1.202 trả lời, 146.629 lượt xem —
Trang 23 / 41
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#662 —
25.11.2010 06:00
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-25 06:04:22Hoàng An>
Chùa Một Cột!
Đêm thu vang vọng tiếng chuông chùa
Gió lùa mặt nước trăng chao đảo
Hư ão như gương ngược bóng chim
Im lìm đôi tháp tợ bồng lai
Sai duyên chẵng vướng bỏ cỏi đời
Thay lời mắt nói hết còn lo
Đói no miệng lưởi đều thế cả
Dù ma ,dù phật cũng thế mà.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#663 —
26.11.2010 15:51
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-26 16:04:21Hoàng An>
Lụy Tình!
Mắt em xanh biếc trong ngần
Mổi lần gặp gở bần thần ngẫn ngơ
Mộng mơ se chỉ thành thơ
Không chờ lâu được duyên tơ kết rồi.
Môi son má phấn như mời
Gợi thương ,gợi nhớ gợi lời muốn trao
Nhìn nhau bốn mắt nghẹn ngào
Muốn trao nụ gió chổ nào đây em?
Ai đem con sáo sang Tây
Bây giờ nhớ quá sao đây hởi trời
Giỡn chơi em nói em cười
Tim anh rạo rực như mời yêu thương
Dẫu cho tình ấy gió sương
Đôi đường anh vẫn nhớ thương suốt đời
Xa xôi đưa lối tại trời
Em ơi !anh đả yêu rồi biết không?
Phương đông lạnh giá chưa chồng
Sao em không chịu hỏi lòng mình đi?
Yêu thì cứ nói ngại gì
Tình si anh đợi còn chi chẵng ừ?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#665 —
27.11.2010 02:38
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-28 14:26:45Hoàng An>
Cảm ơn NSCĐ
Cô Đơn tuổi nhỏ tài nhiều
Chưa yêu còn học thích điều trớ trêu
Tuổi em đôi chín chưa yêu
Phòng không chiếc bóng học nhiều không yêu
Lòng em đóng kín như băng
Gió trăng chẳng nghĩ xuân sang khép hờ
Đợi chờ trai trẻ vườn thơ
Bướm ong chao liệng Cô Đơn chịu liền.........vui à nha!!!!!
Chịu phiền trồng mấy cây si
Đợi khi tốt nghiệp tức thì yêu ngay
Tháng ngày đưa đón dùm ai
Mai này em lấy đại gia thì huề
Anh về nhớ lại câu thề
Ê chề hỏi đáp làm hề Da Hu
Đánh đu tình ái mấy thu
Anh ngu bởi tại oán mù vì yêu......NSCĐ
Ngôi.. nhà ngày ấy còn đây
Sao ..em lại bỏ chốn nầy đi đâu
Cô.. thôn quạnh quẽ âu sầu
Đơn ..côi chiếc bóng như tàu ra khơi
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#666 —
27.11.2010 03:44
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-12 12:44:33Hoàng An>
Sợi Tóc !
Lúc chia xa anh có muốn tặng gì
Em dặn dò hãy giữ tóc làm tin
Anh lại xin vài sợi để hẹn thề
Giữa đường đời đôi ngã sẻ chia ly
Sao phải vội đi mình anh ở lại
Mai lỡ xa rồi luyến tiếc không ngôi
Nhớ lại trong tôi tháng giận năm hờn
Đau đớn bồi hồi chợt tỉnh đơn côi
Môi mắt xa xôi tạm biệt hôn rồi
Ngọn lửa tình mình tắt lịm đêm đen
Ngõ tối thân quen vắng bóng đi về
Đường phố mong chờ ước hẹn còn đâu
Cơm áo bể dâu tuổi mộng phai tàn
Vành nón ngở ngàng tóc bạc màu vôi
Em vẫy tay thôi xao xuyến mất rồi
Đi giữa bầu trời vụng vỡ tình tôi
Ôi ngỡ hôm nào người ấy còn đây
Như gió như mây cuối biển chân trời
Khổ ải trong đời uất nghẹn trong tôi
Sẻ nhớ thiên thu dù có qua cầu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#667 —
29.11.2010 06:09
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-30 12:31:18Viet duong nhan>
Hoàng Lan xitin
Hoàng Lan con gái nhà ai
Nói năng lễ phép dịu dàng vậy ta
Chắc là từ giã Vy La
Hoàng Lan chính thật mới là phu nhân
Từ ngày hai đứa giao duyên
Nàng chưa có chát se duyên nỗi gì
Nói chi con cháu nó xì
Box nầy mà biết chuyện gì dấu ai?
Nói ra con cháu nó cười
Chín người mười ý hỡi người tôi yêu
Mỗi chiều anh nhớ em nhiều
Em yêu có nhớ anh nhiều vậy không
Trời đông lạnh lẽo trong lòng
Đố em biết được anh mong em nào
Gió gào ,gió rít như chào
Em nào đến trước anh nhào đến ôm.
Hoàng Lan người đẹp đàng ngoài
Nước da phải trắng đúng roài phải không?
Đừng mong chạy trốn mất công
Chỉ cần em đáp biết ông hay bà
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#668 —
29.11.2010 10:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-30 12:34:12Viet duong nhan>
Vi La em chớ có buồn
Anh đâu có bỏ em buồn mình cưng
Tại vì anh bận giữa chừng
Yêu em lắm chứ em đừng nghĩ oan
Chính em bạc nghĩa lại than
Hẹn ngày hợp cẫn thì nàng mất tiêu
Bấy nhiêu lời hứa như diều
Nói điêu như cuội đặt điều dối dang
Em thề trước bạn diễn đàng
Nói ngang như ghẹ phũ phàng tình anh
Gió lành mang đến trầu xanh
Thâu canh trốn mất làm anh ngậm hờn..........
Vườn thơ như tợ phường chèo
Luôn nghèo tình cảm bọt bèo thơ ca
Như gà bôi mặt đá nhau
Hỏi ra mới biết nick tao níck mầy
Tối ngày cứ đổi níck hoài
Chê bay, tá lả ,thày lay, thầy đời
Chơi dơ hỏi đáp như dòi
Mà đòi làm tướng trông coi vườn nầy.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#669 —
29.11.2010 12:42
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-02 08:04:22Hoàng An>
Mười Tám Thôn Vườn Trầu!
Ai về Bà Điểm - Hốc Môn
Cửa tây thành phố Sài Gòn ngày xưa
Phú Đông giáp với Chợ Cầu
Trung Tâm Huấn luyện Quang Trung thuở nào
Rẽ vào Bà Điểm vườn trầu
Hàng cau chót vót xanh màu đấu tranh
Gió lành dịu mát lối quanh
Quê hương cách mạng Sài Thành chống Tây
Minh Khai bị bắt từ đây
Giải ra Côn Đảo lưu đày hy sinh
Tấn Sang- Minh Triết thâm tình
Đốt nhang tưởng niệm sinh linh anh hùng
Từng là đồng chí nằm vùng
Chụp hình lưu niệm anh hùng Việt Nam
Xứng danh mười tám vườn trầu
Hốc Môn - Bà Điểm dân giàu hơn xưa.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#670 —
30.11.2010 03:12
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-12 12:54:05Hoàng An>
Em yêu hỡi sao em buồn thế nhỉ
Cận kề bên đã có kẻ đang hầu
Sao không nói gụt đầu rồi ngấn lệ
Để anh sầu nất nghẹn ứa trong tim?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#671 —
30.11.2010 14:25
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-02 11:23:51Hoàng An>
Con đò đưa khách sang sông
Gió giông nước lớn giữa dòng mênh mông
Khách đông í ới bến sông
Người trông kẻ đợi lời ông lái đò
Nước mắt rơi mi tràn ngấn lệ
Tình đệ huynh mẩu tử lìa xa
Lạy mẹ cha xuất giá theo chồng
Lòng muốn vui sao dạ cứ khóc
Khóc Alone!
Mổi ngày chị tặng em mười
Hôm nay chị giận em lười lên đây
Bởi gì em hõng cánh dây
Lên đây không có ai gây để đùa
Gió mùa đông bắc rét rung
Chị cùng ai ngủ ai chung một mùng
Gió rung ngọn liễu ,ngọn tùng
Ngày cùng tháng cạn có ngủ hùn với..... ai khg?.......
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#672 —
01.12.2010 06:33
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-01 07:08:24Hoàng An>
Bến Tương Tư!
Nếu như không có mùa đông
Gió lòng không lạnh ngóng trông làm gì
Xuân thì tuổi mộng kiêu kỳ
Em đi anh ở tình si tuổi hờn
Nếu như trăng chẵng lượn lờ
Bây giờ đâu phải ngóng chờ người ơi
Chơi vơi giữa chốn chợ đời
Em ơi anh nhớ quá rồi làm sao?
Nếu như duyên nợ không thành
Thì anh đâu phải dổ dành lúc yêu
Bấy nhiêu thương nhớ cho nhiều
Những điều thệ ước mổi chiều còn đâu?
Nếu như đời có bể dâu
Âu sầu anh cũng ôm bầu tương tư
Gió lùa cành liễu lắc lư
Yêu từ dạo ấy giờ như mất hồn
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#673 —
01.12.2010 13:33
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-01 15:39:25Hoàng An>
Mười Thương!
Một thương Loan chửa có chồng
Hai thương Loan chịu chạy vòng theo anh
Ba thương mắt biếc trời xanh
Bốn thương yêu lắm vì anh xa nhà
Năm thương em chẵng lụa là
Sáu thương má phấn phải xa quê nhà
Bảy thương trinh tiết gấm hoa
Tám thương giử vẹn thiết tha một chồng
Chín thương một dạ một lòng
Mười thương anh chỉ ẳm bồng riêng em
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
Dịp May Hiếm Có Thương 10 Cô!
Một thương anh nhớ Loan nhiều
Hai thương anh nhớ Ang yêu thuở nào
Ba thương anh nhớ Hoàng Lan
Bốn thương anh nhớ Vy La nốt ruồi
Năm thương anh nhớ Kiến Còi
Sáu thương anh nhớ yêu rồi Mắt To
Bảy thương anh nhớ Chíp con
Tám thương anh nhớ Kim Nhung dáng kiều
Chín thương anh nhớ My My
Mười thương anh nhớ SO Ra mỷ miều.
1 thương áo đỏ má hồng
2 thương em có nốt son kế bồng
3 thương 2 má hồng hồng
4 thương muốn hỏi có chồng hay chưa
5 thương em nở nụ cười
6 thương mắt liếc chết người ngẫn ngơ
7 thương sóng mủi dọc dừa
8 thương môi mộng như đưa như mời
9 thương giọng ngọt như thơ
10 anh mộng anh mơ suốt đời.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#674 —
02.12.2010 05:55
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-20 08:27:17Hoàng An>
Biển Tình!
Bàn tay nhỏ hững hờ bên tãn đá
Mắt nhìn xa em thơ thẫn nhớ ai?
Biển lặng sóng êm mình em lặng lẻ
Khung cảnh êm đềm em nhớ anh không?
Cơn gió mùa đông lạnh lùng ùa đến
Ngọn nến lung linh bóng lẻ cô phòng
Mơ ước tấm chồng thì không khó lắm ?
Ai hiểu lòng em thôi thì hỏi biển
Em tiễn người đi mi mắt lệ nhòa
Ân ái hẹn hò tan nhanh bọt biển
Dẩu biết trời xanh chẳng giận bao giờ
Anh vẩn đợi chờ đến giây phút cuối
Có đứng ,có ngồi cũng thế mà thôi
Bởi lẻ đời em số kiếp má hồng
Ao ước tấm chồng không như cũng có
Gió lạnh chiều đông em lại nhớ người.
Ai có chê cười bỏ mặc ngoài tai
Ai có chê bai miễn người yêu hiểu
Như liễu đợi chờ gió rét đông sang
Tình có nát tan yêu rồi nhớ mải.

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#675 —
02.12.2010 11:09
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-26 07:45:22Hoàng An>
Lấy Chồng Hàn!
Xa quê vội lấy chồng Hàn
Dở dang một kiếp ngỡ ngàn khổ đau
Miễn sao có tấm chồng giàu
Anh đau khổ lắm má đào biết không?
Than sầu trách khổ xứ đông
Nhớ quê tha thiết tại lòng nhớ cha
Từ khi giã biệt mẹ già
Sống trong nhung lụa ngở là cõi tiên
Hiểu ra đau sót tình tiền
Tại cha tại mẹ lụy phiền tại em?
AI đem con sáo bỏ bèn
Chê nghèo bởi tại có đèn quên trăng
Lối về khắp nẽo mây giăng
Xa quê mất gốc còn chăng câu thề
Hè sang ve gọi chưa về
Dáng hồng gót ngọc sao khuê mất rồi
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#676 —
03.12.2010 01:27
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-03 13:13:52Hoàng An>
Chiếc Áo Bà Ba!
Chiếc áo bà ba quê mùa vứt bỏ
Xỏ áo hai dây em mặc chiều chiều
Ngơ ngẫn như diều gió mạnh dứt dây
Lòng dạ ngất ngây mơ ước lén nhìn
Chiếc áo bà ba ngoại tôi hay mặc
Nay ngoại mất rồi em mặc không em
Ai nhớ thử xem giờ ai còn giử
Chiếc áo ngày xưa theo ngoại mất rồi
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#678 —
03.12.2010 02:35
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-20 08:56:52Hoàng An>
Lá Thư Đài Bắc.
Mấy đông cách biệt nhớ nhà ghê
Cam chịu lụy phiền đất Đài Loan
Tiền gởi bấy lâu cho mẹ đó
Trông con xót dạ bởi không tiền
Còn son bương trải giúp anh em
Ân ái duyên tơ chẳng đặng đừng
Tuổi mộng xem chừng con sắp mất
Mơ hoa chưa trọn cũng không bưồn
Gió luồng đông lạnh má thương con
Nhớ cả ngày xưa rộn tiếng cười
Nhớ quá người yêu thời đi học
Khóc tình son trẻ bước sang ngang
Biết trước cảnh tình con chẳng đi
Khổ chi cơm áo gạo và tiền
Làm sao về được thăm cha mẹ
Hối hận ôm đau suốt một đời
Phụ tình phụ nghĩa phụ ân nhân
Thân gầy tan nát giấc mộng vàng
Lâu đài trên cát không đứng vững
Gió giông một bận trắng tay liền
Hai hàng lệ đẩm khóc than van
Nhớ quá mẹ ơi chổ đâu tì
Tha thứ cho con không viếng mẹ
Bởi vì quá bận chẳng về dâu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#679 —
03.12.2010 04:18
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-03 13:12:38Hoàng An>
Anh Vẩn Là Anh!
Lau mắt đi em xin đừng khóc nửa
Những giọt lệ sầu tan nát tình anh
Gió lạnh chiều đông mây mù bao phủ
Rủ bỏ tuổi hờn kề cận có anh
Hãy nín đi em xin đừng buồn nửa
Đứng giữa bầu trời ước nguyện sẽ chia
Một nửa trăng kia bóng hình em đó
Gió rú hay gầm anh vẫn yêu em
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#681 —
04.12.2010 03:11
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-11 01:50:02Viet duong nhan>
Chiếc Lá Cuối Cùng!
Thân cây bàng vừa chớm đông xơ xác
Trụi lá cành cơn gió lạnh thoáng qua
Ta thơ thẩn giật mình nhìn lá rụng
Cũng vơi dần thời tuổi loạn hoa niên
Đôi lứa hồn nhiên nhìn xác lá vàng
Ta với nàng chưa biết số phận ra sao?
Bốn mắt nhìn nhau chưa nói lời nào
Em vội vẫy chào như chiếc lá thu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#682 —
04.12.2010 03:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-08 11:40:21Viet duong nhan>
My My !
Anh đây nghèo rớt mồng tơi
Anh mơ anh mộng sao trời My My
Tưởng là em ở Sóc Trăng
Nào ngờ Hàn Quốc nhăng răng cười trừ
Gởi thư em chẳng có mừng
Dững dưng tôi lại tưng bừng hân hoan
Ngỡ ngàn nàng chẳng có màng
Sang ngang Hàn Quốc lỡ làn tình tôi.
Ôi thôi chín dại mười khờ
Thương em phải đợi ,phải chờ chớ sao
Gió nào thổi đến xứ Hàn
Gởi nàng yêu dấu Chùa Vàng Sóc Trăng.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#683 —
05.12.2010 02:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-28 01:15:06Hoàng An>
Alone là gái hay trai
Đố ai biết được là gay hay Gờ(Girl)
Nào giờ tui tưởng là Gơ
Bất ngờ phát hiện gái tơ chưa chồng
Trong lòng ôm mộng gió đông
Nhớ mong người ấy bỏ công đợi chờ
Bây giờ nghe nói ởm ờ
Nghi ngờ không biết là gờ hay boy
Nguyễn Ngố là gái hay trai
Từ ngày tui biết đến nay chưa hề
Ê chề bị mắng dậm dề
Đêm về gởi tặng mấy đề thơ ca
Hôm qua Ngố nói là Trai
Té ngay xuống đất hỏi ai bây giờ
Đợi chờ cô bác trả lời
Ai mờ chứng được gái thời hay trai
Làm quen!
Ngày.. naò anh mới biết em
Xưa.. kia muốn nói ngại em vẫy chào
Yêu ..sao cô giáo dáng cao
Mến.. chào hân hạnh gởi trao thâm tình
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#684 —
07.12.2010 12:12
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-07 14:10:05Hoàng An>
Quê Em!
Quê em đồng lúa bạt ngàn
Chang chang ánh nắng lúa vàng mênh mông
Có đàn cò trắng bay rong
Có cô em gái lấy chồng Đài Loan
Quê em xanh biếc một màu
Vườn cau trĩu nặng gió rào lao xao
Chiều nao ai cất tiếng rao
Võng đưa kẽo kẹt sầu đau não nề
Quê em có một dòng sông
Có mùa nước nỗi Cửu Long lượn lờ
Có bông điên điễn đợi chờ
Thầm mơ cô ấy bao giờ nên duyên
Quê em có ánh trăng vàng
Mộng nàng thiếu nữ lòng chàng ngẫn ngơ
Vội vàng từ giã tuổi thơ
Nàng mơ xa xứ duyên tơ phũ phàng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#685 —
08.12.2010 00:16
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-20 07:58:08Hoàng An>
Nước Mắt Xe Hoa !
Có cần chổ ,để tì vai thấm lệ?
Để lau khô ,nước mắt để dỗ dề
mổi tối đi về ,kề cận có nhau
Chân thấp ,chân cao bước vội trăng mờ
Em bắt anh đền những nụ hôn xa
Tình của chúng ta đơm hoa kết lá
Gá nghĩa châu trần thề non hẹn biển
Gió tiễn dáng hoa theo chồng cất bước
Lúa trổ đòng đòng bát ngát hương thơm
Nước mát trong xanh hứa hẹn trúng mùa
Tiếng trẻ nô đùa hoa cưới vui ghê
Đầu dưới ,xóm trên cô bác chúc mừng
Hai họ tưng bừng la hét vô vô
Anh cả chị hai chia tay bịnh rịnh
Hãy nín đi em ở lại với chồng
Uống ly rượu hồng trăm năm hạnh phúc.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#686 —
08.12.2010 01:11
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-12 12:15:59Hoàng An>
Thương Nhớ Người Dưng!
Anh với em không cùng chung núm ruột
Giữa chợ đời xa lạ nhớ thương nhau
Mắt biếc em trao hồn anh ngơ ngẩn
Thơ thẩn nhớ rồi thức trắng thâu đêm
Giọng nói em yêu rót mật vào lòng
Mộng nhớ âm thầm càng nhớ càng thương
Xin hỏi gió sương người dưng sao nhớ
Nếu lỡ mất nhau chết đứng chết ngồi
Như tiếng còi tàu báo hiệu chia ly
Cho kẻ tình si gụt đầu ngấn lệ
Chẳng dễ gì quên đôi má ấy hồng
Lòng dạ bưởi bồng thương nhớ người dưng
Đông hết xuân sang thường nghe pháo nổ
Dỗ giấc tình nồng khác họ lấy nhau
Cau sáu bổ ba duyên trao nồng thắm
Dẫm bước vườn yêu thỏa ước mong chờ.
~~~~~~~~~~~~~
Thương Nhớ Người Dưng!
Đây với đó không cùng chung núm ruột
Giữa chợ đời xa lạ nhớ thương nhau
Mắt biếc ấy gợi hồn anh ngơ ngẩn
Thơ thẩn buồn rồi thức trắng đêm thâu
Giọng nói em yêu rót mật vào lòng
Mộng nhớ âm thầm càng nhớ càng thương
Xin hỏi gió sương người dưng sao nhớ
Nếu lỡ xa rồi chết đứng con tim
Như tiếng còi tàu báo hiệu chia ly
Cho kẻ tình si ngấn lệ gụt đầu
Chẳng dễ gì quên má phấn môi hồng
Lòng dạ bưởi bồng thương thương nhớ nhớ
Đông hết xuân sang hoa cưới ngập tràn
Dỗ giấc tình nồng khác họ lấy nhau
Cau sáu bổ ba duyên trao nồng thắm
Dẫm bước vườn yêu thỏa ước mong chờ.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#687 —
09.12.2010 00:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-09 00:58:32Hoàng An>
Việt Nam Vô Địch ,Niềm tin chiến thắng!?
Tấn công ào ạt, uyển chuyển và với thế trận hợp lý của thầy Calisto, Việt Nam đã chiến thắng để bước vào vòng hai của AFF Cup. Vũ Phong ghi bàn, nhưng sự cống hiến của Tấn Trường, Trọng Hoàng và toàn đội trong những giây phút nghẹt thở đã chứng tỏ bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.
Vũ Phong uy dũng kiên cường
Mủi giày xĩa bóng chặn đường giết Sing
Con Tim người Việt thùng thình
Dân Sing đau khổ lặng thinh lệ nhòa
Trọng Hoàng thẻ đỏ rời sân
Việt Nam còn lại mười chân kiên cường
Tấn Trường như có trời thương
Đôi bàn tay nhện chặn đường bóng bay
Tim ai còn đập là mai
Trận cầu nghẹt thở hỏi ai không mừng
Việt Nam chiến tưng bừng
Chiếm ngôi đầu bảng vang lừng năm châu
Xuống đường ca hát reo hò
Tung hô vạn tuế ông Tô vang rền
Đáp đền hâm mộ gọi tên
"Niềm tin chiến thắng" vang lên khắp trời

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#688 —
10.12.2010 04:00
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-11 01:54:21Viet duong nhan>
Hoàng Lan! Lên Xe Hoa?
Lan đi tôi nhớ Lan nhiều
Lan ơi Lan hỡi mỗi chiều biết không?
Thà rằng chẳng nhớ chẳng mong
Lan đi tôi lại ngóng trông dáng kiều
Những điều ôm ấp ban chiều
Bấy nhiêu mơ ước theo diều bay cao
Lời trao hẹn ước hôm nào
Hoàng Lan vội vã vẫy chào đi xa
Hay là từ giã tuổi hoa
Đài Loan em bước xe hoa pháo hồng?
Có chồng thì nói có chồng
Sao không chịu nói để lòng hoang mang
Sang ngang thì nói sang ngang
Sao nàng vội bỏ tình chàng dở dang
Dáng hồng giã biệt sang Đài
Có chồng xa xứ tình nầy vỡ tan
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.990
Từ: 27.02.2009
Trạng thái: offline
#689 —
11.12.2010 01:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-11 13:59:02Hoàng An>
Đêm Tương Tư!
Giọt sầu rớt mãi trong đêm
Buồn đau quặng thắt bên thềm sáng trăng
Tình lang xa khuất bạt ngàn
Hoa tàn nhụy héo hỡi chàng biết không?
Trời đông có nhớ có mong
Phòng không lẻ bóng ngóng trông một người
Nụ cười đã tắt trên môi
Đơn côi lẻ bóng đứng ngồi thở than
Lỡ mang số kiếp hồng nhan
Má hồng phận bạc vỡ tan tình đầu
Ôm bầu tâm sự đêm thâu
Nhớ câu ân ái nay đâu mất rồi?
Tình đời bạc bẽo như vôi
Bồi hồi tự trách xa xôi tại mình
Yêu ai, hết dạ, hết tình
Trao thân gởi phận bóng hình người xưa
Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa một mình(*)
★
★
★
★
★
0