1.365 trả lời, 138.152 lượt xem —
Trang 38 / 46
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.962
Từ: 08.11.2008
Trạng thái: offline
#1114 —
03.08.2009 07:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-03 07:45:59Người lính>
Trích đoạn: venus4t.vns_hnu
Em Dịp ui, em Dịp ui,
Tẩn ngẩn tần ngần cùng thơ vui
Mà sao chẳng thấy vui lên nhỉ !!!
Lại chạy thui, lại chạy thui...
hoangau![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
Chị Hoa Ngâu ơi, em tần ngần
Qua nhà định lượm giải để mần
Nhưng sợ...thiên hạ qua nhà chém
Gió bay mất quần....chỉ thiệt thân!
03.07.09
ND87![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Đã lâu không ghé lại thơ vui
Giờ mới bước vô... úi trùi ui...!
Nghe câu bị chém quần bay mất
Bước thụt lùi!
NL
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.376
Từ: 13.12.2005
Trạng thái: offline
Tần ngần cùng thơ vui.
Tần ngần chi hởi...thơ với thẩn
Người đến người đi...mấy người thân?
Ta vẫn mơ hoang sầu thêm nặng
Đốt cháy tim mình những phân vân
Đối họa mấy câu vui con chử
Mà vương mà vấn tưởng tình nhân
Người cứ đến - đi...người cứ thế
Để ta cười -khóc...xép thêm vần...
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.376
Từ: 13.12.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: venus4t.vns_hnu
Thơ thẩn làm sao để tần ngần?
Làm quan...quan lắm mới xa dân
Lời vui ai trách dăm con chữ
Ghẹo bướm vờn hoa....chớ phân vân
Hỡi người lãng du đừng đi nữa
Ngồi đây....gõ chữ xếp thành vần
Lời hay ý hiểm....ta vui nhé
Dẫu xa cách mấy....
cũng thấy gần!
03.07.09
ND87
Nghỉ đi nghỉ lại...vẫn tần ngần
Đâu dám so mình với thi nhân
Chắp nối vẫn vơ đôi con chử
Sợ người ta đọc sẽ phân vân
Không hiểu là thơ hay gì nửa
Kể ngốc làm thơ chẳng hiệp vần
Thôi tạm sắp xép vu vơ vậy
Không phải thơ duyên cũng nợ nần...
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.914
Từ: 15.02.2008
Trạng thái: offline
#1120 —
05.08.2009 12:40
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-05 12:43:30venus4t.vns_hnu>
Thân em kiếp vạc chạy long tong
Sớm hôm đầu chợ gánh lưng còng
Bên nước bên non đôi quang gánh
Nhan sắc tàn phai khỏi lấy chồng!
05.07.09
ND87
★
★
★
★
★
0
Số bài : 14
Từ: 07.06.2009
Trạng thái: offline
Lòng buồn dạo bước quán thư vui
Ôi zời vớ phải hàng ế zời ơi là zời
Tiền bối ơi vãn(bối) trót tới jui
Zẫu zằng có ế cũng xin cốc trà
Vô Danh Tiểu Tốt
Rượu cay nâng chén anh chúc chú!
Cạn hết chén này cạn hết sầu .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.914
Từ: 15.02.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: bogia_connon
Lòng buồn dạo bước quán thư vui
Ôi zời vớ phải hàng ế zời ơi là zời
Tiền bối ơi vãn(bối) trót tới jui
Zẫu zằng có ế cũng xin cốc trà
Vô Danh Tiểu Tốt
Trời ơi vãn bối đã vào nhà
Tần Ngần đương ế chỏng chơ ra
Nghe tiếng rên la sầu dương thế
Hay người ngồi đây sắp ra ma, à quên, ta với ta!
hihiiiiiiii
06.08.09
ND87
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.914
Từ: 15.02.2008
Trạng thái: offline
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.077
Từ: 15.11.2008
Trạng thái: offline
#1126 —
02.09.2009 16:41
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-02 16:42:34nhatran89>
Sư cụ trọc đầu thăm phố nhỏ
Thằng bé đá bèo ngạc nhiên ngó
Hỏi cụ sao đầu tròn láng quá
Làm việc kế bên nhìn sao rõ?
(Chư vị tha mạng cho em)
_____________________________
Oán thiên địa bất nhân
Hận chúng sinh bất nghĩa
Cừu vạn vật bất trung
Nộ nhân tâm bất tín
Hàn Độc Sơn ca về lại nhà
Mừng loa gọi huynh tỷ ra nha
Nhìn Sơn mập ốm hơn khi trước
Dịp tẩu ới ơi Sơn ghé qua
Nhã Trân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.077
Từ: 15.11.2008
Trạng thái: offline
#1128 —
02.09.2009 17:18
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-02 17:20:05nhatran89>
Hàn Độc Sơn ca về lại nhà
Mừng loa gọi huynh tỷ ra nha
Nhìn Sơn mập ốm hơn khi trước
Dịp tẩu ới ơi Sơn ghé qua
nt
Trân nhắc Sơn đây mới nhớ ra
Chị Dịp đâu rồi không thấy cà!
Lâu ngày không cãi đâm ra nhớ!
Dịp ơi ra đây với Sơn nha!
Độc Hàn Sơn
Tẩu Dịp thường nhắc Sơn ca
Hùng Hồ kính chuyển Sơn ca bận mà
Sơn ca về lại căn nhà
Chung cùng huynh tỷ thật là mừng vui
Thằng Nhóc Tú Ngốc úi úi
Mau ra hội ngộ Sơn vui mừng nè
Nhã Trân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.376
Từ: 13.12.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Mục Đồng
to HVT@:
Thơ vui xóm Tám có còn không
Hỏi chủ nhà ta vẫn thích ngông
Nhà cửa tan hoang đầy mạng nhện
Sân thềm cỏ mọc sẽ mất công
Người qua kẻ lại dòm dòm ngó
Cuối nẻo trời thu tiết lập đông
Quay gót thôi về lôi chăn cũ
Ra phơi ngọn nắng Tám và mong!
Bà chủ ơi ời...có khoẻ không?
Cho tui kí gởi chút thơ ngông
Bỏ nhà bỏ cửa đi đâu vắng
Tui tới thăm bà....chắc uổng công
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Quanh năm bề bộn mua với bán
Có biết đất trời...thu chớm đông
Có nghe gió rét lùa trong áo
Lạnh cả hồn nhau...ôi nhớ mong
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.139
Từ: 03.01.2009
Trạng thái: offline
Mục Đồng
Từ ngày Tần Ngần đi chăn trâu
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
Cái hình xinh xắn mất đi đâu?
Giờ toàn chim bay trên đồng nước
Hàng cây tím ngắt cảnh chiều sầu.
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...
Đường đời http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=435187
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.376
Từ: 13.12.2005
Trạng thái: offline
#1136 —
13.09.2009 10:20
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-13 11:33:13Hiền Văn Trần>
Lạnh cả hồn nhau...ôi nhớ mong
Làm thân con gái hỏi buồn không
Sáng ra ngồi hóng buôn dưa chuột
Chiều đến một mình ế chỏng mông
Hỏi khách tang bồng đâu chẳng thấy
Sao vào rồi lại chạy lông nhông
Thất ngôn đêm lạnh đèn leo lét
Buồn chiếc đò ngang một khúc sông!
13.09.09
ND87
Chốn cũ người xưa... vẫn đợi mong
Em nơi xa đó...nhớ gì không ?
Tình duyên lay lắt sầu tâm khảm
Bến vắng con đò , bến mênh mông
Phải chăng xa cách làm tan vỡ ?
Ta hoài thơ dại...tính lông nhông
Thôi đành đau xót tình dang dở
Cô lái đò ngang đã sang sông...!
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 137
Từ: 23.01.2009
Trạng thái: offline
Cô lái đò ngang đã có chồng
Bến vắng chiều nay vẫn ngóng trông
Bóng cũ người xưa giờ chẳng thấy
Khiến bờ thu lạnh nước mênh mông
HuVo
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.376
Từ: 13.12.2005
Trạng thái: offline
Anh vẫn đợi em , vẫn thầm mong
Mà hỏi thật em...có về không?
![[8D]](/images/smiley/s3.gif)
Mòn mỏi chờ em ba năm lẽ
Nổi nhớ hằn lên cũng ê mông...
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Hay là em đã đi theo nẩu
Chê bỏ tình anh...kẻ long nhong
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Thôi anh đành phải đi câu lại
Chống xuồng , câu cắm ở trên sông...
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Hôm nay lạ thiệt hỗng có tâm trạng để làm thơ , lại thêm bài này không còn "chổ" họa nửa nên viết đúng kiểu thơ vui luôn....Muc Đồng cô nương đọc xong đừng giận nha ! heee
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
★
★
★
★
★
0