1.365 trả lời, 138.137 lượt xem —
Trang 40 / 46
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
Gác bút song thưa dòm nguyệt lặn
Nao lòng thảng tiếng gọi người ơi
Hồng hoang kiến tạo nàng Tô Thị
Trống Mái hai hòn giữa biển khơi!
Nghiêng mực ắp đầy trông nhật lặn
Nao nao tấc dạ nỗi khôn nguôi
Xui nên nghịch cảnh xa nàng Thị
Nuối tiếc hai hòn Trống - Mái ôi!
SD - ND87
P/s: anh SD ạ, dạo này em hơi bận bịu chút nên chưa có thời gian để ngâm cứu cách thức gieo vần của thể thơ thất ngôn bát cú. Sau này, ND có thời gian vào quấy quả anh nhiều...anh chuẩn bị tinh thần nhé! Lúc đó, em sẽ các rượu, gà và gạo đến...xin thọ giáo anh nha.![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Trên đây là em tiếp ý anh...
Ối giời ơi! Không dám đâu.
Bài thơ của bạn thật tuyệt tác. Tôi họa theo không xuể.Đừng cười nhé, tôi chỉ mới tập tành, bon chen, đua đòi thôi.
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 247
Từ: 04.02.2009
Trạng thái: offline
Lâu lâu mới ghé đến nơi này
Venus đâu rồi mau đến đây
Rót rượu tung thơ cho hả dạ
Nhớ nhung Venus, nhớ từng ngày
Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 247
Từ: 04.02.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Mục Đồng
Cái chú Thần Phong chỉ giỏi cày
Làm cho venus một mình say
Rượu còn lưng chén với hai hạt...
Lạc thú điền viên....với gió mây!![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
1.12. 09
ND87
Có hai ta uống ở nơi này
Anh chuốc cho em mãi đến say
Đỏ đỏ hồng hồng ôi chất ngất
Men tình men rượu khiến ta ngây
Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 247
Từ: 04.02.2009
Trạng thái: offline
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 247
Từ: 04.02.2009
Trạng thái: offline
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.914
Từ: 15.02.2008
Trạng thái: offline
#1184 —
01.12.2009 17:25
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-01 17:27:16Mục Đồng>
Chú lui...
venus lại buồn thui
Nếu có đi đâu....
xin cái rùi
Venus đem ra ngoài tiệm bán
Mua về rượu thịt chén...
mền môi!
1.12.09
ND87![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 247
Từ: 04.02.2009
Trạng thái: offline
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 247
Từ: 04.02.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Mục Đồng
Đó là..cháu giận tí tì ti
Sao chú....vội vàng biểu sẽ đi
Vào chùa tu với mấy bà sãi
Thật phí của giời nên...mới ...I![[:-]](/images/smiley/s12.gif)
1.12.09
ND87![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
Lên chùa thầy bảo tội con cao
Nên về cố gắng nhảy thêm rào
Khi đến thượng thừa rồi lên nhé
Ni cô chờ con ở ngày sau
Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.139
Từ: 03.01.2009
Trạng thái: offline
Năm mới anh chẳng có trâu
Thôi làm một mớ "gâu gâu" tặng người![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
Người đem nuôi lớn người ơi
Nuôi chó là phước ông trời ban cho.

Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...
Đường đời http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=435187
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 174
Từ: 21.11.2009
Trạng thái: offline
XEM BÓI
Nghe thầy bói phán mà buồn
Xuân sang phải tránh đi buôn, đứng ngồi
Nói năng thầy bảo: lựa lời ...
Kẻo không mang vạ,.... cả đời lao lung
Tưởng đâu xem bói... để mừng
Ai dè thầy phán... nửa chừng tương tư
Đi buôn lại sợ... hàng hư
Bán gì cũng lỗ,... ta ngu gì làm
Buôn dưa.... cái tính ta ham
Thầy kêu đừng nói ba xàm...pó tay
Ước chi chẳng đến... xem thầy
Bi giờ khỏi nghĩ, khỏi cay số mình!
TIN NHẦM
ai ơi chớ dại mà chi
theo thầy coi bói những gì đầu năm
thầy bói ăn nói lăng nhăng
nửa mừng nửa tủi khổ thân hỡi người
số ta là ở như trời
thầy bói mà biết thiên thời nguy to
tin thì tin đừng có tò mò
mang tiền coi bói rước lo vào mình
hữu duyên xẽ gặp hữu tình
buồn vui sướng khổ tự mình đừng lo
hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.025
Từ: 29.11.2007
Trạng thái: offline
Ngày xưa em là vệ nữ thần
Trên trời lạc bước lỡ sẩy chân
Trần gian em đã thành mục tử
Đồng không mông quạnh, dạ tần ngần
Vui nha VENUS
ĐT
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 32
Từ: 27.06.2009
Trạng thái: offline
#1198 —
20.09.2009 17:42
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-20 17:45:21_Tuyết Phong_>
Tẩn ngẩn giờ đây vắng khách rồi
Than ôi bèo dạt với hoa trôi
Một thân Venus chèo không nổi
Tình thắm giờ đây bạc tựa vôi
Ta ghé ngang đây thấy lạnh lùng
Nhà hoang bỏ ngỏ, chủ mông lung
Mơ về hình bóng nào hư ảo
Để mặc khách vào thoáng nhớ nhung
Sầu giăng phủ kín cả tim côi
Đời bãng lãng trôi một kiếp người
Tìm trong nhân thế đầy hư ảnh
Tự kiếm cho mình một phút vui
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.914
Từ: 15.02.2008
Trạng thái: offline
#1199 —
20.09.2009 18:30
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-20 18:31:15Mục Đồng>
Trích đoạn: _Tuyết Phong_
Tẩn ngẩn giờ đây vắng khách rồi
Than ôi bèo dạt với hoa trôi
Một thân Venus chèo không nổi
Tình thắm giờ đây bạc tựa vôi
Ta ghé ngang đây thấy lạnh lùng
Nhà hoang bỏ ngỏ, chủ mông lung
Mơ về hình bóng nào hư ảo
Để mặc khách vào thoáng nhớ nhung
Tần Ngần tẩn ngẩn nhớ ai thui
Bỏ bạn chạy theo....hội đám vui
Vẫn bít đời này tình bạc lắm
Tần ngần quay lại bỗng ngậm ngùi
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.025
Từ: 29.11.2007
Trạng thái: offline
Hoan hô Đình Thế đã về hà
Lâu rồi....mới về đây đó nha
Hàng ngày các cháu...ngồi ngóng chú
Còn Dịp...
kề bên ngó cái nhà!
31.07.09
ND87
Cảm ơn em Dịp đã trông nhà
Công việc bộn bề, lại đi xa
Nhưng nè bút lồ ô đâu mất
Hay là Dịp đã phá của Ta?!
Hông biết bắt đền em đó nha
Cái tội thày lay nhận giữ nhà
Giờ mất bút rồi đền đi nhé!
Hay mượn về xài chửa đem qua??!!
ĐT
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
★
★
★
★
★
0