1.182 trả lời, 170.774 lượt xem —
Trang 20 / 40
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.615
Từ: 06.09.2008
Trạng thái: offline
#577 —
03.09.2009 05:59
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-03 06:04:53Rdinh>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.615
Từ: 06.09.2008
Trạng thái: offline
#579 —
04.09.2009 14:46
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-04 14:48:05Rdinh>
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.077
Từ: 15.11.2008
Trạng thái: offline
#580 —
04.09.2009 20:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-07 15:54:41nhatran89>
MỪNG SINH NHẬT TRÒN NĂM THƯ QUÁN CỦA CHÚ RDINH
Nhã Trân
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.615
Từ: 06.09.2008
Trạng thái: offline
Cảm ơn Hàn-Băng và Nhã-Trần đã đến chúc vui chú nhân ngày tròn một năm chú vào VNTQ.
Chúc hai cháu luôn an vui xuất xưởng được nhiều thơ hay.
Chú Rdinh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.287
Từ: 27.07.2008
Trạng thái: offline
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.413
Từ: 24.10.2005
Trạng thái: offline
* Xin chúc mừng 1 năm kỷ niệm vui của Rdinh!
Trích đoạn: Rdinh
Rất vui đón Bạn hoạ thơ cùng những dòng sông!
THUYỀN THƠ
Thuyền ai thấp thoáng về...Hay đi xa...
Hoàng hôn khoảng khắc cho Sông ngọc ngà
Từng vần thơ...Sóng vỗ về thịt da
Thuyền ơi có phải vô tình trôi qua
Hay Thuyền say đắm Thập tam Giang mà...
Ngẩn ngơ Từ Thức lạc vào động hoa.
Kim Giang
Ngóng chờ
Thuyền ai thấp thoáng ở xa xa...
Có ghé qua đây thăm Giang Hà
Thập Tam Giang ,mười ba dòng chảy
Mỗi dòng một nét duyên mặn mà
Thi khách dừng chân ,lưu bút thơ
Trước khi xa dòng Giang mộng mơ.
Vần thơ để lại như quà tặng
Hẹn ngày hội ngộ ai ngóng chờ...
Thương Giang
Đa tạ Rdinh
Đa tạ thành ý của Rdinh
Hạ thuỷ thuyền thơ...mỗi một mình.
Đón mời thi hữu lên thuyền ấy
Thăm họ nhà Giang...cám ơn Rdinh
Mỗi bài thơ tặng ,một dáng hình
Phong cảnh lên thơ đẹp lung linh
Chắc hẳn đôi tay tài hoa lắm
Tranh thơ thư-hoạ thật hữu tình
Thương Giang
Đính kèm (1)
SÔNG THƠ
Lời thơ như giọt sương mai
Vương trên mái tóc chảy dài Thương Giang
Cánh Buồm hong dưới nắng vàng
Bến bờ ngơ ngác chim đàn ngóng trông
Bơ vơ hòn đá chờ chồng
Lây niềm vui đợi ngày rồng gặp mây
Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.615
Từ: 06.09.2008
Trạng thái: offline
#585 —
05.09.2009 13:15
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-05 13:19:44Rdinh>
* Xin chúc mừng 1 năm kỷ niệm vui của Rdinh!
Rất vui đón Bạn hoạ thơ cùng những dòng sông!
Kim-Giang
Xin cảm ơn KG đã đến chúc vui nhân ngày tròn năm Rdinh gia nhập VNTQ
Rdinh
SÔNG THƠ
Lời thơ như giọt sương mai
Vương trên mái tóc chảy dài Thương Giang
Cánh Buồm hong dưới nắng vàng
Bến bờ ngơ ngác chim đàn ngóng trông
Bơ vơ hòn đá chờ chồng
Lây niềm vui đợi ngày rồng gặp mây
Kim Giang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.615
Từ: 06.09.2008
Trạng thái: offline
#588 —
08.09.2009 23:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-08 23:56:02Rdinh>
SÔNG THƠ
Lời thơ như giọt sương mai
Vương trên mái tóc chảy dài Thương Giang
Cánh Buồm hong dưới nắng vàng
Bến bờ ngơ ngác chim đàn ngóng trông
Bơ vơ hòn đá chờ chồng
Lây niềm vui đợi ngày rồng gặp mây
Kim Giang

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.615
Từ: 06.09.2008
Trạng thái: offline
#590 —
09.09.2009 14:33
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-10 12:37:05Rdinh>
Thu sang hoe vạt nắng rơi
Rồng mây xuất hiện giữa trời trong xanh
Trai tài gái sắc:Chị-Anh
Thơ hay -tranh đẹp khéo thành một đôi!
Dẫu là đối hoạ cho vui
Làm sao tình thật khi người cách xa....
Rdinh khéo léo tài hoa
Kim Giang tỷ ấy thơ ca cũng tài...
Rồng-Mây một cặp không sai
Nhất trong thư quán...mấy ai sánh bằng?
Thương Giang
Bài trên đây chỉ là thơ-thẩn giỡn chơi cho vui, rất mong TG va KG đừng nghĩ-ngợi xa-xôi mà buồn lòng nha. nếu như không hài lòng Rdinh xin xóa bỏ. Cũng rất mong hai bạn đọc mà vui, vui mà đọc. Rdinh.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.615
Từ: 06.09.2008
Trạng thái: offline
#592 —
11.09.2009 00:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-11 00:25:05Rdinh>
CHIA XA
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.413
Từ: 24.10.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Rdinh

SÔNG NỮ
Sông thường vẫn chảy vu vơ
Nông sâu rộng hẹp nhờ bờ đấy thôi
Buồn vui thương giận lở bồi
Tri âm đã mấy ai người hiểu cho
Khi lên thác lúc quanh co
Vắn dài nhiều lúc đắn đo sự đời
Thang mây bao nấc hỏi trời
Tình thâm nghĩa trọng...Sợ lời thị phi
Dằn cơn sóng, chảy nhu mì
Dòng sông nhỏ phận nữ nhi ấy mà
Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
★
★
★
★
★
0