📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*

7.441 trả lời, 642.033 lượt xem — Trang 76 / 249
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-26 04:51:03TTH>
[color=darkslateblue]Chuyện tình cô gái bán chim [/color]

Ngày xưa, khi chưa có cây cầu Mỹ Thuận, khách bộ hành muốn qua sông chỉ có cách
duy nhất là qua phà Mỹ Thuận. Nay bến phà với bao nỗi thăng trầm không còn nữa,
cây cầu đã sừng sững mọc tlên nối những bờ vui. Nhớ lại bến phà cũ, hẳn nhiều
người còn nhớ hình ảnh những người bán hàng rong ở hai bên bờ sông ngày nào. Đặc
biệt là hình ảnh các cô gái bán chim ( tất nhiên, là… thực phẩm) với lời mời
ngọt ngào: “ăn chim em đi anh”. Bài thơ về các cô gái bán chim thời đó:

Cô gái bán chim
[;)]

Mỹ thuận chờ đò, gái bán chim
Tươi cười má đỏ tiếng rao chim
Mời anh cắn thử vài ba miếng
Biếu bạn mua dùm một ít chim
Đặc sản nhà quê vang khắp xứ
Hương đồng cỏ nội mặn mà chim
Thương nàng ế ẩm lòng không nỡ
Gọi lựa cho chàng loại béo chim

Vancali 3.24.1110


Nè nè cô bán chim

Nè nè cô gái xách lồng chim
Làm rớt chữ gờ dính  cánh chim
Xin hỏi tóc cô sao thắt bím
trả lời  cho ngộ biết màu chim
bồ câu  mà nuớng đùi mười điểm
se sẻ đem xào nhất mỏ chim
ngộ thích rờ chim màu tím tím
không lông hay có miển là chim

cs


Kiếp "Cầm" Ku*

Trời sanh ra kiếp chịu làm ku
Lúc ở trong nhà mẹ bảo ku
Vài bước theo đời người gọi chú
Trăm đường học sống tớ là ku
Khôn ngoan một chút thanh danh cụ
Nghèo khổ dẫu nhiều dòng dõi ku
Mắc võng bìm leo say giấc ngủ
Thương thay số phận của đàn ku

                                 Đoạn Trường

Chuyện "Phóng chim"*

Mỗi tháng hai lần phóng thích chim
Gọi là "từ thiện"..của im lìm
Reng reng mấy mợ....lanh tay gọi
Tít tít đôi ông lẹ mắt.....tìm
Có thím lườm lia.....giành...."nữa..nữa"
Còn anh chớp lịa....giựt..."thim thim"**
Nhà chim...méo mặt...ngồi.....ve vuốt
Mới chịu nhường nhau...ai có chim.

Lãng Tử Pé..!
[:D][:D]
kà kà kà
 
Chim em anh bắt làm chi
Vì anh đã có con gì giống Ku...


Cu chàng rao bán người mua
Chim em anh lại âm mưu bắt về ...hi hì
[align=center][align=center]Bố cu !

Xách giỏ vô rừng để gác cu
Tô hồng má phấn nhử tình cu
Quần the õng ẹo trêu đùa bướm
Áo lụa lơ là vẫy gọi cu
Thích đẹp giương tên chờ cánh nhạn
Mê đời sập bẫy phải thằng cu
Trâu cày vỡ đất đâm chồi lúa
Trống điểm run màng...sợ bố cu

Vancali 3.25.10

Công Tử thôn nghèo

Hởi chàng công từ thích ăn chim
Bảo đảm vài lần sẽ khoái chim
Lộc Thọ thiên nhiên mùi ướp xã
Thái Lan tái tạo biến thành chim
Thôn Nghèo vẫn vậy rừng đầy cú
Mỹ Thuận qua rồi cảnh bán chim
Một sớm xuân tình vào quán cóc
Huynh Trường gọi rượu với mồi chim

Vancali 3.15.10

[align=center]Công tử nhớ chim
 
Cái cô bán đó chắc  còn chim
nếu hết Đoạn Trường  sẽ nhớ chim
nghèo khó cu li  cũng phải kiếm
giàu sang phú hộ vẩn thèm chim
không chim công tử đành chơi cú
không cú tiểu thư phải chọc chim
chẳng thiết nhiều cây chim mới đậu
nhiều khi trọc lóc vẩn đầy chim
cs

Chim
Sáng sớm vào nghe vang tiếng chim
Xoè lông cạ mỏ tỏ tình chim
Cho chàng, lựa béo**còn thêm bím*
Để ngộ, rờ* lông miễn đúng chim
Cỏ nội**mượt mà bờ mỉm mỉm
Hương đồng*thoang thoảng mũi chim chim
Bồ câu, se sẻ nằm im ỉm
Hót giỏi, nhảy hay tài của chim
HH

Bốn Cụ Nhử Chim !!!

Bốn cụ vô rừng ngồi nhử chim
Đem về làm thịt sả xào chim
Đoạn Trường nể mặt đèo chai rượu
Cố Sĩ nghiêng mình đãi món chim
Hữu Hạnh thay lòng đang muốn bím
Van-Lì đổi ý thèm chiên chim
Người say kẻ gục nói bằng phím
Không biết lúc nào được hưởng chim

                                                Đoạn Trường


Các cụ à!  đi nhử chim coi chừng mất luôn Ku nhà... mất chì lẫn chài... đổ nợ, hong có mùh nhậu... kakaka.  Rà trúng đài hay seo mùh khoái chim dzới ku quá ta. 
[/align][/align][/align]

Thiếu chim


 Đám giỗ huynh Trường định đãi chim
Vào rừng đặt bẫy lưới đàn chim
Đem ku gọi bạn kêu đồng loại
Lấy lá che lồng nhử đám chim
Bụi rậm ngồi nghe hơi chúa hổ
Hết hồn đứng chạy bỏ chuồng chim
Đến nhà vợ hỏi buồn ngao ngán
Tiệc cúng ông bà lại thiếu chim

Vancali 3.15.10

Hì hì tôi cho huynh Đoạn Trường vỡ mộng hì hì .....
 
 
CHIM
 
Trên đời đẹp có lắm loài chim
Lông lá khoe màu giống quý chim
Lảnh lót tiếng kêu khơi ước mộng
Gật gù câu hót tỏ lòng chim
Cánh xòe đập đập tìm hang hố
Thân nở phồng phồng đón của chim
Cái đực sum vầy từng cặp giỡn
Đất trời vui nhộn cũng nhờ chim
 
Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
 
Le jardin du Luxembourg/Paris 6è
 
Nắng Xuân
 
Bóng nắng lung linh lướt ngọn cây
Hồn em cảm thấy ngất ngây say
Paris diễm lệ mơ màng quá
Cảnh sắc mênh mang mộng ngát đầy
Én gọi kêu bầy lời ríu rít
Hoa cười khoe dáng bướm vờn bay
Còn hai hôm nưã muà Xuân đến
Hăm mốt tháng ba...đẹp nhất ngày
 
Sương Anh
 
SA xin gởi đến các thi huynh, bạn một chút nắng Paris nha...còn hai ngày nưã là Paris vào xuân rồi....trời bắt đầu trở nên ấm cúng và dịu mát...khiến hồn người cũng cảm thấy lâng lâng...
Chúc mọi người  Un Merveilleux Week-end!!!
[sm=40.gif][sm=7.gif][sm=40.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-09 05:40:19motthoi>

Niềm riêng !

Trót lỡ vui chơi bụng cấn bầu
Như diều đứt chỉ biết về đâu
Nhiều năm dạ chặt gương ngời sáng
Một khắc tình lơi bóng tủi sầu
Ngoài ngõ cười chê người khoái lạc
Trong nhà ghét bỏ mắt quầng sâu
Dèm pha bỡ ngỡ đời xuân sắc
Quyết giữ niềm riêng tối nguyện cầu

Vancali 5.28.08


Vancali ơi : viết làm quen... "ĐƯỜNG HOÁ HỌC" Hoạ vận

CẤN BẦU

Xứ Mỹ ngại chi chuyện có bầu
Thương thì "cứ việc" sá chi đâu
Gái trai thực dạ thì đừng sợ
Nam nữ "rủi ro" cũng chớ sầu
Khôn lớn rõ đâu nơi bền cạn
Trưởng thành thấu hiểu chỗ sông sâu
Miễn là đừng có vì nông nổi
Thì cũng như qua một chiếc cầu!.

Virginia, Dec. 8th. 2011
Ngọc Phan
Thân chào bạn đã ghé qua
Lưu lại vài chữ thật là...cám ơn.


motthoi

Đăng nhập để trả lời
0




GIANG SINH 2011


TUYEN45 THÂN CHÚC VANCALI96 CÙNG GIA QUYẾN
MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI KHỎE -

MAY MẮN - TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC -
AN KHANG - THỊNH VƯỢNG
Tuyen45
 
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: vancali96

 
 
 
Niềm riêng !
 
Trót lỡ vui chơi bụng cấn bầu
Như diều đứt chỉ biết về đâu
Nhiều năm dạ chặt gương ngời sáng
Một khắc tình lơi bóng tủi sầu
Ngoài ngõ cười chê người khoái lạc
Trong nhà ghét bỏ mắt quầng sâu
Dèm pha bỡ ngỡ đời xuân sắc
Quyết giữ niềm riêng tối nguyện cầu
 
Vancali 5.28.08



Niềm riêng !

Trót lỡ vui chơi bụng cấn bầu
Như diều đứt chỉ biết về đâu
Nhiều năm dạ chặt gương ngời sáng
Một khắc tình lơi bóng tủi sầu
Ngoài ngõ cười chê người khoái lạc
Trong nhà ghét bỏ mắt quầng sâu
Dèm pha bỡ ngỡ đời xuân sắc
Quyết giữ niềm riêng tối nguyện cầu

Vancali 5.28.08

AN ỦI

Ai trách làm chi chuyện có bầu
Thời nay "thông cảm" ...có sao đâu
Nếu mà giữ được thì càng tốt
Trái lại lỡ rồi ...chớ khổ sầu
Dù chuyện gái trai chưa chín chắn
Nhưng tình mẫu tử thật thâm sâu
Đành thôi-cứ nghĩ là xui xẻo
Mình đã sang ngang-bị gãy cầu

motthoi Feb.16th.2013

Thân chào bạn đã ghé qua
Lưu lại vài chữ thật là...cám ơn.


motthoi

Đăng nhập để trả lời
0
MỪNG VAN
 
Góp nhặt hầu bao dựng lấy nhà
Phen này thư quán hẳn vui đa
Tay mang, tay xách mồi gom lại
Xe chở, xe thồ rượu gởi qua
Pháo nổ đì đùng tràng pháo...chuột
Tranh treo phấp phới bức tranh gà
Từ nay đã có thêm nơi nhậu
Xướng hoạ đôi câu để gọi là...[:D][:D]
 
Tú Lòng...Thòng
 
tranh gà: tranh Đông Hồ
Hi, thật vui khi thấy Van đã có nhà mới, gởi một bài mừng cùng nha. Vui
Thơ tôi rao bán xa gần
khắp trong thiên hạ chẳng cần người mua
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-02 11:58:05Nhat_Ton>
Mời họa.
 
 Nàng Van
 
Chính em đấy ư hả Nàng Van
Sao nghiện xì gà cứ hút khan
Bánh đúc đôi gò người thích miếng
Bánh đa cặp má ả buông voan
Mắt lươn him híp mờ mờ đục
Tóc rễ lửng lưng mướt mướt đan
Bữa trước dập dìu trang hảo hán
Lão Đồng mê mẩn khóc chan chan./.
 
Xin trân trọng giới thiệu hình ảnh chân dung Nàng Van mới nhất, do nhà sư Trạc Tuyền mới chụp khi nàng đi lễ chùa.


📎 chan dung Van
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-02 15:02:30Ct.Ly>
 
Mời họa.
 
 Nàng Van
 
Chính em đấy ư hả Nàng Van
Sao nghiện xì gà cứ hút khan
Bánh đúc đôi gò người thích miếng
Bánh đa cặp má ả buông voan
Mắt lươn him híp mờ mờ đục
Tóc rễ lửng lưng mướt mướt đan
Bữa trước dập dìu trang hảo hán
Lão Đồng mê mẩn khóc chan chan./.
 
Xin trân trọng giới thiệu hình ảnh chân dung Nàng Van mới nhất, do nhà sư Trạc Tuyền mới chụp khi nàng đi lễ chùa.
 
Huynh bỏ vần voan làm cho em mất ngủ đêm qua đó mắc đền huynh nè !!!!!![:&#39;(]
 
Cám ơn bác Tôn có nhả ý giới thiệu dung nhan của muội, mà huynh lại lấy lộn hình rùi ,sự thật là tấm ni nè pà con ơi ,hì hì....[:D][:D][:D]
 

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-02 14:25:18Ct.Ly>


 
U MÊ
Tức cảnh sinh tình , khoái khoái ghê
Con chim ẩn hiện thấy mà phê.
Ước gì ví phỏng đây mà được...
Mộng thật phải chăng đó cõi phè...
Nhập cõi bồng lai tình "dzĩ đại."
Vào nơi tiên cảnh  lắm "u mê".
Ngẩn ngơ quên ráo cùng tên tuổi.
Hồn bỗng khờ tênh lạc lối về
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
 
 
Chân dung của TMH lúc đang tán

( tuy là thơ vui, mong anh Tran Manh Hùng đừng đem ảnh " như thế  " dùm Ct.ly nhé.
ct.ly xin phép đã xoá đi tấm ảnh đó  rồi nha.
Thân ái )

 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-04 14:47:34Ct.Ly>
 


 
U MÊ
Tức cảnh sinh tình , khoái khoái ghê
Con chim ẩn hiện thấy mà phê.
Ước gì ví phỏng đây mà được...
Mộng thật phải chăng đó cõi phè...
Nhập cõi bồng lai tình "dzĩ đại."
Vào nơi tiên cảnh  lắm "u mê".
Ngẩn ngơ quên ráo cùng tên tuổi.
Hồn bỗng khờ tênh lạc lối về
Trần Mạnh Hùng
 
 
Em xin họa theo huynh Trần Mạnh Hùng nè hì hì..[:D]
 

U mê 2

Thấy cảnh trong hình , thích thích ghê
Khung lồng nhúc nhích gọi tình phê
Ước gì sát cánh chung sinh hoạt
Cuộc sống trần gian khỏi chán phè
Suối ngọc xây nhà cường "gái đã"
Cu rừng dựng tổ lắm "ông mê"
Chim ơi thấu hiểu chàng cô độc
Nếu được dìu ai hứa hỏng về

Vancali 5.31.08
 
 
( tuy là thơ vui, mong các bạn đừng đem ảnh " như thế  " dùm Ct.ly nhé.
ct.ly xin phép đã xoá đi tấm ảnh đó  rồi nha.
Thân ái )
Đăng nhập để trả lời
0



 
 
Năm mới chúc mừng
hạnh phúc chan hòa
 
Năm Tý thôi trào Kỷ Sửu qua
Mới sang phước lộc đến từng nhà
Chúc huynh tỷ muội nào cùng hát
Mừng khách văn đàn hãy họp ca
Hạnh đức muôn màu soi cỏi mộng
Phúc tài vạn sắc ánh trăng ngà
Chan niềm phấn khởi tô đời ấm
Hòa khúc kim bằng vọng tít xa
 
Vancali 1.17.09


XUÂN ĐẾN AN VUI
PHƯỚC LỘC MUÔN NHÀ

Xuân mới về rồi rét mướt qua
Đến-đi hoài nhớ cảnh quê nhà
An khang phú thạnh xin cầu chúc
Vui sướng thanh bình được hát ca
Phước đặng ơn dày công quí tổ
Lộc đầy nghĩa lớn sức thân ngà
Muôn năm khắc cốt ghi lòng nhớ
Nhà cửa huy hòang vọng đức xa.
 
NGUYÊN HẢI


Đăng nhập để trả lời
0


CỬU KHÚC
                 CHÀO XUÂN

Thấm thoắt thời gian đã lại xuân
Trời hanh sương nhẹ áng mây suông
Nước non xanh mượt mầm hoa hé
Hương đất trong lành thảm nắng buông
Én lượn oanh ca âm sắc quyện
Đào khoe mai trổ ánh trăng luồn
Gió mưa ngưng tạnh ngày tươi sáng
Nhắp chén đời vui khúc khởi nguồn.
 
Khởi nguồn xuân mới dậy râm ran
Phố thị làng quê khắp rộn ràng
Bán bán góp gom lo đón tết
Mua mua sắm sửa lựa thêm hàng
Mặt mày hớn hở người người mẩy
Gấm lụa xôn xao kẻ kẻ sang
Siêu thị, chợ chiều đông khít nghịt
Tiền vung bạc vãi nét  hân hoan.
 
Hân hoan có mợ đọng suy tư
Tính toán làm sao đặng đủ hừ !
Con dắt con bồng ăn với mặc
Nợ đòi nợ khất sắm nào thư
Năm qua phận khó cày tơi  tả
Tết lại thân cùng xới ngất ngư
Phiên chợ cuối năm sờ túi nhẹ
Cho sao hưởng vậy biết răng chừ. 

Răng chừ những phận sống cơ hàn
Vé số, ve chai  tối ngủ đàng
Hờ hững tháng năm, lơ mấy  bận
Nâng niu  quang gánh, kiếm đôi ngàn
Vợ đau  con học  ngày còn vất
Mẹ yếu  nhà hư tết dám màng
Cầu đủ, tha phương xoay xở sống
Có đâu thư thả đón xuân sang.
 
Xuân sang trong ải với ngoài biên
Chiến sĩ  xa quê nhớ bạn hiền
Hải đảo gồng mình say nắng gió
Tiền đồn căng mắt giữ bờ hiên
Lời yêu,bến chứng đêm hò hẹn
Sợi nhớ,trăng soi buổi ước nguyền
Nhắn với người thương vài tết nữa
Tang bồng thư thái thỏa niềm riêng.
 
Niềm riêng đâu thể tỏ cùng ai
Non nước xuân trôi  đậm gót hài
Đón Chúa  chúc mừng hơi chột dạ
Xây đời tiến vững cũng bùng tai !?
Riêng phường tham nhũng nghe còn mệt
Mấy mảng công quyền cải chửa lay
Quyết liệt kỳ nầy tung lực mới
Triệt phường ruồi muỗi,dưỡng Ngài hay. 
  
 Ngài hay, Ấu khỏe bởi tươi dâu
Được kén nhà ươm mặc sức thâu
Cần mẫn quên mình tơ lụa trải
Hân hoan góp lực chiếu xuân hầu
Tết về nông rỗi mà cơm đứng
Khách viếng Tằm lên phải nước chầu
Mới rõ câu  Kiều thân gánh nghiệp
Bộc nô được vậy lại thêm cầu.
 
Thêm cầu xuân tới sẽ vui hơn
Những cánh chim non bớt tủi hờn
Thỏa gội thân mình khi nắng rạng
Tròn ôm cánh mẹ lúc mưa cơn
Muôn nhà tổ ấm đầy hương vị
Khắp nẻo đường vang rộn trống đờn
Làng xóm phố phường reo mở hội
Mực tàu giấy đỏ thắm vàng son.
 
Vàng son chữ nghĩa mãi còn ghi
Yêu kính nàng xuân há đợi thì
Mong được mỗi ngày như tết rứa
Ước xin vạn sự giống xuân ri
Đầu  năm phúc lộc đầy trăm họ
Cuối tiết an lành đến khắp chi
Khai bút giao thừa  chào Tết đến
Xin mời thân hữu hãy nâng ly. 

                     Nguyên Hải  
                                                                      


Đăng nhập để trả lời
0
MỆT !
 
Đã qua trót lọt ba ngày tết
Chúc tới chúc lui nghe phát mệt
Chạy ngược chạy xuôi mỏi cả chưn
Lì xì quà cáp túi khô hết
Chồng say chồng xỉn ngủ lăn quay
Con khóc con la buồn muốn chết
Giờ phải xăn quần đi cuốc cày
Góp gom năm tới tiêu xài tết !
 
                     nha uyen


MỆT !

Ngoảnh lại qua rồi vui đón Tết
Ba ngày họp mặt ăn chơi mệt
Bánh chưng bánh tét cũng không còn
Củ kiệu dưa chua cùng cạn hết
Kẻ xỉn lăn cù ngáy thất kinh
Người say chỏng gọng nằm như chết
Nàng xuân mới đó vội vàng đi
Ngoảnh lại qua rồi vui đón Tết
 
Vancali 2.2.09

BA BỮA TẾT
Thấp thỏm đợi chờ ngong ngóng tết.
Mong giờ mong phút sao mà mệt.
Bâng khuâng sung sướng, sướng vô bờ
Xao xuyến mừng vui, vui chẳng hết.
Tháng cận năm kề cũng đến nơi
Không nhìn chẳng nói kể như chết.
Mừng xuân lời chúc vạn bình an.
Thương gởi người yêu ba bữa tết
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-08 23:57:43Phuongtim937>
Định Mở Hàng
 
Định đến tìm em để mở hàng
Đường chưa thắng tới đậu vừa rang
Bên song lấp ló người xô cửa
Kế vách lom khom kẻ vén màn
Đắt quá đâu còn phường khốn khó
Hiếm hoi chỉ đủ hạng giàu sang
Đưa tay bốc đại mà hơi ngại
Sợ chủ nổi sùng củi liệng phang.
 
PT.937
Đăng nhập để trả lời
0
và đây là một bài theo hướng trào lộng của chủ đề KHÔNG CÓ EM

CHỈ CÓ EM ....

Không em anh biết ăn gì đây ?
Mì gói lâu nay bụng đã đầy
Cháo lòng xóm dưới heo còn ngủ
Cơm tấm nhà bên gạo chửa xay
Chị bán bánh mì tay lắm ghẻ
Cô hàng xôi mặn miệng hơi cay
Thử qua nếm lại bao bà bếp
Chỉ có em là nhất bếp này !
Lá chờ rơi 28/01/10

NHƯ Ý
Hỏi anh. Anh biết hỏi ai đây
Bụng chẳng no hơi anh ách đầy.
Mấy tháng nay rồi không thấy xẹp
Dăm ngày trước đó giống nhồi xay.
Nhớ khi em muốn thêm tay ngọc
Nghĩ lúc em đòi bớt ớt cay.
Bụng dạ giờ đây như ý muốn
Cưng em trọn kiếp, với yêu này
Trần Mạnh Hùng
 
Cho em chung vui nhen hì hì ......

Mèo nhớ cối xay

Vắng vợ bao ngày bụng đói đây
Thiếu em quán cóc rượu lưng đầy
Canh thừa chú chó mong tô cháo
Cá cặn anh mèo nhớ cối xay
Ngày thiếu cơm xào chân khó bước
Đêm về muỗi chích mắt mù cay
Thương bà nội tướng khi xa cách
Gặp lại bù loa má nó này

Vancali 1.28.10

Chúc quí anh chị ngày vui ....[:D]
 
CÓ VỢ, CÓ XUÂN

Vắng em mấy bữa nhớ rồi đây
Lẩn quẩn vào ra bụng chẳng đầy
Bếp táo teo chim không kẻ sưởi
Cối chày ngáp miệng chẳng gì xay
Chó nhai mì nguội trề môi nhạt
Mèo đớp cá khô chép lưỡi cay
Con-Bố sáng chiều cơm cháo chợ
Mới hay vợ có, có xuân này.

Nguyên Hải
 
WOA, SA bận việc chỉ mới vắng có một bưả hà, mà nhóm thơ Đường cuả mình nhộn nhịp  với những bài xướng cuả bác Lá. Vui ghê đi. Chưa thể hoạ nối tiếp được. Chúc xưởng làm Đường do Bác Lá khởi xưóng năm mới làm ăn phát đạt trở lại, chớ hông thôi như lúc trước bùn quá hà...[sm=1.gif] NHiều quá hong thể hoạ một lúc được, giờ SA bùn ngủ nưã nè, tạm góp vui bài gần nhất ha.
 
 
Phân Trần
 
Anh gọi liền thưa: Dạ có đây!
Mâm bày ít quá bụng chưa đầy
Mình ơi...cá thịt bây giờ đắt
Anh hỡi...cơm rau chẳng phải xoay (xay)
Tết đến người ta thường sắm sưả
Xuân về vật giá cứ leo cây (cay)
Cho nên em phải chi dè sẻn
Mới có tiền tiêu đủ tháng này
 
Sương Anh

Chúc Van và các huynh vui xưóng hoạ khoẻ nha [:)]
 
 
KHÔNG EM
 
Không em anh sống với ai đây
Đêm vắng cô đơn phủ xác nầy
Nhà nhớp trây dơ không muốn quét
Lúa khô để mốc thiếu người xay
Lang thang tưởng bóng vương bao khổ
Vơ vẩn thương ai chịu lắm cay
Ngày tháng thoi đưa ôm mối lẻ
Em ơi! Có hiểu khổ đau nầy!
 
KHÔNG ANH
 
Anh nói xa buồn nhớ ở đây
Không anh em cũng lụy đong đầy
Nhà xiêu cổng mục không người sửa
Đồng vắng mùa khô chẳng lúa xay
Đời lạnh nổi trôi ôm số cực
Mộng tàn xui xẻo chịu tình cay
Vào ra chiếc bóng đời tăm tối
Ai giúp thân em thoát cảnh nầy!
 
Thanh Huy

Chào bác Lá Chờ Rơi, chúc luôn mạnh khỏe, chào anh TMH, NH, chào Vancali, NY, SA v.v...
xin thưa một chuyện: khi làm bài Không Anh, lại nghĩ đến Không Em, nên làm luôn viết lên đây,
có gì không đúng chủ đề, nhờ chỉ dùm sửa sai hoặc bỏ qua cho. Thấy đông đủ và dẫn đầu là bác LCR
lòng vui mừng lắm, chúc hồn thơ lai láng. TTH.

Cho em tiếp theo huynh Thanh Huy nhen hì hì ....

Anh & em

Anh là hoàng tử của em đây
Anh đến hồn em ước mộng đầy
Anh hát em dìu cơn gió cuốn
Anh đàn em múa bảng trăng xay
Anh đi em nhớ người thao thức
Anh vắng  em sầu lệ nhuốm cay
Anh hởi thiên đường em cũng mặc
Anh yêu hảy biết em phương này

vancali 1.29.10
 
NÀNG ƠI !

Nàng là công chúa của mình đây
Nàng thướt tha xinh mình mắt đầy
Nàng xướng lời yêu mình hạnh phúc
Nàng gieo chữ mộng mình hồn xay 
Nàng trao ân ái mình môi ngọt
Nàng gởi tâm tình mình lệ cay
Nàng của mình trên đời đẹp nhất
Nàng ơi có biết đến mình này.?
 
Nguyên Hải
 

Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: vancali96

 

[align=center]Hôm nay chiều thứ bảy em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè [color="darkgreen"][/color]

Nhớ nhau

Trống vắng đi tìm bóng nhạn đâu
Rong trôi hờ hững dưới chân cầu
Vì người lỗi hẹn làm môi úa
Bởi bạn hay quên khiến mắt sầu
Khoảnh khắc mong chờ tim giá buốt
Thời gian nghĩ lại dạ cuồng đau
Trăng buồn lơ lửng trên triền núi
Khó ngủ canh dài chợt nhớ nhau

Vancali 2.11.12





NHỚ

Thương tìm dáng hạ hạ đi đâu
Bỏ hẹn thề xưa lỗi nhịp cầu
Hình tặng thơ đề gieo mộng hảo
Ve kêu phượng nở gợi tình sầu
"Yêu anh mãi mãi" làm tim não
"Nhớ bạn hoài hoài" khiến ruột đau
Một cõi đi về ai hiểu thấu
Trung thành lắm cũng xé lòng nhau

Thanh Huy



MONG

Xa lắm người ơi đã đến đâu
Mà nghe trăm mối hận sang cầu
Tơ duyên gãy đổ mưa giông héo
Nguyện ước tan tành gió bão sầu
Đã hẹn trăm năm cùng dạ mộng
Mà sao dứt nghĩa để lòng đau
Nhắn em phương đó mau về nhé
Đất cũ ta hoài nhớ mãi nhau

HANSY

 Sang ngang

Con thuyền tách bến sẽ về đâu?
Để lại mình ai bóng giữa cầu
Bến ở mây buồn sông trỗi giận
Người đi pháo nổ nắng vương sầu
Xa rồi ánh mắt vầng trăng khuyết
Đánh mất câu thề ngấn lệ đau
Kỷ niệm đành chôn vào dĩ vãng
Mai này chạm mặt...có nhìn nhau?

Vancali 2.13.12

Chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần an vui....


PHẢI CHI NGÀY ĐÓ …

Tìm nhau nhưng chẳng biết đi đâu
Chẳng có sông Ngân quạ bắt cầu
Thao thức đêm xuân tràn nỗi nhớ
Lẻ loi canh lụn đậm cơn sầu
Trách ai dặm liễu không dừng bước
Để khách phòng khuê dạ mãi đau
Luống trách ông Tơ sao cắc cớ
Phải chi ngày đó chẳng quen nhau.
Lá chờ rơi 14/02/2012

Chúc  Hansy thứ hai đầu tuần an vui...
 

[/align]


HOÀI TRÔNG

Pháo nổ người yêu đã đến đầu
Mà ta chết lặng giữa tinh cầu
Hợp duyên tim rộn luôn hạnh phúc
Lỡ mộng hồn say mãi vướng sầu
Thuở trước trao nhau niềm lạc ái
Mà nay gởi lại nỗi buồn đau
Chiều thu mắt đỏ hoài phương ấy
Đã biết xa rồi vẫn muốn nhau

HANSY

Cám ơn VAN.
Bạn cũng thế nhé
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0







CHIỀU TÍM
---*---
Hoàng hôn lá rụng ngác ngơ bay
Chiều tím bâng khuâng lúc cuối ngày
Biệt xứ người xưa hoài ngóng đợi
Tha hương bạn cũ nhớ hôm nay
Valentine kỷ niệm thời xuân sắc
Ngày lễ tình yêu mãi đắm say
Trai gái hẹn hò xây gác mộng
Dựng lầu hạnh phúc giữa quê này
 
14/2/2012
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-15 03:29:36vancali96>
 
 

[align=center]Hôm nay chiều thứ bảy em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè [color="darkgreen"][/color]

Nhớ nhau

Trống vắng đi tìm bóng nhạn đâu
Rong trôi hờ hững dưới chân cầu
Vì người lỗi hẹn làm môi úa
Bởi bạn hay quên khiến mắt sầu
Khoảnh khắc mong chờ tim giá buốt
Thời gian nghĩ lại dạ cuồng đau
Trăng buồn lơ lửng trên triền núi
Khó ngủ canh dài chợt nhớ nhau

Vancali 2.11.12





NHỚ

Thương tìm dáng hạ hạ đi đâu
Bỏ hẹn thề xưa lỗi nhịp cầu
Hình tặng thơ đề gieo mộng hảo
Ve kêu phượng nở gợi tình sầu
"Yêu anh mãi mãi" làm tim não
"Nhớ bạn hoài hoài" khiến ruột đau
Một cõi đi về ai hiểu thấu
Trung thành lắm cũng xé lòng nhau

Thanh Huy



MONG

Xa lắm người ơi đã đến đâu
Mà nghe trăm mối hận sang cầu
Tơ duyên gãy đổ mưa giông héo
Nguyện ước tan tành gió bão sầu
Đã hẹn trăm năm cùng dạ mộng
Mà sao dứt nghĩa để lòng đau
Nhắn em phương đó mau về nhé
Đất cũ ta hoài nhớ mãi nhau

HANSY

 Sang ngang

Con thuyền tách bến sẽ về đâu?
Để lại mình ai bóng giữa cầu
Bến ở mây buồn sông trỗi giận
Người đi pháo nổ nắng vương sầu
Xa rồi ánh mắt vầng trăng khuyết
Đánh mất câu thề ngấn lệ đau
Kỷ niệm đành chôn vào dĩ vãng
Mai này chạm mặt...có nhìn nhau?

Vancali 2.13.12

Chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần an vui....[:)]


PHẢI CHI NGÀY ĐÓ …

Tìm nhau nhưng chẳng biết đi đâu
Chẳng có sông Ngân quạ bắt cầu
Thao thức đêm xuân tràn nỗi nhớ
Lẻ loi canh lụn đậm cơn sầu
Trách ai dặm liễu không dừng bước
Để khách phòng khuê dạ mãi đau
Luống trách ông Tơ sao cắc cớ
Phải chi ngày đó chẳng quen nhau.
Lá chờ rơi 14/02/2012

Chúc  Hansy thứ hai đầu tuần an vui...[:)]
 

[/align]


HOÀI TRÔNG

Pháo nổ người yêu đã đến đầu
Mà ta chết lặng giữa tinh cầu
Hợp duyên tim rộn luôn hạnh phúc
Lỡ mộng hồn say mãi vướng sầu
Thuở trước trao nhau niềm lạc ái
Mà nay gởi lại nỗi buồn đau
Chiều thu mắt đỏ hoài phương ấy
Đã biết xa rồi vẫn muốn nhau

HANSY


Cám ơn VAN.
Bạn cũng thế nhé

  
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-19 01:27:39vancali96>
 

[align=center]Hôm nay chiều thứ bảy em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè [color="darkgreen"][/color]

Nhớ nhau

Trống vắng đi tìm bóng nhạn đâu
Rong trôi hờ hững dưới chân cầu
Vì người lỗi hẹn làm môi úa
Bởi bạn hay quên khiến mắt sầu
Khoảnh khắc mong chờ tim giá buốt
Thời gian nghĩ lại dạ cuồng đau
Trăng buồn lơ lửng trên triền núi
Khó ngủ canh dài chợt nhớ nhau

Vancali 2.11.12





NHỚ

Thương tìm dáng hạ hạ đi đâu
Bỏ hẹn thề xưa lỗi nhịp cầu
Hình tặng thơ đề gieo mộng hảo
Ve kêu phượng nở gợi tình sầu
"Yêu anh mãi mãi" làm tim não
"Nhớ bạn hoài hoài" khiến ruột đau
Một cõi đi về ai hiểu thấu
Trung thành lắm cũng xé lòng nhau

Thanh Huy



MONG

Xa lắm người ơi đã đến đâu
Mà nghe trăm mối hận sang cầu
Tơ duyên gãy đổ mưa giông héo
Nguyện ước tan tành gió bão sầu
Đã hẹn trăm năm cùng dạ mộng
Mà sao dứt nghĩa để lòng đau
Nhắn em phương đó mau về nhé
Đất cũ ta hoài nhớ mãi nhau

HANSY

 Sang ngang

Con thuyền tách bến sẽ về đâu?
Để lại mình ai bóng giữa cầu
Bến ở mây buồn sông trỗi giận
Người đi pháo nổ nắng vương sầu
Xa rồi ánh mắt vầng trăng khuyết
Đánh mất câu thề ngấn lệ đau
Kỷ niệm đành chôn vào dĩ vãng
Mai này chạm mặt...có nhìn nhau?

Vancali 2.13.12

Chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần an vui....[:)]


PHẢI CHI NGÀY ĐÓ …

Tìm nhau nhưng chẳng biết đi đâu
Chẳng có sông Ngân quạ bắt cầu
Thao thức đêm xuân tràn nỗi nhớ
Lẻ loi canh lụn đậm cơn sầu
Trách ai dặm liễu không dừng bước
Để khách phòng khuê dạ mãi đau
Luống trách ông Tơ sao cắc cớ
Phải chi ngày đó chẳng quen nhau.
Lá chờ rơi 14/02/2012

Chúc  Hansy thứ hai đầu tuần an vui...[:)]
 

[/align]


HOÀI TRÔNG

Pháo nổ người yêu đã đến đầu
Mà ta chết lặng giữa tinh cầu
Hợp duyên tim rộn luôn hạnh phúc
Lỡ mộng hồn say mãi vướng sầu
Thuở trước trao nhau niềm lạc ái
Mà nay gởi lại nỗi buồn đau
Chiều thu mắt đỏ hoài phương ấy
Đã biết xa rồi vẫn muốn nhau

HANSY


Cám ơn VAN.
Bạn cũng thế nhé

  
 

ĐỪNG HỎI VÌ SAO ?

Đừng trách người ta hổng biết đâu
Hôm qua đã hẹn ở đầu cầu
Tìm hoài không gặp em buồn khổ
Kiếm mãi thấy đâu anh phát sầu
Cũng bởi vì yêu nên khổ sở
Do nơi luyến nhớ nhận thương đau
Lần sau thất hẹn đừng nên trách
Chớ hỏi vì sao ta mất nhau !

.....LEHONG.....

Chiều buồn

Chờ hoài chẳng thấy bóng anh đâu
Lảng vảng mình em ở dươi cầu
Tội cánh bèo trôi cho nước cuộn
Khổ thân bước lạc khiến mây sầu
Vì yêu mắt phải vương hờn tủi
Bởi nhớ tim đành chịu khổ đau
Mắt biếc chiều nay lòng nức nở
Ai làm lỗi hẹn để buồn nhau

Vancali 2.18.12




Chúc quí huynh tỷ chiều thứ bảy an vui .
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0


THÂN GÁI
---*---
Mảnh mai thân gái giữa trường đời

Phận liễu  tay  chèo vượt biển khơi
Đọ sức sóng  thần  từng  nếm trải 
Thi gan bão tuyết chẳng  buông rời 
MÁ hồng nắng xém tăng thêm lực  
Tuổi  trẻ  mưa tuôn  chí chẳng vơi
Cuộc  sống  bon  chen thời mở cửa
      Mảnh mai  thân gái giữa trường đời.     

Tuyen45


Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: tuyen45



THÂN GÁI
---*---
Mảnh mai thân gái giữa trường đời

Phận liễu  tay  chèo vượt biển khơi
Đọ sức sóng  thần  từng  nếm trải 
Thi gan bão tuyết chẳng  buông rời 
MÁ hồng nắng xém tăng thêm lực  
Tuổi  trẻ  mưa tuôn  chí chẳng vơi
Cuộc  sống  bon  chen thời mở cửa
      Mảnh mai  thân gái giữa trường đời.     

Tuyen45





Phận Hồng Nhan

Lỡ kiếp hồng nhan giữa chợ đời
Xa quê lìa bạn vượt trùng khơi
Tuổi son quấn quýt thề đôi lứa
Già háp ly hương buộc phải rời
Thăm mẹ trở về lòng rạo rực
Người yêu vắng bóng dạ chơi vơi
Mấy năm cách trở đầu sương điểm
Thân gái tha phương tũi hận đời.

Nguoitruongphu .20.02.12
nguoitruongphu
http://diendan.vnthuquan.net/tt.aspx?forumid=112&p=1
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=456608&mpage=1&key=%F1%AF%9E%A0
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=463501&mpage=1&key=%F1%B1%8A%8D
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=475955&mpage=1&key=%F1%B4%8C%B3
http://www.thivien.net/fo...LDCmqYGQYp4BMHDhmkr4LA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-21 03:25:27vancali96>

 

THÂN GÁI
---*---
Mảnh mai thân gái giữa trường đời

Phận liễu  tay  chèo vượt biển khơi
Đọ sức sóng  thần  từng  nếm trải 
Thi gan bão tuyết chẳng  buông rời 
MÁ hồng nắng xém tăng thêm lực  
Tuổi  trẻ  mưa tuôn  chí chẳng vơi
Cuộc  sống  bon  chen thời mở cửa
      Mảnh mai  thân gái giữa trường đời.     

Tuyen45

 

Phận Hồng Nhan

Lỡ kiếp hồng nhan giữa chợ đời
Xa quê lìa bạn vượt trùng khơi
Tuổi son quấn quýt thề đôi lứa
Già háp ly hương buộc phải rời
Thăm mẹ trở về lòng rạo rực
Người yêu vắng bóng dạ chơi vơi
Mấy năm cách trở đầu sương điểm
Thân gái tha phương tũi hận đời.

Nguoitruongphu .20.02.12



Tình thơ cũ

Bóng nhỏ cô đơn lạc bước đời
Con buồm lộng gió vượt ngàn khơi
Thuyền theo ngọn sóng lòng vui thú
Bến ở hàng cây mộng rã rời
Nốt nhạc êm đềm lời chữa cạn
Cung đàn thổn thức rượu nào vơi
Người đi bỏ lại tình thơ cũ
Bóng nhỏ cô đơn lạc bước đời

Vancali 2.20.12

Chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần an vui..[:)][:)]


Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-21 03:17:04Hoàng An>
Xa Mãi Vầng Trăng

Mưa tạnh chiều xuân nắng hạ vàng
Còn chăng kỷ niệm thuở tình tan
Duyên xưa đôi ngã mây hờn dỗi
Mộng lỡ nghìn trùng gió giận oan
Mấy bước ly hương quên chốn củ
Dậm trường xứ lạ chỉ thời gian
Chê nghèo sợ khó se tơ mới
Nữa kiếp tha phương bỏ lại chàng

Nguoitruongphu,21.02.12
nguoitruongphu
http://diendan.vnthuquan.net/tt.aspx?forumid=112&p=1
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=456608&mpage=1&key=%F1%AF%9E%A0
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=463501&mpage=1&key=%F1%B1%8A%8D
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=475955&mpage=1&key=%F1%B4%8C%B3
http://www.thivien.net/fo...LDCmqYGQYp4BMHDhmkr4LA
Đăng nhập để trả lời
0
 
Chào bạn

CHÀO NĂM MỚI

Rồng đến dang tay chúc mọi người
Gia đình hạnh phúc mộng vui tươi
Tương lai đẹp đẽ tiền vô túi
Tình nghĩa đậm sâu lộc nở đời
Em đón nắng hồng khoe sắc mới
Anh nhìn pháo đỏ tiễn năm trôi
Quê hương êm ấm thêm bờ cõi
Già trẻ bình yên có nụ cười

Thanh Huy


MÃI XUÂN

Tình xuân vẫn đọng giữa bao người
Hoa cỏ mừng vui đượm sắc tươi
Bát ngát tầng không mây đùa gió
Mênh mông biển cả sóng ươm đời
Mộng lòng nồng biếc xây ngày mới
Mơ kiếp thắm hồng tiễn tháng trôi
Bài hát ngợi ca vang vọng mãi
Dư âm mùa mới rạng môi cười

HANSY


XUÂN VUI

An lạc ta vui một kiếp người
Xuân về non nước lại thơm tươi
Đầu thôn trống giục đòi lân tới
Cuối xóm lời trao chúc đẹp đời
Xập xám đàn anh đang khó tính
Bầu cua đám trẻ vẫn vui trôi
Bất kể đầy tay hay cạn túi
Trẻ già luôn hớn hở reo cười.
Lá chờ rơi 15/02/2012

 

[color="darkgreen"][/color]    Chúc quí huynh tỷ ngày an vui.[color="darkgreen"][/color]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-17 23:13:49vancali96>
Hôm nay thứ sáu rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè ...



 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-18 02:32:56vancali96>
 Xin xoá đăng hai lần
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-18 13:56:08tuyen45>
Trích đoạn: vancali96

Hôm nay thứ sáu rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè ...








ĐỒNG QUÊ
---*---
Đồng quê cảnh vật ngất ngây say
Sáo trúc lưng trâu, vựa lúa đầy
Chú nghé tung tăng trên thảm cỏ
Cánh diều chao liệng giữa tầng mây
xa xa bóng mẹ tay liềm hái
Thấp thoáng hình cha máy cuốc xoay
 Đầm nước nổi vây đàn cá lượn
Đồi vườn trái chín, củ gừng cay…
 
18/2/2012
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-18 15:56:59vancali96>
 



Hôm nay thứ sáu rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè ...





VẮNG BẠN

Bạn bè lắm lúc gặp chung say
Nay ngó quanh ta vắng vẻ đầy
  Số phận buồn thiu vùi giữa gió
Mộng mơ chán ngán tản cùng mây
Phone kêu dăm đứa tình chia sớt
Thơ viết đôi lần chữ uốn xoay
Vui hẹn lúc nào hay lúc nấy
Quên đời mệt mỏi đắng cùng cay

Thanh Huy


ĐỒNG QUÊ
---*---
Đồng quê cảnh vật ngất ngây say
Sáo trúc lưng trâu, vựa lúa đầy
Chú nghé tung tăng trên thảm cỏ
Cánh diều chao liệng giữa tầng mây
xa xa bóng mẹ tay liềm hái
Thấp thoáng hình cha máy cuốc xoay
 Đầm nước nổi vây đàn cá lượn
Đồi vườn trái chín, củ gừng cay…
 
18/2/2012
Tuyen45

Đời phiêu bạt

Có người lãng tử chuốc tình say
Quẫy gánh cô đơn giấc mộng đầy
Ngắm ánh trăng vàng mơ dáng ngọc
Nhìn làn khói nhạt vẽ đường mây
Khi thì cạnh suối vần thơ dệt
Lúc ở bên đèn cốc rượu xoay
Sống kiếp lang thang đời cát bụi
Vui buồn nhân thế vị men cay

Vancali 2.18.12

 

  Chúc quí huynh tỷ thứ bảy vui say xỉn...
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: vancali96

 






CHIỀU TÍM
---*---
Hoàng hôn lá rụng ngác ngơ bay
Chiều tím bâng khuâng lúc cuối ngày
Biệt xứ người xưa hoài ngóng đợi
Tha hương bạn cũ nhớ hôm nay
Valentine kỷ niệm thời xuân sắc
Ngày lễ tình yêu mãi đắm say
Trai gái hẹn hò xây gác mộng
Dựng lầu hạnh phúc giữa quê này
 
14/2/2012
Tuyen45


HƯƠNG XƯA

Tình đã xa rồi hương chẳng bay
Người ơi khắc khoải suốt bao ngày
Trăm năm thề hẹn yêu còn đó
Muôn kiếp ước nguyền nhớ mãi nay
Ngày lễ tình nhân mơ đắm đuối
Mùa trăng dấu ái mộng mê say
Bài thơ năm cũ còn vang vọng
Em khiến hồn ta nát rách này

HANSY



Valentine's day

Ngoài trời bông tuyết hững hờ bay 
Lễ của tình nhân đã đến ngày
Mắt biết xa vời từ dạo ấy
Ve sầu còn nhắc đến hôm nay
Ngồi bên lò sưởi hơ tình ấm
Mượn chút hơi nồng chuốc rượu say
Lại nữa mùa yêu người hạnh phúc
Riêng ta lạnh giá ở phương này

Vancali 2.14.12

Chúc quí huynh tỷ Happy Valentine's day




SẦU THƯƠNG

Ước mộng cho nhiều chắp cánh bay
Mùa yêu côi vắng lạnh tim ngày
Bâng khuâng nhớ lại hương tình cũ
Xa xót tìm về dấu tích nay
Người đã xa xăm trong cõi ái
Ta còn mê mãi giữa cơn say
Tình yêu vỗ cánh sầu lên mắt
Em hỡi thấu cho khổ đoạn này

HANSY
https://poethansy.blogspot.com/
https://www.thivien.net/Poet-Hansy/m-poems-MPKKd19reoScAMN941fJxg
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG-HỌA
Đăng nhập để trả lời
0
quote:
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: tuyen45





CHIỀU TÍM
---*---
Hoàng hôn lá rụng ngác ngơ bay
Chiều tím bâng khuâng lúc cuối ngày
Biệt xứ người xưa hoài ngóng đợi
Tha hương bạn cũ nhớ hôm nay
Valentine kỷ niệm thời xuân sắc
Ngày lễ tình yêu mãi đắm say
Trai gái hẹn hò xây gác mộng
Dựng lầu hạnh phúc giữa quê này

14/2/2012
Tuyen45


TRỜI CHỢT TỐI

Mây trôi về núi nhởn nhơ bay
Mong đợi ai kia đã hết ngày
Lá thắm trao tin từ bữa trước
Chim hồng vẫn bặt giữa chiều nay
Lễ tình yêu đến cùng non nước
Nỗi nhớ còn đây với tỉnh say
Xa vắng người thương trời chợt tối
Càng thêm băng giá lạnh tim này.
Lá chờ rơi 14/02/2012




HƯƠNG XƯA

Tình đã xa rồi hương chẳng bay
Người ơi khắc khoải suốt bao ngày
Trăm năm thề hẹn yêu còn đó
Muôn kiếp ước nguyền nhớ mãi nay
Ngày lễ tình nhân mơ đắm đuối
Mùa trăng dấu ái mộng mê say
Bài thơ năm cũ còn vang vọng
Em khiến hồn ta nát rách này

HANSY



Valentine's day

Ngoài trời bông tuyết hững hờ bay 
Lễ của tình nhân đã đến ngày
Mắt biết xa vời từ dạo ấy
Ve sầu còn nhắc đến hôm nay
Ngồi bên lò sưởi hơ tình ấm
Mượn chút hơi nồng chuốc rượu say
Lại nữa mùa yêu người hạnh phúc
Riêng ta lạnh giá ở phương này

Vancali 2.14.12

Chúc quí huynh tỷ Happy Valentine's day






SẦU THƯƠNG

Ước mộng cho nhiều chắp cánh bay
Mùa yêu côi vắng lạnh tim ngày
Bâng khuâng nhớ lại hương tình cũ
Xa xót tìm về dấu tích nay
Người đã xa xăm trong cõi ái
Ta còn mê mãi giữa cơn say
Tình yêu vỗ cánh sầu lên mắt
Em hỡi thấu cho khổ đoạn này

HANSY


 Valentine VỊ NGỌT
---1---
Lờ lững mây hồng phảng phất bay
Tình nhân nghi lễ đã qua ngày
Đắm say hạnh phúc dài vô tận
Vĩnh cửu yêu thương mãi đến nay
Giá lạnh đêm đông tình tỏa ấm
Men đời chăn gối ngất ngây say
Riêng ta vị ngọt còn vương đắng
Bởi lẽ người xưa ngã chốn này.
 
15/2/2012
Tuyen45


Valentine VỊ NGỌT
---2---
Mây hồng phảng phất lững lờ bay
Nghi lễ tình nhân chỉ một ngày
Hạnh phúc đắm say dài bất tận
Yêu thương vĩnh cửu đến ngày nay
Đêm đông giá lạnh hơi tình ấm
Chăn gối men đời ngất ngưởng say
Vị ngọt riêng ta còn nhiễm đắng
Lẽ vì bạn cũ ngã nơi này.
 
15/2/2012
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0