📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*

7.441 trả lời, 642.022 lượt xem — Trang 190 / 249
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-13 04:16:12kôn Linh>
Đức thánh
(Họa Sông lam của Khắc Chiến)

Nhà trống vườn không tướng giỏi chèo
Bất thần Vạn Kiếp tiếng hò reo
Chương Dương múa kiếm Tàu thua chạy
Hàm Tử công thành giặc chết treo
Hưng Đạo lừng danh đe Bắc bộ
Thoát Hoan khiếp vía sợ Nam triều
Bạch Đằng hải chiến đời ghi nhớ
Đánh bại lương thuyền bỏ lại neo

Vancali 3.10.12

Quang Trung Nguyễn Huệ

Mười bảy giang san đã chống chèo
Cây sơn nhổ bật tiếng ca reo
Đống Đa sấm dậy xương thù nát
Xoài Mút sóng gầm xác giặc treo
Đất Huế uy trời mây ngũ sắc
Càng Long khiếp vía tướng hoàng triều
Quan công sánh võ, mưu Gia Cát
Bến Việt sao người vội nhổ neo

KL
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: vancali96



Đức thánh
(Họa Sông lam của Khắc Chiến)

Nhà trống vườn không tướng giỏi chèo
Bất thần Vạn Kiếp tiếng hò reo
Chương Dương múa kiếm Tàu thua chạy
Hàm Tử công thành giặc chết treo
Hưng Đạo lừng danh đe Bắc bộ
Thoát Hoan khiếp vía sợ Nam triều
Bạch Đằng hải chiến đời ghi nhớ
Đánh bại lương thuyền bỏ lại neo

Vancali 3.10.12



THÁNH TRẦN

Uy lược lừng danh giỏi chống chèo
Muôn đời hào khí mãi còn reo
Bạch đằng cọc dấu ngàn thây cuốn
Hàm tử gươm mài vạn xác treo
" Phá địch " thơ vang đền nợ nước
" Báo ân" Hịch trỗi cứu nguy triều
Hiển linh đức thánh trần Hưng Đạo
Chói lọi trang vàng sử sách neo

Liên Hương

Vân ơi, quả là dịp này LH cũng bận thật nên thỉnh thoảng mới viết bài được. Nhớ DĐ quá thì vào ngó cái lại phải out thôi. Thông cảm cho LH trả lời chậm trễ nha.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-06 08:02:29lá chờ rơi>
Sorry post lộn
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0


CHÚC AI

Mồng tám này đây biết chúc ai
Một mình một bóng một thân trai
Mẹ già xưa đó đâu còn nữa
Em dại giờ đây đã đủ đôi
Chẳng biết chúc ai thời chúc cả
Ví dầu không đúng cũng không sai
Chúc người phụ nữ luôn tươi mát
Như đóa hoa xuân đẹp tháng ngày !
Lá chờ rơi 06/03/2012





Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-07 08:24:18TTH>


Hạ Đã Đi Rồi

Hạ đã đi rồi có kẻ trông
Đất trời chuyển nặng gió mưa đong
Câu thơ thổn thức bên hiên vắng
Chữ ái co ro giữa nắng hồng
Trăng khuyết tình phai trăng vỡ mộng
Cảnh buồn người biệt cảnh sầu đông
Hãy vui chớ khóc đừng giao động
Vì mãi bên em có bạn lòng

Thanh Huy
[/color]

Nỗi lòng

Người đã xa rồi mắt mãi trông
Đêm trường nức nở lệ hoài đong
Cho mây phiêu lãng chờ tin nhạn
Để bến cô đơn đợi gót hồng
Cô lái hờn duyên cầu nắng hạ
Con đò trách phận oán ngày đông
Than đời bèo vạt theo dòng nước
Ngắm hạt mưa rơi chạnh nỗi lòng

Vancali 3.4.12

Chúc huynh Thanh Huy tối chủ nhật vui mạnh .



Tình Ngăn Cách

Ngắm hạt mưa rơi chạnh nỗi lòng
Nhớ thương thương nhớ mối tình đông
Người khơi kỷ niệm sương giăng trắng
Kẻ đón tương lai má điềm hồng
Nơi sướng sum vầy đời nắng chói
Chốn buồn cô lẻ lệ mưa đong
Trước chung nhịp bước nay riêng lối
Tình đã xa rồi thôi hết trông

Thanh Huy


TÌNH ĐỢI

Tình hỡi sao đành để ngóng trông
Cho người thương nhớ lệ sầu đong
Thu tàn khói mỏng phai mắt biếc
Hạ cháy mây thưa nhạt má hồng
có phải ông tơ hờn xóm vắng
Hay là chị Nguyệt diễu trời đông
Năm chờ tháng đợi trong hiu quạnh
Nhặt cánh hoa rơi tủi ngập lòng

Liên Hương

Chúc h TH vui khoẻ


BĂNG GIÁ TIM LÒNG

Khi yêu mới biết nhớ rồi trông
Khắc lụn canh tàn mặc đếm đong
Nhớ kẻ trao tin nhàn chửa đến
Thư ai vừa đọc má em hồng
Tương tư suốt buổi sen tàn hạ
Nhung nhớ từng đêm lúc lập đông
Thu đến thu đi người chẳng lại
Càng nghe băng giá giữa tim lòng.
Lá chờ rơi 07/03/2012


Nợ Tình

Nhặt cánh hoa rơi tủi ngập lòng
Thương người thu héo với mưa đông
Ông trời kiếm cớ chia duyên thắm
Bà Nguyệt dò tin cắt chỉ hồng
Phận gái truân chuyên thân khổ chịu
Đời trai lưu lạc kiếp sầu đong
Em ơi nợ trước đeo dai dẳng
Giờ nản tình xa phải đợi trông

Thanh Huy


VÌ ĐÂU

Giờ nản tình xa phải đợi trông
Nỗi buồn ai dễ đếm hay đong
Anh đi mang trọn lời yêu thắm
Em ở còn ôm ước nguyện hồng
Đếm bước cô đơn bao chập tối
Uống dòng độc thoại mấy hừng đông
Nợ duyên biết mấy mùa vay trả
Xa mặt vì đâu vội cách lòng?

Liên Hương


Em Ơi

Xa mặt vì đâu vội cách lòng?
Nghe người trách dạ xót từng đông
Chân đi bủn rủn mơ nhoà trắng
Thân ở đìu hiu má thiếu hồng
Tình đoạn nghĩa tan buồn khó tả
Tơ chùng cầu vỡ khổ sao đong
Hiểu lầm một phút đời hai ngã
Biết thế đừng quen khỏi ngóng trông

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0


NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

Mây buồn phủ kín cả trời Đông
Run rẩy trong sương một cánh hồng
Bóng nhạn xa mờ về dốc núi
Con thuyền ẩn hiện khuất mom sông
Cô đơn dáng nhỏ bên thềm ngóng
Lặng lẽ vai gầy tựa cửa trông
Từ độ người đi về xứ lạ
Biết lời ước nguyện có còn không?

Liên Hương


Thuyền viễn xứ

Ngoài trời tuyết đổ trắng ngày đông
Cô gái co ro cạnh lửa hồng
Nhớ đến làng xưa cùng bến nước
Thương về bến cũ với dòng sông
Quê người chua xót chân tình gọi
Đất mẹ u hoài cánh thiệp trông
Kỷ niệm hôm nao giờ sống lại
Trăng thề dạo ấy có tròn không ?

Vancali 3.7.12

Chúc quí huynh tỷ thứ tư vui mạnh .



Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0


GIẤC MUỘN


Lá khuya xào xạc rớt bên thềm
gác nhỏ đèn vàng thức với đêm
Giấc muộn âm thầm làn tóc rối
Bóng đơn hờ hững cánh tay mềm
Trách người chẳng đến ru tình mộng
Giận gió không về níu bước êm
Khoảnh khắc như dài thêm khoảnh khắc
Lá khuya xào xạc rớt bên thềm

Liên Hương


Nguyệt Chờ

Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm
Nửa vầng thao thức giữa màn đêm
Chờ người quân tử hong chăn ấm
Trông dáng phong sương lót gối mềm
Một buổi Gió lay gieo mộng dữ
Mấy mùa Trăng rụng giấc chưa êm
Canh tàn mơ vẫn chưa tìm đến
Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm

C Pham


VanCali ui, VanCali khỏe không? Nhớ Van quá C Pham ghé thăm Van tí nè! [;)][:)]
[:D]
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: C Pham



GIẤC MUỘN

Lá khuya xào xạc rớt bên thềm
gác nhỏ đèn vàng thức với đêm
Giấc muộn âm thầm làn tóc rối
Bóng đơn hờ hững cánh tay mềm
Trách người chẳng đến ru tình mộng
Giận gió không về níu bước êm
Khoảnh khắc như dài thêm khoảnh khắc
Lá khuya xào xạc rớt bên thềm

Liên Hương


Nguyệt Chờ

Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm
Nửa vầng thao thức giữa màn đêm
Chờ người quân tử hong chăn ấm
Trông dáng phong sương lót gối mềm
Một buổi Gió lay gieo mộng dữ
Mấy mùa Trăng rụng giấc chưa êm
Canh tàn mơ vẫn chưa tìm đến
Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm

C Pham


VanCali ui, VanCali khỏe không? Nhớ Van quá C Pham ghé thăm Van tí nè! [;)][:)]
[:D]


GIẤC MỘNG
---*---
Lung linh ánh nguyệt sáng ngang thềm
Rạo rực lòng ai suốt cả đêm
Ngóng đợi người xưa kề sát má
Trông chờ bạn cũ áp môi mềm
Canh tàn mộng cảnh bàn tay ấm
Trăng lặn mơ hình đệm gối êm
Chợt tỉnh giấc nồng lòng luyến tiếc
Lung linh ánh nguyệt sáng ngang thềm.
 
21/4/2012
Tuyen45

Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0

\Trích đoạn: tuyen45



GIẤC MUỘN

Lá khuya xào xạc rớt bên thềm
gác nhỏ đèn vàng thức với đêm
Giấc muộn âm thầm làn tóc rối
Bóng đơn hờ hững cánh tay mềm
Trách người chẳng đến ru tình mộng
Giận gió không về níu bước êm
Khoảnh khắc như dài thêm khoảnh khắc
Lá khuya xào xạc rớt bên thềm

Liên Hương


Nguyệt Chờ

Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm
Nửa vầng thao thức giữa màn đêm
Chờ người quân tử hong chăn ấm
Trông dáng phong sương lót gối mềm
Một buổi Gió lay gieo mộng dữ
Mấy mùa Trăng rụng giấc chưa êm
Canh tàn mơ vẫn chưa tìm đến
Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm

C Pham


VanCali ui, VanCali khỏe không? Nhớ Van quá C Pham ghé thăm Van tí nè! [;)][:)]
[:D]

GIẤC MỘNG
---*---
Lung linh ánh nguyệt sáng ngang thềm
Rạo rực lòng ai suốt cả đêm
Ngóng đợi người xưa kề sát má
Trông chờ bạn cũ áp môi mềm
Canh tàn mộng cảnh bàn tay ấm
Trăng lặn mơ hình đệm gối êm
Chợt tỉnh giấc nồng lòng luyến tiếc
Lung linh ánh nguyệt sáng ngang thềm.
 
21/4/2012
Tuyen45



BÓNG AI …

Bóng ai thấp thoáng lướt qua thềm
Nghe ấm lòng xuân lúc nửa đêm
Mộng suốt canh tàn đang hóa thực
Mơ dài tháng lụn vẫn say mềm
Khi đi lời tiển ru tình lạnh
Lúc đến câu chào dỗ giấc êm
Trăm mối yêu thương bầng sống dậy
Bóng ai thấp thoáng lướt qua thềm.
Lá chờ rơi 21/04/2012
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-23 02:44:43tuyen45>






HƯƠNG TÌNH
---*---
Đêm nay nguyệt sáng cả vùng trời
Ngào ngạt nhụy đời chẳng lúc vơi
Thoang thoảng hương tình khi bước dạo
Mặn nồng vị nghĩa lúc ngồi chơi
Vu vơ chuyện phiếm xem quỳnh nở
Rôm rả nói cười ngắm lá rơi
Hai đứa ta mình cùng hứa hẹn
Đêm nay nguyệt sáng cả vùng trời.

22/4/2012
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0



GIẤC MUỘN

Lá khuya xào xạc rớt bên thềm
gác nhỏ đèn vàng thức với đêm
Giấc muộn âm thầm làn tóc rối
Bóng đơn hờ hững cánh tay mềm
Trách người chẳng đến ru tình mộng
Giận gió không về níu bước êm
Khoảnh khắc như dài thêm khoảnh khắc
Lá khuya xào xạc rớt bên thềm

Liên Hương


Nguyệt Chờ

Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm
Nửa vầng thao thức giữa màn đêm
Chờ người quân tử hong chăn ấm
Trông dáng phong sương lót gối mềm
Một buổi Gió lay gieo mộng dữ
Mấy mùa Trăng rụng giấc chưa êm
Canh tàn mơ vẫn chưa tìm đến
Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm

C Pham

TTH vui khỏe!!! [:)]


Mộng Hết

Mộng hết buồn thiu lá rụng thềm
Lạnh lùng phố vắng giữa màng đêm
Mưa rơi phủ lấp cơn mơ đẹp
Gió thổi lùa tan giấc ngủ mềm
Cổng gãy cột xiêu thương mái ấm
Bút cùn mực đọng nhớ tình êm
Xa rồi kỷ niệm thời say đắm
Mộng hết buồn thiu lá rụng thềm

Thanh Huy


ĐỢI CHỜ

Buồn trông sương toả khói giăng thềm
Chân bước âm thầm với bóng đêm
Mộng cũ tàn rồi dư vị đắng
Tình xưa còn đó nụ hôn mềm
Người xa có nhớ vần say đắm
Kẻ đợi thương hoài khúc dịu êm
Tin nhạn bao ngày chưa trở lại
Buồn trông sương toả khói giăng thềm

Liên Hương


[color=#FF0000]Phận Lẻ

Dõi bóng người đi đứng trước thềm
Âm thầm nỗi nhớ đến từng đêm
Câu thơ viết gợi tình chăn ấm
Tiếng hát buông trao nghĩa đá mềm
Đâu ngỡ trời xuôi duyên chẳng toại
Ai ngờ đất khiến mộng nào êm
Đành ôm phận lẻ buồn năm tháng
Dõi bóng người đi đứng trước thềm

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-01 11:26:03Trần Thảo Uyên>
Xướng kính mời

Thương gởi về người yêu dấu.
Thảo Uyên

Xướng kính mời



TRÁI ỚT.
Anh là trái ớt của riêng em.
Chỉ ngắm thôi mà cũng phát thèm.
Hương vị nồng cay tràn nguyện ước.
Sắc mùi thơm ngọt đắm nhân duyên.
Là tâm rung động - bao mong muốn.
Là dạ khát khao - những bắt đền.
Vị ớt gắn liền trong cuộc sống.
Anh là trái ớt của lòng em.
Thảo Uyên
NHƯ TƠ VƯƠNG
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-02 14:00:47TTH>

Lâu Ngày

Lâu ngày được bạn ghé nhà chơi
Sắm sửa mồi ngon rượu ấm mời
Nâng chén nghĩa tình vơi mấy cối
Trút bầu tâm sự đậm bao lời
Thơ vui viết lách luôn trao đổi
Chí cả cưu mang mãi đắp bồi
Đối đãi tốt lành lòng phấn khởi
Dẫu cho gió bão phủ quanh đời

Thanh Huy


Cám ơn Van ghé nhà thăm, chúc vui. TTH.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: cóc tía

Trích đoạn: tuyen45



Duyên phận

Đến tuổi này rồi chả mống theo
Vô duyên kém sắc lại thân nghèo
Lên chùa khấn Phật mau tình đến
Tới miễu cầu thần sớm nhẫn đeo
Ước được môi hồng bao kẻ thích
Mong sao bánh lái vững tay chèo
Trăng rằm thất thập làm công quả
Sẽ có tin mừng hãnh diện leo.

Vancali 5.25.12[/size]


KIẾM THANG LEO
---*---
Thấy anh tốt mã bám chân theo
Tới ngõ té ra một gã nghèo
Quay gót thôi đành mau tế sớm
Chuồn nhanh kẻo họ khó lòng đeo
Em về chốn cũ tô son phấn
Chờ khách làng chơi lựa lái chèo
Cầu thánh ban cho ông sếp lớn
Làm cô bồ nhí kiếm thang leo.

27/5/2012
Tuyen45


Ráng chịu

Anh Túng Dẩn đường chớ có theo
Không nghe đừng trách nước ta nghèo
Công trình thu nghiệm tênh cong vẹo
Ngân sách chi thêm nặng quẹo đeo
ụ nổi triệu đô làm chổ đéo
tàu buôn nghìn tỷ chả nơi chèo
chi ai trách nhiệm dù ti tẹo?
họp đảng thì hay thói nói leo.
Cóc Tía


CHỚ CHƠI LEO

Những lời xuyên tạc chớ nghe theo
Có chí thì nên cóc sợ nghèo
Lưng thẳng không ưa thời phải vẹo
Tiền nhiều khó đếm chỉ nên đeo
Khéo tay chọn đúng nơi cho đẻo
Nặng gánh kêu thêm đứa giỏi chèo
Tài sản của ông đừng liếm láp
Khôn hồn thủ phận chớ chơi leo.
Lá chờ rơi 29/05/2012
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0






THẾ SỰ - THẾ CỜ
---*---
Thế sự ngẫm suy giống thế cờ
Sai lầm một nước mất thời cơ
Hao tiền kiệt sức thêm dày nợ
Tốn của uổng công lắm dại khờ
Sự nghiệp suy vong ngày tận số
Công danh lụi bại bếp tàn tro
Tài non gánh chịu lòng ai oán
Thế sự ngẫm suy giống thế cờ.

29/5/2012
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: tuyen45







THẾ SỰ - THẾ CỜ
---*---
Thế sự ngẫm suy giống thế cờ
Sai lầm một nước mất thời cơ
Hao tiền kiệt sức thêm dày nợ
Tốn của uổng công lắm dại khờ
Sự nghiệp suy vong ngày tận số
Công danh lụi bại bếp tàn tro
Tài non gánh chịu lòng ai oán
Thế sự ngẫm suy giống thế cờ.

29/5/2012
Tuyen45



ĐỜI CỜ - CỜ ĐỜI

Đời này nào khác chi đời cờ
Số phận khoanh rồi dẫu lắm cơ
Lên xuống hao tâm ôi quá khổ
Lại qua mỏi trí tổ thêm khờ
Qua sông hí hửng đâu ngờ bẫy
Dí tốt tưởng hay té bẹp tro
Tướng tá ngựa xe thân phận tớ
Đời này nào khác chi đời cờ

HANSY




LÒNG KHÔNG BẬN

Nhập thế chung tay tạo cuộc cờ
An bần lạc đạo thuận thiên cơ
Ngược xuôi chỉ uổng công người trí
No đói đành cam phận kẻ khờ
Chớ tiếc dã tràng công lấp bể
Lo gì kết cuộc cốt vùi tro
Từ đâu ta đến lòng không bận
Nhập thế chung tay tạo cuộc cờ.
Lá chờ rơi 30/05/2012



PHẤT NGƯỢC CỜ
---*---
Nắm cán sao ngươi phất ngược cờ ?
Dồn binh bất lực chẳng còn cơ
Tài hèn cứ tưởng ta uyên bác
Mẹo kém còn chê lính khạo khờ
Tạo dựng mô hình làm hóa nghiệm
Xây lầu bãi cát biến thành tro
Hao tiền tốn của dân đen chịu
Nắm cán sao ngươi phất ngược cờ ?

31/5/2012
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0




Kính chúc bác Lá vạn ngày vui

LỖI TẠI TA
Hưng thịnh suy vong có một thời.
Hết rồi một thuở thỏa lòng chơi.
Bạn bè thân ái âm thầm lánh.
Khách lạ lạnh lùng gượng ép vui.
Thơ xướng khô cằn không gợi ý.
Họa vần cạn kiệt chẳng nên lời.
Vườn thơ thiếu vắng tình thân hữu
Cũng lỗi tại ta bẵng tiếng cười.
Nguyễn Thi An Giang
[/align]
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)
Đăng nhập để trả lời
0


KẾ NGHIỆP CHA ÔNG
---*---
Đại thụ vươn cao rộng tán cành
Công bao thế hệ bón lên xanh
Nghe lời Ái Quốc rèn tài đức
Nối gót Đại Vương luyện nổi danh
Bền bỉ đêm ngày ham học hỏi
Dẻo dai năm tháng gắng chăm hành
Thày trò thừa hưởng bao kho báu
Kế nghiệp cha ông bước tiếp anh.

1/6/2012
Tuyen45


RỢP TRỜI XANH

Hoa kiểng đơm bông nặng trỉu cành
Nghìn năm văn hiến rợp trời xanh
Đỏ vàng lan huệ chia màu thắm
Duyên dáng đào mai xứng biệt danh
Hòa nhịp kẻ sau theo kẻ trước
Chung tay năng thuyết phải năng hành
Trẻ già say đắm theo vần điệu
Sông núi rền vang giọng yến anh.
Lá chờ rơi 03/06/2012



MƯA THUẬN GÍO HÒA
Hoa qủa tốt tươi bám lấy cành.
Những cơn hạn nắng vẫn tươi xanh.
Vì trong đất, nước nguồn nuôi dưỡng.
Bởi chốn núi, sông mạch chính danh.
Lúa trúng mùa mưa hoà gió thuận.
Người an vui nếp sống sang hành.
Thôn trên, xóm dưới tình thân ái.
Gái sắc, trai tài dáng tuấn anh.
Nguyễn Thị An Giang
3-6-2012
[/align]
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)
Đăng nhập để trả lời
0
GIẤC MUỘN

Lá khuya xào xạc rớt bên thềm
gác nhỏ đèn vàng thức với đêm
Giấc muộn âm thầm làn tóc rối
Bóng đơn hờ hững cánh tay mềm
Trách người chẳng đến ru tình mộng
Giận gió không về níu bước êm
Khoảnh khắc như dài thêm khoảnh khắc
Lá khuya xào xạc rớt bên thềm

Liên Hương

Nguyệt Chờ

Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm
Nửa vầng thao thức giữa màn đêm
Chờ người quân tử hong chăn ấm
Trông dáng phong sương lót gối mềm
Một buổi Gió lay gieo mộng dữ
Mấy mùa Trăng rụng giấc chưa êm
Canh tàn mơ vẫn chưa tìm đến
Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm

C Pham
TTH vui khỏe!!!


Mộng Hết

Mộng hết buồn thiu lá rụng thềm
Lạnh lùng phố vắng giữa màng đêm
Mưa rơi phủ lấp cơn mơ đẹp
Gió thổi lùa tan giấc ngủ mềm
Cổng gãy cột xiêu thương mái ấm
Bút cùn mực đọng nhớ tình êm
Xa rồi kỷ niệm thời say đắm
Mộng hết buồn thiu lá rụng thềm

Thanh Huy


ĐỢI CHỜ

Buồn trông sương toả khói giăng thềm
Chân bước âm thầm với bóng đêm
Mộng cũ tàn rồi dư vị đắng
Tình xưa còn đó nụ hôn mềm
Người xa có nhớ vần say đắm
Kẻ đợi thương hoài khúc dịu êm
Tin nhạn bao ngày chưa trở lại
Buồn trông sương toả khói giăng thềm

Liên Hương


GIẤC MUỘN


Lá khuya xào xạc rớt bên thềm
gác nhỏ đèn vàng thức với đêm
Giấc muộn âm thầm làn tóc rối
Bóng đơn hờ hững cánh tay mềm
Trách người chẳng đến ru tình mộng
Giận gió không về níu bước êm
Khoảnh khắc như dài thêm khoảnh khắc
Lá khuya xào xạc rớt bên thềm

Liên Hương

Nguyệt Chờ

Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm
Nửa vầng thao thức giữa màn đêm
Chờ người quân tử hong chăn ấm
Trông dáng phong sương lót gối mềm
Một buổi Gió lay gieo mộng dữ
Mấy mùa Trăng rụng giấc chưa êm
Canh tàn mơ vẫn chưa tìm đến
Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm

C Pham



Phận Lẻ

Dõi bóng người đi đứng trước thềm
Âm thầm nỗi nhớ đến từng đêm
Câu thơ viết gợi tình chăn ấm
Tiếng hát buông trao nghĩa đá mềm
Đâu ngỡ trời xuôi duyên chẳng toại
Ai ngờ đất khiến mộng nào êm
Đành ôm phận lẻ buồn năm tháng
Dõi bóng người đi đứng trước thềm

Thanh Huy


Bên Chờ Bên Ngóng

Sao để ai kia thấp thoáng thềm
Như cây đứng giưã khoảng trời đêm
Trong phòng kẻ đợi hồn canh cánh
Trước ngõ người trông dạ lã mềm
Lận đận duyên mơ chưa thắm đượm
Bẽ bàng mộng ước chẳng tròn êm
Bên chờ bên ngóng bao giờ nhỉ?
Sao để ai kia thấp thoáng thềm

Sương Anh

Chúc Van luôn vui khoẻ nhiều nè![sm=40.gif][sm=7.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: tuyen45

Cầu hồng

Xôn xao có kẻ muốn tìm chồng
Để bọn trai làng thỏa dạ không
Lắm gã nằm mơ cùng chạy giỡn
Nhiều anh ngủ mớ được ôm bồng
Vì trang thục nữ hàn nhân mến
Bởi má anh đào lãng tử trông
Đến lúc trăng rằm đêm mở hội
Phong lưu ngóng đợi quả cầu hồng

Vancali 6.9.12

KIẾP MÁ HỒNG

Kiếp phận sinh ra chút má hồng
Mười hai bến nước thỏa lòng trông
Duyên em rực rỡ nên gia thất
Tình chị ấm êm đã bế bồng
Ngẫm nghĩ sắc hương nào kém sút
Mà sao gương lược lại phòng không
Mơ ngày kén rễ như xưa nhỉ
Ắt hẳn rằng ta cũng được chồng

HANSY


Ảo vọng.

Cuộc sống ham vay nợ chất chồng
Để rồi rốt cuộc chỉ hoàn không
Đua tranh vất vả nhiều oan trái
Giành giựt bon chen lắm rối bồng
Nhắm mắt còn gì thôi ngóng đợi
Xui tay bỏ hết khỏi chờ trông
Màn sương phú quý mờ tan hết
Chẳng biết tìm đâu một ánh hồng.

BMT, 10-6-2012



TIẾC
---*---
Tuổi ngọc sao Van vội lấy chồng ?
Trai làng bao kẻ vẫn phòng không
Nhìn em xe rước hồn ngơ ngác
Thấy bạn vu quy dạ bập bồng
Hẫng hụt trong tâm đầu trống rỗng
Bâng khuâng luyến tiếc mắt đờ trông
Từ nay xóm vắng người thôn nữ
Tinh nghịch xinh tươi má ửng hồng.

12/6/2012
Tuyen45
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
KIẾP HEO

Cuộc đời sao lắm kẻ ăn theo
Mà chúng nào đâu phải loại nghèo
Nịnh nọt đủ trò mồm dẻo quẹo
Lương tâm xoăn riết dạ tèo teo
Còn xôi có thịt nhâng nhâng méo
Hết rượu im mồi ngúng nguẩy đeo
Trời phạt sao cho đầu cuối quéo
Tờn đời ba thứ sống dây leo

HANSY


CŨNG PHẢI LEO

Ai trách ai cười cũng cứ theo
Không ăn chẳng lẽ chịu thân nghèo
Lách luồn trăm cách quanh rồi quẹo
Chen nhét hầu bao chớ để teo
Không bạc chính nhân tròn hóa méo
Lắm tiền kẻ bĩ đếm rồi đeo
Gặp khi quân tử tiền khô quéo
Trăm núi nghìn non cũng phải leo.
Lá chờ rơi 15/06/2012


Kiếp Heo (2)

Dương trần lắm kẻ nắm đuôi theo
Phó mặc cho ai chịu kiếp nghèo
Lạm chức hành dân cho dạ héo
Tham tiền bỏ bạn để tình teo
Khi xưa núi thẳm mong người réo
Giờ ở đô thành kiếm nhẫn đeo
Lật lọng sao đành trò bóp méo
Cuối đời cát bụi phủ mình leo

Vancali


SỐ TREO

Số kiếp dập bầm cứ chạy theo
Bôn ba sương gió vẫn thân nghèo
Vận may không tới mồm eo méo
Thời rủi thăm hoài dạ bét teo
Đêm đến thức thao đầu nghĩ mẹo
Sáng ra ngao ngán nợ dằng đeo
Đã treo còn bị nhiều lôi kéo
Léo xéo cuộc đời chán phải leo

HANSY


*Van đừng để bụng chuyện vặt vảnh đó nhé!
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: vancali96


Dòng mực tím

Mắt biếc xa xăm ngắm cảnh trời
Mơ về kỷ niệm lệ lòng rơi
Còn đâu bạn cũ bên đồi vắng
Đã hết trường xưa vạn nẽo đời
Phượng vĩ thương hoài sông mấy cạn
Ve sầu nhớ mãi dạ nào vơi
Lần trang lưu bút hồn xao xuyến
Mực tím thơ ngây chữ đẹp lời

Vancali96



CHỬA HẾT LỜI

Một thuở ra khơi giữa nước trời
Ngây nhìn trên sóng bóng chiều rơi
Bến xa mờ khuất dần đêm tối
Trăng sớm lung linh giữa cõi đời
Xa cách từ nay thương lẩn quẩn
Đông đoài muôn thuở nhớ chơi vơi
Tâm tình rộng trải đầy trang giấy
Mà vẫn nghe như chửa hết lời.
Lá chờ rơi 16/06/2012
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-16 03:34:07vancali96>

Dòng mực tím

Mắt biếc xa xăm ngắm cảnh trời
Mơ về kỷ niệm lệ lòng rơi
Còn đâu bạn cũ bên đồi vắng
Đã hết trường xưa vạn nẽo đời
Phượng vĩ thương hoài sông mấy cạn
Ve sầu nhớ mãi dạ nào vơi
Lần trang lưu bút hồn xao xuyến
Mực tím thơ ngây chữ đẹp lời





CHỬA HẾT LỜI

Một thuở ra khơi giữa nước trời
Ngây nhìn trên sóng bóng chiều rơi
Bến xa mờ khuất dần đêm tối
Trăng sớm lung linh giữa cõi đời
Xa cách từ nay thương lẩn quẩn
Đông đoài muôn thuở nhớ chơi vơi
Tâm tình rộng trải đầy trang giấy
Mà vẫn nghe như chửa hết lời.
Lá chờ rơi 16/06/2012


Thu kỷ niệm

Ngày thu nhuộm sắc cả bầu trời
Chiếc lá ươm vàng lác đác rơi
Gơi nhớ bờ vai đầy sức sống
Hằng mong suối tóc ngát hương đời
Đồi mơ tiếng gió hoài khôn dứt
Biển hẹn câu thề mãi khó vơi
Chốn cũ người xưa giờ vắng bóng
Tên ai gọi khẽ đến khan lời

Vancali 96

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: vancali96

Sắt son
(Họa Bạc màu son ntd)

Thách đố bao lần cạn hết lon
Cùng nhau nhốn nháo cả bàn tròn
Vài người khen tặng mồi ôi tuyệt
Mấy kẻ cho là rượu quá non
Tiếng nói tưng bừng khi tiệc cạn
Lời ca rộn rã đến hơi mòn
Tao đàn thi hữu mừng xum họp
Mặt cách nhưng tình vẫn sắt son

Vancali 6.22.12

Chúc quí huynh tỷ thứ sáu an vui ,ngày mai em đi Las Vegas chơi vài ngày hẹn gặp lại hì hì ...




VỊNH NHẬU

Rượu bia nhậu mãi cược bao lon
Ly tiếp xây quanh khắp hội tròn
Trai trẻ chưa chi gân trội xuống
Trường đồ mới biết sức già non
Miệng vênh tựa sếu tâm liên láo
Mặt đỏ như gay dáng mỏi mòn
Chén chú chén anh gà gà gật
Rượu vào phai mất chút lòng son

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: vancali96


BÓ HOA ĐƯỜNG THI

Đường thi tựa một bó hoa xinh
Bạn hữu trao nhau để kết tình
Mặc khách người tung tìm kẻ hứng
Tao nhân như bóng đuổi theo hình
Trẻ già một ý cùng thêu dệt
Trai gái chung đường khỏi thuyết minh
Bạn bốn phương trời vui hội ngộ
Nương theo lưới mạng cũng như mình.

....Lá chờ rơi....

HÀM Ý THƠ ĐƯỜNG

Luật lệ thơ Đường khó vẫn xinh
Chứa nhiều hàm ý lý trong tình
Bao la diễn giải trăm ngàn lối
Bát ngát hương thơm ức vạn hình
Xướng họa luân lưu ngời ngữ nghĩa
Hứng tung xuyên suốt rạng tường minh
Bao điều ẩn chứa ngoài con chữ
Đọc lại vỗ vai tự khoái mình

....HANSY....

THUÝ KIỀU

Thuý Kiều chẳng những đẹp còn xinh
Kim Trọng ước mơ kết chặt tình
Gặp gỡ buổi đầu lòng tưởng bóng
Xa nhau một thuở dạ mơ hình
Làm con hiếu thảo tâm kiên định
Thân vợ thuỷ chung khó biện minh
Mấy chục năm trời thân hoạn nạn
Có ai thông cảm hiểu cho mình !

.....LEHONG.....



TÌNH THU

Tơ vàng rải nhẹ giữa đôi mình
Thu đến hương lòng bát ngát xinh
Lãng đãng bến mơ vài dáng bướm
Chao nghiêng bờ mộng một thân hình
Lung linh ven suối ngời sắc thắm
Lóng lánh sườn đồi loáng ánh minh
Em nhé giao lời thề ước hẹn
Ngàn năm hai đứa mãi chung tình

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: vancali96


[color=seagreen]
SÂN GA
---*---
Sân ga ngơ ngác ngóng trông ai
Mất ngủ canh khuya cứ ngáp dài
Đứng đợi bâng khuâng lòng muối sát
Ngồi chờ hồi hộp dạ như mài
Còi tàu điểm nhịp chìm đêm vắng
Gà gáy thất thanh vọng lạnh vui
Cánh lá đọng sương rơi tý tách
Dật mình ngỡ tưởng tiếng chân hài.

1/7/2012
Tuyen45[/color]

[color=darkorange] [color=seagreen]
TRẦM TƯ

Thoang thoảng hình như có tiếng hài
Vọng về nỗi nhớ giữa lòng ai
Đường xưa kỷ niệm hoài thương cảm
Gác cũ trầm tư cứ miệt mài
Mơ nẻo hư không tàn mảnh ước
Mộng tình ảo ảnh thoáng gầy vai
Thơ lòng dăm khúc tung trong gió
Muôn dặm quan san tiếng thở dài
.
HANSY [/color][/color]





MỘNG

Vẫn mơ tình ái được lâu dài
Mộng thắm bên đời bấu níu vai
Cứ ngỡ tim hồn luôn lóng lánh
Nào hay lòng dạ kiểu dùi mài
Bâng khuâng giữa cõi ngàn cơn nhớ
Mơ tỉnh bên rèm một bóng ai
Ngơ ngác hỏi mình đâu cảnh thực
Thoảng nghe như động dấu son hài

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: vancali96

ĐẤT LẠ
---*---
Hoàng hôn ngả bóng nước xuôi dòng
Lợi gió con thuyền lướt ngược sông
Cầm lái chàng trai say giấc điệp
Níu buồm o gái mộng duyên nồng
Chốn này cỏ dại miền xa lạ
Nơi ấy hoang sơ cõi đất không
Hai đứa kề vai xây hạnh phúc
Tương lai rộng mỡ vẫn chờ trông.

4/7/2012
Tuyen45



TÌNH SÔNG

Rộng mở gió lùa giữa cõi không
Ả êm xuôi mái thuận trôi dòng
Bao la con nước tìm nơi lượn
Bát ngát chim trời dõi mắt trông
Ngẫu hứng hò khoan dăm điệu lả
Say tình họa bút ít câu nồng
Mênh mông hồn mộng rơi tiên cảnh
Phách nhịp bồng bềnh dậy nức sông

HANSY


KHỎI ĐỢI TRÔNG

Bến nước mười hai chọn một dòng
Như thuyền theo gió cá theo sông
Duyên trao má ngọc tô màu thắm
Nợ kết tay tiên rót rượu nồng
Đây thiếp kia chàng chia cuộc sống
Đầu gành cuối bể có hơn không
Xế chiều tuổi hạc cùng chung gánh
Hôm sớm kề nhau khỏi đợi trông.
Lá chờ rơi 05/07/2012




HUYỀN ẢO

Thấp thoáng sương mờ đăm ngước trông
Hình như ẩn hiện một bông hồng
Giai nhân dạo bước trong vườn bướm
Quân tử trao tình giữa cảnh không
Thần họa tung trời nồng lắm nét
Hồn thơ xuống bút thắm bao dòng
Chập chờn mộng mị tiên trần lẫn
Khói biếc xây thành ảo diệu sông

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-07 18:15:30tuyen45>
Trích đoạn: Hansy

Trích đoạn: vancali96

ĐẤT LẠ
---*---
Hoàng hôn ngả bóng nước xuôi dòng
Lợi gió con thuyền lướt ngược sông
Cầm lái chàng trai say giấc điệp
Níu buồm o gái mộng duyên nồng
Chốn này cỏ dại miền xa lạ
Nơi ấy hoang sơ cõi đất không
Hai đứa kề vai xây hạnh phúc
Tương lai rộng mỡ vẫn chờ trông.

4/7/2012
Tuyen45



TÌNH SÔNG

Rộng mở gió lùa giữa cõi không
Ả êm xuôi mái thuận trôi dòng
Bao la con nước tìm nơi lượn
Bát ngát chim trời dõi mắt trông
Ngẫu hứng hò khoan dăm điệu lả
Say tình họa bút ít câu nồng
Mênh mông hồn mộng rơi tiên cảnh
Phách nhịp bồng bềnh dậy nức sông

HANSY


KHỎI ĐỢI TRÔNG

Bến nước mười hai chọn một dòng
Như thuyền theo gió cá theo sông
Duyên trao má ngọc tô màu thắm
Nợ kết tay tiên rót rượu nồng
Đây thiếp kia chàng chia cuộc sống
Đầu gành cuối bể có hơn không
Xế chiều tuổi hạc cùng chung gánh
Hôm sớm kề nhau khỏi đợi trông.
Lá chờ rơi 05/07/2012




HUYỀN ẢO

Thấp thoáng sương mờ đăm ngước trông
Hình như ẩn hiện một bông hồng
Giai nhân dạo bước trong vườn bướm
Quân tử trao tình giữa cảnh không
Thần họa tung trời nồng lắm nét
Hồn thơ xuống bút thắm bao dòng
Chập chờn mộng mị tiên trần lẫn
Khói biếc xây thành ảo diệu sông

HANSY




TIÊN CẢNH MÙA THU
---*---
Triều dâng nước ngược chảy xoay dòng
Rẽ sóng con thuyền cập bãi sông
Vịt lội ngân hà mò kỷ niệm
Cá bơi dưới nguyệt kiếm tình nồng
Nơi đây tạo hóa trời ban phú
Chốn ấy thiên thu đất tặng không
Gió thổi vi vu hồn xáo động
Bâng khuâng nỗi nhớ dạ hằng trông.

7/7/2012
Tuyen45


Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: vancali96

Đêm Nay (Lế Độc Lập)

Đêm nay lễ lớn đó vui không
Ai đón nàng thơ dạo phố hồng
Thả nhạc ru hồn ươm lối mộng
Làm thơ gợi cảm gói tình nồng
Thương người ở lại đời giao động
Tội kẻ ra đi dạ ngóng trông
Anh mãi chờ em hòa nhịp sống
Gặp nhau tay bắt xẻ chia lòng

Thanh Huy

(July/4/12)

CÓ THÍCH KHÔNG ?
(Họa đảo vận)

Muôn triệu người dân nô nức lòng
Ra ngoài bãi biển để chờ trong
Pháo hoa sẽ thắp con nôn nóng
Chai rượu sắp khui bố ấm lòng
Độc lập Hoa kỳ trao nhẫn cưới
Ngày sanh nước Mỹ tặng hoa hồng
Vu quy, quốc lễ cùng thời điểm
Hỏi thật lòng em có thích không ?

.....LEHONG.....



KHÔNG QUÊN NGUỒN CỘI

Độc Lập quê mình bạn nhớ không
Việt Nam cũng thắm triệu tim lòng
Quê hương vạn kiếp luôn thơm lựng
Đất nước ngàn năm mãi dậy nồng
Âu Lạc xây nền tiên tổ dựng
Hùng Vương dựng nước cháu con trông
Mừng vui quê ngoại quên quê nội
Nghĩ tủi máu xương giống Lạc Hồng

HANSY

https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: vancali96

TÍM THƯƠNG

Tím thương bàng bạc bốn phương trời
Tím nhớ giữa hồn vọng nỗi rơi
Tím mộng duyên tình nồng giữa cõi
Tím mơ hương phấn ngát trong đời
Tím hờn mây nước phân sâu cạn
Tím dỗi tim lòng khiến nhạt vơi
Tím gởi niềm yêu nhè nhẹ tỏa
Tím trao hẹn ước với muôn lời

HANSY





TRẮNG

Trắng dạ còn chi để trách trời
Trắng lòng kỷ niệm thả chiều rơi
Trắng mơ lọng cọng lang thang cõi
Trắng mộng chênh chao trốn chạy đời
Trắng nghĩa hồn thanh rồi cũng cạn
Trắng tình tim đỏ sẽ dần vơi
Trắng thương bạc phếch ngày xưa cũ
Trắng nhớ thôi em chớ dối lời

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0