay quá, con cảm ơn bác nhiều,chúc bác luôn vui mạnh



Tổ Quốc Nghìn Trùng

Tết đến trời Tây lại lạnh Đông
Làm sao môi má được tươi hồng
Mắt buồn vọng ngóng trong màn tối
Tiếng cuốc kêu rền ở mé sông
Tổ quốc nghìn trùng đâu dễ thấy
Quê hương vạn dặm khó mà trông
Mong ngày đất nước thành dân chủ
Được sống tự do... hỏi thích không?

Sương Anh


Chúc Van ngày chủ nhật vui vẻ, trẻ trung, yêu đời, yêu người hoài nha![:D]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-12 02:00:27tuyen45>

quote:

Trích đoạn: vancali96


Hôm nay tối thứ sáu em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè ..






NGOẠI LỆ
---*---
Cảnh kia anh sợ hết hồn rồi
Chiếu cố em chừa chỉ một nơi
Kẻo lỡ ngày mai thêm hối tiếc
Khi cần đến nó đảo điên ngôi
Nỉ non không được sinh ra cáu
Tuyệt vọng đổ thừa bảo tại tôi
Ngoai lệ hôm nay ngày quốc tế*
Sẵn sàng y lệnh vợ mà thôi
 
11/3/2012
Tuyen45
* Quốc tế phụ nữ 8/3


BỔN CŨ SOẠN LẠI
 
Mùng tám tháng ba lại đến rồi
Lễ mừng phụ nữ khắp nơi nơi
Quí ông vui vẻ trao nhường ghế
Quí mợ hân hoan đến nhận ngôi
Một thuở mua hoa dâng mẹ đĩ
Quanh năm nghe lệnh của thằng tôi
Đây ngày ngoại lệ cưng chìu vợ
Bổn cũ mai nầy diễn lại thôi.
Lá chờ rơi 10/03/2012


[color="firebrick"]Ngày 8/3

Than thở mà chi chuyện đã rồi
Là ngày đại chúng khắp muôn nơi
Ông thời tất bật co giò chạy
Bà lại an nhiên chiếm đoạt ngồi
Mấy tháng hầu chồng công quí bả
Một ngày nịnh vợ thưởng hiền tôi
Vinh danh phụ nữ đầy công khó
Con cháu sau này ngưỡng mộ thôi

Vancali 3.10.12[/color]





Xin lỗi Tuyen45 phải đưa bài gần cảnh của vancali...

Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
Hôm nay thứ năm em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè ...


Xế cũ

Mỗi sáng cần xe máy đổ lì
Cong mồm hì hục thổi buri
Lần mò thử vọc nơi cần số
Tọc mạch sang chùi chổ ỗ bi
Nước điện tràn trề , xăng chả xịt
Động cơ ì ạch , bánh không di
Đâm sùng viết bảng cho ai lấy !
Họ nói tha về chẳng lợi chi

Vancali 3.8.12

Đá Gà

Gà chọi quần nhau đá thật lì
Lỡ xui cháy túi nấu ca ri
Cờ gian mai rũi âu do phận
Bạc lận thúi đời bởi tại bi
Địa lợi làm chơi luôn trúng quả
Thiên thời ăn thật lảnh chu di
Cuộc đời lắc léo không lường được
Sát phạt đủ trò mập béo chi

Nguoitruongphu,09.03.12



Chạy Xe Đạp

Xe đạp mình anh cứ phóng lì
Lên đèo xuống hố sướng như ri
Bon bon đường lộ nhờ dai sức
Chậm chậm ngõ cong giữ tốt bi
Êm ái một yên ngồi nhịp nhịp
Quay vòng hai cẳng cứ di di
Sau hồi chạy suốt nghe thân mệt
Tìm giấc ngủ nồng chẳng biết chi

Thanh Huy

Gà đá

Lớn xác không ham, ham độ lì
Gà hay chạy sảng đáng cà ri
Cứng đơ cựa sắc như mài kiếm
Chắc nịch cần to tựa gắn bi
Thủ bộ ra chiêu đòn phải dữ
Hụt hơi lỡ trận thế nên di
Vào ra hợp lý khi xung trận
Trăm hiệp gương oai chẳng sợ chi

KL
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-13 02:36:09vancali96>

Hôm nay tối thứ sáu em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè ..






NGOẠI LỆ
---*---
Cảnh kia anh sợ hết hồn rồi
Chiếu cố em chừa chỉ một nơi
Kẻo lỡ ngày mai thêm hối tiếc
Khi cần đến nó chẳng yên ngồi
Nỉ non không được sinh ra cáu
Tuyệt vọng đổ thừa bảo tại tôi
Ngoai lệ hôm nay ngày quốc tế*
Sẵn sàng y lệnh vợ mà thôi

11/3/2012
Tuyen45


* Quốc tế phụ nữ 8/3



[color="firebrick"]Ngày 8/3

Than thở mà chi chuyện đã rồi
Là ngày đại chúng khắp muôn nơi
Ông thời tất bật co chân chạy
Bà lại an nhiên tréo cẳng ngồi
Mấy tháng hầu chồng công quí bả
Một ngày nịnh vợ thưởng hiền tôi
Vinh danh phụ nữ đầy công khó
Con cháu sau này ngưỡng mộ thôi

Vancali 3.10.12[/color]

[align=center]BỔN CŨ SOẠN LẠI

Mùng tám tháng ba lại đến rồi
Lễ mừng phụ nữ khắp nơi nơi
Quí ông vui vẻ trao nhường ghế
Quí mợ hân hoan đến nhận ngôi
Một thuở mua hoa dâng mẹ đĩ
Quanh năm nghe lệnh của thằng tôi
Đây ngày ngoại lệ cưng chìu vợ
Bổn cũ mai nầy diễn lại thôi.
Lá chờ rơi 10/03/2012


[color="firebrick"]Ngày 8/3

Than thở mà chi chuyện đã rồi
Là ngày đại chúng khắp muôn nơi
Ông thời tất bật lau chùi bếp
Bà lại an nhiên chiếm đoạt ngôi
Mấy tháng hầu chồng công quí bả
Một ngày nịnh vợ thưởng hiền tôi
Vinh danh phụ nữ đầy công khó
Con cháu sau này ngưỡng mộ thôi

Vancali 3.10.12[/color]



Xin lỗi huynh Tuyền em lộn ngôi thành ngồi , chúc huynh ngày vui .

Xin lỗi Tuyen45 phải đưa bài gần cảnh của vancali...

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0


Đức thánh
(Họa Sông lam của Khắc Chiến)

Nhà trống vườn không tướng giỏi chèo
Bất thần Vạn Kiếp tiếng hò reo
Chương Dương múa kiếm Tàu thua chạy
Hàm Tử công thành giặc chết treo
Hưng Đạo lừng danh đe Bắc bộ
Thoát Hoan khiếp vía sợ Nam triều
Bạch Đằng hải chiến đời ghi nhớ
Đánh bại lương thuyền bỏ lại neo

Vancali 3.10.12

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0