📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

MÙA THU

1.182 trả lời, 170.780 lượt xem — Trang 22 / 40
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-21 00:25:06Rdinh>
GIÁNG SINH lại về, THUY TIEN thân chúc RD và Quý Quyến một mùa GS An Lành trong tình thương yêu của CHÚA HÀI ĐỒNG
 
Thân Ái - VP
 
 
Đàn bà cứ tưởng nhẵn hàm
Tặng bà nào lại làm-xoàm bạc râu
Tôi ngồi nghĩ đến nhức đầu
Hay Thủy-Tiên râu giả ngõ hầu chọc tui
 
Mừng Noel vui của mọi người
Thủy-Tiên cứ việc ngồi cười (mà) vuốt râu
Chúc Thủy-Tiên : khỏe, sang, giầu
Tình yêu năm mới nên câu đá vàng.
 
      Rdinh


📎 CTT
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-20 16:00:09Rdinh>
 
 
.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-22 23:25:54Rdinh>
 
 

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-24 15:38:32Rdinh>
 

📎 EmVanDoi
Đăng nhập để trả lời
0


📎 PDTV
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-27 23:03:52Rdinh>
 

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-10 15:34:20Rdinh>
📎 ConGai
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-16 01:04:40Rdinh>
 

📎 BuonDong
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-23 15:51:38Rdinh>
RDINH  TẬP  LÀM  LỊCH
 
Với kỹ-thuật ghép hình thô-thỉển cùng với sự chọn lựa mấy vần thơ "con cóc" của Rdinh diễn-tả theo bối-cảnh thời-gian trong năm.
Nay ghép lại thành một cuốn lịch post lên diễn-đàn thay cho lời chúc Xuân gởi đến BĐH và các thi-hữu VNTQ
Cuốn lịch gồm 8 tờ ( 1 bìa, 6 ruột và 1 lịch trọn năm 2011) sẽ hòan-tất trước 25 tháng chạp
Thơ dở, tranh xấu mong ai nấy đừng cười.
Xin cảm ơn độc giả đã ghé xem.
 
Chúc mừng năm mới CANH DẦN

📎 BiaLich
Đăng nhập để trả lời
0


📎 12CXBX
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-28 01:01:12Rdinh>

 
XUÂN XƯA LỄ ĐỀN
 
Ngày xưa có độ Xuân sang
Chị tôi sắm-sửa vàng, nhang lên đền
Tôi quần áo mới xênh-xang
Chị bồng tôi để bước lên bậc thềm
 
Có chằng "bỡn cợt" đi bên
Liếc chị :"xin thánh cho em đắt chồng"
Mím môi chị ửng má hồng
Thẹn-thùng chẳng nhớ đang bồng bế em
 
Để tôi rớt xuồng bậc thềm
Chị nín chẳng nói vào đền không vui
Lên đền lễ tới, lễ lui...
Ra cổng tán thẻ chị ngồi lắng nghe
 
Mặt tươi dáng vẻ xun-xoe
Khăn điều e-ấp kè-kè trên tay
Thánh ban quẻ thật là hay
Số chị chồng đắt, buôn may, con nhiều
 
Xuân qua bóng ngả về chiều
Biết chỉ còn nhớ những điều thánh ban
Nay ngồi nghe pháo râm-ran
Vẳng xa những tiếng chuông vang ngân rền
 
Kỷ-niệm chẳng thể nào quên
Tiếng chuông như gợi lễ đền năm nao !
 
Rdinh
📎 CD.34XXLD
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-30 00:16:25Rdinh>
 

📎 56HQ
Đăng nhập để trả lời
0


📎 CD.78NAMLR
Đăng nhập để trả lời
0
 
Đăng nhập để trả lời
0
 
.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-07 22:39:17Rdinh>
 
 
Đăng nhập để trả lời
1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-18 20:39:57HRPT>





Tấm lịch mười hai tháng dài
Người đi để lại u hoài trang thơ




HRPT
Đăng nhập để trả lời
0
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-28 13:45:51Rdinh>
.
Đăng nhập để trả lời
0

NẮM TAY

Nắm tay, nắm chặt chặt nha
Đừng lỏng sẽ mất tay là lạc nhau
Đường đi lối rộng trời cao
Dìu nhau cùng bước bước vào đường quang
Sáng Trăng sáng cả đường ngang
Trời sang ngày mới bên đàng vui chân
Nắm tay nắm mãi sang bần
Nghèo giàu thơ vẫn mãi gần tình thơ
Nắm tay hoạ những vần mơ
Thăm nhau lời chúc trước giờ vẫn xinh

lathuphai

@ Nhà bác tranh thơ đẹp quá !
lathuphai
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-30 12:31:24Rdinh>

   
NỤ HOA

Em như một chiếc nụ hoa
Anh như cơn gió từ xa thổi vào
Tình vương.... gió quẩn lao-xao
Nồng-nàn hơi mát rót vào hồn em

Ấm tình làm nụ xinh thêm
Cho hoa xoè cánh hương thơm ngát vùng
Phải anh : cơn gió em mong ?
Đón anh bừng nở ấm lòng sắc Xuân.

RĐinh


Cảm ơn LTP đã ghé thăm và có lời khen.
Đăng nhập để trả lời
0

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-08-03 13:20:34langyen>


Bâng khuâng chân bước xa, gần
Nghe như ngày cũ tình thân vui vầy
Những chiều mi nặng cay cay
Trông người viễn xứ vết hài còn in


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-08-09 03:21:28Rdinh>
 
 
[align=center]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-08-04 18:49:01lathuphai>
...

📎 VE LANG
lathuphai
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Đăng nhập để trả lời
0

Hi hi hi...

Lá Thu Phai nắm tay ai hổng biết
Chứ nắm tay chàng Qua tiếc lắm Bậu ơi
Về làng xưa têm miếng trầu đôi
Mâm sính lễ thế là tình tôi xa bạn

Hic...hu hu hu

@ È è è...Cháu thấy cảnh quê nên lật tự điển ra dùng từ quê xưa xa lắc la lơ "Qua- Bậu = nghĩa là con trai - con gái đó) He he he...nói thí đại cào cào, hổng biết đúng hông nữa !
HRPT
Đăng nhập để trả lời
0
Đăng nhập để trả lời
0
[image][/image]
Đăng nhập để trả lời
0
Đăng nhập để trả lời
0