📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

LỜI TIM k/tặng toàn thi hữu vnthuquan

191 trả lời, 15.671 lượt xem — Trang 5 / 7
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-02 20:23:41Huyền Băng>
Thư Gửi Người Xa

Sao chưa đem nắng dệt thu tôi?
Vàng nhung chật cả con đường rồi
Vàng ơi! Vàng chở tình đi mất
Chỉ còn giá lạnh với thu thôi...

Thu là thu với những thê lương
Tôi là tôi mãi kiếp tơ vương
Hỏi người xa có buồn chưa nhỉ?
Mà tôi đã thấy thu cô đơn

Người xa hãy cố mà đắm say
Thu tôi sầu đã vội nơi này
Vàng quyết không gởi mộng vào gió
Và thơ chưa động hồn chưa bay

Tôi biết rồi mai thu sẽ mơ
Mà tôi... tôi vẫn mãi thờ ơ
Người xa đừng để thu hờn tủi
Khéo vàng lại rơi trong bơ vơ

Đăng Từ
Gửi Huy Dung

r
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-23 15:49:45huydungpro>
Đăng Từ ơi
 
bài "thơ gửi người xa" tặng huydung-tôi
 
làm tôi xúc động quá nên chưa dám làm bài họa.
 
Chỉ chúc Đăng Từ khỏe, vui
 
thỉnh thoảng
 
mail cho nhau đôi lời
 
buồn nhớ sẽ phần nào khuây khỏa. 
 
Ta đừng lạc nhau nữa nhé Đăng Từ ơi!



Thân quý,
 
huy dung 
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-23 15:58:03huydungpro>
[:-]
CHÙA KHÔNG BÓNG EM        
 

Chùa xưa sao lạc lối! 

Chuông ngân thêm tội, dội tim đau  

Người thu xưa tìm đâu?
 
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
 






 nhớ chị Minh Khai

[/align]Hôm nay 23-11, kỷ niệm 69 năm
     ngày NAM KỲ KHỞI NGHĨA


[/align]
Tấc dạ Minh Khai cảm phục vô ngần

chiến sĩ hùng anh, lớp lớp  đồng bào 

khắp lục tỉnh, địch điên cuồng khủng bố

xâu tay, trầm thuỷ. Chết ngẩng đầu cao

chết trung kiên, không hổ  cùng tiên tổ 


                           *
Chị bước ung dung nhìn pháp trường

không cho bịt mắt, ngắm quê  hương

Dồn niềm tin, lạc quan, tâm, tuệ

nói với đồng bào, trọn nhớ thương

 
                          *
Lại dùng tiếng Pháp giảng cho Tây 

sâu sắc, bao dung - chúng động lay 

rằng “bắn người yêu nước xứ này

“Là bắn Tự do - Bình đẳng – Bác ái

“Mà Cách mạng 1789, đã từng mang lại ?”


                          *
Nhìn họng súng thù, cùng chiến hữu

hô “muôn năm cách mạng thành công!”

Không tan lời đó giữa hư  không

như sấm rền vang vọng núi sông 

còn đọng đáy tim hồng hậu thế

thành niềm tin, hiện thể  uy linh !


             *
Đất nghiêng mình: 

tim nữ máu trào lên áo trắng –

màu Chị chọn–  tinh nguyên tôn sắc thắm lòng son.

Nồng Nàn Yêu Nước “Thớ Tim Non"

Trung Trinh Liệt Nữ - Hồn Cao Khiết


             *
Bản trường ca lẫm liệt

đâu cứ phải là dài

Trải mãi cùng năm tháng

đời Minh Khai tỏa sáng


                      ***

…Từng nghe người lính Ấn  

đầu cúi, giọng trang nghiêm kính cẩn :

“Bà Lớn Minh Khai bị bắn rồi

“Bà là Bà Lớn thực hồn tôi

“Giá thay Bà chết, tôi xin chết

“Bà Lớn thiệt là gan, thiệt đẹp…”



Người lính Ấn về già còn kể mãi Minh Khai.[/align]
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-25 16:20:20huydungpro>
[:-]
  tạnh


Anh ơi, mưa vừa tạnh

ong đã say sưa hút mật

trên nhụy hoa còn ướt.



Chim đã lanh chanh

tìm bạn trên mái nhà mình

còn long lanh
 
giọt nước.



Thế mà em xa anh

đã mấy mùa lửa lựu đầu cành.

Khi mưa

khi vừa tạnh

anh có chạnh

thương ai dưới mái xưa?
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
[:-]
   THƠ THÁNG CHẠP
 
MƯA LANG THANG PHỐ DÀI
              (nhớ Sài Gòn tháng chạp 1984)          
 
Thành phố, chín tuần không mái nhà
 
Vợ con cùng mệt mỏi theo ta
 
Gia tài – đống sách hoen vàng nát
 
Giữa phố lang thang, dai dẳng mưa
 
Bữa cơm đầm ấm nhà ai sáng
 
Êm dịu nhạc chiều văng vẳng đưa.
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
                  LẠI THƠ THÁNG CHẠP 

    HÀ  NỘI - ĐIỆN BIÊN TRÊN KHÔNG

         (NhHà Ni 12 ngày đêm tháng chạp 1972) 

    Cứ se se tháng chạp 

    xao xuyến đợt hành trình

    về  “Thủ  đô hoà bình”:

    lửa qua rồi bão táp 

    *

    Thăng Long đỏ rực lòng

    trận ‘Điện Biên trên không’

    vẹn đường cong đất nước

    tỏ mặt nòi Hồng Lạc

    vẹn danh dự Việt Nam

    xứng Thăng Long ngàn năm. 
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
mặt trời xanh


Ôi một thời

hoa niên ôm bầu tâm tình

cứ lỉnh cà lỉnh kỉnh cồng kềnh

như đôi tay bên em lấn bấn

chân đạp hụt ván cầu, quanh quẩn:



Cả một thời

lửa dục vọng 

- mặt trời xanh - quá nóng

cứ mỗi ngày hành hạ không ngơi.

*

Mặt trời xanh nay dịu mát rồi

nhưng nơi nơi

buồn đau cứ trồi lên, có mặt

những oan ức quá đau

những phận người buồn thật

chiếm tiềm thức của nhau

đến mặt trời xanh cũng nhạt mất màu.

*

Nàng Thơ đâu?

đừng mãi

nửa mắt buồn rầu

nửa còn lại

đớn đau!
 
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
[:-]
   ít nói
Buồn vui dễ lắm lời
dễ át câu yêu còn chới với                           
Thương nhau, nói ít thôi.
 
Chịu khổ thầm, không nói
Mỗi lời mỗi xoi mói tâm tư
Thơ chi nhiều - quá dư.
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
[:-]
cung đàn tình yêu
                      
Trong mắt em mây trôi
chim xa từng đàn về lượn hót
mắt hớp hồn anh rồi.
                    
mắt, sóng dồi kiêu hãnh
ma lực khác nào ly rượu mạnh
khiển bợm nhậu là anh.
 
Hoa đẹp đến tần ngần 
đến thoáng ngất vườn xuân
sét yêu xanh điện thấu tâm can
 
êm ả, ve râm ran
trời ngắt xanh, phượng thắm tươi hơn
chớm yêu, gió mơn man.
 
em đã rơm khô rang
mà cân não anh đâu sắt đá
chớ bén, thành tro.tàn !
 
Hương yêu cứ tỏa lan
Cung đàn xanh mầu nhiệm
vút đỉnh cao tính Thiện hiền từ.
 
Bỗng tâm giao chớm đỉnh sầu tư  
thiền trong vắt chân như! 
San sẻ, hồn thênh thang
 
Có lúc hẫng thăng bằng
như ghen, chẳng nói năng
ảo mờ như ý đồ đen tối?
      
Chùa xưa sao lạc lối!  
chuông ngân dội tim ai  
khản giọng tìm em, hãy về đây !
 
Nắng quái
xa sao mai  
tinh cầu trượt dài                                                      
không tay lái
vì lệch vòng tuần hoàn?
 
Yêu em – hoa trần gian
Hoa yêu ta, bằng ngàn triệu đóa
Ta hay hoa hóa thân? 
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-15 02:30:57huydungpro>
[:-]
kiệm lời & im lặng
 

Buồn vui dễ lắm lời

dễ át câu yêu còn chới với                           

Thương nhau, nói ít thôi.

*
Chịu khổ thầm, không nói

lời phóng thêm như nhói như cưa

Thơ nhiều đến dư thừa.

*
Tránh quá lời - vô lối

nên kiệm lời, im lặng

thoát tai ương đè nặng tâm can

*
Học ăn nói đã đành

phải học và hành ‘biết lặng câm’

tuổi lên ba liến thoắng

tuổi năm mươi, “im lặng” biết chưa rành

nên tuổi tám mươi, lãnh điều cay đắng !

*
Dù tâm luôn sốt sắng

dù luyện rèn rành rọt nói năng

nhớ KIỆM LỜI, IM LẶNG.
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-25 23:53:49Huyền Băng>
[:-]
mặt trời xanh

Ôi một thời
hoa niên ôm bầu tâm tình
cứ lỉnh cà lỉnh kỉnh cồng kềnh
như đôi tay bên em lấn bấn
chân đạp hụt ván cầu, quanh quẩn:

Cả một thời
lửa dục vọng 
- mặt trời xanh - quá nóng
cứ mỗi ngày hành hạ không ngơi.
*
Mặt trời xanh nay dịu mát rồi
nhưng nơi nơi
buồn đau cứ trồi lên, có mặt
những oan ức quá đau
những phận người buồn thật
chiếm tiềm thức của nhau
đến mặt trời xanh cũng nhạt mất màu.
*
Nàng Thơ đâu?
đừng mãi
nửa mắt buồn rầu
nửa còn lại
đớn đau!
 
r
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-25 23:56:51Huyền Băng>
[:-]
chuông tiễn đưa
  
Chuông
 
đếm bước thu không
 
đếm tên những chân dung
 
âm trầm gieo thanh thản
 
âm bổng - đức khiêm cung
 

 
nẻo về chuông sứt mẻ
 
chèo lạc cõi mênh mang
 
ngộ ra những nợ nần
 
với giang san, cha mẹ …
 

 
dạ đinh ninh trả dần    
 
cho tha nhân, hậu duệ:
 
Đẹp món nợ đồng lần.
 

 
Đời tiễn đưa thi nhân
 
trọng tầm cao nhân cách
 
bổng, trầm
 
tiếng chuông ngân….
 
r
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
[:-]
  DUYÊN LÀNH
 
Êm dịu hơn xuân, em hay mơ?
thiên tư thánh thiện, một trời thơ
em xua phiền muộn, gieo thi hứng
yêu khắc lên tim chẳng thể mờ.
 
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
[:-]
Màu xanh thân thương


Lâu về nước, từ không trung dán mắt

màu quê hương yêu quá, lệ thầm sa

xanh phố phường, vườn ruộng, tre xanh ngắt

xanh hồn nước - tâm linh đất Việt ta



Màn sương xanh thoáng dáng kiêu sa

áo uống sương trăng đẹp sững sờ

tha thướt cao sang tòa nguyệt rọi

áo trăng bay! bay cả cõi trăng thơ.



Môi trăng xanh phớt, hôn không nói

trăng mắt trong xanh lệ mặn, dài

tình yêu chớm nở - hoa hàm tiếu

dương thế quê nhà hay bồng lai ?
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0

 
  
 
Chào huynh ! Giáng sinh an lành và hạnh phúc !
Love
[8D][:D]

yêu
Truyện ngắn
4-3-4-3-6-8
hú hồn...xỉu
cafe
đi cho biết đó đây
bói đây...
thông báo đổi tên
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
Đăng nhập để trả lời
0
Cam on minhthanh_love rất nhiều.
 
Cũng xin chúc minhthanh_love Năm Mới này bằng bài thơ:
 
[:-]
đón hừng đông
thập niên thứ 2 thiên kỷ III
 
Đất còn đông, cỏ đã xuân mơn mởn
hừng đông lên hứa hẹn niềm vui lớn
nắng thiên kỷ xanh hôn Quả Đất xanh
mặt trời xanh, nguồn sinh khí rần rần
*
Xuân rạng rỡ về đậu ngọn Canh Dần
cho tạm quên buôn bán…, chứng khoán lên sàn!
dạy yêu hồng Đà Lạt, đào Cha Pả   (Sa Pa)
gió mơn man hoa đỏm dáng vườn xuân
*
Tận hưởng xuân, hồn rạo rực lâng lâng
hòa nhập thiên nhiên tươi tỉnh nhẹ nhàng
từ từ se sẽ, tình yêu thuần khiết
ngửa mặt hít xuân, sảng khoái bâng khuâng
*
Cảm tạ xuân xua khổ đau u uất :
rọi đuổi đêm còn ẩn náu trong ta !
đêm im lặng - tâm chưa tịnh mượt mà.
Xuân bằng lòng với những gì còn mất 
*
Bóc lịch rồi! đã hừng đông Năm Mới.
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
[:-]
SAO BĂNG CUỐI NĂM


Cuối năm nền trời đen


ngửa mặt nhìn vũ trụ

tìm hồn từng sao đêm

có hồn anh Huy Tú ?


Anh - tinh cầu xa lắc

trong rừng sao vằng vặc?

thương nhớ anh vô cùng

em ngóng dõi mông lung


Anh dạy tên sao đẹp

rồi(1946) đi giành độc lập


anh không về, mẹ mong

tìm anh trong hư không


Cuối năm em giương mắt:

vệt xanh dài vụt tắt

tim nhói, mất sao băng!

lần nữa mất anh chăng?
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
Liên Thơ kính chúc thi hữu tình thâm và gia quyến năm Canh Dần sức khỏe, bình an[:D]2010[:D]
 


📎 Slide1

Đăng nhập để trả lời
0
[:-]
Không bút nào nói đủ lòng cảm ơn của
 
huydung-tôi đối với cái chân tình quý
 
trọng của Liên thơ suốt mấy năm nay.
 
Thân quý
 
huy dung
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0



 
 
ĐẤT NƯỚC MÌNH
XUÂN THẮM

BỐN MÙA YÊU
 
Rượu Sâm -banh
hoa hồng chào năm mới
Hạnh phúc đầy

thực - ảo miên man
Nghe lâng-lânng hồn nhẹ lên ngàn
Yêu biết mấy lời chúc mừng năm mới

Nào nâng ly nắm liền tay  người hởi
Ôi vui sao !!!
Dzô...dzô...dzô 
Tiếng chạm cốc đón xuân về
Uống đi em
Uống đất trời dạ tiệc đê mê
Thời khắc mới
Trong ta chẳng còn gì ray rức cũ

Bên nàng Xuân 
tha thướt diễm kiều
Đời đang vui, muôn loài , vạn vật
Đang ấm giữa trời yêu...

Cơn gió nhẹ làm

dịu lòng  khác cháy
Giọt sương mai mềm thắm những nụ hôn
Hoa lá cỏ cây tươi nhuận sắc hương nồng
Chim ríu rít cùng yến-oanh chao lượn

Giây phút thăng hoa

hạnh phúc tràn bất tận
Thoáng hương trầm lắng đọng hịch núi sông
Ngàn năm Thăng Long
Bốn ngàn năm văn hiến Tiên - Rồng

Người gọi nhau 
đồng bào
trăm triệu con người
tự hào
máu thịt Việt Nam
Xuân đang về

đời tươi muôn sắc
chàm
xanh
vàng
đỏ
tím
hồng
lam
Luôn lấp lánh
sáng soi
Ải - biên bờ cỏi Việt
Mừng xuân tươi
ghi lòng
bài đồng ca bất diệt
Đất nước mình 
Xuân thắm bốn mùa yêu.
 
                       Nguyên Hải

Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng
Đăng nhập để trả lời
0
Th/chào thi hữu NgH quý mến,
 
Tôi xin đáp lễ tấm lòng NgH đối với tôi, và góp bút theo
bài thơ của NgH hay, đầy đặn và lai láng hồn thơ, bằng
cách quý tặng NgH bài KHAI BÚT tôi làm sáng nay:
 
[:-]
         KHAI BÚT
NGÀY ĐẦU NĂM 2010


Khai bút

phút đầu

của ngày đầu

Xuân mùa đầu - đường hoa hun hút

như lễ khai trường đầu

như lần đầu mê biển

buổi tốt nghiệp thành tài…



như tác phẩm đầu tay

tinh khôi thoải mái

như tình đầu vô lự soải cánh bay

cái ban đầu còn mãi

chất tươi trẻ quý thay

nhưng khó mà làm lại.



và có thể (chớ quên) sẽ một ngày

thuyền mặc lái

chơi vơi

rồi đi không một lời

không hẹn hò chờ đợi

Đừng tủi, chớ buồn đời.



    Dù khấm khá bời bời mức sống

    bể ái kia trông trống chửa đầy

        lửa dung thông thiếu từng ngày

dễ đâu khai ngộ bề dày tâm linh.
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0


Kính nhà Thơ Huy Dung, Năm mới NH kính chúc nhà thơ luôn dồi dào sức khỏe, lai láng tình thơ yêu  thương cùng người thân và cùng  quý thi  hữu.
Cho phép NH gởi Bài thơ tình, nhà thơ Huy Dung đọc vui và cảm nhận, NH rất mong được sự góp ý và hướng dẫn thêm.
 
Kính
 
 
 
THIÊN THẦN
VALENTINE

BẤT DIỆT 

Anh chưa biết vùng trời xa lạ
Miền đất nào ôm ấp em tôi
Trời có xanh không?
Sao hy vọng bồi hồi
Có ghép được
Mảnh trăng tan 
              từ hai đầu thương nhớ

Làn gió nhẹ
              có mang về hơi  thở 
              có hương nồng nàn 
              ngọt
              mặn
              giọt yêu thương

Câu dân ca
              ai người níu kéo
              cho  lòng say 
              nửa ở nửa về

Nói đi em
Đất đang cháy
Trời gầm thét yêu thương
Sao  chưa nối lại
               đôi bờ ngăn cách
Níu thời gian
                quay về thời cắp sách
Dù vết da mồi 
                tím thẳm vào tim 
Em có thấy
                thiên thần Valentine bất diệt
Đang nhóm lửa hồng
Đang hâm nóng tuổi ngày xanh .
 
                           Nguyên Hải 



 
Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: huydungpro
         KHAI BÚT
NGÀY ĐẦU NĂM 2010

HÔM NAY KHÔNG CÒN LÀ KHAI BÚT 1-1-2010
Đã là 3-1-2010, tôi xin post lên thi đàn ta bài:
[:-]

đầu năm nhìn suốt 4 mùa
yêu nhất mùa nào?


Thế gian trân trọng buổi xuân sang
cỏ cũng xanh hơn huống địa đàng
Sự nghiệp, tình yêu - hoa lại mới
tưng bừng lòng mở đón vui tràn

Nhưng đến hè, mê hoa phượng nở
cuộc đời vụt đỏ nhạc ve ran 
Bởi hè oi bức nuôi bền chí
cống hiến, yêu đương dám bạo gan
*
Trong hương thu sang
thoáng vị sầu
dịu bớt buồn đau
có lệ ngâu
tháng bảy, sau rằm, Hai bảy-bảy
tâm an: ân nghĩa chẳng phai màu

Đông tới, miền Nam ta chẳng rét
gừi về quê tổ nắng vàng au
sum vầy, tăng triển ngày càng đẹp
thanh thản “đông đời” đáng đợi nhau.
*
Nhưng Yêu Nhất Mùa Nào?
Bốn mùa? yêu nhất xuân!
mưa bụi, lộc xanh khoe
mai, đào như thoảng hương da thịt
nhạc gió vu vơ vạn kiếp về
sáng tạo yêu thuần khiết
tuyệt vời xuân say mê.
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
[:-]
XUÂN ĐANG TỚI,
SAO SÓNG VẪN VẬT VỜ     
 
Như đánh mất tuổi thơ nơi không tên
con tim thực dường như chị bỏ quên
nên lang thang xuân mộng cứ đi tìm
khắp góc sân rêu phủ mấy mươi niên
*
lầu hạc vàng, hoang vắng điêu tàn điện
nơi xuân phong vi vu qua len lén
hôn mơn trớn cho duyên thẹn sững sờ
tim bỏ quên như hững hờ không bén
*
Sóng dật dờ hôn trộm bóng con đò
đò – tim mộng, lạc bờ quên cả bến
quên từ đâu duyên phận, quên nơi đến?
quên khuấy cả đêm nao nến bập bùng
*
       quên xuân lộng lẫy tưng bừng
gương hoa tự nguyện rọi đường vu quy.
 
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-21 10:25:51huydungpro>
[:-]
CHÚC NĂM MỚI 2010

Chúc "việt nam thư quán" hồn tôi
(sắp tròn 8 tuổi*) nụ cười tươi
Chúc văn thâm thúy, hồn thơ đẹp
gieo chút an vui mọi phận người

thơ văn trong sáng - nghiêm đòi hỏi   
tự nguyện vắt tâm dâng hiến đời
nghĩa nước tình thơ hồn phơi phới
kết thông thân ái nối sân chơi
----
(*) 20-3-2002 - 20-3-2010
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
[:-]
 
KHỜ  KHẠO   
(Thơ lý luậh phê bình văn học)
 
Người thơ thường làm bộ ngơ ngơ, khờ dại, ngây ngô

Vâng, chân bước, tay ôm? còn tạm quyền khờ khạo 
 
chứ suy cảm về nhân văn, vũ trụ đừng giả dại khờ!


Từ cánhhoa,mâytrắng,thácghềnh minhtriết đâu ngơngáo

 
 
Không vờ lảng cảnh điên đầu tục tĩu rành rành  

yêu văn minh, cái Đẹp, yêu Chân lý, điều Lành

Không quên truyền hậu duệ - tình yêu nước

truyền tình yêu tương kính, xứng ngàn áng thơ văn

chống dốt nát, nghèo nàn. Càng chống vờ khờ khạo.
 
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
[:-]
HỒI  XUÂN
 
Làn gió vờn hoa xuân

ai đó
 
bỗng bâng khuâng

tại gió
 
hay tại xuân

hoa hay người hồi xuân
 
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
[:-]
BIỂN XUÂN 2010
 
 
Bãi tắm về chiều càng rộn rạo
trời hòa vào biển nước dềnh lên?
đại dương như trơn dốc chông chênh
chân trượt giận bầy toan cướp đảo
 
ngay Hoàng-Trường Sa – Việt địa linh
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
[:-]
TẾT CANH DẦN                      
NGHE THƠ, NGHE HẠNH PHÚC
 
Giọng ai êm
đêm Giao thừa lai láng
thơ phiêu lãng
theo đàn gảy suối tiên?
Không gian lắng
giao thừa đón Canh Dần
*
Nhẹ bước chân
Giao thừa nhịp bình an
mà thôi thúc
vì đời luôn háo hức
chờ hương lạ tỏa lan
dường như hương hạnh phúc
*
Bầu tim trào nô nức 
sóng rạo rực lô xô
‘đường hoa’ vui ngắm lộc
gợi giao thừa thủ đô.

 
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 3 4 5 6 7 » »»