📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*

7.441 trả lời, 642.029 lượt xem — Trang 74 / 249
Ngăn cách

Yêu người muốn được cùng hơi thở
Viễn xứ hoài trông lòng mãi nhớ
Tuyết phủ che đường giận cách xa
Sương giăng khuất lối hờn ngăn trở
Bao lần hạ đến dáng chờ mong
Mấy lượt thu qua hình nhắc nhở
Lất phất mưa rào lạnh buốt tim
Đêm về gác vắng buồn không hở ?

Vanali 96


Âm Đàn

Nghe đàn réo rắt như than thở
Vẳng tiếng yêu thương tràn nỗi nhớ
Mấy nhịp thâm trầm gom tiếc mong
Đôi cung gói ghém vào trăn trở
Người đi quay quắc mang mang sầu
Kẻ ở cút côi tưởng tưởng nhớ
Lúc chậm khi mau lời luyến thương
Phương nào ai đó buồn chi hở

HH


NHỚ EM
 
Quê nhà mưa gió buồn qua thở
Đây bóng hình xưa anh vẫn nhớ
Xót phận má hồng đời vướng lo
Thương thân cô quạnh đêm nằm trở
Người xa lòng mãi tưởng và trông
Tình hết mộng đâu nhắc với nhở
Sống được ngày nào mừng có đôi
Vắng anh em có sầu đau hở?
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
HỪ
Trả lời anh khẽ hừ không nói
Mắt hạnh tròn xoe vẻ lạnh lùng.
Mái tóc gió lùa bay trước ngực
Bóng dài nắng đổ xuống sau lưng.
Bước chân nặng trĩu trong hờn dỗi
Gương mặt buồn tênh nét dửng dưng.
Anh bước theo sau từng bước chậm
Mà nghe yêu quá đến vô cùng.
Trần Mạnh Hùng
 
LẠ
 
Quen nhau chưa thấm sao làm lạ
Phải chẳng thương nên lạnh với lùng
Lòng mới tỏ lòng đành ngoảnh mặt
Mắt vừa chạm mắt vội quay lưng
Bài thơ hạnh phúc trao người mộng
Tiếng hát ân tình gởi kẻ dưng
Tình nghĩa ban đầu nghe lận đận
Tới lui hờn giận khổ khôn cùng!
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: TTH

HỪ
Trả lời anh khẽ hừ không nói
Mắt hạnh tròn xoe vẻ lạnh lùng.
Mái tóc gió lùa bay trước ngực
Bóng dài nắng đổ xuống sau lưng.
Bước chân nặng trĩu trong hờn dỗi
Gương mặt buồn tênh nét dửng dưng.
Anh bước theo sau từng bước chậm
Mà nghe yêu quá đến vô cùng.
Trần Mạnh Hùng
 
LẠ
 
Quen nhau chưa thấm sao làm lạ
Phải chẳng thương nên lạnh với lùng
Lòng mới tỏ lòng đành ngoảnh mặt
Mắt vừa chạm mắt vội quay lưng
Bài thơ hạnh phúc trao người mộng
Tiếng hát ân tình gởi kẻ dưng
Tình nghĩa ban đầu nghe lận đận
Tới lui hờn giận khổ khôn cùng!
 
Thanh Huy



Khâm phục anh Thanh Huy bài tử vận anh đã dùng tuyệt chiêu rồi làm sao em theo chân  quí anh đây, cho em thua nhen hì hì ...[sm=protest.gif]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
Ngăn cách

Yêu người muốn được cùng hơi thở
Viễn xứ hoài trông lòng mãi nhớ
Tuyết phủ che đường giận cách xa
Sương giăng khuất lối hờn ngăn trở
Bao lần hạ đến dáng chờ mong
Mấy lượt thu qua hình nhắc nhở
Lất phất mưa rào lạnh buốt tim
Đêm về gác vắng buồn không hở ?

Vanali 96


Âm Đàn

Nghe đàn réo rắt như than thở
Vẳng tiếng yêu thương tràn nỗi nhớ
Mấy nhịp thâm trầm gom tiếc mong
Đôi cung gói ghém vào trăn trở
Người đi quay quắc mang mang sầu
Kẻ ở cút côi tưởng tưởng nhớ
Lúc chậm khi mau lời luyến thương
Phương nào ai đó buồn chi hở

HH


NHỚ EM
 
Quê nhà mưa gió buồn qua thở
Đây bóng hình xưa anh vẫn nhớ
Xót phận má hồng đời vướng lo
Thương thân cô quạnh đêm nằm trở
Người xa lòng mãi tưởng và trông
Tình hết mộng đâu nhắc với nhở
Sống được ngày nào mừng có đôi
Vắng anh em có sầu đau hở?
 
Thanh Huy

Thước

Vắng anh gối chiếc nhìn trăng thở
Ấp ủ trong tim nhiều chuyện nhớ
Tại số không hên cứ khẩn cầu
Hay duyên chẳng hợp dù xoay trở
Ở đây mỗi tối bậu mơ về
Chốn ấy bao năm chàng biết nhở
Lá rụng xa cành nguyệt vấn vương
Còn câu thệ ước ngày xưa hở ?[color="darkgreen"]

[/color][color="darkgreen"]Vancali  96

Chời chời chỉ huynh [/color]Thanh Huy
[color="darkgreen"] là em đã đuối rồi ,còn thêm [/color]HH [color="darkgreen"]nửa thì chắc là em  chịu thua  quá hì hì ....

Chúc hai huynh thứ bảy chiều vui nhậu hì hì ...[/color]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: vancali96

HỪ
Trả lời anh khẽ hừ không nói
Mắt hạnh tròn xoe vẻ lạnh lùng.
Mái tóc gió lùa bay trước ngực
Bóng dài nắng đổ xuống sau lưng.
Bước chân nặng trĩu trong hờn dỗi
Gương mặt buồn tênh nét dửng dưng.
Anh bước theo sau từng bước chậm
Mà nghe yêu quá đến vô cùng.
Trần Mạnh Hùng
 
LẠ
 
Quen nhau chưa thấm sao làm lạ
Phải chẳng thương nên lạnh với lùng
Lòng mới tỏ lòng đành ngoảnh mặt
Mắt vừa chạm mắt vội quay lưng
Bài thơ hạnh phúc trao người mộng
Tiếng hát ân tình gởi kẻ dưng
Tình nghĩa ban đầu nghe lận đận
Tới lui hờn giận khổ khôn cùng!
 
Thanh Huy



Khâm phục anh Thanh Huy bài tử vận anh đã dùng tuyệt chiêu rồi làm sao em theo chân  quí anh đây, cho em thua nhen hì hì ...[sm=protest.gif]



Thưa bạn
Bạn nói như vậy, bạn gieo tiếng "ác" cho tui rồi, bài thơ "HỪ" sao lại là tử vận được!!!
Có lẽ bạn LƯƠI HUYỀN suy nghĩ mà thôi "suy nghĩ nhiều tốt cho trí nhớ".

Chắc bạn cho những vần "LÙNG", "LƯNG" "DưNG" "CÙNG" là tử vận

Xin thưa " LùNG" gồm nhiều chữ sau đây:
- Lạ Lùng
- Tìm lùng
-Truy Lung
- Soi lùng
- Săn Lùng
- Bùng Lùng
- Hồi Lùng

Vần LƯNG:

Ngoài hai chữ : Sau Lưng, Quay Lưng

Gồm những chữ sau đây
- Chung Lưng
- Dài Lưng
- Khòm lưng
-Cong Lưng
- Ngang Lưng
- Sóng Lưng
- Vơi Lưng
- Lăn Lưng
- Bầm lưng
- Thắt Lưng

Chữ DƯNG
Ngoài hai chữ Dửng Dưng và Kẻ Dưng

Còn một số chữ sau đây
- Người Dưng
- Bỗng Dưng
- Ở Dưng
- Không Dưng
- Tự Dưng

Vần Cùng
Ngoài hai từ "Vô Cùng" " Khôn Cùng"

Còn nhiều từ sau đây
- Tận Cùng
- Cơ Cùng
- Cố Cùng
- Đường Cùng
- Cuối Cùng
- Nói Cùng
- Kiệt Cùng
- Khốn Cùng
- Tột Cùng

Thưa bạn nhất thời tui chưa nghĩ ra hết những TỪ của bốn vần trong bài thơ " HỪ".

Thành thật xin lỗi bạn, đã làm bạn khó nghĩ, bài thơ HỪ thật vô duyên, nếu bạn thấy không thích thú tui xin phép được lấy bài đó ra trong trang THƠ của bạn

Chúc bạn vui, và nhiều ý tưởng mới để Xướng + Hoạ

Trần Mạnh Hùng

"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-23 08:19:10TTH>
Ngăn cách

Yêu người muốn được cùng hơi thở
Viễn xứ hoài trông lòng mãi nhớ
Tuyết phủ che đường giận cách xa
Sương giăng khuất lối hờn ngăn trở
Bao lần hạ đến dáng chờ mong
Mấy lượt thu qua hình nhắc nhở
Lất phất mưa rào lạnh buốt tim
Đêm về gác vắng buồn không hở ?

Vanali 96


Âm Đàn

Nghe đàn réo rắt như than thở
Vẳng tiếng yêu thương tràn nỗi nhớ
Mấy nhịp thâm trầm gom tiếc mong
Đôi cung gói ghém vào trăn trở
Người đi quay quắc mang mang sầu
Kẻ ở cút côi tưởng tưởng nhớ
Lúc chậm khi mau lời luyến thương
Phương nào ai đó buồn chi hở

HH


NHỚ EM
 
Quê nhà mưa gió buồn qua thở
Đây bóng hình xưa anh vẫn nhớ
Xót phận má hồng đời vướng lo
Thương thân cô quạnh đêm nằm trở
Người xa lòng mãi tưởng và trông
Tình hết mộng đâu nhắc với nhở
Sống được ngày nào mừng có đôi
Vắng anh em có sầu đau hở?
 
Thanh Huy

Thước

Vắng anh gối chiếc nhìn trăng thở
Ấp ủ trong tim nhiều chuyện nhớ
Tại số không hên cứ khẩn cầu
Hay duyên chẳng hợp dù xoay trở
Ở đây mỗi tối bậu mơ về
Chốn ấy bao năm chàng biết nhở
Lá rụng xa cành nguyệt vấn vương
Còn câu thệ ước ngày xưa hở ?[color=darkgreen]

[/color][color=darkgreen]Vancali  96 
[/color]

[color=darkgreen]BIẾT NHAU[/color] 
[color=darkgreen][/color]  
[color=darkgreen]Ta sống biết nhau nghe tiếng thở[/color] 
[color=darkgreen]Vui cùng xướng họa ai còn nhớ[/color]
[color=darkgreen]Đối qua đối lại ý ăn rơ[/color]
[color=darkgreen]Sửa tới sửa lui lời trắc trở[/color] 
[color=darkgreen]Bên bạn sum vầy quên chuyện vơ[/color]
[color=darkgreen]Vắng em lạnh lẽo nào ai nhở[/color] 
[color=darkgreen]Đường đi mấy tiếng tìm người thơ[/color]
[color=darkgreen]Gặp mặt chắc mừng vui lắm hở?[/color]
[color=darkgreen][/color] 
[color=darkgreen]Thanh Huy
[/color]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-27 05:49:49vancali96>
Tự tả về tôi
Họa Sư tử cái của Ái Hoa

Rắn mắt thường tình phận liễu nhi
Lang thang chọc phá chẳng ai bì
Cóc cần bài học thầy kêu cúi
Lừa lọc ăn chơi má gọi quì
Ngỗng cổ ngâm hò hay tuyệt diệu
Chép mồm ca hát thật lâm li
La cà khắp chốn người chai mặt
Thế phiệt trâm anh tánh quá chì

Vancali 96


NHỚ NƯỚC


Nhện tình vương vấn lụy nam nhi
Trăn trở dân đen khổ khó bì
Rắn rỏi tâm tư buồn mặt cúi
Lạc loài thể xác xót chân quỳ
Quốc bay biển bắc đời cô độc
Quạ khóc đầu non giọng biệt ly
Bìm bịp kêu chiều thương nhớ nước
Tủi thân cá chậu phận hoen chì
 
Thanh Huy
 
Vợ Hàn

Côi cút duyên Hàn, phận nữ nhi
Công cha nghĩa mẹ lấy thân bì
Dương cao chữ hiếu bao đời đọa
Ve vãng lòng trung lắm kiếp quỳ
Vẹt mỏ ca vang lời chính khí
Còng lưng hứng chịu cảnh chia ly
Heo may gió thoảng lòng hiu hắt
Hổ mặt gái trai, ngọc hóa chì

HH
.

Thứ hai đầu tuần cho em họa theo nhị huynh nè , chúc nhị huynh đầu tuần vui khỏe hì hì ...[:)]

Nữ kiệt

Khỉ khọt danh đồn tiếng nghịch nhi
Nghêu ngao xí sọn khó so bì
Kỳ khôi mẹ mắng khôn thèm chạy
Ngang bướng thầy la chẳng chịu quì
Muỗi cắn kêu ầm vang mấy dậm
Sâu bò nhảy bổ tới ngàn li
Công dung đức hạnh bà khuyên bảo
Xấu hổ u sầu hết dám chì=nhờ huynh TTH sửa hộ CÁm ơn

Vancali 5.14.10
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-25 17:41:02TTH>
Tự tả về tôi
Họa Sư tử cái của Ái Hoa

Rắn mắt thường tình phận liễu nhi
Lang thang chọc phá chẳng ai bì
Cóc cần bài học thầy kêu cúi
Lừa lọc ăn chơi má gọi quì
Ngỗng cổ ngâm hò hay tuyệt diệu
Chép mồm ca hát thật lâm li
La cà khắp chốn người chai mặt
Thế phiệt trâm anh tánh quá chì

Vancali 96


NHỚ NƯỚC

Nhện tình vương vấn lụy nam nhi
Trăn trở dân đen khổ khó bì
Rắn rỏi tâm tư buồn mặt cúi
Lạc loài thể xác xót chân quỳ
Quốc bay biển bắc đời cô độc
Quạ khóc đầu non giọng biệt ly
Bìm bịp kêu chiều thương nhớ nước
Tủi thân cá chậu phận hoen chì
 
Thanh Huy
 
Vợ Hàn

Côi cút duyên Hàn, phận nữ nhi
Công cha nghĩa mẹ lấy thân bì
Dương cao chữ hiếu bao đời đọa
Ve vãng lòng trung lắm kiếp quỳ
Vẹt mỏ ca vang lời chính khí
Còng lưng hứng chịu cảnh chia ly
Heo may gió thoảng lòng hiu hắt
Hổ mặt gái trai, ngọc hóa chì

HH
.

Thứ hai đầu tuần cho em họa theo nhị huynh nè , chúc nhị huynh đầu tuần vui khỏe hì hì ...[:)]

Nữ kiệt

Khỉ khọt danh đồn tiếng nghịch nhi
Nghêu ngao xí sọn khó so bì
Kỳ khôi mẹ mắng khôn thèm chạy
Ngang bướng thầy la chẳng chịu quì
Muỗi cắn kêu ầm vang mấy dậm
Sâu bò nhảy bổ tới ngàn li
Công dung đức hạnh bà khuyên bảo
Xấu hổ u sầu hết dám chì 

Vancali 5.14.10

CHỊ TÔI
 
Yến đình rảnh rỗi chị nhâm nhi
Săn sóc việc quê khó kẻ bì
Cuốc đất trồng khoai đâu ngại khó
Bê phân rải giống chẳng cần quỳ
Mối mung tình nối không ưng ý 
Heo hút thân côi chẳng ngại ly
Thỏ thẻ người khuyên, khuyên kệ họ 
Trở trăn dẹp bỏ mới thân chì
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-27 04:14:15vancali96>
 Tự tả về tôi
Họa Sư tử cái của Ái Hoa

Rắn mắt thường tình phận liễu nhi
Lang thang chọc phá chẳng ai bì
Cóc cần bài học thầy kêu cúi
Lừa lọc ăn chơi má gọi quì
Ngỗng cổ ngâm hò hay tuyệt diệu
Chép mồm ca hát thật lâm li
La cà khắp chốn người chai mặt
Thế phiệt trâm anh tánh quá chì

Vancali 96


NHỚ NƯỚC

Nhện tình vương vấn lụy nam nhi
Trăn trở dân đen khổ khó bì
Rắn rỏi tâm tư buồn mặt cúi
Lạc loài thể xác xót chân quỳ
Quốc bay biển bắc đời cô độc
Quạ khóc đầu non giọng biệt ly
Bìm bịp kêu chiều thương nhớ nước
Tủi thân cá chậu phận hoen chì
 
Thanh Huy
 
Vợ Hàn

Côi cút duyên Hàn, phận nữ nhi
Công cha nghĩa mẹ lấy thân bì
Dương cao chữ hiếu bao đời đọa
Ve vãng lòng trung lắm kiếp quỳ
Vẹt mỏ ca vang lời chính khí
Còng lưng hứng chịu cảnh chia ly
Heo may gió thoảng lòng hiu hắt
Hổ mặt gái trai, ngọc hóa chì

HH
.

Thứ hai đầu tuần cho em họa theo nhị huynh nè , chúc nhị huynh đầu tuần vui khỏe hì hì ...[:)]

Nữ kiệt

Khỉ khọt danh đồn tiếng nghịch nhi
Nghêu ngao xí sọn khó so bì
Kỳ khôi mẹ mắng khôn thèm chạy
Ngang bướng thầy la chẳng chịu quì
Muỗi cắn kêu ầm vang mấy dậm
Sâu bò nhảy bổ tới ngàn li
Công dung đức hạnh bà khuyên bảo
Xấu hổ u sầu hết dám chì 

Vancali 5.14.10

CHỊ TÔI
 
Yến đình rảnh rỗi chị nhâm nhi
Săn sóc việc quê khó kẻ bì
Cuốc đất trồng khoai đâu ngại khó
Bê phân rải giống chẳng cần quỳ
Mối mung tình nối không ưng ý 
Heo hút thân côi chẳng ngại ly
Thỏ thẻ người khuyên, khuyên kệ họ 
Trở trăn dẹp bỏ mới thân chì
 
Thanh Huy

Xỉn vẫn lì

Hổ thẹn trong lòng phận ấu nhi
Nhọc công đuối sức ngủ li bì
Còng lưng hái quả bàn thiên lạy
Ngỗng cổ nghe kinh cửa phật quì
Khỉ khọt chu mồm kêu chí chóe
Nghêu ngao cất giọng hát mê ly
La cà tửu điếm hồng lâu mộng
Nhậu xỉn bò ngang tỏ mặt chì

Vancali 5.25.10

Chúc huynh thứ ba vui vẻ hì hì ....[;)]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-27 10:17:43TTH>
NHỚ EM
 
Vắng em thơ viết để ai vui
Ướp mộng ôm hương đã hết rồi
Biết mặt rồi xa buồn kẻ đợi
Hiểu lòng đành vẫy khổ duyên trôi
Nhớ tìm yêu cũ chìm trong tối
Thương gọi người xưa khuất giữa trời
Tình nghĩa ban đầu xa diệu vợi
Ngày sau có biết gặp trên đời!
 
Thanh Huy

Nhớ người

Xa tình cuộc sống có gì vui
Cạn ý hồn thơ đã hết rồi
Biển vắng thuyền trôi hình lặng lẽ
Trăng tàn lá rụng bóng hoài trôi
Ví ai mãi đợi nơi đầu ngõ
Thiếu bạn hoài trông ở cuối trời
Cánh nhạn phong trần du cõi mộng
Còn chăng kỷ niệm phút duyên đời

Vancali 5.26.10

 
SỬA THƠ
 
Thơ gởi cho nhau sửa thấy vui
Mình quen quên hết chuyện buồn rồi
Kẻ làm tất bật ngày nghe mỏi
Người rảnh thững thờ đêm khó trôi 
Trông ngóng câu cười reo vạn lối 
Ước ao giọng hát dội lưng trời
Điểm tô tiếng Việt ngày thêm mới
Xây dựng thương yêu hạnh phúc đời
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-27 20:38:05TTH>
NHỚ EM
 
Vắng em thơ viết để ai vui
Ướp mộng ôm hương đã hết rồi
Biết mặt rồi xa buồn kẻ đợi
Hiểu lòng đành vẫy khổ duyên trôi
Nhớ tìm yêu cũ chìm trong tối
Thương gọi người xưa khuất giữa trời
Tình nghĩa ban đầu xa diệu vợi
Ngày sau có biết gặp trên đời!
 
Thanh Huy

Nhớ người

Xa tình cuộc sống có gì vui
Cạn ý hồn thơ đã hết rồi
Biển vắng thuyền trôi hình lặng lẽ
Trăng tàn lá rụng bóng hoài trôi
Ví ai mãi đợi nơi đầu ngõ
Thiếu bạn hoài trông ở cuối trời
Cánh nhạn phong trần du cõi mộng
Còn chăng kỷ niệm phút duyên đời

Vancali 5.26.10

 
SỬA THƠ
 
Thơ gởi cho nhau sửa thấy vui
Mình quen quên hết chuyện buồn rồi
Kẻ làm tất bật ngày nghe mỏi
Người rảnh thững thờ đêm khó trôi 
Trông ngóng câu cười reo vạn lối
Ước ao giọng hát dội lưng trời
Điểm tô tiếng Việt ngày thêm mới
Xây dựng thương yêu hạnh phúc đời
 
Thanh Huy
 

Nhớ Ai
 
Xa anh cạn ý, lạc vần vui
Lắm lúc chùn tay gác bút rồi
Tự nhủ duyên như làn gió cuốn
Bảo thầm tình tợ áng mây trôi
Vương mang sao thoát câu phần số
Níu kéo không qua mệnh ý trời
Nói thế mà sao lòng vẫn nhớ
Tên anh môi vướng đến muôn đời
 
C Pham


YÊU LÀ KHỔ
 
Đường trần muôn ngã biết đâu vui
Thương nhớ quen nhau đã khổ rồi
Một phút gặp xuôi lòng ngóng đợi
Nhiều năm vắng để mộng buông trôi
Trôi trong vô định buồn riêng lối
Yêu giữa hư không khổ cách trời 
Lưu luyến vần thơ rung cảm gợi 
Ái ân nhòe nhoẹt xót xa đời!
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
 

NHỚ EM
 
Vắng em thơ viết để ai vui
Ướp mộng ôm hương đã hết rồi
Biết mặt rồi xa buồn kẻ đợi
Hiểu lòng đành vẫy khổ duyên trôi
Nhớ tìm yêu cũ chìm trong tối
Thương gọi người xưa khuất giữa trời
Tình nghĩa ban đầu xa diệu vợi
Ngày sau có biết gặp trên đời!
 
Thanh Huy

Nhớ người

Xa tình cuộc sống có gì vui
Cạn ý hồn thơ đã hết rồi
Biển vắng thuyền trôi hình lặng lẽ
Trăng tàn lá rụng bóng hoài trôi
Ví ai mãi đợi nơi đầu ngõ
Thiếu bạn hoài trông ở cuối trời
Cánh nhạn phong trần du cõi mộng
Còn chăng kỷ niệm phút duyên đời

Vancali 5.26.10

 
SỬA THƠ
 
Thơ gởi cho nhau sửa thấy vui
Mình quen quên hết chuyện buồn rồi
Kẻ làm tất bật ngày nghe mỏi
Người rảnh thững thờ đêm khó trôi 
Trông ngóng câu cười reo vạn lối
Ước ao giọng hát dội lưng trời
Điểm tô tiếng Việt ngày thêm mới
Xây dựng thương yêu hạnh phúc đời
 
Thanh Huy
 

Nhớ Ai
 
Xa anh cạn ý, lạc vần vui
Lắm lúc chùn tay gác bút rồi
Tự nhủ duyên như làn gió cuốn
Bảo thầm tình tợ áng mây trôi
Vương mang sao thoát câu phần số
Níu kéo không qua mệnh ý trời
Nói thế mà sao lòng vẫn nhớ
Tên anh môi vướng đến muôn đời
 
C Pham


YÊU LÀ KHỔ
 
Đường trần muôn ngã biết đâu vui
Thương nhớ quen nhau đã khổ rồi
Một phút gặp xuôi lòng ngóng đợi
Nhiều năm vắng để mộng buông trôi
Trôi trong vô định buồn riêng lối
Yêu giữa hư không khổ cách trời 
Lưu luyến vần thơ rung cảm gợi 
Ái ân nhòe nhoẹt xót xa đời!
 
Thanh Huy
 
Tiếng Việt mến yêu

Có bạn thơ đường lắm cuộc vui
Bao hôm xướng họa mến nhau rồi
Đêm về nối mạng tìm thi hứng
Sáng lại moi từ dệt nắng trôi
Tử vận chao mày tra tự điển
Thông vần gợi ý ngắm khung trời
Trao dồi Việt ngữ cho bầy trẻ
Một sớm hồi hương kể chuyện đời

Vancali 5.27.10

Chúc huynh tỷ thứ năm vui , ráng cày thêm ngày nửa hì hì .....[:)]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
NHỚ EM

Vắng em thơ viết để ai vui
Ướp mộng ôm hương đã hết rồi
Biết mặt rồi xa buồn kẻ đợi
Hiểu lòng đành vẫy khổ duyên trôi
Nhớ tìm yêu cũ chìm trong tối
Thương gọi người xưa khuất giữa trời
Tình nghĩa ban đầu xa diệu vợi
Ngày sau có biết gặp trên đời!

Thanh Huy

Nhớ người

Xa tình cuộc sống có gì vui
Cạn ý hồn thơ đã hết rồi
Biển vắng thuyền trôi hình lặng lẽ
Trăng tàn lá rụng bóng hoài trôi
Ví ai mãi đợi nơi đầu ngõ
Thiếu bạn hoài trông ở cuối trời
Cánh nhạn phong trần du cõi mộng
Còn chăng kỷ niệm phút duyên đời

Vancali 5.26.10


SỬA THƠ

Thơ gởi cho nhau sửa thấy vui
Mình quen quên hết chuyện buồn rồi
Kẻ làm tất bật ngày nghe mỏi
Người rảnh thững thờ đêm khó trôi 
Trông ngóng câu cười reo vạn lối
Ước ao giọng hát dội lưng trời
Điểm tô tiếng Việt ngày thêm mới
Xây dựng thương yêu hạnh phúc đời

Thanh Huy


Nhớ Ai
 
Xa anh cạn ý, lạc vần vui
Lắm lúc chùn tay gác bút rồi
Tự nhủ duyên như làn gió cuốn
Bảo thầm tình tợ áng mây trôi
Vương mang sao thoát câu phần số
Níu kéo không qua mệnh ý trời
Nói thế mà sao lòng vẫn nhớ
Tên anh môi vướng đến muôn đời
 
C Pham


YÊU LÀ KHỔ

Đường trần muôn ngã biết đâu vui
Thương nhớ quen nhau đã khổ rồi
Một phút gặp xuôi lòng ngóng đợi
Nhiều năm vắng để mộng buông trôi
Trôi trong vô định buồn riêng lối
Yêu giữa hư không khổ cách trời 
Lưu luyến vần thơ rung cảm gợi 
Ái ân nhòe nhoẹt xót xa đời!

Thanh Huy

Tiếng Việt mến yêu

Có bạn thơ đường lắm cuộc vui
Bao hôm xướng họa mến nhau rồi
Đêm về nối mạng tìm thi hứng
Sáng lại moi từ dệt nắng trôi
Tử vận chao mày tra tự điển
Thông vần gợi ý ngắm khung trời
Trao dồi Việt ngữ cho bầy trẻ
Một sớm hồi hương kể chuyện đời

Vancali 5.27.10

 
TÌNH HỌA THƠ
 
Chiều chiều lên mạng thấy vui vui
Thơ họa loanh qoanh hạnh phúc rồi
Gợi ý sâu sâu tìm chữ đối
Lựa lời đẹp đẹp thả dòng trôi
Cũng vần cũng điệu vui giăng lối
Lại nắng lại hoa nở ngập trời
Thi sĩ dệt tình mang nghĩa tới
Có ai không cảm mến trong đời...
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
HAPPY MEMORIAL DAY 2010



Lễ chiến sĩ trận vong , em cùng gia đình đi chơi xa ...tạm vắng vài hôm hì hì ....[:)]

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0

Khâm phục anh Thanh Huy bài tử vận anh đã dùng tuyệt chiêu rồi làm sao em theo chân quí anh đây, cho em thua nhen hì hì ...


Cảm ơn huynh TMH khai sáng ý từ của em , anh nói đúng có lẽ hôm nay em bệnh nên đầu óc không sáng suốt mong anh cứ vui chơi thoải mái nhen hì hì ...
Chúc anh cuối tuần vui .
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-24 17:58:33TTH>
Tự tả về tôi
Họa Sư tử cái của Ái Hoa


Rắn mắt thường tình phận liễu nhi
Lang thang chọc phá chẳng ai bì
Cóc cần bài học thầy kêu cúi
Lừa lọc ăn chơi má gọi quì
Ngỗng cổ ngâm hò hay tuyệt diệu
Chép mồm ca hát thật lâm li
La cà khắp chốn người chai mặt
Thế phiệt trâm anh tánh quá chì

Vancali 96


NHỚ NƯỚC
 
Nhện tình vương vấn lụy nam nhi
Trăn trở dân đen khổ khó bì
Rắn rỏi tâm tư buồn mặt cúi
Lạc loài thể xác xót chân quỳ
Quốc bay biển bắc đời cô độc
Quạ khóc đầu non giọng biệt ly
Bìm bịp kêu chiều thương nhớ nước
Tủi thân cá chậu phận hoen chì
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-16 15:50:02vancali96>
Xin phépnguoilamvuon cho em dáng ở đây nhen hì hì ....[:)] 

Suối ngàn huyễn diệu

Lục trúc ngân dài nhịp thở than
Du dương trầm bổng tận mây ngàn
Lời thơ lãng mạn mơ hồng bạch
Ánh mắt đa tình mộng ngọc lan
Nửa mảnh trăng côi đêm huyền ảo
Một mình gối lẻ giọt sương tan
Thu về lá đổ vàng nhung nhớ
Lạc giữa đồi sim gió gọi đàn

Vancali 5.14.10

 
TRĂNG CÔ ĐƠN
 
Trăng lạnh trăng buồn cứ oán than
Người đi bóng đổ khuất non ngàn
Xa câu thơ nhạc lời bay bổng
Biệt thuở ân tình hương tỏa lan
Đồi vắng thông reo mơ réo tưởng
Suối êm gió thổi bóng mờ tan
Đêm khuya trăng lặng mang thương nhớ
Về chốn hư vô gãy khúc đàn
 
Thanh Huy

TRƯA HÈ

Bên bờ Biển Hẹn đứng ngồi than
Trông cánh buồm đi khuất dặm ngàn
Cảnh cũ chưa về nơi bến đợi
Thuyên xưa còn gợn sóng chèo lan
Nắng vàng cát trắng in hoa mắt
Lửa hạ dừa xanh đợi gió tan
Tựa ghế đá dài còn thấp thõm
Xa xa chim én lượn từng đàn.

Ngọc Ẩn Nhi Huyền 16-5-2010


Nhị hồ bâng khuâng

Nhị hồ nức nở tiếng lòng than
Vẳng vọng bâng khuâng chốn nội ngàn
Vị ái buông lơi cùng thạch thảo
Hương tình quyến rũ với hoàng lan
Mây hồng đỉnh núi e dè gợn
Sắc tím chân trời lẳng lặng tan
Lá rụng bên thềm xao xuyến mãi
Triền cao một chú hoẳng kêu đàn

nguoilamvuon


Xin chào huynh NLV rất vui gặp được huynh chúc nhị huynh luôn vui mạnh hì hì ...

Lộng nguyệt

Phong cầm lỗi nhịp não nùng than
Gió cuốn mây bay chốn bạc ngàn
Áo trắng đầy mơ buồn cẩm chướng
Mắt huyền trĩu mộng nhớ quỳnh lan
Trâm vàng nghịch cảnh duyên tình úa
Vóc hạc xuôi dòng phận bọt tan
Rặng liễu hao gầy năm tháng mỏi
Hố tây bóng nguyệt khảy cung đàn

Vancali 5.15.10
Thân chúc huynh tỷ  ngày chủ nhật êm vui hì hì ...
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
Suối ngàn huyễn diệu

Lục trúc ngân dài nhịp thở than
Du dương trầm bổng tận mây ngàn
Lời thơ lãng mạn mơ hồng bạch
Ánh mắt đa tình mộng ngọc lan
Nửa mảnh trăng côi đêm huyền ảo
Một mình gối lẻ giọt sương tan
Thu về lá đổ vàng nhung nhớ
Lạc giữa đồi sim gió gọi đàn

Vancali 5.14.10

 
TRĂNG CÔ ĐƠN
 
Trăng lạnh trăng buồn cứ oán than
Người đi bóng đổ khuất non ngàn
Xa câu thơ nhạc lời bay bổng
Biệt thuở ân tình hương tỏa lan
Đồi vắng thông reo mơ réo tưởng
Suối êm gió thổi bóng mờ tan
Đêm khuya trăng lặng mang thương nhớ
Về chốn hư vô gãy khúc đàn
 
Thanh Huy 


Khúc hợp đàn
 
Tiếng sáo thiên thai réo rắt than        
Xuyên qua cánh cửa chốn tây ngàn
Cung tơ vướng víu vầng trăng sáng
Điệp khúc mơ buồn bóng nguyệt lan
Giữa bến sông đời thơ luyến nhớ
Bên dòng suối cảm giọt hòa tan
Còn mơ phượng đỏ quanh trường cũ
Là dõi trời mơ khúc hợp đàn
 
Nguyễn Gia Linh
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444867
Đăng nhập để trả lời
0

quote]Trích đoạn: TTH


Họa bài Thầm Tủi của CQ
Vợ tố chồng

Khóc lóc mà chi hãy thật lòng
Đây nè nghe kỷ chuyện về ông
Xem phim dành lấy vui chàng hưởng
Nấu bếp làm ngơ cực ả gồng
Tối ngủ ngay lưng quên cả vợ
Ngày đi mất bóng chả lo phòng
Rêu rao khắp xóm đời ngang trái
Dạo khắp thôn làng kể lể công

Dạo khắp thôn làng kể lể công
Nàng nay dạo phố má thôi hồng
Không ca khúc nhạc bùi tai bạn
Ít hát lời thơ đẹp mặt chồng
Nói chuyện liên miên sùi bọt mép
Ăn hàng tất bật mập phì hông
Không tiền thất nghiệp chàng thây kệ
Khóc lóc mà chi hãy thật lòng

Vancali 96
CHỒNG TỐ VỢ
Em sống bên anh khó thuận lòng
Núi nầy núi nọ tưởng mơ ông
Mải mê tìm bóng ôm ham muốn
Cực khổ nuôi con chẳng gánh gồng
Ngày ngủ tìm yêu trên phản vắng
Đêm đi dự hội bỏ đơn phòng
Vợ ơi vợ hỡi làm sao rứa
Giết chết tình tôi chẳng phí công
Giết chết tình tôi chẳng phí công
Em theo bồ nhí ngủ chung phòng
Con kêu mẹ hỡi...đói đành chịu
Chồng gọi mình ơi...tủi cứ gồng
Bếp núc lạnh tanh mờ bóng bậu
Phố phường nhộn nhịp rộn tình ông
Về nhà cải cọ chê tôi kiết
Em sống bên anh khó thuận lòng
Thanh Huy



puw

Mẹ vợ tố con rể

Nghĩ đến "con Dê" thấy não lòng!
Rượu chè say xỉn : nó xưng Ông !!!
Chơi bời, cờ bạc : chồng nhàn nhã!
Buôn thúng bán bưng: vợ gánh gồng!
Lười biếng, tham ăn : không lo nghĩ!
Ham chơi, tục uống: chẳng đề phòng.
Có thằng "con Rể" "vô tư thế!
Cưới gả làm chi : thật phí công !!!

Cưới gả làm chi : thật phí công. ???
Khi xưa ông chủ : số còn hồng
Tiền tiêu như nước : mong làm vợ
Vàng sắm khắp thân : ước được chồng.
Lúc trước “vào cầu” sao chẳng nói ???
Giờ đây “lỡ vận” nói xiên hông !!!
Qua sông nỡ đấm tay vào sóng ???
Nghĩ đến "con Dê" thấy não lòng ???
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-06 04:57:43vancali96>
 


Họa bài Thầm Tủi của CQ
Vợ tố chồng

Khóc lóc mà chi hãy thật lòng
Đây nè nghe kỷ chuyện về ông
Xem phim dành lấy vui chàng hưởng
Nấu bếp làm ngơ cực ả gồng
Tối ngủ ngay lưng quên cả vợ
Ngày đi mất bóng chả lo phòng
Rêu rao khắp xóm đời ngang trái
Dạo khắp thôn làng kể lể công

Dạo khắp thôn làng kể lể công
Nàng nay dạo phố má thôi hồng
Không ca khúc nhạc bùi tai bạn
Ít hát lời thơ đẹp mặt chồng
Nói chuyện liên miên sùi bọt mép
Ăn hàng tất bật mập phì hông
Không tiền thất nghiệp chàng thây kệ
Khóc lóc mà chi hãy thật lòng

Vancali 96

CHỒNG TỐ VỢ
Em sống bên anh khó thuận lòng
Núi nầy núi nọ tưởng mơ ông
Mải mê tìm bóng ôm ham muốn
Cực khổ nuôi con chẳng gánh gồng
Ngày ngủ tìm yêu trên phản vắng
Đêm đi dự hội bỏ đơn phòng
Vợ ơi vợ hỡi làm sao rứa
Giết chết tình tôi chẳng phí công
Giết chết tình tôi chẳng phí công
Em theo bồ nhí ngủ chung phòng
Con kêu mẹ hỡi...đói đành chịu
Chồng gọi mình ơi...tủi cứ gồng
Bếp núc lạnh tanh mờ bóng bậu
Phố phường nhộn nhịp rộn tình ông
Về nhà cải cọ chê tôi kiết
Em sống bên anh khó thuận lòng
Thanh Huy

Mẹ vợ tố con rể

Nghĩ đến "con Dê" thấy não lòng!
Rượu chè say xỉn : nó xưng Ông !!!
Chơi bời, cờ bạc : chồng nhàn nhã!
Buôn thúng bán bưng: vợ gánh gồng!
Lười biếng, tham ăn : không lo nghĩ!
Ham chơi, tục uống: chẳng đề phòng.
Có thằng "con Rể" "vô tư thế!
Cưới gả làm chi : thật phí công !!!

Cưới gả làm chi : thật phí công. ???
Khi xưa ông chủ : số còn hồng
Tiền tiêu như nước : mong làm vợ
Vàng sắm khắp thân : ước được chồng.
Lúc trước “vào cầu” sao chẳng nói ???
Giờ đây “lỡ vận” nói xiên hông !!!
Qua sông nỡ đấm tay vào sóng ???
Nghĩ đến "con Dê" thấy não lòng ???

 puw

Cám ơn PUW vào thăm gánh đường thùng , và họa bài thật hay em xin họa vui theo hì hì ....[:)]

Mẹ Bênh con

Mẹ thấy con trai chợt mủi lòng
Sao mà cực khổ phận đàn ông
Ngày qua rượu cạn phùn mang uống
Tối đến bà kêu vận sức gồng
Lải nhải chồng hiền đi mất dạng
Kêu ca vợ dử cấm vào phòng
Ngày xưa mai mối cô dâu tốt
Cưới hỏi mâm vàng thật uồng công

Cưới hỏi mâm vàng thật uồng công
Rình rang sính vật với tơ hồng
Cô dâu e thẹn về làm vợ
Chú rể mừng vui được chức chồng
Lúc trước nuông chiều lời mát dạ
Bây giờ cau có giọng đâm hông
Thân ròm ốm đói nhìn xơ xác
Mẹ thấy con trai chợt mủi lòng

Vancali 6.5.10

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
MỐI TÌNH CÂM
 
Mải mê theo đuổi mối tình câm
Hớn hở tâm tư cứ nghĩ thầm
Hai quả tim vàng xây mái ấm
Một dây duyên nợ trói tình thâm
Gió mưa trời cứ chung ôm sống
Dâu bể đời không nản tách lòng
Bỗng nhận tin vui (đau khổ lắm!)
Bỏ tôi, em sẽ bước theo chồng...
 
Bỏ tôi, em sẽ bước theo chồng...
Ai sướng ai hay chuyện nát lòng
Pháo đỏ tung bay tình nở thắm
Duyên hờ rơi rớt mắt quầng thâm
Tương tư một mối thương thân đắm
Xa cách hai nơi tội ước thầm
Thôi hết ảo huyền mơ với mộng
Mải mê theo đuổi mối tình câm!
 
Thanh Huy


Tương Tư
Tiễn bước xa người trong lặng câm
Em nào hay biết ta âm thầm
Chia tay pháo nổ ân tình héo
Nhớ bạn lòng buồn mộng ước thâm
Đâu nữa nụ cười trao ấm dạ
Đành thôi ánh mắt liếc rung lòng
Không duyên không nợ đừng lưu luyến
Ta chúc cho em hạnh phúc chồng

Ta chúc cho em hạnh phúc chồng
Từ nay chôn dấu mãi trong lòng
Chia tay lòng vẫn không mờ nhạt
Thấy cảnh dạ còn vướng nặng thâm
Nguyệt lão trớ trêu gieo chỉ thắm
Tình si vô vọng giữ lòng thầm
Âm vang một thuuở đầy lưu luyến
Tiễn bước xa người trong lặng câm

Hữu Hạnh


YÊU EM
 
Yêu em lắm lắm cũng đành câm
Không bạc không danh sống lặng thầm
Ôm mối tương tư buồn vớ vẩn
Chịu đời lạnh lẽo khổ sâu thâm
Chối từ tình cảm tan duyên phận
Vùi dập yêu thương rã tấc lòng
Lây lất qua ngày thân lận đận
Biết ai thương tưởng nhận làm chồng
 
Biết ai thương tưởng nhận làm chồng
Nguyện ở chung đôi chẳng phụ lòng
Bên vợ con đông hạnh phúc ấm
Trong căn nhà nhỏ nghĩa tình thâm
Chỉ tơ nối đẹp thôi mong ngóng
Môi mắt kề vui khỏi tiếc thầm
Chẳng sợ người chê thời đói thảm
Yêu em lắm lắm cũng đành câm
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
Vấn vương

Cung đàn nức nở lệ sầu vương
Nhớ bạn tình xa chốn dặm đường
Viễn xứ bâng khuâng lòng cố quốc
Quê nhà khắc khoải mộng hồi hương
Người đi nguyện ước ngày tao ngộ
Kẻ ở chờ mong phút hí trường
Mái tóc phong sương chiều nắng nhạt
Ngồi ôn kỷ niệm lướt trùng dương

Vancali 6.8.10

 
NHỚ QUÊ NHÀ
 
Ngàn năm quê cũ vẫn còn vương
Nhớ bác nông phu mái học đường
Thoảng tiếng mẹ ru nồng giấc trẻ
Vẳng câu kinh đọc thoáng mùi hương
Bình minh đỏ đỏ hong sương sớm
Đồng cỏ xanh xanh trải dặm trường
Non nước hữu tình trông đẹp mắt
Mơ ngày về thấy ánh hồng dương
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-08 06:45:12Đoạn_Trường>





Vấn vương


Cung đàn nức nở lệ sầu vương
Nhớ bạn tình xa chốn dặm đường
Viễn xứ bâng khuâng lòng cố quốc
Quê nhà khắc khoải mộng hồi hương
Người đi nguyện ước ngày tao ngộ
Kẻ ở chờ mong phút hí trường
Mái tóc phong sương chiều nắng nhạt
Ngồi ôn kỷ niệm lướt trùng dương

Vancali 6.8.10



NHỚ QUÊ NHÀ

Ngàn năm quê cũ vẫn còn vương
Nhớ bác nông phu mái học đường
Thoảng tiếng mẹ ru nồng giấc trẻ
Vẳng câu kinh đọc thoáng mùi hương
Bình minh đỏ đỏ hong sương sớm
Đồng cỏ xanh xanh trải dặm trường
Non nước hữu tình trông đẹp mắt
Mơ ngày về thấy ánh hồng dương

Thanh Huy




Mộng Chết... Mùa Thu

Ngắm mùa Thu đến nỗi buồn vương
Hụt hẫng lòng ai lá phủ đường
Có lẽ người xưa rời bến mộng
Phải chăng tình cũ nhạt đò hương
Bỏ quên hoài niệm thời ân ái
Đánh mất suy tư khúc đoạn trường
Mộng chết tìm mơ giấc đã trọn
Yêu là tiếng nhạc của cầm dương

                                               Đoạn Trường
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-08 17:37:22puw>
Trích đoạn: vancali96

 


Họa bài Thầm Tủi của CQ
Vợ tố chồng

Khóc lóc mà chi hãy thật lòng
Đây nè nghe kỷ chuyện về ông
Xem phim dành lấy vui chàng hưởng
Nấu bếp làm ngơ cực ả gồng
Tối ngủ ngay lưng quên cả vợ
Ngày đi mất bóng chả lo phòng
Rêu rao khắp xóm đời ngang trái
Dạo khắp thôn làng kể lể công

Dạo khắp thôn làng kể lể công
Nàng nay dạo phố má thôi hồng
Không ca khúc nhạc bùi tai bạn
Ít hát lời thơ đẹp mặt chồng
Nói chuyện liên miên sùi bọt mép
Ăn hàng tất bật mập phì hông
Không tiền thất nghiệp chàng thây kệ
Khóc lóc mà chi hãy thật lòng

Vancali 96

CHỒNG TỐ VỢ
Em sống bên anh khó thuận lòng
Núi nầy núi nọ tưởng mơ ông
Mải mê tìm bóng ôm ham muốn
Cực khổ nuôi con chẳng gánh gồng
Ngày ngủ tìm yêu trên phản vắng
Đêm đi dự hội bỏ đơn phòng
Vợ ơi vợ hỡi làm sao rứa
Giết chết tình tôi chẳng phí công
Giết chết tình tôi chẳng phí công
Em theo bồ nhí ngủ chung phòng
Con kêu mẹ hỡi...đói đành chịu
Chồng gọi mình ơi...tủi cứ gồng
Bếp núc lạnh tanh mờ bóng bậu
Phố phường nhộn nhịp rộn tình ông
Về nhà cải cọ chê tôi kiết
Em sống bên anh khó thuận lòng
Thanh Huy

Mẹ vợ tố con rể

Nghĩ đến "con Dê" thấy não lòng!
Rượu chè say xỉn : nó xưng Ông !!!
Chơi bời, cờ bạc : chồng nhàn nhã!
Buôn thúng bán bưng: vợ gánh gồng!
Lười biếng, tham ăn : không lo nghĩ!
Ham chơi, tục uống: chẳng đề phòng.
Có thằng "con Rể" "vô tư thế!
Cưới gả làm chi : thật phí công !!!

Cưới gả làm chi : thật phí công. ???
Khi xưa ông chủ : số còn hồng
Tiền tiêu như nước : mong làm vợ
Vàng sắm khắp thân : ước được chồng.
Lúc trước “vào cầu” sao chẳng nói ???
Giờ đây “lỡ vận” nói xiên hông !!!
Qua sông nỡ đấm tay vào sóng ???
Nghĩ đến "con Dê" thấy não lòng ???

 puw

Cám ơn PUW vào thăm gánh đường thùng , và họa bài thật hay em xin họa vui theo hì hì ....[:)]

Mẹ Bênh con

Mẹ thấy con trai chợt mủi lòng
Sao mà cực khổ phận đàn ông
Ngày qua rượu cạn phùn mang uống
Tối đến bà kêu vận sức gồng
Lải nhải chồng hiền đi mất dạng
Kêu ca vợ dử cấm vào phòng
Ngày xưa mai mối cô dâu tốt
Cưới hỏi mâm vàng thật uồng công

Cưới hỏi mâm vàng thật uồng công
Rình rang sính vật với tơ hồng
Cô dâu e thẹn về làm vợ
Chú rể mừng vui được chức chồng
Lúc trước nuông chiều lời mát dạ
Bây giờ cau có giọng đâm hông
Thân ròm ốm đói nhìn xơ xác
Mẹ thấy con trai chợt mủi lòng

Vancali 6.5.10




Cám ơn bạn đã có lời khen mấy vần thơ con cóc!!! ngẫu hứng xin phép bạn cho họa thêm để đủ bộ:


Hai ông thông và sui gia.

Ông ạ ! hôm nay có bộ lòng!
Mát trời, rỗi rãi mới mời ông.
Rượu ngon mới cất : không câu nệ!
Tiết hãm vừa đông : chẳng phải gồng.
Mặc mẹ con dâu chui xó bếp
Kệ cha thằng rể trốn trong phòng.
Tôi, ông vui vẻ sương sương nhé
Bố đẻ bố chồng chẳng phí công!!!

Bố đẻ bố chồng chẳng phí công
Hai ta thoải mái : cuộc đời hồng.
Cuộc đời biến đổi: thành cha vợ
Số kiếp tạo nên: được bố chồng.
Bỏ bễ ngoài tai – đau tới cổ !
Lơ là trong dạ - tức cành hông!
Thế nên ông nhé : quên đi nhỉ!
Ông ạ! hôm nay có bộ lòng!!!
puw
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-14 04:16:17vancali96>


Họa bài Thầm Tủi của CQ
Vợ tố chồng

Khóc lóc mà chi hãy thật lòng
Đây nè nghe kỷ chuyện về ông
Xem phim dành lấy vui chàng hưởng
Nấu bếp làm ngơ cực ả gồng
Tối ngủ ngay lưng quên cả vợ
Ngày đi mất bóng chả lo phòng
Rêu rao khắp xóm đời ngang trái
Dạo khắp thôn làng kể lể công

Dạo khắp thôn làng kể lể công
Nàng nay dạo phố má thôi hồng
Không ca khúc nhạc bùi tai bạn
Ít hát lời thơ đẹp mặt chồng
Nói chuyện liên miên sùi bọt mép
Ăn hàng tất bật mập phì hông
Không tiền thất nghiệp chàng thây kệ
Khóc lóc mà chi hãy thật lòng

Vancali 96
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-15 00:24:27vancali96>
Suối ngàn huyễn diệu

Lục trúc ngân dài nhịp thở than
Du dương trầm bổng tận mây ngàn
Lời thơ lãng mạn mơ hồng bạch
Ánh mắt đa tình mộng ngọc lan
Nửa mảnh trăng côi đêm huyền ảo
Một mình gối lẻ giọt sương tan
Thu về lá đổ vàng nhung nhớ
Lạc giữa đồi sim gió gọi đàn

Vancali 5.14.10 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-16 06:36:59C Pham>
Giữ một bài thơ
(Họa bài Bến cũ của Mẫn Hồ)


Ngược dòng, … nhớ lắm dưới tàng dừa
Ảnh rọi êm đềm phất lá thưa
Vầng nguyệt ảo huyền vương vấn tưởng
Tâm tư thư thả hẹn thề đưa
Đọc hoài giấy mực, mòn lề cũ
Xem mãi ý lời, nát giấy xưa
Giữ lại trong lòng bài thơ đó
Nét yêu tròn ẩn đợi tàn mưa


Đặng Xuân Linh

Tình son trẻ

Đứng cạnh bên nhau dưới rặng dừa
Trời chiều bến hẹn nắng lưa thưa
Hàng cây lắng đọng hương thoang thoảng
Ánh mắt mơ màng lá nhẹ đưa
Sóng nước vờn trôi mùi cỏ lạ
Con thuyền mái động thoáng hương xưa
Thời gian vẩn đục tình đôi trẻ
Rạo rực tim lòng mặc gió mưa

Vancali 5.14.10

 
CẢNH LÀNG QUÊ
 
Nắng rọi nghiêng nghiêng sáng líp dừa
Nồm chiều rung động mái tranh thưa
Mẹ ngồi giặt áo bên sông vắng
Cha thả thuyền trôi giữa sóng đưa
Cao vút con diều khơi mộng cũ
Lả lơi cánh bướm dạo vườn xưa
Bức tranh thủy mạc nên thơ quá
Nhìn cảnh quên đời lạnh thấm mưa
 
Thanh Huy

Ép Duyên
 
Cuối ngõ nhà ai dựng rạp dừa
Rộn ràng hoan hỉ tiếng chào, thưa
Cau tươi hớn hở vui người đón
Trầu rũ sụt sùi khóc kẻ đưa
Chú rể lạnh lùng quên vợ mới
Cô dâu hờ hững nhớ người xưa
Nắng đang gay gắt trưa mùa hạ
Trời bỗng dâng sầu nặng hạt mưa
 
C Pham
Cuối tuần vui VanCali nha!![:)]
Đăng nhập để trả lời
0
TRÁCH PHẬN

Thao thức đêm buồn trách phận tôi
Thương em thơ chẳng viết nên lời
Tình trong tim giữ tình xa vợi
Mộng giữa đời tìm mộng nổi trôi
Yêu sợ bạn chê không dám nói
Nói e người chối chẳng lòng vui
Trăm năm bến đổ ngoài tay với
Đeo đuổi thêm đau héo nụ cười...

Thanh Huy

Than thân
 
Kẻ nên than trách phải là tôi
Người chẳng cần chi buông nhẹ lời
Vì bởi người không câu nhắn nhủ
Cho nên tôi ngỡ mộng tình trôi
Tôi về đơn bóng buồn ray rứt
Nguời ở quạnh hiu hỏi có vui?
Nếu lỡ mai sau còn gặp lại
Xin tô hồng thắm nét  môi cười
 
C Pham
 
Tình gian dối

Xuân hồng lẻ bóng chỉ mình tôi
Nhẹ dạ tin ai hứa đủ lời
Bãi cát mưa dồn nên cát lở
Rong rêu nước lũ khiến bèo trôi
Thuyền đi mắt lệ thêm sầu úa
Bến ở đêm ngày chúc bạn vui
Gác vắng tim đèn khơi kỷ niệm
Tình xưa khách lạ tiếng ai cười

Vancali 5.10.10


TÌNH CAY ĐẮNG
 
Ngồi buồn nghĩ lại thấy thương tôi
Người ấy sang ngang chẳng nói lời
Vì số không may đành phận tủi
Tại tình chẳng bén chịu duyên trôi
Trôi trong vô định xa tay với
Lạc giữa hồng trần bặt tiếng vui
Mai có gặp xin đừng nhắc tới
Ngày xưa cay đắng héo câu cười!
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0

Còn hai ngày nữa lè ngày lễ Mẹ hiền , xin gửi hầu quý bạn nhàn lãm

LỜI RU

Ngây ngất lòng người khắp thế gian.
Lời ru của mẹ khúc ca vàng.
Êm như giấc ngủ trong lòng mẹ.
Mạnh giống cuồng phong thổi cuốn tan.
Thăm thẳm chìm sâu trong ký ức.
Bưng bừng sôi động gió mưa chan.
Lời ru sống mãi lòng con trẻ.
Tình mẹ ru con mãi triển man.
Trần Mạnh Hùng

Happy Mother Day 2010
(Mẹ yêu dấu)

Mẹ hiền châu báu tặng trần gian
Mẹ hát ru con khúc nhạc vàng
Mẹ đóa hoa tươi hồng má đợi
Mẹ bài hát đẹp sưởi băng tan
Mẹ cây cầu khì ngày đưa đón
Mẹ cổng sân trường mắt chứa chan
Mẹ ủ chim non tình thấm đậm
Mẹ nguồn sửa ngọt trẻ miên man

Vancali 5.8.10

 
TÌNH MẸ
 
Mẹ đời cơ cực lắm gian nan
Đêm thức ru con giấc ngủ vàng
Tình nghĩa bao la sao sánh nỗi
Công ơn nặng trĩu chẳng hề tan
Thờ chồng chịu tiếng tơ duyên lẻ
Ôm phận vì con nước mắt chan
Giờ mẹ mất rồi thương nhớ mãi
Lời ru êm ái vọng man man
 
Thanh Huy


Lời Mẹ
 
"Sống ở trên đời chớ  dối gian
Trót sinh phận gái sánh ngàn vàng
Mười hai bến nước câu duyên số
Đục chịu trong nhờ chuyện hợp tan
Tứ đức ghi lòng tình thắm thiết
Tam tòng tạc dạ phúc hòa chan"
Nguyện xin nhớ mãi lời người bảo
Vẳng tiếng mẹ xa buồn mác man
 
C Pham 
  
 
Thân chúc tỷ ngày vui trọn vẹn hì hì ...[:)]
 
C Pham cũng mến chúc VanCali ngày lễ Mẹ hạnh phúc cùng gia đình nha![:)]
Đăng nhập để trả lời
0
TRÁCH PHẬN
 
Thao thức đêm buồn trách phận tôi
Thương em thơ chẳng viết nên lời
Tình trong tim giữ tình xa vợi
Mộng giữa đời tìm mộng nổi trôi
Yêu sợ bạn chê không dám nói
Nói e người chối chẳng lòng vui
Trăm năm bến đổ ngoài tay với
Đeo đuổi thêm đau héo nụ cười...
 
Thanh Huy

Chúc Van vui. TTH.
Đăng nhập để trả lời
0