📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

LỜI TIM k/tặng toàn thi hữu vnthuquan

191 trả lời, 15.676 lượt xem — Trang 6 / 7
Trích đoạn: huydungpro

[:-]
XUÂN ĐANG TỚI,
SAO SÓNG VẪN VẬT VỜ     
 
Như đánh mất tuổi thơ nơi không tên
con tim thực dường như chị bỏ quên
nên lang thang xuân mộng cứ đi tìm
khắp góc sân rêu phủ mấy mươi niên
*
lầu hạc vàng, hoang vắng điêu tàn điện
nơi xuân phong vi vu qua len lén
hôn mơn trớn cho duyên thẹn sững sờ
tim bỏ quên như hững hờ không bén
*
Sóng dật dờ hôn trộm bóng con đò
đò – tim mộng, lạc bờ quên cả bến
quên từ đâu duyên phận, quên nơi đến?
quên khuấy cả đêm nao nến bập bùng
*
       quên xuân lộng lẫy tưng bừng
gương hoa tự nguyện rọi đường vu quy.

Kí ức
 
Maí tóc thay màu thời gian
Vương mang nỗi niềm hoài cổ
Đời mộng du
Mê lộ
 
 
(ngng)
 
 
 
 
 
 

yêu thương và tha thứ
Đăng nhập để trả lời
0
[:-]
Th/chào ngng kính quý
 
Tôi có cảm giác cà bài dài của mình nói không đủ và ấn tượng bằng 17 âm tiết của ngng chia thành 4 dòng
Thân,
huy dung
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
 
[:-]
KÝ ỨC MỘT THỜI LIÊU XIÊU  
 
Thương ai phiêu dạt đã nhiều
Bao phen kiệt sức liêu xiêu rã rời
Chân lùi, chân tiến lệ rơi
May rồi chai sạn, lần hồi kinh qua
Đáy hồn sấm sét chói lòa
Chợtbừng từng nét hiệnra ghê người
Lao đao ký ức một thời
 
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
[:-]
    NỖI ĐAU CHUNG
 
(Khi được thảnh thơi vui chơi tiệc tùng như tất niên hiện nay rồi sẽ tân niên Canh Dần, con người VN ta tự nhiên có nhu cầu tâm linh tưởng niệm những hy sinh quá lớn cho cuộc chiến tranh dài giữ nước, tuy cũng đã khá xa rồi...)
 
Quãng dài lịch sử bi hùng
còn xómthôn nào không tiễn người đi
đôi uyên ương nào không tủi biệt ly
bà mẹ nào mong con chưa loà mắt khóc
 
còn gia đình nào
không khói nhang tang tóc
còn người vợ nào chưa hóa vọng phu
‘Tổ-quốc-Mẹ-hiền’ ơi!
dân tộc thanh cao, đất mẹ hỡi 
 
trải đau thương quá đỗi
nên đau đớn của bạn, của tôi
dù cuối đất gầm trời
dù có khác nhau giàunghèo,nghĩ ngợi
nên khác nhau sinh hoạt và muôn nỗi
thì đều chung nỗi khổ đau lớn ơi
là lớn, chẳng thể nói
bằng lời
 
_ nỗi khổ đau thân phận con người
Việt Nam _ giàu tình cảm đáng quý
còn đói nghèo,mà khiêm cung,tế nhị
giản dị và thâm thúy
bất khuất, kiên tâm đến lạ kỳ.
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-30 14:23:53huydungpro>
[:-]

NGHIỆM CÔ ĐƠN 
1
Thái Bình Dương tối
đốm lửa cô đơn
lặng thầm chờ đợi
đêm dày le lói
*
ngạo nghễ thách mênh mông
hẹn bao giờ gặp lại
san lửa lạnh cô đơn  
thành từng nụ hôn nồng
*             
Bằng lòng làm đốm lửa
leo lét góc nhân gian
từ căn phòng cửa mở
thèm đón gió đại ngàn

ngẫm xem mỗi vĩ nhân
khác nào mỗi thường dân
phận cô đơn đốm lửa
đốm bé nhỏ vô vàn

đủ soi sáng chính mình
xuyên sương dày, lung linh
gom tinh anh góp lửa
thầm nuôi lòng nhiệt thành

hòa dòng lửa nhân quần
mỗi đốm - một tâm hồn
từng nét riêng biển lạnh
những cô đơn sóng sánh.
 
2
Nhạc hay - nhờ dấu lặng
cô đơn - hoa ban trắng
một mình lặng nghe mình
mình thầm thĩ với mình
*
cô đơn - trơ mỏm đá
tình đẹp thơ dăm đóa
đỏ thầm lửa luyện tim
dạ thanh khiết đinh ninh

Biết hứng luồng gió mát
biết nguồn gốc khen chê
thơ ‘tiên’ ‘thánh’ gửi về
cô đơn cao tiếng hát
*
Không băn khoăn rượu nát
lắm lời từ miệng ai
những ánh nhìn nhớt nhát
lời thách thức chê bai
*
Rèn cô đơn tỉnh giác
tự nguyện tạm đơn thân
để lắng hồn kết nối
kết trời ‘thiện, mỹ, chân’
từ rạ êm rơm rối

Nheo mắt theo cháu nội
yêu sao môi cháu cong
mày dướn, mắt lườm ông
sáng vị lai, nguồn cội
*
Cô đơn để mê say
chớp lấy, không vuột tay
niềm vui và Sáng Tạo
hiến dâng luôn độc đáo

Kiệm lời, không khách sáo
ngửa cổ ngắm trời đêm
ngày mây trắng dịu êm
để chỉ cười, không khóc
*
đạt thâm trầm hạnh phúc
nếp suy nghĩ một mình
tìm về “Mỏm đá chim”
thăm thẳm cô đơn đẹp
*
Đốm lửa xanh huyền bí
cô đơn tỏa nhiệm màu     
nhân hậu dù đượm sầu
chứng nghiệm cô đơn quý.
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-03 02:21:25huydungpro>
 
[:-]

LINH THIÊNG KHAI BÚT


Khai bút
phút đầu
của ngày đầu
tháng đầu mùa Xuân - đường hoa hun hút

Khai bút
như khai trường đầu tiên
như lần đầu mê biển
buổi tốt nghiệp thành tài…

như tác phẩm đầu tay
tinh khôi, thoải mái
như vô lự tình yêu soải cánh bay
cái ban đầu còn mãi
chất tươi trẻ quý thay
nhưng khó mà làm lại.

và chớ quên, rồi nếu một ngày
thuyền mặc lái
chơi vơi
bỏ đi không một lời
không hẹn hò chờ đợi
đừng tủi, chớ buồn ai.

Trách chăng? Khai bút ngắn dài
sáng trong chưa đủ độ?
dung thông chưa đủ dày?
tâm linh chưa đủ cho khai ngộ
ở phút đầu
ngày đầu
của tháng đầu xuân, đường hoa hun hút.
Ôi linh thiêng khai bút.

ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ tpHCM, Tết 2010 
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
 
[:-]
                    HỌC
 
Cần học ăn học nói đã đành
 
còn phải học và hành ‘biết lặng câm’
 
lên mười nói giỏi và liến thoắng
 
sao năm mươi “im lặng” biết chưa rành
 
nên tuổi tám mươi, lãnh điều cay đắng  
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
Bây giờ ta đang vào Tết CANH DẦN, mới đúng năm của Đại lễ hội này, nên xin post lại bài có rút gọn ở một số câu :

[:-]
Trời Nam với
'ngàn năm Thăng Long - Hà Nội’
 
Đã lâu lắm, chưa bay về xứ sở

dưới kia rồi, thấy rõ thủ đô ơi

tâm sống lại, ôi xuân khúc thiếu thời

thân đằm trọn vào cội nguồn tiên tổ

chợt cay cay lệ ứa mi thầm rỏ

*

Thân em óng ả 

là sông Hồng uốn lượn hừng đông

Ánh mắt em trong

là lấp lánh mặt Hồ Tây phớt tím

Cắm giữa tim em - Hồ Trả Kiếm

biểu tượng hoà bình

*

Người Việt Nam mỗi trái tim

thầm nhủ

ơi Hà Nội tảo tần mà quyến rũ

mỗi chuyến về lòng vẫn ngỡ

chiêm bao

hạn gặp mưa, mừng vui đến lệ trào

*

Bước thấp bước cao

bàn chân đo rặng liễu

nghiêng ngó mặt hồ Gươm

Tháp Rùa màu áo ‘nhiễu’

chẳng lòe loẹt như ba sáu phố phường

*

Nhớ thương

tiếng rao đêm

đường làng gạch lát nghiêng

gọi Ba Đình nắng sớm

rọi Độc Lập đài thiêng

*

Tìm nét mộng mơ riêng

chiều hôm chân bước êm

vào thăm Hoàng thành cổ 

vẫn e - lỡ xéo nát…

*

Giọng nữ Hà thành - làn gió mát

gợn lăn tăn Hoàn Kiếm, Tây Hồ.

Chợt sóng vọng nghìn năm?…

‘Chiếu dời đô’!

cả non sông nghe Lý Thái Tổ

***

Cùng Hà Nội-Thăng Long, ngoài đó

Phương Nam ta, chung nhịp đập con tim

Mười hai xuân trước - Mậu Dần  (1998)
 
khi Sài Gòn kỷ niệm 300 năm



 
sóng Sài Gòn đã vỗ bờ sông Nhĩ !

gõ trao lời tế nhị.

Chỉ chớp mắt - mười hai xuân.

đã tới ngày lễ lịch sử Canh Dần(2010)

mừng Thăng Long Thiên Kỷ

*

Cùng miền Tây, miền Đông…,
 
toàn Phương Nam

Sài Gòn sôi nổi

chuyến về mừng Hà Nội

(tự hào chung nguồn cội Việt Nam).

*

vai kề vai trẩy hội

Thăng Long.

Ước đàn sếu-đỏ-Tháp-Mười cánhtung

chở ‘ba trăm năm SàiGòn thủychung’

ôm bông sen Tháp Mười đẹp thế

bay ra mừng Thăng Long thiên tuế.

*

Hồn thiêng Bến Nghé

về lắng Sông Hồng

tụ hội non sông

bềnh bồng cưỡi sếu

rợp trời thủ đô mây bạc

*

Chim sinh,chim ở - mười phươngkhác

mà quý Thăng Long, yêu thiết tha

lượn cao thỏa ngắm vành Nhĩ Hà

hồn lắng Hồ Tây, Hoàn Kiếm nhớ.

*

Cùng cả nước hành hương về đất tổ

thỏa một đời nguồn nhớ, cội mong

Sài Gòn trong dáng dấp Thăng Long

Thăng Long trong tâm thức Sài Gòn

*

Vút “Điện Biên trên không” –

Hà Nội

rắc hoa mỗi phố xưa phường mới

ước môi hôn ngọt lịm kinh thành

‘mười hai ngày đêm’:hàokhí chaanh.

*

Ơn tổ phụ phúc lành

cho hồn ta - an bình

tươi sáng

như rặngliễu hồGươmloángthoángmưa

như ‘lâuđài’‘ngõcũ’,‘xengựa’‘lốixưa’

*

Trời Nam nhớ thương vời vợi

“ngàn năm Thăng Long - Hà Nội”

dấu yêu trong mỗi chúng ta .
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
 
[:-]
  XUÂN VỀ NƯỚC
 
 
Núi cao nhìn rõ đời đa sự
ra thế loài người mỗi bước đi
ảo vọng phù du lo đủ thứ
thực ra bao chuyện chẳng can gì
 
có chăng lỗi hẹn, lỡ lời thề
chuộc lỗi cội nguồn trở lại quê
đất mẹ thiêng: vừa lê gót chạm
nổ bùng ký ức kéo ùa về.
 
thoáng giọng ai,tràntrề tình trongsáng
nước róc rách hay đàn gảy suối tiên
hay tiếng hót họa mi đêm gió lặng?
nhạc quê hương gọi, nhịp bình yên?
 
Chân lành hiền –
giẫm lối hoang
vườn xưa xơ xác, nghĩ càng thương em
cay cay khóe mắt hằng đêm
hoangliêu trăngrọi càng thêm naolòng
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
 
[:-]
HAI CÂY HOA CẢNH
 
Vinh thay người bình dị
chăm bón gốc lòng thành
Nhục thay danh kẻ “sĩ”
luồn lách vũng bùn tanh
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
Năm mới Canh Dần, cháu Liên Hương ( Nguyet Quế ) xin chúc chú Huy Dung cùng toàn gia quyến dồi dào sức khoẻ, an lành, hạnh phúc, mọi sự như ý.

Cháu
Liên Hương
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương
Năm mới Canh Dần, cháu Liên Hương ( Nguyet Quế ) xin chúc chú Huy Dung cùng toàn gia quyến dồi dào sức khoẻ, an lành, hạnh phúc, mọi sự như ý.
Cháu
Liên Hương

Cảm ơn lời chúc của LH(NQ)
Đáp lại, hd-tôi có 4 câu chúc LH chung cùng toàn thể "chim bằng" tức thi hữu vnthuquan ta:
 
   XUÂN  VNTHƯQUÁN
 
Thi quán Việt - chim bằng hội ngộ
 
rạng rỡ xuân ôm bạn - mối tình thơ
 
thơ lai láng tung bay không tủi hổ
 
tâm huyết gom - xây đắp nước non nhà
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
Cám cảnh nêu trong bài TÌNH MÌNH của Liên Thơ, huydung-tôi xin cảm đề với 4 câu thôi, với hình tượng chiếc lá khí phách, không chịu rách mà vẫn tự tìm thấy niềm vui với dung thông bằng dâng hiến cho đời:

KHÔNG  RÁCH

Em vai tròn - lá mỏng
chắt ô xy dâng đời
khi nắng to trời nóng
không rách ngày gió lộng 

Em như là…
Em dịu dàng đằm thắm
Vẫn là lá non  ư?
Ngày xuân đã làm nư
Dỗi suốt mùa gieo hạt
Nụ nảy mầm lá nhỏ
Dang tay đón ánh trời
Em như là ngọn gió
Cứ mải mê rong chơi
Em như là nắng ấm
Cứ vương màu tinh khôi
Em như là mưa rơi
Cứ đan bao hạt nhớ
Em là cô gái nhỏ
Vẹn nguyên tấm lòng thành
Dù đã mẻ vầng trăng…
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
           Đêm chủ nhật, 21/2/2010
Liên Thơ chân thành cảm ơn thi hữu tình thâm đã ghé thăm và lưu bút lại trang thơ “Nối lời yêu thương” đã tặng cho Liên Thơ một hình ảnh đẹp nhất của thiên nhiên gần gụi: chiếc lá với bao nhiêu lời nhắn gửi thân thương.Xin trân trọng cảm ơn thi hữu Huy Dung.Kính chúc thi hữu khỏe, vui, hạnh phúc ạ!

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-22 01:58:24huydungpro>
LT thân quý
Tác phẩm thơ của LT thật lớn, đa dạng, chảy kg ngừng, tôi đều dọc hết, luôn theo dõi với sự cảm thương và mến mộ đặc biêt. Nhưng hầu như kg họa, kg cảm đề vì có chủ ý giữ gìn sự yên bình thanh thản của LT.
Tôi thực sự cảm động về cái tâm và lởi lẽ vô cùng trân trọng mà suốt mấy năm nay LT luôn dành cho tôi.Thế mà tôi hồi âm kg đầy đủ, cũng là vì lẽ trên, LT đừng buồn tôi nha.

Về thơ, tôi hay có tật lấy vài ý tưỡng mình đã viết về mình, ghép vào nhau rồi lấy lời người đứng bên ngoài nhận xét, ví dụ bài buồn buồn sau đây:

vô thập toàn


Em yêu anh
 
như xuân, ôm dịu dàng
 
yêu mình đồng rắn rỏi
 
chí bươn chải bốn mùa

dám mở đường, đâu chỉ được, không thua

tâm giàu có, lực tuy còn kém cỏi 

bốn mùa chưa một lần uể oải
 
bao nhiêu lần ‘bốn mùa’ gom lại

chẳng than gian khó, chưa hề tủi thân 

*
Phục tài anh ăn nói giỏi đã đành
 
nhưng hết hồn !  anh quên lựa lặng câm
 
xưa mười tuổi nói năng liến thoắng
 
sao năm mươi “im lặng” vẫn chưa rành
 
nên bát tuần, tội thân anh, lãnh bao cay đắng
 
càng thương anh lắm lắm ơi anh.
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
 
[:-]
VÒM CÂY XUÂN XƯA

Gia phong nghiêm nhặt lắm
nhớ điều cha mẹ cấm
Sĩ diện lại rất cao
lờ em, chào - không dám
 
Mắt mở không nhìn ai
miệng há như mắc quai
Đêm về ngàn tưởng tượng
thương em … tiếc vắn dài
 
Bỗng xuân nay
vòm kín đáo hôm nào
thế là bao khát khao nung đốt
bao thơ mộng, mắt cay
thề thốt
tất tần tật kể hết cho nhau
Lại còn như trẻ, khóc ơi là khóc
cho đã nư, và giấu khóc vào nhau.
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
.

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, kính chúc bác mạnh khoẻ,
không ngừng cống hiến cho nền y học nước nhà!


BÔNG HOA CỦA CUỘC ĐỜI

(Viết tặng những người Thầy thuốc )

Như bông hoa nở giữa đời
Nhẹ nhàng em đến với người ốm đau
Có cần phép thuật chi đâu
Nàng tiên áo trắng bay vào cõi nhân...

Thương người chẳng quản gian nan
Sớm, khuya giường bệnh ân cần hỏi han
Bàn tay rất đỗi dịu dàng
Em mang đi cả trăm ngàn âu lo

Bước ra - để lại dặn dò
Bước vào - xóa nỗi buồn xo cho người
Ơi bông hoa của cuộc đời!
“Lương y từ mẫu” như lời Người răn...

Dẫu còn vất vả khó khăn
Không làm phai ánh trăng ngần trong em
Trăm năm sen vẫn là sen
Tấm lòng thầy thuốc - mẹ hiền, tỏa hương..

Người lính
Gởi bạn dạo vườn thơ

Nơi bình yên chim hót
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-23 18:21:26Liên Thơ>
Trích đoạn: huydungpro

LT thân quý
Tác phẩm thơ của LT thật lớn, đa dạng, chảy kg ngừng, tôi đều đọc hết, luôn theo dõi với sự cảm thương và mến mộ đặc biêt. Nhưng hầu như kg họa, kg cảm đề vì có chủ ý giữ gìn sự yên bình thanh thản của LT.
Tôi thực sự cảm động về cái tâm và lởi lẽ vô cùng trân trọng mà suốt mấy năm nay LT luôn dành cho tôi.Thế mà tôi hồi âm kg đầy đủ, cũng là vì lẽ trên, LT đừng buồn tôi nha.

Về thơ, tôi hay có tật lấy vài ý tưởng mình đã viết về mình, ghép vào nhau rồi lấy lời người đứng bên ngoài nhận xét, ví dụ bài buồn buồn sau đây:

Vô thập toàn


Em yêu anh 
như xuân, ôm dịu dàng
yêu mình đồng rắn rỏi
chí bươn chải bốn mùa
dám mở đường, đâu chỉ được, không thua
tâm giàu có, lực tuy còn kém cỏi 
bốn mùa chưa một lần uể oải 
bao nhiêu lần ‘bốn mùa’ gom lại
chẳng than gian khó, chưa hề tủi thân 

*
Phục tài anh ăn nói giỏi đã đành
nhưng hết hồn !  anh quên lựa lặng câm
xưa mười tuổi nói năng liến thoắng 
sao năm mươi “im lặng” vẫn chưa rành
nên bát tuần, tội thân anh, lãnh bao cay đắng
càng thương anh lắm lắm ơi anh.

Có một người
              Dành cho NB với tất cả yêu thương…
Có một người con gái yêu anh
Duyên lành trời tặng
Có một mùa xuân bừng sắc đỏ
Là mùa yêu thương
Có một vầng trăng sáng tỏ
Dõi trên dặm ngàn anh qua
Có một bông hoa
Tỏa hương dịu nhẹ
Nơi anh có mặt
Ơi mình …
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
               23/2*24/2/2010
 
 

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 16:37:20Liên Thơ>
Nhân ngày 27/2/2010, ngày toàn quốc vinh danh nghề thầy thuốc, Liên Thơ kính chúc giáo sư bác sĩ sức khỏe, còn nhiều thời gian đóng góp cho nền y học của nước nhà...
Kính quý tặng Người nhé...

 
📎 doa

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-27 10:41:03vithong>

 

NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/02/1955 - 27/02/2010)

Xin kính chúc BS. Nhà Thơ HUYDUNG tràn đầy niềm vui, sức khoẻ, hồn thơ luôn "tráng kiện".

Vi Thông
Đăng nhập để trả lời
0
Tôi xin chân thành cảm tạ thi sĩ ViThông, nữ sĩ Liên Thơ, thi nhân Người lính và nhiều thi hữu vvnthuquan bằng nhiều cách đã chúc tôi nhân 55 năm Ngày Thầy thuốc VN (mà tôi làm bs liên tục tới nay cũng 52 năm rồi các Bạn ạ)
 
Thơ ngăn ngắn của tôi sau đây coi như lời kính cẩn đáp lễ. (trong đó ý tưởng mới là Minh Y, Lương Y sẽ hướng đích "Nền Y học kỹ thuật cao hiện đại dựa vững chắc vào Nhân học" tôi gọi là NHÂN Y:













 
HƯỚNG ĐỈNH NHÂN Y
Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2-2010,
thân tặng quý đồng nghiệp:
về quan điểm Nhân y - bước nâng cao của
quan điểm Lương y
      Gập ghềnh, vắt vẻo, hiểm nguy

 
Minh Y chính xác lạ kì ung dung
 
Y tuệ khinh mê cung lạc lối


gốc Lương Y vươn tới mở đường    

      Tối tăm, Y có chiêu dương

Ốm đau, khổ luỵ, Y thương phận người 

*
 
Vẫn nắng gắt đường đời rảo bước

Vượt phong ba phía trước, êm trôi 

      Chảy ra y hải sóng dồi

Toàn cầu kiến thức một trời lớn thay 

*
  
      Dù ai lời nặng chê bai

Tay nghề luyện mãi như Thầy dạy ta 

      Dày công cập nhật y khoa

Nhân Y thời đại bao la tình người.
 
 
 
 
 
TRỊ BỆNH CỨU NGƯỜI

Nghe từng cơn đau đớn, lời mê sảng

mỗi tiếng nấc,rụng hoa trắng xótthương

trắng nhiều đêm,nghề vượtkhó khônlường

đèn leo lét, còn mong manh sự sống.

Mong nghe tiếng tim tinh khiết thinh không
 
phổi rì rào êm dịu nâng lồng ngực

mỗi phút giây trải muôn vàn thách thức

đỉnh hiện đại, đích nhân học sáng trong.
 
                                        huy dung

 
 
 
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
[:-]
MỪNG XUÂN VNTHƯQUÁN
 
Thư Quán Việt - kim bằng về hội ngộ
 
rạng rỡ xuân, tình nở rộ tênh tênh
 
thơ lai láng tung bay không tủi hổ
 
tâm huyết gom dâng hiến nước non mình
 
*
 
Kim bằng cứ lung linh dòng tư lự

dang tay rộng vòng ôm bạn tới thăm

nay vẫn bay, chẳng buồn, không tủi hổ  
          
cứ thong dong vươn cánh, bóng lồng trăng
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
[:-]
 
RƠI
 
 
Lạ thay, hồn đánh rơi đâu mất                    
 
ma lực cuốn lôi, hay rước mời?
 
rơi tự do - vào hang động mắt
 
Yêu là thân lạnh, tâm chơi vơi
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
[:-][:-]
      GỬI   GẮM
       (59 năm bài thơ-bài ca tôi làm cho trường
        trung học tôi dạy)
 
               Thuở ấy cùng xôi kinh nấu sử

               Miệt mài Sinh, Toán, Lý, Hoá, Văn chương ...
  
               Đèn chong hắt ánh khuya không hổ…

               bóng hắt dài tươi tắn
             
               suốt đường đời. Gửi gắm yêu thương ...



              Trường là vườn ươm

              Chim muôn phương

              tới đây làm tổ

              Ríu rít ca, hoa nở đượm hương.


             
              Dăm mái tóc pha sương

              Giữa rờn xanh chiêu dương

              Hát ca thoả chí, tình thân ái

              Cặp mắt long lanh rực cả ngôi trường


        Điệp khúc
               Thuở ấy cùng xôi kinh nấu sử

               Miệt mài Sinh, Toán, Lý, Hoá, Văn chương ...
  
               Đèn chong hắt ánh khuya không hổ…

               bóng hắt dài tươi tắn
             
               suốt đường đời. Gửi gắm yêu thương.
 
           (Nhạc và lời HUY DUNG, thầy giáo của trường)
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: huydungpro

[:-][:-]
      GỬI   GẮM
       (59 năm bài thơ-bài ca tôi làm cho trường
        trung học tôi dạy)
 
              Thuở ấy cùng xôi kinh nấu sử

              Miệt mài Sinh, Toán, Lý, Hoá, Văn chương ...
 
              Đèn chong hắt ánh khuya không hổ…

              bóng hắt dài tươi tắn
            
              suốt đường đời. Gửi gắm yêu thương ...



             Trường là vườn ươm

             Chim muôn phương

             tới đây làm tổ

             Ríu rít ca, hoa nở đượm hương.


            
             Dăm mái tóc pha sương

             Giữa rờn xanh chiêu dương

             Hát ca thoả chí, tình thân ái

             Cặp mắt long lanh rực cả ngôi trường


       Điệp khúc
              Thuở ấy cùng xôi kinh nấu sử

              Miệt mài Sinh, Toán, Lý, Hoá, Văn chương ...
 
              Đèn chong hắt ánh khuya không hổ…

              bóng hắt dài tươi tắn
            
              suốt đường đời. Gửi gắm yêu thương.

          (Nhạc và lời HUY DUNG, thầy giáo của trường)

 
 
GỬI GẮM HÀNH TRANG
 
Ngày xưa đó chong đèn ta chí thú
Lý Hóa Sinh ta cứ mãi cần cù
Ôn luyện bao ngày đã suốt mấy thu
Để nhắn nhủ cùng tương lai phía trước
 
Ngôi trường ấy ngày ngày ta đếm bước
Biết bao người lần lượt nối đuôi nhau
Vào lại ra sao kể hết xiết bao
Ngàn hoa nở thắm sao ngày mai ấy
 
Phấn cứ viết bụi bay ta nào thấy
Để xây cuộc đời mộng đẹp ngày mai
Tóc xưa xanh nay đã bạc từng ngày
Nhưng đôi mắt vẫn say trên bục giảng
 
Từng lớp từng lớp hành trang năm tháng
Chắt chiu từng ngày mang suốt đời ai
Hôm qua, hôm nay, và mãi mãi bao ngày
Vẫn gửi gắm vào tương lai phía trước
 
Đã lâu không ghé thăm, xém chút quên đường cũ.
Hứng chí mượn ý họa thơ, xin gia chủ miễn chấp!
Chúc bác huydung sức khỏe dồi dào!
 
Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
Đăng nhập để trả lời
0
[:-]
 
Lệ rụng đầm chân 
 

Bức xúc làm chi
khó khăn đến mấy
ngược dòng chảy vậy
rên rỉ nỗi gì!

Không buồn, chẳng hận
thương nàng buồn đau
bình tĩnh đối đầu
vượt trên thân phận

Rụng mưa như lệ
đầm chân buổi xế
mắt vẫn dịu dàng
thương quá là thương.
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
Lệ rụng đầm chân 
 

Bức xúc làm chi
khó khăn đến mấy
ngược dòng chảy vậy
rên rỉ nỗi gì!

Không buồn, chẳng hận
thương nàng buồn đau
bình tĩnh đối đầu
vượt trên thân phận

Rụng mưa như lệ
đầm chân buổi xế
mắt vẫn dịu dàng
thương quá là thương.




Bài thơ này nói dùm tâm sự của ai vậy ta... sao giống...hihihi.


Lời tim gửi ai
Những đoạn buồn cay
Chia cùng thi hữu
Cho qua tháng ngày

Tuổi đã tám mươi
Tinh thần hăng hái
Sức vẫn như ai
Sáng tác miệt mài

VNTQ
Hân hạnh vô cùng
ĐƯợc anh Huy Dung
Chọn nơi gửi gắm.

[:)][:)][:)][:D][:D][:D]


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-08 17:50:42nhabe>
Trích đoạn: huydungpro

[:-]

Lệ rụng đầm chân 
 

Bức xúc làm chi
khó khăn đến mấy
ngược dòng chảy vậy
rên rỉ nỗi gì!

Không buồn, chẳng hận
thương nàng buồn đau
bình tĩnh đối đầu
vượt trên thân phận

Rụng mưa như lệ
đầm chân buổi xế
mắt vẫn dịu dàng
thương quá là thương.

chào HDP, HDP tám mươi ha?...còn trẻ hơn nb mấy tuổi[:)]...thơ của HDP đầy hăng hái...như Tổng Thống George H.W. Bush, đã nhảy dù từ độ cao 13500 feet để mừng sinh nhật 80 tuổi...và ông đã làm để chứng tỏ không phải tuổi 80 là bị ngoài cuộc ("Just because you're 80 doesn't mean you're out of it...")...hãy tiếp tục sáng tác như tuổi thanh niên...người bệnh ung thư vào thời kỳ cuối người ta vẫn sống yêu đời không buồn phiền...thì người già cũng vậy...tiếp tục giữ tâm hồn vui vẻ... tâm hồn trẻ sẽ làm được điều tuyệt vời...như một bài hát của ...nhabe xin góp thơ

lệ rụng đầm chân

người mù đi ban ngày
vẫn lạc giữa dòng đời...
kẻ biết nhìn phương hướng
đi đêm cũng không lạc...

những người cùng quê hương
có phải là tri kỷ...
những người khác quê hương
có đồng cảm được chăng...

lệ khóc cho kẻ mù lòa
xin xoá kiếp tối tăm
lệ khóc cho người ác tâm
xin chút hồn trong trắng...

nhabe
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: nhabe

Trích đoạn: huydungpro

[:-]

Lệ rụng đầm chân 
 

Bức xúc làm chi
khó khăn đến mấy
ngược dòng chảy vậy
rên rỉ nỗi gì!

Không buồn, chẳng hận
thương...

chào HDP, HDP tám mươi ha?...còn trẻ hơn nb mấy tuổi[:)]...thơ của HDP đầy hăng hái...như Tổng Thống George H.W. Bush, đã nhảy dù từ độ cao 13500 feet để mừng sinh nhật 80 tuổi...và ông đã làm để chứng tỏ không phải tuổi 80 là bị ngoài cuộc ("Just because you're 80 doesn't mean you're out of it...")...hãy tiếp tục sáng tác như tuổi thanh niên...người bệnh ung thư vào thời kỳ cuối người ta vẫn sống yêu đời không buồn phiền...thì người già cũng vậy...tiếp tục giữ tâm hồn vui vẻ... tâm hồn trẻ sẽ làm được điều tuyệt vời...như một bài hát của...nhabe xin góp thơ:
lệ rụng đầm chân

người mù đi ban ngày
vẫn lạc giữa dòng đời...
kẻ biết nhìn phương hướng
đi đêm cũng không lạc...

những người...
lệ khóc cho người ác tâm
...
nhabe

      Kính chào Bác Tran Thuy (nhabe)
      Cảm ơn đã cho tôi biết tuổi đề xưng hô phải đạo hơn. Cảm ơn đã hồi âm (mà kỳ này khác mấy lần trước, bài thơ hồi âm khá dài). Tôi thích những ý thơ thâm thúy, tỷ như biết nhìn phương hướng /
đi đêm cũng không lạc

hoặc lệ khóc cho người ác tâm v.v...
Thân kính
huy dung
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-11 18:11:31nhabe>
Trích đoạn: huydungpro

Trích đoạn: nhabe

Trích đoạn: huydungpro

[:-]

Lệ rụng đầm chân 
 

Bức xúc làm chi
khó khăn đến mấy
ngược dòng chảy vậy
rên rỉ nỗi gì!

Không buồn, chẳng hận
thương...

chào HDP, HDP tám mươi ha?...còn trẻ hơn nb mấy tuổi[:)]...thơ của HDP đầy hăng hái...như Tổng Thống George H.W. Bush, đã nhảy dù từ độ cao 13500 feet để mừng sinh nhật 80 tuổi...và ông đã làm để chứng tỏ không phải tuổi 80 là bị ngoài cuộc ("Just because you're 80 doesn't mean you're out of it...")...hãy tiếp tục sáng tác như tuổi thanh niên...người bệnh ung thư vào thời kỳ cuối người ta vẫn sống yêu đời không buồn phiền...thì người già cũng vậy...tiếp tục giữ tâm hồn vui vẻ... tâm hồn trẻ sẽ làm được điều tuyệt vời...như một bài hát của...nhabe xin góp thơ:
lệ rụng đầm chân

người mù đi ban ngày
vẫn lạc giữa dòng đời...
kẻ biết nhìn phương hướng
đi đêm cũng không lạc...

những người...
lệ khóc cho người ác tâm
...
nhabe

     Kính chào Bác Tran Thuy (nhabe)
      Cảm ơn đã cho tôi biết tuổi đề xưng hô phải đạo hơn. Cảm ơn đã hồi âm (mà kỳ này khác mấy lần trước, bài thơ hồi âm khá dài). Tôi thích những ý thơ thâm thúy, tỷ như biết nhìn phương hướng /
đi đêm cũng không lạc

hoặc lệ khóc cho người ác tâm v.v...
Thân kính
huy dung


chào bác HDP, xin đính chánh... tôi không phải là Tran Thuy...chỉ là nhabe[:)]...bác muốn gọi sao cũng được đối với tôi tên gọi chỉ là cách xưng hô...nó không nói lên sự kính trọng hay bất cứ gì khác...nếu tôi gọi bác bằng bác mà lòng tôi chỉ muốn...mỉa mai...châm chọc...giở những trò vô văn hóa với bác thì tiếng bác kia cũng chẳng phải là tôn trọng...và ngược lại tuy không gọi bằng bác nhưng tôi vẫn lắng nghe bác...vẫn học hỏi những cái hay từ bác...đó là tôi tôn trọng bác...

heheh bài hồi âm dài là tùy hứng...chỉ để diễn tả những cảm xúc lúc đó [:)]...cám ơn lời khen...
Đăng nhập để trả lời
0
[:-]
 
[size=200]Lời Mẹ dìu con[/size]
 
   
Cứ nhìn gương Mẹ, con dần hiểu:
Gạt bỏ ngoài tai lời chế riễu
thẳng ngay mà sống đẹp tâm hồn
tự tin đối diện bao huyền diệu 
kẻ dữ, người khôn? vẫn cười ròn.
                     *
Bạn hỏi con “Sao cậu trẻ lâu”
con chân tình mở đầu chậm rãi:
 
"Bao người chê tớ nhường - sai, dại…
Mẹ lại khuyên phải tận tình thân ái
khinh thâm hiểm - tột cùng tăm tối
xa lánh mưu gieo rối chẳng lành
 
Khắp chốn còn rành rành đố kị
tớ nghe mẹ diệt dần ghen tị
xa bùn đạo-đức-giả mùi tanh
thoát hoảng kinh quyền chức giựt giành
 
Phân minh tín nghĩa sống đàng hoàng
lời mẹ dìu ta sáng mỗi trang
não trong sạch, tim không tẹp nhẹp
tâm hồn không chật hẹp suy bì.
 
Trẻ lâu dẫu tuổi cứ trôi đi
bí quyết ấy trinh nguyên chẳng đổi:
thanh thản giữ hồn chẳng chuyển di”
Mẹ ơi con trả xuôi câu hỏi.
‘Tế bào của Mẹ’ soi tăm tối
gương Mẹ trong con mãi khắc ghi
 
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 3 4 5 6 7 » »»